Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 143 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.04.2008 16:40:45
0
Người Anh Kỳ Khôi

Sao lại bảo bé là người nhí nhảnh
Lòng đang vui chút xảnh xẹ mà thôi
Nếu anh không thích thì bé sẽ ngồi
Dáng điệu rầu lệ rơi anh vưà ý ??!

 
Người ta buồn bảo cười lên một tí
Nhìn bé sầu lòng anh thấy xót xa
Cái miệng tươi trông duyên thế kia mà
Cứ cong lại bậm môi..ôi, xấu quá!

 
Em ghét ghê người đâu mà hay phá
Thật kỳ khôi, coi chừng dỗi đó nha
Biết tính ngươì ta thường hay thật thà
Ăn hiếp quá, coi chừng em méc...á

 
Mai mốt đến nhà cưả cài then khoá
Hổng mở ra đừng nói bé làm cao
Bức tường kia có kẽm gai hàng rào
Anh cố leo sẽ bị quào rách áo

 
Có sợ chưa phải nghe lời bé bảo
Đừng có làm ngơ giả bộ quên rồi
Bảo vì yêu mà sinh nhật em tôi
Anh đã quên...em ơi tha tội nhé!

 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 18.04.2008 06:52:01
0
Sợ Mất Thiên Đường

Đã lâu lắm anh không bề thôn Vĩ
Thăm người em thưở thơ ấu thân thương
Hàng cau xanh, phượng vĩ đỏ ngập đường
Những tháng Hạ tiếng ve sâu rỉ rả

Thôn Vĩ Giạ có gì thay, mới, lạ
Có còn chăng hình ảnh dấu yêu xưa
Dọc bờ sông rợp bóng mát hàng dừa
Hay đã đổi, thuyền trăng đi từng chuyến

Hàn Mặc Tử xưa quỳ trong nhà nguyện
Đọc lời kinh như khách lạ đường xa
Bóng ai kia, áo trắng quá như là...
Thiên thần Chúa trao cho Người sứ mạng

Người có sợ, tâm hồn thơ hốt hoảng
Có đăm chiêu hãi sợ trước đau thương
Càng khổ đau càng lão luyện phi thườnng
Dâng cuộc sống nét thi hoa tứ ngọc

Lâu rồi đó mình không lên con dốc
Bóng cây đa bụi trúc mát ngồi chơi
Ngắm nhìn sông dòng nước chảy xới bồi
Ước thời gian ngưng đọng, không trôi nữa

Từng ngày qua và từng lời hẹn hứa
Anh sẽ về thôn Vĩ Giạ tuổi thơ
Tháng ngày qua lại gượng nói xin chờ
Không biết mộng bao giờ thành sự thật

Chắc anh sợ thiên đường xưa đã mất
Sợ ngỡ ngàng tan nát cả tim anh
Gắng ở đây cố giữ giấc mơ lành
Tránh va chạm vết thương lòng  quá mạnh

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:18:41 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.04.2008 03:47:21
0
Nắng Xuân

Nắng xuân vàng hoa lá
Rơi trên cành trúc xanh
Nắng xuân về muôn ngã
Rải mơ gieo mộng lành

Trẻ thơ nhìn mơ ước
Tình nhân nhìn yêu thương
Mùa xuân hồng hạnh phúc
Nhạc xuân vạn nẻo đường

Xuân về trong lòng Mẹ
Xuân về nơi chốn xa
Mùa xuân mau về nhé
Trên mảnh đất quê Cha

Trên cao tầng mây trắng
Én tung bay từng bầy
Đem theo ngàn tia nắng
Trải xuống đường mơ say

Mùa xuân về rồi đấy
Em hãy cùng với anh
Nhịp xuân hồng nhún nhảy
Vào trong cõi mộng lành


Nguyên Đỗ
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.04.2008 03:56:41
0
Hỏi Thăm Hai Chị
 
Thăm chị Sương Mai, chị Thảo Chi
Lâu nay vắng lặng trốn đâu nì
Từ khi Trinh Nữ thơ văn đóng
Hai chị ẩn sâu đã viết gì

 
Thơ nhạc lắng nghe, sách đọc nhiều
Chị em thi sĩ mãi thương yêu
Ca Li đất mộng giờ sao nhỉ
Những thành phố đẹp nét yêu kiều

 
Những đồi xanh mượt cỏ non tươi
Chị Thảo Chi xem lọc ý trời
Chăm bón giò hoa, lo tỉa lá
Sớm mai nhìn ngắm hạt sương rơi

 
Tối chị Sương Mai mải ngắm trăng
Mơ mình trò chuyện với cô Hằng
Đêm hè chờ đợi hoa Quỳnh nở
Hai chị trong lòng những xốn xang

 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.04.2008 13:34:19
0
Hoàng Tử Nhỏ

Anh vì em, sẽ làm hoàng tử nhỏ
Sống hồn nhiên thanh thản chẳng lo âu
Thời giờ đâu để hồn dạ u sầu
Biến ngày tháng trân châu thành buồn não

Anh vì em, viết lời thơ gió bão
Cho đam mê cuồn cuộn thác nguồn reo
Hun hút gió khi nắng đổ lưng đèo
Mùa trăng mật một đời vui hạnh phúc

Anh vì em, tạ ơn Trời mọi lúc
Ở quanh anh là suối ngọc rừng hương
Trọn một đời vẫn giữ nét yêu thương
Của tuổi nhỏ không chút gì nghi hoặc

Cánh hồng nhỏ trên hành tinh xa hoắc
Ở bên nhau từng chuyện nhỏ vu vơ
Tiếng giận hờn trách nhẹ cũng là thơ
Từng tập quán thói quen vào tâm trí

Thời gian ở cạnh bên nhau, tri kỷ
Tạo cho nhau những kỷ niệm không quên
Dẫu cho rằng bão tố có nổi lên
Cũng hạnh phúc vì chúng mình đã sống

Trong cuộc sống nhiều tin yêu, thất vọng
Vững tâm lòng, thẳng tiến đến mục tiêu
Giữ cuộc đời là một cuộc phiêu diêu
Rất kỳ thú dẫu qua nhiều chướng ngại

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 13:51:06 bởi Nguyên Đỗ >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.04.2008 14:02:20
0
em lạc vào nơi suối nguồn thơ...
người ta đóng cửa đứng bơ vơ...
một tiếng sóng lòng trào nuối tiếng...
biết dựa vào đâu bến với bờ...

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.04.2008 23:22:57
0
Về Đâu Nỗi Nhớ

Về đâu nỗi nhớ, mộng hồi hương
Ta đã đi xa khắp bốn phương
Tìm mãi không ra hình ảnh cũ
Hàng me, phượng vĩ đứng bên đường

Về đâu nỗi nhớ, mảnh tình quê
Những lúc chơi bi cạnh vỉa hè
Cò trắng trên trời kêu tả tả
Mây hồng mây tím những con ghe

Về đâu nỗi nhớ, chuyện thầy cô
Dạy dỗ chăm nom đám học trò
Nhất quỷ nhì ma ba trẻ nhỏ
Giỡn đùa nghịch phá biết chi mô

Về đâu nỗi nhớ, nắng mưa dài
Tí tách cả tuần bão kéo dai
Lấm lội bùn dơ đi đến lớp
Thầy cô thương xót một bầy nai

Về đâu nỗi nhớ, xóm làng tôi
Nghe nói thôn xưa đã đổi rồi
Bụi trúc bờ ao không có nữa
Công trường nhà máy khói xông hơi

Tôi hỏi người ta nghĩ trước sau
Hay là chỉ nghĩ đến làm giàu
Quên đi hậu quả mai sau nhỉ
Thay đổi môi sinh chắc lợi đâu?

Nguyên Đỗ
**********************************************

        Nỗi nhớ
Nỗi nhớ đong đầy trong mắt thương
In hoài bóng cũ khắc trong tim
Kỉ niệm về quê hương, bao hồi ức đẹp
Thơ trẻ hồn ta bên mái nhà yêu...
Bạn trai, bạn gái, cô thầy đó
Năm tháng đi qua, năm tháng lại về...
 
Lại về trong từng ngày ta sống
Vị ngọt mền hương vị quê  ta
Vị mặn nồng hương vị tình chung
Chảy mãi dòng sông thơ, dòng ánh sáng
Dòng suối nguồn yêu thương dào dạt hoa lòng!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          22 giờ 10 phút,  19/4/2008
Nguyên Đỗ thân mến !
    Những người cùng cảnh thật dễ gần nhau.Cảm ơn em đã cùng với chị chung nhịp đập yêu quê hương, nhớ kỉ niệm, nâng niu, trân trọng những gì mà mình đã có, đã sống.Đọc thơ em chị cảm nhận trái tim sâu nặng nghĩa tình, luôn đau đáu nỗi nhớ quê thật dễ thương. Nhìn thấy cánh chim đập mãi không mỏi trên thi đàn chị rất vui, đúng là em chọn rất kĩ biểu tượng của mình.Chị gửi trên đôi cánh chuyên cần ấy chút lòng người chị thương em nhé!
                  Thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 23:27:55 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.04.2008 03:40:46
0
Thất Tình, Tình Mất ... Em

Trời đất sao em bảo thất tình
Trái tim sợ hãi đến rung rinh
Thời gian là thuốc thần công hiệu
Được mất ừ em bảo trọng mình

Em cứ cười mơ với tháng ngày
Biết đâu lại gặp những người ngay
Tâm hồn lại hợp vui hơn nữa
Đâu phải buông mình lụy đắng cay

Đừng giận đừng liều cứ phải yêu
Giữ hồn thanh thản khoẻ hơn nhiều
Đến thời đến lúc người đi đến
Hồ thỉ tang bồng mặc sức yêu

Em chẳng thất tình, tình mất em
Mai sau nhận rõ, cứ chờ xem
Tình yêu cao quý thâm sâu mãi
Duy nhất đời này chỉ một em

Nên em phải giữ gìn cho kỹ
Đừng để người ta giữ trái tim
Dày xéo đoạ đày ôi khổ lắm
Giữ gìn em nhé trái tim em

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:15:07 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.04.2008 08:54:39
0

