LỤC BÁT XỨ ĐOÀI

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 28.08.2010 22:22:56
0
SANG THU.

Hạ còn vắng gió thầm thì
Chợt theo trăng mật bước thì vào thu
Võng nhà mơ ước lời ru
Người say dỗ trẻ …Thơ nhừ rượu câu…

LẶNG LẼ

 
Tiễn hạ...lưu luyến giọt Ngâu.
Thu sang lặng lẽ...nắng mầu nhạt hơn.
Heo may...thoảng lạnh...dỗi hờn.
Sầu thu trong mắt ...lăn tròn giọt châu


GIỌT BUỒN.
Gió thu êm ái giọt ngâu
Sương thu giấu bóng con tàu rời ga
Thời gian vẫy tháng ngày qua
Hồn ta níu giữ ,căn nhà tuổi thơ.

CÔ ĐƠN
Sân ga ... một bóng...ngẩn ngơ...
Con tầu xa ... vẫn...thẫn thờ  trông  theo...
Người đi...lòng vẫn đậu neo.
Yêu thương , buồn , nhớ...nghẹn chiều thu....Mưa.
 
NEO  ĐẬU.
 
Chiếc neo như thể dư thừa
Con thuyền xa bến ,đón đưa chẳng còn
Lá rơi muôn bóng vàng son
Con tim cô quạnh …Nhặt mòn thu phai.
 
HOÀNG HÔN

Chiều buông...vạt nắng đổ dài...
Hoàng hôn  nhợt sắc...đậu vai...Thu gầy!
Lá vàng...chẳng muốn lìa cây...
Oằn mình chắn gió heo may...mệt nhoài..

THU TÀN
 
Lá rơi …Rơi  tít dặm dài
Hợp hôn li rượu ,mong ai trở về
Trăm năm thu khóc tái tê
Một đời mộng đắng ,ước về mật trăng.
 
MINH TUẤN
-THƯƠNG GIANG



 
@-Cám ơn anh đã gửi em chùm thơ hoạ rất hay.Em xin lỗi anh tự ý thay đổi một chút tiêu đề cũ để  nối các tiêu đề lại sẽ được hai khổ thơ
:

Sang thu lặng lẽ giọt buồn.
Cô đơn neo đậu  hoàng hôn.Thu tàn...

Mong anh không phật ý! Chúc anh vui và sáng tác đều tay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 23:14:52 bởi THƯƠNG GIANG >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 28.08.2010 23:36:48
0







 LÁ THU MANG ĐỔ HỒN CHIỀU. 
  
  Giá không cách khoảng trời vương
Tôi về đưa đón dặm đường mùa thu
Giá không núi ngủ sông mù
Bóng tôi sẽ tỏa, âm u chốn buồn.
 
Cỏ già rét cóng vạt sương
Gió rung cành gió chọc buồn ngọn cây
Nắng vàng nhạt tựa trăng bay
Tiếng chim cất bóng ,mầm cây dấu hình.
 
Buồn vui với một chữ tình
Gần xa nhắn nhủ bóng hình vào yêu
Lá thu mang đổ hồn chiều
Cho thương xơ xác ,cho nhiều đớn đau.
 
Cho yêu ta mãi nhớ nhau
Cho  đời thương khóc lúc màu tàn phai .
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 16:27:15 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.08.2010 14:08:26
0

 
MỘT LẦN.
 
Một lần qua Huế hồn tôi
Bao lần còn nhớ bồi hồi theo mơ
Thuyền buồm rẽ nước sông thơ
Câu hò đưa đẩy đôi bờ chiều xa .
 
Một đêm bóng Huế đi qua
Một lần trăng tỏ ngọc ngà nét mây
Một lần áo tím cơn say
Cười em chung mộng …Tràn đầy thơ tôi.
 
Sương mơ rơi chén rượu đời
Nỗi buồn mang mác,dăng nơi phong tình
Câu thơ như rút ruột mình
Kết lời thương Huế …Dẫu hình bạc xiêu .
 
Lục bát ,thơ vịn hồn Kiều
Như Huế nghiêng bóng đón chiều… Cố đô.
 
MINH TUẤN 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.08.2010 21:31:35
0

 
DUYÊN EM.
 
