MỜI CHÚC XUÂN

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mùa Xuân Chúc Nhau - 19.02.2007 12:01:17
0
 
 
MỪNG XUÂN MỚI
 

Chúc Xuân muôn tiếng để đời
Vườn xuân ngàn sắc đầy vơi đón mừng
Chúc duyên muôn thủa Muối Gừng
Chúc Thơ đồng điệu chẳng dừng bước yêu
Chúa Xuân rực rỡ mỹ miều
Núi sông vào hội sớm chiều mộng mơ
So dây chau chuốt tiếng tơ
Yêu thương đột phá lũy bờ cách ngăn
Tim hồng vơi nỗi trở trăn
Nước non quê mẹ nhân văn gọi hồn
Ðường đời ai biết dại khôn
Tha hương  mỏi cánh bồn chồn hướng bay
Quê hương bát ngát tình say
Lời thơ tiếp sức vòng tay cội nguồn
Nhạc reo che lấp nỗi buồn
Xót xa dòng lệ mẹ tuôn ngàn đời
Xuân về sương khói chơi vơi
Thương thần dân Việt muôn nơi lạc dòng
Xuân ơi có thấu nỗi lòng
Người ơi có hiểu chờ mong xum vầy
Giao thừa Nguyệt lặn trong mây
Thế gian chờ đợi phút giây giao mùa
Bình minh toả  nắng chen đua
Lá hoa chim chóc vui đùa cùng Xuân
Nàng thơ chợt tỉnh buâng khuâng
Bút nghiên thỏa mộng chào xuân vào đời .
Việt Nam ơi…Việt Nam ơi…
Tung đôi cánh rộng giữa trời mừng xuân .
 
Vũ kim Thanh 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:39:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mùa Xuân Chúc Nhau - 19.02.2007 12:12:23
0
 




CHÚA XUÂN ƠI

Ơi cánh hoa nho nhỏ
Chút thì thầm đầu Xuân
Cửa nhân gian để ngỏ
Cho tơ lòng rung ngân

Xuân đã về tới ngõ
Xuân ùa vào trong sân
Xuân hay là anh đó
Nồng nàn hơn bội lần!

Kim Giang

NẾU EM KHÔNG LÀ HOA
 
Nếu em không là hoa
Anh chẳng làm cơn gió
Mở toang hồn bỏ ngỏ
Chở hương tình bay xa
 
Em không làm Trăng ngà
Anh chẳng làm biển cả
Tắm ánh Trăng trắng xoá
Cho biển trời bao la
 
Em không làm thơ ca
Anh chẳng tìm kiêu sa
Cả đời đau ân hận
Thuyền thơ trôi nhạt nhòa
 
Ta dâng đời tình ta
Thế gian quên vất vả
Chuá Xuân thêm hối hả
Yêu đời thương thơ ca
 
Vũ kim Thanh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:38:57 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Mùa Xuân Chúc Nhau - 19.02.2007 12:15:35
0
 
 
 
KHÚC DẠO ÐẦU XUÂN
 
Dạt dào con sóng xô bờ
Hải âu í ới hẹn chờ nắng lên
Lâng lâng niềm nhớ không tên
Cầu rêu xanh phủ ôm nền nước trong
Phương trời hun hút ngược dòng
Gọi miền kỷ niệm thương mong mấy mùa
Tình ta đâu phải bán mua
Mà sao mưa gió ngạo đùa tóc xanh
Hiền như sương sớm long lanh
Tròn xoe nỗi nhớ mong manh giữa đời
Thủa xưa Thơ lệ đã rơi
Chung lưng thi hội , tâm vời vợi xa
Tím bầm con nước Trăng tà
Núi non mờ nhạt sương xa trắng trời
Câu hò chẳng dám buông lơi
Câu thơ tình ái đạo đời cách ngăn
Đâu dám mơ sóng lăn tăn
Đâu ước tới chuyện gối chăn duyên tình
Xoè tay vun  ánh bình minh
Nghiêng soi dòng nước tìm hình bóng xưa
Cái ngày đôi mắt đầm mưa
Em như hoá đá tôi vừa chớm yêu
Đàn trong hoang vắng cô liêu
Hợp âm lỗi nhịp cánh diều vụt bay
Gần đấy mà xa tầm tay
Nhớ thương như thể gió lay Thu về
Ao làng Trăng sáng đam mê
Bến Thơ ai khắc lời thề bên nhau
Một dòng chữ nhỏ mà đau
Một câu dang dở nát nhàu đại dương
Yêu nhau cái dáng bình thường
Cái tâm ân nghĩa thiên đường thẳng ngay
Trái tim nghe nhớ từng ngày
Mùa Xuân như thể uống say rượu tình
Hoa cải vàng áo rung rinh
Mai Ðào rực rỡ khoe mình sắc tươi
Lũ chim ngặt nghẽo tiếng cười
Trêu người con gái yêu người chân mây
Tình Xuân bát ngát  trời Tây
Một hồn thơ lạc ngất ngây về nguồn.
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:38:11 bởi vũkimThanh >

langtuhanoi
  • Số bài : 137
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2006
  • Nơi: HỒ TRÚC BẠCH
RE: Mùa Xuân Chúc Nhau - 20.02.2007 15:30:40
0


 
ƯỚC XUÂN
 
Xuân đến cho ta ước vạn điều
như sương lóng lánh hết cô liêu
chạnh thương muôn nỗi buồn năm cũ
thoáng nhớ Tâm đầy vọng chốn yêu.
mỏi cánh chim bay tìm kỷ niệm
thênh thang ngọn gió gửi cành Liu
câu thơ trăn trở niềm nhung nhớ
lời chúc xa gần ,bút tuyệt chiêu.
 
Lãng Tử Hà Nội
 
kính chúc vườn thư quán năm mới có nhiều tuyệt bút hay và mạnh khỏe hạnh phúc
 
 
 
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=𻣄
Lãng Tử Hà Nội

SGLT
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2006
  • Nơi: Sài Gòn
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 22.02.2007 13:41:49
0

Trích đoạn: DUY GIANG






 
SAY NGẮM NÀNG XUÂN
 
 
Nụ đào tươi chúm chím
Như màu thắm môi em,
Má hồng thẹn thùng thêm
Vì ban mai âu yếm,
Hồn thi nhân chìm lỉm
Trong ánh mắt hạt huyền,
Tóc mây nhẹ xõa nghiêng
Gió rụt rè ve vuốt,
Cánh mỏng bay tha thướt
Mai nở rực đôi tà,
Thêm yểu điệu dáng hoa
Cho én chao lạc cánh,
Chút hồn nhiên nhí nhảnh
Phơi phới nét xuân thì,
Chợt bối rối bước đi...
Chắc nàng Xuân đã thấy
Có cái nhìn ai đấy
Say đắm đến ngẩn ngơ.

 
 
SGLT

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 22.02.2007 23:59:25
0







NGÀY XUÂN SAY TỈNH

Một lũ rượu sắp hàng
Chờ tới mình nộp mạng
Ngọn đèn thao thức sáng
Cho thi nhân mơ màng

Trăng thề tan đáy cốc
Tình hoang sốc tận tim
Xuân đang ôm phao chìm
Vào giữa lòng nhân thế

Bỏ lại tình huynh đệ
Bệ vệ giữa mù sương
Nhắm cái đắng tha hương
Nuốt cái cay tình phụ

Lời yêu giờ đã cũ
Kỷ niệm cũng tàn tro
Mình trở thành học trò
Rón rén vào lớp mới

Tương lai nào chờ đợi
Thần hồn mải miết say
Thần tài trốn từng ngày
Phảng phất men hư ảo

Rượu bỏng ly tếu táo
Ðàn ngượng nghịu nốt đơn
Chiếc lá xanh tủi hờn
Buông mình trong đêm lạnh

Chụm hồn thơ sóng sánh
Dập dìu tới tàn canh
Chỉ có gió sau mành
Biết là ai say tỉnh ?

