NẾU MỘT MAI.......

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 183 trên tổng số 183 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NẾU MỘT MAI....... - 30.03.2009 21:52:19
0
Miền Tây sông nước lặng lờ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ thế này
Bao giờ gặp lại nhau đây
Gửi người em gái, tình này anh mang
Muốn thăm, mắc chuyến đò ngang
Gửi lời chỉ sợ tấc đàng quá xa
Hỏi thăm em những ngày qua
Cuộc đời có được như là em mong
Hẹn mai, ngày đẹp, nắng hồng
Gặp lại nhau để chờ mong trọn tình
                        ĐT


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: NẾU MỘT MAI....... - 04.05.2009 04:28:44
0
Nợ cũ còn chưa trả
Nợ mới lại nhiều thêm
Thôi thì xin khất cả
Đi ra thiệt là im...
 
Xí...đừng ai kéo lại
Túi thơ lủng mất rồi
Chữ từ rơi vương vãi
Nợ đầy...wuyt, cho coi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: NẾU MỘT MAI....... - 04.05.2009 14:23:56
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Nợ cũ còn chưa trả
Nợ mới lại nhiều thêm
Thôi thì xin khất cả
Đi ra thiệt là im...

Xí...đừng ai kéo lại
Túi thơ lủng mất rồi
Chữ từ rơi vương vãi
Nợ đầy...wuyt, cho coi

 
Muốn wuyt mà được à ???
Còn…”đồng tiền” núm má
Hông lấy ra mà trả ?
Nợ đòi quyết chẳng tha !
hahaha !
 
Đừng kiếm cớ…kề cà
Bảo rằng cứ..nhẩn nha
Lừng danh “phu nhân CUỘI”
Ai mà tin được bà ?!!
khà khà khà !
vit
 

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 183 trên tổng số 183 bài trong đề mục