ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 92 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2009 17:44:22
0
Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp.Thi Nang cảm động vô cùng!
Mấy ngày qua vì bận việc quá!Không lên mạng,nên trả lời muộn!Mong quý thi hữu thông cảm nha.
Chúc mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ngày cuối tuần
Trích đoạn:

 
Tình Bơ Vơ
 
Cánh nhạn bơ vơ giưã tối đông
Tìm đâu chút ánh nắng tươi hồng
Đêm hoang vắng vẻ sương khuya lạnh
Xứ lạ ồn ào thân thích không
Chốn cũ người buồn vì ngóng đợi
Nơi đây liễu uá bởi hoài mong
Lòng em cháy bỏng vì khao khát
Biết tưạ vào ai đỡ tủi lòng
 
Sương Anh
 
GIẤC      MƠ      LÒNG
Vai anh em tựa lúc nồm đông.
Gió lạnh khéo tô thắm má hồng.
Mắt nhắm mơ màng trông diễm lệ.
Tay chòang run rảy vỡ thinh không.
Bờ môi nũng nịu bao thương mến.
Hơi thở nồng nàn thóat đợi mong.
Suối tóc xỏa dài như suối mộng.
Tình vô tư nhập cõi mơ lòng.
Trần      Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        22.5.2009 5:19:25         {}
Chỉ là thơ thẩn đợi nồm đông
 
Bơ vơ 2
 
Hải ngoại chiều nao gió chớm đông
Nắng buông hạt nhớ  ủ mây hồng
Có nàng con gái sầu đơn lẻ
Tựa bóng chân cầu mộng trống không
Quê mẹ nhìn về bao ước vọng
Đất người mơ phút thỏa chờ mong
Hẹn ngày  mai sáng vui tương ngộ
Nối bản tình ca toại nỗi lòng 
_________________

 
 
 
Cô Tư nè , có hận gì thì cứ trả liền đi chứ phải đợi 10 năm thiệt là mệt quá
 
Nhọc Lòng
 
Hạc ở trời tây Nhạn mé đông
Ngắm xuân áo não mối tơ hồng
Lao tâm điêu đứng liều xuyên biển
Cắm cổ mà bay biết tới không
Ngóng hận mười năm lâu lắc mệt
Thêm nhuần hai tháng mỏi mòn mong
Lo khuya phủ giá sương/anh lạnh
Trả mối thù em phát nhọc lòng
 
Đồng Lão
 
 
THƯƠNG

Mơ tình em nhỏ tím trời đông
Trời rủ mây che sợi nắng hồng
Gần gủi đắm say đâu với được
Xa xôi thương nhớ cũng bằng không
Anh không là người em mơ tưởng
Em vẫn là em anh đợi mong
Yêu cả nỗi niềm yêu tha thiết
Thương em thương giữ thuỷ chung lòng!

                    Thanh Huy
 
 
 Say giấc tình đông
Say giấc lạnh mòn đã vắng đông
Tuyết giăng trời ủ bóng sương hồng

Đài viên cõi lạc nghe tâm oán
Lâm thủy miền xa gửi mộng không
Hai bốn tuổi đầy thêm tiếc nuối
Sáu ba xuân lẻ vẫn chờ mong
Hoài thương tiếng vọng tình vương vấn
Cay đắng lệ thương giọt nặng lòng
quainhan
22.05.2009 
 
Chào QN cho em được phép họa vui với bạn nhe có gì mong bạn bỏ qua cho


Cuộc tỉnh say

Say tỉnh cuộc tàn chớm giá đông
Gió sương lời gọi nắng xuân hồng
Đài trang vấn bạn quen trần tục
Mạc thủy vương đời ngạo thế không
Hai vợ sợ người đau biển nhớ
Lắm con buồn dạ xót tình mong
Hoài mơ sắc mộng cuồng nhân ái
Cay khổ lắm mang nặng trĩu lòng
Vancali 5.22.09

Chúc Tỷ Sương Anh cuối tuần vui

 
Mọi người ơi... SA cảm động lắm trước tình cảm cuả các Huynh, các Bạn thơ đã dành cho, nhưng vì dài quá xin phép mọi người cho SA được cắt ngắn bớt nha. Rất cám ơn và mong đừng giận SA tội nghiệp ha
 
ĐL nè, hồi nảy thì Cô Tư giả bộ dễ thương tí xíu chúc mừng ĐL cuối từn dui dẻ cùng dzí mọi người nhưng bi giờ hả...coi nè...

 
 
Thân Hoạ Nhọc Lòng cuả ĐL:  
 
Hận Lòng
 
Anh thì ở mãi tận phương đông
Thật khó cho em gửi mộng hồng
Ước muốn là chim tung cánh rộng
Tìm xem hỏi nhạn nhớ nhà không?
Mười năm ngóng đợi bao nhung nhớ
Vạn nỗi âu lo bấy nhớ mong
Giá lạnh làm hồn tê điếng ngắt
Cho nên mối hận mãi đeo lòng
 
Sương Anh
 
 
 
Thân Hoạ Chung :
 
An Lòng
 
Ơn ai sưởi ấm lúc muà đông
Biết thuở nào em trả nợ hồng
Một tấm chân tình xin gửi đến
Đôi câu thân thiết hỏi vui không?
Hồn đơn dấy động bao thương nhớ
Gối chiếc âm thầm những đợi mong
Tóc xoả rèm buông nhưng chẳng ngủ
Khi nao gặp được mới an lòng
 
Sương Anh
 
Hoảng Hốt
Nàng mượn vai tôi tránh gió đông
Ngại quá sao đây má thẹn hồng
Không cho mắt nàng liền rơi lệ
Thôi đành phó mặc kể như không
Nhỏ nhẹ nàng buông lời yêu mến
Hơi thở nồng nàn gợi ước mong
Một phút say tình du vào mộng
Chợt tôi hốt hoảng tỉnh cả lòng
Mytutru_23.5.2009





Nghiện Say
Say sỉn thành quen tim giá đông
Tuyết sương điểm bạc lỡ xuân hồng
Đài trang trần tục vô minh oán
Lâm cảnh khổ sầu tay trắng không
Hai cảnh âm dương lòng vẫn nhớ
Sáu trần lỡ vướng dạ nào mong
Hoài mơ sắc ái lòng vương vấn
Cay đắng khó buông mãi nặng lòng


Tỉnh Say
Nặng lòng chua xót dạ đắng cay
Vấn vương khó bỏ dạ u hoài
Mong gì cõi tạm đà trên sáu
Nhớ khó mà buông một ngày hai
Không thể ngẩn đầu khi lâm cảnh
Oán mình không ngộ sớm viên đài
Hồng sương phai nhạt đầu giăng tuyết
Đông đến giật mình tỉnh giấc say
Mytutru_23.5.2009

Chúc Huynh Tỷ Muôi Cuối Tuần
Thân Tâm An Lạc



VỚI ANH !

Anh là bếp lửa của mùa đông
Là ánh ban mai rực sắc hồng
Là tiếng sáo ru chiều gió lộng
Là lời thương vọng giữa thinh không
Là vườn mơ kết đầy hoa trái
Là bến sông đầy nỗi đợi mong
Là bản nhạc tình không doan kết
Và ...là nỗi nhớ mãi nơi lòng !

                        Nha uyen



TÌNH TRONG MƠ
 
Canh trường thao thức suốt đêm đông
Muốn gửi sang em hạt nắng hồng *
Sương trải sầu lan lên cỏ úa
Vạc buông tủi vọng xuống vườn không
Ôm mơ nhớ bạn luôn trông ngóng
Ấp mộng thương người mãi đợi mong
Rời bến thuyền đi chưa trở lại
Còn đây bóng cũ khắc ghi lòng
Thi Nang
*theo các nhà bác học,tia sáng là một chuổi hạt sáng tạo thành.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 00:58:59 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2009 19:54:03
0
Trích đoạn: THI NANG

Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp.Thi Nang cảm động vô cùng!
Mấy ngày qua vì bận việc quá!Không lên mạng,nên trả lời muộn!Mong quý thi hữu thông cảm nha.
Chúc mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ngày cuối tuần
Trích đoạn:

 
Tình Bơ Vơ
 
Cánh nhạn bơ vơ giưã tối đông
Tìm đâu chút ánh nắng tươi hồng
Đêm hoang vắng vẻ sương khuya lạnh
Xứ lạ ồn ào thân thích không
Chốn cũ người buồn vì ngóng đợi
Nơi đây liễu uá bởi hoài mong
Lòng em cháy bỏng vì khao khát
Biết tưạ vào ai đỡ tủi lòng
 
Sương Anh
 
GIẤC      MƠ      LÒNG
Vai anh em tựa lúc nồm đông.
Gió lạnh khéo tô thắm má hồng.
Mắt nhắm mơ màng trông diễm lệ.
Tay chòang run rảy vỡ thinh không.
Bờ môi nũng nịu bao thương mến.
Hơi thở nồng nàn thóat đợi mong.
Suối tóc xỏa dài như suối mộng.
Tình vô tư nhập cõi mơ lòng.
Trần      Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        22.5.2009 5:19:25         {}
Chỉ là thơ thẩn đợi nồm đông
 
