Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 143 trang, bài viết từ 3901 đến 3930 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.12.2011 07:19:36
0
Khuôn Mặt Nàng Thơ

Trình bày thơ cũng như trang điểm vậy
Khuôn mặt nàng kiều diễm nét thơ ngây
Hay là trông lem luốc hoặc bầy hầy
Tô chút phấn thoa chút son cho đẹp

Vâng, cám ơn ...  đã trao ban bí kiếp
Người làm thơ , người tô điểm trang thơ
Không tắt ngang, không sợ tốn thời giờ
Phải cẩn thận, chọn tô trang chín chắn

Chưa rỗ huê, ăn trứng gà... may mắn
Nghịch phá hoài các chị uýnh nát lưng
Anh chủ nhà tha chết lấy làm mừng
Cười xin lỗi từ nay không tái phạm

Như con gái thẹn thùng, "Em chả dám...
Xin mời anh, mời chị tự nhiên nha
Em nàng thơ em út nhỏ trong nhà
Đùa chút vậy ai cười răng sẽ hở"

Nguyên Đỗ









Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.12.2011 06:12:25
0
Lên Tàu

Mến tặng Quốc Linh

Lên tầu câu cá thời cơ
Khi may mắn gặp phất cờ... đêm nay
Gặp ngày trúng vận hên may
Thả tôm bắt được rồng bay trên trời

Bao người bỡ ngỡ vui cười
Không ngờ một được ba mươi lúc đầu
Lên tầu thử vận thả câu
Cười vui hể hả số giàu đêm nay

Nguyên Đỗ


C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Suối Nguồn Thơ - 21.12.2011 14:03:01
0



C Pham mến chúc anh  Nguyên Đỗ mùa Giáng sinh bình an và hạnh phúc!!

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.01.2012 11:02:01
0
Uống Rượu Cùng Nàng Thơ

Chà! Kiếm đâu ra bản cũ này
Bài thơ rượu cạn mười năm nay
Mười năm tái ngộ thơ, người ... uống
Uống cạn mềm môi đậm, đắm say...

Mau uống cùng nhau kẻo hết giờ
Mỗi giây mỗi phút một câu thơ
Thất ngôn bát cú thành Đường luật
Mười sáu tự do, chẳng hững hờ

Thơ Đường, thơ mới, cứ liền tay
Dào dạt trong tim vạn ngất ngây
Liếc mắt kề vai này cạn nhé
Rượu, tình ai cạn trước đêm nay?

Lão Lý sảng say xuống vớt trăng
Nàng thơ dưới nước sắc cô Hằng
Ta say uống rượu cùng em nhé
Hay uống môi em, cứ ngỡ rằng ....!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.01.2012 17:33:37
0
Đi Tìm Lại

Đi tìm lại những bức thư em gởi
Từ ngày xưa ngày xửa rất xa xưa
Những bức thư một chữ Nhớ sao vừa
Như ướp mật ướp hương tình diệu vợi

Quên tất cả chỉ một lòng ngóng đợi
Dáng nàng thơ ngọc nữ mộng Ly Tao
Cho ngày đêm thi tứ mãi dạt dào
Hương trầm ngát, suối nguồn thơ bất tận

Đã biết vậy yêu nhau nhiều lận đận
Yêu càng nhiều... thơ thẩn mãi ngày đêm
Sắt nung lâu, nước chảy mãi đá mềm
Yêu là nói viết tạo thêm bao kỷ niệm

Đi lục lọi từng kệ ngăn tìm kiếm
Hình em xưa áo trắng thưởc học trò
Nét ngây thơ, tin tưởng, chẳng âu lo
Vùng trời mới nhiều mộng mơ hy vọng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.01.2012 19:32:41
0



Nguồn Sinh Lực

Luồng ánh sáng cuối đường hầm thăm thẳm
Gieo niềm tin tạo sức sống động viên
Dù khó khăn chướng ngại gắng đi lên
Về tới đích cuối đường hầm hy vọng

Bao thế hệ nhiều năm rồi trông ngóng
Vị cứu tinh giải phóng kiếp lầm than
Ngôi Hai cao trong máng cỏ giáng trần
Dạy thiên hạ tìm về đường hằng sống

Đuổi ma quỷ, chỉ huy muôn biển sóng
Chữa người câm, đui, hủi, kẻ mắc phong
Bao kỳ công, giữa tiếng khóc trong phòng
Trao em bé cả nhà xem đã chết