Gặp em một thoáng qua đây
Nắng rơi ánh mắt,gió bày lung linh.
Trông hiên giọt những vô tình
Nhìn em mơ gió gửi hình trăng sao…
 
Răng khểnh cười nụ khát khao
Em , tôi …khập khiễng nói chào ngẩn ngơ
Hẹn nhau tình gặp đêm chờ
Cả chiều nháy mắt …ai ngờ quen nhau .
 
Đường về đã trắng hoa cau
Giường mơ cũng nhuộm lá trầu hình tim
Tóc xanh da trắng ưa nhìn
Muôn đời hữu ý ,ngàn chim kiếm tìm.
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 02:54:03 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.08.2010 23:24:22
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


 

LÁ THU MANG ĐỔ HỒN CHIỀU.  
 

Giá không cách khoảng trời vương

Tôi về đưa đón dặm đường mùa thu

Giá không núi ngủ sông mù

Bóng tôi sẽ tỏa, âm u chốn buồn.

 

Cỏ già rét cóng vạt sương

Gió rung cành gió chọc buồn ngọn cây

Nắng vàng nhạt tựa trăng bay

Tiếng chim cất bóng, mầm cây dấu hình.

 

Buồn vui với một chữ tình

Gần xa nhắn nhủ bóng hình vào yêu

Lá thu mang đổ hồn chiều

Cho thương xơ xác, cho nhiều đớn đau.

 

Cho yêu ta mãi nhớ nhau

Cho đời thương khóc lúc màu tàn phai .

 

MINH TUẤN

 
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé.
 



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chúc mong anh vẫn khoẻ, và xin rất cảm ơn anh cho hai bài thơ thật hay anh đã mến tặng, em xin tri ân và rất cảm kích, hôm nay em có tìm được đôi vần mộc mạc của mình, xin gởi lại cùng anh xin phúc họa, và cũng sẵn trong dịp này, cho em xin phép được làm phiền anh tí xíu ạ, em xin nhờ anh làm ơn trở lại bài thơ trên của em, trang tranh..GIỮA MỘT KHOẢNG KHÔNG..và sửa lại dùm em bài tranh đó, vì em cũng vừa sửa lại câu đầu, và câu cuối trong bài thơ đó của mình, hy vọng sau khi đọc, sẽ nghe suông tai hơn, em xin phép làm phiền anh chút xíu, và xin rất cảm ơn Tuấn nhiều

Dạ, đôi dòng em mến lưu tri ân và thăm anh vẫn khoẻ, em xin mến chúc anh cùng gia đình một chiều chủ nhật an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương như ý, mong anh bảo trọng

Thân ái

Thu em

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.08.2010 23:41:38
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




THUỞ ĐÓN ĐƯA…
 
Lửa nến chập chờn đợi bóng xưa
Ngoài hiên lá gió quẩn quanh đùa
Nén tim buồn bã lồng sầu muộn
Chong mắt chờ mơ, nhớ chẳng vừa…
 
Từ trần từng chiếc lá mùa thu
Rấm rứt gió hoang nấm mộ dư
Cây ngả đường chiều thương khóc lá
Sương sa tàn tạ chốn phù du .
 
Cửa sáng mở ra, nhìn hướng đông
Heo may thấp thoáng chốn phòng không
Bóng sương đã lẫn hình mây trắng
Đông đến buồn lòng, lại rét trông…
 
Từ ấy mình xa đã mấy mùa
Tiếng chân đường cũ, để cho mưa
Chân mây gót gió tràn qua lại
Nhắc mãi tình ta…Thuở đón đưa.
 
