Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 143 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 22.12.2006 03:11:38
0
Lãng Trí


Xin lỗi em, anh thường hay lãng trí
Thả hồn bay theo từng đám mây bay
Mở đôi tay đón hoa tuyết rơi đầy
Công phết ti của nàng thơ sắp đến (1)

Sớm hay muộn cuối cùng em xuất hiện
Em cùng anh ném tuyết nghịch đùa chơi
Tóc em đầy những hoa tuyết sương trời
Môi tim tím lạnh giữa trời băng giá

Đắp người tuyết thành một nàng tiên cá
Nằm nghiêng duyên trông từa tựa như em
Môi mỉm cười, đuôi cá, nét bình yên
Anh nắn nót tựa như nhà điêu khắc

Một ngày qua nhanh như một chốc lát
Em lại đi như tuyết trắng ngừng rơi
Anh tìm em, đã thoáng hiện qua rồi
Để dấu tích trên thân hình tiên cá

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 22.12.2006 03:13:15
0



       Trả lời bài này URL




Lãng Mạn

Anh lãng trí, em trách yêu lãng mạn
Mình càng già càng lãng mạn phải hôn?
Bỏ chữ k, g em ạ cũng không buồn
Em thinh thích chà ông già tình dữ

Ngồi gốc đa hai đứa mình tình tự
Tuổi hơi già, nhưng hồn trẻ như ai
Tựa đôi mươi, mắt liếc, miệng ngúyt dài
Ôi cô gái vẫn thanh xuân trẻ mãi

Em cô gái bỗng giật mình ái ngại
Cái ông này làm chi đó kỳ hôn
Mắt long lanh đầy mãnh lực thu hồn
Anh đắm đuối tuổi đời rơi hết cả

Ôi tình yêu, tình yêu huyền diệu lạ
Có bao giờ mình có thể không yêu
Em luôn luôn mang nét đẹp diễm kiều
Thời mới gặp, thuở em còn niên thiếu

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 22.12.2006 03:14:16
0
Lãng Tử

Anh ngang dọc một đời trai lãng tử
Đi bốn phương cho thỏa mộng tang bồng
Đầu đội trời, chân đạp đất như không
Giang hồ rộng mà sao như vẫn nhỏ

Theo ánh sao một đêm nào năm đó
Bên bờ sông em giặt lụa đêm trăng
Anh giật mình, em có phải nàng Hằng
Giải lụa trắng, sóng sông trăng lồng lộng

Đôi mắt nhỏ sao như hồ thu rộng
Anh đắm chìm trong ánh mắt của em
Em câu hồn giam giữ trọn trái tim
Anh giao cả xác hồn từ độ đó

Bao nhiêu đêm một vì sao bé nhỏ
Vẫn sáng soi hướng dẫn cuộc đời anh
Khi phong ba, gió bão hoặc êm lành
Anh quên hết cuộc đời xưa lãng... tử

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 24.12.2006 06:21:59
0
Mừng Sinh Nhật

Mau thật đó thời gian quay thật lẹ
Sắp sửa rồi mừng đón Lễ Giáng Sinh
Sinh nhật em trong đêm của hòa bình
Đêm ân sủng muôn người vui hạnh phúc

Đêm nay nhỉ em cũng tròn hai chục
Bao nhiêu quà, bao nhiêu bạn chung vui
Em nào quên, những thân ái qua rồi
Hình ảnh Mẹ lo cho em từng bữa

Mẹ đã tròn những lời Mẹ đã hứa
Gởi em đi cho em đến bình an
Đêm Giáng Sinh, đêm hạnh phúc ngập tràn
Em cười nói âm thầm cảm tạ Mẹ

Mẹ chăm nom thưở em còn rất trẻ
Năm năm rồi em xa Mẹ nhói đau
Em đừng buồn, ước nguyện Mẹ xinh màu
Em đã đến gặp từng người thân thuộc

Người ta bảo tươi vui là liều thuốc
Sống yêu đời, học chăm chỉ, nha em
Anh nguyện cầu cho em đó ngày đêm
Được hạnh phúc, và luôn được bảo bọc

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 24.12.2006 13:09:35
0
Chờ Nhau
Nguyên Đỗ

Anh đã chờ em tự kiếp nào
Gặp nơi nào nhỉ một vì sao
Để khi hội ngộ là như thể
Đã hẹn thề lâu đã biết nhau

