Ước vọng

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
Ước vọng - 12.01.2010 17:51:34
0
Em nhớ.
 
Em nhớ ngày xưa anh nói rằng
Tình mình mãi đẹp những đêm trăng
Không gian chủ nhật rừng yên ả
Có tiếng chim vẳng tiếng chuông ngân.
 
Em nhớ làm sao có thể quên
Gió nắng miền tây, guốc chông chênh
Sông lớn mênh mông, cầu khỉ nhỏ
Lắc lẻo mà sang chẳng bắt đền.
 
Em nhớ mình ra biển mông mênh
Sóng cuốn chàng đi, bé mình ênh
Tưởng rằng anh mất, rơi lã chả
Xấu xí làm sao, dưới trồi lên.
 
Em nhớ gì hơn nhớ đến anh
Kĩ niệm ngày nào vẫn như tranh
Mong sao trời đất đừng sóng sánh
Để giữ tình ta mãi vẹn lành ! 
 

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 12.01.2010 17:55:02
0
Mùa xuân.
 
Em có xuân xanh ở bên anh
Gió mưa hờn tủi đã trôi nhanh
Anh là tia nắng dịu dàng khẽ
Sương sớm là em chiếu long lanh.
 
Em quý mùa xuân bởi yêu anh
Phong sương dầu dãi vẫn chân thành
Anh làm cơn gió đông về nhé
Để thõa chờ mong - mai trỗ bông.

Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 13.01.2010 11:49:59
0
Còn thương.
 
Còn thương nên nhớ mới trông mong
Lời thơ như suối mát giữa lòng
Chưa nguôi nên mới hoài ước vọng
Tưới ướt hồn thơ loáng mênh mông.
 
Còn thương nên nhớ có hoài công
Em thơm kĩ niệm ấm vào lòng
Ươm xanh từng khúc tình lắng động
Giữ lấy làm vui dẫu sang sông.
Khuê Minh.

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Ước vọng - 13.01.2010 14:45:00
0
Còn thương

Còn nhớ đến nhau nên mới mong
Còn thương nên mỏi mắt ngóng trông...
Hờn giận vu vơ cho vơi nhẹ,
Nỗi buồn chất chứa dâng ngập lòng...

Em chẳng biết mình làm khổ anh
Một người ngay thật ,vốn hiền lành.
Bao đêm thao thức trong hoài vọng,
Ôm nỗi khổ đau suốt năm canh...

Nếu hờn,trách,giận...nhẹ lòng đi
Anh cứ nói tiếp...,đừng ngại gì...
Em đáng trách nhiều,và hơn thế...
Nỡ bỏ anh lại để vu qui...

Dẫu chưa hẹn ước hay thề bồi
Sợ rằng lời "chót lưỡi ,đầu môi..."
Nên cứ câm lặng,không dám nói,
Để tình đơn phương ...lỡ làng rồi...
Thương Giang


 
Còn thương.

Còn thương nên nhớ mới trông mong
Lời thơ như suối mát giữa lòng
Chưa nguôi nên mới hoài ước vọng
Tưới ướt hồn thơ loáng mênh mông.

Còn thương nên nhớ có hoài công
Em thơm kĩ niệm ấm vào lòng
Ươm xanh từng khúc tình lắng động
Giữ lấy làm vui dẫu sang sông.
KMinh8


     - Xin được làm quen với chị Giang qua bài thơ nhỏ của em nhé !
*)Cám  ơn Kminh8 ghé thăm và tặng TG bài thơ hay.TG rất vui nếu được đón bạn đến họa cùng  trong trang thơ Nỗi lòng người viễn xứ .Còn trang thơ HNHL TG lưu những bài thơ riêng của mình thôi. Năm mới ,trang thơ mới của KM ,TG không ngờ lại là khách xông đất nhà bạn!Chúc KM ngày càng có thêm nhiều thi hữu ghé qua thăm v à giao lưu nhé!Thân mến. 


lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 13.01.2010 20:48:24
0
Ngày xưa !
 
Ngày xưa anh nói trong thơ
Yêu ai chỉ một dẫu chờ ngàn năm
Em ghi kỉ niệm âm thầm
Hạ thu đông lướt ta chầm lấy nhau !
Ngày xưa anh nói vậy sao
Hẹn em tết đến... đượm màu ái ân
Lời xưa anh nói bao lần
Mà nay hổng.... nhớ bần thần muốn đau
Xuân đang phơi phới gọi chào
Làm sao.... không nhớ cồn cào xốn xang ......!

 
 
Em nhớ.
 
Em nhớ ngày xưa anh nói rằng
Tình mình mãi đẹp những đêm trăng
Không gian chủ nhật rừng yên ả
Có tiếng chim vẳng tiếng chuông ngân.
 
Em nhớ làm sao có thể quên
Gió nắng miền tây, guốc chông chênh
Sông lớn mênh mông, cầu khỉ nhỏ
Lắc lẻo mà sang chẳng bắt đền.
 
Em nhớ mình ra biển mông mênh
Sóng cuốn chàng đi, bé mình ênh
Tưởng rằng anh mất, rơi lã chả
Xấu xí làm sao, dưới trồi lên.
 
Em nhớ gì hơn nhớ đến anh
Kĩ niệm ngày nào vẫn như tranh
Mong sao trời đất đừng sóng sánh
Để giữ tình ta mãi vẹn lành !
 
 
Còn không...!
 
Em nhớ...làm sao anh nỡ quên
Cuối tuần tha thẩn đón người lên
Lang thang chờ suốt chiều thứ bảy
Suối mắt còn hơn nước dập dềnh !
 
Em còn nhớ thì sao anh quên được
Những ngày yêu....ta nói ngược vào trong
Em thầm ghi, còn anh khắc vào lòng
Qua ánh mắt mà mặn nồng... mới lạ !
 
Em còn nhớ là anh còn tất cả
Đời còn vui trời xanh mát bao la
Xuân còn sang còn thương ghé vào nhà
Anh còn có...quý quà dâng tặng Mẹ ! 
  
 

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Ước vọng - 14.01.2010 07:35:05
0
Còn thương.

Còn thương nên nhớ mới trông mong
Lời thơ như suối mát giữa lòng
Chưa nguôi nên mới hoài ước vọng
Tưới ướt hồn thơ loáng mênh mông.

Còn thương nên nhớ có hoài công
Em thơm kĩ niệm ấm vào lòng
Ươm xanh từng khúc tình lắng động
Giữ lấy làm vui dẫu sang sông.
KMinh8

Mong em hạnh phúc
Mai ngày...nếu thuyền rời bến sông ,
Còn thương...xin hãy giữ trong lòng
Đừng nhắc tên nhau làm chi nữa
Xin hãy quên tôi...có được không?

Dẫu tim tan nát cũng đành thôi
Đường em hoa cưới họ trải rồi...
Kỷ niệm ngày xưa em gửi lại
Đắng cay niệm khúc...giữ mình tôi...

Mong em hạnh phúc với người ta
Còn thương...xin cứ để phôi pha
Nồng nàn dấu yêu...của  hai đứa
Để mặc thời gian cuốn trôi xa...

Tôi sẽ không hờn trách em đâu
Còn thương...còn lo lắng cho nhau
Cầu chúc cho em duyên mãi đượm
Để không còn nhớ...một người đau...

  -TG-   Kiev 14/01/2010-


Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Ước vọng - 14.01.2010 12:44:04
0
 
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Nhật Hạ.
Chúc bạn luôn duyên dáng và dễ thương
Thân ái.

 

Mùa Xuân Bên Anh
 
Em đón mùa xuân trên tay anh
Líu lo chim hót ở trên cành
Bướm lượn nô đùa cùng hoa thắm
Một ngày nắng ấm vui bên anh
 
Mặc đời trôi nổi và lênh đênh
Mặc kệ suối sông với thác ghềnh
Hãy nắm tay chặt người thương nhé
Để nghe hạnh phúc đến thật gần
 
Nhật Hạ 

  
Mùa xuân.
 