Bơ vơ 2
 
Hải ngoại chiều nao gió chớm đông
Nắng buông hạt nhớ  ủ mây hồng
Có nàng con gái sầu đơn lẻ
Tựa bóng chân cầu mộng trống không
Quê mẹ nhìn về bao ước vọng
Đất người mơ phút thỏa chờ mong
Hẹn ngày  mai sáng vui tương ngộ
Nối bản tình ca toại nỗi lòng 
_________________

 
 
 
Cô Tư nè , có hận gì thì cứ trả liền đi chứ phải đợi 10 năm thiệt là mệt quá
 
Nhọc Lòng
 
Hạc ở trời tây Nhạn mé đông
Ngắm xuân áo não mối tơ hồng
Lao tâm điêu đứng liều xuyên biển
Cắm cổ mà bay biết tới không
Ngóng hận mười năm lâu lắc mệt
Thêm nhuần hai tháng mỏi mòn mong
Lo khuya phủ giá sương/anh lạnh
Trả mối thù em phát nhọc lòng
 
Đồng Lão
 
 
THƯƠNG

Mơ tình em nhỏ tím trời đông
Trời rủ mây che sợi nắng hồng
Gần gủi đắm say đâu với được
Xa xôi thương nhớ cũng bằng không
Anh không là người em mơ tưởng
Em vẫn là em anh đợi mong
Yêu cả nỗi niềm yêu tha thiết
Thương em thương giữ thuỷ chung lòng!

                    Thanh Huy
 
 
 Say giấc tình đông
Say giấc lạnh mòn đã vắng đông
Tuyết giăng trời ủ bóng sương hồng

Đài viên cõi lạc nghe tâm oán
Lâm thủy miền xa gửi mộng không
Hai bốn tuổi đầy thêm tiếc nuối
Sáu ba xuân lẻ vẫn chờ mong
Hoài thương tiếng vọng tình vương vấn
Cay đắng lệ thương giọt nặng lòng
quainhan
22.05.2009 
 
Chào QN cho em được phép họa vui với bạn nhe có gì mong bạn bỏ qua cho


Cuộc tỉnh say

Say tỉnh cuộc tàn chớm giá đông
Gió sương lời gọi nắng xuân hồng
Đài trang vấn bạn quen trần tục
Mạc thủy vương đời ngạo thế không
Hai vợ sợ người đau biển nhớ
Lắm con buồn dạ xót tình mong
Hoài mơ sắc mộng cuồng nhân ái
Cay khổ lắm mang nặng trĩu lòng
Vancali 5.22.09

Chúc Tỷ Sương Anh cuối tuần vui

 
Mọi người ơi... SA cảm động lắm trước tình cảm cuả các Huynh, các Bạn thơ đã dành cho, nhưng vì dài quá xin phép mọi người cho SA được cắt ngắn bớt nha. Rất cám ơn và mong đừng giận SA tội nghiệp ha
 
ĐL nè, hồi nảy thì Cô Tư giả bộ dễ thương tí xíu chúc mừng ĐL cuối từn dui dẻ cùng dzí mọi người nhưng bi giờ hả...coi nè...

 
 
Thân Hoạ Nhọc Lòng cuả ĐL:  
 
Hận Lòng
 
Anh thì ở mãi tận phương đông
Thật khó cho em gửi mộng hồng
Ước muốn là chim tung cánh rộng
Tìm xem hỏi nhạn nhớ nhà không?
Mười năm ngóng đợi bao nhung nhớ
Vạn nỗi âu lo bấy nhớ mong
Giá lạnh làm hồn tê điếng ngắt
Cho nên mối hận mãi đeo lòng
 
Sương Anh
 
 
 
Thân Hoạ Chung :
 
An Lòng
 
Ơn ai sưởi ấm lúc muà đông
Biết thuở nào em trả nợ hồng
Một tấm chân tình xin gửi đến
Đôi câu thân thiết hỏi vui không?
Hồn đơn dấy động bao thương nhớ
Gối chiếc âm thầm những đợi mong
Tóc xoả rèm buông nhưng chẳng ngủ
Khi nao gặp được mới an lòng
 
Sương Anh
 
Hoảng Hốt
Nàng mượn vai tôi tránh gió đông
Ngại quá sao đây má thẹn hồng
Không cho mắt nàng liền rơi lệ
Thôi đành phó mặc kể như không
Nhỏ nhẹ nàng buông lời yêu mến
Hơi thở nồng nàn gợi ước mong
Một phút say tình du vào mộng
Chợt tôi hốt hoảng tỉnh cả lòng
Mytutru_23.5.2009





Nghiện Say
Say sỉn thành quen tim giá đông
Tuyết sương điểm bạc lỡ xuân hồng
Đài trang trần tục vô minh oán
Lâm cảnh khổ sầu tay trắng không
Hai cảnh âm dương lòng vẫn nhớ
Sáu trần lỡ vướng dạ nào mong
Hoài mơ sắc ái lòng vương vấn
Cay đắng khó buông mãi nặng lòng


Tỉnh Say
Nặng lòng chua xót dạ đắng cay
Vấn vương khó bỏ dạ u hoài
Mong gì cõi tạm đà trên sáu
Nhớ khó mà buông một ngày hai
Không thể ngẩn đầu khi lâm cảnh
Oán mình không ngộ sớm viên đài
Hồng sương phai nhạt đầu giăng tuyết
Đông đến giật mình tỉnh giấc say
Mytutru_23.5.2009

Chúc Huynh Tỷ Muôi Cuối Tuần
Thân Tâm An Lạc



VỚI ANH !

Anh là bếp lửa của mùa đông
Là ánh ban mai rực sắc hồng
Là tiếng sáo ru chiều gió lộng
Là lời thương vọng giữa thinh không
Là vườn mơ kết đầy hoa trái
Là bến sông đầy nỗi đợi mong
Là bản nhạc tình không doan kết
Và ...là nỗi nhớ mãi nơi lòng !

Nha uyen



Với Em

Em như bông tuyết của mùa đông
Như ánh sao rơi cõi trần hồng
Như lửa bập bùng đêm gió lộng
Như lời thương mến ẩn trên không
Như là tia nắng vương hoa trái
Như buổi sớm mai gói đợi mong
Như giọt mưa tuông không giờ hẹn
Và như khúc nhạc ấm lại lòng
Mytutru_23.5.2009 




TÌNH TRONG MƠ
 
Canh trường thao thức suốt đêm đông
Muốn gửi sang em hạt nắng hồng *
Sương trải sầu lan lên cỏ úa
Vạc buông tủi vọng xuống vườn không
Ôm mơ nhớ bạn luôn trông ngóng
Ấp mộng thương người mãi chờ mong
Rời bến thuyền đi chưa trở lại
Còn đây bóng cũ khắc ghi lòng
Thi Nang
*theo các nhà bác học,tia sáng là một chuổi hạt sáng tạo thành.


Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 03:26:27
0
EM      LÀ    TẤT      CẢ
Em luôn là hiện hữu bên nhau.
Em mãi là thương nhớ ngọt ngào.
Em khoảng trời mênh mông nỗi nhớ.
Em vừng trăng phẳng lặng niềm đau.
Tràn dâng trong nỗi lòng ngây ngất.
Chìm ngập vào tâm thức đậm sâu.
Em vẫn thế tình nhân bé bỏng.
Cho con tim ấp ủ tình đầu.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        24.5.2009 5:59:25 



HẠ NHỚ
 
Đến hạ lời thương lại gửi nhau
Tình ơi , say đắm mật hương ngào
Vườn khuya mắt đợi vay niềm nhớ
Cảnh vắng trăng về thả nỗi đau
Cõi biệt tìm em miền đất lạ
Lối xưa dấn bước giấc mơ sâu
Trái tim lửa dậy như vừa bỏng
Một thoáng suy tư giấc ngủ đầu
 
Quainhan


MỘNG !
Đường đời ta sóng bước bên nhau
Ru khúc trăm năm mãi ngọt ngào
Vườn ái muôn hoa cười rực rỡ
Biển yêu chìm lặng nỗi niềm đau
Tình xa dầu vẫn còn xa cách
Thương nhớ nơi này mãi đậm sâu
Sóng lặng gió yên thuyều cặp bến
Bên nhau chung giấc mộng ban đầu !

Nha Uyen
 
ĐÔI LỨA
 
Anh mong trọn kiếp sống gần nhau
Để được nghe em nói ngọt ngào
Ý ngọc tràn đầy tình thắm thiết
Lời vàng thỏ thẻ nỗi buồn đau
Bền tâm chèo chống qua sông cạn
Vững chí dắt dìu vượt biển sâu
Tận tụy chăm lo xây hạnh phúc
Chung lòng gắn bó mối duyên đầu
Thi Nang



  CÁM ƠN TÌNH!