MINH TUẤN
 
Hồn thơ em lai láng trở lại/ có lẽ nào cơn gió mùa thu đang nâng bước chân em tôi...Cầu chúc em luôn vui khỏe
 
ANH /MINH TUẤN
 



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, và em cũng đã dựa theo lời yêu cầu của anh vừa qua, nên tối qua em cũng đã ráng chạy theo bước chân anh để hoàn tất bài thơ 7 chữ trên xin gởi lại cùng anh để phúc họa, có lẽ thơ em không đúng luật, hay không bằng ai cả, nhưng rất mến mong anh sẽ hông chê bai nó, và em cũng đã dùng hai hình ảnh khác nhau, và dựa theo khả năng giới hạn của mình, mùh em đã ghép lại thành tấm tranh trên, mến gởi tặng anh làm chút kỷ niệm cho mùa thu sắp sang, và Thu xin mến chúc anh một chiều như ý và thật dễ thương, mong anh bảo trọng

Thân ái

Thu em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 30.08.2010 02:56:50
0

 
BÙA XUÂN PHAI .
 
Buồn như chao đảo muôn chiều
Thương em, hoa nở rắc yêu trăm phần
Hương lòng biết mấy bâng khuâng
Mà hình hóa thạch chiếm phần tim tôi.
 
Giờ em ...kỉ niệm đâu rồi?
Phải làn mây xám ,che trời yêu thương…
Cho dù thành quách tai ương
Hồn anh mãi giữ nẻo đường buồn vui…
 
Thời gian dông bão ngậm ngùi
Vườn tình mùa mất ,mới xui… Ra mùa
Đời giao lưu cảnh bán mua
Tình em ,anh giữ ,làm bùa xuân phai .
 
MINH TUẤN
 
@@@/Cám ơn Diệu Thu ghé thăm với hai bài thơ hay và hai bức ảnh đẹp và dễ thương quá hén..hi...Hẹn mai anh ghé thăm nhé.
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 30.08.2010 16:15:51
0

 
TÌNH MƯA
 
Lối về qua bến ô tô
Gặp cơn mưa lớn nghiêng hồ nước mây
Thấy em nấp dưới hàng cây
Gio vô cảm hắt quanh đầy nước mưa.
 
Rộng ô mời đón say sưa
Em không muốn trú ,vì chưa biết người
Tiếng mưa nói hộ bao lời
Bỏ qua ngần ngại ,em tôi chung vành.
 
Cũng như cây cỏ tươi xanh
Môi trường có tốt hoa cành mới tươi
Thoáng đường đã đỏ nụ cười
Vành ô tinh tú …che người gió mưa.
 
Tình đời dẫu sớm hay trưa
Nở trong bến thiện …bốn mùa thăng hoa .
 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 30.08.2010 16:17:00
0

 
LÃNG QUÊN
 
Buộc nhau một sợi thề tình
Tôi về tìm lại cho mình có ta …
Tin nhau Nhật nguyệt như là
Suốt đời tưởng vẫn thật thà mắt nai .
 
Trách người ôm ngọn gió phai
Dẫm lên xác lá ,đau hoài mùa thu
Ga buồn,...Tàu đẫm sương mù
Lãng quên tôi… để nằm ru con người.
 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 30.08.2010 16:20:19
0

 
 
 
 

 
 
 
ƯỚC ĐỢI-MÙA THU.
 
Mùa thu đang đợi ai về
Mà rơi nắng bạc ,mà bê gió tàn
Nỗi niềm vàng lá mênh mang
Sương phơi khắp ngả ,trăng vàng hết tơ .
 
Bến sông ôm cảnh ơ hờ
Con thuyền cất  bóng mịt mờ lệ sương
Heo may hun hút dặm trường
Sao băng hưu quạnh ,nỗi buồn đuổi nhau.
 
Thói trời mưa gió buồn đau
Thân nơi xứ lạ ,hồn sầu tình quê
Thói đời bao nỗi nhiêu khê
Bèo trôi ,hoa dạt,câu thề dở dang.
 
Ước em áo tím mộng vàng
Ước anh thuyền bến chở hàng lộc non.
 
MINH TUẤN
 
 
Diệu Thu thân mến.
 
Anh họa một bài về mùa thu nhé,hi...bài kia chiều họa hén/chúc em vui vẻ và lai láng hồn thơ.
Bức tranh em ghép đẹp lắm ,cám ơn nha
 
MT
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 31.08.2010 02:20:04
0

 
NHỚ HỒ TÂY .
 
Nước mây trong vắt bóng yêu
Con thuyền chẳng nỡ xé chiều tương tư
Ngóng chờ  đỏ ráng Cổ Ngư
Đợi em lấp lánh đến từ vầng trăng.
 
