ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 92 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.06.2009 09:47:08
0

Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì   






Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....
 
 
GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang
 
 
 
Gái ế !
 

Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc chế Nhã Uyên tối chủ nhật vui hì hì...

 


 
MẶC ĐỜI !
Vẩn vơ nào dám luỵ phiền ai
Cũng chẳng bận lòng chuyện thật ngay
Mùa đến mùa đi hoa đủ ngắm
Ngày qua ngày lại rượu dư xài 
Niềm riêng thôi cứ riêng mình biết
Duyên nợ ai người dám nhận thay
Thơ thẫn cho qua ngày đoạn tháng
 Mặc đời trăm chuyện dở cùng hay !
 
          Nha Uyen
 
Chúc mụi mụi tối CN vui,NU

 
 


Duy Trì Tuệ Nghiệp

Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai
Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay
Một kiếp làm người tràn sức sống
Kiệm lòng tích đức chớ cho sai
Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục
Ruộng từ bòn phước ở đôi tay
Lạnh ấm đói no đời mộc mạc
Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay

Mytutru_1.6.2009
 

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mytutru họa tiếp bước hen.
 
Họa Phúc Nhân Gian
 
Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay
 
Đồng Lão 

 Cám ơn huynh Đồng Lão thương khen tặng , hỏng biết tại sao mà như quậy nửa hì hì.. chắc teo duyên gùi hì hì
 
 

Tình nghèo

Số phận em nghèo chả giống ai
Lên chùa bố thí tỏ lòng ngay
Ăn chay mỗi tháng làm công quả
Niệm phật từng đêm tiết kiệm xài
Tứ đức thầy răn luôn nhẫn nại
Tam tòng mẹ dặn chẳng hề thay
Trăng tròn lại khuyết tình cô độc
Tựa cửa đan sầu...bậu có hay

Vancali 6.1.09

Tỷ Sương Anh ui đi chơi về chưa nhớ tỷ qué đi, chúc tỷ thứ hai đầu tuần luôn an vui...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.06.2009 14:37:23
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì   






Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....
 
 
GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang
 
 
 
Gái ế !
 

Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc chế Nhã Uyên tối chủ nhật vui hì hì...

 


 
MẶC ĐỜI !
Vẩn vơ nào dám luỵ phiền ai
Cũng chẳng bận lòng chuyện thật ngay
Mùa đến mùa đi hoa đủ ngắm
Ngày qua ngày lại rượu dư xài 
Niềm riêng thôi cứ riêng mình biết
Duyên nợ ai người dám nhận thay
Thơ thẫn cho qua ngày đoạn tháng
 Mặc đời trăm chuyện dở cùng hay !
 
          Nha Uyen
 
Chúc mụi mụi tối CN vui,NU

 
 


Duy Trì Tuệ Nghiệp

Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai
Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay
Một kiếp làm người tràn sức sống
Kiệm lòng tích đức chớ cho sai
Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục
Ruộng từ bòn phước ở đôi tay
Lạnh ấm đói no đời mộc mạc
Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay

Mytutru_1.6.2009
 

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mytutru họa tiếp bước hen.
 
Họa Phúc Nhân Gian
 
Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay
 
Đồng Lão 

 Cám ơn huynh Đồng Lão thương khen tặng , hỏng biết tại sao mà như quậy nửa hì hì.. chắc teo duyên gùi hì hì
 
 

Tình nghèo

Số phận em nghèo chả giống ai
Lên chùa bố thí tỏ lòng ngay
Ăn chay mỗi tháng làm công quả
Niệm phật từng đêm tiết kiệm xài
Tứ đức thầy răn luôn nhẫn nại
Tam tòng mẹ dặn chẳng hề thay
Trăng tròn lại khuyết tình cô độc
Tựa cửa đan sầu...bậu có hay

Vancali 6.1.09

Tỷ Sương Anh ui đi chơi về chưa nhớ tỷ qué đi, chúc tỷ thứ hai đầu tuần luôn an vui...



Sống Cho Mình

Mình sống cho mình.. Chớ giống ai
Tâm sẳn từ bi dạ thẳng ngay
Ruộng phước năng gieo chờ gặt hái
Chánh niệm tự tâm.. Phúc hậu lai
Thử thách luôn theo dò hạnh đức
Hạnh tròn.. Tướng hảo, tuệ trí khai
Hưởng quả phúc lành như ước nguyện
Phúc Lộc Thọ trường, bậu có hay
Mytutru_2.5.2009

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.06.2009 21:22:10
0

Trích đoạn: vancali96

Tỷ Sương Anh ui đi chơi về chưa nhớ tỷ qué đi, chúc tỷ thứ hai đầu tuần luôn an vui...
 

