LỤC BÁT XỨ ĐOÀI

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 18.07.2010 15:00:08
0



NHỚ CHIỀU XƯA.

Nỗi chiều sót lại trong ta
Hồn hoa xác bướm hôm qua đâu rồi
Tìm nhau giữa rộng khoảng trời
Sau lưng trước mặt ngày trôi hững hờ…

Đến từ chiều tím ước mơ
Gặp nhau dòng nước đang chờ thu sang
Cảnh tiên chung dạ ngỡ ngàng
Biết em xóm ấy …Tình sang mỗi ngày.

Bây giờ vai mỏng gió bay
Lưng ươm vạt xám cõng ngày vào đêm
Trăng thương vẫn dắt mây mềm
Đường đêm sao bỗng mắt đêm …Hao gầy.

Bồng bềnh như bước chân mây
Rượu ngon càng uống sầu đầy càng cay
Nguyệt lòng còn biết vụt bay?
Hỏi trong năm tháng có ngày tin yêu …?

Nghìn chiều buông nhớ một chiều
Một thân xiêu bóng …Nhớ yêu vịn tình.

MINH TUẤN


RỒI /SỬA ĐỔI BỞI VIỆT DƯƠNG NHÂN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:06:39 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 19.07.2010 01:16:08
0



CÁNH ĐỒNG CỔ TÍCH.

Cánh đồng cổ tích còn xanh
Tình thơ còn níu cong vành trăng soi
Hồn hoa cánh bướm lẻ loi
Giấc mơ vườn quả vẫn coi tình hồng .

Nhớ xưa ngắt trộm lúa đồng
Vài bông nếp cái ,giấu trong túi quần
Về mang bát rá ra sân
Tuột bông ra hột ,chảo hồng bếp rang.

Đem theo đêm hát râm ran
Người đông, gió ngọt ,môi tràn hạt thơm
Cắn chắt …Cái tật quen mồm
Bởi em thích cắn ,dẫu khôn cũng đành.

Một đời thương mấy mỏng manh
Khi đồng cổ tích treo cành trăng non…
Một đời thương mấy héo hon
Lúc trăng tàn úa ,lối mòn, đồng khô.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:07:21 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 19.07.2010 01:22:35
0





QUẢ CÂY...

Đồng quê khoai lúa tháng ngày
Cá rau cũng đủ hồn say ngọt lành
Chát chua thương vị khế chanh
Thảo thơm quấn quít thương nhành bí lan.

Bao đời đất ví như vàng
Quả cây cũng đận ,thiếp chàng đắm say
Thanh Long đẹp mã rồng bay
Nhãn lồng quả ngọt tròn dầy dáng quê.

Quản gì nắng cháy đồng khê
Cao nguyên xanh vạt cà phê cuộc đời
Quản gì chiêm trũng đồng trôi
Cá lồng tôm cũi chung thời làm ăn...

Người cây nhờ đất bao năm
Quả ra bao trái cho lòng biết ơn...

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:07:56 bởi Minh Tuấn >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 19.07.2010 06:14:02
0
TRI ÂM

Em buồn anh cũng chung sầu
Nhắn em cố đợi mưa Ngâu nối mùa
Em hờn thì anh phải thua
Cầm cây bút viết mà khua chữ vần.

Chúng mình đâu phải phù vân
Trăng non cũng gật ,mưa dầm cũng hay
Gầm trời ươm dạ gừng cay
Biển xanh muối mặn mới hay nỗi lòng.

Bến ca dao lắm đục trong
Vần thơ cuộc sống bao dòng tơ vương
Phù du như gió qua đường
Tri âm đeo đẳng năm thương tháng chờ.

MINH TUẤN
@-Chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé TG
!

Đâu dễ đổi thay...

Phải đâu  thề hẹn tóc tơ...
Chỉ là câu chữ...cho thơ cùng vần...
Mà nghe vọng tiếng  lòng ngân
Đồng điệu...nhịp thở...tình thân giao hoà...

Chung nhau cả nỗi buồn xa.
Niềm vui  chia xẻ...hai ta một lòng..
Bến đời...phiền..lắm bão giông.
Thuỷ chung nhất dạ...đục trong...xá gì...

Thong dong ta đối hoạ thi...
Thú vui tao nhã...ai bì xưa nay...?
Như là muối mặn, gừng cay ...
Tri âm...đâu dễ đổi thay...theo  mùa...?

Kiev 19/7/2010-TG

@_Em xin lỗi vì sự hồi âm muộn màng này nghe  anh MT!


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 19.07.2010 15:45:26
0

GIẤC MƠ XƯA...

Anh mơ... giấc thật thanh bình ,
Hôm qua tát nước bên đình cùng nhau...
Đêm trăng vằng vặc trên đầu,
Lung linh mặt nước, áo nâu lấm bùn...

Tiếng cười trong trẻo thật giòn,
Em - trăng mười sáu... lưng thon, tóc dài ...
Anh thì thầm ngỏ bên tai...
Thương em giấu kín... chỉ hai chúng mình...

Rằng em sẽ mãi trúc xinh
Để anh kẻ dại đi rình... Hội Lim....
Cất công anh đã kiếm tìm
Lời thương nhuộm cánh hoa sim tím mầu...

Mong tình quấn quýt cau trầu
Duyên quê nồng thắm như câu ước nguyền...
Nào ngờ... xa cách bến- thuyền
Giấc mơ thủa ấy... lạc duyên với người...