Gió heo rải lá đêm nằm
Lối tràn hương sữa ,bước thầm duyên trăng
Bánh tôm ghi nhớ tình ăn
Chuối thơm kỉ niệm ,cốm vòng rẻo yêu.
 
Hồ tây thương lắm bao chiều
Có em chăm chút gửi yêu mỗi ngày
Thắm tình từ những bàn tay
Tiễn đêm Quán Thánh …Hẹn ngày Cổ Ngư.
 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 31.08.2010 02:21:47
0

 
 
 
 
CHIỀU THỜI GIAN
 
Rồi một ngày chầm chậm bước chân
Ta bỗng hiểu đời đang dần bước tối
Mùa thu đến… Mãi như chẳng vội
Như tim ta còn nóng hổi tâm tình.
 
Xưa ...gió mùa vừa quạt mát rung rinh
Tre trước ngõ đã uốn mình kẽo kẹt
Con đường làng cũng ầm vang hò hét
Của lũ trẻ thơ ,áo trắng tới trường.
 
Trăng phơi mật lôi kéo lứa uyên ương
Đêm trồng bóng khắp ngả đường, ngõ nhỏ
Cau ôm con giữa bầu trời vò võ
Đợi lớn khôn cho má đỏ môi hồng.
 
Mỗi lần thu lại thêm luyến thêm trông
Thăm bạn cũ ,đứa mất chồng mất vợ
Xe chung hướng, tiếng gião như hơi thở
Bến cùng sông… đành bồi lở,gió mưa…
 
Hồn trinh bạch nuôi mãi dáng thu xưa
Chiều tan học ,vô tư đùa chúng bạn
Dạ thẳng ngay ,ôm tình quê năm tháng
Vụt… Thời gian chẳng cản ,cũng mang chiều.
 
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 31.08.2010 14:03:13
0

 
ƯỚC MỘNG .
 
Đang cùng mộng ước trời xanh
Đến khi mộng đến ,hóa thành hai nơi
Người thì đôi lứa không rời
Ta không biển cả ,mà khơi sóng lòng…
 
Giá như nắng chẳng đỏ trong
Thì đâu mưa đổ ,nước đong tối chiều
Giá như chẳng rẽ bến yêu
Thì đâu sóng nhớ ,rải chiều khơi xa...
 
Tìm sau rặng núi nhạt nhòa
Bóng quê hương với người hoa trông chờ
Xa tình ,bỏ mối câu thơ
Nhờ trăng ươm mộng …kết tơ nghìn trùng.
 
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 01.09.2010 01:55:38
0

 
Tặng Phạm Bình Thường

ANH GỌI THƠ EM

Có gọi tên em cũng thế thôi
Vì thơ lấy mất trái tim rồi
Điệu trà dịu ngọt mềm môi mãi
Vần rượu thơm say dạ quấn đôi
Sóng biển Quảng Ninh chiều sáng đỏ
Đồng xanh Móng Cái đếm ngày trôi
Chén cay dẫu nhỏ voi còn ngã
Thơ dạ em ru cả núi đồi.
MINH TUẤN




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 01.09.2010 01:56:42
0

 
BỘ BA

Chúng mình trùm dựng chuyện cười
Mặc màu áo trắng chẳng người đắn đo
Bộ ba thước chẳng vòng vo
Mái trường sách vở, hẹn hò núi sông

Sân trường thấp thoáng má hồng
Nắng rủ trốn học ,gió bồng rong chơi
Hoa phượng thẹn đỏ mặt trời
Điểm danh có kẻ ,kêu tôi ba lần…

Thế rồi …Nhìn,nhớ bâng khuâng
Thế rồi hai đứa bất cần tài danh
Cho nhau tuyệt đỉnh Yến Oanh
Bỏ côi cút kẻ điểm danh bao lần.

MINH TUẤN



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 01.09.2010 01:57:55
0

 
ĐƯỜNG BAY MÂY TRẮNG

Gió đưa con sáo qua sông
Để trăng ôm bóng bến không có thuyền
Đêm vang trùng khóc triền miên
Buồn vây xứ lạ , rào phiền đất xa.

Trăng nhà ,trăng khách với ta
Cưng ru cưng dỗ để mà làm thơ
Lối xưa cỏ tím đứng chờ
Gót thương còn bám, bến bờ mưu sinh.

Thương vườn nghĩa, nhớ quả tình
Tái sinh lệ đắng, rối tinh gốc thề
Cầu xin mưa nắng thuận bề
Đường bay mây trắng ,lối về gió thơm.

MINH TUẤN




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 01.09.2010 15:21:15
0

 

HI VỌNG TÌNH YÊU.
 
Yêu rồi ,tình chẳng muốn phai
Niềm tin lửa sáng cháy hoài không thôi
Biết bao mơ ước ở đời
Cứ còn hi vọng là …Thôi nến tàn .
 
Giẫm chân ngày tháng thời gian
Năm thắp ngọn nến, mơ màng lại xanh
Muôn đời mây gió mong manh
Tình yêu muôn kiếp kết thành sắt son.
 
Thổi lòng tắt ngọn nến con
Mắt nhìn ánh mắt thấy tròn lung linh
Niềm tin .tình cảm ,hòa bình
Chung cây hi vọng ,rung rinh bốn mùa.
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 15:48:37 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 02.09.2010 18:47:34
0

 
TRĂNG THU .
 
Muôn năm trăng gió thầm thì
Muôn năm mưa nắng cứ đi lại về
Lá ôm cành cội mà mê
Mộng chim cánh mỏi, tối về tổ quen...

 
Trăng về đêm sáng hơn đèn
Mắt nhìn như chạm vào em sóng vàng
Lời ru đưa võng chao ngang
 Hương hoa ngan ngát,ngỡ ngàng hồn thơ.

 
Trăng về trải mật cơn mơ
Người đi thêm nhớ ,kẻ chờ ...Gọi tên.

 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 02.09.2010 18:48:41
0

 
 
TÌNH ĐẦU
 
Xa nhau nỗi nhớ gọi tên
Gần nhau bốn mắt soi đêm mơ màng
Ánh trăng ngọn gió tình mang
Nước non thề hẹn đá vàng trăm năm.
 
Cách xa rút nhớ mộng tằm
Buộc tin cánh én ,gửi mong cuối trời
Thổi vào giấc mộng đôi nơi
Hơi xuân nắng ấm,hẹn đời có nhau .
 
Trái tim gửi mối tình đầu
 Nằm ôm hi vọng… trầu cau thắm nồng.
 
MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 02.09.2010 18:49:45
0

 
 
TRÀ & CHÁT
 
Nhâm nhi trà uống thảnh thơi
Ngồi bên bàn chát ,chào mời tương tư.
Gõ lời tình ái mùa thu
Wi fi  trước mặt ,mà từ rất xa...
 
Mạng bao tên họ kiêu sa
Ảo  ta khẽ chạm mà ra bao tình.
Tấm thân chỉ có một mình
Làm sao dám xả ...cho hình vô thân.
 
Cuộc vui gặp chỉ mươi phần
Hương trà đã tỉnh, tần ngần khói bay
Quán cóc có gì mà say
Chênh vênh hè phố ...Tối ngày buồn vui.
 
MINH TUẤN

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 03.09.2010 07:23:31
0
ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái  lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi  nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày dài thầm lặng đợi chờ...

Mình kết thân từ những vần thơ
Môi hồng  xưa...bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...

Hoa vô  thường...Chẳng dễ kiếm đâu
Qua  thăng trầm ,khổ đau  thương nhớ
Nước mắt tưới...cây  đời mới nở
Những bông hoa...gọi đoá Vô thường!

TG



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 07:13:27 bởi THƯƠNG GIANG >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 03.09.2010 13:55:11
0

ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày dài thầm lặng đợi chờ...

Mình kết thân từ những vần thơ
Môi hồng xưa...bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...

Hoa vô thường...Chẳng dễ kiếm đâu
Qua thăng trầm ,khổ đau thương nhớ
Nước mắt tưới...cây đời mới nở
Những bông hoa...gọi đoá Vô thường!

TG





TRỐNG VẮNG VÔ THƯỜNG.
 