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 20:49:31 bởi Huyền Băng >

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 23.02.2007 11:03:21
0















Xuân yêu thương

Xuân đã về
Với muôn ngàn yêu thương
Nàng xuân mãi mãi vẫn huy hoàng
Trong nắng ấm xuân hồng lên rực rỡ
Xuân đã về
Trong ánh mắt mẹ già sau bếp
Ngấn lệ nhòe vui đón đứa con xa
Bao yêu thương nhung nhớ chợt vun đầy
Mái tóc bạc bay bay chiều xuân mới
Xuân đã về
Cho tình ai tràn hi vọng
Vui tết này ta hẹn chữ chung đôi
Vẹn ái ân cho thỏa lúc mong chờ
Mừng xuân đến vui thêm câu hạnh ngộ
Xuân đã về
Bầy chim non ríu rít
Ruộng lúa vàng ngào ngạt tỏa hương thơm
Mái tranh quê lan tõa khói lam chiều
Vườn xanh mướt trái hoa vàng nặng trĩu
Xuân đã về
Anh công nhân hớn hở
Thêm mặn mà cô thôn nữ- chị nhân viên
Bác nông phu hể hả lúa trĩu vàng
Thuyền neo bến khoang đầy vun mẻ lưới

Xuân đã về
Nàng thơ vờn thi sĩ
Nét thêm hồng chén rượu chuốc thêm say
Xuân yêu thương dào dạt dáng thơ nồng
Chúc mọi người cùng vui chào xuân mới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 09:36:45 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 25.02.2007 16:41:26
0
Hết Xuân
 
Xuân đã hết rồi em có hay
Ngoài kia đường phố xác hoa đầy
Cành đào nghiêng héo bên bờ vắng
Chậu cúc nằm lăn rũ cánh đài


Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 16:49:02 bởi Đông Hòa >
Attached Image(s)
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 25.02.2007 18:57:00
0
Mùa Xuân đã đi qua từ lâu rồi mà thơ và kỷ niệm vẫn còn hiện diện trong ta ,tình bạn , tình thơ và tình xuân tươi đẹp.
 
MÙA XUÂN KỶ NIỆM
 

 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung 
 

MÙA XUÂN KỶ NIỆM

Tới thăm thi hữu một ngày xuân
Chan chứa tình thơ Tết Mậu dần
Mơn man cành biếc nghiêng chào khách
Mưa bụi thì thầm xuống đầy sân

Chạm ly nồng ấm người hồi tưởng
Năm tháng xa nhà nơi viễn phương
Kinh thành Paris thơ mộng quá
Eiffel sừng sững cản tuyết sương

Sông Seine hiền lắm đa tình lắm
Ôm ấp ngập lòng ánh chiều vương
Cầu, xe ,cây cối, người tứ xứ
Cả tiếng chuông khuya nóc giáo đường


Người đã từng đi khắp quê hương
Ba miền mưa nắng đỏ bụi đường
Ðồi nương, sông suối ,cầu tre nhỏ
Triũ nặng ân tình vấn vương thương

Mây nước quê ta như huyền thoại
Núi non hùng vĩ tựa sức trai
Hồn quê hiền dịu như con gái
Ðứng trước biển khơi tóc chảy dài

Trầu cau se thắm duyên quan họ
Ðình Chùa hóa giải nỗi âu lo
Vầng Trăng đi suốt đêm lặng lẽ
Dọi sáng soi trong lối hẹn hò

Xuân đến có người mê Ðào lắm
Mua một cành thôi mất mấy ngày
Nồng nàn yêu quí như con vậy
Thương đời thương cả cánh hoa bay


Dĩ vãng ùa về như dòng nước
Dạt dào quấn quyện bước trầm kha
Men say chưa ngấm hồn như đã
Cầm bút phác nhanh nét ngọc ngà

Kỷ niệm vui buồn xin gìn giữ
Như những bài thơ nở từng ngày
Như tình thi hữu đang bừng cháy
Như cánh đào tươi ngất ngây say.

Vũ kim Thanh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 18:59:24 bởi vũkimThanh >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 25.02.2007 22:17:29
0


BIỂN CHA - NON MẸ.
 
 Mùa xuân mây bổng tít trời cao
 ngọn gió êm reo hết thét gào
 giọt nắng rơi hồng dăng khắp ngả
 biển xanh nhẹ vỗ sóng tình trao.
 
 Núi mơ đã dậy trong chồi biếc
 chim én gọi đàn tung cánh chao
 sắc đỏ ráng chiều đâu phải bão
 hồn mơ mộng thắm...chẳng ồn ào.
 
  Ta mơ hình ảnh quê hương đó
  say vạn nỗi niềm mấy khát khao
  con sóng triều dâng nghiêng giấc ngủ
  hồn mơ đất nước thoáng dâng trào.
 
  Quê cha một nửa trong biển rộng
  quê mẹ chia đôi ở núi cao
  biển núi dăng mây thành bến mộng
  thuyền con buồm thắm mộng đi vào.
 
  Bình minh tỏa sáng nơi Tâm gọi
  sóng vỗ biển dâng con nước cao
  xuân trải muôn hồng nơi ngọn gió
  như cha nhớ mẹ khúc thì thào. 
 
MINH TUẤN 
 
 r
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2007 15:08:21 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 02.03.2007 21:09:59
0

 
LƯU LUYẾN
 
Xanh thắm mùa xuân
trong ngần giọt nắng
hương hoa thầm lặng
trao nhớ bâng khuâng.
 
Ta yêu mùa xuân
bồng bềnh mơ ước
ta nhớ mùa xuân
Tổ Tiên về được.
 
Con cháu xum vầy
trong chéc rượu cay
lời chúc tình đượm
khi xuân chia tay.
 
Như bánh xe quay
hẹn xuân quay lại
lòng người tiếc mãi
lần trôi tuổi xanh.
 
Tiếng chim trên cành
gọi bầy rúi rít
tiếng gió trong lành
gọi nắng thắm  xanh.
 
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 21:12:27 bởi Minh Tuấn >

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 05.03.2007 16:46:41
0
NÀNG XUÂN

Nắng ấm hồi sinh vạn sắc hoa
Nàng Xuân yểu điệu viếng muôn nhà
Chim chuyền ngõ trúc vang lời hát
Én liệng vườn mai rộn tiếng ca
Mặc khách đề thơ bên giậu cúc
Tao nhân dạo nhạc cạnh sân trà
Tưng bừng cảnh vật say hương Tết
Trút bỏ ưu phiền chuyện đã qua

Thùy Linh
25 Dec 06

Thân họa

Đón Xuân

Mai vàng khoe sắc Cúc khoe hoa
Đón Chúa Xuân lai phúc mọi nhà
Giòn giã thôn trên rền tiếng pháo
Rộn ràng xóm dưới vọng lời ca
Giò lan trước cửa đâm chồi lộc
Chậu thọ ngoài hiên ngập xác trà
Khách khứa râm ran lời chúc tụng
Bạn bè ôn lại tháng năm qua



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 06.03.2007 01:09:32
0
NÀNG XUÂN

Nắng ấm hồi sinh vạn sắc hoa
Nàng Xuân yểu điệu viếng muôn nhà
Chim chuyền ngõ trúc vang lời hát
Én liệng vườn mai rộn tiếng ca
Mặc khách đề thơ bên giậu cúc
Tao nhân dạo nhạc cạnh sân trà
Tưng bừng cảnh vật say hương Tết
Trút bỏ ưu phiền chuyện đã qua

Thùy Linh
25 Dec 06

Thân họa

Đón Xuân

Mai vàng khoe sắc Cúc khoe hoa
Đón Chúa Xuân lai phúc mọi nhà
Giòn giã thôn trên rền tiếng pháo
Rộn ràng xóm dưới vọng lời ca
Giò lan trước cửa đâm chồi lộc
Chậu thọ ngoài hiên ngập xác trà
Khách khứa râm ran lời chúc tụng
Bạn bè ôn lại tháng năm qua

 
Nguyêns


Thân họa :
 
XUÂN THA HƯƠNG
 
Xuân về tuyết phủ ngập đường hoa
Giá buốt con tim quặn nhớ nhà
Lệ nóng tràn dâng pha tiếng hát
Giao thừa xứ lạ nát tình ca
Đào Mai quắp nụ trơ cành mốc
Quất cọc Hoa còi đắng cốc trà
Lạc lõng cô đơn không biết Tết
Tha hương lết bết tủi Xuân qua .
 
Vũ kim Thanh
 

 
Mùa xuân nơi đây đúng vào dịp Tết thì hoa lá trong vườn nhà cũng giá lạnh như người tha hương vậy.


 

 
 

 
 

 
 
KHÓ QUÊN

Tuyết trắng mãi trong hồn người viễn xứ
Mưa giăng hoài ngập đôi mắt biệt ly
Ðiệp khúc buồn ta cố muốn quên đi
Mà quên không được những gì Việt Nam.

Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 17:09:50 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 06.03.2007 06:37:30
0
NHỚ
 

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung
 
NHỚ

(Chiều 30 Tết xứ người )

Trời đổ mưa buồn rét căm căm
Ðèn đêm hiu hắt lá quay vòng
Còn vài tiếng nữa sang năm mới
Khúc hát xa quê thấy não lòng.

Giờ này con chắc phương trời ấy
Nức nở trong lòng nỗi nhớ thương
Thành tâm khấn nguyện bên bàn Phật
Bóng mẹ u hoài lẫn khói hương

Như đàn chim nhỏ trong sương tuyết
Chấp chới cánh buồn nhớ cố hương
Nhớ miền nắng ấm lành cây trái
Nhớ mẹ Việt Nam rất hiền lương.

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 06:55:58 bởi vũkimThanh >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 06.03.2007 16:17:33
0

Trích đoạn: vũkimThanh

NÀNG XUÂN

Nắng ấm hồi sinh vạn sắc hoa
Nàng Xuân yểu điệu viếng muôn nhà
Chim chuyền ngõ trúc vang lời hát
Én liệng vườn mai rộn tiếng ca
Mặc khách đề thơ bên giậu cúc
Tao nhân dạo nhạc cạnh sân trà
Tưng bừng cảnh vật say hương Tết
Trút bỏ ưu phiền chuyện đã qua

Thùy Linh
25 Dec 06

Thân họa

Đón Xuân

Mai vàng khoe sắc Cúc khoe hoa
Đón Chúa Xuân lai phúc mọi nhà
Giòn giã thôn trên rền tiếng pháo
Rộn ràng xóm dưới vọng lời ca
Giò lan trước cửa đâm chồi lộc
Chậu thọ ngoài hiên ngập xác trà
Khách khứa râm ran lời chúc tụng
Bạn bè ôn lại tháng năm qua

 
Nguyêns


Thân họa :
 
XUÂN THA HƯƠNG

 
Xuân về tuyết phủ ngập đường hoa
Giá buốt con tim quặn nhớ nhà
Lệ nóng tràn dâng pha tiếng hát
Giao thừa xứ lạ nát tình ca
Đào Mai quắp nụ trơ cành mốc
Quất cọc Hoa còi đắng cốc trà
Lạc lõng cô đơn không biết Tết
Tha hương lết bết tủi Xuân qua .
 
Vũ kim Thanh
 

 
Mùa xuân nơi đây đúng vào dịp Tết thì hoa lá trong vườn nhà cũng giá lạnh như người tha hương vậy.



 





 

 
 
KHÓ QUÊN

Tuyết trắng mãi trong hồn người viễn xứ
Mưa giăng hoài ngập đôi mắt biệt ly
Ðiệp khúc buồn ta cố muốn quên đi
Mà quên không được những gì Việt Nam.

Vũ kim Thanh


 
 
Thân họa : Vãng Xuân                                           Xuân Vãng

Xuân đến nở đường bên trắng hoa                  Hoa trắng bên đường nở đến Xuân
Lâng lâng hương nhuỵ thắm hiên nhà             Nhà hiên thắm nhuỵ hương lâng lâng
Xướng lời trên liễn trân dòng đỏ                    Đỏ dòng trân liễn trên lời  xướng
Sân nổ vang đài vọng tiếng hoà                      Hoà tiếng vọng đài vang nổ sân
Sáng choé mai hàng kề hủ mứt                       Mứt hủ kề hàng mai choé sáng
Vàng hồng cúc nụ cạnh ly trà                        Trà ly cạnh nụ cúc hồng vàng
Gió làn ươm vội hương vui tết                       Tết vui hương vội ươm làn gió 
Chang nắng thoảng chờ mong giấc qua          Qua giấc mong chờ thoảng nắng chang
Đông Hòa                                                     Đông Hòa
06.03.07                                                        06.03.07
 
( thuận nghịch ) 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 18:39:05 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 06.03.2007 23:52:49
0
KÍNH TẶNG CÁC CHỊ EM NHÂN NGÀY MỒNG 08/03.
 
 


 
 
 NGÀY VUI.
 
 
Bàn tay đón giọt nắng vàng
trong tâm mộng cũ đã tan lại về
nhìn hoa cùng gió say mê
má em chợt đỏ , nhớ về ngày xưa.
 
Anh tặng hoa chẳng dám đưa
nhờ người trao gửi ,khù khờ câu yêu
ngày vui em có bao nhiêu
mà bông anh tặng thật nhiều niềm vui.
 
Mùa xuân ấm áp lại rồi
cỏ hoa chen sắc sinh sôi mùa màng
đồng xanh câu hát rộn vang
bao nhiêu tà áo ,bấy nàng chân quê
 
Câu thơ cứ mãi đi về
như xuân mắc cửi dệt mê lụa hồng
bao ngày em ngắm trời trong
mấy lượt má đỏ khi lòng nhớ anh.
 
Dòng sông quê vẫn ngọt lành
tiếng quê vẫn nhẹ đầy đong nghĩa tình
tới ngày Phụ Nữ quang vinh
là anh lại chỉnh cho mình thật ngoan...
 
MINH TUẤN
 
KÍNH CHÚC CÁC CHỊ EM VUI TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ ĐÁNG YÊU.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 23:58:01 bởi Minh Tuấn >

MAY TRANG
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.03.2007
  • Nơi: VƯỜN MỘNG MƠ
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 12.03.2007 14:34:52
0

NGÀY VUI.


Bàn tay đón giọt nắng vàng
trong tâm mộng cũ đã tan lại về
nhìn hoa cùng gió say mê
má em chợt đỏ , nhớ về ngày xưa.

Anh tặng hoa chẳng dám đưa
nhờ người trao gửi ,khù khờ câu yêu
ngày vui em có bao nhiêu
mà bông anh tặng thật nhiều niềm vui.

Mùa xuân ấm áp lại rồi
cỏ hoa chen sắc sinh sôi mùa màng
đồng xanh câu hát rộn vang
bao nhiêu tà áo ,bấy nàng chân quê

Câu thơ cứ mãi đi về
như xuân mắc cửi dệt mê lụa hồng
bao ngày em ngắm trời trong
mấy lượt má đỏ khi lòng nhớ anh.

Dòng sông quê vẫn ngọt lành
tiếng quê vẫn nhẹ đầy đong nghĩa tình
tới ngày Phụ Nữ quang vinh
là anh lại chỉnh cho mình thật ngoan...

MINH TUẤN

KÍNH CHÚC CÁC CHỊ EM VUI TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ ĐÁNG YÊU.

 
lời hứa sao thật nhẹ nhàng
một ngày cố gắng dệt đan chung tình
một ngày phụ nữ quang vinh
một ngày anh hứa -sửa mình cho ngoan.
 
giá như câu nói là vàng
em mong anh mãi người ngoan bốn mùa
gió xuân hồng sớm đỏ trưa
mong anh chớ để chiều mưa khúc buồn.
 