Yêu anh trọn kiếp sống bên nhau
Nghèo vẫn yên vui vẫn ngọt ngào
Câu nói chỉ là câu nói gởi
Tiếng cười sẽ mãi tiếng cười đau
Xin vui mừng mộng vun tươi thắm
Xin cám ơn tình giữ thắm sâu
Em vẫn là người luôn thánh thiện
Cho anh tình đẹp buổi ban đầu!

Thanh Huy


 
CẢM ƠN ĐỜI
Còn chăng một chút nhớ về nhau
Để khúc tình say mãi ngọt ngào
Bóng nhỏ đêm dài thao thức mộng
Nghẹn ngào rơm rớm lệ tình đau
Lời thương đã lõ rơi theo gió
Để nhớ lặng thầm đáy vực sầu
Xin cảm ơn đời dù ngắn ngủi
Tình thơ dịu ngợt buổi ban đầu !

Nha Uyen
 
Chân Tình Trong Thơ

Ý thơ trao đổi giáp lời nhau
Lý lẽ nhớ thương thật ngọt ngào
Lời anh như nắng hong nổi nhớ
Lời em lấp lánh ẩn ngàn sao
Say phút chân tình lòng ngây ngất
Lời lẽ tiềm tàng đã khắc sâu
Tuổi lớn lời thơ luôn bé bỏng
Bút thơ rực sáng khởi câu đầu
Mytutru_25.5.2009


EM      VẪN     THẾ
Ta là nỗi nhớ của riêng nhau.
Buồn dỗi, yêu thương vị ngọt ngào.
Thiếu vắng tiếng cười mong biết mấy.
Tràn thừa hờn trách thấm càng đau.
Vui mừng nồng nhiệt bao yêu dấu.
Khóc giận buồn thiu với khổ sầu.
Em vẫn thế người yêu diễm lệ.
Ta yêu nhau trọn mối tình đầu.
Trần       Mạnh      Hùng
____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        26.5.2009 2:06:33         {}

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 05:10:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 03:48:04
0
GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}     
   26.5.2009 2: 37:40      {}

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 05:30:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 09:11:49
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}     
   26.5.2009 2: 37:40      {}

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.





Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 09:27:32 bởi Tứ Trụ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 15:38:08
0
Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp.Thi Nang cảm động vô cùng!
Mấy ngày qua vì bận việc quá!Không lên mạng,nên trả lời muộn!Mong quý thi hữu thông cảm nha.
Chúc mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ngày cuối tuần
Trích đoạn:

 
Tình Bơ Vơ
 
Cánh nhạn bơ vơ giưã tối đông
Tìm đâu chút ánh nắng tươi hồng
Đêm hoang vắng vẻ sương khuya lạnh
Xứ lạ ồn ào thân thích không
Chốn cũ người buồn vì ngóng đợi
Nơi đây liễu uá bởi hoài mong
Lòng em cháy bỏng vì khao khát
Biết tưạ vào ai đỡ tủi lòng
 
Sương Anh
 
GIẤC      MƠ      LÒNG
Vai anh em tựa lúc nồm đông.
Gió lạnh khéo tô thắm má hồng.
Mắt nhắm mơ màng trông diễm lệ.
Tay chòang run rảy vỡ thinh không.
Bờ môi nũng nịu bao thương mến.
Hơi thở nồng nàn thóat đợi mong.
Suối tóc xỏa dài như suối mộng.
Tình vô tư nhập cõi mơ lòng.
Trần      Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        22.5.2009 5:19:25         {}
Chỉ là thơ thẩn đợi nồm đông
 
Bơ vơ 2
 
Hải ngoại chiều nao gió chớm đông
Nắng buông hạt nhớ  ủ mây hồng
Có nàng con gái sầu đơn lẻ
Tựa bóng chân cầu mộng trống không
Quê mẹ nhìn về bao ước vọng
Đất người mơ phút thỏa chờ mong
Hẹn ngày  mai sáng vui tương ngộ
Nối bản tình ca toại nỗi lòng 
_________________

 
 
 
Cô Tư nè , có hận gì thì cứ trả liền đi chứ phải đợi 10 năm thiệt là mệt quá
 
Nhọc Lòng
 
Hạc ở trời tây Nhạn mé đông
Ngắm xuân áo não mối tơ hồng
Lao tâm điêu đứng liều xuyên biển
Cắm cổ mà bay biết tới không
Ngóng hận mười năm lâu lắc mệt
Thêm nhuần hai tháng mỏi mòn mong
Lo khuya phủ giá sương/anh lạnh
Trả mối thù em phát nhọc lòng
 
Đồng Lão
 
 
THƯƠNG

Mơ tình em nhỏ tím trời đông
Trời rủ mây che sợi nắng hồng
Gần gủi đắm say đâu với được
Xa xôi thương nhớ cũng bằng không
Anh không là người em mơ tưởng
Em vẫn là em anh đợi mong
Yêu cả nỗi niềm yêu tha thiết
Thương em thương giữ thuỷ chung lòng!

                  Thanh Huy
 
 
 Say giấc tình đông
Say giấc lạnh mòn đã vắng đông
Tuyết giăng trời ủ bóng sương hồng

Đài viên cõi lạc nghe tâm oán
Lâm thủy miền xa gửi mộng không
Hai bốn tuổi đầy thêm tiếc nuối
Sáu ba xuân lẻ vẫn chờ mong
Hoài thương tiếng vọng tình vương vấn
Cay đắng lệ thương giọt nặng lòng
quainhan
22.05.2009 
 
Chào QN cho em được phép họa vui với bạn nhe có gì mong bạn bỏ qua cho


Cuộc tỉnh say

Say tỉnh cuộc tàn chớm giá đông
Gió sương lời gọi nắng xuân hồng
Đài trang vấn bạn quen trần tục
Mạc thủy vương đời ngạo thế không
Hai vợ sợ người đau biển nhớ
Lắm con buồn dạ xót tình mong
Hoài mơ sắc mộng cuồng nhân ái
Cay khổ lắm mang nặng trĩu lòng
Vancali 5.22.09

Chúc Tỷ Sương Anh cuối tuần vui

 
Mọi người ơi... SA cảm động lắm trước tình cảm cuả các Huynh, các Bạn thơ đã dành cho, nhưng vì dài quá xin phép mọi người cho SA được cắt ngắn bớt nha. Rất cám ơn và mong đừng giận SA tội nghiệp ha
 
ĐL nè, hồi nảy thì Cô Tư giả bộ dễ thương tí xíu chúc mừng ĐL cuối từn dui dẻ cùng dzí mọi người nhưng bi giờ hả...coi nè...

 
 
Thân Hoạ Nhọc Lòng cuả ĐL:  
 
Hận Lòng
 
Anh thì ở mãi tận phương đông
Thật khó cho em gửi mộng hồng
Ước muốn là chim tung cánh rộng
Tìm xem hỏi nhạn nhớ nhà không?
Mười năm ngóng đợi bao nhung nhớ
Vạn nỗi âu lo bấy nhớ mong
Giá lạnh làm hồn tê điếng ngắt
Cho nên mối hận mãi đeo lòng
 
Sương Anh
 
 
 
Thân Hoạ Chung :
 
An Lòng
 
Ơn ai sưởi ấm lúc muà đông
Biết thuở nào em trả nợ hồng
Một tấm chân tình xin gửi đến
Đôi câu thân thiết hỏi vui không?
Hồn đơn dấy động bao thương nhớ
Gối chiếc âm thầm những đợi mong
Tóc xoả rèm buông nhưng chẳng ngủ
Khi nao gặp được mới an lòng
 
Sương Anh
 
Hoảng Hốt
Nàng mượn vai tôi tránh gió đông
Ngại quá sao đây má thẹn hồng
Không cho mắt nàng liền rơi lệ
Thôi đành phó mặc kể như không
Nhỏ nhẹ nàng buông lời yêu mến
Hơi thở nồng nàn gợi ước mong
Một phút say tình du vào mộng
Chợt tôi hốt hoảng tỉnh cả lòng
Mytutru_23.5.2009





Nghiện Say
Say sỉn thành quen tim giá đông
Tuyết sương điểm bạc lỡ xuân hồng
Đài trang trần tục vô minh oán
Lâm cảnh khổ sầu tay trắng không
Hai cảnh âm dương lòng vẫn nhớ
Sáu trần lỡ vướng dạ nào mong
Hoài mơ sắc ái lòng vương vấn
Cay đắng khó buông mãi nặng lòng


Tỉnh Say
Nặng lòng chua xót dạ đắng cay
Vấn vương khó bỏ dạ u hoài
Mong gì cõi tạm đà trên sáu
Nhớ khó mà buông một ngày hai
Không thể ngẩn đầu khi lâm cảnh
Oán mình không ngộ sớm viên đài
Hồng sương phai nhạt đầu giăng tuyết
Đông đến giật mình tỉnh giấc say
Mytutru_23.5.2009

Chúc Huynh Tỷ Muôi Cuối Tuần
Thân Tâm An Lạc



VỚI ANH !

Anh là bếp lửa của mùa đông
Là ánh ban mai rực sắc hồng
Là tiếng sáo ru chiều gió lộng
Là lời thương vọng giữa thinh không
Là vườn mơ kết đầy hoa trái
Là bến sông đầy nỗi đợi mong
Là bản nhạc tình không doan kết
Và ...là nỗi nhớ mãi nơi lòng !