Lời thương theo gió cuốn trôi.
Anh giờ ngồi vá tim côi cho mình...
Ước trăng treo ngọn trúc xinh...
Cho mình tát nước bên đình như xưa...



THƯƠNG GIANG







KIẾM ĐÂU MẢNH BÓNG CHỈ TÌNH…

Phù sinh ngày vẫn đón đưa
Chỉ anh một bóng sớm trưa mặc lòng
Sáng đội nón lá ra đồng
Chiều bùn chân lấm ,ra sông cọ kì…

Cơn mơ tình cũng biết đi
Nhớ em dáng hạ ,tóc thì hương thu
Từ ngày giọng nói bằng thư
Đêm ôm giấy ngủ ,ngày nhừ mắt xem…

Tìm em ,hỏi những thân quen
Tầm xuân ,quỳnh trắng …Có chen héo tàn
Phù du gió thổi mây tan
Sợ mơ tát nước …Lúc tràn mưa rơi.

Áo anh sờn mấy chỗ rồi
Tim đau cũng rách những nơi bóng hình
Kiếm đâu mảnh bóng chỉ tình
Để anh vá lúc chúng mình đôi nơi.

MINH TUẤN


@-THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.
ANH HỌA BÀI NÀY TRƯỚC NHÉ/BÊN LUCBAT MANG SANG/BÀI KIA CHO NỢ NHÉ/CHÚC EM VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:08:39 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 19.07.2010 15:50:56
0


TRĂNG RƠI…

Trăng ai ngủ ở trên cây
Trăng ai vỡ bóng lung lay mặt hồ
Trăng tôi mong mảnh ngây thơ
Treo đêm làng xóm có bờ đê quanh

Nghìn sau có khóc trăng xanh
Vần thơ tâm bút kết cành ca dao
Nghìn sau còn lệ tuôn trào
Khóc thân cát bụi, ba đào biển dâu.

Một đêm trăng sáng canh thâu
Một đời thương mối tình đầu ngây thơ
Lần mơ trăng rụng dưới hồ
Theo chân em bước …Sóng xô bến mình.

Tình khờ mò vớt trăng xinh
Bóng trăng chẳng vớt ,vớt mình xanh xao…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:09:21 bởi Minh Tuấn >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 20.07.2010 06:26:18
0
TRĂNG RƠI…

Trăng ai ngủ ở trên cây
Trăng ai vỡ bóng lung lay mặt hồ
Trăng tôi mong mảnh ngây thơ
Treo đêm làng xóm có bờ đê quanh

Nghìn sau có khóc trăng xanh
Vần thơ tâm bút kết cành ca dao
Nghìn sau còn lệ tuôn trào
Khóc thân cát bụi, ba đào biển dâu.

Một đêm trăng sáng canh thâu
Một đời thương mối tình đầu ngây thơ
Lần mơ trăng rụng dưới hồ
Theo chân em bước …Sóng xô bến mình.

Tình khờ mò vớt trăng xinh
Bóng trăng chẳng vớt ,vớt mình xanh xao…

MINH TUẤN

TRĂNG AI...

Trăng ai... gầy guộc hanh  hao...
Trăng ai...cắt nửa đi vào trong thơ...
Trăng ai...mòn khuyết đợi chờ...
Trăng ai.. lạnh lẽo ...tỏ mờ người ơi...!

Trăng ai...tròn vạnh giữa trời
Trăng ai  vụn vỡ...mảnh rơi đầy hồ...
Trăng ai...  mỏng mảnh  ngây thơ
Trăng ai... xanh nhuộm giấc mơ một thời...

Trăng ai...đem thả giữa trời
Trăng ai mười sáu...bao người thầm ghen...
Trăng ai...lơ lửng hạ huyền...
Trăng ai...đã thức thay đèn đêm  thâu...

Kiev 20/7/2010-TG

@_Em ngẫu hứng hoạ bài này còn bài kia anh gửi xin khất lại anh nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 06:29:02 bởi THƯƠNG GIANG >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 20.07.2010 20:06:48
0


TÌNH ƠI .

Tình ơi ,trong cõi mênh mông
Anh lang thang gió, em bềnh bồng mây.
Tình ơi, trong trắng thơ ngây
Đẹp như hoa nở hương đầy vườn mơ.

Cách xa dải yếm mong chờ
Nỗi niềm day dứt tràn bờ ca dao
Dạ như thuyền biển khát khao
Đèn trăng quạt gió sóng ào hồn thu.

Tìm người nợ ước… Lời ru
Vội đi ,để những câu từ dở dang
Tìm người ,cay đắng lỡ làng
Thêm gan ruột héo ,khóc than với tình…

MINH TUẤN

CÁM ƠN THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM VÀ ĐỂ LẠI THƠ HAY/
CHO ANH NỢ NHÉ.
MẾN CHÚC EM VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:29:34 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 20.07.2010 20:10:40
0


HOA VƯỜN EM.

Hoa vừa tươi thắm sương đêm
Chim đã lanh lảnh ,bên thềm lời yêu
Em vui ,vui được bao nhiêu
Nỗi buồn đã trách, mấy chiều vắng anh.