Ngôi mộ đá, La-za-rô, khóc thiệt
Người bạn quen, thân thiết, nguyện xin Cha
Cải hoàn sinh, ôi phép lạ thật là...
Điềm báo trước ơn cả thiêng vĩ đại

Từ cõi chết, ba ngày sau, sống lại
Chúa phục sinh, tái hiện ủi an người
Trươc muôn dân hồn xác cất lên trời
Sai môn đệ làm chứng nhân đổi mới

Giê-su chúa, vị cứu tinh trông đợi
Từ bao đời, xuống thế cứu nhân gian
Ai tin Người, hồn sẽ được bình an
Sẽ sống lại, đi về cùng Thiên Chúa

Nguyên Đỗ

Trăng Mơ
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.01.2012 21:28:43
0
Năm mới thăm anh
 
Cành xa lá có nhớ chăng hoàng diệp?
Đông về rồi anh có khỏe không anh?
Tuyết đang rơi trăng có dỗ mộng lành?
Hồ thanh thủy ái liên còn hay đã mất?

 
Cành mai vàng chúc anh nhiều hạnh phúc
Miếng mứt gừng vừa ngọt lại vừa cay
Mãi in sâu trong dạ bóng hình này
Anh vĩnh viễn là người anh em yêu mến.

 
Trăng Mơ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 18.01.2012 09:44:01
0
Trăng Mơ Hoàng Diệp

Anh vẫn nhớ mảnh trăng mơ hoàng diệp
Ngồi nhìn trăng, nhớ cành lá thơ xưa
Nhắn tìm em, từ sáng tối chiều trưa
Em biền biệt tưởng quên anh rồi chứ

Anh vẫn thế ngày lại ngày tư lự
Nửa cuộc đời cứ lữ thứ tha hương
Biết bao giờ mới thấy bóng thiên đường
Đã đánh mất từ lâu rồi chẳng nhớ

Xuân sắp tới cành mai vàng nhú nở
Với sót sa lần mở tập thơ em
Vâng ngày xưa nhỏ nhẹ thật êm đềm
Một con chữ cũng hóa thành tình khúc

Ở đâu đó, bên trời nào, hạnh phúc
Em mùa xuân, nắng hạ, lá vàng thu
Bên trời anh, gió lộng, khói sương mù
Thương với nhớ mịt mờ rừng dĩ vãng

Hồ nước xanh đóa sen hồng lãng mạn
Cá vàng bơi quần quyện với hoa sen
Như giấc mơ không phân biệt sang hèn
Anh ngồi câu, Lã Vọng chờ ai nhỉ?

Nguyên Đỗ

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Suối Nguồn Thơ - 21.01.2012 08:00:58
0
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012!

Chúc anh và gia đình Năm mới vạn sự như ý!




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.01.2012 07:02:14
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012!

Chúc anh và gia đình Năm mới vạn sự như ý!






ND xin cám ơn Nàng Thơ Thương Giang của Hội Lim nhá! 

ND cũng chúc Thương Giang


một năm mới mọi sự tốt đẹp,
vạn sự như ý!

Năm Nhâm Thìn có Rồng Vàng đến nhà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 07:05:09 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.01.2012 07:37:38
0
Hoa Nhân Ái


Kính tặng thầy Lê Ngọc Bưu đã giới thiệu
những trại hè Hoa Nhân Ái trên Pleiku

Cứ tưởng lại những ngày trên Phố Núi
Vùng Pleiku những đồi trọc vây quanh
Những bàn tay trồng tưới đám cây xanh
Từ đất chết trở thành khu Sinh Thái

Từ nơi đây, trại hè Hoa Nhân Ái
Đã trổ hoa, sinh trái, gieo muôn phương
Một niềm tin, niềm hãnh diện, yêu thương
Muôn sắc tộc, những trại phong hòa nhập

Những quốc lộ nối liền vùng cao thấp
Từ miền Nam, miền Bắc đến Tây Nguyên
" Đội cồng chiêng" đã nổi tiếng ba miền
Hoa Nhân Ái gợi mời Nam, Bắc bộ

Cứ tưởng lại đi hằng bao cây số
Bao sắc dân hội ngộ ở nơi đây
Những địa danh nghe khác lạ, thơ ngây
Plei, Chu, Ia, làng, núi, sông, yêu mến

Cứ tưởng tượng bàn chân mình đi đến
Những trại hè Hoa Nhân Ái Cao Nguyên
Tạo niềm tin cho những kẻ tật nguyền
Bệnh phong hủi như nữ tu Bác Ái

Cứ tưởng tượng một ngày hoa kết trái
Những trại hè đây đó góp bàn tay
Tạo niềm tin thay đổi thế giới nay
Những dị bệnh di căn được tẩy sạch

Nguyên Đỗ
Mon Jan 23, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 07:47:27 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.01.2012 17:21:52
0
Trăng -- Người Tình Muôn Thuở

Ánh trăng mơ, dáng người tình muôn thuở
Lúc mập mờ hư ảo hiện trong đêm
Lúc tròn xoe, rạng sáng tỏa êm đềm
Rất tình tứ sau làn mây diễm tuyệt

Em có phải Hằng Nga trong truyến thuyết
Đêm từng đêm ngoài nguyệt điện vũ ca
Rải gieo mơ xuống khắp cả giang hà
Cho thiên hạ muôn đời tương tư nhớ

Em vẫn thế Trăng người tình muôn thuở
Để anh mơ nhung nhớ mộng từng đêm
Ánh trăng soi ròi rọi sáng bên thềm
Em nhè nhẹ kéo mành vào thương mến

Anh vẫn thế từng đêm chờ em đến
Khi Trăng lên, khi Trăng ẩn, mơ... say
Gieo vần thơ mộng mị đến ngất ngây
Cho thi sĩ của trăng muôn thế hệ

Em vĩnh viễn như tôn nương xứ Huế
Tiếng thanh cao dàng dịu, huệ trắng xinh
Bao chàng thơ say khướt đậm men tình
Ôm trăng mộng khác chi nào Lý Bạch


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.01.2012 19:30:02
0
Hiểu Nhau

Ai trao một trái chanh chua
Pha đường làm nước ngọt vừa đánh yêu
Yêu nhau chẳng phải nói nhiều
Một lời gói ghém vạn điều gởi nhau

Hữu duyên thiên lý tâm đầu
Miền xuôi miền núi đậm mầu yêu thương
Sáng nay lặng lẽ mù sương
Phất phơ ai vẫy bên đường ảo mơ

Ai như đi giữa mịt mờ
Áo thơ đôi cánh phất phơ gọi mời
Bao nhiêu niềm nhớ chơi vơi
Hiểu nhau chẳng nói muôn đời yêu nhau

Nguyên Đỗ


tuyen45
  • Số bài : 7651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.01.2012 11:08:49
0
 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm anh Nguyên Đỗ
Chúc anh cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 11:10:18 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.01.2012 14:39:26
0
Hôn Nhau Nhé

Hôn nhau nhé mỗi từng đêm anh ghé
Cho đam mê rạo rực sáng trong đêm
Sóng trào dâng, gió thổi mạnh bên thềm
Niềm hạnh phúc phập phồng trong tâm dạ

Hôn nhau nhé giữa tháng ngày vội vã
Hối hả đi, chạy từng bữa tân toan
Hôn nhau đi cho hạnh phúc thành toàn
Nụ hoa nở trong đêm, khi trời sáng

Hôn nhau nhé, quán cà phê Dĩ vãng
Một vùng trời, khoảng xuân trẻ hoa niên
Cho xuyến xao rung cảm chuyển tự nhiên
Như men rượu nồng say ươm đậm thắm

Hôn nhau nhé, vạn lần hôn say đắm
Vùng cao nguyên, biển động, sóng Nha Trang
Chốn thành đô, hay rừng cúc quỳ vàng
Của hai kẻ tìm hồn xưa đã mất

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.01.2012 15:27:14
0


Trích đoạn: tuyen45

 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm anh Nguyên Đỗ
Chúc anh cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống




Nghìn Trùng Ân Nghĩa Cao Dày

Ân nghĩa Mẹ Cha quả vút mây
Thái sơn Đông hải đức cao đầy
Sinh thành dạy dỗ, mênh mông rộng
Chăm sóc khuyên răn, chất ngất dày
Việc Chúa Cha đi từ dạo đấy,
Chuyện nhà , Mẹ đến giúp quanh đây
Trời cao đất thấp tình đằm thắm
Nghĩa mẹ công cha suốt kiếp này


Nguyên Đỗ
s


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 29.01.2012 05:20:15
0
Tình Ca Ban Mê Thuột