 
Người ta thường bảo nợ ba sinh
Em đến khi anh chẳng thất tình
Cũng chẳng chờ trông mong đợi nhỉ
Mà hồn xao xuyến chứa chan tình

 
Anh nợ mấy đời em biết không
Để anh day dứt nhớ trong lòng
Nguyện thề vĩnh viễn yêu em mãi
Chẳng kể bao lâu thật lạ lùng

 
Nếu lỡ mai sau mộng chẳng thành
Ngậm ngùi chẳng trách giữ lòng thanh
Chỉ cầu em mãi luôn vui sướng
Thỉnh thoảng mỉm cười nghĩ tới anh

 
Anh sẽ chìm trong kiếp bụi trần
Đi về nơi ấy sống tu thân
Đời sau may mắn mình hên gặp
Nối lại tơ duyên đẹp một lần

 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 07:03:08 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 25.12.2006 04:11:48
0
Giận Nhau


Em hờn dỗi, bỏ đi khi tức giận
Mi cong dài lườm chớp sắc dao phay
Chém làm hai, đâm trăm mảnh độc cay
Đôi giày nhọn dẫm nát cho mau chết

Lúc hòa dịu em đậm đà tha thiết
Õn ẽn rằng, yêu nhau lắm cắn nhau đau
Em nỉ non, trong cuộc sống bể dâu
Có thay đổi, có mặn mà chua ngọt

Anh hứa yêu anh phải yêu cho trót
Nhưng hồn đau đau phải dễ quên ngay
Vết thương lòng cũng phải chữa nhiều ngày
Đâu nhanh chóng tựa như là miệng lưỡi

Nói điều chi, cũng phải nên nghĩ ngợi
Bốn ngựa phi chưa chắc đuổi kịp lời (1)
Nói điều gì, phải suy nghĩ người ơi
Bảy lần trước, không biết là đã đủ (2)

Nguyên Đỗ

(1) Nhất ngôn kỳ xuất tứ mã nan truy,
một lời đã nói ra thì bốn ngựa cũng khó mà đuổi kịp.

(2) Trước khi nói điều gì, phải uốn lưỡi bảy lần

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 15:48:50 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.12.2006 07:06:27
0
Tin Nhau
Nguyên Đỗ
 
Tin nhau như thể quen lâu
Không cần chữ ký không cầu chứng nhân
Tin nhau chỉ hứa một lần
Cũng không thay đổi xoay vần mặc ai
 
Tin nhau không nói hàng hai
Tin nhau không viết dông dài ngửa ngang
Tin nhau dẫu viết một hàng
Cũng tin như thể viết bằng trái tim
 
Yêu nhau, mấy núi cũng tìm
Dẫu là gian khổ cánh chim bạt ngàn
Tình yêu chan chứa nồng nàn
Hương hoa thơ ngát muôn vàn mến yêu
 
Dẫu rằng đôi lúc cô liêu
Bởi xa muôn dặm bởi nhiều mối khâu
Tin nhau mình vẫn tin nhau
Tin nhau cho tới bạc đầu vẫn tin
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.12.2006 09:18:07
0
Bến Vắng

Lễ Sinh Nhật ra bến thuyền tạnh vắng
Sáng tinh mơ màu nắng nhạt trong sương
Gió đông về buốt giá những con đường
Thuyền đâu cả, và người đâu không thấy

Nước mặt hồ còn nhớ về tháng Bảy
Những cánh buồm đầy gió lộng kiêu sa
Thả lướt nhanh trên hồ rộng hiền hòa
Những thuyền máy cũng đua nhau vượt sóng

Lễ Sinh Nhật, thiền niệm về đời sống
Kiếp người ta như giấc mộng qua nhanh
Giữ lòng ngay, làm việc thiện hiền lành
Lòng thanh thản theo bậc thầy chí thánh

Lễ Sinh Nhật, đừng để lòng nguội lạnh
Chúa Tình Thương nơi máng cỏ Bê Lem
Người xuống trần cứu độ, đến mà xem
Ân lộc xuống, đổ tràn trên nhân thế

Nơi bến vắng, niệm tâm lòng tựa bể
Nhớ quê nhà, xa vắng, cõi tình sâu
Đọc ít kinh, dâng lời khấn nguyện cầu
Cho dân Việt được bình an hạnh phúc