Tưởng hoa vừa thắm đầu cành?
Em trăng đôi sáu ,mơ xanh chưa về?
Gặp cơn mưa rải chiều quê
Anh đâu dám dẫn mộng về trời riêng…

Biết đâu ,tình đã chín duyên
Em xin ,anh nói lời nguyền đắm say
Kẻo lo như giọt mưa bay
Chiều rơi ruộng cạn trong ngày gặp nhau…

Chiều lòng, nguyện ước trầu cau
Hứa nên duyên thắm ,chẳng màu bạc vôi
Trông vào đôi mắt xanh trời
Hình như tôi cũng như tôi trong lòng.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:30:24 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 20.07.2010 20:15:16
0


TÌNH CỜ GẶP EM.

Biết bao nhiêu chẳng tình cờ?
Gặp em sao bỗng ngu ngơ tâm tình
Người như mây gió rung rinh
Lay vào nét nhạc trữ tình hồn tôi.

Em cười chắc tại dở giời…
Cho anh bật nói những lời tơ mơ
Em đâu là những câu thơ
Để vần xướng họa đôi bờ đổi trao…

Mùa thu ám ảnh thi hào
Tình đầu quyến rũ ngọt ngào con tim
Hình em sương ảo thần tiên
Mà lời gió thổi ,luống phiền vàng thu…

Tình cờ gặp chốn phù du
Chia tay lãnh cảm... Mịt mù bụi sương
Bỗng em trao mắt… Dặn đường
Nhà em xóm ấy …Bóng vương ngô đồng.

Tưởng là đã hết chờ trông?
Tưởng là đứt đoạn tơ đồng tiêu dao
Tưởng là chanh chuối chát trao
Ai hay duyên số …Tường rào mồng tơi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:31:01 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 20.07.2010 20:18:55
0


THU BUỒN…

Mười năm ánh mắt nổi chìm
Trang tâm kỉ niệm còn in ngõ đầy .
Thương thời áo trắng thơ ngây
Tiếng ve cánh phượng đỏ say má hồng .

Thu về ôm những mênh mông
Bao nhiêu lá gió,phiêu bồng cơn mơ
Trăng cao xây mộng hẹn chờ
Lòng riêng, tình chẳng viết thơ tặng người.

Xa rồi … Nhung nhớ khôn nguôi
Bước về lỗi cũ ,tìm người năm xưa
Lục câu nói giấu bao mùa
Trao em một tấm …Tình chưa mở lòng.

Lạc dòng như gió qua sông
Tình khi muốn nói ,thì không có người
Thẫn thờ nhìn cánh phượng tươi
Trách sao chẳng nói…Lúc người bên ta.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:31:35 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 21.07.2010 00:29:51
0

TRĂNG AI...


Trăng ai... gầy guộc hanh hao...
Trăng ai...cắt nửa đi vào trong thơ...
Trăng ai...mòn khuyết đợi chờ...
Trăng ai.. lạnh lẽo ...tỏ mờ người ơi...!

Trăng ai...tròn vạnh giữa trời
Trăng ai vụn vỡ...mảnh rơi đầy hồ...
Trăng ai... mỏng mảnh ngây thơ
Trăng ai... xanh nhuộm giấc mơ một thời...

Trăng ai...đem thả giữa trời
Trăng ai mười sáu...bao người thầm ghen...
Trăng ai...lơ lửng hạ huyền...
Trăng ai...đã thức thay đèn đêm thâu...

Kiev 20/7/2010-TG






TẶNG EM MỘT MẢNH TRỜI QUÊ

Ngày tan cất nốt buổi chiều
Mây đêm thắp ngọn trăng yêu đầu cành
Gió đưa hương bưởi hương chanh
Dẫn chân hò hẹn, kết thành cặp đôi.

Mưa hồng gió tím trăng trôi
Bao nhiêu mộng đẹp dẫn đời vào yêu
Nâng hoa sớm,thích sương chiều
Bụi bay ,cát bám ,tin yêu chẳng mờ .

Dại khờ đâu phải ngây thơ
Tình yêu đánh đắm cả khờ lẫn nhanh
Bạc tình ,riêng chẳng Cốm Chanh
Trăng cao vừa cũ…Mây lành lại Non…

Em đi trăng khuyết lại tròn
Cây hoa xấu hổ… Vẫn còn đợi trông
Môi son, má vẫn đỏ hồng
Hôn còn e thẹn …Ngó trông bạn bè .

Tặng em một mảnh trời quê
Mang theo hình bóng cành tre ,trăng làng
Mảnh tình ,khăn ấm nhớ mang
Mỗi khi em khóc, khăn làm người thương…

Lệ lòng khơi … Những giọt sương
Trách đời chia lối ,tình vương cảnh sầu .

MINH TUẤN



Chúc em vui nhiều nhé TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:58:59 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 21.07.2010 15:57:20
0



TƠ NGUYỆT


Mặc tình em có hay không?
Con tim anh vẫn nhuốm hồng bóng em
Mắt nhìn em chẳng thân quen
Cơn mơ anh vẫn đợi em giấc nồng.

Em cười nói chẳng lấy chồng?
Biết đời con gái nói không cũng nhiều…
Mặc cho em cứ nói điêu
Tôi tin duyên số… Còn điều mẹ cha .

Sớm chiều chân bước sang nhà
Gặp việc thì giúp ,lân la chuyện trò
Thời gian ghét ...Phải thành tro
Kết duyên truyền thống…Với trò Nguyệt Tơ.

Bao năm cho tới bây giờ
Ghét yêu mới hiểu giả vờ thế thôi
Tin nhau đâu thể bằng lời
Hiểu nhau phải đợi ...Một thời gian qua.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 16:00:22 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 21.07.2010 15:59:24
0




XÓM CŨ ĐÌU HIU.

Xóm nôi thơm thảo đói nghèo
Giàu sang no đủ đã theo xứ người
Xóm nôi hoa cỏ héo tươi
Người già lũ trẻ nụ cười khô khan.

Trời không mưa bạc gió vàng
Đồng hoang chết cháy ,bếp làng khói thưa
Bữa cơm hết cảnh vui đùa
Theo người ra phố bán mua việc làm.

Xóm giờ đang lúc buồn lan
Vài bà trông cháu bên hàng tre thưa
Đàn trâu mộng cảnh đi bừa
Vịt bơi sáo nhảy sớm trưa mặc lòng.

Ruộng giờ môi xám mây trong
Nứt loang rạn mặt cánh đồng quê hương
Người xa ơi…Còn nhớ đường
Tuổi thơ một đoạn …Tình thương cả đời.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 16:00:59 bởi Minh Tuấn >

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 21.07.2010 16:49:19
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



XÓM CŨ ĐÌU HIU.

Xóm nôi thơm thảo đói nghèo
Giàu sang no đủ đã theo xứ người
Xóm nôi hoa cỏ héo tươi
Người già lũ trẻ nụ cười khô khan.

Trời không mưa bạc gió vàng
Đồng hoang chết cháy ,bếp làng khói thưa
Bữa cơm hết cảnh vui đùa
Theo người ra phố bán mua việc làm.

Xóm giờ đang lúc buồn lan
Vài bà trông cháu bên hàng tre thưa
Đàn trâu mộng cảnh đi bừa
Vịt bơi sáo nhảy sớm trưa mặc lòng.

Ruộng giờ môi xám mây trong
Nứt loang rạn mặt cánh đồng quê hương
Người xa ơi…Còn nhớ đường
Tuổi thơ một đoạn …Tình thương cả đời.

MINH TUẤN



lời kên kên
 
bạn à, lông cánh đâu rồi
sao mà bạn lại đứng ngồi ở đây
theo tôi về ở ngọn cây
đừng thèm ở lại đất đầy người hung .
 
hoa chướng
 
em hoa chướng kính cẩn chào anh Minh Tuấn , king của thơ lục bát
           



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 02:14:26
0
HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU


Hạnh phúc nơi đâu - lúc trẻ thơ
Ăn chơi thỏa thích , chẳng mong chờ
Mẹ cha lo lắng lòng buồn khổ
Ta vẫn ngây thơ quá hững hờ!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi học hành
Ham vui đèn sách thuở đầu xanh
Chẳng lo đời sống , bao người khổ!
Cha mẹ dưỡng nuôi đến trưởng thành.

Hạnh phúc nơi đâu - sống một thời
Công danh sự nghiệp - chẳng ăn chơi
Quê hương khói lửa đời tan nát
Dân tộc đau thương cảnh đổi dời..!.

Hạnh phúc nơi đâu - mãi kiếm tìm
Tình yêu chân thật ở trong tim
Tiền tài danh vọng không còn mãi
Hiện tại an vui thỏa nỗi niềm!

Hạnh phúc nơi đâu - sống thật lòng
Không nên gian dối phải long đong.
Vợ chồng chung thủy đời khen ngợi!
Chấp nhận , hy sinh với cảm thông .

Hạnh phúc nơi đâu - không hận thù
Giữ tâm thanh tịnh giống người tu
Lo âu , phiền não ... ta quên hết
Oan nghiệt khổ đau - cảnh tội tù!

Hạnh phúc nơi đâu - lúc tuổi vàng
Tu tâm an phận , không than van
Sống vui con cháu cùng thân hữu
Tập luyện dưỡng sinh chẳng muộn màng!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi bạc đầu
Nhìn lên - ước muốn chỉ thêm sầu
Xót thương - ngó xuống bao người khổ
Cảm tạ Phật Trời thật đậm sâu!

Hạnh phúc nơi đâu - sống hôm nay
Không sầu quá khứ , lo tương lai
An vui chấp nhận gì ta có
Tham muốn làm chi khổ lắm thay !

Hạnh phúc nơi đâu - biết đủ rồi
Không còn mong muốn , khổ tâm thôi
Thân không tật bệnh , không phiền não
Tri túc - cười vui với cuộc đời!

Hạnh phúc nơi đâu - nghĩ đến người...
Cõi lòng rộng mở - tạ ơn đời
Tâm ta an lạc nhờ tu tập
Mỗi sáng nhìn gương nhớ mỉm cười .

Hạnh phúc nơi đâu - hỷ xả lòng
Khoan dung , từ ái thấy thong dong
Đời người quá ngắn không nên chấp...
Thanh tịnh thân tâm - ngộ Sắc Không !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali,ngày 04 tháng 07 năm 2010
Kỷ niệm Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

R







HẠNH PHÚC…

Hạnh phúc là xuân mở cửa trời
Muôn hồng nghìn tía sắc màu phơi
Bâng khuâng sóng mắt hồn son trẻ
Ngọn gió vô ưu mộng ước đời.

Hạnh phúc là ta ở khắp nơi
Giao tình cho khéo dẫu xa xôi
Biết thu buồn lắm nên không nhắc
Thấy hạ nồng say cố gọi mời …

Sầu riêng ôm nhớ nỗi mùa đông
Hạnh phúc xa tình mắt ngóng trông
Chẳng nỡ buông vần thêm khoảng trống
Tri âm đành phận đứt tơ hồng .

Gặp giọt mưa thu hạnh phúc sầu
Trông tàn lá rụng nét buồn đau
Thấy chim lạc mẹ tim run khóc
Mở cõi nhân gian… Thấu dạ nhau.

Hạnh phúc bao người phải của tôi?
Nợ nhau cuộc sống với bầu trời?
Phật Tâm thiên địa gần nhau nhỉ?
Độ lượng khoan dung …Khổ có trôi.?

MINH TUẤN

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 04:00:33 bởi Viet duong nhan >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 02:28:53
0




THƯƠNG QUÊ –NHỚ NHÀ .

Trời thương biển nhớ khôn nguôi
Trái tim héo nửa nụ cười xa quê
Đời mẹ nghèo, rách nón mê
Dây bầu ngọn bí đem về nuôi con.

Nắng mưa lối cũng phải mòn
Đời cha mẹ héo ,đời còn cũng già
Nhìn về một thuở thật xa
Níu mơ ,chẳng tới mái nhà năm xưa.

Xa quê ,nhớ mấy cho vừa
Nhớ chiều đá dế ,nhớ trưa tắm truồng
Nhớ đêm ,đi bắt ếch ương…
Câu thơ tập nhớ … Vẽ tường dân ca.

Nợ quê tình biển bao la
Nợ nhà nghĩa trọng như là Thái Sơn
Sầu riêng ,cố giấu tủi hờn
Để cho chân vững ,trước cơn bão lòng.

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 15:39:23
0

Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh


Thân phận

Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên

Chu Hà



Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn
Mang hài bảy dậm thoát màn đen
Quê người chồng dị tìm đường sống
Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen
Thục nữ ngây thơ xấu số
Mẹ mìn chằn lửa say men
Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái
Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên

Vancali 7.21.10

Thân chúc quí huynh tỷ an vui hì hì ...





RỪNG ƯỚC

Rừng ước mắt trông chẳng thấy đèn
Cánh mơ liền tổ phận càng đen
Ngàn mây che bóng thân nào thấy
Vạn núi dăng sông dạ hết quen
Đất Việt gió chia lời ngấn lệ
Non Hàn sầu ngậm Nấm không men
Hừng đông sương lạnh trời hưu hắt
Chiều bắc mưa buồn cảnh chẳng yên.

MINH TUẤN

Kính họa với các thân hữu của thư quán/chuyện này thật là buồn bã ....Thật là không gì khổ bằng nghèo đói.
Kính chúc cả nhà vui vẻ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 16:03:11
0



KHÁT KHAO …

Mây trời lãng đãng hồn quê
Lòng tôi bao ngọn gió mê tuổi vàng
Vài ngày chẳng thấy em sang
Là tôi đã tưởng, nát tan đến thời …

Chiếc khăn mỏ quạ đêm trôi
Giữ hai con mắt đến thời nói năng
Yếm hồng áo trắng màu trăng
Bao xanh thắt bụng ,vàng khăn tóc gà.

Em đi vào hội tháng ba
Làng trao cho chức đóa hoa đón chào
Tôi bỗng thành kẻ khát khao
Người trong thôn xóm, khác nào lãng du…

Đang xuân mà ngỡ cuối thu
Buồn như tình phụ ,tâm u mắt buồn…
Bây giờ đã hiểu …Tình thương
Từ xuân háo hức…Đến đường hội chen.

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 16:04:14
0



VU VƠ –HỘI XUÂN.

Xế trăng ôm bóng ngủ đèo
Buồn đang xem hội …Lại gieo gió lòng.
Tìm người trao nhớ gửi mong
Vô duyên tơ thả đầy lòng thềm xuân …

Người ta đôi lứa bâng khuâng
Tôi đây một bóng âm thầm núi xa
Người ta cây lá mơ hoa
Vườn tôi như thể bến phà thu rơi.

Nỗi sầu người cũng có đôi
Buồn tôi lây cả chỗ ngồi người chen
Tấm ơi …Mở hội làm quen
Lòng sông tôi ...chẳng thấy em rơi hài .

Ngày xưa ,hoài niệm tương lai
Nay tôi mê mẩn, mơ hài cổ nhân
Trống làng mỗi bận giục xuân
Thì tôi lại đến tâm thần tìm em.

MINH TUẤN

Bui Xuan Lam
  • Số bài : 51
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.03.2010
  • Nơi: Ninh Bình
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 18:36:12
0
NGHE CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
( "Xứ Đoài ơi, đến bao giờ,
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa?"
Minh Tuấn - Lục bát xứ Đoài )

Nghe câu Lục bát xứ Đoài,
Tưởng ai ngày ngắn đêm dài nhớ thương!
Mắt mòn dõi chốn cố hương,
Bờ tre, bến nước, con đường tuổi thơ...

Biết bao năm tháng trông chờ,
Mùa thu chừng đã xác xơ úa vàng,
Mây trời phiêu bạt lang thang,
Con thuyền không lái mơ màng nơi đâu?

Phương xa tuyết lạnh mái đầu,
Mỗi câu Lục bát, một câu não nùng...
Bao giờ trở lại bến sông,
Thuyền xưa chắc sẽ yên lòng buông neo?


Ninh Bình, 7-2010,BÙI XUÂN LÂM

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.07.2010 19:58:11
0





CHÚC MỪNG SĨ ĐOAN .