Em Đi Một Sáng Mưa Bay

Em đi một sáng mưa bay
Giọt mưa rấm rức tháng ngày cô đơn
Em đi chẳng một dỗi hờn
Ra đi cái vụt nửa hồn tôi đau

Trách gì nhau, giận gì nhau
Sao em chẳng nói nhói sâu tim hồng
Vâng tình có có không không
Xóa đi ngoại dấu, tích lòng xóa chăng

Với sao trời, hái vầng trăng
Tôi người nhân thế mộng Hằng Nga xưa
Ừ tôi chết cũng chưa chừa
Lỡ yêu yêu đến... chết chưa thỏa lòng

Trời mưa mưa mãi ròng ròng
Hồn tôi bấn loạn bão giông chẳng ngừng
Em đi trời gió rưng rưng
Sao không báo, anh van đừng đi em

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 16:39:07 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.04.2008 15:01:09
0
Tóc Mây Phượng Tím

Mái tóc tung bay tựa đám mây
Xà ngang xuống thấp đậu vai gầy
Em đi nhè nhẹ trên cầu ấy
Xao xuyến đất trời lẫn cỏ cây

Mùa hạ em đi phượng tím đường
Lối về quê ngoại nhớ còn vương
Màu hoa ngũ sắc em cài tóc
Giữ cả hồn anh, gây nhớ thương

Em biết làn mây phủ tóc thề
Khi trời thật đẹp tay vân vê
Bay tay thon nhỏ se làn tóc
Có mở hồn ra, anh sẽ về

Phượng tím nhẹ rơi trên tóc mây
Hồn anh từng lúc cứ vơi đầy
Phập phồng muốn nói mà không nói
Sợ mất, tình tan như khói mây

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.04.2008 20:14:00
0
Nếu Lỡ Rằng Anh

Cánh lan xinh xắn gắn trên vai
Em đi nhè nhẹ rất khoan thai
Đôi môi mọng đỏ cười xinh xắn
Mắt đen mơ mộng thu hút ai

Em đi dạ hội đẹp như tiên
Ăn nói đơn sơ vẻ diụu hiền
Hỏi chào các bạn thân mật lắm
Bao chàng phút chốc thoáng đảo điên

Nếu rút không gian thắt lại gần
Nếu ngày nào đó anh tới sân
Nếu em đứng đón ngoài sân nhỏ
Anh ngắm nhìn em cả vạn lần

Em vẫn đẹp xinh tựa minh tinh
Chẳng phải ăn ảnh hay tại hình
Chỉ vì em đẹp, nhưng khiêm nhượng
Nụ cười khuê nữ, nắng bình minh

Nếu lỡ rằng anh đã chớm yêu
Người em gái nhỏ dáng yêu kiều
Nếu em đã có người đi hỏi
Anh đành câm nín dấu cô liêu

Một ngày nào đó anh lỡ say
Nói rằng yêu nhất có em này
Em đừng chấp nhất, chàng say rượu
Bởi hồn như bướm lẫn ong bay

Nguyên Đỗ


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.04.2008 20:59:25
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thu Vừa Tới

Thu vừa tới mà nói tàn lạ thật
Cây còn xanh mới chớm đỏ hồng thôi
Thi sĩ ơi! Đừng có vội tìm lời
Cho thu chết để hồn tàn hấp hội

Thu sẽ qua, xin người đừng quá vội
Khai tử mùa, đâm tim chết một đao
Hồn của tôi, còn như lá dạt dào
Đừng vội vã để thu tàn nhanh quá

Cứ làm thơ, kín đầy bao nhiêu lá
Màu hồng tươi, màu đỏ lửa, vàng hoe
Màu nâu sồng, màu tím ngắt, hoa hoè
Đang rực rỡ trên rừng thu muôn sắc

Thi sĩ hỡi, xin đừng nhanh tay ngắt
Lá thu tôi, lá phổi, trái tim tôi
Từ từ rung những nốt nhạc thu rời
Đừng vội vã ngắt thu đi cái rột


Nguyên Đỗ


(Mạn phép hoạ với bạn bài thơ về THu, không hay mong bạn thông cảm)

Thu đến mang nhiều vương vấn
Thu đi thu gửi lại ta
Nhưng tình không rời Thu được
Thế là tình theo Thu xa...

Ta lại mong chờ Thu tới
Thu ơi Thu trở lại đây
Cõi lòng chân thành mong đợi
Thu mang tình đến dủ đầy...


huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.04.2008 00:42:19
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
           Nếu Lỡ Rằng Anh
Cánh lan xinh xắn gắn trên vai
Em đi nhè nhẹ rất khoan thai
(...,...)

Em đừng chấp nhất, chàng say rượu
Bởi hồn như bướm lẫn ong bay
                                  Nguyên Đỗ


 
  HD được biết khá đầy đủ về NĐ qua số Tết Mậu Tý 2008 báo Phụ Nữ VN, NĐ với công lao to lớn giới thiệu thơ VN kim cổ với thế giới, với ý chí bền bỉ kiên nhẫn phi thường mà HD hiểu là do lòng yêu thơ vô bờ bến. Thực lòng HD thán phục sức làm việc và sức sáng tạo kỳ lạ ở NĐ.
  Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với NĐ, HD xin góp 1 bài
thơ nhỏ chung đề tài SUỐI NGUỒN THƠ của NĐ, tuy quá quá muộn màng khi NĐ của chúng ta đã làm tới non ba ngàn bài (>2600 bài) 
 
             SUỐI  NGUỒN
 
Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
chớm yêu thơ dại tình xanh mượt
lãng mạn ‘suối mơ’ đẹp đượm buồn
 
Len lỏi thửa rừng chằng chịt nhất
lầm lũi suối thương mắt đỏ ngầu
sẽ trong như lọc đáy nông sâu
ngọt ngào chung thủy tình thân mật
 
Nguồn khuất, núi xa, mưa lặng sấm.
suối thành sông nhỏ thảnh thơi dòng
bến xinh - hai vạch, đò - hai chấm
Yêu lắm mầm chồi nảy dọc sông.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.04.2008 05:16:56
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: Nguyên Đỗ
           Nếu Lỡ Rằng Anh
Cánh lan xinh xắn gắn trên vai
Em đi nhè nhẹ rất khoan thai
(...,...)

Em đừng chấp nhất, chàng say rượu
Bởi hồn như bướm lẫn ong bay
                               Nguyên Đỗ



  HD được biết khá đầy đủ về NĐ qua số Tết Mậu Tý 2008 báo Phụ Nữ VN, NĐ với công lao to lớn giới thiệu thơ VN kim cổ với thế giới, với ý chí bền bỉ kiên nhẫn phi thường mà HD hiểu là do lòng yêu thơ vô bờ bến. Thực lòng HD thán phục sức làm việc và sức sáng tạo kỳ lạ ở NĐ.
  Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với NĐ, HD xin góp 1 bài
thơ nhỏ chung đề tài SUỐI NGUỒN THƠ của NĐ, tuy quá quá muộn màng khi NĐ của chúng ta đã làm tới non ba ngàn bài (>2600 bài) 

             SUỐI  NGUỒN
 
Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
chớm yêu thơ dại tình xanh mượt
lãng mạn ‘suối mơ’ đẹp đượm buồn
 
Len lỏi thửa rừng chằng chịt nhất
lầm lũi suối thương mắt đỏ ngầu
sẽ trong như lọc đáy nông sâu
ngọt ngào chung thủy tình thân mật
 
Nguồn khuất, núi xa, mưa lặng sấm.
suối thành sông nhỏ thảnh thơi dòng
bến xinh - hai vạch, đò - hai chấm
Yêu lắm mầm chồi nảy dọc sông.



Anh Huy Dung ơi,

Đó là sự lẫn lộn đó, Nguyên Đỗ (không ngã) này không nhớ có viết bài nào cho Phụ Nữ Việt, có lẽ là anh  Nguyễn Đỗ (có dấu ngã) hoạt động với nhóm Poetry in motion đã được nhắc trong Phụ Nữ Việt!  ND này ở tiểu bang Illinois, còn anh Nguyễn Đỗ kia ở California, cùng làm việc với giáo sư Mỹ James Hoover như ở đường nối sau đây:

http://www.cipherjournal.com/html/hoover_nguyen.html

Cám ơn anh đã viết lên điều anh suy nghĩ để Nguyên (không ngã) Đỗ được đính chính :)!

Kính,

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 05:27:57 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.04.2008 13:42:31
0
Đào Sen

Buổi chiều xuống tắm ao sen
Búp sen còn nở hương sen dịu dàng
Trên cây còn giọt nắng vàng
Em như tiên nữ nhẹ nhàng trong sen
Hoa đào trên đấy như ghen
Cánh hoa rơi rụng xuống bên ao nhà
Bước lên dáng ngọc thân ngà
Cá thôi quên lội chiều tà quên trôi

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 10:36:59 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.04.2008 20:25:59
0
Tự Nhiên Mất

Tự nhiên mất những lời thơ, lạ nhỉ
Bởi vì đâu, tay mỏi, trí ngu ngơ
Hay vì em đi, tránh, lẹ không ngờ
Nên trái tim cũng nhẹ nhàng đóng cửa

Có không nhỉ, những tình yêu muôn thuở?
Chỉ phút giây nhung nhớ đến ngàn năm!
Từng gót chân, từng bước nhỏ âm thầm
Trên lối cũ, thấy đâu là hình bóng?

Tự nhiên mất những ngày vui thơ mộng
Tháng năm dài tìm đến với hư không
Buổi sáng mai trời dẫu nắng thật hồng
Thờ thẫn quá, lại ngày qua, vô nghĩa

Thiếu vắng em bước chân vào hoang địa
Đi tìm ai, ý thơ, nhạc, hình hài
Nắng mưa tình môi thắm đã tàn phai
Tất cả như đang hững hờ mục nát

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 10:41:44 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.04.2008 14:10:55
0


Ánh Trăng Thu

Ánh trăng thu thưở ấu thời thật đẹp
Trăng trên trời trăng dưới biển đua tươi
Như trẻ thơ đùa giỡn giữa vui cười
Ôi nhớ quá trăng tuổi thơ ngà ngọc

Có một lần em rước đèn bật khóc
Chiếc đèn hoa gió thổi cháy bùng lên
Anh vội vàng giật lấy liệng sang bên
Sợ cháy xém tay em hay quần áo

Rồi quay lại anh dịu dàng nhẹ bảo
Đền cho em chiếc đèn kéo quân đây
Em gượng cười nói lí nhí, "Anh này
Rước chung nhé, đi cùng nhau anh nhé!"

Ai nào biết trong hồn hai đứa trẻ
Biết thương nhau chia sẻ những buồn vui
Một đêm thu xa lắm, đã lâu rồi
Còn đọng lại trong hồn ai không nhỉ?

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 07:00:04 bởi Nguyên Đỗ >

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.04.2008 23:55:37
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: huydungpro

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
           Nếu Lỡ Rằng Anh
Cánh lan xinh xắn gắn trên vai
Em đi nhè nhẹ rất khoan thai
(...,...)

Em đừng chấp nhất, chàng say rượu
Bởi hồn như bướm lẫn ong bay
                              Nguyên Đỗ

(...)  Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với NĐ, HD xin góp 1 bài thơ nhỏ chung đề tài SUỐI NGUỒN THƠ của NĐ, tuy quá quá muộn màng khi NĐ của chúng ta đã làm tới non ba ngàn bài (>2600 bài) 
            SUỐI  NGUỒN
Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
(...)

bến xinh - hai vạch, đò - hai chấm
Yêu lắm mầm chồi nảy dọc sông.


Anh Huy Dung ơi,
Đó là sự lẫn lộn đó, Nguyên Đỗ (không ngã) này không nhớ có viết bài nào cho Phụ Nữ Việt, có lẽ là anh  Nguyễn Đỗ (có dấu ngã) hoạt động với nhóm Poetry in motion đã được nhắc trong Phụ Nữ Việt!  ND này ở tiểu bang Illinois, còn anh Nguyễn Đỗ kia ở California, cùng làm việc với giáo sư Mỹ James Hoover như ở đường nối sau đây:
http://www.cipherjournal.com/html/hoover_nguyen.html
Cám ơn anh đã viết lên điều anh suy nghĩ để Nguyên (không ngã) Đỗ được đính chính :)!
Kính,
Nguyên Đỗ

Th/chào thi sĩ Nguyên Đỗ
Nhầm lẫn, dù do sơ ý hay vội vàng HD cũng lấy làm mắc cỡ lắm. May mà được Nguyên Đỗ không giận mà còn đẩy sang khía cạnh dí dỏm – “có dịp cải chính”. HD thành tâm xin lỗi và cảm ơn Nguyên Đỗ về sự khoan hòa đó.
Thông tin trên báo làm HD lầm ngưởi, chỉ là từ Tết lại nay, chứ với HD, thì chỉ riêng một mình tác dụng Nguyên Đỗ trên vnthuquan đối với HD cùng một số ace (mà HD biết) được đọc, thưởng lãm, học tập về thi pháp, thái độ yêu, thái độ sống qua kho tàng thi nghiệp hay, khổng lồ, đa dạng và dường như vô tận của Nguyên Đỗ là điều tuyệt đối. Vậy sự ngưỡng mộ Nguyên Đỗ của HD vẫn nguyên vẹn như HD đã viết tối hôm qua.
Và một ví dụ nhỏ: bài thơ ngắn ‘SUỐI NGUỒN’ HD góp vào đề tài quá quá to lớn của Nguyên Đỗ là do tác dụng từ Nguyên Đỗ
  SUỐI  NGUỒN
Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
(...)

bến xinh - hai vạch, đò - hai chấm
Yêu lắm mầm chồi nảy dọc sông.

                                        huy dung

 Thân kính
      HD
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.04.2008 09:30:25
0
For The Brave and The Fallen of  the AnZac Day April 25th, one of the important holidays in Australia and New Zealand.



Tưởng Niệm  Người Hùng Và  Người Đã Gục Ngã

Khi Chiến Tranh Thế Giới bùng nổ năm 1914
Các anh đã tình nguyện lên đường
Bảo vệ hòa bình thế giới
Tưởng là đánh mạnh, chiếm nhanh
Chấm dứt chiến tranh sớm khi đổ bộ trên bán đảo Gallipoli
Có ai ngờ
Cũng như mọi bất ngờ trong bất cứ chiến tranh nào
Mọi chuyện chẳng như người ta dự đoán
Tám tháng trời gian khổ
Hơn tám ngàn chiến binh Úc
Và hai ngàn bảy trăm binh sĩ Tân Tây Lan
Đã gục ngã
Để lại sự đau thương và niềm tự hào cho hai quốc gia
Những quốc gia hiếu hòa gởi người đi bảo vệ
Nền hòa bình cho thế giới

Chúng tôi là những người Việt Nam mới tới
Tìm thấy quyền sống và niềm tự hào nơi đây
Đất nước các anh cũng một thời qua quê hương chúng tôi
Bảo vệ nền hòa bình và công lý
Chúng tôi khóc thương các anh
Và cũng khóc thương cho cố hương mình
Cũng vào tháng Tư
Đã hơn một phần tư thế kỷ
Đã chìm vào những trang lịch sử mà người ta muốn lãng quên
Làm sao chúng tôi, những người sống sót và những người số hên
Đang ở trên mảnh đất tự do không ai cản ngăn tiếng nói
Không ai có quyền tìm cớ bắt hỏi
Lại có thể làm thinh
Không nói những điều mình đang suy nghĩ về quê hương dấu yêu của mình