Em có xuân xanh ở bên anh
Gió mưa hờn tủi đã trôi nhanh
Anh là tia nắng dịu dàng khẽ
Sương sớm là em chiếu long lanh.
 
Em quý mùa xuân bởi yêu anh
Phong sương dầu dãi vẫn chân thành
Anh làm cơn gió đông về nhé
Để thõa chờ mong - mai trỗ bông.

 
Kminh8
 
Tình Xuân Cho Em

Anh mãi gần em trong giấc mơ
Tình ta luôn đẹp chẳng lu mờ
Mùa xuân én lượn mai nở thắm
Chim sáo hồn nhiên hót líu lo

Dẫu tình chưa trọn như mộng ước
Ấp ủ trong tim lửa ấm nồng
Ngày mai tươi sáng trời hạnh phúc
Ta đến bên nhau thoả mộng lòng

Huyền Minh
Jan.12/10


Tình Xuân Cho Anh
 
Em dệt mùa xuân lá biếc xanh
Con tim khao khát nụ hôn anh
Hãy là cánh én mang tin lại
Nắng trải niềm thương mãi nhé anh
 
Em thấy xuân về trong mắt anh
Dịu dàng âu yếm hạt long lanh
Tình anh ghi khắc chiều xuân đó
Cùng đón vạn xuân ước mộng lành
 
 
Nhật Hạ


Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 14.01.2010 13:30:12
0
Thương thật nhiều.
 
Nâng niu từ thuở lên trường
Mẹ là cô giáo con thương suốt đời
Mai làm dâu khuất mù khơi
Mẹ chồng con vẫn tuyệt vời dấu yêu
Con thương Mẹ lắm thật nhiều
Mẹ nào cũng dạy con điều nghĩa nhân. 
 
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 14.01.2010 13:59:52
0
Lời người.
 
Lời người nghe quá... thật thiết tha
Như tranh gam sáng nét hoạ ngà
Em mong sao sống như chị đã
Vất vả nhiều luôn vẫn nét hoa.
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 15.01.2010 12:08:07
0
 
Tình xuân trao anh.
 
Em dệt mùa thương nhớ trao anh
Long lanh bóng nước tắm mây xanh
Vi vu gío bấc mùa xuân hỏi
Én họp đàn vui dưới trăng thanh.
 
Em vén tình anh xem ước mơ
Nghe lời anh nói rất đơn sơ
Như muôn tiếng thở từ hoa lá
Sáng sớm vào xuân sao ngác ngơ.
 
 
 
 
Khuê Minh.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 16.01.2010 11:31:46
0
Tình xuân trao anh.
 
Em dệt mùa thương nhớ trao anh
Long lanh bóng nước tắm mây xanh
Vi vu gío bấc mùa xuân hỏi
Én họp đàn vui dưới trăng thanh.
 
Em vén tình anh xem ước mơ
Nghe lời anh nói rất đơn sơ
Như muôn tiếng thở từ hoa lá
Sáng sớm vào xuân sao ngác ngơ. 
 

_____________________________

Khuê Minh.




Tình xuân.....!
 
Anh vén rèm lên ngắm mây xanh
Liu riu nước chảy cuốn trăng lành
Xa xa bếp muộn chiều sương toả
Như ngỡ mình đang thấy xuân tranh !
 
Anh đón lòng em sáng long lanh
Không thêu không dệt nói chân thành
Như xuân khêu nhẹ nhành mai nở
Nắng mới vừa lên....tiếng chim oanh ! 
  
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

chieuy
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2009
RE: Ước vọng - 17.01.2010 08:14:58
0
Ơn Mẹ...!
 
Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Cho con chim én vẫy vùng bay,chao !
Mẹ êm là lụa sáng màu
Cho con yếm đẹp thanh cao với đời !
Mẹ còn con quá tuyệt vời
Cho con khóc suốt cuộc đời yêu thương ! 