Trăm năm giấy bút đặt điều
Loanh quanh cũng một tình yêu Cội Nguồn
Dân tộc hồn đúc tình khuôn
Sử trang truyền thống ,vui buồn tháng năm.

Thuyền lòng một bóng sông trăng
Gom hình lịch sử ,kết bằng vần thơ
Cánh buồm tri thức căng mơ
Chờ thuyền Tư Mã ….Buộc tơ tâm tình.

Nghìn năm một cõi u linh
Tư Mã chép sử luận kinh sự đời
Nghìn năm cũng chốn đầy vơi
Sĩ Đoan đang chắp thơ đời sử kinh.

Xem xong bồ chữ giật mình?
Hỏi ra người ấy ,tuổi tình đang xanh???

MINH TUẤN


Chúc mừng SĨ ĐOAN VỚI TẬP THƠ LỊCH SỬ .CHÚC BẠN VUI


@@@@_CÁM ƠN BẠN BÙI XUÂN LẮM GHÉ THĂM MT.VÀ ĐỂ LẠI BÀI THƠ HAY/CHÚC BẠN VUI VẺ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.07.2010 13:18:41
0


GIÓ CHỜ …

Cuối đường nắng trải hồn chiều
Gặp người ta cũng muốn yêu thêm lần…
Thiên Đường nắng vẫn bâng khuâng
Dạ thăng hoa…vẫn tảo tần ,ôm …côi…

Phải là số kiếp ai ơi?
Nửa đời khóc tiễn… nửa đời đứt quang
Người ta cưới bạc cưới vàng
Còn mình ôm trọn lỡ làng xót xa.

Gặp người trong cảnh chiều già
Chân ta bước chậm mắt pha sương trời
Lời chào cũng đã hụt hơi
Nhân sâm thuốc quí ,nuôi lời thi ca…

Giờ không sóng gió xông pha
Kiếp sau xin hẹn ,mái nhà chung duyên
Trông trăng, dạ cũng buồn phiền
Nhưng còn vườn cũ ,góc hiên …gió chờ.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:28:14 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.07.2010 14:28:33
0


Chặng đường xa vào thu


Vào thu thương chính mình
phơ phơ gió tóc tình khao khát
vuốt da nhăn sóng gợn bạt ngàn xanh.

Sông thu - khúc uốn quanh
với gió mây sao không hòa bước chân
cho bớt mù danh lam, rào rú
giữa dân tộc trường tồn,vần xoay vũ trụ?
*
Về xóm quê - xưa cũ
xa xưa nhất
thu yêu hói - trôi lầm lũi đục ngầu
rễ tre ngà, hói rửa - trả công chầu
tình bạn ngọt! thương nhau như hói mật.

Hói đổ vào Lam giang bát ngát dòng
gặp màu mỡ, mầm chồi nẩy dọc sông
vạch xa tít - bến xinh, đò - lẻ chấm
Thu lặng sấm
mưa dày che
quê dần khuất.

Mưa không chê gió, gió trách chi mưa
mưa gió thuận hòa, vụ thu được mùa.
Ngước mắt Giăng Màn, đỉnh mờ
Thiên Nhẫn
thu lên đường ! không vướng bận
bước chân đưa.

Nàng tiênThu đi trên thảm dệt thưa
Lơi lả
nay mắt vay
món nợ này mai trả?
Tình đẹp quá
thuở đầu xanh đã vay?
nay đầu bạc, trả bằng bản nhạc say.

Từ vào thu,vôtận mở mênhmang trước mắt
đường muôn dặm - như quen mà lạ thay
không thấy mặt
tiền bối bước ung dung phía trước
lỡ hồng vận gió mây?

Nhưng thu thoáng đãng
giấc nồng yên lặng
trên sân thượng trống tường
gíó tự do - đưa quên xóa hận
gửi nhớ vào thương
vào buồn
gió thoảng luồng
thanh nhạc.

Nguồn tình róc rách
đã suối từ lâu
hào sảng trang thơ tình nhòe lấm láp
'thu phân' đã - chiều đông sập tối mau !
tình thác đổ - đã sông sầu chảy chậm.

May sao, sau âm âm
còi tàu thu buồn - dài đêm trăng
Em xuất hiện! từ sân ga vàng
vui nắng sớm!

Nhưng em lại sắp đi
chuyến mùa thu lần ni dài lắm
mùa cứ vần xoay
nhớ nhau cứ nhìn mây
là thấy rõ ?

Cầu kỳ chở
đào Tết tận trời Tây
hoa cô đơn, phải ép hoa mới nở
mà vẫn không đồng bộ !

Sài Gòn đợi, tiết thu chẳng đổi thay
Bắc Âu lạnh, chim di trú lạc bầy
khúc “Bốn Mùa” kỷ niệm dày sâu đậm
tình tuyết trong, mắt đỏ, đẫm chia tay !

Ông dìu cháu tập đi, thu mới đây
(khi ông cuối chặng?)
nay dựa cháu, ông thường gắng ngồi lên!

Đất dìu sương thành sương thu trắng
nay dựa sương, đất tỏa thành đêm
Tám mươi dựa gì lên bục giảng?