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 26.12.2006 11:50:23
0
Bỏ Rừng Về Phố

Em phố núi bỏ rừng về phố thị
Hà Nội ơi, có nhớ đất Tây Nguyên
Em chìa tay mười ngón vẽ thật duyên
"Nhớ nhiều lắm, xem bàn tay em vẽ"

Trên móng tay những bông hoa đẹp đẽ
Có hoa lài, hoa gạo, hoa cà phê
Em rời xa, lâu quá, chẳng đi về
Núi đứng đợi chơ vơ lộ Mười Bốn

Anh vẫn nhớ những mái nhà từ tốn
Bụi phủ lên đất đỏ rất phì nhiêu
Phố Pleiku những cô gái diễm kiều
Đi tha thướt những ngày vui lễ lạy

Xa lâu rồi mà nhớ mong biết mấy
Những con đường thân thuộc dưới hàng thông
Những con đường thật ngắn cứ vòng vòng
Đi lên xuống, đi dọc ngang, trở lại

Thời trai trẻ, dẫu xa mà nhớ mãi
Em về thành hỏi còn nhớ Bắc Hương
Nhớ kem thơm mùi lá dứa gần trường
Anh thường đến mỗi buổi chiều tan học

Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 04:51:13 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.12.2006 12:19:23
0


Anh không biết vì sao em thường, "Xí!"
Lúc anh chào, lúc anh nói với em
Em thường hay "Xí" lắm, nhớ không em
Xí là xấu hay là ơi xí xọn

Xí là chi, cũng chỉ là nhỏ mọn
Quan trọng là được nghe tiếng nhỏ thôi
A, anh lại nghe tiếng nhỏ xí nữa rồi
Ôi tiếng xí cũng trở thành thân thuộc nữa

Nhỏ hay nói anh thường quên lời hứa
Bảo làm thơ hằng tối với người ta
Làm được chừng một tháng lại thôi nà
Lại viện cớ nhỏ nhiều người theo họa quá

Nhỏ chắc mai mốt thành luật sư đấy nhá
Bắt lỗi hoài, chẳng xí xóa giùm anh
Anh dù sao cũng chỉ ước sự lành
Chứ đâu tính làm hại ai nhỏ nhỉ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.12.2006 19:59:08
0
Hồi Âm Cố Nhân

Cám ơn em, anh mừng ghê lắm đó
Bẵng tin em từ độ ấy theo chồng
Mở hộp thư ngày rồi tháng trống không
Cũng nhơ nhớ những ngày vui chọc phá

Em hạnh phúc vui bên chồng, con nhá
Như dừa xanh cạnh giòng nước xinh tươi
Cầu chúc em mãi mãi giữ nụ cười
Hết lận đận, gia đình luôn êm ấm

Tình thân ái ngày xưa còn nét đậm
Anh chẳng quên ngày em báo tin vui
Hồn bâng khuâng lòng cũng chút ngậm ngùi
Anh không hỏi nên thuyền em rời bến

Đời anh đó em bảo là cánh én
Chở nắng thơ rải mãi tạo mùa xuân
Tan tuyết đông để nước chảy đầu nguồn
Cho thác đổ theo giòng sông ra biển

Anh mãi thế giữa cuộc đời chuyển biến
Vẫn mộng mơ nhìn mây trắng bay cao
Hồn trào dâng nghe sóng biển dạt dào
Hay tiếng gió thì thầm trong đêm tối

Giữa đêm lạnh, có vì sao chỉ lối
Chèo ra đi theo tiếng gọi nàng thơ
Chiếc thuyền nan rồi sẽ ghé vào bờ
Hay vĩnh viễn giữa giòng đời định mệnh

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 23:51:17 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 28.12.2006 20:24:15
0
Cám Ơn Em Tháng Hạ

Cám ơn em
Những ngày vui tháng Hạ
Những tiếng cười trong trẻo tựa pha lê
Chiều tan học
Cùng lững thững đi về
Từng câu nói
Từng cái nhìn thật ấm

Có những bữa
Cố tình đi thật chậm
Để chuyện trò thoải mái đậm tình sâu
Có khi nhìn
Chăm chú mắt bồ câu
Anh định nói
Nhưng rụt rè nín lặng...

Rồi thế cuộc
Bao năm rồi xa vắng
Bỗng một hôm em điện thoại cho anh
Tưởng là không, ơi gương vỡ lại lành
Tình bạn cũ bao năm rồi nối lại

Mình vẫn thế
Vẫn thoại đàm thoải mái
Muốn hỏi thăm hồn cũ chuyện tư riêng
Mà lòng như e ngại vỡ giây thiêng
Sợ tháng Hạ mặt trời rồi lặn mất

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 29.12.2006 11:02:03
0
Mảnh Hồn Anh

Mảnh hồn anh giữa thiên hà lạc lõng
Cứ bay hoài trong quĩ đạo của em
Trong hồn em, anh là ánh sao đêm
Chiếu lấp lánh chặn những viên sa thạch

Bay quanh em, anh sẽ là thành quách
Bảo vệ em như ước muốn em mong
Anh vì em vĩnh viễn mãi xoay vòng
Khi em bảo, anh sẵn sàng lặn hút

Mảnh hồn anh như vì sao cao vút
Cứ vì em, lấp lánh sáng soi đêm
Cho em vui trọn cuộc sống êm đềm
Không sợ chạm những hành tinh sắt đá

Bởi vì em là vì sao cao cả
Anh sẽ làm hộ tinh mãi xoay quanh
Trong cuộc đời ngày tháng sẽ qua nhanh
Em sẽ sáng rạng ngời trong đêm tối

Nguyên Đỗ 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 23:55:00 bởi Viet duong nhan >

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Giòng Sông Tình Ái - 29.12.2006 21:28:45
0
 
 
 





Chờ


Nhật Hạ



 
Dù ngày nắng ấm em vẫn chờ
Dù cho mưa rơi em vẫn đợi
Vần thơ anh dệt bao nhung nhớ
Em thêm yêu đời quên sầu lo

 
Anh ướp nụ cười vào trong thơ
Cho tuổi thanh xuân em rạng ngời
Và cho em nhớ tiếng anh cười
Mỗi ngày một ít cho cuộc đời

 
Em đem nhung nhớ dệt vần thơ
Sợi thương...Sợi nhớ...Sợi mong nhau
Xin đừng xa cách cho lòng nhớ
Mắt ngọc thôi khóc vì u sầu



 
 
          Hạ

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 30.12.2006 09:22:24
0
Ngủ Dưới Vì Sao

Anh sẽ ngủ dưới vì sao lấp lánh
Mỗi cánh sao hiện diện bóng hình em
Hương thơm nồng trùm tỏa tựa sương đêm
Trong giấc mộng anh thấy em đứng kế

Mỉm môi cười nhìn anh em hỏi khẽ
Năm tấm hình em gởi anh thích không?
Năm tấm hình, ôi năm đóa hoa hồng
Thơm ngan ngát mùa lễ vui nghỉ học

Tình em cuốn hồn anh vào gió lốc
Yêu đậm đà tình nghĩa gốc cây đa
Em xinh xinh trong áo trắng ngọc ngà
Thương em mãi thả theo giòng định mệnh

Anh hạnh phúc giữa cuộc trần chóng vánh
Phút bên em âm hưởng vạn ngàn năm
Nhìn ánh sao, anh khấn vái nguyện thầm
Cho hai đứa một đời bên nhau mãi

Nguyên Đỗ


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Giòng Sông Tình Ái - 30.12.2006 16:45:44
0

 
 
CHÚC XUÂN NĂM 2007
 
một năm cũ sắp đi qua
tuổi Xuân lại bước thêm xa dặm đường
bao nhiêu kỷ niệm buồn thương
bấy nhiêu giọt lệ theo đường ta đi.
 
một năm được mất những gì
tình thương danh vọng mất đi hay về
biếc xanh thắm trải Sơn khê
tâm tình mãi gửi lối về Quê hương.
 
cánh chim lẻ bóng  cuối đường
nhớ khung trời cũ ,con đường ấu thơ
một ngày xa nhớ chẳng bờ
một năm xa...mãi ngác ngơ tâm hồn.
 
mặt Trời Xuân đến gần hơn
ngày mai ngày mốt ngày tồn cuối năm.
bao giờ Xuân của mặt Trăng
để ta chia sẻ mộng nằm con tim.
 
tuyết sầu vẫn lạnh cánh chim
bước đi ngoái lại - muốn tìm ngày xưa
tâm tư thương cả bốn mùa
tiếng thơ đã khắc say xưa cuộc đời.
 
tình người cũng lúc đầy vơi
quen nhau để nhớ cuộc đời đắm say
ai ánh mắt ,ai cầm tay
ai trao họa khúc tháng ngày buồn vui.
 
một năm ơi sắp qua rồi
băn khoăn một dạ ,mấy lời thơ gieo
đời vui...dẫu có đói nghèo
thơ vui...như thể giàu theo về nhà.
 
muôn người  như thể ngàn hoa
tình thân ưu ái...như là vàng muôn
lời thơ tiếng nhạc...dặm đường
nhớ nhau một khúc-tình thương nơi này.
 
 
MINH TUẤN
 
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH -NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ

 


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 31.12.2006 01:28:14
0
Từ Cõi Mộng

Từ cõi mộng em bỗng thành thực thể
Em nàng tiên giáng ngọc nét kiêu sa
Áo soirée màu trinh trắng lụa là
Đôi giày trắng thủy tinh trong em bước

Bởi vì đâu, đã hẹn nhau kiếp trước
Để bây giờ anh sống tựa trong mơ
Em Giáng Hương anh Từ Thức đêm thơ
Đôi vai mịn nước da ngà tươi tắn

Anh ngây ngất nhận biết mình may mắn
Em ghé về đêm diễm ảo Giáng sinh
Đêm hồng ân chan chứa phút giao tình
Của trời đất, anh em, ngày Sinh Nhật

Dìu nhau vũ nhịp nhàng như sợ mất
Giấc mộng hồng, em thực thể đêm hoa
Anh ngẩn ngơ nắm chắc cánh tay ngà
Sợ tan biến vào làn sương diễm ảo

Em cao quí hơn vạn ngàn ngọc báu
Em Tình Thương lấp lánh tựa ngàn sao
Anh ngàn năm tâm sóng mãi dạt dào
Sống hạnh phúc trong lâu đài tình ái

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 23:46:56 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 31.12.2006 10:51:40
0
Đôi Mắt Người Yêu
 
Đôi con mắt người yêu huyền ảo quá
Lúc nâu, đen, lúc ngọc bích, thiên thanh
Dù màu gì cũng đắm đuối tim anh
Hồn mơ thả trong hồ thu mắt mộng

 
Em duyên dáng nghiêng mặt nhìn chao sóng
Bàn tay em vói mái tóc che vai
Đôi vai trần nét kỳ tú thanh mai
Chiếc răng khểnh len lén nằm ẩn náu

 
Móng tay em sơn bạc kìa Yêu Dấu
Đôi vành khuyên những hạt ngọc buông trôi
Giả như anh mới gặp ngỡ tiên trời
Xuống thử thách dưới dạng hình công chúa

 
Em tuyệt diễm trong soirée áo lụa
Anh lạc hồn giữa biển cả tình yêu
Thương, thương em... viết hết vạn ngàn điều
Cũng chẳng đủ tứ thơ reo muôn điệu

 
Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 23:59:13 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 31.12.2006 23:22:56
0
Vẫn Còn Đó

Đây ngày cuối của năm dài sắp hết
Anh đọc thư em vừa viết thăm anh
Hồn lâng lâng nhớ ngày tháng trong xanh
Mùa xuân cũ, mùa hạ qua, thu đến

Em còn nhớ những con đường hò hẹn
Những bài thơ vì em chợt sáng lên
Ôi mùa đông gió lạnh lẽo về đêm
Nhớ em mãi phút giây cười khúc khích

Vẫn còn đó những lời đùa tinh nghịch
Nhớ em không hay yêu suốt cuộc đời
Em hỏi gì để hồn mãi chơi vơi
Anh muốn nói vạn ngàn điều thầm kín

Anh đã viết đã ghi từng kỷ niệm
Ngàn bài thơ không đủ hết tình ta
Tình thương em, từng dấu ái đậm đà
Theo mỗi bước con đường dài mãi mãi

Anh yêu em tóc nâu đen mềm mại
Mắt nai tơ, chiếc răng khểnh, tay thon
Anh yêu em, trọn vẹn cả năm tròn
Không một phút, một giây nào xao lãng

Vẫn còn đó những bài thơ lãng mạn
Gởi cho em lúc anh viết ngày đêm
Trọn cuộc đời anh sẽ chỉ yêu em
Bởi chính em là nàng thơ vĩnh cửu

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 01.01.2007 05:11:04
0
Mừng Năm Mới