Rừng thẳm hoang vu chẳng bóng người
Nai vàng ngơ ngác cỏ xanh tươi
Drai Linh giòng thác nước mờ phủ
Bảy sắc cầu vồng đẹp tuyệt vời

Xóm đạo Châu Sơn sương khói mờ
Đỉnh đồi cao vút rất nên thơ
Lối lên bậc thánh đi thong thả
Lần hạt đọc kinh tới điện thờ

Ngọn núi Chu Klinh chạm đỉnh trời
Ban Đôn trấn nhỏ đứng chơi vơi
Đàn voi kéo gỗ từ rừng thẳm
Lội xuống giòng sông tắm nghỉ ngơi

Từng tốp bò tơ rẽ khúc ngang
Xanh xanh đồng cỏ nắng hanh vàng
Có bầy em nhỏ đùa vui nghịch
Và người thôn nữ mắt mênh mang

Cái thuở tôi về nơi xứ Hà Lan
Khi trời lảng vảng nắng chưa tàn
Cảnh quê thơ mộng tình ghê đó
Cặp mắt ai nhìn ôi chứa chan

Đây cốc Lâm Tuyền cỏ mượt xanh
Hương ngát phong lan rất thơm lành
Chỗ này xinh quá nơi hò hẹn
Rất hợp cho mình, em với anh

Làng Thái, Thọ Thành, rất đậm đà
Các cô thôn nữ cất lời ca
Bâng khuâng gây nhớ bao trai lạ
Nhưng mộng duyên tơ chỉ xóm nhà

Nhịp cầu Mười Bốn rất là cao
Ngọn gió quanh năm thổi dạt dào
Giòng sông Xê Dốc xuôi tràn xuống
Cuồn cuộn lòng sông bao xuyến sao!

Thoang thoảng đậm đà hương cà phê
Ngọt ngào hoa trắng lối đi về
Hương cà phê đó còn vương mãi
Năm tháng nồng ươm mái tóc thề

Xóm nhỏ thân tình Cây Số Năm
Các cô xinh đẹp tựa trăng rằm
Khi nào diễm phúc mà nên phận
Gá nghĩa tình duyên đến vạn năm?

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Mưa Ân Sủng - 29.01.2012 22:49:07
0
Mưa Ân Sủng Vùng Cà Mau Thơm Mãi

Như mưa đổ trên vùng trời Tắc Sậy
Nhờ ơn cha Trương Bửu Diệp trước thiên nhan
Nên hằng năm dân tứ chiếng ngập tràn
Về hành hương tạ ơn Cha, ơn Chúa

Mùa ân sủng xuống đời như mưa đổ
Tạ ơn Trời, tạ ơn Mẹ, ơn Cha
Thánh tiền nhân trên khắp cả sơn hà
Bao ân phúc vùng Cà Mau Tắc Sậy

Cả dân tộc, người khắp nơi trông cậy
Lời cầu bầu của cha thánh Cà Mau
Cả người lương vẫn người đạo thêm giàu
Người thế giới bốn phương về viếng tạ

Trong đời sống con người cần phép lạ
Có lời khuyên hướng dẫn để đi lên
Con tạ ơn, lòng nguyện mãi hướng thiên
Chân thiện mỹ với tấm lòng cảm tạ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.01.2012 00:09:41
0
Tráng Sỹ Bạch Mã

Mến tặng đoàn chiến sĩ Ki tô, giáo xứ Phú Cam

Vững niềm tin, cùng leo lên Bạch Mã
Núi non cao, không sợ lạnh, mưa rào
Đoàn thanh niên chí nguyện Chúa trời cao
Trèo lên núi hưởng một ngày nắng đẹp

Vững lòng tin, chẳng chút gì khép nép
Duy trì an ninh trật tự các cuộc chơi
Để vinh danh ca tụng Đức Chúa Trời
Không để ai gian lận vào quấy phá

Vững lòng tin, đội tráng niên khác lạ
Từ phàm nhân thành chứng tá Thánh Kinh
Đem niềm tin, đem can đảm hy sinh
Chăm học hỏi dấn thân hầu việc Chúa

Nhớ dụ ngôn chứng nhân như hạt lúa
Phải mục đi cho mầm trổ lên cây
Ôi hồng ân thánh sủng Chúa cao dầy
Thấm nhuần khắp những kẻ tin cậy mến

Họ như thế, như ngọn đèn, đuốc, nến
Giữa màn đêm u tối giữa đêm đen
Đốt que diêm, châm ngọn nến, chong đèn
Đem hy vọng đến cho từng thế hệ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.01.2012 19:03:18
0
Ai Có Đến

Ai có đến Detroit thành phố lớn
Michigan thương mến mãi của tôi
Ann Arbor Green Village, suối đồi
Những dấu tích mộng đời yêu dấu mãi

Nàng thơ xinh, như một người em gái
Bên Thôn Xanh đưa tay hái trái đào
Như nàng tiên trong cổ tích đã trao
Kẻ dân giã biến hình thành hoàng tử

Trong thoáng chốc tiên trần vui tình tự
Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ của thời nay
Trong trái tim gìn giữ suốt đời này
Đêm diễm lệ, ngày nắng say, vĩnh viễn

Em công chúa diễm nghi trong chính điện
Trầm hương thơm bay toả khắp cung vương
Tình thơ thơm nồng thắm đến vô thường
Huyền ảo mộng sương long lanh buổi sáng

Người ta bảo người thơ mau quên lãng
Tâm hồn thơ lãng mạn tựa gió bay
Có ai hay vẫn nhớ suốt đời này
Huyền thi tích chuyện tình trăm năm cũ

Nguyên Đỗ

tuyen45
  • Số bài : 7651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.01.2012 20:57:37
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: tuyen45

 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm anh Nguyên Đỗ
Chúc anh cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống




Nghìn Trùng Ân Nghĩa Cao Dày

Ân nghĩa Mẹ Cha quả vút mây
Thái sơn Đông hải đức cao đầy
Sinh thành dạy dỗ, mênh mông rộng
Chăm sóc khuyên răn, chất ngất dày
Việc Chúa Cha đi từ dạo đấy,
Chuyện nhà , Mẹ đến giúp quanh đây
Trời cao đất thấp tình đằm thắm
Nghĩa mẹ công cha suốt kiếp này


Nguyên Đỗ
s


HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
 
30/1/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 20:59:46 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.01.2012 15:32:04
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: tuyen45

 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm anh Nguyên Đỗ
Chúc anh cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống




Nghìn Trùng Ân Nghĩa Cao Dày

Ân nghĩa Mẹ Cha quả vút mây
Thái sơn Đông hải đức cao đầy
Sinh thành dạy dỗ, mênh mông rộng
Chăm sóc khuyên răn, chất ngất dày
Việc Chúa Cha đi từ dạo đấy,
Chuyện nhà , Mẹ đến giúp quanh đây
Trời cao đất thấp tình đằm thắm
Nghĩa mẹ công cha suốt kiếp này


Nguyên Đỗ
s


HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
 
30/1/2012
Tuyen45




MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió dạ bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây

31/1/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 15:33:35 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.02.2012 09:21:26
0
Hồn Thơ Bật Khóc

Hồn thơ bật khóc trong đêm tối
Quốc túy quốc hồn nhẹ thế sao?
Tiên tổ ngàn năm xương máu đỏ
Bài thơ rấm rứt nghĩa đồng bào!

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.02.2012 09:25:07
0
The Greatest Gifts Parents Could Give

When I was little
I had nothing but the love of my parents
I listened o my favorite tunes
And worried about spending a fortune to go to college
My dad tapped my shoulders and said
Don't worry , Just study, We have a fortune
Which has a calming effect

My life was almost perfect
I went thru college worry free
There was no fees, but aids and scholarship
There was hardship
But that was understandable
I was able to cope with anything
Studying is a little thing among many things in life
I had the security of my parents, their spiritual supports at all times
We had a fortune indeed in this world of turmoils
We left Vietnam, our homeland
We toiled with our own hands the land in the new land
We'll reap what we sowed
The love on me my parents bestow
Will blossom on my children and so on
fortune means beyond
money,gold and silver indeed
under my feet the ground was firm
Now I understand we was fornunate indeed
to have a stable life in a loving family

Thank you, Dad! Thank you, Mom!
you could do a lot more than you said
Thank you for the loving environment
the cheering encouragement
I promise to carry forward
Your heritage
To the next generations
Without rations
love with all my heart to create a secure environment for my children
from the start till the end of my life

Nguyen Do
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.02.2012 22:04:07
0
Ta Viết Bài Thơ
 