Đường xa đang tới chặng
vào thu, mở tiếp dặm đường xa.
Chớm thu 2010


Cuối Hạ

chua vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
Ve khắc khoãi ca lời từ biệt
Mấy đoá sen hồng in mặt hồ xanh biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi

Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
Gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liễu
Luỹ tre vàng... nắng hoàng hôn giải chiếu
Xa vọng về ti6éng quốc trĩu li sầu

Cánh cò chiều bảng lảng biết về đâu
Buồn mang mát giữa hai đầu thương nhớ
Thương biết mấy những chuyện tình trắc trỡ
Khói lam chiều nhung nhớ phủ bạc mầu

Chuyện tình Ngưu Chức chờ một nhịp cầu
Dòng Ngân Ha..bến bờ đâu ?...xa dịu vợi
Cuỗc tình mong manh nhưng đẹp vì mong
Dẫu mùa thu chưa tới, hạ chưa tàn

Hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
Bao hoài niệm đã ngập tràn trong ký ức
những hoài cảm đã hoà tan trong tiểm thức
Bởi ngày vui Ngưu Chức có đâu nhiều ...!

Nghinh Nguyên







(Kính tặng Sinh Nhật bác HUY DUNG PRO)

DẶM NGUYỆT

Đất dìu sương cho hoa thắm hương đêm
Sương dìu đất cho lộc mềm cây cỏ
Mấy chục năm ôm khoảng trời không có
Chỉ câu thơ là thông tỏ phận mình.

Một chữ tình gửi trang giấy hồi sinh
Đường thiên lí đem thân mình với thử
Đêm tha hương tuyết dẫn buồn ấp ủ
Nhớ quê nhà bóng trăng rũ buồn rơi.

Liễu buông nhành, gọi thu đã tới nơi
Hồ chở gió, sóng khơi lời nước biếc
Trời thanh cao mây dăng mền tha thiết
Vần thơ khuya ru bất diệt tiếng lòng…

Chân nến mòn …Lệ ứa chất giọt trong
Phơi hư hao một tấm lòng mỏi mệt
Xuân mang tuổi chốn cành cao lộc hết
Buồn chen vui nơi góc dạ chập chờn.

Thu dẫn về bao thông điệp mang ơn
Sinh nhật đến… mùa dập dồn sắc lạ
Dây tơ trăng quấn vần thơ trong dạ
Dặm Nguyệt treo còn xa mãi nụ cười.

MINH TUẤN

@@@@@/Kính chúc bác mãi khỏe và sáng tác đều và hay hơn nữa nhé/kính bác 1li ...hi
Chúc các bác và các anh chị và các thi hữu vui vẻ và học theo bác HUY DUNG VỀ CHỮ THỌ ...

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.07.2010 14:38:06
0
 
 

 
CHÚC MỪNG SĨ ĐOAN .

Trăm năm giấy bút đặt điều
Loanh quanh cũng một tình yêu Cội Nguồn
Dân tộc hồn đúc tình khuôn
Sử trang truyền thống ,vui buồn tháng năm.

Thuyền lòng một bóng sông trăng
Gom hình lịch sử ,kết bằng vần thơ
Cánh buồm tri thức căng mơ
Chờ thuyền Tư Mã ….Buộc tơ tâm tình.

Nghìn năm một cõi u linh
Tư Mã chép sử luận kinh sự đời
Nghìn năm cũng chốn đầy vơi
Sĩ Đoan đang chắp thơ đời sử kinh.

Xem xong bồ chữ giật mình?
Hỏi ra người ấy ,tuổi tình đang xanh???

MINH TUẤN


Chúc mừng SĨ ĐOAN VỚI TẬP THƠ LỊCH SỬ .CHÚC BẠN VUI



Cảm nghĩ….


Nghìn năm lịch sử rỡ ràng
Việt Nam- dân tộc ngày càng phồn vinh
Anh hùng, bất khuất, anh minh…
Tụ trong trời đất hiển linh giống nòi!
 
Âu là hậu bối học đòi
Sử xanh chuyển thể - chẳng hoài với cao
Thâm tâm xúc cảm tuôn trào
Danh nhân xuất chúng- lẻ nào lãng quên!
 
Giữ gìn bản sắc, tuổi tên…
Nghìn niên văn hiến- lên trên Sử vàng
Ngày sau công dụng- hân hoan
Cháu con nhìn lại nẻo đàng phục hưng.
 
Sĩ Đoan tuổi ngoại tứ tuần
Bậm gan viết thử có nhuần nhuyễn chăng?
sd
 
SD chân thành cámơn sự ưu ái của huynh Minh Tuấn dành tặng cho SD, Kính chúc huynh sức khỏe và hạnh phúc.
Kính
sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.07.2010 22:27:55
0



NGHIÊNG HỒN.

Bỗng dưng dạ rối tơ mềm
Bao nhiêu nỗi nhớ bên thềm ngả nghiêng
Mây bay rũ tóc nàng tiên
Gió chen kẽ lá ,hát niềm trẻ trung…

Em nghiêng chiều nắng đồng bưng
Tránh cơn mưa hạ đến từng say sưa
Lúa vàng nghiêng chín hương mùa
Giục anh chuẩn bị đón đưa người về.

Khói nghiêng ngả bóng làng quê
Bữa chiều như gọi ,lối về bước chân
Cây đa nghiêng bến bâng khuâng
Chờ đò năm cũ khỏa xuân mái chèo…

MINH TUẤN



Cám ơn SĨ ĐOAN hồi âm /Hi bạn với NGƯỜI LÍNH bằng tuổi nhau thì phaỉ /chúc bạn và gia đình vui vẻ và hạnh phúc

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.07.2010 22:29:07
0


THIÊN THU .

