Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 35 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 1038 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Việt Dương Nhân II - 24.10.2007 13:08:44
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: Viet duong nhan

Đa Tình
[sm=flower2.gif]

"Quen thói đa tình, lắm vấn vương*"
Một nụ cười hiền cũng cảm thương
Ánh mắt mộng mơ lòng gợn sóng
Tình sầu muôn thuở luyến yêu đương.


vdn

______________
(*)Đăng Thanh



ĐA SẦU

Lạc bước vườn yêu giữa đêm trường
Lệ sầu tuôn chảy thoáng vấn vương
Còn đâu ngày tháng cùng chung mộng
Tóc rối nay đà điểm pha sương

*Chạy vào chọc chị VDN chơi!
 
 
Đa Sầu - Đa Cảm
 
 
Đa cảm đa sầu dễ vấn vương
Nhìn giọt mưa sa cũng cảm thương
Nhưng nay giá buốt hồn khô lệ
Khi đông trở về lạnh yêu đương
 
Chân hoang lạc bước giưã đêm trường
Cưả đóng then cài thoáng vấn vương
Nhà ai sao để rong rêu phủ
Cột kèo xiêu vẹo mái pha sưong
 
Sương Anh
 
Thấy Langtoi vào thăm chỗ này, SA đi theo, nhưng đến dây cảm thấy nhớ.......mà ngươì đã một đi không quay trở lại như dòng thời gian.... buồn quá phải không ?! 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ Việt Dương Nhân II - 22.12.2007 17:49:56
0
Thân chúc nghệ sĩ Việt Dương Nhân cùng gia đình chào đón giáng sinh an lành và năm mới 2008 tràn đầy hạnh phúc.
 Chào thân ái Vũ kim Thanh


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 17:53:55 bởi vũkimThanh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Việt Dương Nhân II - 24.12.2007 02:43:41
0
Kính Chúc chị Bảy Việt Dương Nhân và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR






HưKhông
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2006
  • Nơi: Hầm Rượu
Thơ Việt Dương Nhân - 04.02.2008 08:49:12
0

Đa Sầu - Đa Cảm


Đa cảm đa sầu dễ vấn vương
Nhìn giọt mưa sa cũng cảm thương
Nhưng nay giá buốt hồn khô lệ
Khi đông trở về lạnh yêu đương

Chân hoang lạc bước giưã đêm trường
Cưả đóng then cài thoáng vấn vương
Nhà ai sao để rong rêu phủ
Cột kèo xiêu vẹo mái pha sưong

Sương Anh

 Lão bay lòng vòng. Bỗng nhơ nhớ... ghé vào đây.... Sao mà bùn quá dzậy SA !
Trước thềm năm mới HưKhông chúc tất cả Thi Sĩ Vườn THƠ VNTQ  AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
HK
"Một kiếp phù sinh rồi cũng tàn phai"

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Thơ Việt Dương Nhân - 04.02.2008 08:56:25
0
Cảm ơn VKT & NĐ !
Trước thềm năm mới 7 cũng chúc VKT, NĐ & tất cả ACE Thi Sĩ Vường Thơ VNTQ vui vẻ đón gia thừa AN KHANG THỊNH VƯỢNG 
7_vdn
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Việt Dương Nhân - 04.02.2008 14:29:49
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Cảm ơn VKT & NĐ !
Trước thềm năm mới 7 cũng chúc VKT, NĐ & tất cả ACE Thi Sĩ Vường Thơ VNTQ vui vẻ đón giao thừa AN KHANG THỊNH VƯỢNG 
7_vdn


 
 
 
Cô 7 ơi...Cô về hồi nào dzị, cháu có nhìn lộn hông ha... Trời ơi, cháu nhớ Cô ghê lắm đó...huhuhuhu...Cô đi lâu quá, khóc hết nước mắt luôn, mất một thời gian cháu hổng dám về đây nưã, chỉ có một mình hà, buồn lắm Cô ơi... Vậy là từ này Cô cũng thỉnh thoảng về thăm nhà phải hôn??? Nhớ nha, Nương Nương Dễ Thương...cháu và Tóc Nâu, ONLY cũng như tất cả mọi người mong Cô lắm đó, Cô biết không??? Mừng quá, may hồn quên chúc Cô rồi  bây giờ cháu xin chúc Cô một năm mói thật AN KHANG, VUI VẺ, SỨC KHOẺ NHIỀU ha. Un gros bisous à Cô [sm=kissing.gif]

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ Việt Dương Nhân - 04.02.2008 16:13:22
0
Thân tặng nghệ sĩ Việt Dương Nhân nhánh đào xứ bắc báo tin xuân , chúc nghệ sĩ và gia đình năm mới Mậu Tý tràn đầy hạnh phúc , vạn sự như ý , mong chị trở lại sinh hoạt cùng mọi người trong tình thân ái an vui. Vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 16:15:14 bởi vũkimThanh >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Xuân - 05.02.2008 04:27:38
0
Cô Đơn ơi ! Sương Anh à ! Vũ Kim Thanh hỡi !... Làm 7 cảm động quá chừng chừng.
Trước thềm năm mới, 7 xin chúc tất cả ACE đón Giao Thừa Tết Mậu Tý vui vẻ bình an.
 
Xuân


Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn xuân chào mọi người

vdn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 04:29:00 bởi Viet duong nhan >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Xuân - 05.02.2008 06:26:08
0
Trích đoạn: Viet duong nhan

Cô Đơn ơi ! Sương Anh à ! Vũ Kim Thanh hỡi !... Làm 7 cảm động quá chừng chừng.
Trước thềm năm mới, 7 xin chúc tất cả ACE đón Giao Thừa Tết Mậu Tý vui vẻ bình an.
 
Xuân


Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn xuân chào mọi người

vdn
R
 

 
 
MỪNG XUÂN MỪNG NGƯỜI
 
Người về dệt mộng tiếp xuân ơi
Én báo tin vui rộn rã trời
Chất ngất vườn thơ Ong Bướm lượn
Tình hoa thắm thiết lộc muôn nơi
Dương Nhân sóng gió không buông thả
Nghệ sĩ vì đời quyết chẳng ngơi
Hạnh phúc đầu năm thân mến chúc
Tình thơ nghĩa bạn đẹp ngàn khơi
 
Vũ kim Thanh

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Xuân - 05.02.2008 15:43:32
0


Đang lớ ngớ thấy trong nhà của cô Bảy bỗng dưng nhộn nhịp lên, con chạy dzô thấy ông anh và cả nhỏ Sương Anh đón chào cô Bảy dìa! Con dzui quá chời, nhưng mà SA à, cưng hun nhè nhẹ thui để dành vài cái hun cho Tóc với...

Con kính chúc cô Bảy một Năm Mậu Tý thật an khang, vạn điều được toại ý và...cô nhớ cho con xin chút tửu để... say với cô nha!

Ông thầy Onlyyou của tụi con đang đi tu ở đâu á, chắc đi lên núi thăm... cô PX quá!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2929224E013A47A28D75EC4CBC04999F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Nguyên Cương
  • Số bài : 703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 05.02.2008 19:52:46
0
 
GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Vội vàng vội vàng rất vội vàng
Một mùa xuân mới sắp sang trang
Một cuộc đời qua là mấy chốc
Mà lưu nét bút khắp bạn vàng
 
Thư quán Thư quán Thư quán Việt
Lời thơ chắp nối khắp mọi miền
Xin chúc các bạn mùa Xuân mới
Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng
 
Vòng tay nhân ái vòng tay thơ
Nối những niềm vui những bất ngờ
Vượt lên tất cả là tất cả
Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...
 
Nguyên Cương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 00:03:03 bởi Nguyên Cương >
Trang thơ lưu: Nguyên Cương
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=321235
Trang ảnh: Hình ảnh quê hương
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=438938
Trang thơ: Có một dòng sông
http://diendan.vnthuquan.net/tm.as

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Xuân - 06.02.2008 00:23:37
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Cô Đơn ơi ! Sương Anh à ! Vũ Kim Thanh hỡi !... Làm 7 cảm động quá chừng chừng.
Trước thềm năm mới, 7 xin chúc tất cả ACE đón Giao Thừa Tết Mậu Tý vui vẻ bình an.
 