Kính tặng thi sĩ Hoa Đất, Văn Châu, cựu giáo sư Văn thành phố Pleiku Gialai
 
Ta viết , thầy / ta, tỏ nỗi lòng
Cuộc đời gió bụi, phận long đong
Quê hương, viễn xứ, người quen, lạ
Mặn ngọt chua cay lẫn nhạt, nồng
 
Ta viết bài thơ thưở thiếu thời
Yêu thương trong trắng tuổi đôi mươi
Dấn thân, ước vọng, mơ đời mới
Cỡi ngựa tung gươm nguyện cứu người
 
Ta viết bài thơ trong lúc say
A tên cuồng sĩ thế mà hay
Kinh Kha tráng sĩ - hề khinh bạc
Bùi Giáng đại ca, thế giới này
 
Ta viết bài thơ để nhớ người
Lúc em mười sáu lúc hai mươi
Nụ cười răng khểnh, trăng rằm chiếu
Má lúm đồng tiền mắt sáng ngời
 
Ta viết bài thơ quên nỗi đau
Mười năm nhớ mãi mộng ban đầu
Đắng cay khổ nhục thơ đày đọa
Rượu cạn tình vơi môi khát khao
 
Múa gậy vườn không, chẳng bóng hồng
Mùa đông tuyết trắng, lại mùa đông
Tóc ai sương bạc màu nhung nhớ
Ta viết bài thơ tỏ sóng lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.02.2012 05:52:47
0
Anh Ơi, Xin Hãy Trở Về
 
Đây tấm hình anh khoác vai em
Biển xanh sóng lặng rất êm đềm
Hình anh ngày đó trời hạnh phúc
Bên bố mẹ già, anh với em
 
Anh viết dặn dò, nét thân thương
Em chăm học hỏi sớm ra trường
Vâng lời, em cố chăm học tập
Còn anh sao lại bạt muôn phương ?
 
Bố mẹ nhớ anh chợt già nhiều
Lưng oằn mỏi mệt nặng cô liêu
Nghe anh em ráng thành con thảo
Anh hãy trở về anh mến yêu!
 
Mẹ ngủ phòng anh, giữ hơi anh
Cầu anh trở lại, sống an lành
Sống lại từ đầu, vươn lên mãi
Có chí thì nên, học thành danh
 
Mẹ khóc buồn thương mắt đỏ hoe
Cờ bạc là nơi đánh quặt què
Mộng vàng tuổi trẻ chôn vào đó
Mấy ai giàu có, đã ai khoe !
 
Anh hãy về đi, chớ phụ lòng
Bố mẹ già nua, lắm long đong
Hãy về cùng em lo phụ dưỡng
Mẹ cha rồi sẽ hết đau lòng!
 
Anh hãy về đi, dựng từ đầu
Em đây sẽ đợi dẫu bao lâu
Mái ấm gia đình cửa luôn mở
Anh hãy về đi, dựng từ đầu
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.02.2012 05:58:42
0
Ba Cô Trinh Nữ Trại Tỵ Nạn Galang
 
Ba người con gái đất Cửu Long
Vận nước đổi thay quyết một lòng
Vượt biển tha hương tìm sự sống
Cuộc đời mai hậu chắc thong dong
 
Dù biết nguy cơ giữa đại dương
Cũng liều một trận để lên đường
Có chìm, đói, khát trên đường sống
Cũng cố ra đi mặc bất tường
 
Chuyến đi định mệnh vượt trùng khơi
Chen chúc đầy thuyền người với người
Cùng chuyến tàu đi bao hy vọng
Tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười
 
Hải tặc chận ghe khổ thật rồi
Đàn ông khép nép bó tay thôi
Đàn bà con gái run cầm cập
Lệ rớt cho đời thấm mặn môi
 
Bầy thú hoang dâm quỉ lốt người
Dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi
Ê chề khốn khổ lòng can đảm
Quyết sống rồi ra sẽ đổi đời
 
Ba chị em buồn sống dựa nhau
Ủi an tâm sự lúc ban đầu
Thói đời ngôn sự hay xỉa xói
Trêu chọc xì xầm giữa khổ đau
 
Nhắm mắt bịt tai lệ ứa trào
Bao lời khinh bỉ của "đồng bào"
"Đồng thuyền" đồng cảnh mà vô ý
Thân gái dậm trường khổ làm sao !
 
 
Buổi sáng lặng lờ vắng các cô
Đảo hoang yên sóng lặng như tờ
Ba cô treo cổ trong rừng vắng
Những kẻ trêu đùa đứng ngẩn ngơ
 
Thắm nén hương trầm viếng các cô
Xót xa nhân thế thật hàm hồ
Miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng
Sóng vỗ ầm ì khóc các cô
 
Tôi viết lời thơ tự đáy lòng
Khóc đời ô nhục kiếp long đong
Các cô linh hiển bên trời mới
Cái chết oan khiên đổi mọi lòng
 
 Nguyên Đỗ
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.02.2012 19:49:04
0
Chỉ Với Thơ

Chỉ với thơ, em là hoa phượng vỹ
Đóa hoa hồng, hoa diên vỹ, quỳnh hương
Hoa cúc vàng, hoa tym tým yêu thương
Hoa tiểu muội hoa mười giờ lan tím

Chỉ với thơ, em mãi là tâm điểm
Để hồn anh khao khát hướng về em
Trí thần thơ mặc khải khởi động tim
Như thần khí nàng thơ về hướng dẫn

Chỉ vì thơ, lắm nhiều khi lận đận
Ai được nhiều, phải trả nợ tằm tơ
Có nhiều khi đau cắt ruột làm thơ
Hồn rướm máu mắt thâm sầu nhỏ lệ

Chỉ vì thơ, vâng, thơ là như thế
Sống với thơ, không thể khác được đâu
Lúc giàu sang, khi khố khổ, vui, sầu
Đến phút cuối nụ cười thơ còn đọng

Trầm hương thơm, thơ gieo niềm hy vọng
Chia cho đời những khát vọng, luyến thương
Chỉ có thơ mới mẫn cảm thiên đường
Chỉ vì thơ tạo ra ngàn cảm xúc

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.02.2012 05:16:27
0
Em Thay Áo Chiều Chúa Nhật

Chiều Chúa nhật, lúc một giờ, thay áo
Nàng Thơ anh áo lụa mỏng tung bay
Hay áo pull váy ngắn hở vớ giày?
Áo dạ hội hay áo dài hồng tỷm?

Cửa he hé, muốn nhìn len lén kiếm
Xem người ta cài bím tóc huyền mơ
Xem người ta sao đứng mãi cả giờ
Trước tấm kiếng, ôi chà, xinh xắn thiệt!


Mình như đã quen lâu rồi thân thiết
Mà như tân như mới mãi, phân vân
Phải chi anh được ngắm thỏa một lần
Vườn thơ sẽ đây hương hoa trái lạ

Thì em nhá, một ngày mai, em nhá!...
Trái chanh xanh, trái ổi mọng, bưởi bòng
Khoe giữa vườn muôn sắc trổ tým hồng
Vàng như nghệ, lan, trúc xinh, Huệ trắng

Anh hư nhé, ngôn từ say nói xảng
Liệu hồn nha, đá một cú gãy giò
Hay tiêu tán lên tận xứ khỉ ho
Cứ tưởng tượng vẽ vời, chua như Giấm!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.02.2012 14:05:55
0
888 Nga

Cứ mỗi đêm chúng mình như đúng hẹn
Điện thoại reo, từng tiếng nói thanh âm
Anh lắng nghe, tám tám tám, thương thầm
Vắng tiếng nói tiếng cười trằn trọc nhớ

Hỏi như thế có là yêu chưa nhỉ
Như cậu Ba điêu đứng trước đào nương
Cứ từng đêm, trồng cây si quán cải lương
Thầm trộm nhớ vấn vương cô đào hát

Ngoại biết được ngoại không hề trừng phạt
Còn sai ai đem hoa đến tặng nàng
Buổi sáng sớm, khi ai chưa chút điểm trang
Ôi mộng vỡ, mặt hoa ôi hoa rỗ

Ngoại mua gà, rau trái về cúng tổ
Mà dỗ dành, :" Má thấy thằng Ba
Cả một ngày buồn gì trông thật khổ
Tiệc vui tùng cho vui cửa vui nhà..."

Ôi cha mẹ hiểu rõ thật đó Nga
Biết tâm tánh mỗi đứa con trong nhà
Nên cư xử thật đúng người đúng lúc
Nên chúng mình phải học hỏi đó Nga...

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 143 trang, bài viết từ 3901 đến 3930 trên tổng số 4265 bài trong đề mục