Ngàn năm sử xếp lên dòng
Bao lần lửa cháy ,khói đong bầu trời
Trái tim Tổ Quốc còn tươi
Trong ngàn khí phách của người Thăng Long.

Đây hồ trăng đậu nước trong
Kia đền Hoàn Kiếm còn trong tương truyền
Nghìn năm nối nhịp hai miền
Nghìn năm chốn nhớ …Con Tiên cháu Rồng.

Máu cờ nhuộm thắm hừng đông
Quốc Ca vang tiếng trống đồng Đông Sơ
Vách Tâm lá chắn cơ đồ
Mày râu ,nhi nữ giữ bờ cõi Cha…

Hồ Tây níu bóng …Trời già
Gửi hương thơm thảo ngàn hoa Đô Thành
Xa gần chung họa bức tranh
Câu thơ gửi bạn …Treo cành Thiên Thu.

MINH TUẤN[
/color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 22:30:50 bởi Minh Tuấn >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 24.07.2010 08:03:07
0
TÌNH ƠI .

Tình ơi ,trong cõi mênh mông
Anh lang thang gió, em bềnh bồng mây.
Tình ơi, trong trắng thơ ngây
Đẹp như hoa nở hương đầy vườn mơ.

Cách xa dải yếm mong chờ
Nỗi niềm day dứt tràn bờ ca dao
Dạ như thuyền biển khát khao
Đèn trăng quạt gió sóng ào hồn thu.

Tìm người nợ ước… Lời ru
Vội đi ,để những câu từ dở dang
Tìm người ,cay đắng lỡ làng
Thêm gan ruột héo ,khóc than với tình…

MINH TUẤN


CÁM ƠN THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM VÀ ĐỂ LẠI THƠ HAY/
CHO ANH NỢ NHÉ.
MẾN CHÚC EM VUI VẺ


CÓ KHI NÀO...?

Hành trang theo bước đăng trình,
Trái tim vá víu ..., nặng  hình người thương.
Ấm lòng lữ khách viễn phương...
Sầu riêng lẻ bóng... tha hương xứ người...

Tình ơi! Biết lỡ nhịp  rồi...
Mà sao đau đáu... khoảng trời dấu yêu...?
Chợt buồn...Khi tuổi  xế chiều...
Tóc xanh đã ngả muối tiêu...Ngậm ngùi...

Thoảng...nơi xa ngái có vui...
Lời ru chẳng trọn...chôn vùi nhớ mong...?
Có khi  nào cố dối lòng...
Quên người xưa...bởi bão giông ùa về...?
Kiev 24/7/2010-TG

@_Anh MT ơi!
Cả tuần em bận chẳng lúc nào rảnh để vào d đ.Bây giờ ngồi viết thấy dở tệ  thơ hình như chẳng có  hồn thì phải... ???.Thôi anh ráng đọc nghe.Chúc anh sáng tác đều tay!


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 24.07.2010 13:31:04
0


Tiêu Tương tám Cảnh
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tông)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

TĐ-22/7/2007


Washington tám cảnh

Khói quyện, tuyết trùm đỉnh núi xa ( Mt. Rainier )
Hồ xinh in bóng một hai nhà ( Lake Washington )
Thu sang vàng lá bay đầy ngõ ( cảnh mùa thu của bang Washington )
Chiều lại chuông ngân vọng phia chùa ( cảnh chùa của tiểu bang )
Tháp đứng chọc trời soi dấu cổ ( Space Needle )
Tàu về lướt sóng khúc hoan ca ( biến đẹp Seattle )
Rừng hoa Tu Líp ru hồn mộng ( cánh đồng hoa Tulips của tiểu bang )
Đập nước đưa thuyền sớm tối ra ( Ballard Locks )

Chu Hà






MỘNG CÓ RA .

Người đứng ôm buồn ngóng đợi xa
Kẻ vui gõ nhịp khúc hoan nhà
Buồm đơn thả sóng trăng hồ bạc
Gió ngát tâm thanh bóng cổng chùa .
Bãi cát phơi chiều sầu tím biệt
Đò thưa da diết lịm lời ca
Sớm khuya phụ thuộc mùa hay dở
Có nước không trăng mộng chẳng ra .

MINH TUẤN



Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm anh nhé/
Công việc và cuộc sống quan trọng hơn em cứ tự nhiên nhé/thơ thì dỗi mới có thể vui chơi được/chúc em vui

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 24.07.2010 13:32:57
0




CHIÊM BAO GẶP MẸ

Nhớ mong bóng mẹ quay về
Hồn con đón mẹ, đầu hè chiêm bao
Thương trong giây phút ngọt ngào
Mẹ tôi còn hỏi… Tại sao con gầy.

Mong manh hồn mẹ gió mây
Ngậm ngùi dạ trẻ, đong đầy khó khăn
Nhìn mẹ quên cả nói năng
Chỉ lo cách biệt chia dòng mẹ con.

Âm dương một bức tường mòn
Ươm sầu cách trở ,lạnh chòm sao băng
Mẹ ơi ? Mẹ có biết chăng ?
Tấm tình Mẫu Tử ,ngàn năm chẳng mờ …

Chiêm bao đẫm lệ bơ vơ
Tiếng gà gọi sáng động bờ tâm linh
Chuyến đò âm phủ vô tình
Đưa mẹ đi …Lúc bình minh chưa về .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 13:50:35 bởi Minh Tuấn >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 965 bài trong đề mục