Xuân


Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn xuân chào mọi người

vdn
R
 

 
 
MỪNG XUÂN MỪNG NGƯỜI
 
Người về dệt mộng tiếp xuân ơi
Én báo tin vui rộn rã trời
Chất ngất vườn thơ Ong Bướm lượn
Tình hoa thắm thiết lộc muôn nơi
Dương Nhân sóng gió không buông thả
Nghệ sĩ vì đời quyết chẳng ngơi
Hạnh phúc đầu năm thân mến chúc
Tình thơ nghĩa bạn đẹp ngàn khơi
 
Vũ kim Thanh
 
***
 
Họa bài thơ hay quá VKT ơi ! Mà hồn thơ của 7 bay mất rồi. Chắc là lo dạo quanh chợ Tết. Bánh, mứt, trà thơm để đãi mời... 
Chúc vui ba ngày Tết.
7_vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Xuân - 06.02.2008 00:32:59
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Đang lớ ngớ thấy trong nhà của cô Bảy bỗng dưng nhộn nhịp lên, con chạy dzô thấy ông anh và cả nhỏ Sương Anh đón chào cô Bảy dìa! Con dzui quá chời, nhưng mà SA à, cưng hun nhè nhẹ thui để dành vài cái hun cho Tóc với...

Con kính chúc cô Bảy một Năm Mậu Tý thật an khang, vạn điều được toại ý và...cô nhớ cho con xin chút tửu để... say với cô nha!

Ông thầy Onlyyou của tụi con đang đi tu ở đâu á, chắc đi lên núi thăm... cô PX quá!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2929224E013A47A28D75EC4CBC04999F.jpg[/image]


Thương quá Tóc Nâu, Sương Anh ơi !
Lòng thật vui mừng, lệ muốn rơi
Các em luôn giữ tình thân thiết
7 còn đợi gì không dìa chơi ...
 
Với các em.. he he he  - Đã nói là tạm biệt, tạm biệt thui mà.
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Qua bên kia SAY ví baxiĐế & lão Hư Không hén !
 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 06.02.2008 00:42:23
0

Trích đoạn: Nguyên Cương

 
GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Vội vàng vội vàng rất vội vàng
Một mùa xuân mới sắp sang trang
Một cuộc đời qua là mấy chốc
Mà lưu nét bút khắp bạn vàng
 
Thư quán Thư quán Thư quán Việt
Lời thơ chắp nối khắp mọi miền
Xin chúc các bạn mùa Xuân mới
Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng
 
Vòng tay nhân ái vòng tay thơ
Nối những niềm vui những bất ngờ
Vượt lên tất cả là tất cả
Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...
 
Nguyên Cương
 

 
Rất hân hạnh Nguyên Cương ghé vào Tệ Xá vdn. Và còn để lại bài thơ chúc Tết thật ý nghĩa.
Trước thềm năm mới, vdn mến chúc NC & gia đình đón Giao Thừa mừng Xuân Mậu Tý AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Thân
vdn

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 06.02.2008 13:53:52
0
nguyethao   kinh chúc  cô  Bảy  Việt  và bảo quyến

Một  tết  / một mùa xuân / một năm mới  AN HẠNH & THANH KHANG


Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 06.02.2008 23:16:50
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc Sư Tỉ)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng vào như nước.

Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 07.02.2008 08:37:36
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc Sư Tỉ)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng vào như nước.

Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.


Cảm ơn Sư Đệ đã ghé vào và để lại bài thơ hay quá. Paris năm mới vừa sang, 7 mến chúc Sư Đệ và bảo quyến tròn một năm Mậu Tý AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Thân quí
7_vdn

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 07.02.2008 08:49:07
0
 
Người trở về đúng độ xuân sang
Thắm sắc đào, mai dưới nắng vàng
Chúc người mạnh khỏe bình an mãi
Thi hứng ngập tràn tiếng thơ vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/C64EE162F3454E2BBE9F00C85BE9ECD7.jpg[/image]
 
ONLYYOU kính chúc Cô 7 Xuân như ý, Thương mến!
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 08:50:41 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 07.02.2008 09:18:45
0
Hi 7_
Hôm nay ht mới biết 7_ vắng nhà lâu nay...
Hạ trắng Kính chúc 7_ vdn và Anh chị em thi - hữu VNTQ một năm mới cái gì cũng mới ,,,
Tài lộc dồi dào ,vui vui vẻ vẻ... tay bắt mặt mừng...
Nhất là hồn thơ lai láng...
Hạ trắng cái gì cũng không biết ,nên đơn sơ viết mấy dòng mạo muội kính mong chị7_vdn & bằng hữu niệm tình...
Kính
Hạ trắng

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 07.02.2008 19:39:24
0
Chào ONLY YOU và Hạ Trắng 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Hồn thơ lai láng.
 



Nghe ở đây >>>>>> Em Còn Nhớ Mùa Xuân
Hôm nay 7 đi tập tuồng - Chủ Nhật hát rồi - Ối cha bận ơi là bận.

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 08.02.2008 15:48:04
0

 
 
MÙA XUÂN TRỞ LẠI
 
Ngày xuân trải ánh nắng xưa
Đêm xuân đã thắp lại mùa trăng sao
Chia tay tiễn chị hôm nào
Ngày về thắm thiết biết bao vui mừng.
 
Đoàn viên quên hết sầu rưng
Nụ cười hớn hở thắm vùng thơ tâm
Người xa vạn lí thăng trầm
Kẻ gần trao gửi tình thâm quê nhà.
 
Bốn biển chẳng thấy còn  xa
Trăm sông gần gụi đậm đà mến thương
Nếp nhà sau trước chung đường
Tình quê son sắt nghĩa vương cuộc đời.
 
Xuân về ru giấc bên nôi
Chị về ru lại một thời thi ca
Câu thơ mộc mạc chan hòa
Tiếng lòng em chị ngợi ca đời thường.
 
Xuân về hoa thắm muôn phương
Gió nồng hương tỏa trên đường xa quê
Thơ xuân muốn khắc câu thề
Vào đọc thơ chị như quê hương mình.
 
MINH TUẤN
 
Em chúc mừng chị đã trở lại với vườn thơ -điều quan trọng là chị vẫn mạnh khỏe và nhớ tới mọi người.
 
 Đầu năm mới -em kính chúc chị và gia đình an khang thịnh vượng.Chị nhé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 08.02.2008 18:49:24
0
Minh Tuấn ! Minh Tuấn !
 
Cảm ơn Minh Tuấn vào thăm chị - Năm mới, chị thân mến chúc em & gia đình được AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
7_vdn
 
Tb : Hi hi... Hồn thơ của 7 nó vẫn ngủ im dưới đáy tim hà. Về đây đọc những vần thơ của MT và tất cả các Thi Nhân cũng thú vị lmắ rồi.
Hỗm rày 7 đi tập tuồng cải lương để chủ Nhật này lên sân khấu đó MT.
 
 
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 08.02.2008 22:18:58
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
Hi hi... Hồn thơ của 7 nó vẫn ngủ im dưới đáy tim hà. Về đây đọc những vần thơ của MT và tất cả các Thi Nhân cũng thú vị lmắ rồi.
Hỗm rày 7 đi tập tuồng cải lương để chủ Nhật này lên sân khấu đó MT.
 





 
 
Hay quá ha! Thế là Cô 7 vẫn còn tươi trẻ lắm nha, lên sân khấu trình diễn cải lương nưã, cháu chờ coi đó hihihìhi.... chổ cuả cháu thì mai nay diễn đại nhạc hội nè, cháu hổng diễn mà điều khiển chương trình văn nghệ với các tiết mục muá, hợp ca và biểu diễn thời trang áo dài truyền thống cuả lưá tuổi từ 7 đến 13,14. Mà cháu cũng đang lo, bị bịnh mấy tuần nay,mới vưà bớt thôi, mà còn ho quá! Hổng biết mai nói chuyện đc hông, nhưng cũng phải ráng Cô ha,vì  công tập cho các em từ mấy tháng nay, bây giờ hông bỏ được, một năm có một lần mà, với lại cơ hội  gặp gỡ làm vui cho các đồng hương sau một năm làm việc cực khổ, phải không Cô? cháu chúc Cô thành công ha, cháu cũng phải thành công luôn, Hai cô cháu mình ráng nha hihihihihihi....

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Tứ_Linh_Thi_ViệtDươngNhân - 08.02.2008 23:34:11
0

Trích đoạn: SuongAnh


Hay quá ha! Thế là Cô 7 vẫn còn tươi trẻ lắm nha, lên sân khấu trình diễn cải lương nưã, cháu chờ coi đó hihihìhi.... chổ cuả cháu thì mai nay diễn đại nhạc hội nè, cháu hổng diễn mà điều khiển chương trình văn nghệ với các tiết mục muá, hợp ca và biểu diễn thời trang áo dài truyền thống cuả lưá tuổi từ 7 đến 13,14. Mà cháu cũng đang lo, bị bịnh mấy tuần nay,mới vưà bớt thôi, mà còn ho quá! Hổng biết mai nói chuyện đc hông, nhưng cũng phải ráng Cô ha,vì  công tập cho các em từ mấy tháng nay, bây giờ hông bỏ được, một năm có một lần mà, với lại cơ hội  gặp gỡ làm vui cho các đồng hương sau một năm làm việc cực khổ, phải không Cô? cháu chúc Cô thành công ha, cháu cũng phải thành công luôn, Hai cô cháu mình ráng nha hihihihihihi....

Vậy ha ! SA hát tối thứ bảy (9-2.08) phải hông ? 7 diễn chiều chủ Nhật (10.2.18).
Chúc SA mau hết bệnh và thành công nha ! Bây giờ 7 sửa soạn đi tập tuồng nữa đây. 7 cũng phải thành công luôn. Affiche 7 dán bên nây nè SA ui ![sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=flower.gif]
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=38433&mpage=11
 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Chung Tình - 09.02.2008 23:29:45
0
"Lụm thơ về"
 
 
Chung Tình


Âu yếm kề bên vui biết bao
Thì thầm nhắn nhủ ngàn lời trao
Tình sâu nghĩa đậm bao năm tháng
Chung tình một dạ chẳng rời nhau.

(vdn)
 
 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Những Mùa Thu Trước - 09.02.2008 23:30:42
0
Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước 
 
Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !! 
 
Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .
 
Việt Dương Nhân 
(Paris, đêm thu 27.10.2007)

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Mười Năm :: - 10.02.2008 00:30:15
0
Mười Năm

Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm có biết bao lời bớt, thêm
Mười năm chẳng phút dịu êm
Mười năm đời vẫn đảo điên quay cuồng

Mười năm đóng biết bao tuồng
Sang, hèn, vinh, nhục... ghét, thương, giận hờn...
Mười năm, giờ một bóng đơn
Nghe hồn buốt giá giữa cơn nắng hè.

(Việt Dương Nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 2.9.2007)


Mười năm hồn nặng tiếng ve
khóc lời hấp hối cuối hè nắng phai
mười năm tình vỗ cánh bay
mười năm ta nhạn lạc bầy kêu sương

mười năm vẫn một con đường
quê người ngao ngán, quê hương mịt mùng
mười năm thủy tận sơn cùng
nhìn đâu cũng thấy một vùng hư vô...
(Vũ Đình Trường)


Mười năm sóng gió giạt xô
Thuyền nan nhồi dập nhấp nhô giữa dòng
Quê hương dõi mắt ngóng trông
Mười năm nay vẫn còn mong mỏi chờ

Cộng thêm hăm ba năm mơ :
Trở về bến cũ, cặp bờ sông xưa.
Đưa tay hứng giọt nước mưa
Hớp vô một ngụm cho vừa dạ đây !!

(việt dương nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 6.9.2007)


Mười năm trên đất lạ này
Thấy đêm ngần ngại, thấy ngày phân vân
Thấy trời xa, thấy đất gần
Đời ta rồi cũng có ngần ấy thôi
Quẩn quanh trong kiếp luân hồi
Xác chìm biển sắc, hồn trôi sóng tình
Mười năm... bóng chẳng theo hình
Mười năm sau nữa ? chỉ mình với ta !
(Vũ Đình Trường)

 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: :: Mười Năm :: - 10.02.2008 01:36:46
0

Mười Năm

Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm có biết bao lời bớt, thêm
Mười năm chẳng phút dịu êm
Mười năm đời vẫn đảo điên quay cuồng

Mười năm đóng biết bao tuồng
Sang, hèn, vinh, nhục... ghét, thương, giận hờn...
Mười năm, giờ một bóng đơn
Nghe hồn buốt giá giữa cơn nắng hè.

(Việt Dương Nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 2.9.2007)

Mười năm hồn nặng tiếng ve
khóc lời hấp hối cuối hè nắng phai
mười năm tình vỗ cánh bay
mười năm ta nhạn lạc bầy kêu sương

mười năm vẫn một con đường
quê người ngao ngán, quê hương mịt mùng
mười năm thủy tận sơn cùng
nhìn đâu cũng thấy một vùng hư vô...
(Vũ Đình Trường)

Mười năm sóng gió giạt xô
Thuyền nan nhồi dập nhấp nhô giữa dòng
Quê hương dõi mắt ngóng trông
Mười năm nay vẫn còn mong mỏi chờ

Cộng thêm hăm ba năm mơ :
Trở về bến cũ, cặp bờ sông xưa.
Đưa tay hứng giọt nước mưa
Hớp vô một ngụm cho vừa dạ đây !!

(việt dương nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 6.9.2007)

Mười năm trên đất lạ này
Thấy đêm ngần ngại, thấy ngày phân vân
Thấy trời xa, thấy đất gần
Đời ta rồi cũng có ngần ấy thôi
Quẩn quanh trong kiếp luân hồi
Xác chìm biển sắc, hồn trôi sóng tình
Mười năm... bóng chẳng theo hình
Mười năm sau nữa ? chỉ mình với ta !
(Vũ Đình Trường)

 
Mười năm trăng sáng trăng tà
Buồn vui không biết chia ta mấy lần
Mười năm mòn mỏi gót chân
Tâm tư thao thức bao lần dệt thương .
 
Địa đàng phơi gió phơi sương
Trần ai trăm mối cang thường khổ đau
Mười năm không chậm không mau
Mấy lần tính nhẩm mái đầu tuyết ươm.
 
MINH TUẤN
 
 
Em chúc mừng chị đã tìm lại được tiếng hát một thời của mình -khi nào vở diễn phát hành ,chị đao vở  diễn cho mọi người nghe và xem với chị nhé...Vở diễn chắc chắn là hay lắm chị à -vì tác giả Hà triều hoa phượng viết vở não cũng hay lắm chị à.
 
Chúc chị khỏe và vui
 
 

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: :: Mười Năm :: - 10.02.2008 01:40:32
0


Mười Năm

Mười năm vật đổi sao dời
Mười năm có biết bao lời bớt, thêm
Mười năm chẳng phút dịu êm
Mười năm đời vẫn đảo điên quay cuồng

Mười năm đóng biết bao tuồng
Sang, hèn, vinh, nhục... ghét, thương, giận hờn...
Mười năm, giờ một bóng đơn
Nghe hồn buốt giá giữa cơn nắng hè.

(Việt Dương Nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 2.9.2007)


Mười năm hồn nặng tiếng ve
khóc lời hấp hối cuối hè nắng phai
mười năm tình vỗ cánh bay
mười năm ta nhạn lạc bầy kêu sương

mười năm vẫn một con đường
quê người ngao ngán, quê hương mịt mùng
mười năm thủy tận sơn cùng
nhìn đâu cũng thấy một vùng hư vô...
(Vũ Đình Trường)


Mười năm sóng gió giạt xô
Thuyền nan nhồi dập nhấp nhô giữa dòng
Quê hương dõi mắt ngóng trông
Mười năm nay vẫn còn mong mỏi chờ

Cộng thêm hăm ba năm mơ :
Trở về bến cũ, cặp bờ sông xưa.
Đưa tay hứng giọt nước mưa
Hớp vô một ngụm cho vừa dạ đây !!

(việt dương nhân)
(Paris, hạ_thu giao mùa 6.9.2007)


Mười năm trên đất lạ này
Thấy đêm ngần ngại, thấy ngày phân vân
Thấy trời xa, thấy đất gần
Đời ta rồi cũng có ngần ấy thôi
Quẩn quanh trong kiếp luân hồi
Xác chìm biển sắc, hồn trôi sóng tình
Mười năm... bóng chẳng theo hình
Mười năm sau nữa ? chỉ mình với ta !
(Vũ Đình Trường)


 
Mười năm ấy nghĩa phôi pha
Cù lao xa thẳm lệ nhòa quê hương
Mười năm vắng hẳn tình thương
Ly ly loạn loạn điểm sương mái đầu
Mười năm thắt cụm cô sầu
Gối đêm trằn trọc nát nhàu tâm tư
Mười năm khổ , ngỡ đã dư
Chao ôi ! dạ vẩn khư khư nổi niềm
 
Đồng Lão
 
Đồng Lão ghé thăm , kính chúc nghệ sĩ tài hoa Việt Dương Nhân năm mới sức khoẻ dồi dào tinh thần an lạc , hưởng niềm hạnh phúc vô biên cùng với gia đình và chư bằng hữu.
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Mười Năm :: - 10.02.2008 02:04:57
0
Cảm ơn Đồng Lão & Minh Tuấn vào tiếp nối "Mười Năm" .
Mến chúc ĐL, MT & tất cả ACE vui vẻ cuối tuần.
Thân
vdn
 
 
@ MT ơi ! Kỳ này 7 đóng vai Cảnh Sát chỉ nói và giễu chút chút thôi - chứ không có ca hát gì hết á ! Tuồng "Đi Biển Một Mình" là tuồng vui vui hát cho ba ngày Tết. @ Không biết có ai thu hình không nữa đây ?
 

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 35 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 1038 bài trong đề mục