Em vui vẻ cười nói dễ thương
Những nét yêu của vô thường muôn sắc
Khi anh buồn bóng dăng trầm mặc
Em như mưa ,tí tách tinh khôi.
 
Mình chẳng quen từ thuở học chơi
Nhưng đã biết lúc đời thử thách
Vần thơ đan cho nỗi buồn cạn sạch
 
Cho non cao bỏ bớt vách mây sầu.
Hoa vô thường …Hay vò võ niềm đau
Đóa quỳnh đêm chẳng có màu của nắng
Những giọt mưa như lệ giòng thầm lặng
Chan chứa yêu thương một trống vắng, vô thường.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:50:04 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 03.09.2010 20:38:40
0
 
CHƯA DÁM

Em chưa dám bò qua hồn nữ
Trong hư vô ngôn ngữ bộn bề
Cũng chưa xiết chặt đam mê
Sợ trái tim kéo lê thổn thức

Luôn đi tìm cái Điều Khất Thực
Vẫn săn lùng Nét Mực, màu "Tôi"
Chỉ thích với sóng cả biển khơi
Đạp bằng núi, vá trời lấp bể.

 
Phạm Bình Thường
 
 


 
 
ƯỚC NHƯ.

Mong manh đường đời ngang trái

Chín câu thề lại tê tái hư vô
Như dòng sông bồi lở đôi bờ
Yêu nhau lắm,lại vật vờ thổn thức
 
Vần thơ hay làm tím chiều rạo rực
Câu nói say ,làm nào nức kiếm tìm
Sóng biển mềm, uốn lượn cánh chim
Em xuân sắc vít cành tình đáy mắt.
 
Gửi chia nhau vầng trăng vàng mật
Vần thơ rơi gió khoan nhặt tiếng lòng
Kẻ nhớ người- như sóng vỗ biển đông
Người nhớ kẻ -như cát bồng ôm sóng.
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 20:41:48 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 04.09.2010 01:39:18
0
TÂM ĐIỂM

Có phải Tâm Hồn là Điểm Nhấn
Đánh đắm tàu bất chợt lao qua
Có phải Đắn Đo là Điểm Ngắm
Với chiều dài mực thước thăm do

Có phải Má em là Điểm Nắng
Để thu về lá vắng ưu tư
Có phải mắt em hồn biển Chấm
Để bước chân cô lữ cầm tù

Có phải Bắt quen là Điểm Nhớ
Để thương ai vương đến ngẩn ngơ
Có phải Tim em là Điểm Bấm
Dắt anh đi lượm lặt ngôn từ.

 
Phạm Bình Thường
 
 

 

 
 
 
 
TỰ NGUYỆN
 
Bắt đầu yêu ,từ ánh mắt ngây thơ
Trộn tình cảm ,cùng thần giao cách cảm 
Không đắn đo như mũi tên hòn đạn
Găm tim nhau trong ngày tháng chung tình.
 
Em vào xuân như giọt nắng lung linh
Ươm vườn đời,nảy mầm tình không tính
Thương chẳng lại ,khi vật chất quyết định
Yêu mãi xanh ,khi vô tư trái tim mình…
 
Tình điểm trang cho cuộc sống thêm xinh
Yêu đôi lúc cho lòng mình đau đớn
Ô ban ơn …Che bầu trời tự nguyện
Mộ  khổ đau …Chôn lưu luyến trọn đời.
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:51:18 bởi Minh Tuấn >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 04.09.2010 07:10:57
0
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui
 
  @-Anh Minh Tuấn  ơi!
Chẳng có gì là bất thường đâu.Nhiều khi ngẫu hứng viết thôi anh ạ.Em gửi tặng anh tấm hình mùa thu để tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác thay cho bài em chưa kịp hoạ.Chúc anh vui, sáng tác đều tay!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 07:12:36 bởi THƯƠNG GIANG >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 04.09.2010 22:54:37
0

Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui

@-Anh Minh Tuấn ơi!
Chẳng có gì là bất thường đâu.Nhiều khi ngẫu hứng viết thôi anh ạ.Em gửi tặng anh tấm hình mùa thu để tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác thay cho bài em chưa kịp hoạ.Chúc anh vui, sáng tác đều tay!