 
 
Van ui....SA mới về hôm nay nè, vắng mặt một tuần về thấy thơ nhiều quá nên...ngộp, cho SA trốn hôm nay nha sẽ hấu tiếp Van, NU cùng các huynh sau ha. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ khoẻ khoắn và may mắn....[sm=kissing.gif]

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.06.2009 08:49:39
0


Hồn thơ

Gió thoảng trùng dương sóng gọi bờ
Trăng vàng chếch bóng dậy hồn thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.06.2009 15:51:59
0


Hồn thơ
Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ

Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 15:45:51 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 03:54:41
0


Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ

Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt dzí ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 15:40:00 bởi SuongAnh >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 06:01:20
0




Hồn thơ

Gió thoảng trùng dương sóng gọi bờ
Trăng vàng chếch bóng dậy hồn thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt dzí ha

 He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi....
 
Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?

Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 08:01:08
0
Hồn thơ

Gió thoảng trùng dương sóng gọi bờ
Trăng vàng chếch bóng dậy hồn thơ = thất luật

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Mong quí huyh tỳ sửa dùm em vì lật đật nên hì hì
Mong huynh Đồng Lão Tỷ TA và chế Sương Anh sửa dùm em cám ơn
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 08:36:57
0


Hồn thơ
Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ

Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

 
ĐỢI !
 
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
                       Nha Uyen
Chào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 09:50:51
0


Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?

 ĐỢI !
 
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
                       Nha Uyen

Tình thơ


Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09

Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 15:44:27
0



Hoa đẹp quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 16:14:26 bởi Kha Khả Tú >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2009 17:22:36
0

Trích đoạn: vancali96



Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?



 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

 
ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09


Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009




Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 04:30:40
0
Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì
Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....

Duy Trì Tuệ Nghiệp

Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai
Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay
Một kiếp làm người tràn sức sống
Kiệm lòng tích đức chớ cho sai
Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục
Ruộng từ bòn phước ở đôi tay
Lạnh ấm đói no đời mộc mạc
Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay
Mytutru_1.6.2009

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mytutru họa tiếp bước hen.

Họa Phúc Nhân Gian

Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay

Đồng Lão



CHỈ LÀ TRÀO PHÚNG
CHỌC CƯỜI MÀ THÔI
TMH


CƠM               NGUỘI
Anh chỉ nhớ em chẳng nhớ ai.
Bước đi thẳng tắp mắt nhìn ngay.
Trong nhà sẵn có nồi cơm nguội.
Ngoài phố cần chi chén phở xài.
Bởi thế cơm nhà luôn đáp ứng.
Cho nên phở tiệm ít khi thay.
Lúc cần lại lục nồi cơm nguội.
Lót dạ cơm ơi quá tuyệt hay.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 5.6.2009 2: 17:15 {}

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 05:09:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 04:40:04
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú




Hoa đẹp quá



KKT ui...cám ơn nhiều nha...đến thăm hỏi mà SA hổng kịp tiếp đãi gì hết, mong đừng giận SA ha...chúc Tú luôn vui và nghịch nhiều thêm tí nưã cho các huynh trong thư quán cưng nhìu nhìu hơn nưã ha

Cám Ơn Kha Khả Tú
 
Cành hoa đẹp quá cám ơn nha
Khả Tú hôm nay đến viếng nhà
Lúc sáng lu bù chưa kịp đãi
Bây giờ thơi thảnh xin mời trà
Xin đừng giận nhé này người đẹp
Chớ có phiền lòng hỡi Tú Kha
Bốn bể năm châu tình bạn hữu
Nhờ vần xưóng họa kết tình xa
 
Sương Anh
 
 
aB ui...nấu trà lẹ lên cho SA đãi KKT nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 04:46:35 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 04:59:28
0




Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

 
ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09


Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 05:25:00
0
Những Nỗi Sầu

Khi sầu chạm trúng trái tim em
Vỡ những niềm đau giống bị tên
Những mối u hoài làm lệ ưá
Những niềm thương cảm khiến môi mềm
Những lần quấn quít không còn nưã
Những nỗi cô đơn lấn mãi lên
Cứ thế buồn dâng vương đọng mắt
Khi sầu chạm trúng trái tim em

Sương Anh

 
Hương nhớ
 
Tình trái ngang rồi trót phụ em
Đêm tàn nửa giấc gọi thầm tên
Mơ chiều gió nhạt tơ chiều rũ
Thương nắng thu sang hạt nắng mềm
Lối mộng  hơi sương mờ lệ đẫm
Đèn khuya hắt bóng gợn sầu lên
Hương quê chỉ một duyên đôi ngả
Dẫu ở phương nào vẫn nhớ em
_____________________________

 

Hương Yêu
 
Hương yêu ngan ngát toả hồn em
Dẫu biết xa rồi vẫn nhớ tên
Ngang trái làm cho môi má ướt
Bẽ bàng để khiến mắt mi mềm
Rưng rưng tấc dạ lòng chùng xuống
Não nuột tâm cang trí rối lên
Nghĩ đến người tình nơi cố quận
Hương yêu ngan ngát toả hồn em


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 10:19:14 bởi SuongAnh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 05:54:23
0
MÀN                      ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy
đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.

Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.

Như dục trăng về xé bóng đêm.

Xin được đắm say qua lối mộng,

Xin cho hạnh phúc kín màn đêm.

Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.

Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm

Trần Mạnh Hùng

_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{                          }{ 
  
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 13:04:18
0




Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09


Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 
 Hì hì...dạo này Đồng Lão thấy cô Tư dữ hơn hồi xưa đó nghen  , lỡ rồi thôi thì cứ làm thơ đỗ thừa qua lại chơi vui hen , đọc xong mấy cô sẽ thấy mình quá đáng cho coi
 
Không Suy Nghĩ
 
Ngọn sóng nam nhi mãi hướng bờ
Lòng trai như biển đã thành thơ
Vì lo vợ khổ nên bương chải
Mới khiến chân đi tới mịt mờ
Nhọc xác lo toan làm với lụng
Cho em nhàn hạ sống trong mơ
Vậy còn trách cứ không suy nghĩ
Đoán bậy ghen tuông giận dỗi chờ
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 13:53:53
0
GỞI BẠN CHỮ TÂM!!!

Tôi nơi đất Á-Bạn trời Âu.
Đồng cảm nhờ Tâm Thức bắc cầu
Phật_Pháp giải trừ bao nghiệp chướng!
Văn_Thơ xoa dịu mọi đau sầu
Trăm năm Chồng Vợ:Tìm không khó!
Vạn kiếp Tri Âm:Kiếm dễ đâu!
Kiếp sống Vô Thường mau tỉnh thức!
Chữ "Tâm thanh tịnh" phải đi đầu!

Lê Sơn Vũ

Thành kính riêng tặng Cô 7 vdn.

DUYÊN KHỞI
Anh, em chia sẻ mối lo âu.
Hai đứa cùng chung một nhịp cầu.
Mỗi bước dắt dìu trong bể ái
Từng lời an ủi phá tan sầu.
Là bao thương mến bao trùm khắp
Với những yêu đương bất kể đâu.
Lòng đã yêu nhau như ước nguyện
Tình thương duyên khởi tại nan đầu
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2009 13:55:10
0
Sơn Vũ kính chào Người Chủ Vườn Thơ Đường Trần Mạnh Hùng!!!
Sơn Vũ tuy thất học, tài thấp trí kém song lại đặc biệt thích thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật nên tò mò vào thăm vườn thơ!!!
Ôi!!!Thật nhiều hoa thơm trái ngọt...và thật nhiều cây đại thụ vô giá!!!Hôm nay Sơn Vũ đã biết thế nào là sông dài biển rộng!!!
Sơn Vũ xin mạng phép Người Chủ Vườn Thơ cho Sơn Vũ xướng một đôi bài với hy vọng góp thêm cho Vườn Thơ một tí hoa đồng cỏ nội!!!(Mong là nó sẽ không là cỏ dại để Chủ Vườn bận công loại bỏ!!!)
Vì tài thấp trí kém nên không thể HOẠ VÂN HIỂN NGUYỆT nếu có sơ suất Múa Rìu Qua Mắt Thợ cũng xin Chủ Vườn và các Thành Viên Thơ hoan hỷ cho!!!


Xướng.
KIẾP MÁ HỒNG

Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
Một đời phụ thuộc thật long đong
Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
Oán hận cuộc đời lắm bất công!
Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn!
Lụa điều cam thả nổi trên sông!
Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!
Lê Sơn Vũ


Thần chào Lê Sơn Vũ
Rất là hân hạnh được bạn ghé thăm.

Ở nơi đây chỉ toàn là cây nhà lá vườn, bạn không chê là quý hoá lắm rồi.
Thưa bạn trước lạ sau quen. trước hết kính mời bạn chung trà kết tình thân trong xướng
hoạ.

PHẤN ĐIỂM HỒNG
Em đẹp cần chi phấn điểm hồng.
Nụ cười siêu phách lệch cân đong.
Hàng mi cong vút tan hồn khách.
Suối tóc xoã dài bạt hoá công.
Em đẹp như mây ngàn ngóng gió
Em xinh tựa ánh nắng ven sông.
Tình yêu em vẫn hằng mơ ước.
Nỗi nhớ từng đêm mãi chất chồng
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.06.2009 04:42:36
0


Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09


Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 
 Hì hì...dạo này Đồng Lão thấy cô Tư dữ hơn hồi xưa đó nghen  , lỡ rồi thôi thì cứ làm thơ đỗ thừa qua lại chơi vui hen , đọc xong mấy cô sẽ thấy mình quá đáng cho coi
 
Không Suy Nghĩ
 
Ngọn sóng nam nhi mãi hướng bờ
Lòng trai như biển đã thành thơ
Vì lo vợ khổ nên bương chải
Mới khiến chân đi tới mịt mờ
Nhọc xác lo toan làm với lụng
Cho em nhàn hạ sống trong mơ
Vậy còn trách cứ không suy nghĩ
Đoán bậy ghen tuông giận dỗi chờ
 
Đồng Lão


Anh ĐL ơi...bi giờ phải khác hơn hồi xưa chớ hông thôi là bị...ăn hiếp wài sao nè...bởi dzì mí anh chồng....ghê lắm đó, ngu ngơ là bị...xập bẫy ngay cho mà coi