Thương thật nhiều
 
Nâng niu từ thuở lên trường
Mẹ là cô giáo con thương suốt đời
Mai làm dâu khuất mù khơi
Mẹ chồng con vẫn tuyệt vời dấu yêu
Con thương Mẹ lắm thật nhiều
Mẹ nào cũng dạy con điều nghĩa nhân. 
 



Dễ thương !
 
Long lanh giọt nắng xuân ngần
Ngỡ như em đến từ vầng thái dương
Sáng trong, cháy bỏng, dễ thương
Khuê Minh ngày mới đẹp đường tương lai ! 

 
 
       Cảm ơn Khuê Minh có ý nhã ghé thăm ! Chúc bạn vui thật nhiều nhé ! 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 08:16:40 bởi chieuy >

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 17.01.2010 15:48:27
0
Ước gì
 
Em nghe tiếng vọng mùa xuân
Từ lời của gió bên chùm hoa mai
Vắng xa những mấy tháng ngày
Đúng lên lại hẹn có hoài gì công.

Ước mình như hoá thành sông
Em dâng nước bạc mượt đồng phù sa
Sum suê đậu, bí, dưa, cà...
Trắng thêm hoa bưởi,dâu,na mỡn màu
Đêm rằm bông ngát mùi cau
Xuân ươm trầu mướt đậm mầu ái ân.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 15:49:59 bởi kminh8 >
Khuê Minh.

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Ước vọng - 17.01.2010 16:32:25
0


Trích đoạn: kminh8

Lời người.
 
Lời người nghe quá... thật thiết tha
Như tranh gam sáng nét hoạ ngà
Em mong sao sống như chị đã
Vất vả nhiều luôn vẫn nét hoa.


GỬI EM


Cảm ơn em đã đến hoạ thơ
Mang cả niềm tin, cả ước mơ
Hồn nhiên tia nắng xuân tươi trẻ
Trong trẻo suối nguồn thuở ban sơ

Xin em hãy giữ mãi niềm yêu
Đừng để lòng hoang lạnh cô liêu
Đừng để nét buồn vương mắt ngọc
Như hoàng hôn đổ xuống biển chiều

Xin em hãy giữ mãi nụ cười
Môi hồng thắm đẹp nét xinh tươi
Cho dù dặm thẳm còn xa ngái
Vững bước chân son giữa cuộc đời



Chị gửi KM mấy câu nhé. Chúc em luôn xinh đẹp, tươi trẻ. yêu đời ,hạnh phúc và sáng tác đều nha

LIÊN HƯƠNG

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 17.01.2010 17:01:14
0
Tơ lòng.
 
Tơ lòng em chải em hong
Dưới trời xuân thắm nắng hồng ngát thơm
Sợi xanh ươm mướt tâm hồn
Cho anh,cho chị,cho thôn xóm mình
Sợi vàng như sắc bình minh
Em xin biếu bạn tấm tình sắc son
Sợi đỏ đằm thắm vẹn tròn
Nghĩa tình non nước vẫn còn lung linh
Sợi tím ru giấc ngoan xinh
Sẽ đan kết chặt mối tình em thương
Xuân đang về khắp thị - vườn
Thắp xanh ngọn nến đời thường bình yên.


_____________________________

Phương minh
 
 
 
Tơ lòng.
 
Tơ lòng ai cũng có nha
Tơ Bình Yên kéo mượt mà sắc hương
Mỗi tơ êm ái lạ thường
Mỗi tơ lại mỗi tình thương dịu dàng
Sợi nào cũng sáng, cũng sang
Sợi nào cũng quý lại càng đáng yêu
Xuân nay rực rỡ yêu kiều
Bởi nhờ những sợi tơ "điều" Binh Yên


Khuê Minh.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 17.01.2010 20:31:17
0
Ước gì
 
Em nghe tiếng vọng mùa xuân
Từ lời của gió bên chùm hoa mai
Vắng xa những mấy tháng ngày
Đúng lên lại hẹn có hoài gì công.