Chúng tôi chắc chắn sẽ khóc
Cho những người hùng và người gục ngã
Trong ngày 30 tháng Tư
Và những chuỗi ngày dài trước đó
Và những chuỗi ngày dài sau này
Của một quê hương khốn khổ, đọa đày
Trong chiến tranh
Trong thù hận bởi những cái nhìn mù quáng
Cả triệu chiến binh và người dân ở hai miền
Đã chết vì bom đạn
Đã chết vì ngục tù
Đã chết trong đất liền
Đã chết ngoài biển cả
Làm sao viết được tất cả
Những điều mình đang nghĩ suy

Chúng tôi mong thấy quê hương được thoáng
Được canh tân đổi mới
Được ngang hàng với mọi quốc gia tiền tiến
Không hận thù
Hoàn toàn tự do
Dân chủ
Độc lập tiến lên trong xã hội loài người

Những ngày cuối tháng Tư
Viết cho người hùng và người đã chết
Cho hòa bình năm châu
Của người trên quê hương mới
Của người trên quê hương xưa

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 10:44:55 bởi Nguyên Đỗ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.04.2008 12:37:20
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Ánh Trăng Thu

Ánh trăng thu thưở ấu thời thật đẹp
Trăng trên trời trăng dưới biển đua tươi
Như trẻ thơ đùa giỡn giữa vui cười
Ôi nhớ quá trăng tuổi thơ ngà ngọc

Có một lần em rước đèn bật khóc
Chiếc đèn hoa gió thổi cháy bùng lên
Anh vội vàng giật lấy liệng sang bên
Sợ cháy xém tay em hay quần áo

Rồi quay lại anh dịu dàng nhẹ bảo
Đền cho em chiếc đèn kéo quân đây
Em gượng cười nói lí nhí, "Anh này
Rước chung nhé, đi cùng nhau anh nhé!"

Ai nào biết trong hồn hai đứa trẻ
Biết thương nhau chia sẻ những buồn vui
Một đêm thu xa lắm, đã lâu rồi
Còn đọng lại trong hồn ai không nhỉ?

Nguyên Đỗ




Trăng Kỷ Niệm

Anh lại kể kỷ niệm xưa đẹp quá
Làm cho em suy nghĩ bật lên cười
Em bây giờ anh nhỉ quá hai mươi
Hồn thanh thản thả về trong mộng ngọc

Ánh trăng thu cuả thời còn đi học

Thật nên thơ trong sáng mộng ươm đầy
Bên nhau ngồi ngắm trăng thả hồn say
Trăng tuổi thơ ngày nao còn in trí

Ước gì mình cứ mãi còn bé nhỉ
Hồn nhiên thời tuổi ngọc nơi cố hương
Khi trăng lên sáng tỏ khắp con đường
Giung giăng giung giẻ cười vui ca hát

Niềm hân hoan rạng ngời trong ánh mắt
Những đêm trăng, những buổi tối đùa chơi
Đuổi nhau vui, cứ khúc khích tươi cười
Rộn ràng cả làng trên cùng xóm dưới

Những kỷ niệm thật xa rồi vẫn mới
Anh và em dù cách biệt đôi nơi
Vẫn mộng mơ thưở chung bước trên đời
Trên đường nhỏ, bãi cát vàng, biển vắng

Sương Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 13:07:05 bởi SuongAnh >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.04.2008 17:23:41
0

Em Đi Một Sáng Mưa Bay

Em đi một sáng mưa bay
Giọt mưa rấm rức tháng ngày cô đơn
Em đi chẳng một dỗi hờn
Ra đi cái vụt nửa hồn tôi đau

Trách gì nhau, giận gì nhau
Sao em chẳng nói nhói sâu tim hồng
Vâng tình có có không không
Xóa đi ngoại dấu, tích lòng xóa chăng

Với sao trời, hái vầng trăng
Tôi người nhân thế mộng Hằng Nga xưa
Ừ tôi chết cũng chưa chừa
Lỡ yêu yêu đến... chết chưa thỏa lòng

Trời mưa mưa mãi ròng ròng
Hồn tôi bấn loạn bão giông chẳng ngừng
Em đi trời gió rưng rưng
Sao không báo, anh van đừng đi em

Nguyên Đỗ
 
 
EM VỀ ĐÂU
Mưa về ngập lối sân ga
Em hứng mưa rơi ướt thân ngà
Giận hờn tình cũ em tôi đã
Một mình lầm lũi dưới mưa sa
 
Thân gái hững hờ dặm đường xa
Mưa rơi gió quất buổi chiều tà
Giận người quân tử vô tâm ấy
Mưa buồn...một bóng dưới sân ga
 
Em đi về đâu buổi chiều tà
Trời xót thương hoài vẫn mưa sa
Ga mưa vắng khách tàu chưa lại
Em sẽ về đâu giữa chiều tà..?
 