Chỉ Tại Anh
 
Chỉ tại thuyền anh muốn tách bờ
Đâu còn nhớ lại thuở ngày thơ
Luôn bên quấn quít từ rạng sáng
Mãi cạnh thì thào đến tối mờ
Lúc trước chồng đi không hạch hỏi
Bây giờ vợ biết hoá ra mơ
Lời ngon tiếng ngọt tai nghe thuận
Bởi thế nào hay bẫy sẵn chờ
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 04:56:42 bởi SuongAnh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.06.2009 07:25:29
0


Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09

Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 
 Hì hì...dạo này Đồng Lão thấy cô Tư dữ hơn hồi xưa đó nghen  , lỡ rồi thôi thì cứ làm thơ đỗ thừa qua lại chơi vui hen , đọc xong mấy cô sẽ thấy mình quá đáng cho coi
 
Không Suy Nghĩ
 
Ngọn sóng nam nhi mãi hướng bờ
Lòng trai như biển đã thành thơ
Vì lo vợ khổ nên bương chải
Mới khiến chân đi tới mịt mờ
Nhọc xác lo toan làm với lụng
Cho em nhàn hạ sống trong mơ
Vậy còn trách cứ không suy nghĩ
Đoán bậy ghen tuông giận dỗi chờ
 
Đồng Lão


Anh ĐL ơi...bi giờ phải khác hơn hồi xưa chớ hông thôi là bị...ăn hiếp wài sao nè...bởi dzì mí anh chồng....ghê lắm đó, ngu ngơ là bị...xập bẫy ngay cho mà coi


Chỉ Tại Anh
 
Chỉ tại thuyền anh muốn tách bờ
Đâu còn nhớ lại thuở ngày thơ
Luôn bên quấn quít từ rạng sáng
Mãi cạnh thì thào đến tối mờ
Lúc trước chồng đi không hạch hỏi
Bây giờ vợ biết hoá ra mơ
Lời ngon tiếng ngọt tai nghe thuận
Bởi thế nào hay bẫy sẵn chờ
Sương Anh
 
ÁO        BÀ        BA
Chân quê lẩn quẩn ở ven bờ.
Chất phát sống vui với tuổi thơ.
Mùi lúa thân thương như ruột thịt.
Hương hoa quen thuộc tựa mây mờ
Mặn mà tha thướt trong muà nước.
Trong trắng hồn nhiên chốn lá mơ
Suối tóc gió vờn theo sóng lúa.
Áo bà ba bạc trắng mong chờ
Trần       Mạnh      Hùng
_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{     6-6-09 6:00:00      } { 
  
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.06.2009 13:00:06
0
MÀN                      ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy
đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.

Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.

Như dục trăng về xé bóng đêm.

Xin được đắm say qua lối mộng,

Xin cho hạnh phúc kín màn đêm.

Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.

Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm

Trần Mạnh Hùng

_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{                          }{ 
 
            
CHỜ ANH !
 
Chờ anh mòn mỏi đã bao đêm
Lặng lẽ một mình với bóng đêm
Ngõ vắng rì rào cơn gió hạ
Thềm hoang rả rích giọt sương đêm
Xót xa bóng nguyệt treo song cửa
  U uẩn tơ lòng tiếng vạc đêm
Một rượu một mình ta dộc ẩm
Quỳnh hoa nở muộn ngát hương đêm !
 
           Nha Uyen
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.06.2009 22:58:36
0


Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09

Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 
 Hì hì...dạo này Đồng Lão thấy cô Tư dữ hơn hồi xưa đó nghen  , lỡ rồi thôi thì cứ làm thơ đỗ thừa qua lại chơi vui hen , đọc xong mấy cô sẽ thấy mình quá đáng cho coi
 
Không Suy Nghĩ
 
Ngọn sóng nam nhi mãi hướng bờ
Lòng trai như biển đã thành thơ
Vì lo vợ khổ nên bương chải
Mới khiến chân đi tới mịt mờ
Nhọc xác lo toan làm với lụng
Cho em nhàn hạ sống trong mơ
Vậy còn trách cứ không suy nghĩ
Đoán bậy ghen tuông giận dỗi chờ
 
Đồng Lão


Anh ĐL ơi...bi giờ phải khác hơn hồi xưa chớ hông thôi là bị...ăn hiếp wài sao nè...bởi dzì mí anh chồng....ghê lắm đó, ngu ngơ là bị...xập bẫy ngay cho mà coi


Chỉ Tại Anh
 
Chỉ tại thuyền anh muốn tách bờ
Đâu còn nhớ lại thuở ngày thơ
Luôn bên quấn quít từ rạng sáng
Mãi cạnh thì thào đến tối mờ
Lúc trước chồng đi không hạch hỏi
Bây giờ vợ biết hoá ra mơ
Lời ngon tiếng ngọt tai nghe thuận
Bởi thế nào hay bẫy sẵn chờ
Sương Anh
 
ÁO        BÀ        BA
Chân quê lẩn quẩn ở ven bờ.
Chất phát sống vui với tuổi thơ.
Mùi lúa thân thương như ruột thịt.
Hương hoa quen thuộc tựa mây mờ
Mặn mà tha thướt trong muà nước.
Trong trắng hồn nhiên chốn lá mơ
Suối tóc gió vờn theo sóng lúa.
Áo bà ba bạc trắng mong chờ
Trần       Mạnh      Hùng
_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{     6-6-09 6:00:00      } { 
  


Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp trong những ngày Thi Nang đi vắng,tình cảm này Thi Nang xin nhớ mãi,hôm nay trở lại diễn đàn,Thi Nang kính chúc tất cả quý thi hữu và mọi người dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui...
 