Ước mình như hoá thành sông
Em dâng nước bạc mượt đồng phù sa
Sum suê đậu, bí, dưa, cà...
Trắng thêm hoa bưởi,dâu,na mỡn màu
Đêm rằm bông ngát mùi cau
Xuân ươm trầu mướt đậm mầu ái ân. 
 

_____________________________

Khuê Minh.



Xuân đang đến...!
 
Mùa xuân đang đến thật gần
Mau lo vào bếp dọn lần cho thơm
Cửa nhà lau quét sạch, sơn....
Mai trồng mấy cội chăm nom dỗ dành
Cho Ba, Mẹ ngủ giấc lành
Cho em,cho chị,cho anh mĩm cười
Hãy chờ một sáng tinh khôi
Mai vàng hé nụ ta ngồi nghênh xuân !

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 19.01.2010 17:47:19
0
Bến xuân !
 
Xuân vừa đỗ bến bình yên
Chảy theo dòng nước qua miền mộng mơ
Xanh tươi từng phút từng giờ
Lá hoa xinh thắm đợi chờ giao duyên
Gió đưa nhành trúc nghiêng nghiêng
Để bầy sáo sậu huyên thuyên chuyện trò
Bướm và ong khỏi âu lo
Góp nhiều mật ngọt...hẹn hò hoa thơm ! 
 
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 21.01.2010 12:36:39
0
Đồi xuân
 
Xuân đã trèo lên đỉnh bình yên
Cho đồi mơ thắm dáng thông duyên
Hướng dương bừng nở hương huyền thoại
Nhấp nhánh đèn hoa bướm ru tiên !
 
Khuê Minh.

phuongminh63
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: Ước vọng - 22.01.2010 05:33:35
0
Đồi xuân
 
Xuân đã trèo lên đỉnh bình yên
Cho đồi mơ thắm dáng thông duyên
Hướng dương bừng nở hương huyền thoại
Nhấp nhánh đèn hoa bướm ru tiên !




Đồi xuân.
 
Thơ mời xuân đến đỉnh bình yên
Cho thông xanh lá mát dịu hiền
Mặt trời lóng lánh vàng hoa dã
Sương sớm nhìn xuân mắt giao duyên. 
 
Phươngminh

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 22.01.2010 11:36:18
0
Đồi xuân
 
Xuân đã trèo lên đỉnh bình yên
Cho đồi mơ thắm dáng thông duyên
Hướng dương bừng nở hương huyền thoại
Nhấp nhánh đèn hoa bướm ru tiên !

_____________________________

Khuê Minh.



Đồi xuân !
 
Thông mừng... xuân đến với bình yên
Khoát thêm tà áo ấm diệu huyền
Gieo muôn ý nhạc ngàn lưu luyến
Cho bướm bên hoa thoả niềm riêng !

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 23.01.2010 08:17:12
0
 
 
 
 
 
Đồi xuân !
 
Thông mừng... xuân đến với bình yên
Khoát thêm tà áo ấm diệu huyền
Gieo muôn ý nhạc ngàn lưu luyến
Cho bướm bên hoa thoả niềm riêng !


 
 
Dậy sớm.....
 
Sớm mai trên đỉnh mùa xuân
Sương mơ bao phủ cả vùng thông xanh
Chim non lách tách chuyền cành
Tiếng con khứu bách trong lành xa xa
Suối vang muôn thuở thiết tha
Bên bông cúc dại mượt mà sáng xinh
Hoa đào đã chớm lung linh
Chen cành hoa mận trắng tinh tuyệt vời
Mặt trời lấp ló tinh khôi
Anh ơi dậy nhé xem đồi sang xuân........
 
 
Khuê Minh.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 23.01.2010 09:57:56
0
Dậy sớm.....
 