Nha uyen



Với Em

Em như bông tuyết của mùa đông
Như ánh sao rơi cõi trần hồng
Như lửa bập bùng đêm gió lộng
Như lời thương mến ẩn trên không
Như là tia nắng vương hoa trái
Như buổi sớm mai gói đợi mong
Như giọt mưa tuông không giờ hẹn
Và như khúc nhạc ấm lại lòng
Mytutru_23.5.2009 




TÌNH TRONG MƠ
 
Canh trường thao thức suốt đêm đông
Muốn gửi sang em hạt nắng hồng *
Sương trải sầu lan lên cỏ úa
Vạc buông tủi vọng xuống vườn không
Ôm mơ nhớ bạn luôn trông ngóng
Ấp mộng thương người mãi chờ mong
Rời bến thuyền đi chưa trở lại
Còn đây bóng cũ khắc ghi lòng
Thi Nang
*theo các nhà bác học,tia sáng là một chuổi hạt sáng tạo thành.
 
 
Bốn Muà Thương Nhớ
 
Bốn muà Xuân Hạ tới Thu Đông
Hết tuyết mưa giông lại nắng hồng
Cố đợi chờ gì nơi bến vắng
Hoài trông ngóng mãi ở tình không
Ngày đêm khắc khoải vì câu nhớ
Sáng tối u hoài bởi chữ mong
Lối cũ vườn xưa hiu quạnh quá!
Mình em lệ đắng ngập tim lòng
Sương Anh
 

Các Bạn Thân Thương ơi...bưả giờ SA bận quá nên hổng vào hoạ thơ cùng được, xin đừng buồn SA ha, và mai SA sẽ đi nghỉ phép xa tuần sau mới về lận.Xin thương chúc các bạn yêu qúy cuả SA luôn vui khoẻ và hồn thơ dâng cao mãi... SA về chắc phải tháo giày mà chạy theo may ra mới đuổi kịp ha
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 15:39:29 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 16:18:44
0
EM      LÀ    TẤT      CẢ
Em luôn là hiện hữu bên nhau.
Em mãi là thương nhớ ngọt ngào.
Em khoảng trời mênh mông nỗi nhớ.
Em vừng trăng phẳng lặng niềm đau.
Tràn dâng trong nỗi lòng ngây ngất.
Chìm ngập vào tâm thức đậm sâu.
Em vẫn thế tình nhân bé bỏng.
Cho con tim ấp ủ tình đầu.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        24.5.2009 5:59:25 



HẠ NHỚ
 
Đến hạ lời thương lại gửi nhau
Tình ơi , say đắm mật hương ngào
Vườn khuya mắt đợi vay niềm nhớ
Cảnh vắng trăng về thả nỗi đau
Cõi biệt tìm em miền đất lạ
Lối xưa dấn bước giấc mơ sâu
Trái tim lửa dậy như vừa bỏng
Một thoáng suy tư giấc ngủ đầu
 
Quainhan


MỘNG !
Đường đời ta sóng bước bên nhau
Ru khúc trăm năm mãi ngọt ngào
Vườn ái muôn hoa cười rực rỡ
Biển yêu chìm lặng nỗi niềm đau
Tình xa dầu vẫn còn xa cách
Thương nhớ nơi này mãi đậm sâu
Sóng lặng gió yên thuyều cặp bến
Bên nhau chung giấc mộng ban đầu !

Nha Uyen
 
ĐÔI LỨA
 
Anh mong trọn kiếp sống gần nhau
Để được nghe em nói ngọt ngào
Ý ngọc tràn đầy tình thắm thiết
Lời vàng thỏ thẻ nỗi buồn đau
Bền tâm chèo chống qua sông cạn
Vững chí dắt dìu vượt biển sâu
Tận tụy chăm lo xây hạnh phúc
Chung lòng gắn bó mối duyên đầu
Thi Nang



  CÁM ƠN TÌNH!

Yêu anh trọn kiếp sống bên nhau
Nghèo vẫn yên vui vẫn ngọt ngào
Câu nói chỉ là câu nói gởi
Tiếng cười sẽ mãi tiếng cười đau
Xin vui mừng mộng vun tươi thắm
Xin cám ơn tình giữ thắm sâu
Em vẫn là người luôn thánh thiện
Cho anh tình đẹp buổi ban đầu!

Thanh Huy


 
CẢM ƠN ĐỜI
Còn chăng một chút nhớ về nhau
Để khúc tình say mãi ngọt ngào
Bóng nhỏ đêm dài thao thức mộng
Nghẹn ngào rơm rớm lệ tình đau
Lời thương đã lõ rơi theo gió
Để nhớ lặng thầm đáy vực sầu
Xin cảm ơn đời dù ngắn ngủi
Tình thơ dịu ngợt buổi ban đầu !

Nha Uyen
 
Chân Tình Trong Thơ

Ý thơ trao đổi giáp lời nhau
Lý lẽ nhớ thương thật ngọt ngào
Lời anh như nắng hong nổi nhớ
Lời em lấp lánh ẩn ngàn sao
Say phút chân tình lòng ngây ngất
Lời lẽ tiềm tàng đã khắc sâu
Tuổi lớn lời thơ luôn bé bỏng
Bút thơ rực sáng khởi câu đầu
Mytutru_25.5.2009


EM      VẪN     THẾ
Ta là nỗi nhớ của riêng nhau.
Buồn dỗi, yêu thương vị ngọt ngào.
Thiếu vắng tiếng cười mong biết mấy.
Tràn thừa hờn trách thấm càng đau.
Vui mừng nồng nhiệt bao yêu dấu.
Khóc giận buồn thiu với khổ sầu.
Em vẫn thế người yêu diễm lệ.
Ta yêu nhau trọn mối tình đầu.
Trần       Mạnh      Hùng
____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        26.5.2009 2:06:33         {}
 
 
Tình Lưá Đôi
 
Đôi phương cách biệt nghĩ về nhau
Nỗi nhớ dâng lên khiến nghẹn ngào
Kẻ thức buồn ai dòng lệ đẫm
Người ngồi bó gối giọt tình đau
Mong ngày hội ngộ tròn mơ ước
Ngóng lúc đoàn viên thoả mộng sâu
Mỗi đưá một nơi lòng khắc khoải
Bao giờ mới được vẹn duyên đầu?
 
Sương Anh

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2009 23:33:02
0
Trích đoạn:

 
Tình Bơ Vơ
 
Cánh nhạn bơ vơ giưã tối đông
Tìm đâu chút ánh nắng tươi hồng
Đêm hoang vắng vẻ sương khuya lạnh
Xứ lạ ồn ào thân thích không
Chốn cũ người buồn vì ngóng đợi
Nơi đây liễu uá bởi hoài mong
Lòng em cháy bỏng vì khao khát
Biết tưạ vào ai đỡ tủi lòng
 
Sương Anh
 
GIẤC      MƠ      LÒNG
Vai anh em tựa lúc nồm đông.
Gió lạnh khéo tô thắm má hồng.
Mắt nhắm mơ màng trông diễm lệ.
Tay chòang run rảy vỡ thinh không.
Bờ môi nũng nịu bao thương mến.
Hơi thở nồng nàn thóat đợi mong.
Suối tóc xỏa dài như suối mộng.
Tình vô tư nhập cõi mơ lòng.
Trần      Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        22.5.2009 5:19:25         {}
Chỉ là thơ thẩn đợi nồm đông
 
Bơ vơ 2
 
Hải ngoại chiều nao gió chớm đông
Nắng buông hạt nhớ  ủ mây hồng
Có nàng con gái sầu đơn lẻ
Tựa bóng chân cầu mộng trống không
Quê mẹ nhìn về bao ước vọng
Đất người mơ phút thỏa chờ mong
Hẹn ngày  mai sáng vui tương ngộ
Nối bản tình ca toại nỗi lòng 
_________________

 
 
 
Cô Tư nè , có hận gì thì cứ trả liền đi chứ phải đợi 10 năm thiệt là mệt quá
 
Nhọc Lòng
 
Hạc ở trời tây Nhạn mé đông
Ngắm xuân áo não mối tơ hồng
Lao tâm điêu đứng liều xuyên biển
Cắm cổ mà bay biết tới không
Ngóng hận mười năm lâu lắc mệt
Thêm nhuần hai tháng mỏi mòn mong
Lo khuya phủ giá sương/anh lạnh
Trả mối thù em phát nhọc lòng
 
Đồng Lão
 
 
THƯƠNG

Mơ tình em nhỏ tím trời đông
Trời rủ mây che sợi nắng hồng
Gần gủi đắm say đâu với được
Xa xôi thương nhớ cũng bằng không
Anh không là người em mơ tưởng
Em vẫn là em anh đợi mong
Yêu cả nỗi niềm yêu tha thiết
Thương em thương giữ thuỷ chung lòng!