TRỞ LẠI BẾN XƯA
 
Bên sông liễu gọi gió ru bờ
Để khách hòa hồn dệt tứ thơ
Nắng trải đầu nguồn vàng nắng nhạt
Sương giăng cuối bãi trắng sương mờ
Trên đồi úa lá cành mai rũ
Dưới nước in hình bóng nguyệt mơ
Bến cũ thuyền xưa giờ quạnh vắng
Để người trở lại xót xa chờ !
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.06.2009 23:36:08
0
Trích đoạn: THI NANG



Hồn thơ

Trùng dương gió thoảng sóng xô bờ
Chếch bóng trăng vàng dậy túi thơ
Nước chảy trên sông làn nước đục
Mây che đỉnh núi áng mây mờ
Nhà tranh xiêu vẹo bên triền núi
Vách đất cong queo cạnh suối mơ
Gác vắng đêm dài trông nguyệt lặng
Tình quên thệ ước để duyên chờ

Vancali 6.2.09

Chúc tỷ Sương Anh nhiều niềm vui...
 
Hồn thơ

Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ

TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh
 
 Van nè, sao mà dễ thương wá dzị...SA cũng xin chúc Van luôn luôn dui dẻ, nếu nhiều wá thì đem ra chia bớt cho qúy huynh tỷ dzí ha

He he....để coi thử 3 cô nàng Vancali , Song Anh và Sương Anh hôm nay than thở cái gì đây hen.
 
1 cô thì bỏ nhà lên núi dựng nhà tranh vách đất ngày ngày ngắm suối mơ than tình quên thệ ước để duyên chờ.
 
Cô thứ 2 thì khóc đêm trăng nước hữu tình mà trách người không chung lối mộng khiến duyên xưa rêu xanh phủ kín bặt mong chờ hic hic...
 
 
Tại Em
 
Em xưa hỡ chút dọa xa bờ
Cứ bảo theo anh phí tuổi thơ
Mới bữa hăm đi chân dứt khoát
Bây chừ khóc kể lệ hoen mờ
Ham chơi quánh mất ngày con gái
Sực tỉnh ru về cái bến mơ
Cá tánh không ngồi yên chổ được
Bôn ba kiểu vậy biểu ai chờ
 
Đồng Lão 
 
Em Vancali hôm nay không được khoẻ hay là nôn nao sợ đi làm trể giờ vậy ?




 
Hồn thơ
Hoa rơi sóng cuộn lạc bên bờ
Hữu ý hay vì mỏng cánh thơ
Nguyệt các người neo rèm trúc quạnh
Xiêm y lệ ướt giọt sương mờ
Đa tình đã sẵn đêm trăng nước
Hảo hội khôn cùng lối mộng mơ
Có buổi duyên xưa về động bích
Rêu xanh phủ lối bặt mong chờ
TA
 
 
Hồn thơ
 
Lăn tăn gió đuổi lá ven bờ
Cảm xúc sinh tình dậy ý thơ
Dáng ngọc in tâm ngời sáng tỏ
Lòng vàng khắc dạ chẳng phai mờ
Vần câu lã lướt bên lầu mộng
Nét chữ mơ màng dưới suối mơ
Bỏ mặc thuyền trôi theo sóng nước
Thi nhân rượu chuốc Nguyệt trông chờ
 
Sương Anh

ĐỢI !
Thương nhớ từ nay gửi lại bờ
Thuyền đi suối lệ ngập hồn thơ
Trăm năm biết có còn vương vấn
Mà để chiều thu nhạt bóng mờ
Réo rắt tiếng chim uyên goi bạn
Bâng khuâng gối mộng đợi tình mơ
Về đâu hỡi cánh chim lang bạt
Cho bến tương tư mãi đợi chờ !
 
Nha UyenChào Vancali và Suong Anh,mấy hôm nay bận quá
 nên kg thơ thẩn gì,xin lỗi nha,chúc tất cả dzui nhìu thân mến,NU





Tình Thơ

Gió thổi  đồi  hoang sóng dậy bờ
Thu về cảnh đẹp dệt tình thơ
Vầng trăng ảo ảnh mây lơ lửng
Nét liễu kiêu sa khói nhạt mờ
Lá đổ muôn chiều gieo phận bạc
Đêm tàn bến ngự nhủ hồn mơ
Thuyến ai trĩu nặng lời tâm sự
Để khách thi nhân gác bút chờ

Vancali 6.3.09

Cám ơn huynh tỷ thương em..hì hì...em thân chúc quí huynh tỷ luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân..