Sớm mai trên đỉnh mùa xuân
Sương mơ bao phủ cả vùng thông xanh
Chim non lách tách chuyền cành
Tiếng con khứu bách trong lành xa xa
Suối vang muôn thuở thiết tha
Bên bông cúc dại mượt mà sáng xinh
Hoa đào đã chớm lung linh
Chen cành hoa mận trắng tinh tuyệt vời
Mặt trời lấp ló tinh khôi
Anh ơi dậy nhé xem đồi sang xuân........




Đồi xuân !
 
Đồi xanh đã thắm hoa đào
Dưới xinh hoa dã trên rào sương giăng
Từng chùm hoa mận trắng ngần
Kết hương lan huệ bao lần ngất ngây
Mặt trời thức giấc hây hây
Chải từng sợi tóc vàng say xuân nồng
Đứng trên đồi ngát mênh mông
Chép đầy Ước vọng son hồng từ đây ! 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 25.01.2010 08:53:36
0
Ứơc mơ...
 
Có gì hơn nữa sáng nay
Đất trời rạng rỡ mặt mày sáng tươi
Anh về với tuổi đôi mươi
Còn em như trẻ lên mười nũng yêu
Muôn hoa hương chúc mọi điều
Gió xuân lồng lộng gởi nhiều ước mơ
Nắng vàng thơm dệt ngàn thơ
Thắm thêm ước vọng đợi chờ từ đây !
 
 
 
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 25.01.2010 09:28:55
0
Nắng về
 
Nằng vàng ươm chút chăm ngàn hoa dại
Hoa mai,đào...vẫn khắc khoải nâng niu
Hoa nở về đêm càng thương nhớ thật nhiều
Mang hơi ấm toả vào hương huyền diệu.
 
Nắng đã thắm sáng soi từng tơ liễu
Gió đưa mành reo vũ điệu mùa xuân
Hoa lá rưng rưng,người rung cảm quá chừng
Thân thương quá nước làng ôi đỏ ửng !


Khuê Minh.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 26.01.2010 20:36:51
0
Đồi xuân !

Thông mừng... xuân đến với bình yên
Khoát thêm tà áo ấm diệu huyền

Gieo muôn ý nhạc ngàn lưu luyến
Cho bướm bên hoa thoả niềm riêng ! 


Dậy sớm.....

Sớm mai trên đỉnh mùa xuân

Sương mơ bao phủ cả vùng thông xanh

Chim non lách tách chuyền cành

Tiếng con khứu bách trong lành xa xa

Suối vang muôn thuở thiết tha

Bên bông cúc dại mượt mà sáng xinh

Hoa đào đã chớm lung linh

Chen cành hoa mận trắng tinh tuyệt vời

Mặt trời lấp ló tinh khôi

Anh ơi dậy nhé xem đồi sang xuân........



Đồi xuân !

Đồi xanh đã thắm hoa đào
Dưới xinh hoa dã trên rào sương giăng
Từng chùm hoa mận trắng ngần
Kết hương lan huệ bao lần ngất ngây
Mặt trời thức giấc hây hây
Chải từng sợi tóc vàng say xuân nồng
Đứng trên đồi ngát mênh mông
Chép đầy Ước vọng son hồng từ đây ! 



Ứơc mơ...

Có gì hơn nữa sáng nay

Đất trời rạng rỡ mặt mày sáng tươi

Anh về với tuổi đôi mươi

Còn em như trẻ lên mười nũng yêu

Muôn hoa hương chúc mọi điều

Gió xuân lồng lộng gởi nhiều ước mơ

Nắng vàng thơm dệt ngàn thơ

Thắm thêm ước vọng đợi chờ từ đây !
 

 
Ước mơ...
 
Nước dừng chảy,mây ngừng bay
Thời gian dừng lại mê say lời nàng
Tự nhiên mà đẹp vô vàn
Không tô son phấn mà sang lạ kì
Thật thà...kiêu hãnh lắm đi
Đoan trang thuỳ mị...hiếu kì tinh ranh
Vẫn thơ mà...thích dỗ dành
Nên xuân nay nói chân thành cùng em
Lên chơi thoã sức mà xem
Gom từng ước vọng dịu mềm vào tim !


Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 31.01.2010 16:50:02
0
Đồi xuân !

Thông mừng... xuân đến với bình yên
Khoát thêm tà áo ấm diệu huyền

Gieo muôn ý nhạc ngàn lưu luyến
Cho bướm bên hoa thoả niềm riêng ! 


Dậy sớm.....

Sớm mai trên đỉnh mùa xuân

Sương mơ bao phủ cả vùng thông xanh

Chim non lách tách chuyền cành

Tiếng con khứu bách trong lành xa xa

Suối vang muôn thuở thiết tha

Bên bông cúc dại mượt mà sáng xinh

Hoa đào đã chớm lung linh

Chen cành hoa mận trắng tinh tuyệt vời

Mặt trời lấp ló tinh khôi

Anh ơi dậy nhé xem đồi sang xuân........



Đồi xuân !

Đồi xanh đã thắm hoa đào
Dưới xinh hoa dã trên rào sương giăng
Từng chùm hoa mận trắng ngần
Kết hương lan huệ bao lần ngất ngây
Mặt trời thức giấc hây hây
Chải từng sợi tóc vàng say xuân nồng
Đứng trên đồi ngát mênh mông
Chép đầy Ước vọng son hồng từ đây ! 



Ứơc mơ...

Có gì hơn nữa sáng nay

Đất trời rạng rỡ mặt mày sáng tươi

Anh về với tuổi đôi mươi

Còn em như trẻ lên mười nũng yêu

Muôn hoa hương chúc mọi điều

Gió xuân lồng lộng gởi nhiều ước mơ

Nắng vàng thơm dệt ngàn thơ

Thắm thêm ước vọng đợi chờ từ đây !
 

 
Ước mơ...
 
Nước dừng chảy,mây ngừng bay
Thời gian dừng lại mê say lời nàng
Tự nhiên mà đẹp vô vàn
Không tô son phấn mà sang lạ kì
Thật thà...kiêu hãnh lắm đi
Đoan trang thuỳ mị...hiếu kì tinh ranh
Vẫn thơ mà...thích dỗ dành
Nên xuân nay nói chân thành cùng em
Lên chơi thoã sức mà xem
Gom từng ước vọng dịu mềm vào tim !



Phép lạ....
 
Đêm nay tỉnh lặng êm đềm
Nghe lời ai nói con tim loạn hồi
Ấm lòng hơn chẳng đơn côi
Dưới xuôi miền ngược đã ngồi gần bên
Đường xa bớt trở thác gềnh
Non cao biển rộng trời rền xá chi
Trời đêm xuân thật huyền vi
Ghi lòng phép lạ diệu kỳ vào thơ !
 
 
 
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 03.02.2010 14:02:14
0
Phép lạ.
 
Mùa xuân đến ban lành cho phép lạ
Cây khỉu khô giờ xanh lá mơn non
Quả dưa xanh mà nay đỏ ruột giòn
Mai nấp suốt rồi nở tròn ước vọng
 
Nghe lá chuối bên hè reo gió lộng
Tiếng chim xa lòng xao động vô cùng
Mùa xuân về men theo nỗi nhớ nhung
Sao người mãi nơi xa trùng dịu vợi 
 
Hay là muốn xuân buồn sao anh hỡi
Mãi biệt tăm cho hoa đợi nắng vàng
Đếm từng ngày ôi gấp xiết thời gian
Đêm chợt thức nghe lệ tràn nóng hổi !
 
 
 
Khuê Minh.

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 03.02.2010 15:42:24
0
 
Phép lạ.
 