               Thanh Huy
 
 
 Say giấc tình đông
Say giấc lạnh mòn đã vắng đông
Tuyết giăng trời ủ bóng sương hồng

Đài viên cõi lạc nghe tâm oán
Lâm thủy miền xa gửi mộng không
Hai bốn tuổi đầy thêm tiếc nuối
Sáu ba xuân lẻ vẫn chờ mong
Hoài thương tiếng vọng tình vương vấn
Cay đắng lệ thương giọt nặng lòng
quainhan
22.05.2009 
 
Chào QN cho em được phép họa vui với bạn nhe có gì mong bạn bỏ qua cho


Cuộc tỉnh say

Say tỉnh cuộc tàn chớm giá đông
Gió sương lời gọi nắng xuân hồng
Đài trang vấn bạn quen trần tục
Mạc thủy vương đời ngạo thế không
Hai vợ sợ người đau biển nhớ
Lắm con buồn dạ xót tình mong
Hoài mơ sắc mộng cuồng nhân ái
Cay khổ lắm mang nặng trĩu lòng
Vancali 5.22.09

Chúc Tỷ Sương Anh cuối tuần vui

 
Mọi người ơi... SA cảm động lắm trước tình cảm cuả các Huynh, các Bạn thơ đã dành cho, nhưng vì dài quá xin phép mọi người cho SA được cắt ngắn bớt nha. Rất cám ơn và mong đừng giận SA tội nghiệp ha
 
ĐL nè, hồi nảy thì Cô Tư giả bộ dễ thương tí xíu chúc mừng ĐL cuối từn dui dẻ cùng dzí mọi người nhưng bi giờ hả...coi nè...

 
 
Thân Hoạ Nhọc Lòng cuả ĐL:  
 
Hận Lòng
 
Anh thì ở mãi tận phương đông
Thật khó cho em gửi mộng hồng
Ước muốn là chim tung cánh rộng
Tìm xem hỏi nhạn nhớ nhà không?
Mười năm ngóng đợi bao nhung nhớ
Vạn nỗi âu lo bấy nhớ mong
Giá lạnh làm hồn tê điếng ngắt
Cho nên mối hận mãi đeo lòng
 
Sương Anh
 
 
 
Thân Hoạ Chung :
 
An Lòng
 
Ơn ai sưởi ấm lúc muà đông
Biết thuở nào em trả nợ hồng
Một tấm chân tình xin gửi đến
Đôi câu thân thiết hỏi vui không?
Hồn đơn dấy động bao thương nhớ
Gối chiếc âm thầm những đợi mong
Tóc xoả rèm buông nhưng chẳng ngủ
Khi nao gặp được mới an lòng
 
Sương Anh
 
Hoảng Hốt
Nàng mượn vai tôi tránh gió đông
Ngại quá sao đây má thẹn hồng
Không cho mắt nàng liền rơi lệ
Thôi đành phó mặc kể như không
Nhỏ nhẹ nàng buông lời yêu mến
Hơi thở nồng nàn gợi ước mong
Một phút say tình du vào mộng
Chợt tôi hốt hoảng tỉnh cả lòng
Mytutru_23.5.2009





Nghiện Say
Say sỉn thành quen tim giá đông
Tuyết sương điểm bạc lỡ xuân hồng
Đài trang trần tục vô minh oán
Lâm cảnh khổ sầu tay trắng không
Hai cảnh âm dương lòng vẫn nhớ
Sáu trần lỡ vướng dạ nào mong
Hoài mơ sắc ái lòng vương vấn
Cay đắng khó buông mãi nặng lòng


Tỉnh Say
Nặng lòng chua xót dạ đắng cay
Vấn vương khó bỏ dạ u hoài
Mong gì cõi tạm đà trên sáu
Nhớ khó mà buông một ngày hai
Không thể ngẩn đầu khi lâm cảnh
Oán mình không ngộ sớm viên đài
Hồng sương phai nhạt đầu giăng tuyết
Đông đến giật mình tỉnh giấc say
Mytutru_23.5.2009

Chúc Huynh Tỷ Muôi Cuối Tuần
Thân Tâm An Lạc



VỚI ANH !

Anh là bếp lửa của mùa đông
Là ánh ban mai rực sắc hồng
Là tiếng sáo ru chiều gió lộng
Là lời thương vọng giữa thinh không
Là vườn mơ kết đầy hoa trái
Là bến sông đầy nỗi đợi mong
Là bản nhạc tình không doan kết
Và ...là nỗi nhớ mãi nơi lòng !

Nha uyen



Với Em

Em như bông tuyết của mùa đông
Như ánh sao rơi cõi trần hồng
Như lửa bập bùng đêm gió lộng
Như lời thương mến ẩn trên không
Như là tia nắng vương hoa trái
Như buổi sớm mai gói đợi mong
Như giọt mưa tuông không giờ hẹn
Và như khúc nhạc ấm lại lòng
Mytutru_23.5.2009 




TÌNH TRONG MƠ
 
Canh trường thao thức suốt đêm đông
Muốn gửi sang em hạt nắng hồng *
Sương trải sầu lan lên cỏ úa
Vạc buông tủi vọng xuống vườn không
Ôm mơ nhớ bạn luôn trông ngóng
Ấp mộng thương người mãi đợi mong
Rời bến thuyền đi chưa trở lại
Còn đây bóng cũ khắc ghi lòng
Thi Nang
*theo các nhà bác học,tia sáng là một chuổi hạt sáng tạo thành.
 
 
Bốn Muà Thương Nhớ
 
Bốn muà Xuân Hạ tới Thu Đông
Hết tuyết mưa giông lại nắng hồng
Cố đợi chờ gì nơi bến vắng
Hoài trông ngóng mãi ở tình không
Ngày đêm khắc khoải vì câu nhớ
Sáng tối u hoài bởi chữ mong
Lối cũ vườn xưa hiu quạnh quá!
Mình em lệ đắng ngập tim lòng
Sương Anh
 

Các Bạn Thân Thương ơi...bưả giờ SA bận quá nên hổng vào hoạ thơ cùng được, xin đừng buồn SA ha, và mai SA sẽ đi nghỉ phép xa tuần sau mới về lận.Xin thương chúc các bạn yêu qúy cuả SA luôn vui khoẻ và hồn thơ dâng cao mãi... SA về chắc phải tháo giày mà chạy theo may ra mới đuổi kịp ha


VỀ THĂM CHỐN CŨ
 
Về thăm chốn cũ lúc chiều đông
Nhuộm cảnh hoàng hôn ráng ửng hồng
Héo hắt mai sầu bên lối vắng
Đìu hiu liễu rũ cạnh vườn không
Sương rơi lác đác khơi tâm nhớ
Gió thổi rì rào gợi dạ mong
Ríu rít chim tìm về tổ ấm
Người còn đứng lặng tái tê lòng
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 04:15:31
0
GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}     
   26.5.2009 2: 37:40      {}

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.




 
Trần Mạnh Hùng thân mến,
Thi Nang góp vui với huynh bài thơ này theo vần"em"thôi nhé!
Chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
 
TÌNH TRONG MỘNG
 
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang
 
 
Những Nỗi sầu
 
Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em
 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 04:16:45
0
 
 
MƠ HỒNG !
Đã thôi mơ mộng tiếng tình chung
Chẳng ước cùng ai ủ giấc nồng
Cũng chẳng chờ trông bên gối mộng
Sao giờ ta lại nhớ người dưng
Tình xa vẫn mãi hoài xa cách
Nỗi nhớ cứ là nỗi nhớ mong
Mong đợi thuyền yêu về bến mộng
Mộng mơ rực rỡ một màu hồng !
            Nha Uyen
 
 
TÌNH ƠI!

Đời tôi khổ chẳng có tình chung
Thiếu bóng người yêu ủ giấc nồng
Yêu lỡ lòng đau buồn sỗ kiếp
Thương thầm tình luỵ nhớ người dưng
Câu thơ chữ viết niềm thương cảm
Tiếng hát tình ru nỗi đợi mong
Mong gặp người yêu trong giấc mộng
Thương nhau trao gởi nụ môi hồng
 Thanh Huy
 
 

NỤ HOA HỒNG 
Lối về hai đứa vẫn đi chung.
Trong nắng vàng hoe có gió nồng.
Chân bước thấp cao nghe chuyện kể
Tiếng cười tươi tắn nói bông dưng.
Em đi bên cạnh lòng đầm thắm.
Anh nối tình theo dạ đợi mong.
Tan lớp đón em bên góc phố.
Trao em tròn ý nụ hoa hồng.
Trần   Mạnh   Hùng
_____
}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        23.5.2009 00:04:51        {}


CÙNG VUI

 Vườn thơ vui ké chút vui chung
Dẫu ảo niềm vui cũng mặn nồng
Thơ phú dăm câu củng bạn hữu
Cười chào mấy cài với người dưng
Vơi đi sầu muộn đời mang đến
Cạn hết buồn đau bỡi nhớ mong
Trải rồng nỗi lòng vui sẽ đến
Sau lưng còn lắm những vườn hồng ! 
                          