Đôi Bờ

Bạn thơ tứ hướng cảnh đôi bờ
Chung một cái đầu yêu thích thơ
Cuộc đời đôi ngã lòng không cách
Thần giao cảm ứng chẳng nhạt mờ
Thương lắm biết em than phận bạc
Bốn mùa mưa nắng sống trong mơ
Chúc em thanh thản vô ưu sự
Hồn nhiên phất bút khỏi phải
chờ

Mytutru_4.6.2009


 
Còn cô Tư thì có vẻ như là chung tình lắm vậy , nào là ngọc in tâm , vàng khắc dạ bỏ mặc cho thuyền xuân trôi theo sóng nước vẩn mãi trông chờ cái chi chi.... Nhiều tâm sự quá không biết phải họa làm sao , nhưng xét cho cùng cũng tại các cô cả. Đồng Lão có dọ hỏi mấy chàng tình lang..thang của các cô thì mới hiểu cớ sự như thế này đây.
 
ĐL nè, dĩ nhiên là cô Tư chung tình lắm đó, hổng tin thì hỏi....(?) hỏi ai ha? mà ĐL thấy sao thì y như dzị đó  mà nói thiệt tình thì tất cả cũng tại mí ông hết á...đừng có đổ thưà là Tại Em...ĐL và mọi người có biết câu này hôn..." Tại anh đó...nên chúng mình...xa nhau..."
 
 
Tại Anh Đó
 
Tức nước thì đành phải vỡ bờ
Vì anh riết mãi hết ngây thơ
Trà đình tửu điếm thân gầy khọm
Quán bạc sòng bài mắt muốn mờ
Bỏ vợ đìu hiu từ sáng tối
Ôm nàng quấn quít đến tinh mơ
Làm sao hổng giận hờn cho được
Tiếng có chồng mà tối cứ chờ
 
Sương Anh
 
 Hì hì...dạo này Đồng Lão thấy cô Tư dữ hơn hồi xưa đó nghen  , lỡ rồi thôi thì cứ làm thơ đỗ thừa qua lại chơi vui hen , đọc xong mấy cô sẽ thấy mình quá đáng cho coi
 
Không Suy Nghĩ
 
Ngọn sóng nam nhi mãi hướng bờ
Lòng trai như biển đã thành thơ
Vì lo vợ khổ nên bương chải
Mới khiến chân đi tới mịt mờ
Nhọc xác lo toan làm với lụng
Cho em nhàn hạ sống trong mơ
Vậy còn trách cứ không suy nghĩ
Đoán bậy ghen tuông giận dỗi chờ
 
Đồng Lão


Anh ĐL ơi...bi giờ phải khác hơn hồi xưa chớ hông thôi là bị...ăn hiếp wài sao nè...bởi dzì mí anh chồng....ghê lắm đó, ngu ngơ là bị...xập bẫy ngay cho mà coi


Chỉ Tại Anh
 
Chỉ tại thuyền anh muốn tách bờ
Đâu còn nhớ lại thuở ngày thơ
Luôn bên quấn quít từ rạng sáng
Mãi cạnh thì thào đến tối mờ
Lúc trước chồng đi không hạch hỏi
Bây giờ vợ biết hoá ra mơ
Lời ngon tiếng ngọt tai nghe thuận
Bởi thế nào hay bẫy sẵn chờ
Sương Anh
 
ÁO        BÀ        BA
Chân quê lẩn quẩn ở ven bờ.
Chất phát sống vui với tuổi thơ.
Mùi lúa thân thương như ruột thịt.
Hương hoa quen thuộc tựa mây mờ
Mặn mà tha thướt trong muà nước.
Trong trắng hồn nhiên chốn lá mơ
Suối tóc gió vờn theo sóng lúa.
Áo bà ba bạc trắng mong chờ
Trần       Mạnh      Hùng
_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{     6-6-09 6:00:00      } { 
  


Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp trong những ngày Thi Nang đi vắng,tình cảm này Thi Nang xin nhớ mãi,hôm nay trở lại diễn đàn,Thi Nang kính chúc tất cả quý thi hữu và mọi người dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui...
 
TRỞ LẠI BẾN XƯA
 
Bên sông liễu gọi gió ru bờ
Để khách hòa hồn dệt tứ thơ
Nắng trải đầu nguồn vàng nắng nhạt
Sương giăng cuối bãi trắng sương mờ
Trên đồi úa lá cành mai rũ
Dưới nước in hình bóng nguyệt mơ
Bến cũ thuyền xưa giờ quạnh vắng
Để người trở lại xót xa chờ !
Thi Nang


 
Ngớ Ngẩn

Yêu thương ngớ ngẩn cảnh đôi bờ
Ngày ngày cắn bút dệt vần thơ
Người dưng sao nhớ hơn ruột thịt
Khi say khi tỉnh dạ thẩn thờ
Trố mắt thẩn thờ khi nghe hỏi
Tình xưa nghĩa cũ tựa trong mơ
Lục căn, ngũ tạng như rời rã
Thần thức lơ mơ, đợi với chờ
Mytutru_6.6.2009

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.06.2009 01:15:45
0


MÀN                      ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy
đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.

Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.

Như dục trăng về xé bóng đêm.

Xin được đắm say qua lối mộng,

Xin cho hạnh phúc kín màn đêm.

Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.

Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm

Trần Mạnh Hùng

_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________)

}{                          }{ 
 
            
CHỜ ANH !
 
Chờ anh mòn mỏi đã bao đêm
Lặng lẽ một mình với bóng đêm
Ngõ vắng rì rào cơn gió hạ
Thềm hoang rả rích giọt sương đêm
Xót xa bóng nguyệt treo song cửa
  U uẩn tơ lòng tiếng vạc đêm
Một rượu một mình ta dộc ẩm
Quỳnh hoa nở muộn ngát hương đêm !
 
           Nha Uyen
 
Cảnh Đêm
 
Vì ai trăn trở suốt thâu đêm
Khó ngủ ra vườn ngắm cảnh đêm
Vạn vật say sưa trong giấc điệp
Mình ta quạnh quẽ giưã màn đêm
Vầng trăng lấp ló sau rèm cưả
Ánh Nguyệt phơi bày góc tối đêm
Bóng rọi in hình lên thảm cỏ
Cành hoa rũ rượi dưới sương đêm
 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.06.2009 05:12:32
0
Xướng.

KIẾP MÁ HỒNG

Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
Một đời phụ thuộc thật long đong
Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
Oán hận cuộc đời lắm bất công!
Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn!
Lụa điều cam thả nổi trên sông!
Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!

Lê Sơn Vũ 

 hoạ.

PHẤN ĐIỂM HỒNG
Em đẹp cần chi phấn điểm hồng.
Nụ cười siêu phách lệch cân đong.
Hàng mi cong vút tan hồn khách.
Suối tóc xoã dài bạt hoá công.
Em đẹp như mây ngàn ngóng gió
Em xinh tựa ánh nắng ven sông.
Tình yêu em vẫn hằng mơ ước.
Nỗi nhớ từng đêm mãi chất chồng
Trần Mạnh Hùng


Thân chào LÊ SƠN VŨ
Chào huynh Trần Mạnh Hùng cho em theo gót huynh nha hì hì......



Đạo vợ chồng

Trót lở sinh ra một kiếp hồng
Muôn đời chấp nhận cảnh tình đong
Yêu người nhất mực tim gìn giữ
Kính mẹ bao ngày dạ gắng công
Đức hạnh trao lòng khi đối mặt
Luân thường vẹn nghĩa lúc qua sông
Người dưng khác họ giờ chung bóng
Sớm tối bên nhau đạo vợ chồng

Vancali 6..5.09
 

KHÁCH MÁ HỒNG
 
Khách đợi chờ ai má ửng hồng?
Muốn lường bể ái lấy gì đong?
Ao sâu cọc ngắn lo hao sức!
Vực thẳm sào dài sợ tổn công!
Cối cũ chày xưa không ngại gỗ
Thuyền nào bến ấy chẳng e sông
Cùng nhau giữ vẹn lòng chung thủy
Hạnh phúc bền lâu đẹp vợ chồng
Thi Nang
 
 
Kiếp Nhan Hồng
 
Trời sinh trót lỡ kiếp nhan hồng
Khổ hận triền miên khó thể đong
Ngoan hiền giỏi giắng cho đến mấy
Đức hạnh tài cao cũng hoài công
Thân như chiếc lá ngoài giông bão
Phận giống lục bình nổi mặt sông
Chỉ có con đường tu thoát tục
Yên thân học đạo khỏi theo chồng
 
Sương Anh

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.06.2009 09:32:35
0
Đêm Thu
 
Bảng lảng sương chiều  phủ ngọn cây
Hồn thu ảm đạm dáng thu gầy
Thêm bao sợi nhớ vừa môi má
Gởi chút hương tình theo gió mây
Khúc khuỷu đường yêu  mờ lối cũ
Quanh co nẻo mộng héo tim này
Đêm chia hiu quạnh buồn chăn chiếu
Nửa mảnh trăng tàn soi đó đây
 

_____________________________

 


 
Thu Cô Đơn
 
Sương thu mờ mịt phủ ngàn cây
Rặng liễu đìu hiu dáng héo gầy
Ngóng đợi tình quân ngoài góc bể
Chờ mong lãng tử cuối chân mây
Chăn buồn ủ rủ nằm nơi góc
Chiếu nhớ co ro cuộn chốn này
Dưới bóng đèn khuya ngồi tự hỏi
Bao giờ gặp gỡ cố nhân đây?!