Phép nầy xuân mới vừa cho
Em về hô biến nhạt nhoà điểm hơn
Mướt thêm vườn,ruộng xanh rờn
Ao sâu ắp cá,cho hờn hoá vui
Cho người kiếp số đơn côi
Xuân nầy vui vẻ đẹp đôi tơ hồng
Cho người viễn xứ phiêu bồng
Xuân dang đón tận đáy lòng tình quê
Cho chàng con bướm lê thê
Quay về vuốt cội mai thề mùa xuân !
 
 
Khuê Minh.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Ước vọng - 05.02.2010 07:53:27
0
Đồi xuân !

Thông mừng... xuân đến với bình yên
Khoát thêm tà áo ấm diệu huyền

Gieo muôn ý nhạc ngàn lưu luyến
Cho bướm bên hoa thoả niềm riêng ! 


Dậy sớm.....

Sớm mai trên đỉnh mùa xuân

Sương mơ bao phủ cả vùng thông xanh

Chim non lách tách chuyền cành

Tiếng con khứu bách trong lành xa xa

Suối vang muôn thuở thiết tha

Bên bông cúc dại mượt mà sáng xinh

Hoa đào đã chớm lung linh

Chen cành hoa mận trắng tinh tuyệt vời

Mặt trời lấp ló tinh khôi

Anh ơi dậy nhé xem đồi sang xuân........



Đồi xuân !

Đồi xanh đã thắm hoa đào
Dưới xinh hoa dã trên rào sương giăng
Từng chùm hoa mận trắng ngần
Kết hương lan huệ bao lần ngất ngây
Mặt trời thức giấc hây hây
Chải từng sợi tóc vàng say xuân nồng
Đứng trên đồi ngát mênh mông
Chép đầy Ước vọng son hồng từ đây ! 



Ứơc mơ...

Có gì hơn nữa sáng nay

Đất trời rạng rỡ mặt mày sáng tươi

Anh về với tuổi đôi mươi

Còn em như trẻ lên mười nũng yêu

Muôn hoa hương chúc mọi điều

Gió xuân lồng lộng gởi nhiều ước mơ

Nắng vàng thơm dệt ngàn thơ

Thắm thêm ước vọng đợi chờ từ đây !
 

 
Ước mơ...
 
Nước dừng chảy,mây ngừng bay
Thời gian dừng lại mê say lời nàng
Tự nhiên mà đẹp vô vàn
Không tô son phấn mà sang lạ kì
Thật thà...kiêu hãnh lắm đi
Đoan trang thuỳ mị...hiếu kì tinh ranh
Vẫn thơ mà...thích dỗ dành
Nên xuân nay nói chân thành cùng em
Lên chơi thoã sức mà xem
Gom từng ước vọng dịu mềm vào tim !



Phép lạ....
 
Đêm nay tỉnh lặng êm đềm
Nghe lời ai nói con tim loạn hồi
Ấm lòng hơn chẳng đơn côi
Dưới xuôi miền ngược đã ngồi gần bên
Đường xa bớt trở thác gềnh
Non cao biển rộng trời rền xá chi
Trời đêm xuân thật huyền vi
Ghi lòng phép lạ diệu kỳ vào thơ !


Phép mầu !

Phép mầu em có đơn sơ
Mà sao giã biệt ngó lơ không đành
Em như một khoảng trời xanh
Với bao khát vọng yên lành đáng yêu
Xuân cánh én,hạ cánh diều
Mùa thu cánh cúc,đông thiều cánh bông
Tươi xanh nhé..... chẳng phải hồng
Vì em sẳn có tấm lòng yêu thương.....!

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

kminh8
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2010
RE: Ước vọng - 09.02.2010 21:32:14
0
Khát vọng !
 
Khát vọng mùa xuân thật đơn sơ
Một cây thông sáng rực phố mờ
Một mùa hoa mới nhờ nắng sưởi
Một làn gió tết vọng thi thơ.
 
Khát vọng nào đâu dám như mơ
Một cành mai thắm xóm quê chờ
Một vườn sai quả sờ mát rượi
Một mái nhà tranh khói xanh lơ !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 21:41:12 bởi kminh8 >
Khuê Minh.

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục