Mừng Xuân Con Wấu Wấu

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 366 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Ngồi Buồn... - 25.08.2006 21:25:38


Trích đoạn: BINH_SVATY




Loanh quanh 3

Loanh quanh ngắm cảnh chiều buông
Mây đen bao phủ mưa tuôn ào ào
Tâm hồn rung động nghiêng chao
Tay liền lọc cộc gõ vào PC*

Mới buồn, bỗng chốc vui ghê
Kết vần thơ nhỏ say mê quên BUỒN.

________
(PC) máy vi tính


LOANH QUANH 4 .

Bỗng đâu tiếng CÚ thất thường
bên nhà hàng xóm kêu thương cha già
mười ngón tay gõ xót xa
hôm qua gặp CỤ này đà ...biệt ly

cuộc đời quí nhất điều gì
có phải tình nghĩa nhất nhì xưa nay
phù hoa trong mộng đong đầy
tỉnh ra chỉ thấy đâu đây lạnh lùng

ôi hồn thơ chốn mông lung
như thời tiết đổi một vùng con tim
buổi sáng mộng dệt đắm chìm
thơ thêu hoa lá -tiếng chim nhạc lòng

tối thời sầu nặng thương đong
hồn thơ ơi...mãi trong vòng loanh quanh
phải chăng duyên nợ cũng đành
chót yêu cây bút ...trời xanh vui buồn...


BINH_SVATY

hiii ĐỆ cám ơn TỶ vui với hai đệ nha...đệ chỉ muốn mọi người hiểu thêm về bản thân của cây bút mà TỶ ơi...thơ người ...bút đời....mong TỶ THA TỘI
ĐỆ làm TỶ BUỒN MÀ ...TỶ cho 2 đệ vui ké trang thơ vui của TỶ heng...CHỚ TRÁCH TỤI ĐỆ..
CHÚC TỶ HẠNH PHÚC




Hồn thơ vào, bút mực tuôn
Vần gieo, nhạc tấu khúc vương vấn đời
"Kiếp sau xin vẫn làm người"
Mộng mơ góp chữ vui cười dệt thơ


hì hi... vài "cóc_nhái " nhảy ra .
Bình_Svaty làm thơ hay quá xá... 7 phục luôn.. Tiếp tục vui nha !
Chúc các em mãi vui
7_nn



YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Ngồi Buồn... - 25.08.2006 21:50:10

LOANH QUANH 4 .

Bỗng đâu tiếng CÚ thất thường
bên nhà hàng xóm kêu thương cha già
mười ngón tay gõ xót xa
hôm qua gặp CỤ này đà ...biệt ly

cuộc đời quí nhất điều gì
có phải tình nghĩa nhất nhì xưa nay
phù hoa trong mộng đong đầy
tỉnh ra chỉ thấy đâu đây lạnh lùng

ôi hồn thơ chốn mông lung
như thời tiết đổi một vùng con tim
buổi sáng mộng dệt đắm chìm
thơ thêu hoa lá -tiếng chim nhạc lòng

tối thời sầu nặng thương đong
hồn thơ ơi...mãi trong vòng loanh quanh
phải chăng duyên nợ cũng đành
chót yêu cây bút ...trời xanh vui buồn...


BINH_SVATY

hiii ĐỆ cám ơn TỶ vui với hai đệ nha...đệ chỉ muốn mọi người hiểu thêm về bản thân của cây bút mà TỶ ơi...thơ người ...bút đời....mong TỶ THA TỘI
ĐỆ làm TỶ BUỒN MÀ ...TỶ cho 2 đệ vui ké trang thơ vui của TỶ heng...CHỚ TRÁCH TỤI ĐỆ..
CHÚC TỶ HẠNH PHÚC
____________

Loanh quanh 5


Hồn thơ vào, bút mực tuôn
Vần gieo, nhạc tấu khúc vương vấn đời
"Kiếp sau xin vẫn làm người"
Mộng mơ góp chữ vui cười dệt thơ


hì hi... vài "cóc_nhái " nhảy ra .
Bình_Svaty làm thơ hay quá xá... 7 phục luôn.. Tiếp tục vui nha !



Loanh QUANH 6.
muội tiếp TỶ NHA

cuộc đời tựa thể cơn mơ
bước đời như thể bàn cờ chông chênh
tình yêu lên thác xuống ghềnh
vui buồn mãi đến lênh đênh dòng đời

câu thơ nào phải xa xôi
chỉ vì tâm trí dối rồi còn đâu
cầm bút định viết thơ sầu
vần thơ ai tới đổi màu thơ vui

hân hoan tay viết bùi ngùi
xa đâu vọng tới những lời ai ca
trách đời tiếng oán não nà
để cho SƠN BÁ mãi xa ANH ĐÀI.

thơ làm mới tới đoạn hai
dừng vui - chuyển tiếp nửa bài thơ đau
vừa cười vui- đã thấy sầu
hồn thơ...ngơ ngẩn...trong đầu THI NHÂN...


YeuDieuLongNu

HIII...MUỘI chen ngang nè.... trời ơi...kiểu họa này mà có TỶ KIM GIANG của muội thì hay lắm đó....
tiếc quá không biết kim giang có bận không?
muội chúc cả nhà mừng vui đón xuân quanh năm nhé...
kính

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Ngồi Buồn... - 26.08.2006 01:07:34

oanh QUANH 6.
muội tiếp TỶ NHA

cuộc đời tựa thể cơn mơ
bước đời như thể bàn cờ chông chênh
tình yêu lên thác xuống ghềnh
vui buồn mãi đến lênh đênh dòng đời

câu thơ nào phải xa xôi
chỉ vì tâm trí dối rồi còn đâu
cầm bút định viết thơ sầu
vần thơ ai tới đổi màu thơ vui

hân hoan tay viết bùi ngùi
xa đâu vọng tới những lời ai ca
trách đời tiếng oán não nà
để cho SƠN BÁ mãi xa ANH ĐÀI.

thơ làm mới tới đoạn hai
dừng vui - chuyển tiếp nửa bài thơ đau
vừa cười vui- đã thấy sầu
hồn thơ...ngơ ngẩn...trong đầu THI NHÂN...


YeuDieuLongNu



trời ơi -toàn cao thủ xuất chiêu nè -minhtuan tiép vần chúng ta họa thơ NGŨ CÚ NHA..
cám ơn các bạn nha

Loanh quanh 7 nè ;

mình TIẾP NÈ ;

GIÓ đâu đứng ngoài sân
cùng trăng vàng trò chuyện
để hồn thơ lưu luyến
những ý thơ thanh bình.

thơ đang viết rung rinh
bóng trăng vàng trong nước
lời thơ phải dừng bước
khi trăng gặp mây đen

xung quanh tối mắt nhèm
hồn thơ thời vơ vẩn...
ngày mai trăng còn giống
như lúc hồn vừa bay.

ôi trăng của thu nay
đong đầy bao nỗi nhớ
trăng cũng là muôn thưở
loanh quanh mãi cùng thơ..

minhtuan.....hii CHÀo TỶ và các bạn nha...giá như chủ đề của TỶ LÀ <mãi loanh quanh > thi hay lăm đó
đệ nghe TỶ RÙI -từ nay gọi tên mới là Minh Tuấn thôi
vì đệ cứ ngại khi tham gia trang thơ ở đây -sợ những bài lấy ở nơi khác mội người lại cho là thơ <ăn trộm >
DƯƠNG NHÂN ơi đệ chúc TỶ VUI NHIỀU cùng các bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 04:45:11 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 03:24:07


Loanh quanh 8

Cứ mãi loanh quanh thơ với thẩn
Chần chờ gì ngơ ngẩn hỏi han
Vạch màn định hỏi vầng trăng
... Nhè, nay mùng Một nguyệt "thăng" mất rồi.

Hì hì
............
Mèn, suối thơ của các em tuôn ào ào làm 7 'chạy' theo hổng kịp luôn á !
Nhưng cứ "mãi loanh quanh" hoài đi nha !
7 đọc mà cười một mình đây - Các em vui quá - Tiếp tục há !

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 04:54:23


Trích đoạn: Viet duong nhan

Loanh quanh 8

Cứ mãi loanh quanh thơ với thẩn
Chần chờ gì ngơ ngẩn hỏi han
Vạch màn định hỏi vầng trăng
... Nhè, nay mùng Một nguyệt "thăng" mất rồi.

Hì hì
............
Mèn, suối thơ của các em tuôn ào ào làm 7 'chạy' theo hổng kịp luôn á !
Nhưng cứ "mãi loanh quanh" hoài đi nha !
7 đọc mà cười một mình đây - Các em vui quá - Tiếp tục há !




Loanh quanh 9

Nguyệt " thăng " còn lại Cuội thôi
Nhe răng mà cười... đếm đủ Hai răng ?
Cuộc đời như Cuội với trăng
Khi mờ khi tỏ... nhập nhằng chân đi

Nguyên Thoại

Hì hì... một bài thơ con cóc ra đời mới toanh... NT xin được cúi chào tất cả mọi người... NT



Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 06:50:14

Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: Viet duong nhan

Loanh quanh 8

Cứ mãi loanh quanh thơ với thẩn
Chần chờ gì ngơ ngẩn hỏi han
Vạch màn định hỏi vầng trăng
... Nhè, nay mùng Một nguyệt "thăng" mất rồi.

Hì hì
............
Mèn, suối thơ của các em tuôn ào ào làm 7 'chạy' theo hổng kịp luôn á !
Nhưng cứ "mãi loanh quanh" hoài đi nha !
7 đọc mà cười một mình đây - Các em vui quá - Tiếp tục há !




Loanh quanh 9

Nguyệt " thăng " còn lại Cuội thôi
Nhe răng mà cười... đếm đủ Hai răng ?
Cuộc đời như Cuội với trăng
Khi mờ khi tỏ... nhập nhằng chân đi

Nguyên Thoại

Hì hì... một bài thơ con cóc ra đời mới toanh... NT xin được cúi chào tất cả mọi người... NT


Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi

vdn
.......
Đêm khuya mùng Một làm gì có trăng ví cuội --- mà thơ với thẩn cũng tưởng tưởng há !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 18:07:52 bởi Viet duong nhan >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 15:49:29

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn


LOANH QUANH 11<dòng đời cũng mãi buồn vui loanh quanh nè ...>phải không cả nhà ơi

NHỚ CHỒNG

chồng nhớ đêm mưa dài mãi thôi
võng đưa con khóc nặng ru hời
năm canh khắc khoải trong phòng đợi
mấy khắc lệ thầm đáy mắt rơi
phu phụ trách tình người có thấu
nghĩa con khóc thiếu gọi cha về
tiếng mưa đêm nhỏ đường thu cũ
võng thiếp ru lời trong lá rơi...


hii ...có cả NGUYEN THOAI tới chắc là vui ...muội họa vui với cả nhà ...vẫn là dong đời loanh quanh...DUƠNG NHAN ơi ...nhờ bài LUẬT LÀM THƠ CỦA TỶ và cả nhà HỌ NHÀ LÁ dạy muội đó
sai chỗ nào TỶ sửa cho muội nha...
các huynh ơi...ai có loanh quanh gì với đời cứ gửi vô đây heng....hiii
chúc cả nhà mình vui

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 17:46:43

quote:

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn

LOANH QUANH 11<dòng đời cũng mãi buồn vui loanh quanh nè ...>phải không cả nhà ơi

NHỚ CHỒNG

chồng nhớ đêm mưa dài mãi thôi
võng đưa con khóc nặng ru hời
năm canh khắc khoải trong phòng đợi
mấy khắc lệ thầm đáy mắt rơi
phu phụ trách tình người có thấu
nghĩa con khóc thiếu gọi cha về
tiếng mưa đêm nhỏ đường thu cũ
võng thiếp ru lời trong lá rơi...


hii ...có cả NGUYEN THOAI tới chắc là vui ...muội họa vui với cả nhà ...vẫn là dong đời loanh quanh...DUƠNG NHAN ơi ...nhờ bài LUẬT LÀM THƠ CỦA TỶ và cả nhà HỌ NHÀ LÁ dạy muội đó
sai chỗ nào TỶ sửa cho muội nha...
các huynh ơi...ai có loanh quanh gì với đời cứ gửi vô đây heng....hiii
chúc cả nhà mình vui


LOANH QUANH 12 nè

NHỚ MẸ...

đưa tiễn con đi lệ chẳng thôi
bước thu vàng lẫn gió ru hời
sân bay-hoa lẫn người son phấn
bịn rịn muôn người vạn lệ rơi
lòng mẹ gửi theo chân viễn xứ
nghĩa con nặng hứa bước quay về
BIỆT LY mẹ tiễn hình lần cuối
ngày lại con tìm ...bóng mẹ rơi...

binh_svaty
hiii...dòng đời cũng mãi loanh quanh buồn vui phải không TỶ...ĐỆ cùng họa vui để cho TỶ VUI vì đệ cũng nắm được chút chút thơ đường nè...
nhiều huynh đệ TỶ muội trong nhà bác LÁ CHỜ RƠI ...dạy đệ đó TỶ À...
CHÚC CẢ NHÀ cùng vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 17:59:02 bởi BINH_SVATY >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 18:25:49
Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn


LOANH QUANH 11

NHỚ CHỒNG

chồng nhớ đêm mưa dài mãi thôi
võng đưa con khóc nặng ru hời
năm canh khắc khoải trong phòng đợi
mấy khắc lệ thầm đáy mắt rơi
phu phụ trách tình người có thấu
nghĩa con khóc thiếu gọi cha về
tiếng mưa đêm nhỏ đường thu cũ
võng thiếp ru lời trong lá rơi...
YeuDieuLongNu

hii ...có cả NGUYEN THOAI tới chắc là vui ...muội họa vui với cả nhà ...vẫn là dong đời loanh quanh...DUƠNG NHAN ơi ...nhờ bài LUẬT LÀM THƠ CỦA TỶ và cả nhà HỌ NHÀ LÁ dạy muội đó
sai chỗ nào TỶ sửa cho muội nha...
các huynh ơi...ai có loanh quanh gì với đời cứ gửi vô đây heng....hiii
chúc cả nhà mình vui


LOANH QUANH 12 nè

NHỚ MẸ...

đưa tiễn con đi lệ chẳng thôi
bước thu vàng lẫn gió ru hời
sân bay-hoa lẫn người son phấn
bịn rịn muôn người vạn lệ rơi
lòng mẹ gửi theo chân viễn xứ
nghĩa con nặng hứa bước quay về
BIỆT LY mẹ tiễn hình lần cuối
ngày lại con tìm ...bóng mẹ rơi...

binh_svaty

hiii...dòng đời cũng mãi loanh quanh buồn vui phải không TỶ...ĐỆ cùng họa vui để cho TỶ VUI vì đệ cũng nắm được chút chút thơ đường nè...
nhiều huynh đệ TỶ muội trong nhà bác LÁ CHỜ RƠI ...dạy đệ đó TỶ À...
CHÚC CẢ NHÀ cùng vui nhiều


***


Mèn, các em lùm thơ Đường Luật ngọt xớt hà ! Ở trong đây có nhiều Thi Nhân cao thủ làm thơ ĐL nhuyển lắm - Đúng đấy Huynh Lá Chờ Rơi - Trần Mạnh Hùng - Nay có Huynh Thiềng Đức nữa và còn... còn... Riêng 7 thì "dở" thơ Đường... 7 làm là bị "Lật" hoài - Thui già rùi hết học nổi .. Các em cứ vào "loanh quanh" cho vui nhà vui cửa của Wấu wấu Minô nha !
7_nn
....... Ô, Minô ! Lại chào....
Chào các cô chúc ACE ! Chúc tất cả vui vẻ cuối tuần. ấu ấu... wấu !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 18:28:58 bởi Viet duong nhan >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 26.08.2006 23:07:28

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn

LOANH QUANH 11

NHỚ CHỒNG

chồng nhớ đêm mưa dài mãi thôi
võng đưa con khóc nặng ru hời
năm canh khắc khoải trong phòng đợi
mấy khắc lệ thầm đáy mắt rơi
phu phụ trách tình người có thấu
nghĩa con khóc thiếu gọi cha về
tiếng mưa đêm nhỏ đường thu cũ
võng thiếp ru lời trong lá rơi...
YeuDieuLongNu

hii ...có cả NGUYEN THOAI tới chắc là vui ...muội họa vui với cả nhà ...vẫn là dong đời loanh quanh...DUƠNG NHAN ơi ...nhờ bài LUẬT LÀM THƠ CỦA TỶ và cả nhà HỌ NHÀ LÁ dạy muội đó
sai chỗ nào TỶ sửa cho muội nha...
các huynh ơi...ai có loanh quanh gì với đời cứ gửi vô đây heng....hiii
chúc cả nhà mình vui

LOANH QUANH 12 nè

NHỚ MẸ...

đưa tiễn con đi lệ chẳng thôi
bước thu vàng lẫn gió ru hời
sân bay-hoa lẫn người son phấn
bịn rịn muôn người vạn lệ rơi
lòng mẹ gửi theo chân viễn xứ
nghĩa con nặng hứa bước quay về
BIỆT LY mẹ tiễn hình lần cuối
ngày lại con tìm ...bóng mẹ rơi...

binh_svaty


Loanh quanh 13 nè :

Mấy lần cầm bút viết rồi thôi
thơ kém vần gieo tiếng gọi hời
trăng sáng rượu thơm cùng mực nướng
thơ vàng dệt nét chữ dần rơi
ai hay tình cảm loanh quanh mãi
ai biết buồn vui mất lại về
không muốn thơ đề sao lại đến
thôi đành cầm bút kẻo thơ rơi...

hii... MINH TUAN tiếp nữa đó.... TỶ VÀ CÁC HUYNH muội vui nhiều....

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Mãi Loanh Quanh - 27.08.2006 18:47:57

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn


Cuội cười tuy có hai răng
Nhưng mà bác sỹ cung trăng cấy vào
Một chiếc mất bởi ngã nhào
Khi rình chị Nguyệt hồng đào ló ra
Chiếc kia bị gãy do va
Lần sau cánh cửa nhô ra cười ruồi
Thật khổ Cuội thích à ơi
Mà đâu có được phút chòi mâm son
Biết thân thì cứ làm tròn
Cái nghề cắt cỏ chăn con trâu già

Mấy lời vớ vẩn làm quà
Kính xin chị 7 cứ la cứ rầy...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 28.08.2006 00:26:12

quote:

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn

Cuội cười tuy có hai răng
Nhưng mà bác sỹ cung trăng cấy vào
Một chiếc mất bởi ngã nhào
Khi rình chị Nguyệt hồng đào ló ra
Chiếc kia bị gãy do va
Lần sau cánh cửa nhô ra cười ruồi
Thật khổ Cuội thích à ơi
Mà đâu có được phút chòi mâm son
Biết thân thì cứ làm tròn
Cái nghề cắt cỏ chăn con trâu già

Mấy lời vớ vẩn làm quà
Kính xin chị 7 cứ la cứ rầy...

_____________________________


HỎI THĂM

xin cuội cứ ở lại đây
chuyện cung trăng hãy còn đầy án nghi
vụ kia chưa kịp bước đi
vụ nọ đã tới xầm xì nhân gian ...

biết là cuội bị nghi oan
bởi cung trăng có THỎ ngoan ra đời.
chị HẰNG với CUỘI một nơi
cây đa không lẽ là người lăng nhăng.

CUỘI ơi .xin cho hỏi rằng
cung tiên có rộng hoa trăng có nhiều
bác sĩ là thật hay điêu
tôi cũng muốn liều lên đó trồng răng

CUỘI cho địa chỉ cung HẰNG
tôi bay tới đó mấy năm tới nhà
hay gần như ngọn cây đa
để cuội mãi ngủ gốc già chăn trâu....

Minh Tuấn

hìi huynh khỏe không vậy...hôm nay vào đây vui với tụi đệ hả...chị BẢY và tụi đệ chúc huynh vui nhiều nhé...
kính mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 00:53:55 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 28.08.2006 01:17:24

Trích đoạn: minhtuan82


quote:

Loanh Quanh 10

Cuội cười sao có hai răng
Thì ra Ngọc Thố ngắm trăng đáy hồ
Bên rèm bóng Nguyệt nhắp nhô
Tóc thề buông xõa lộ lồ khung trăng
Cuội liền vừa chạy vừa lăn
Núp sau cánh cửa nhăn răng cười ruồi
vdn

Cuội cười tuy có hai răng
Nhưng mà bác sỹ cung trăng cấy vào
Một chiếc mất bởi ngã nhào
Khi rình chị Nguyệt hồng đào ló ra
Chiếc kia bị gãy do va
Lần sau cánh cửa nhô ra cười ruồi
Thật khổ Cuội thích à ơi
Mà đâu có được phút chòi mâm son
Biết thân thì cứ làm tròn
Cái nghề cắt cỏ chăn con trâu già

Mấy lời vớ vẩn làm quà
Kính xin chị 7 cứ la cứ rầy...

_____________________________


HỎI THĂM

xin cuội cứ ở lại đây
chuyện cung trăng hãy còn đầy án nghi
vụ kia chưa kịp bước đi
vụ nọ đã tới xầm xì nhân gian ...

biết là cuội bị nghi oan
bởi cung trăng có THỎ ngoan ra đời.
chị HẰNG với CUỘI một nơi
cây đa không lẽ là người lăng nhăng.

CUỘI ơi .xin cho hỏi rằng
cung tiên có rộng hoa trăng có nhiều
bác sĩ là thật hay điêu
tôi cũng muốn liều lên đó trồng răng

CUỘI cho địa chỉ cung HẰNG
tôi bay tới đó mấy năm tới nhà
hay gần như ngọn cây đa
để cuội mãi ngủ gốc già chăn trâu....

Minh Tuấn

hìi huynh khỏe không vậy...hôm nay vào đây vui với tụi đệ hả...chị BẢY và tụi đệ chúc huynh vui nhiều nhé...
kính mong


Cảm ơn BĐH , Minh Tuấn & tất cả... vào góp vui...

Loanh quanh 14

Cứ Loanh Quanh chiện "hai răng"
Để yên cho Cuội gặp Hằng ví Nga
Ngọc Thố cũng đến dần dà
Hai răng Thỏ bẽ làm quà Cuội đây
.... hi hi
vdn
........tt
BĐHiền cứ tự nhiên với Minh Tuấn nha ! 7 "thăng".
Chúc tất cả vui vẻ gieo thả thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 01:20:10 bởi Viet duong nhan >

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: Mãi Loanh Quanh - 28.08.2006 08:52:31

Ngọc Thố cũng đến dần dà
Hai răng Thỏ bẽ làm quà Cuội đây .... hi hi


Hai răng ngọc thố làm quà
Hằng nga đâu chuộng cặp ngà làm chi
Thôi thì chị tặng lưu ly
Hằng Nga thích chí cười khì , chị ơi

Hello chị 7, rất ngưỡng mộ những bài viết của chị, nhưng tâm mình còn quá động nên không dám ghé vào, chúc chị luôn vui, khoẻ

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Mãi Loanh Quanh - 28.08.2006 15:45:28


Loanh quanh 14

Cứ Loanh Quanh chiện "hai răng"
Để yên cho Cuội gặp Hằng ví Nga
Ngọc Thố cũng đến dần dà
Hai răng Thỏ bẽ làm quà Cuội đây .... hi hi
vdn
........tt


Hai răng ngọc thố làm quà
Hằng nga đâu chuộng cặp ngà làm chi
Thôi thì chị tặng lưu ly
Hằng Nga thích chí cười khì , chị ơi

Hello chị 7, rất ngưỡng mộ những bài viết của chị, nhưng tâm mình còn quá động nên không dám ghé vào, chúc chị luôn vui, khoẻ


CUỘI ƯỚC GÌ...

Hằng nga cười để rụng rời
muối sương dăng lối khắp nơi úa màu
vô tình làm rụng hoa cau
để cho trầu thắm chuyển màu trầu ôi .

dở dang bao mộng lứa đôi
cung trăng có thấu mộng đời trần gian
cuội ơi ..sao mãi nghèo nàn
chị HẰNG có ngọc mộng đang thắm thì

còn cuội có thích thứ chi
hay mua máy kéo ,tiếc gì con trâu ...


DUY GIANG ..

.đệ vào vui với TỶ nè ...đệ mới đổi tên rồi đó ...chắc TỶ nhận ra rùi hả...
chúc TỶ và cả nhà cùng vui

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Mãi Loanh Quanh - 28.08.2006 21:12:38

CUỘI ƯỚC GÌ...

Hằng nga cười để rụng rời
muối sương dăng lối khắp nơi úa màu
vô tình làm rụng hoa cau
để cho trầu thắm chuyển màu trầu ôi .

dở dang bao mộng lứa đôi
cung trăng có thấu mộng đời trần gian
cuội ơi ..sao mãi nghèo nàn
chị HẰNG có ngọc mộng đang thắm thì

còn cuội có thích thứ chi
hay mua máy kéo ,tiếc gì con trâu ...


DUY GIANG ..


LOANH QUANH 16 RÙI NÈ :

ƯỚC CÒN TRÂU....

Nếu như trăng chẳng còn trâu
cỏ xanh ai cắt -để màu trăng tươi
máy kéo mả ở trên trời
xăng dẫu biết kiếm mua nơi chốn nào

mà cuội đang sống lương cao
công ngày cắt cỏ được bao nhiêu tiền
lại còn thấy vạn mắt duyên
trông trăng rồi thả bao thuyền chở thơ.

xin ai chớ có lơ mờ
nhìn trăng đừng trách khi mơ tan tành
cười vui bao cặp yến oanh
nhưng trăng cũng mãi một cành lửng lơ

MINHTUẤN hii...chuyển sang trách trăng và cuội rùi...loanh quanh mãi thôi heng...chúc mọi người vui nhiều nhé...đệ chúc TỶ luôn mạnh khỏe và vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 22:29:50 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 29.08.2006 09:09:44
Tròy ui ! Khuya nay 7 mới "chạy" vào đây - thấy các em thả thơ giăng giăng vui quá xá hà... Bây giờ 7 "bay" lên cung trăng "phá đám" Cuội ví Hằng Nga Mai 7 trở dìa lụm thơ kết lại cho thứ tự.. Các em cứ tự nhiên loanh quanh tiếp nha !
Chúc các em và các bạn tiếp tục vui.


Duy Giang & Minh Tuấn tên bỏ dấu đàng hoàng "lẹp dzai" dzồi á

Tặng 2 em bàn cờ Vua bằng cristal của Czech bữa 7 đi Praha chụp nè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 09:17:27 bởi Viet duong nhan >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 29.08.2006 17:12:39

Tròy ui ! Khuya nay 7 mới "chạy" vào đây - thấy các em thả thơ giăng giăng vui quá xá hà... Bây giờ 7 "bay" lên cung trăng "phá đám" Cuội ví Hằng Nga Mai 7 trở dìa lụm thơ kết lại cho thứ tự.. Các em cứ tự nhiên loanh quanh tiếp nha !
Chúc các em và các bạn tiếp tục vui.

Duy Giang & Minh Tuấn tên bỏ dấu đàng hoàng "lẹp dzai" dzồi á

Tặng 2 em bàn cờ Vua bằng cristal của Czech bữa 7 đi Praha chụp nè...


BÀN CỜ PHA LÊ

ai đúc pha lê một bộ cờ
hào quang lấp lánh những cơn mơ
loanh quanh vui khúc câu thơ đổ
lọ mọ nghé nghiêng học nước cờ
quân tướng pha lê màu lấp lánh
cờ vua hoàng hậu tựa trong mơ
đâu rồi bằng hữu về vui nữa
ai đối hãy cho một thế cờ.

MINH TUẤN
mọi người về chơi cờ nè...ai không bít chơi cờ thì làm thơ loanh quanh cũng được..mình chờ mọi người nhe....chúc cả nhà mãi vui


TỶ chụp đẹp quá.vậy mà pha lê ở đây đệ toàn thích những bộ đền chùm thôi.
ban đêm mà tới khu vực bán đèn chùm..thì như đi trong cổ tích đó TỶ À...CHÚC TỶ vui và mạnh khỏe nhiều

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 29.08.2006 20:14:02

vậy mà pha lê ở đây đệ toàn thích những bộ đền chùm thôi.
ban đêm mà tới khu vực bán đèn chùm..thì như đi trong cổ tích đó TỶ À

Đèn chùm nè MT ui !

Ảnh NET

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Mãi Loanh Quanh - 29.08.2006 21:06:50



Đèn chùm nè MT ui !


ĐÈN CHÙM

Đèn đẹp một treo mấy bóng mờ
lung linh ánh tỏa một hồn mơ
pha lê trong vắt như men ngọc
vàng ánh rèm cong những cánh mơ
mỗi chiếc một phòng đà đủ sáng
đánh cờ đèn đẹp hồn lơ mơ
ai hay cờ cuộc vui mấy khắc
phải nhớ bút đòi chắp cánh thơ

YeuDieuLongNu..

..chời ơi...cờ và đèn đẹp quá TỶ ƠI...nhưng làm thơ cũng vui lắm đó nè/
nhớ không bỏ thứ chi nhe mấy huynh và mấy TỶ
muội chúc cả nhà mãi vui

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 30.08.2006 07:37:56

Trích đoạn: YeuDieuLongNu




Đèn chùm nè MT ui !


ĐÈN CHÙM

Đèn đẹp một treo mấy bóng mờ
lung linh ánh tỏa một hồn mơ
pha lê trong vắt như men ngọc
vàng ánh rèm cong những cánh mơ
mỗi chiếc một phòng đà đủ sáng
đánh cờ đèn đẹp hồn lơ mơ
ai hay cờ cuộc vui mấy khắc
phải nhớ bút đòi chắp cánh thơ

YeuDieuLongNu..

..chời ơi...cờ và đèn đẹp quá TỶ ƠI...nhưng làm thơ cũng vui lắm đó nè/
nhớ không bỏ thứ chi nhe mấy huynh và mấy TỶ
muội chúc cả nhà mãi vui


TLNữ ui ! Hôm nay Tỷ bận quá xá hổng có "cóc_nhái" gì nhảy ra ráo trọi - Các em cứ nhiên Loanh Quanh nha ! Lại khuya nữa rồi - 7 phải ngủ sớm - Mai có hẹn Bác Sĩ khám cánh tay mặt và xương sống nó "wậy" 7 quá chừng đây.
Chúc TLN & các ACE luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 07:44:53 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mãi Loanh Quanh - 30.08.2006 07:42:18
Ảnh này 7 cũng "chộp" ở Praha_Czech nè Tiểu Long Nữ ui !... Mời các em ngắm và "rinh" dìa cũng được luôn

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 30.08.2006 17:13:31

ĐÈN CHÙM

Đèn đẹp một treo mấy bóng mờ
lung linh ánh tỏa một hồn mơ
pha lê trong vắt như men ngọc
vàng ánh rèm cong những cánh mơ
mỗi chiếc một phòng đà đủ sáng
đánh cờ đèn đẹp hồn lơ mơ
ai hay cờ cuộc vui mấy khắc
phải nhớ bút đòi chắp cánh thơ

YeuDieuLongNu..

..chời ơi...cờ và đèn đẹp quá TỶ ƠI...nhưng làm thơ cũng vui lắm đó nè/
nhớ không bỏ thứ chi nhe mấy huynh và mấy TỶ
muội chúc cả nhà mãi vui

TLNữ ui ! Hôm nay Tỷ bận quá xá hổng có "cóc_nhái" gì nhảy ra ráo trọi - Các em cứ nhiên Loanh Quanh nha ! Lại khuya nữa rồi - 7 phải ngủ sớm - Mai có hẹn Bác Sĩ khám cánh tay mặt và xương sống nó "wậy" 7 quá chừng đây.
Chúc TLN & các ACE luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng.


hẹn thơ

muốn viết câu thơ tại bóng mờ
đèn chùm ánh tỏa hồn như mơ
kê bàn định họa vần thơ ngọc
tìm bút không ra để mất mơ
muôn ánh pha lê cùng tỏa sáng
cờ vua mong đợi cuộc chơi mơ
lần sau bút giấyxin họa lại
hãy họa pha lê với tiếng thơ.

MINH TUẤN
TỶ chụp nhiều bức đẹp quá..đệ vào trang đó xem rồi .không biết ở SÉC có đẹp bằng bên PHÁP không vậy TỶ
ĐỆ cũng chi biết PHÁP ở SÂN BAY THÔI
TỶ cố giữ gìn sức khỏe nha.nghe TỶ nói bị đau tay PHẢI hả ,chắc là TỶ gõ máy nhiều qua đó thôi ...phải cẩn thận TỶ À
CHÚC TỶ mau khỏe và hạnh phúc

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Mãi Loanh Quanh - 30.08.2006 23:26:54

Ảnh này 7 cũng "chộp" ở Praha_Czech nè Tiểu Long Nữ ui !... Mời các em ngắm và "rinh" dìa cũng được luôn



_____________________________


http://quochuong0.tripod.com/
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=76513&mpage=14 (thơ)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=92615&mpage=9 (tâm)

__________________________


CHỊU THÔI ...


tuyệt vời trong ánh pha lê
cờ kia đèn ấy lại kề lọ hoa
ước chi có đủ trong nhà
để chân tay phải lau ra lau vào

biết rằng của quí làm sao
nhưng khi có nó khác nào khổ thân
trẻ con chẳng thể đến gần
mỗi ngày gìn giữ hơn thân của mình.

thôi đành vui với ảnh xinh
vừa đỡ công giữ cho mình thảnh thơi
RINH về TỶ cũng cho thôi
em khôn không lấy -.xem thôi đủ rồi

nhà rộng còn để chỗ chơi
khi trăng sáng đến có nơi tâm tình.
mọi người ai thích thì rinh
nhưng của thì lấy -ảnh xinh để vầy...

DUY GIANG.
Đẹp quá TỶ ơi .nhưng cái đèn chùm và lọ hoa lớn như vầy mà rinh về nhà em hả...chắc là phải đi ngủ trọ để có chỗ để đó....hii....đệ cám ơn TỶ ...chúc cả nhà mãi vui...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 31.08.2006 20:09:52

CHỊU THÔI ...


tuyệt vời trong ánh pha lê
cờ kia đèn ấy lại kề lọ hoa
ước chi có đủ trong nhà
để chân tay phải lau ra lau vào

biết rằng của quí làm sao
nhưng khi có nó khác nào khổ thân
trẻ con chẳng thể đến gần
mỗi ngày gìn giữ hơn thân của mình.

thôi đành vui với ảnh xinh
vừa đỡ công giữ cho mình thảnh thơi
RINH về TỶ cũng cho thôi
em khôn không lấy -.xem thôi đủ rồi

nhà rộng còn để chỗ chơi
khi trăng sáng đến có nơi tâm tình.
mọi người ai thích thì rinh
nhưng của thì lấy -ảnh xinh để vầy...

DUY GIANG.
Đẹp quá TỶ ơi .nhưng cái đèn chùm và lọ hoa lớn như vầy mà rinh về nhà em hả...chắc là phải đi ngủ trọ để có chỗ để đó....hii....đệ cám ơn TỶ ...chúc cả nhà mãi vui...


buồn...vui..loanh quanhnè..

thôi thì cứ để lại đây
lúc thèm lại ngắm cho ngày ngắn đi
bây giờ bạn cố mà thi
học cho thật tốt mai thì mua sau.

hôm nay mưa nặng giọt sầu
trăng xưa không tới bóng đâu CUỘI CHỜ
để cho thơ phải nằm mơ
trong bầu trời lạnh không bờ trăng sao

thơ buồn cứ mải tuôn trào
bỗng đâu lại thấy gặp nhau cuối tuần
hết Bảo Quốc lại HỒNG VÂN
câu thơ bỗng đổi lại vần thơ vui...


MINH TUẤN

.đệ cũng như các bạn đó...mong TỶ nghỉ ngơi chớ ham công việc mà đau bệnh TỶ à
tụi đệ cũng chỉ biết chúc TỶ luôn mạnh khỏe và vui vẻ là nhất đó
kính thư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 20:10:57 bởi Minh Tuấn >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Mãi Loanh Quanh - 02.09.2006 06:40:28
[sm=10_point.gif]
Vui quá... các em cứ Loanh Quanh tiếp nha !
Cóc_nhái 7 nó trốn đâu mất rùi
Chúc các em vu vẻ cuối tuần


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Mãi Loanh Quanh - 02.09.2006 07:53:57


Trích đoạn: Viet duong nhan

[sm=10_point.gif]
Vui quá... các em cứ Loanh Quanh tiếp nha !
Cóc_nhái 7 nó trốn đâu mất rùi
Chúc các em vu vẻ cuối tuần




Cuối tuần... rồi lại đầu tuần
Loanh quanh luẩn quẩn... biết mần thơ răng ?
Cuội cười vẫn cứ nhe răng...
Hôm nay " Đủ chục " sao trăng chưa về

Nguyên Thoại

Xin kính chào Đại Sư Tỷ... NT là cóc xứ Huế nên hay xài chữ " răng ? "... có chi xin ĐST bỏ lỗi cho... Đa tạ.NT

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mãi Loanh Quanh - 02.09.2006 14:31:03

quote:

Trích đoạn: Viet duong nhan


Vui quá... các em cứ Loanh Quanh tiếp nha !
Cóc_nhái 7 nó trốn đâu mất rùi
Chúc các em vu vẻ cuối tuần



Cuối tuần... rồi lại đầu tuần
Loanh quanh luẩn quẩn... biết mần thơ răng ?
Cuội cười vẫn cứ nhe răng...
Hôm nay " Đủ chục " sao trăng chưa về

Nguyên Thoại

Xin kính chào Đại Sư Tỷ... NT là cóc xứ Huế nên hay xài chữ " răng ? "... có chi xin ĐST bỏ lỗi cho... Đa tạ.NT



LOANH QUANH..18 nè


Cuối tháng sao CUỘI còn mê
làm việc theo lịch trăng về được đâu
nếu buồn Cuội cứ cùng TRâu
CÂY đa nằm ngủ -gưỉ sầu theo mơ

bao năm theo gió không bờ
vần thơ nhân loại luôn mơ trong lòng
hôm trước vừa nhớ với mong
hôm sau đã trách tấm lòng bạc vôi.

mới hay lè sống trong đời
sướng vui buồn khổ đành thôi kiếp người
mới ra -cảnh Cuội LÊN TRỜI
ăn không phải nghĩ mãi chơi...cung HẰNG


MINH TUẤN...

đệ chúc TỶ và huynh.vui nhiều nha NGUYỄN THOẠI

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Mãi Loanh Quanh - 02.09.2006 20:50:46

LOANH QUANH..18 nè


Cuối tháng sao CUỘI còn mê
làm việc theo lịch trăng về được đâu
nếu buồn Cuội cứ cùng TRâu
CÂY đa nằm ngủ -gưỉ sầu theo mơ

bao năm theo gió không bờ
vần thơ nhân loại luôn mơ trong lòng
hôm trước vừa nhớ với mong
hôm sau đã trách tấm lòng bạc vôi.

mới hay lè sống trong đời
sướng vui buồn khổ đành thôi kiếp người
mới ra -cảnh Cuội LÊN TRỜI
ăn không phải nghĩ mãi chơi...cung HẰNG


MINH TUẤN...

đệ chúc TỶ và huynh.vui nhiều nha NGUYỄN THOẠI


loanh quanh 19...heng

chớ ham

lên trời mấy khắc thì vui
mấy năm thì chán-cả đời eo....ôi
dẫu cho vàng chất quanh người
cho thì không được bán thời ai mua.

cho rằng chơi tối- ngủ trưa
cuộc đời chẳng khác hạt mưa trên ngàn
ai ơi chớ thấy mà ham
cuội kia cũng có cả ngàn tâm tư

bao năm trăng sáng mùa thu
mãi là chú CUội gật gù chăn trâu
còn thua NGƯU CHỨC trong sầu
loanh quanh năm một đong sầu đợi duyên.

con người đâu phải thần tiên
sao ham chơi với triền miên...ngủ ngày.

Yểu DieuLong Nu

huynh nguyen thoại ơi...chớ làm chú cuội heng....hii.,trên cung trăng...bun...lắm đó...làm gì có ai họa thơ đâu....hi..muội chúc cả nhà cùng vui.
TỶ ƠI muội hỏi thăm TỶ nha.cánh tay mặt có làm sao không ạ...kính chúc TỶ giữ gìn tốt sức khỏe nhé...
kính thư
muội muội

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Mãi Loanh Quanh - 02.09.2006 21:07:48

loanh quanh 19...heng

chớ ham

lên trời mấy khắc thì vui
mấy năm thì chán-cả đời eo....ôi
dẫu cho vàng chất quanh người
cho thì không được bán thời ai mua.

cho rằng chơi tối- ngủ trưa
cuộc đời chẳng khác hạt mưa trên ngàn
ai ơi chớ thấy mà ham
cuội kia cũng có cả ngàn tâm tư

bao năm trăng sáng mùa thu
mãi là chú CUội gật gù chăn trâu
còn thua NGƯU CHỨC trong sầu
loanh quanh năm một đong sầu đợi duyên.

con người đâu phải thần tiên
sao ham chơi với triền miên...ngủ ngày.

Yểu DieuLong Nu



Loanh quanh 20

Giỏi thay cái Yểu Điệu này
Tâm tư của Cuội biết ngày biết đêm
Buồn đời nên mới giả quên
Nhớ chi cho lắm mà rên phận người

Nhe răng để thấy mình cười
Chớ Cuội đâu phải đười ươi giữa rừng
Đắng cay chua ngọt đã từng
Chỉ thiếu chút gừng … duyên rã rời duyên

Con người hơn bậc thần tiên
Hỉ nộ ái ố … triền miên đủ vòng

Nguyên Thoại

hì hì... muội vừa xuất hiện là xóm vui treo đèn liền... NT

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 366 bài trong đề mục