 
Sương Anh

THU MƠ MỘNG
 
Bảng lảng hồn thu trong cỏ cây
Vàng rơi theo xác lá thu gầy
Chiều đan sợi nhớ tương tư nắng
Đêm dệt cung sầu thổn thức mây
Xẻ nửa vầng trăng về chốn ấy
Gọi mơ mộng đến ở nơi này
Tình xa mong ước tình say mải
Để nỗi u hoài thôi đến đây !
 
                            Nha Uyen
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.06.2009 13:51:15
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Xướng.

KIẾP MÁ HỒNG

Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
Một đời phụ thuộc thật long đong
Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
Oán hận cuộc đời lắm bất công!
Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn!
Lụa điều cam thả nổi trên sông!
Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!

Lê Sơn Vũ 

 hoạ.

PHẤN ĐIỂM HỒNG
Em đẹp cần chi phấn điểm hồng.
Nụ cười siêu phách lệch cân đong.
Hàng mi cong vút tan hồn khách.
Suối tóc xoã dài bạt hoá công.
Em đẹp như mây ngàn ngóng gió
Em xinh tựa ánh nắng ven sông.
Tình yêu em vẫn hằng mơ ước.
Nỗi nhớ từng đêm mãi chất chồng
Trần Mạnh Hùng


Thân chào LÊ SƠN VŨ
Chào huynh Trần Mạnh Hùng cho em theo gót huynh nha hì hì......



Đạo vợ chồng

Trót lở sinh ra một kiếp hồng
Muôn đời chấp nhận cảnh tình đong
Yêu người nhất mực tim gìn giữ
Kính mẹ bao ngày dạ gắng công
Đức hạnh trao lòng khi đối mặt
Luân thường vẹn nghĩa lúc qua sông
Người dưng khác họ giờ chung bóng
Sớm tối bên nhau đạo vợ chồng

Vancali 6..5.09
 

KHÁCH MÁ HỒNG
 
Khách đợi chờ ai má ửng hồng?
Muốn lường bể ái lấy gì đong?
Ao sâu cọc ngắn lo hao sức!
Vực thẳm sào dài sợ tổn công!
Cối cũ chày xưa không ngại gỗ
Thuyền nào bến ấy chẳng e sông
Cùng nhau giữ vẹn lòng chung thủy
Hạnh phúc bền lâu đẹp vợ chồng
Thi Nang
 
 
Kiếp Nhan Hồng
 
Trời sinh trót lỡ kiếp nhan hồng
Khổ hận triền miên khó thể đong
Ngoan hiền giỏi giắng cho đến mấy
Đức hạnh tài cao cũng hoài công
Thân như chiếc lá ngoài giông bão
Phận giống lục bình nổi mặt sông
Chỉ có con đường tu thoát tục
Yên thân học đạo khỏi theo chồng
 
Sương Anh


       CHẲNG LẤY CHỒNG!

Tội nghiệp em tôi phận má hồng
Tình vừa chớm nở đã long đong
Đắm say tìm mộng thêm hao sức
Mòn mỏi trông người chỉ khổ công
Người bỏ duyên xưa xây ảo ảnh
Em ôm bóng cũ đắp tình sông
Tháng ngày quanh quẩn thương ai đó
Ở vậy trồng si chẳng lấy chồng!

                Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.06.2009 14:14:14
0

Trích đoạn: nha uyen

Đêm Thu
 
Bảng lảng sương chiều  phủ ngọn cây
Hồn thu ảm đạm dáng thu gầy
Thêm bao sợi nhớ vừa môi má
Gởi chút hương tình theo gió mây
Khúc khuỷu đường yêu  mờ lối cũ
Quanh co nẻo mộng héo tim này
Đêm chia hiu quạnh buồn chăn chiếu
Nửa mảnh trăng tàn soi đó đây
 

_____________________________

 


 
Thu Cô Đơn
 
Sương thu mờ mịt phủ ngàn cây
Rặng liễu đìu hiu dáng héo gầy
Ngóng đợi tình quân ngoài góc bể
Chờ mong lãng tử cuối chân mây
Chăn buồn ủ rủ nằm nơi góc
Chiếu nhớ co ro cuộn chốn này
Dưới bóng đèn khuya ngồi tự hỏi
Bao giờ gặp gỡ cố nhân đây?!

 
Sương Anh

THU MƠ MỘNG
 
Bảng lảng hồn thu trong cỏ cây
Vàng rơi theo xác lá thu gầy
Chiều đan sợi nhớ tương tư nắng
Đêm dệt cung sầu thổn thức mây
Xẻ nửa vầng trăng về chốn ấy
Gọi mơ mộng đến ở nơi này
Tình xa mong ước tình say mải
Để nỗi u hoài thôi đến đây !
 
                            Nha Uyen
 
             THU NHỚ

Thu về ngơ ngẩn lá rời cây
Lác đác mưa rơi héo phận gầy
Bao lúc ly tan tình gió bão
Mấy thu thương tiếc mộng trời mây
Hoài thương thu cũ nơi quê mẹ
Mãi nhắc tình xưa ở chốn nầy
Bịn rịn ân tình sao kể xiết
Bao lần thu đến nhớ nơi đây!

                 Thanh Huy

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 92 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 2738 bài trong đề mục