Rét Trăng Thu!

Tác giả Bài
anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Rét Trăng Thu! - 22.03.2011 00:44:46
RÉT TRĂNG THU

Hôm nay em ngồi đan áo
Thằng con thấy thế bật cười:
- Mẹ ơi nàng Bân có rồi
Đừng thêm "Rét bà Trăng thu" nữa!



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Rét Trăng Thu! - 02.04.2011 12:01:25

Sao đan mỗi áo hở nàng Bân
Làm gì ấm được cả hai chân ???
Năm nay chị Trăng rút kinh nghiệm
Nên tháng hai này tái toàn thân...

:))

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:Rét Trăng Thu! - 10.02.2014 11:40:12
anhtrangthu


RÉT TRĂNG THU

Hôm nay em ngồi đan áo
Thằng con thấy thế bật cười:
- Mẹ ơi nàng Bân có rồi
Đừng thêm "Rét bà Trăng thu" nữa! 




 
Con cười đâu phải vì đan áo
Mà không cho mình đan cho ai ?
Ít nữa có người khen áo ấm
Mẹ chắc là vui đỏ mặt cười ...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
Re:Rét Trăng Thu! - 30.05.2014 18:23:09
hôm nay có chuyện nực cười
có người dan áo giữa thời soppinh
thằng con nó tưởng là hâm
con anh kim lại cười thâm (ước chi)
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi