THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI

Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 128 trang, bài viết từ 3661 đến 3690 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 11:39:18
0
Quý vị nào hiểu được những bài thơ dướii đây xin giải thích dùm
 
RŨ TÌNH
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm
Làn sương lạnh giá thoảng u trầm
Trăng mờ gió ảo sầu chan đẫm
Biển trỗi mây cuồn sóng lặng câm
Đã biết thương nồng luôn tỏa đậm
Mà sao ái nhạt mãi đau thầm
Thôi đành rũ bỏ tình mê đắm
 
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm
LH Xung Ca Ca.
SẦU ĐÔNG
Khung trời ướp giọt sũng tàng cây
 Có những chiều đông phủ lạnh đầy
 Mảng sẫm tuôn tràn mây xếp lợp
 Cơn cuồng rượt đuổi gió lùa quây
 Hoài vương nỗi nhớ, người đơn lẻ
Vẹn giữ niềm thương, kẻ úa gầy
 Nhủ hễ xuân về theo én dệt
Đôi lòng thỏa mộng dứt sầu vây
Nguyễn Quốc Bình  
VẾT MƯA
Mây tràn gió giật đổ dòng ngâu
 Chẳng biết dìm chi đẫm lệ sầu
 Tủi ánh trăng nhoà khơi hận nẫu
Đem làn gió lạnh phủ hờn sâu
 Lòng con bỗng quạnh vì mưa thấu
 Dáng mẹ càng xa bởi bão nhầu
 Nỗi khổ đeo hoài không đặng dấu
 Bao mùa lũ lụt cứ hằn thâu
30/10/2014
 
 
YÊU DẤU
 
Đôi mình khẽ tựa sát bờ vai
 Bẻ một nhành hoa xõa tóc cài
 Thoảng trỗi hương nồng cơn gió dại
 Mơ dào giấc đẹp buổi tình say
 Sông nguyền thuở nọ tưng bừng ái
 Biển nhớ hôm nào rộn rã khai
 Tỏa đọng se tràn lưu luyến mãi
 Bao ngày mộng ước thỏa hồn nai
LH Xung Ca Ca
QUÁ VÃNG
Người đi khắc khoải tiếng tơ lòng
 Một bóng u hoài gợi nhớ mong
 Cách biệt bao ngày se giấc ảo
 Lìa xa mấy bận rã xuân nồng
Đìu hiu nguyệt rũ tình vương níu
 Lạnh lẽo sương tàn dạ đếm đong
 Kỷ niệm trôi về nơi quá vãng
Đêm dài ngóng đợi úa triền sông
LH Xung Ca Ca
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 11:41:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 14:15:06
0
 
Quý vị nào hiểu được những bài thơ dướii đây xin giải thích dùm
 
RŨ TÌNH
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm
Làn sương lạnh giá thoảng u trầm
Trăng mờ gió ảo sầu chan đẫm
Biển trỗi mây cuồn sóng lặng câm
Đã biết thương nồng luôn tỏa đậm
Mà sao ái nhạt mãi đau thầm
Thôi đành rũ bỏ tình mê đắm
 
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm 
LH Xung Ca Ca. 
SẦU ĐÔNG
Khung trời ướp giọt sũng tàng cây
 Có những chiều đông phủ lạnh đầy
 Mảng sẫm tuôn tràn mây xếp lợp
 Cơn cuồng rượt đuổi gió lùa quây
 Hoài vương nỗi nhớ, người đơn lẻ
Vẹn giữ niềm thương, kẻ úa gầy
 Nhủ hễ xuân về theo én dệt
Đôi lòng thỏa mộng dứt sầu vây
Nguyễn Quốc Bình  
VẾT MƯA
Mây tràn gió giật đổ dòng ngâu
 Chẳng biết dìm chi đẫm lệ sầu
 Tủi ánh trăng nhoà khơi hận nẫu
Đem làn gió lạnh phủ hờn sâu
 Lòng con bỗng quạnh vì mưa thấu
 Dáng mẹ càng xa bởi bão nhầu
 Nỗi khổ đeo hoài không đặng dấu
 Bao mùa lũ lụt cứ hằn thâu
30/10/2014

YÊU DẤU
Đôi mình khẽ tựa sát bờ vai
 Bẻ một nhành hoa xõa tóc cài
 Thoảng trỗi hương nồng cơn gió dại
 Mơ dào giấc đẹp buổi tình say
 Sông nguyền thuở nọ tưng bừng ái
 Biển nhớ hôm nào rộn rã khai
 Tỏa đọng se tràn lưu luyến mãi
 Bao ngày mộng ước thỏa hồn nai
LH Xung Ca Ca
QUÁ VÃNG
Người đi khắc khoải tiếng tơ lòng
 Một bóng u hoài gợi nhớ mong
 Cách biệt bao ngày se giấc ảo
 Lìa xa mấy bận rã xuân nồng
Đìu hiu nguyệt rũ tình vương níu
 Lạnh lẽo sương tàn dạ đếm đong
 Kỷ niệm trôi về nơi quá vãng
Đêm dài ngóng đợi úa triền sông
LH Xung Ca Ca
 
Thơ là màu sắc riêng của mỗi thi nhân. Có những thi nhân làm thơ khó hiểu (xin miển kê tên để khỏi mích lòng) và những thi nhân làm thơ dễ hiểu (như Nguyễn Bính, Tạ Ký, Trần Huyền Trân v.v.).
Thông thường thơ khó hiểu thì có những từ ngữ rất kêu mà chẳng rõ ràng.
Tôi có anh bạn nói là anh rất thích thơ Đ.H. Nhưng khi tôi đưa một bài thơ của Đ.H. nhờ anh giải thích hộ cho tôi cũng hiểu được để thưởng thức, thì anh không giải thích gì cả mà chỉ nói rằng anh thích bài thơ đó như một bản nhạc không lời!
Nói chung thơ mà không hiểu được thì làm sao biết là thơ hay ?
Còn đối với những người chỉ vá víu ghép vần để tự khoác cho mình cái áo thi sĩ thì loại thơ ba trợn nầy cũng dễ nhận ra thôi.
Bạn Hùng thông cảm.
Lá chờ rơi 01/11/2014



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 14:20:22 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 15:20:10
0
lá chờ rơi


 
Quý vị nào hiểu được những bài thơ dướii đây xin giải thích dùm
 
RŨ TÌNH
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm
Làn sương lạnh giá thoảng u trầm
Trăng mờ gió ảo sầu chan đẫm
Biển trỗi mây cuồn sóng lặng câm
Đã biết thương nồng luôn tỏa đậm
Mà sao ái nhạt mãi đau thầm
Thôi đành rũ bỏ tình mê đắm
 
Khắc khoải canh dài quặn nẫu tâm 
LH Xung Ca Ca. 
SẦU ĐÔNG
Khung trời ướp giọt sũng tàng cây
 Có những chiều đông phủ lạnh đầy
 Mảng sẫm tuôn tràn mây xếp lợp
 Cơn cuồng rượt đuổi gió lùa quây
 Hoài vương nỗi nhớ, người đơn lẻ
Vẹn giữ niềm thương, kẻ úa gầy
 Nhủ hễ xuân về theo én dệt
Đôi lòng thỏa mộng dứt sầu vây
Nguyễn Quốc Bình  
VẾT MƯA
Mây tràn gió giật đổ dòng ngâu
 Chẳng biết dìm chi đẫm lệ sầu
 Tủi ánh trăng nhoà khơi hận nẫu
Đem làn gió lạnh phủ hờn sâu
 Lòng con bỗng quạnh vì mưa thấu
 Dáng mẹ càng xa bởi bão nhầu
 Nỗi khổ đeo hoài không đặng dấu
 Bao mùa lũ lụt cứ hằn thâu
30/10/2014

YÊU DẤU
Đôi mình khẽ tựa sát bờ vai
 Bẻ một nhành hoa xõa tóc cài
 Thoảng trỗi hương nồng cơn gió dại
 Mơ dào giấc đẹp buổi tình say
 Sông nguyền thuở nọ tưng bừng ái
 Biển nhớ hôm nào rộn rã khai
 Tỏa đọng se tràn lưu luyến mãi
 Bao ngày mộng ước thỏa hồn nai
LH Xung Ca Ca
QUÁ VÃNG
Người đi khắc khoải tiếng tơ lòng
 Một bóng u hoài gợi nhớ mong
 Cách biệt bao ngày se giấc ảo
 Lìa xa mấy bận rã xuân nồng
Đìu hiu nguyệt rũ tình vương níu
 Lạnh lẽo sương tàn dạ đếm đong
 Kỷ niệm trôi về nơi quá vãng
Đêm dài ngóng đợi úa triền sông
LH Xung Ca Ca
 
Thơ là màu sắc riêng của mỗi thi nhân. Có những thi nhân làm thơ khó hiểu (xin miển kê tên để khỏi mích lòng) và những thi nhân làm thơ dễ hiểu (như Nguyễn Bính, Tạ Ký, Trần Huyền Trân v.v.).
Thông thường thơ khó hiểu thì có những từ ngữ rất kêu mà chẳng rõ ràng.
Tôi có anh bạn nói là anh rất thích thơ Đ.H. Nhưng khi tôi đưa một bài thơ của Đ.H. nhờ anh giải thích hộ cho tôi cũng hiểu được để thưởng thức, thì anh không giải thích gì cả mà chỉ nói rằng anh thích bài thơ đó như một bản nhạc không lời!
Nói chung thơ mà không hiểu được thì làm sao biết là thơ hay ?
Còn đối với những người chỉ vá víu ghép vần để tự khoác cho mình cái áo thi sĩ thì loại thơ ba trợn nầy cũng dễ nhận ra thôi.
Bạn Hùng thông cảm.
Lá chờ rơi 01/11/2014

Lá Chờ Rơi
---Thứ nhất là : Những bài thơ khó hiểu là Thơ bị ngượng ép quá mức cần thiết để cho đúng luật ....
---Thứ hai là : Những bài thơ  do " Kỹ Sư chế chữ" cho nên những chữ đó hoàn toàn mới lạ với chúng ta....
---Thứ ba là : Những bài thơ đó Tác Giả " Tự làm khó mình" trước công chúng yêu thơ....
Tóm lại là : Tại Bà Huyện Thanh Quan ...mở hàng làm thơ ...có những chữ chả có ai hiểu... Con quốc quốc  đối với Cái gia gia ...Bố ai biết ? con gì và cái gì?
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 15:21:21 bởi Hoàng An >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 16:54:46
0
Cám ơn bác Lá và bạn Hoàng An đã giải thích rõ ràng - Thực tình mà nói tôi hoàn toàn mù tịt  không hiểu được ý tứ trong những bài thơ đó đâm ra bức rức khó chịu - Bây giờ đã được giải toả - cám ơn quý vị rất nhiều
Trần Mạnh Hùng
Trước kia tui cứ cho rang họ là người Việt gốc Tầu nên chưa thành thạo tiếng Việt
Bây giờ hoá ra là vậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 17:29:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 17:01:42
0
PHỞ
Mùi thơm của phở nổi cơn nghiền
Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích...
Mê hương nước béo đắm say nghiền
Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
Trần Mạnh Hùng
30-10-2014
PHỞ
Những khi bụng đói ta tìm phở
Nước phở vàng thơm béo ngậy thèm
Sớ thịt hồng tười say đắm nhớ
Sợi gân trắng nõn ngất ngây thèm
Ngò gai, giá sống bao thân mật
Cộng bún, chanh chua rỏ dãi thèm
Bát phở như mời như quyến rũ
Ấm lòng thoả mãn đã cơn thèm
Trần Mạnh Hùng
2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 17:08:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 01.11.2014 22:21:53
0
Không hiểu tại sao họ cứ đăng những bài thơ thể loại này trong FB của tui
THUỞ ẤU THƠ
Trỗi dậy bao ngày thuở ấu thơ
Lùa trâu cưỡi đuổi nét ngây khờ
Đồng chan nắng nhẹ reo mừng rỡ
Cẳng rã chân cuồng bước lội dơ
Lũ trẻ hôm nào luôn gợi nhớ
Tình quê buổi ấy vẫn mong chờ
Phương trời cách biệt lòng ta ngỡ
Kí vãng vương nồng thỏa mộng mơ
LH Xung Ca Ca.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 02.11.2014 11:08:25
0
Trần Mạnh Hùng


Không hiểu tại sao họ cứ đăng những bài thơ thể loại này trong FB của tui
THUỞ ẤU THƠ
Trỗi dậy bao ngày thuở ấu thơ
Lùa trâu cưỡi đuổi nét ngây khờ
Đồng chan nắng nhẹ reo mừng rỡ
Cẳng rã chân cuồng bước lội dơ
Lũ trẻ hôm nào luôn gợi nhớ
Tình quê buổi ấy vẫn mong chờ
Phương trời cách biệt lòng ta ngỡ
Kí vãng vương nồng thỏa mộng mơ
LH Xung Ca Ca.


 TÔi xin mạn phép có ý kiến về bài thơ...Thuở Ấu Thơ của LHXung Ca Ca...( là ai tui chả quen biết)
---Thứ nhất : Thơ Đường Luật ...tinh hoa là cặp đối Thực & Luận...nhìn cặp đối đánh giá Trình độ hay đẳng cắp của tác giả...Theo đánh giá cá nhân tôi thì cặp đối đó không đạt yêu cầu ...
[ Nếu ai cho rằng đạt yêu cầu Cặp Đối mời  ý kiến....
---Thứ Hai : Bài thơ làm theo lối NGŨ ĐỘ THANH ....cho nên từ ngữ buộc phải ngượng ép ...cuối cùng nghe trớt quớt...Những từ sau đây không có trong tự điển VN: Kí vãng....
---Thứ Ba : Trong 1 câu có 3 ý cùng 1 nghĩa là do nghèo từ vựng...[  Tóm lại Bài Thơ đó không có nội dung miêu tả nhất định 1 cảnh vật hay 1 con người ....mà là tả chung chung...
Theo có Giáo sư Dương Quảng Hàm ...Cặp đối như thế nầy mới đạt ....
Thịt kho -- dưa hành -- câu đối đỏ
Cây nêu -- tràng pháo --bánh chưng xanh
hay là : 
 
Từng mây-- lơ lửng-- trời xanh ngắt,
Ngõ trúc-- quanh co --khách vắng teo.
 
hoặc là :
Nhớ nước -- đau lòng -- con quốc quốc
Thương nhà -- Mỏi miệng-- Cái gia gia
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2014 11:56:34 bởi Hoàng An >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 03.11.2014 09:41:13
0
(trích Trần Mạnh Hùng) 
Không hiểu tại sao họ cứ đăng những bài thơ thể loại này trong FB của tui
THUỞ ẤU THƠ
Trỗi dậy bao ngày thuở ấu thơ
Lùa trâu cưỡi đuổi nét ngây khờ
Đồng chan nắng nhẹ reo mừng rỡ
Cẳng rã chân cuồng bước lội dơ
Lũ trẻ hôm nào luôn gợi nhớ
Tình quê buổi ấy vẫn mong chờ
Phương trời cách biệt lòng ta ngỡ
Kí vãng vương nồng thỏa mộng mơ
LH Xung Ca Ca.
(hết trích TMH)
 
(trích Hoàng An)
TÔi xin mạn phép có ý kiến về bài thơ...Thuở Ấu Thơ của LHXung Ca Ca...( là ai tui chả quen biết)
---Thứ nhất : Thơ Đường Luật ...tinh hoa là cặp đối Thực & Luận...nhìn cặp đối đánh giá Trình độ hay đẳng cắp của tác giả...Theo đánh giá cá nhân tôi thì cặp đối đó không đạt yêu cầu ...
[ Nếu ai cho rằng đạt yêu cầu Cặp Đối mời  ý kiến....
---Thứ Hai : Bài thơ làm theo lối NGŨ ĐỘ THANH ....cho nên từ ngữ buộc phải ngượng ép ...cuối cùng nghe trớt quớt...Những từ sau đây không có trong tự điển VN: Kí vãng....
---Thứ Ba : Trong 1 câu có 3 ý cùng 1 nghĩa là do nghèo từ vựng...[  Tóm lại Bài Thơ đó không có nội dung miêu tả nhất định 1 cảnh vật hay 1 con người ....mà là tả chung chung...
Theo có Giáo sư Dương Quảng Hàm ...Cặp đối như thế nầy mới đạt ....
Thịt kho -- dưa hành -- câu đối đỏ
Cây nêu -- tràng pháo --bánh chưng xanh
hay là : 

Từng mây-- lơ lửng-- trời xanh ngắt,
Ngõ trúc-- quanh co --khách vắng teo.

hoặc là :
Nhớ nước -- đau lòng -- con quốc quốc
Thương nhà -- Mỏi miệng-- Cái gia gia

(hết trích Hoàng An)

Bạn Hùng thân mến,
Nếu người ta xâm nhập nhà bạn với món quà bạn không thích thì cứ bảo họ lấy lại đem về. Họ có cái tự do gởi quà vào nhà bạn. Và bạn cũng có cái tự do từ khước món quà làm bạn khó chịu.
Bạn Hoàng An thân mến,
Sự đánh giá thơ hay/dở của chính tác giả và độc giả có thể rất khác nhau. Với tác giả thì “văn mình, vợ người”, với thơ thì lại càng hơn thế. Còn với độc giả thì thông thường chính xác hơn.
Sau đây xin nêu một ý kiến của thi hào Paul Valéry :
 
PAUL VALERY

C'est une erreur contraire à la nature de la poésie et qui lui serait même mortelle, que de prendre qu'à tout poème correspond un sens véritable, unique et conforme ou identique à quelque pensée de l'auteur.

Thật là một sự sai lầm phản lại tính chất của thơ và có thể giết chết nó, nếu ta cho rằng mỗi bài thơ chỉ tương ứng với một ý nghĩa đúng thật, độc nhất và phù hợp hay đồng nhất với một tư tưởng nào đó của tác giả mà thôi.

Ông nói thêm rằng :
Người ta gán cho thơ tôi nghĩa gì thì thơ tôi có nghĩa ấy. Mà nghĩa nào tôi định cho thơ tôi thì chỉ đúng với tôi thôi, không thể buộc ai phải thừa nhận.

Theo quan niệm trên của thi hào Paul Valéry, thì thơ là để cho mỗi người tự do hiểu lấy theo mỗi cách khác nhau, mà nhứt là không nên đề quyết là nó chỉ có một nghĩa riêng nào đó.

Vậy mọi người cứ hiểu theo cách hiểu của mình.
Vài hàng góp ý.
Thân mến chào hai bạn.
Lá chờ rơi 03/11/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2014 09:48:30 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 03.11.2014 10:24:55
0
 
PHỞ
Mùi thơm của phở nổi cơn nghiền
Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích...
Mê hương nước béo đắm say nghiền
Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
Trần Mạnh Hùng
30-10-2014

 
MẶC SỨC GHIỀN
 
Thử ăn phở Bắc dân Nam ghiền*
Cứ tưởng ăn chơi lại dính ghiền
Hủ tíu xơi hoài nên phát chán
Phở bò mới nếm đã sinh ghiền
Nước béo bốc hơi tung vị ngọt
Rau ngò ghẹo mắt gọi cơn ghiền
Xốc lên nhúm phở mùi thơm tỏa
Nào bạn nào ta mặc sức ghiền.
Lá chờ rơi 03/11/2014
* Chữ “nghiền” tiếng Bắc là chữ “ghiền” trong Nam.

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2014 10:27:52 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 10.11.2014 10:05:31
0
lá chờ rơi


 
PHỞ
Mùi thơm của phở nổi cơn nghiền
Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích...
Mê hương nước béo đắm say nghiền
Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
Trần Mạnh Hùng
30-10-2014

 
MẶC SỨC GHIỀN
 
Thử ăn phở Bắc dân Nam ghiền*
Cứ tưởng ăn chơi lại dính ghiền
Hủ tíu xơi hoài nên phát chán
Phở bò mới nếm đã sinh ghiền
Nước béo bốc hơi tung vị ngọt
Rau ngò ghẹo mắt gọi cơn ghiền
Xốc lên nhúm phở mùi thơm tỏa
Nào bạn nào ta mặc sức ghiền.
Lá chờ rơi 03/11/2014
* Chữ “nghiền” tiếng Bắc là chữ “ghiền” trong Nam.

 


 
PHỞ
Chẳng phải cao sang thế lại nghiền
Thôn quê thành thị lắm người nghiền
Lúc no tô tái thêm thơm khẩu
Khi đói bát gân cũng đỡ nghiền
Khối kẻ tha phương nghe đã muốn
Nhiều ông xa xứ nghĩ mà nghiền
Thịt bò rau giá thêm chanh ớt
Điểm dạ qua loa bỗng hóa nghiền
 
November 10, 2014
Đuyên Hồng
 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 25.11.2014 10:10:17
0
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 25.12.2014 01:29:05
0
MỪNG NOEL
Chúc mừng sinh nhật đón noel.
Ngày chúa sinh ra ngập ánh đèn
Nhân loại khổ đau trong đói lạnh
Muôn loài hạnh phúc được khơi nhen.
Hồi chuông khai báo ngày thiên thể
Ánh sáng huy hoàng đã dựng nên.
Tháng chạp mùa đông mừng giáng thế.
Lòng vui háo hức đón Noel.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2014 01:35:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 25.12.2014 18:43:16
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 31.12.2014 20:09:54
0
....Chúc bác năm mới dồi dào sức khỏe.... 
   
Kiếp Con Người  
*** nguoitruongphu***  
....................  
.............  
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa  
Kiếp chẳng phong ba ,kiếp nhạt nhòa  
Mèo mả  hoang đàn ong  khoái nhụy  
Gà đồng vụng trộm bướm vờn hoa  
...............  
............  
31/12/2014  

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 31.12.2014 22:06:57
0
....Chúc bác năm mới dồi dào sức khỏe.... 
   
Kiếp Con Người  
*** nguoitruongphu***  
....................  
.............  
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa  
Kiếp chẳng phong ba ,kiếp nhạt nhòa  
Mèo mả  hoang đàn ong  khoái nhụy  
Gà đồng vụng trộm bướm vờn hoa  
...............  
............  
31/12/2014  

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 14.01.2015 10:11:11
0
CHƯA CHỬA... CHỬA CHƯA
Chửa hiểu làm sao hội ý chồng
Cũng chưa góp ý chả dành công
Tại vì chửa kịp... chưa hâm nóng
Bởi thế chưa theo … chửa thắm nồng
Nói mãi chưa xong- Sao thế nhỉ
Làm hoài chửa được - Cũng như không
Thôi thì chưa hiểu - Nên đành chịu
Dù biết chửa xong cũng tặng hồng
Tran Manh Hung
 -----------------
 
*** NHỠ ****
 ( Thơ chém )
 
Nhỡ Chửa rồi hem kịp cưới chồng
 Khai liều trót Chửa với công công
 Vừa quen Chửa vội trao tình thắm
 Chửa mến làm lanh trải nghĩa nồng
 Trạm xá còn xa người biết Chửa
 Thi đàn Chửa cận kẻ hay không
 Ôm tròn bụng Chửa ngồi ca thán
 Chửa có chàng nao đến tặng hồng
 
12/1/2015/ MIMOSA CHÉM
 
*********************
 
CHỬA...CHƯA
 
Chửa gọi rằng em đã có chồng.
 Sao mà dại Chửa trót hoài công?
 Tình sâu Chửa thắm sao còn mặn.
 Nghĩa nặng tàn phai Chửa chắc nồng.
 Nọ gã hào hoa buồn kiếp Chửa?
 Kia nàng dạ Chửa xót đời không?
 Vì trao phận Chửa tròn câu ái.
 Dẫu biết rằng yêu nợ Chửa hồng.
 
Đá Buồn Xướng
 
*********************
 
===_CHỬA CHƯA CHỒNG_===
 
Bài hoạ
TG: KAKA
 
Đời em trót lỡ chửa chưa chồng
 Dạ chửa than trời mãi thất công
 Tại chửa hờ yêu tình nghĩa thắm
 Vì đau chửa nỡ bạc duyên nồng
Đài trang chửa dại ôm hờn lẽ
Lữ khách xa rời chửa nhạt không
 Chửa mộng sầu đêm buồn úa rũ
Tàn canh chửa thấy đượm ân hồng
 
--_KK:13/1/15-5V_--
 
Ps: mạo mụi chém phát tỷ MI
 
***********************
 
*** VÔ ĐỀ ***
 
Đã chửa rồi nghe bớ mẹ chồng!
 Bây chừ lỡ chửa đón dâu không
Đừng lo chửa biết mần chi hết
 Chớ ngại chưa rành chửa mấy công
 Chửa thấy thằng cu truyền chống gậy
 Vừa nghe cái hĩm chửa trao hồng*
 Dù sao nó chửa nên đành vậy
 Chửa chín thời gian cũng sẽ nồng
 
HT họa ẩu chơi- Huyền Trân chem.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2015 10:13:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 15.01.2015 22:52:37
0
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 16.01.2015 06:05:47
0
Trần Mạnh Hùng


NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng


Bồi Hồi
***nguoitruongphu***
 
Trăng bao nhiêu tuổi gọi trăng già…? 
Gặp gở yêu thương nhụy nát  hoa.
Tình  cũ chối từ không ngó lại
 Mộng xưa tan rã chẳng thèm qua
Lòng đây  vẫn nhớ  dù ngăn cách
Dạ ấy  luôn bền dẩu biệt xa
Đất mẹ trông chờ trao nụ thắm
Bởi vì nàng đẹp  dể yêu… mà
16/01/2015
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2015 10:58:32 bởi Hoàng An >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 16.01.2015 08:53:51
0
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 16.01.2015 09:45:26
0
vancali96


Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 



 
Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão
 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 16.01.2015 21:55:27
0
Đồng Lão


vancali96


Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 




Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão
 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .


Thân chào Đồng Lão và tất cả thân hữu trong vnthuquan
Cảm tạ mọi người tình thân hữu năm xưa vẫn nồng nàn, ưu ái - Mái nhà xưa vẫn là nơi đầy ấp kỷ niệm thân thương và luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái đợi chờ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2015 21:58:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 17.01.2015 14:46:49
0
 
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 


Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão

 Không Già

Vào chốn thi ca khó thể già
Ngôn từ khoe sắc giống ngàn hoa
Lời vui réo gọi Xuân về đến
Ý đẹp chào mời Tết ghé qua
Quẳng hết chuyện đời đầy biến loạn
Không màng thế tục chẳng lo xa
Bên nghiên bút phẩy vài con chữ
Thanh thản tâm hồn thế mới là...

Sương Anh


 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .


Thân chào Đồng Lão và tất cả thân hữu trong vnthuquan
Cảm tạ mọi người tình thân hữu năm xưa vẫn nồng nàn, ưu ái - Mái nhà xưa vẫn là nơi đầy ấp kỷ niệm thân thương và luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái đợi chờ

SA xin chào anh TMH, đã lâu không thấy anh nơi trang thơ Đường, đầu năm mới 2015 được anh ghé đến chắc là SA năm nay sẽ có  nhiều lộc lắm à nhen (hihihi). Xin chào mừng anh trở lại với Đường thi quán nha. Mến chúc anh TMH cũng như Đồng Lão và Vân luôn An Vui. 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 17.01.2015 21:28:06
0
Hoàng An


Trần Mạnh Hùng


NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng


Bồi Hồi
***nguoitruongphu***
 
Trăng bao nhiêu tuổi gọi trăng già…? 
Gặp gở yêu thương nhụy nát  hoa. 
Tình  cũ chối từ không ngó lại
 Mộng xưa tan rã chẳng thèm qua
Lòng đây  vẫn nhớ  dù ngăn cách
Dạ ấy  luôn bền dẩu biệt xa
Đất mẹ trông chờ trao nụ thắm
Bởi vì nàng đẹp  dể yêu… mà
16/01/2015




"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 17.01.2015 21:30:43
0
SuongAnh


 
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 


Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão

 Không Già

 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .


Thân chào Đồng Lão và tất cả thân hữu trong vnthuquan
Cảm tạ mọi người tình thân hữu năm xưa vẫn nồng nàn, ưu ái - Mái nhà xưa vẫn là nơi đầy ấp kỷ niệm thân thương và luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái đợi chờ

SA xin chào anh TMH, đã lâu không thấy anh nơi trang thơ Đường, đầu năm mới 2015 được anh ghé đến chắc là SA năm nay sẽ có  nhiều lộc lắm à nhen (hihihi). Xin chào mừng anh trở lại với Đường thi quán nha. Mến chúc anh TMH cũng như Đồng Lão và Vân luôn An Vui. 
 
 
  
 


Vào chốn thi ca khó thể già
Ngôn từ khoe sắc giống ngàn hoa
Lời vui réo gọi Xuân về đến
Ý đẹp chào mời Tết ghé qua
Quẳng hết chuyện đời đầy biến loạn
Không màng thế tục chẳng lo xa
Bên nghiên bút phẩy vài con chữ
Thanh thản tâm hồn thế mới là...

Sương Anh
 
Lâu lắm mới hội ngộ vói Sương Anh - Thật là hạnh phúc - Thân chúc bạn vạn sự như ý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2015 21:32:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 18.01.2015 08:55:37
0


Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 


Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão

 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .


Thân chào Đồng Lão và tất cả thân hữu trong vnthuquan
Cảm tạ mọi người tình thân hữu năm xưa vẫn nồng nàn, ưu ái - Mái nhà xưa vẫn là nơi đầy ấp kỷ niệm thân thương và luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái đợi chờ

SA xin chào anh TMH, đã lâu không thấy anh nơi trang thơ Đường, đầu năm mới 2015 được anh ghé đến chắc là SA năm nay sẽ có  nhiều lộc lắm à nhen (hihihi). Xin chào mừng anh trở lại với Đường thi quán nha. Mến chúc anh TMH cũng như Đồng Lão và Vân luôn An Vui. 


  [ 
Thân họa :
 
CHÂU VỀ HỢP PHỐ
 
Trăng bao nhiêu tuổi cũng chưa già 
Thư Quán vườn thơ vẫn trổ hoa
Múa bút chung vui đôi nét ngọng
Góp lời ghẹo bạn những lần qua
Van Cà nhanh nhẩu đưa tin lại
Hùng Mạnh vui vầy đã tách xa
Ngọc ẩn Côn Sơn chờ bạn cũ
Châu về Hợp Phố đợi ai mà …
Lá chờ rơi 18/01/2015 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 19.01.2015 06:42:52
0




 
 
Vọng Cố Hương
 
 
Ô trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
 
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2015 08:04:28 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 19.01.2015 07:13:40
0
lá chờ rơi


Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà
Vancali 1.8.14  




Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
 
NHƯNG MÀ
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Đầu tóc giờ đây trổ muối hoa.
Nếp sống như là thời mới lớn.
Cuộc đời giống hệt thuở xưa qua
Thong dong tự tại không lo lắng
Hớn hở đùa vui chẳng nghĩ xa
Cứ thế hồn nhiên trong cuộc sống...
Bao giờ nghĩ đến chuyện nhưng... mà
Trần Mạnh Hùng

 


Ấy Vậy Mà....
 
Ráng giữ cho yên cái mạng già
Bạn cùng thơ rượu với muôn hoa
Quanh năm nhàn nhã chờ xuân đến
Hôm sớm ung dung tiễn nhật qua
Qúa khứ dòng đời trôi mất hút
Hư vô bến đỗ hiện gần xa
Nhẫm thời biết chẳng bao lâu nữa
Bảo trái tim thôi...ấy vậy mà....
 
Đồng Lão

 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng đã trở về , bấy lâu nay anh cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm Lão Đồng ngóng chờ anh mòn mỏi . chúc anh vui vẻ .


Thân chào Đồng Lão và tất cả thân hữu trong vnthuquan
Cảm tạ mọi người tình thân hữu năm xưa vẫn nồng nàn, ưu ái - Mái nhà xưa vẫn là nơi đầy ấp kỷ niệm thân thương và luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái đợi chờ

SA xin chào anh TMH, đã lâu không thấy anh nơi trang thơ Đường, đầu năm mới 2015 được anh ghé đến chắc là SA năm nay sẽ có  nhiều lộc lắm à nhen (hihihi). Xin chào mừng anh trở lại với Đường thi quán nha. Mến chúc anh TMH cũng như Đồng Lão và Vân luôn An Vui. 


  [ 
Thân họa :
 
CHÂU VỀ HỢP PHỐ
 
Trăng bao nhiêu tuổi cũng chưa già 
Thư Quán vườn thơ vẫn trổ hoa
Múa bút chung vui đôi nét ngọng
Góp lời ghẹo bạn những lần qua
Van Cà nhanh nhẩu đưa tin lại
Hùng Mạnh vui vầy đã tách xa
Ngọc ẩn Côn Sơn chờ bạn cũ
Châu về Hợp Phố đợi ai mà …
Lá chờ rơi 18/01/2015 
 

 
VƯỜN THƠ
Bác Lá tuổi cao trí chẳng già
Vườn thơ chăm bón, nở trăm hoa
Đầu hôm tỉa cắt càng chăm chú
Cuối buổi xới vun chẳng bỏ qua
Bạn hữu mến thương khen tới tấp
Người thân hâm mộ tiếng đồn xa
Rất nhiều nghị lực và công sức
Chăm sóc vườn thơ đẹp mặn mà
Trần Mạnh Hùng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2015 07:16:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 19.01.2015 08:08:45
0
Vọng Cố Hương
 
Nhật trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?
 
Đồng Lão


  
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 19.01.2015 22:08:59
0
vancali96


Vọng Cố Hương
 
Nhật trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?
 
Đồng Lão
 


NÓI NGANG
Có tí hơi men lại nói ngang
Ly rồi không uống lại ăn gian
Mồi ngon , rượu ngọt nâng ly cạn
Tay  gắp, miệng nhai tận hưởng nhàn
Bàn nhậu  bom thùng  khoe hết cỡ
Bạn bè đạn nổ lóe hào quang
Mạnhh ai nấy bốc tha hồ phét
Ngoác miệng cười vang  hưởng thái an
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali và thân hữu vạn sự vui khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 18:59:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI - 20.01.2015 06:01:32
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN


Thân Hoạ
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 128 trang, bài viết từ 3661 đến 3690 trên tổng số 3819 bài trong đề mục