 
Cám ơn em ghé thăm.Hôm nay bận cả ngày /chả làm được bài thơ nào cả.
Lấy ảnh chụp năm ngoái...Hi lựa mấy tấm đóng thành sách tặng em nhé.
Chúc em vui
 

 
 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.09.2010 07:20:00
0
ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái  lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi  nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày dài thầm lặng đợi chờ...

Mình nhớ nhau từ những vần thơ
Môi hồng  xưa...bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...

Hoa vô  thường...Chẳng dễ kiếm đâu
Qua  thăng trầm ,khổ đau  thương nhớ
Nước mắt tưới...cây  đời mới nở
Những bông hoa...gọi đoá Vô thường!

TG





TRỐNG VẮNG VÔ THƯỜNG.
 
Em vui vẻ cười nói dễ thương
Những nét yêu của vô thường muôn sắc
Khi anh buồn bóng dăng trầm mặc
Em như mưa ,tí tách tinh khôi.
 
Mình chẳng quen từ thuở học chơi
Nhưng đã biết lúc đời thử thách
Vần thơ đan cho nỗi buồn cạn sạch
 
Cho non cao bỏ bớt vách mây sầu.
Hoa vô thường …Hay vò võ niềm đau
Đóa quỳnh đêm chẳng có màu của nắng
Những giọt mưa như lệ giòng thầm lặng
Chan chứa yêu thương một trống vắng, vô thường.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui 
 





Cảm nhận về 2 bài thơ ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG của 2 bạn T/G &MT.cho phép mình góp vui mấy vần theo đề tài của 2 bạn nhé.
 
NÉT VÔ THƯỜNG.
 

Em cười vui vẻ dễ thương
Ẩn sâu những nét vô thường trong anh.
Đêm buồn dưới ánh trăng thanh
Tinh khôi nụ hé đợi mành sương rơi.
 
Biết em từ thủa lên mười
Thầm vương một đoá hoa cười thơ ngây.
Thả hồn trong cõi mê say
Tháng năm chuốt sợi tơ gầy đợi em!
 
Đoá vô thường nở về đêm
Hương bay toả khắp trăm miền sơn khê.
Trái tim thức dậy lời thề
Dẫu đi muôn nẻo vẫn về chốn xưa.
 
 Sông tương sóng vỗ đôi bờ
Mênh mang con nước,lững lờ bèo trôi.
Đêm nay ngắm ánh sao rơi
Hồn còn vương đoá hoa khôi...vô thường!
 
Quang Luc
Ngày 04/09/2010.


Đoá hoa trống vắng
nét vô thường

Trăng thu bàng bạc trong sương.
Đêm sao quạnh quẽ...nhớ  thương...tìm về...
Buồn mình...cách trở sơn khê.
Sầu người nơi ấy...tứ bề...heo may...

Ước ao ... sẽ có  một ngày ...
Vô thường một đoá...cầm tay tặng người...
Dịu dàng...nguyên nét tinh khôi.
Nụ cười toả nắng...sáng trời thâm u...

Tháng Chín...đã chuyển sang thu.
Vô thường chẳng thấy...lời ru càng buồn...
Khổ đau ...vá víu mảnh hồn,
Giấu con tim đỏ máu son...ngóng chờ...

Bởi...xa...nhớ đến ngẩn ngơ.
Đoá hoa...trống vắng...nét  mơ...Vô thường!

Kiev 6/9/2010-TG

 @-Em xin phép ghép mấy bài hoạ của ba anh em mình lại thành một bài hoạ
Đoá hoa trống vắng nét thường.Mong anh em  mình nối vòng tay  thi hữu  ngày càng thân thiết gắn bó keo sơn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 17:47:56 bởi THƯƠNG GIANG >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.09.2010 13:49:02
0

NÉT VÔ THƯỜNG.

Em cười vui vẻ dễ thương
Ẩn sâu những nét vô thường trong anh.
Đêm buồn dưới ánh trăng thanh
Tinh khôi nụ hé đợi mành sương rơi.

Biết em từ thủa lên mười
Thầm vương một đoá hoa cười thơ ngây.
Thả hồn trong cõi mê say
Tháng năm chuốt sợi tơ gầy đợi em!

Đoá vô thường nở về đêm
Hương bay toả khắp trăm miền sơn khê.
Trái tim thức dậy lời thề
Dẫu đi muôn nẻo vẫn về chốn xưa.

Sông tương sóng vỗ đôi bờ
Mênh mang con nước,lững lờ bèo trôi.
Đêm nay ngắm ánh sao rơi
Hồn còn vương đoá hoa khôi...vô thường!

Quang Luc
Ngày 04/09/2010.


Đoá hoa trống vắng
nét vô thường

Trăng thu bàng bạc trong sương.
Đêm sao trống vắng...nhớ thương...tìm về...
Buồn mình...cách trở sơn khê.
Sầu người nơi ấy...tứ bề...heo may...

Ước ao ... sẽ có một ngày ...
Vô thường một đoá...cầm tay tặng người...
Dịu dàng...nguyên nét tinh khôi.
Nụ cười toả nắng...sáng trời thâm u...

Tháng Chín...đã chuyển sang thu.
Vô thường chẳng thấy...lời ru càng buồn...
Khổ đau ...vá víu mảnh hồn,
Giấu con tim đỏ máu son...ngóng chờ...

Vắng...xa...nhớ đến ngẩn ngơ.
Đoá hoa...trống vắng...nét mơ...Vô thường!

Kiev 6/9/2010-TG

 
 
 

 
 
CÒN MÃI MÙA THU.
 
Ngàn sau vội tính mến thương
Sao không yêu nốt đoạn đường nhân sinh?
Lá rơi rê rủ hồn mình
Buồn chung đeo kiếp ,vãn tình mộng xanh.
 
Lòng người  như thể giao tranh
Kẻ thua người thắng, hóa thành không nhau
Mỉa mai gửi rét,cho đau
Nghe tim tê tái ,bạc màu tin yêu.
 
Hồn chuông ru mộng cuối chiều
Âm dương đôi ngả bao điều tỉnh mê
Mộng trần dang dở câu thề
Vô thường cất nắng ,cơn mê chập chờn …
 
Điếng hồn,ánh mắt xa hơn
Nhìn trong vô vọng …Trường tồn mãi thu.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn QUANG LỤC &THƯƠNG GIANG ghé thăm nhé
dạo này cảnh đẹp cho nên cứ đi chụp ảnh thôi
tháng sau mùa lá vàng lại tha hồ chụp
chỗ anh có dòng sông,nawmnay cây 2 bờ to lớn và đẹp lắm
Chúc em cả tuần vui vẻ
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.09.2010 13:53:23
0

 
CHIỀU SƠN NỮ

Chôn cất hồn thu khoảng tím trời
Thẳm sương mù mịt bóng đầy vơi
Hưu hưu gió thoảng tràn thương nhớ
Thấp thoáng sao rơi cạn ước đời
Trông núi dăng mây chìm bốn hướng
Ngó sông nước cuộn nổi trùng khơi
Hoàng hôn rơi ngập hồn Sơn nữ
Lạc bước theo trăng dạ trắng phơi.

MINH TUẤN


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.09.2010 21:01:51
0

 
TÌNH TAN NHƯ LÚC TÀN THU.
 
Ước lòng tình được mộng ru
Niềm riêng kí gửi, hồn thu cuộc đời
Nước hồ , lồng bóng mây trôi
Mắt in đáy mắt ,sương trời đam mê.
 
Niềm tin thử lúc chẳng kề
Xa nhau mới biết câu thề viễn du
Lông ngỗng còn trải  thiên thu
Mà  tình ta bỗng như từ Liêu trai …
 
Nhìn cây trơ trụi lá phai
Như em ,tóc chẳng còn cài hoa anh
Tơ duyên chẳng phận ,thôi đành
Gót em chẳng dính …Đường anh lỡ lầm…
 
Hoa xoan tím mãi bâng khuâng
Lá bàng đỏ mắt ,mãi thầm trách thu
Tình người đợi… Núi vọng phu
Tình tôi sông nước trôi từ tiếng mưa.
 
MINH TUẤN
 

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 965 bài trong đề mục