MAY TRANG

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 13.03.2007 19:15:51
0
Chào các bạn,

Cám ơn các bạn đã tham gia sáng tác chúc xuân.
Bây giờ thì chúng ta sắp sửa hết tháng giêng rồi, nên mấy hôm nữa HB sẽ mở topic này cho nó xuống dưới bình thường. Vậy bạn nào có bài trong topic này mà chưa lưu vào trang thơ lưu của mình thì hãy lưu đi nhé !

Vì nếu ít ai vào đây nữa, topic sẽ bị trôi về xa, về sâu sẽ lạc bài của các bạn.

Vài hàng thông báo cùng các bạn, HB hy vọng rằng, tuy mùa xuân sẽ trôi qua nhưng tình xuân luôn ở cùng các bạn.

Thân mến,
HB

 
Ai muốn xin sâm cầu duyên, cầu gia đạo, xin mời vào đây:


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B3D24E0E5CAB436FA88350D54BA6307D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 21:52:43 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 27.12.2008 19:04:13
0
CHÚC XUÂN

Mừng Xuân nắng mới đã vừa sang
Đón Tết chung vui với họ hàng
Thêm thọ chúc Ông thêm khỏe mạnh
Nhiều tài mong Bạn mãi an khang
Thơ văn lai láng, trai như hổ
Sự nghiệp hanh thông, gái tựa vàng
Đã muốn ắt thời theo ý nguyện
Công thành danh toại bước lên thang!
Đuyên Hồng
25 December 2008

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 27.12.2008 21:41:26
0
Cám ơn Đuyên Hồng đã kéo chủ đề này lên để các bạn lại vào làm thơ đón xuân. Chị HB xuýt quên mất trang này rồi...!




 
Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 27.12.2008 23:19:49
0
 
 
 
 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 27.12.2008 23:53:11
0
 
 
 
 

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 00:19:04
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/59EA11F63E7E40C5AA08CE385AAAD297.jpg[/image]
 
Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
Nhớ Xuân Xưa

Nhớ qúa năm nào đón Tết xưa
Xa quê yêu dấu đã bao mùa
Nơi đây không có hoa mai nở
Khắp chốn chỉ còn nụ tuyết mưa 

Xuân ở tha phương lòng trống vắng
Tết nơi quê ngọai pháo ru trưa 
Cho xin ngọn nắng Xuân trời Việt
Sửa ấm lòng người đợi nắng thưa

T.A. 12/27/2007 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 00:21:29 bởi T.A. >
Attached Image(s)

Hothien
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2008
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 11:03:24
0
Xin hoạ với Đuyên Hồng bài "Mời chúc xuân" để chuẩn bị đón năm mới:

         Chúc Xuân
 
Nhà nhà nhộn nhịp đón xuân sang
Khai bút đôi câu chúc mở hàng
Lợi lộc chớ đo tình cốt nhục
Giàu sang đừng tính nghĩa tao khang
Khoẻ như trâu mộng vào sân chọi
Đẹp tựa mỹ nhân dự  giải vàng
Nếu biết lặn bơi trong biển học
Con đường thành đạt rộng thênh thang
                         28-12-2008
                    Hồ Văn Thiện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 11:38:01 bởi Hothien >
Vốn thơ tôi ít biết làm
Khi vui khi hứng xổ càng viết chơi
May ra cắp nhặt đôi lời
Lúc buồn lúc bực rung đùi ngâm nga

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 15:08:59
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/59EA11F63E7E40C5AA08CE385AAAD297.jpg[/image]
 
Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
Nhớ Xuân Xưa

Nhớ qúa năm nào đón Tết xưa
Xa quê yêu dấu đã bao mùa
Nơi đây không có hoa mai nở
Khắp chốn chỉ còn nụ tuyết mưa 