Thái Anh
 
Hãy ra sân ga mà đón em ấy về...hihi
Chúc NĐ vui khỏe
 
 
 
 
               

 





THÁI ANH

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.04.2008 20:02:45
0
Mưa Sa Trên Ga

Ai đó ngồi kia trước bến ga
Buồn tênh vắng khách lệ rơi nhòa
Dù che chẳng đủ hành trang ướt
Lạnh lẽo đơn côi
mưa lệ sa

Tôi ở gần đây, khách lỡ đường
Đi rồi chuyến cuối bạn tha phương
Cùng quê đất Việt cùng ngôn ngữ
Tạm nghỉ mời cô, tránh cảm sương

Đừng ngại, cứ xem cả giấy tờ
Tôi không lừa đào kẻ bơ vơ
Vốn tôi xưa đã cùng như vậy
Người lạ cũng thương gọi ở nhờ

Sáng mai thật sớm tôi cùng đưa
Cô cứ tự nhiên đụt tránh mưa
Lỡ bệnh cô ơi sao thuốc chữa
Vậy nhé tin đi chớ tránh ngừa

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 20:07:14 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.04.2008 09:07:39
0








Người Phụ Nữ Sau Năm Ba Mươi

Những người phụ nữ sau năm ba mươi
Tuổi đời đã trải qua đam mê, sóng gió
Trái tim nàng có thể đang mở ngõ
Hay đã đóng khung trong nghĩa vụ gia đình

Họ là những người phụ nữ biết hòa mình
Vào nhịp thở của yêu thương thân thiết
An phận cả với những gì thua thiệt
Không bon chen như ở tuổi mười mấy hai mươi

Họ đã qua những giông tố cuộc đời
Cánh cửa thời gian như khép lại
Họ vẫn hoài thanh xuân mãi mãi
Cho tới ngày họ đếm tuổi năm mươi

Hai mươi năm thanh xuân của bình an
Hai mươi năm của đời sống thanh nhàn
Họ đã đạt  sự an bình tối thượng
Không còn tìm kiếm những gian nan

Những người phụ nữ sau năm ba mươi
Ước ao phải chi mình được biết trước
Đã chẳng để mất mười năm khổ cực
Phí công tìm hạnh phúc ở ngoài đời

Em người con gái chưa tới ba mươi
Đã nhìn ra chân lý ấy thật sớm
Nên anh cả đời yêu em ghê gớm
Chắc chắn yêu 99 năm nữa cũng chưa thôi

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 19:05:03 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.04.2008 06:40:42
0
Em Người Con Gái Tuổi Đôi Mươi

Em người con gái tuổi đôi mươi
Mộng mị trăng sao thật tuyệt vời
Em đến cuộc đời anh rạng rỡ
Tưởng mình còn trẻ mới hai mươi

Em quà Thượng Đế của đời anh
Từng nụ cười duyên thật dịu lành
Hạnh phúc làm sao anh tả được
Hồng ân, đại xá, mộng ngày xanh

Trời đã thương anh, tưởng đoái hoài
Em là tiên nữ xuống đầu thai
Anh mò sông biển chưa ngưng nghỉ
Bỗng chạm tình em chuỗi ngọc trai

Em người con gái tuổi trăng tròn
Môi đỏ tươi hồng không phấn son
Răng khểnh trông duyên xinh đẹp lắm
Trao em trọn vẹn cả tâm hồn

Nguyên Đỗ
 
r



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 19:02:21 bởi Huyền Băng >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.04.2008 09:46:31
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tóc Mây Phượng Tím

Mái tóc tung bay tựa đám mây
Xà ngang xuống thấp đậu vai gầy
Em đi nhè nhẹ trên cầu ấy
Xao xuyến đất trời lẫn cỏ cây

Mùa hạ em đi phượng tím đường
Lối về quê ngoại nhớ còn vương
Màu hoa ngũ sắc em cài tóc
Giữ cả hồn anh, gây nhớ thương

Em biết làn mây phủ tóc thề
Khi trời thật đẹp tay vân vê
Bay tay thon nhỏ se làn tóc
Có mở hồn ra, anh sẽ về

Phượng tím nhẹ rơi trên tóc mây
Hồn anh từng lúc cứ vơi đầy
Phập phồng muốn nói mà không nói
Sợ mất, tình tan như khói mây

Nguyên Đỗ


 
 
 
Chẳng biết tại sao, khi nghe nhắc tới phuongtim là ja cứ nhảy mũi lia lịa hà... thôi thì vài hàng, chúc NĐ luôn vui và hạnh phúc nhé
 
 
Phượng Tím Xưa



Ngày xưa phượng tím phủ lối nầy
Bây chừ còn lại ... áng mây bay
Hồn buồn rời rã hoa không nở
Chẳng biết người xưa giờ có hay ?

Những phút qua rồi ...lại cứ qua
Mỗi mùa hạ đến lại cách xa
Người xưa còn đến con đường cũ ?
Hay đã quên rồi những lối qua

Tim tím màu bông ... chắc nhạt phai
Bởi vì nhung nhớ theo tháng ngày
Gió khóc trên cao ngày xưa ấy
Gieo sầu lặng lẽ cánh hoa bay

Để rồi năm tháng ... lại tháng năm
Đợi người lối ấy hoa âm thầm
Từng cánh cứ rơi hồn lịm chết
Hỏi người xưa cũ ... có về thăm ?

Phượng Tím xưa buồn đợi hè sang
Vài giọt nắng mai rơi nhẹ nhàng
Trơ mình phiền muộn nghe gió hát
Đợi bóng người xưa ... ấy bóng chàng

 
jacaranda



Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 02.05.2008 06:09:28
0
Tuyết Lan

Bạch tuyết lan cánh hoa màu trắng muốt
Trắng đầu cành, hương thơm ngát mênh mang
Thoảng sớm mai bay theo gió mây ngàn
Làm ngây ngất hồn người trong chiều tối

Cây tuyết lan đứng dịu dàng trên lối
Lá màu xanh êm dịu mùa xuân tươi
Có ai kia đang đứng dưới mỉm cười
Tà áo trắng, tay vịn cành duyên dáng

Hay đó là Bạch Tuyết Lan giả dạng
Hiện nguyên hình trông lãng mạn ghê nơi
Dáng thanh thanh, cười duyên lạ, tuyệt vời
Bao nhiêu kẻ hồn bỗng say ngây ngất

Hoa nói cười, hoa thiên nhiên ai thật
Hoa dịu dàng, hoa thanh bạch tuyết lan
Hương tỏa ra bay khắp chốn trần gian
Thơm ngan ngát bốn phương, thơm dìu dịu

Nguyênỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 11:17:27 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.05.2008 10:05:05
0
Hoàng Hôn... Cali

Hoàng hôn Cali chắc là đẹp lắm nhỉ
Cuối miền Nam trời hạ ấm biển xanh
San Diego thành phố lớn hiền lành
Nơi em sống chắc biển chiều thơ mộng

Em có ra bờ đại dương đứng ngóng
Tận đầu kia là sóng vỗ biển Đông
Từ miền Tây tưởng tượng bình minh hồng
Nơi quê Mẹ chắc bâng khuâng biết mấy

Em có nghĩ tới quê hương mình nóng cháy
Buổi trưa hè như tháng Bảy ở đây
San Diego lúc đó nửa đêm này
Sáng và tối nửa vòng cầu trái đất

Cuối tháng Tư nỗi nhớ về vây chặt
Biết làm sao, viết than thở nước non
Vẫn còn đây quốc túy Việt trong hồn
Băm ba năm, một phần ba thế kỷ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.05.2008 17:36:39
0
Theo Dấu Người Thơ

Từ sông Đà, Thạc Gián
Về Gò Vấp phố vui
Từng Giọt đầy giọt vơi
Buổi Sang Mùa, Lá Trở

Từng giấc mơ, nỗi nhớ
Quấn quyện vào trong thơ
Những đêm dài trăn trở
Ẩn hiện trong sương mờ

Đường dài dù bao dặm
Tháng ngày dù bao lâu
Lần theo từng dấu chấm
Để lại đi tìm nhau

Thời gian càng xa vắng
Niềm nhớ càng xót xa
Lên non vào rừng vắng
Tìm quế hương, gừng già

Em dạt dào sóng biển
Anh làm cánh hải âu
Em lúc ẩn lúc hiện
Trong tìm kiếm nhiệm mầu

Còn đây vùng ký ức
Còn đây dấu tích xưa
Phập phồng đập trong ngực
Cuộc sống buổi giao mùa

Năm em vừa mười sáu
Đất nước chuyển mình đau
Con chim xanh, sáo sậu
Đậu trên cành sầu đâu

Tình mênh mông biển, cát
Bao la đại dương tình
Sóng cất vang lời hát
Hẹn hò kiếp lai sinh

Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.05.2008 17:01:59
0
 
Đâu Suối Nguồn Thơ...?!
 
Ai từng bảo anh là nguồn suối thơ
Dòng chảy luân lưu chẳng có bến bờ
Đêm không chịu ngủ tình thơ mở lối
Gọi hồn em đến hoà nhập cơn mơ...
 
Bây chừ em đến hồn suối nơi đâu?
Để nước nằm yên phơi nắng bạc màu
Lạnh tanh, hoang vắng, bờ rong rêu phủ
Có phải dỗi hờn ủ rũ...tình đau?!
 
Đâu suối nguồn thơ...?! mau dậy đi thôi!!
Đừng lười nằm nưã, xuân đã đến rồi!
Rừng đang thay lá, ngàn hoa khoe sắc
Sao suối hững hờ...yên lặng dòng trôi
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 17:06:07 bởi SuongAnh >

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.05.2008 18:26:39
0
Tým chào anh, thứ nhất thấy SA gọi anh, Tým cũng vào gọi phụ nè.  Suối thơ của anh ngưng chảy là thiếu nước mát uống đó nhe, trời bắt đầu nóng rồi  
 
Thứ hai là Tým mắc cười anh ký tên dưới bài thơ "Tuyết Lan" là Nguyênỗ, tự mình nói mình nổ ha

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 143 trang, bài viết từ 2221 đến 2250 trên tổng số 4265 bài trong đề mục