Mừng như thể Nàng Chúa Xuân đang tới
Em Người Thơ, công chúa ngọc tim anh
Em đến đây như một ngọn gió lành
Anh mừng rỡ mở đôi tay thật rộng

Ngày cuối năm nắng vàng thêm sống động
Ấm hồng thêm mộng bướm bỗng dâng đầy
Em dịu dàng trong áo trắng thơ ngây
Mây hạnh phúc bềnh bồng trôi đẹp mãi

Vạn tiếng nói cũng vì em ngần ngại
Cứ thẹn thùng trong miệng chẳng lìa môi
Nói làm sao đứng trước dáng hoa khôi
Bao ngôn ngữ chợt rùng mình thấy nhỏ

Tim rộn rã mở tung trăm cửa ngõ
Gọi Tình Yêu, gọi Dấu Ái, Thương Thương
Em về đây thế giới hóa thiên đường
Dẫu địa ngục cũng niết bàn hạnh phúc

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 01.01.2007 17:11:53
0
Nàng Thơ
Nguyên Đỗ

Nàng thơ thức quá nửa đêm
Trời Mơ Đất Mộng bên thềm nhớ nhung
Mênh mang trong cõi vô cùng
Sầu dâng cao ngút mấy từng mây xanh
 
Nàng thơ ghé lại thăm anh
Trăng vàng tinh tú mộng lành thêm xinh
Nghiêng nghiêng mái tóc cười tình
Nàng thơ e ấp duyên mình mộng mơ
 
Nàng thơ về giữa cơn mơ
Biết rằng thực ảo ngẩn ngơ hồn mình
Nàng thơ đẹp đẽ tươi xinh
Nàng thơ thức trễ cười tình duyên ghê
 
Nàng thơ buông xoã tóc thề
Tay thon khẽ vuốt vân vê ngại ngùng
Thả hồn trong cõi mông lung
Ta ngồi mơ tưởng sánh cùng nàng thơ
 
Nguyên Đỗ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Giòng Sông Tình Ái - 01.01.2007 17:35:40
0




Tình Khúc Tháng Giêng
Nhật Hạ


 
Tháng giêng em về giữa tinh khôi
Nụ cười ngây ngất ánh xuân ngời
Tình em như gió xuân phơi phới
Dâng trọn cho người dấu yêu ơi

 
Tháng giêng em về dáng kiêu sa
Đong đưa em bước dấu chân ngà
Áo lụa em qua trong nắng sớm
Nụ cười hé trên môi hiền hòa

 
Tháng giêng em về khúc hoan ca
Chúa xuân chan chứa trên muôn nhà
Cho lòng em thêm yêu say đắm
Bước khẽ vào đời anh thiết tha

Tháng giêng em về ngát hương bay
Vạn đóa hoa đưa hương ngát say
Ru anh hương tình ôi ngây ngất
Cho anh nhớ mùi hương đêm nay.



             Nhật Hạ

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 02.01.2007 00:13:28
0
Nếu Không Có Em
Nguyên Đỗ

Không có em, chắc hồn thơ chết lặng
Mưa thêm buồn mà bút mực khô khan
Nắng rực hồng tình cũng hết chứa chan
Không có em, đời chẳng còn mơ mộng

 
Còn gì vui trong tháng ngày cuộc sống
Khi quanh mình mờ mịt bóng cô đơn
Không có em thì ai sẽ dỗi hờn
Và khúc khích mỗi khi đùa, tinh nghịch

 
Không có em, trời xanh màu ngọc bích
Sẽ xanh xao sầu nhớ xám u buồn
Không có em lệ sầu nhỏ rơi tuôn
Mùa Xuân đến hoa trước nhà chẳng nở

 
Không có em, đời hoang sơ đáng sợ
Như quanh anh cả sa mạc ban trưa
Đời khô hạn tìm đâu được cơn mưa
Em biết đó, không em, đời quạnh quẽ!

 
Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 05:53:02 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 02.01.2007 00:44:02
0
 
Đầu Năm Nhớ Tháng Hạ
 
Em xinh như cánh anh đào
Đôi môi hồng mộng dạt dào tim anh
Mỉm cười, miệng vẫn lặng thinh
Anh nghe sóng vỗ hồ xanh tháng hè
 
Mấy năm rồi nhỉ nhớ ghê
Chiếc thuyền nho nhỏ tứ bề vắng tanh
Giữa lùm cây, giữa hồ xanh
Vòng tay ôm ấp em, anh mặn nồng
 
Lâu rồi em có nhớ không
Riêng anh hồn vẫn bềnh bồng chốn kia
Em đi đi mãi không về
Hồn anh tơ tưởng tóc thề quanh đây
 
Nắng hồng Hạ đó đắm say
Chúng mình hai đứa cầm tay chẳng rời
Nhớ mùa Hạ phượng vỹ rơi
Nhớ khung cảnh mộng bên trời yêu thương
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 02.01.2007 05:34:54
0
Hồi Sinh Sức Sống

Em sẽ về thăm Mạ
Em hỏi anh qua không?
Từ buổi em theo chồng
Đã mấy năm rồi nhỉ?

Ừ tình bạn tri kỷ
Có bao giờ mờ phai
Ngày xưa cùng học bài
Cạnh bên nhau tới tối

Rồi chúng mình lạc lối
Hai đứa hai ngã xa
Em lià tổ xa nhà
Mùa thu nào lá đổ

Chim rồi lại về tổ
Cá hồng bơi về nguồn
Tái tạo những mùa xuân
Bây giờ và mãi mãi

Bao giờ em về lại
Anh sẽ ghé nhà thăm
Kỷ niệm xưa âm thầm
Như hồi sinh sức sống


Nguyên Đỗ

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Giòng Sông Tình Ái - 02.01.2007 16:02:42
0

Hồi Sinh Sức Sống

Em sẽ về thăm Mạ
Em hỏi anh qua không?
Từ buổi em theo chồng
Đã mấy năm rồi nhỉ?

Ừ tình bạn tri kỷ
Có bao giờ mờ phai
Ngày xưa cùng học bài
Cạnh bên nhau tới tối

Rồi chúng mình lạc lối
Hai đứa hai ngã xa
Em lià tổ xa nhà
Mùa thu nào lá đổ

Chim rồi lại về tổ
Cá hồng bơi về nguồn
Tái tạo những mùa xuân
Bây giờ và mãi mãi

Bao giờ em về lại
Anh sẽ ghé nhà thăm
Kỷ niệm xưa âm thầm
Như hồi sinh sức sống


Nguyên Đỗ


 
 đệ kính tặng huynh tấm hình <đợi mùa xuân > của đệ nha kính chúc huynh và gia đình hạnh phúc
 
 
 MÙA VUI.
 
mùa xuân đời bận rộn
vui đón năm mới sang
tình xóm với nghĩa làng
hỏi han và chúc phúc.
 
riêng lòng anh rạo rực
bước xuân đời hứa trao
ngàn nắng ở trên cao
xin gửi vào đôi mắt.
 
chiếc bánh xuân lạt chắc
vuông xanh dáng bầu trời
gọi nhắn mộng lứa đôi
tìm về nơi tổ ấm.
 
thoáng niềm vui rung động
trước cành Đào thắm tươi
thoáng con tim dâng sóng
trong mắt em biển cười.
 
mùa xuân đã đến rồi
anh nợ gì em nhỉ ?
một phút em suy nghĩ
chắc là..đời anh thôi.
 
cơn gió từ xa xôi
vương ngàn hương hoa tới
giọt nắng vàng buông lơi
rơi tình nồng...mong đợi.
 
DUY GIANG
 
đệ khai bút với huynh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 03.01.2007 05:21:11
0
Cám ơn Duy Giang nha!  Đầu năm Dương lịch thôi, mai mốt huynh khai bút với đệ với nhành mai vàng nha, ngày 17 tháng 2 lận :)!
 
Bây giờ mời Duy Giang phiêu lưu với huynh trong cõi mộng này:
 
 
Sương Mai
 
Mai sương mù đọng sương mai
Tình vương ngọn cỏ, biết ai vương tình
Hỏi ai, ai lại hỏi mình
Tình thơ bay bổng thơ tình bổng bay
 
Hồn bay lên chín từng mây
Sương mù làm bậc thang mây lên trời
Sương mai chạm khẽ vành môi
Môi thơm mộng thắm cho môi thơm nồng
 
Bồng bềnh mây trắng bềnh bồng
Sương mù sà thấp cho lòng mù sương
Hương trầm thoang thoảng trầm hương
Ngàn hương ngan ngát vấn vương hương ngàn
 
Ngàn sương lơ lửng sương ngàn
Chứa chan chan chứa muôn vàn ước mơ
Mờ sương buổi sáng sương mờ
Sương mai lóng lánh đón chờ bình minh
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 03.01.2007 11:53:02
0
Em Lửng Tửng Thụi Lưng Anh Đau Quá
Nguyên Đỗ

Em lửng tửng thụi lưng anh đau quá
Em nhỏ con nhưng cùi chỏ cũng ghê
Đi đến nơi, mỗi buổi tối anh về
Trễ vài phút cũng thụi lưng gần chết
 
Anh vô tội, chẳng làm sai gì hết
Thế mà em nhốt chặt cả cuối tuần
Sống trên đời thanh thoát hưởng ngày xuân
Em nhốt mãi lấy gì hồn bay bổng
 
Cứ hỏi gió sao anh phải nói bóng
Em kỳ ghê con gái cứ kỵ anh
Chẳng như xưa em thùy mị hiền lành
Lên chức lớn hở chút là em thụi
 
Em làm riết anh lên đường gió bụi
Chẳng về đây xem ai giữ được nhau
Bạc như vôi, nhắc chi chuyện cau trầu
Em liệu đó, nhốt anh hoài thấy ghét
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2007 11:57:37 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 03.01.2007 11:55:40
0
Thảo Chi

Thảo chi, buổi sáng thảo chi
Bài thơ dang dở viết gì nữa đây
Đầu năm lễ lộc thơ đầy
Viết ngang viết dọc thơ dầy mấy trang
 
Tang tình tang tính tình tang
Mấy vần lục bát dở dang viết hoài
Thảo chi hồn hỡi cho ai
Cảo thơm vần chữ trong ngoài ngát hương
 
Những vần lục bát thân thương
Vầng trăng mười bốn soi đường đêm nay
Đêm đêm lại nối ngày ngày
Thời gian chan chứa đậm say chẳng ngừng
 
Từng tưng tưng tứng từng tưng
Khúc đàn ai dạo xin đừng đứt ngang
Tang tình tang tính tình tang
Thảo bài hạnh phúc nhịp nhàng mãi ngâm
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 03.01.2007 12:01:57
0
Ăn Thụi Mỗi Ngày
 Kính tặng bác Hòang Thượng Dung
 
 
Ăn thụi mỗi ngày trẫm lại mê
Ngày nào không được nhớ nhung ghê
Tưởng như tẩm quất ôi chao đã
Chắc nghiện mất thôi khổ quá nè

 
Vạn cú thụi yêu biết ốm đòn
Người yêu nho nhỏ tấm thân thon
Mà sao mỗi cú nghe bình bịch
Cứ ngỡ chân voi trên điện son

 
Hoàng hậu lòng ta chớ có ngừng
Chân vàng ngọc dẫm nhớ đừng ngưng
Bày tay cùi chỏ tha hồ thụi
Hạ cước thượng tay trẫm lại ưng

 
Ăn thụi mỗi ngày mỗi đậm say
Tay chân cùi chỏ tấm thân gầy
Long sàng điện ngọc mà như thể
Hoàng thượng... quân vương.. thú tuyệt này

 
Nguyên Đỗ
 
 





Chim Lửa


Nguyên Đỗ



Kính tặng anh Châu Thái Lê (Tàn Tro)

Trong huyền thọai, có một lòai hỏa điểu
Mỗi ngàn năm lại đổi mới tái sinh
Từ tro tàn, tự lửa đốt thân mình
Để tiếp tục hót ca Mặt Trời mãi

 
Anh - Chim Lửa - hát Tình Yêu thời đại
Vì tình yêu sự sống tựa ánh dương
Trong cuộc đời mà chẳng có yêu thương
Tình sẽ chết, héo khô trong cằn cỗi

 
Anh - Chim Lửa - hiến thân mình trong tối
Để tái sinh theo nắng sớm bình minh
Để bay cao ca hót những cuộc tình
Đang hừng hực như mặt trời tỏa nóng

 
Anh - Chim Lửa - đem cho đời hy vọng
Tình yêu là  nguồn sức mạnh phục sinh
Còn yêu thương là sẽ  tái tạo mình
Trong trái tim một Tình Yêu Vĩnh Cửu

 
 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 12:52:01 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 143 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 4265 bài trong đề mục