Xuân ở tha phương lòng trống vắng
Tết nơi quê ngọai pháo ru trưa 
Cho xin ngọn nắng Xuân trời Việt
Sửa ấm lòng người đợi nắng thưa

T.A. 12/27/2007 
 
 
Ngày Xuân Quê Người
 
Vô tình đọc thấy những trang xưa
Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
Bên ni mọi tập tục dần thưa
 
Sương Anh
 
 

 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 16:29:10
0

 
Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
Nhớ Xuân Xưa

Nhớ qúa năm nào đón Tết xưa
Xa quê yêu dấu đã bao mùa
Nơi đây không có hoa mai nở
Khắp chốn chỉ còn nụ tuyết mưa 

Xuân ở tha phương lòng trống vắng
Tết nơi quê ngọai pháo ru trưa 
Cho xin ngọn nắng Xuân trời Việt
Sửa ấm lòng người đợi nắng thưa

T.A. 12/27/2007 
 
 
Ngày Xuân Quê Người
 
Vô tình đọc thấy những trang xưa
Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
Bên ni mọi tập tục dần thưa
 
Sương Anh
 
 
 

GƯƠNG XUÂN.
 
Trăn trở bao ngày gửi bến xưa
Từng năm tiếc nhớ xếp theo mùa
Cuối đông nghe đất mầm đang nở
Xuân đến trông trời thắm nắng mưa.
 
Cỏ hoa đua nở tô trời vắng
Nụ thắm trao tình nhuộm nắng trưa
Ngoài ngõ mai đào khoe áo mới
Trong nhà gương tỏ mái tóc thưa…
 
MINH TUẤN
 
 



bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 17:49:30
0

Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB

 
 
xin phép góp với chị Huyền Băng vài lời về chủ đề này chị nhé!
 
 
BỨC TRANH NGÀY XUÂN

Lắng nghe một khúc ru xuân
Ngập ngừng gió níu bâng khuâng cành đào

Tiếng bầy chim nhỏ gọi nhau
Ríu ra ríu rít... phía sau hiên nhà
Mưa phùn rong ruổi gần xa
Mặt đường rơm rớm nhạt nhoà dấu chân
Vườn xanh nhu nhú chồi non
Ngây ngô như đứa trẻ còn trong nôi
Cô hàng bên gánh hoa tươi
Hình như... hoa cũng đang cười cùng em
Bước xuân nhè nhẹ bên thềm
Nàng xuân bẽn lẽn đến bên bồi hồi...

Tiết thanh minh giữa đất trời
Nén hương xin thắp cho người đi xa...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 17:51:40 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 28.12.2008 22:31:22
0


     XUÂN  CA

Xuân đến reo vui với mọi nhà
Mừng Xuân ta hát khúc hoan ca
Chúc cho hạnh phúc gieo đều khắp
Nhân ái muôn nhà toả bao la........

Rồi một năm cũ đã trôi qua.......
Tình nghĩa trần gian thật đậm đà
Chúc người được ấm no vững chãi
Xuân đến bao lòng luôn thiết tha

Xuân thắm tươi muôn vạn sắc hồng
Chúc người thiếu nữ đẹp ước mong
Chúc bé ngoan vui lòng cha mẹ
Chúc người già sức khoẻ hạnh thông

Cùng nhau ta nâng chén mừng Xuân
Hơn hẳn Xuân qua biết bao lần.......
Chúc cuộc đời luôn luôn tươi đẹp
Cùng nhau vui tống cựu nghinh tân....



                  thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 22:34:44 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 29.12.2008 17:54:16
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Chúc mọi người mạnh khỏe bình an
Mừng nhà nhà ấm no hạnh phúc
Năm Kỷ Sửu giàu sang sung túc
Mới áng thơ hay đẹp diễn đàn
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: MỜI CHÚC XUÂN - 29.12.2008 18:15:33
0
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Chúc cho tất cả mọi nhà
Mừng vui sông núi âu ca hòa bình
Xuân về rạng rỡ bình minh
Mới trong hội nhập,thắm tình quê hương
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 135 bài trong đề mục