Nha Uyen





Ngôi Nhà Chung

Lời thơ trăm ý mái nhà chung
Thơ ngát trời mây dạ ấm nồng
Đối ứng câu thơ tròn giấc mộng
Không sao lơ đảng dạ dửng dưng
Tay bút bốn phương dù xa cách
Vẫn chung ý tưởng dạ hằng mong
Kết nối vòng tay tròn bến mộng
Nhà thơ rực rở ánh quang hồng
Mytutru_23.5.2009
 
 
MỘNG HỒNG
 
Ước vọng cùng ai sánh bước chung
Đôi tay nắm chặt dệt tình nồng 
Miên man dệt mộng bên bờ ái
Mãi miết đan mơ với kẻ dưng
Ánh mắt nồng nàn làm đắm đuối
Bờ môi mọng ướt khiến hoài mong
Lời vàng chuốc rượu hồn thi tứ
Bút ngọc say sưa thả mộng hồng
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 04:26:32 bởi SuongAnh >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 07:57:07
0
GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}     
   26.5.2009 2: 37:40      {}

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.




 
Trần Mạnh Hùng thân mến,
Thi Nang góp vui với huynh bài thơ này theo vần"em"thôi nhé!
Chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
 
TÌNH TRONG MỘNG
 
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang
 
 
Những Nỗi sầu
 
Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em
 
Sương Anh
 
 
NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 
 
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !
 
Nha uyen
 


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 08:13:46
0

Trích đoạn: nha uyen

GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}     
   26.5.2009 2: 37:40      {}

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.




 
Trần Mạnh Hùng thân mến,
Thi Nang góp vui với huynh bài thơ này theo vần"em"thôi nhé!
Chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
 
TÌNH TRONG MỘNG
 
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang
 
 
Những Nỗi sầu
 
Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em
 
Sương Anh
 
 
NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 
 
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !
 
Nha uyen
 

                 NHỚ

Vắng anh buồn lắm phải không em
Khắc khoải đêm ngày nhớ gọi tên
Nhớ tiếng cười tươi câu nói ngọt
Nhớ đôi tay ấm nụ hôn mềm
Nhớ tình trong sáng khi xuân đến
Nhớ mộng no đầy lúc nắng lên
Anh cũng làm sao quên xoá được
Nghĩa tình sâu đậm bóng hình em!

                     Thanh Huy



vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 08:16:34
0
TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 18:43:56
0
Trích đoạn: vancali96

TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Ảo Mộng

Dáng ai thâp thoáng giống như em
Tà áo lụa bay tay vén rèm
Tay nâng chén ngọc trà bốc khói
Hương trà hòa quyện khúc dương cầm
Chợt tỉnh thức lòng sau tiếng gọi
Định tỉnh tinh thần ngó kỷ xem
Chỉ là ảo mộng trong giấc ngủ
Đêm vẫn là đêm không có em
Mytutru_27.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 19:01:13 bởi Tứ Trụ >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 18:59:08
0
Xướng kính mời

GHEN
Yêu em ghen cả nơi em ở ...
Ghen kẻ chào em với nụ cười
Ghen nắng nhuộm màu trên tóc ngắn
Ghen thơ phác hoạ dưới mưa rơi
Ghen cây lá rụng theo chân bước
Ghen gió thu về cuốn áo bay
Ghen hết bao người em đã gặp
Yêu em, ghen lắm khổ mà thôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 19:23:41
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời

GHEN
Yêu em ghen cả nơi em ở ...
Ghen kẻ chào em với nụ cười
Ghen nắng nhuộm màu trên tóc ngắn
Ghen thơ phác hoạ dưới mưa rơi
Ghen cây lá rụng theo chân bước
Ghen gió thu về cuốn áo bay
Ghen hết bao người em đã gặp
Yêu em, ghen lắm khổ mà thôi
Trần Mạnh Hùng





Ghen Ít

Yêu mà ghen vậy.. Ôi chết dở
Ghen thế bảo sao! ai dám cười
Ghen quá khổ lòng, em cạo tóc
Ghen thơ tắt nghẻn cả đường thơ
Ghen ít thôi mà mình chung bước
Ghen để mà ghen như gió bay
Ghen ý báo ngầm yêu dữ lắm
Nhưng ghen in ít, ới người ơi
Mytutru_27.5.2009


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 21:52:51
0
 
 
MƠ HỒNG !
Đã thôi mơ mộng tiếng tình chung
Chẳng ước cùng ai ủ giấc nồng
Cũng chẳng chờ trông bên gối mộng
Sao giờ ta lại nhớ người dưng
Tình xa vẫn mãi hoài xa cách
Nỗi nhớ cứ là nỗi nhớ mong
Mong đợi thuyền yêu về bến mộng
Mộng mơ rực rỡ một màu hồng !
            Nha Uyen
 
 
TÌNH ƠI!

Đời tôi khổ chẳng có tình chung
Thiếu bóng người yêu ủ giấc nồng
Yêu lỡ lòng đau buồn sỗ kiếp
Thương thầm tình luỵ nhớ người dưng
Câu thơ chữ viết niềm thương cảm
Tiếng hát tình ru nỗi đợi mong
Mong gặp người yêu trong giấc mộng
Thương nhau trao gởi nụ môi hồng
 Thanh Huy
 
 

NỤ HOA HỒNG 
Lối về hai đứa vẫn đi chung.
Trong nắng vàng hoe có gió nồng.
Chân bước thấp cao nghe chuyện kể
Tiếng cười tươi tắn nói bông dưng.
Em đi bên cạnh lòng đầm thắm.
Anh nối tình theo dạ đợi mong.
Tan lớp đón em bên góc phố.
Trao em tròn ý nụ hoa hồng.
Trần   Mạnh   Hùng
_____
}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        23.5.2009 00:04:51        {}


CÙNG VUI

 Vườn thơ vui ké chút vui chung
Dẫu ảo niềm vui cũng mặn nồng
Thơ phú dăm câu củng bạn hữu
Cười chào mấy cài với người dưng
Vơi đi sầu muộn đời mang đến
Cạn hết buồn đau bỡi nhớ mong
Trải rồng nỗi lòng vui sẽ đến
Sau lưng còn lắm những vườn hồng ! 
                    

Nha Uyen





Ngôi Nhà Chung

Lời thơ trăm ý mái nhà chung
Thơ ngát trời mây dạ ấm nồng
Đối ứng câu thơ tròn giấc mộng
Không sao lơ đảng dạ dửng dưng
Tay bút bốn phương dù xa cách
Vẫn chung ý tưởng dạ hằng mong
Kết nối vòng tay tròn bến mộng
Nhà thơ rực rở ánh quang hồng
Mytutru_23.5.2009
 
 
MỘNG HỒNG
 
Ước vọng cùng ai sánh bước chung
Đôi tay nắm chặt dệt tình nồng 
Miên man dệt mộng bên bờ ái
Mãi miết đan mơ với kẻ dưng
Ánh mắt nồng nàn làm đắm đuối
Bờ môi mọng ướt khiến hoài mong
Lời vàng chuốc rượu hồn thi tứ
Bút ngọc say sưa thả mộng hồng
 
Sương Anh
 
Xin được góp vui cùng quý thi hữu theo vần"ung"thôi ạ!
 
GIỮ TRỌN TÌNH CHUNG
 
Em ơi hãy giữ trọn tình chung
Dẫu cách xa nhau dẫu lạnh lùng
Kẻ ở chưa quên ngày tiễn biệt
Người đi vẫn nhớ buổi tương phùng
Ghi sâu đáy dạ câu thề ước
Khắc đậm trong lòng nỗi nhớ nhung
Chờ đợi anh về cho thỏa nguyện
Em ơi hãy giữ trọn tình chung
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 22:13:59
0
TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Thân chúc huynh Thi Nang ngày đầu tuần vui vẻ khỏ trẻ hì hì...

HÃY ĐỢI XUÂN VỀ
 
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Đừng để đông phong vén bức rèm!
Hãy đợi xuân về lau ảnh nhạt
Cùng chờ hạ đến mở thư lem
Từng trang lưu bút,kề vai đọc
Mỗi đóa phượng hồng,sát cánh xem
Cho mắt ngưng tuôn dòng lệ xót
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2009 22:18:26
0
Trích đoạn: THI NANG

TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Thân chúc huynh Thi Nang ngày đầu tuần vui vẻ khỏ trẻ hì hì...

HÃY ĐỢI XUÂN VỀ
 
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Đừng để đông phong vén bức rèm!
Hãy đợi xuân về lau ảnh nhạt
Cùng chờ hạ đến mở thư lem
Từng trang lưu bút,kề vai đọc
Mỗi đóa phượng hồng,sát cánh xem
Cho mắt ngưng tuôn dòng lệ xót
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Thi Nang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 22:30:33 bởi Tứ Trụ >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.05.2009 09:28:30
0
TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Thân chúc huynh Thi Nang ngày đầu tuần vui vẻ khỏ trẻ hì hì...

HÃY ĐỢI XUÂN VỀ
 
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Đừng để đông phong vén bức rèm!
Hãy đợi xuân về lau ảnh nhạt
Cùng chờ hạ đến mở thư lem
Từng trang lưu bút,kề vai đọc
Mỗi đóa phượng hồng,sát cánh xem
Cho mắt ngưng tuôn dòng lệ xót
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Thi Nang


Nỗi lòng em

Ai người thấu hiểu nỗi lòng em
Giấc mộng cô đơn phủ kín rèm
Tựa cửa nhìn trăng mây vẫn đục
Thêu vần gọi gió mắt mờ lem
Thơ xưa mấy bận nàng mê đọc
Ảnh cũ bao ngày ả thích xem
Gác vắng mong chờ duyên lỗi hẹn
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em

Vancali 5.27.09

Tỷ Sương Anh ú ù , lâu gùi hong gặp tỷ khoẻ hong nè hì ì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.05.2009 10:59:43
0
Trích đoạn: vancali96

TÌNH TRONG MỘNG

Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang


Những Nỗi sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh


NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười như lá hát
Dịu dàng say đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !

Nha uyen

Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Thân chúc huynh Thi Nang ngày đầu tuần vui vẻ khỏ trẻ hì hì...

HÃY ĐỢI XUÂN VỀ
 
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Đừng để đông phong vén bức rèm!
Hãy đợi xuân về lau ảnh nhạt
Cùng chờ hạ đến mở thư lem
Từng trang lưu bút,kề vai đọc
Mỗi đóa phượng hồng,sát cánh xem
Cho mắt ngưng tuôn dòng lệ xót
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Thi Nang


Nỗi lòng em

Ai người thấu hiểu nỗi lòng em
Giấc mộng cô đơn phủ kín rèm
Tựa cửa nhìn trăng mây vẫn đục
Thêu vần gọi gió mắt mờ lem
Thơ xưa mấy bận nàng mê đọc
Ảnh cũ bao ngày ả thích xem
Gác vắng mong chờ duyên lỗi hẹn
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em

Vancali 5.27.09

Tỷ Sương Anh ú ù , lâu gùi hong gặp tỷ khoẻ hong nè hì ì...

Chúc Em

Xem thơ rất quý tánh tình em
Vô tư đùa giởn chẳng pha dèm
Tâm em trong sáng không vẫn đục
Luyện rèn thi tứ mắt mờ lem
Bốn phương tấm tắc say mê đọc
Thơ trước hay sau luôn thích xem
Chúc em tâm sáng không giờ hẹn
Xem thơ rất hiểu nổi lòng em
Mytutru_28.5.2009
 

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.05.2009 11:21:48
0

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh

 
Hương nhớ
 
Tình trái ngang rồi trót phụ em
Đêm tàn nửa giấc gọi thầm tên
Mơ chiều gió nhạt tơ chiều rũ
Thương nắng thu sang hạt nắng mềm
Lối mộng  hơi sương mờ lệ đẫm
Đèn khuya hắt bóng gợn sầu lên
Hương quê chỉ một duyên đôi ngả
Dẫu ở phương nào vẫn nhớ em


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.05.2009 12:27:32
0
GHEN
Yêu em ghen cả nơi em ở ...
Ghen kẻ chào em với nụ cười
Ghen nắng nhuộm màu trên suối tóc
Ghen thơ phác hoạ dưới mưa rơi
Ghen cây lá rụng theo chân bước
Ghen gió thu về cuốn áo bay
Ghen hết bao người em đã gặp
Yêu em, ghen lắm khổ mà thôi
Trần Mạnh Hùng
Ghen Ít

Yêu mà ghen vậy.. Ôi chết dở
Ghen thế bảo sao! ai dám cười
Ghen quá khổ lòng, em cạo tóc
Ghen thơ tắt nghẻn cả đường thơ
Ghen ít thôi mà mình chung bước
Ghen để mà ghen như gió bay
Ghen ý báo ngầm yêu dữ lắm
Nhưng ghen in ít, ới người ơi
Mytutru_27.5.2009




hihi,ghen U bí rùi,thôi nói cái đề tài muôn thuở dzậy,xin thứ lỗi nha,hihi chúc vui,NU

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.05.2009 05:05:26
0
GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        26.5.2009 2: 37:40      {}

Đêm buồn nhớ em


Đêm buồn nỗi nhớ gửi về em
Đêm đến ngồi đây khẽ gọi tên
Đêm trắng thức nhìn trăng bóng nhạt
Đêm tàn chờ đón dấu sương mềm
Đêm thâu cảnh tuyết chườm giấc loạn
Đêm vắng mộng lòng trổi sóng lên
Đêm hỡi lời nào chưa thể nói
Đêm buồn nỗi nhớ gửi về em
 
Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
26.05.2009 

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.




 
Trần Mạnh Hùng thân mến,
Thi Nang góp vui với huynh bài thơ này theo vần"em"thôi nhé!
Chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
 
TÌNH TRONG MỘNG
 
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang
 
 
Những Nỗi sầu
 
Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em
 
Sương Anh
 
NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 
 
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười mùa lá hát
Dịu dàng môi đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em !
 
Nha uyen
VÀO         CÕI       MỘNG
Tình ta đẹp quá phải không em
Ngây ngất bên nhau mãi gọi tên.
Hai đứa đắm chìm trong nguyện ước.
Đôi mình tan biến chốn nhung mềm.
Anh như cuốn hút vào giòng xóay.
Em tựa tơ vương khéo nhấc lên.
Cứ thế lửng lơ vào cõi mộng.
Tình ta đẹp quá phải không em.
_____}{____}{____}{_____
(______Trần Mạnh Hùng______)
{}        29.5.2009 3: 45:31      {}

 
 

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.05.2009 09:43:26
0

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười mùa lá hát
Dịu dàng môi đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !
 
Đám cưới
 
Về nước lần này sẽ cưới em
Đầu lòng quý tử / Nhã là tên
Xe hoa trăm chiếc  mo del mới
Gà qué ngàn con cánh thật mềm
Làng xóm dưới trên vui giống tết
Họ hàng nội ngoại sướng run lên
Nàng dâu ỏn ẻn cười e ấp
Giấc mộng lâu rồi thỏa ý em


 
Chào anh Nguyễn Khánh Chân ghé chơi , tôi thì chưa về lại thăm quê lần nào nhưng có nghe mấy ông bạn kể về những bóng hồng quê hương như thế này đây. Xin chia sẽ với anh chơi vui nhé.

Nhìn Em

Về quê xớn xác mắt nhìn em
Cái tướng trời wơi ! át cái tên
Nước đó nôi kia ui múp rụp
Tiền hô hậu ủng quả nhu mềm
Thoạt trông khiến trí thần điên đảo
Nhác thấy làm con mắt nhướng lên
Thứ quỉ ăn chi mà thiệt đẹp
Đêm nằm trăn trở nhớ hình em

Đồng Lão
 
Em chỉ họa đại thui lỡ chúng ai gán chịu nhe hì hì.....

Tình em

Quê nhà trở lại phải lòng em
Tối ngủ mơ nàng hắn  gọi tên
 Nhớ tóc mây xanh lời mật ngọt
Thương làn má đỏ nước da mềm
Trời đông lạnh lẽo người tê cóng
Đất khách đơn phòng mắt chóng lên
Kỷ niệm về thăm nơi cắt rốn
Ra về đẹp mãi mối tình em

Vancali 5.29.09
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.05.2009 11:29:13
0
Trích đoạn: vancali96

Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười mùa lá hát
Dịu dàng môi đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !
 
Đám cưới
 
Về nước lần này sẽ cưới em
Đầu lòng quý tử / Nhã là tên
Xe hoa trăm chiếc  mo del mới
Gà qué ngàn con cánh thật mềm
Làng xóm dưới trên vui giống tết
Họ hàng nội ngoại sướng run lên
Nàng dâu ỏn ẻn cười e ấp
Giấc mộng lâu rồi thỏa ý em


 
Chào anh Nguyễn Khánh Chân ghé chơi , tôi thì chưa về lại thăm quê lần nào nhưng có nghe mấy ông bạn kể về những bóng hồng quê hương như thế này đây. Xin chia sẽ với anh chơi vui nhé.

Nhìn Em

Về quê xớn xác mắt nhìn em
Cái tướng trời wơi ! át cái tên
Nước đó nôi kia ui múp rụp
Tiền hô hậu ủng quả nhu mềm
Thoạt trông khiến trí thần điên đảo
Nhác thấy làm con mắt nhướng lên
Thứ quỉ ăn chi mà thiệt đẹp
Đêm nằm trăn trở nhớ hình em

Đồng Lão
 
Em chỉ họa đại thui lỡ chúng ai gán chịu nhe hì hì.....

Tình em

Quê nhà trở lại phải lòng em
Tối ngủ mơ nàng hắn  gọi tên
 Nhớ tóc mây xanh lời mật ngọt
Thương làn má đỏ nước da mềm
Trời đông lạnh lẽo người tê cóng
Đất khách đơn phòng mắt chóng lên
Kỷ niệm về thăm nơi cắt rốn
Ra về đẹp mãi mối tình em

Vancali 5.29.09
 

Em như Bảo Vật

Chúc phúc duyên lành đến bên em
Bảng vàng Phước Lộc Thọ đề tên
Một kiếp làm người hương vị mật
Sắc thái phong lưu an lạc thêm
Xuân Hạ Thu Đông lòng luôn thắm
Bốn phương thi tứ chất chồng lên
Kỷ niệm vun trồng hoa trái trổ
Em như bảo vật mọi người khen
Mytutru_29.5.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.05.2009 23:17:49
0
GỐI           MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em.
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên.
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm.
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên.
Nỗi cay nỗi đắng em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em.
Trần      Mạnh      Hùng 
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        26.5.2009 2: 37:40      {}

Đêm buồn nhớ em


Đêm buồn nỗi nhớ gửi về em
Đêm đến ngồi đây khẽ gọi tên
Đêm trắng thức nhìn trăng bóng nhạt
Đêm tàn chờ đón dấu sương mềm
Đêm thâu cảnh tuyết chườm giấc loạn
Đêm vắng mộng lòng trổi sóng lên
Đêm hỡi lời nào chưa thể nói
Đêm buồn nỗi nhớ gửi về em
 
Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
26.05.2009 

 

Nổi Lòng
Không khỏi cười, khi nghĩ về em
Nổi lòng không dấu bởi không tên
Không sao xua được đành chờ sáng
Nổi xót xa tim đá phải mềm
Không cách nào âm thầm dấu kín
Nổi suy tư vun vút bay lên
Không sao khép bút không sao dấu
Nổi lòng này xin nói cùng em
Mytutru_25.5.2009

Tutru bản chất vô tư và vô tâm lắm
Nếu có điều chi không phải rất mong Huynh
Tỷ, Muội hoan hỉ cho nha..
Riêng Tutru luôn
Quý mến huynh ty muội.




 
Trần Mạnh Hùng thân mến,
Thi Nang góp vui với huynh bài thơ này theo vần"em"thôi nhé!
Chúc Trần Mạnh Hùng và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
 
TÌNH TRONG MỘNG
 
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Trong mơ thấp thoáng bóng bên rèm
Âm thầm đọc lại thơ xưa lấm
Lặng lẽ nhìn vào ảnh cũ lem
Gối mỏi chân chồn còn đứng ngắm
Mắt mờ dạ xót mãi ngồi xem
Bao giờ quên được người trong mộng?
Đã cách xa rồi vẫn nhớ em
Thi Nang
 
 
Những Nỗi sầu
 
Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em
 
Sương Anh
 
NỖI NHỚ NGỌT NGÀO 
 
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
  Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười mùa lá hát
Dịu dàng môi đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em !
 
Nha uyen
VÀO         CÕI       MỘNG
Tình ta đẹp quá phải không em
Ngây ngất bên nhau mãi gọi tên.
Hai đứa đắm chìm trong nguyện ước.
Đôi mình tan biến chốn nhung mềm.
Anh như cuốn hút vào giòng xóay.
Em tựa tơ vương khéo nhấc lên.
Cứ thế lửng lơ vào cõi mộng.
Tình ta đẹp quá phải không em.
_____}{____}{____}{_____
(______Trần Mạnh Hùng______)
 
Ngọt ngào nỗi nhớ của riêng em
Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Trong trẻo tiếng cười mùa lá hát
Dịu dàng môi đắm nụ hôn mềm
Rượu nồng ly cạn chờ trăng đến
Trà nhạt chung đầy đợi nắng lên
Anh mãi là tình yêu vĩnh cữu
Và ...là nỗi nhớ của riêng em !
 
Đám cưới
 
Về nước lần này sẽ cưới em
Đầu lòng quý tử / Nhã là tên
Xe hoa trăm chiếc  mo del mới
Gà qué ngàn con cánh thật mềm
Làng xóm dưới trên vui giống tết
Họ hàng nội ngoại sướng run lên
Nàng dâu ỏn ẻn cười e ấp
Giấc mộng lâu rồi thỏa ý em


 
Chào anh Nguyễn Khánh Chân ghé chơi , tôi thì chưa về lại thăm quê lần nào nhưng có nghe mấy ông bạn kể về những bóng hồng quê hương như thế này đây. Xin chia sẽ với anh chơi vui nhé.

Nhìn Em

Về quê xớn xác mắt nhìn em
Cái tướng trời wơi ! át cái tên
Nước đó nôi kia ui múp rụp
Tiền hô hậu ủng quả nhu mềm
Thoạt trông khiến trí thần điên đảo
Nhác thấy làm con mắt nhướng lên
Thứ quỉ ăn chi mà thiệt đẹp
Đêm nằm trăn trở nhớ hình em

Đồng Lão
 
Em chỉ họa đại thui lỡ chúng ai gán chịu nhe hì hì.....

Tình em

Quê nhà trở lại phải lòng em
Tối ngủ mơ nàng hắn  gọi tên
 Nhớ tóc mây xanh lời mật ngọt
Thương làn má đỏ nước da mềm
Trời đông lạnh lẽo người tê cóng
Đất khách đơn phòng mắt chóng lên
Kỷ niệm về thăm nơi cắt rốn
Ra về đẹp mãi mối tình em

Vancali 5.29.09
 
Em như Bảo Vật

Chúc phúc duyên lành đến bên em
Bảng vàng Phước Lộc Thọ đề tên
Một kiếp làm người hương vị mật
Sắc thái phong lưu an lạc thêm
Xuân Hạ Thu Đông lòng luôn thắm
Bốn phương thi tứ chất chồng lên
Kỷ niệm vun trồng hoa trái trổ
Em như bảo vật mọi người khen
Mytutru_29.5.2009


Mỗi mình em

Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em
Nghe gió xôn xao lắc nhẹ rèm
Giống bóng ai sầu đang hát khẽ
Như lời bé dỗi lúc trời lem
Tâm hồn vẽ khúc dư âm gọi
Mắt lệ khơi dòng kỷ niệm xem
Kẻ ở phương nào... ơi có thấu
Đêm buồn vắng lặng mỗi mình em

Vancali 5.26.09

Thân chúc huynh Thi Nang ngày đầu tuần vui vẻ khỏ trẻ hì hì...

HÃY ĐỢI XUÂN VỀ
 
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Đừng để đông phong vén bức rèm!
Hãy đợi xuân về lau ảnh nhạt
Cùng chờ hạ đến mở thư lem
Từng trang lưu bút,kề vai đọc
Mỗi đóa phượng hồng,sát cánh xem
Cho mắt ngưng tuôn dòng lệ xót
Canh trường chiếc bóng lạnh không em?
Thi Nang


Nỗi lòng em

Ai người thấu hiểu nỗi lòng em
Giấc mộng cô đơn phủ kín rèm
Tựa cửa nhìn trăng mây vẫn đục
Thêu vần gọi gió mắt mờ lem
Thơ xưa mấy bận nàng mê đọc
Ảnh cũ bao ngày ả thích xem
Gác vắng mong chờ duyên lỗi hẹn
Ai người thấu hiểu nỗi lòng em

Vancali 5.27.09



Thân chúc huynh Thi Nang luôn vui mạnh , nguồn thơ dạt dào hì hì
CHẬP CHỜN
 
Trước mắt chập chờn bóng dáng em
Hiu hiu gió hạ thoảng qua rèm
Nương song lặng ngắm vầng trăng sáng
Tựa ghế thầm nhìn nét chữ lem
Cất giữ bài thơ,thường lấy đọc
Nâng niu bức ảnh,để dành xem
Quay về gác trọ không còn nữa!
Trước mắt chập chờn bóng dáng em
Thi Nang
Thân chúc Vancali,quý thi hữu và mọi người luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui.

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.05.2009 02:46:43
0

CHỜ
Chờ em từ đã lâu rồi.
Hôm qua vào mộng gởi lời chung thân.
Anh tìm trong cõi ăn năn,
Chín phần mong đợi, mười phần yêu em.
Nhớ em trong ảnh dịu hiền
Là bao luyến nhớ nỗi niềm theo sau.
Chờ em trong tiếng kinh cầu.
Xin ban duyên thắm ngọt ngào thế thôi.
Nhớ em ngang trái ngậm ngùi.
Anh xin nhận hết hẩm hiu về mình
Nhớ em mơ ước diễm tình.
Đón em nhập mộng thật xinh miệng cười.
Chờ em từ đã lâu rồi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 02:29:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.06.2009 07:07:35
0

Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì   






Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....
 
GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang
 
Gái ế !
 
 
Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc Sương Anh tối chủ nhật vui hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.06.2009 10:57:45
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì   






Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....
 
GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang
 
Gái ế !
 
 
Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc Sương Anh tối chủ nhật vui hì hì...



Duy Trì Tuệ Nghiệp

Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai
Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay
Một kiếp làm người tràn sức sống
Kiệm lòng tích đức chớ cho sai
Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục
Ruộng từ bòn phước ở đôi tay
Lạnh ấm đói no đời mộc mạc
Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay
Mytutru_1.6.2009


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 92 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 2738 bài trong đề mục