THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 113 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 12:28:36
0
Bướm gọi hoa về
 
 
Ai về gửi mộng giữa vườn mơ
Sương phủ đồi thông khát vọng chờ
Tâm sự tỏ bầy vương giấc điệp
Nỗi niềm dàn trải ghép duyên thơ
Đôi lần nằng rõi hoa say đắm
Bẩy lượt mưa sa bướm hững hờ
Tri kỷ bên nhau xây ý nguyện
Luôn cùng chia sẻ thoả niềm mơ
 
T.T.K.13.4.2009   
 
Đồi vắng rừng thông thả gió bay
Sương mờ lãng đãng trắng bao vây
Đôi chim mổ kiến trên cành lá
Mình thỏ nhâm nhi gốc cội gầy
Bướm lượn hái mơ ngang đỉnh núi
Hoa cười khêu mộng giữa lưng trời
Nơi đây tiên giới không sầu luỵ
Nguyên cảnh trần gian chẳng lệ rơi
 
T.T.K.14.4.2009
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau phúc mãi đầy
 
 
T.T.K.14.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 20:27:52 bởi ThanhThanhKhiet >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 14:42:45
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Mặn mà
 
Duyên tình xin mãi mặn mà
Lửa tim sưởi ấm trong ta mỗi ngày
Buồn vui tay nắm bàn tay
Vượt qua gian khó đêm chày ngày đông
Dù cho mưa gió bão giông
Trái tim đằm thắm lửa nồng vẫn reo
 
T.T.K.13.4.2009
 

THUỶ CHUNG

Vượt qua giông tố cheo leo
Qua bao ghềnh thác ngàn đèo hiểm nguy
Tình ta muôn thưở khắc ghi
Ươm bao nồng thắm cũng vì chúng ta
Yêu thương chẳng cách chẳng xa
Ngàn năm tình vẫn mặn mà thuỷ chung

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 17:10:38
0




Tâm nguyện   
 
Hương thơm rực rỡ trong vườn hồng
Cảnh sắc đẹp sao ? giống tiên bồng
Thanh Khiết chầm chậm tô câu chữ
Kẻ Ngông hối hả viết vài dòng
Ước mơ cộng khổ lang thang khắp
Tâm nguyện đồng cam mãi lông ngông
Gửi lại vườn hồng đôi nét bút
Đợi ngày trở lại thoả niềm mong!!!
 
T.T.K.12.4.2009


ƯỚC NGUYỆN
 
 
Ước nguyện trong ta rước bóng hồng
Bay qua bể cả đến non bồng!
Ngông ta chẳng sợ sông sâu thẳm
Khiết bạn không chùn sóng xoáy dòng
Nguyện ước trọn đời bay khắp chốn
Mộng mơ vẹn kiếp chạy lông ngông
Lòng ta ấm áp tình ân ái
Giữ mãi trong tim thỏa đợi mong.
 
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 17:46:06
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

 
 
HOAI NIEM
 
Toi van phai bat dau
Bang hai chu YEU ANH
Du ta chang cung nhau
Di het doan duong tinh
<<<Ma duong chung ta di
Van chi la HU AO ,,,
Anh den nhu con bao
Cho mua THU xon xao
Gom la vang cuoi HA
Dot chay nhung con sau
Doa HONG ta lo hai,,,
Gai sac dam ngot ngao ,,,
TT 12/5/09

[link=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=447&id=WSkXf_MncrJkHZ8lW8gmQnDHcwk-][/link]


TTơi! cho TTK chia sẻ nỗi buồn vơí TT nhé
 
Tim đau
 
Em vẫn phải bắt đầu
Bằng câu : Anh yêu dấu !
Lòng thánh thót giọt châu
 
Ta luôn có trong nhau
Dòng thơ ngọt từng câu
Gửi vào miền hư ảo
Nào có gặp nhau đâu
 
Nhưng tình vẫn xôn xao
Uống niềm vui ngọt ngào
Bỗng trời mang giông bão
Để ta mãi mất nhau
 
Từ nay đến ngàn sau
Dù xa cách mặc dầu
Tình anh em luôn giữ
Mặc tim rỉ máu đào
 
Em tự cứa tim đau
Em tự ươm nỗi sầu
Hay đây là số phận
Chưa sinh trời đã trao!!!
 
T.T.K.14.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 18:16:44
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông



Tâm nguyện   
 
Hương thơm rực rỡ trong vườn hồng
Cảnh sắc đẹp sao ? giống tiên bồng
Thanh Khiết chầm chậm tô câu chữ
Kẻ Ngông hối hả viết vài dòng
Ước mơ cộng khổ lang thang khắp
Tâm nguyện đồng cam mãi lông ngông
Gửi lại vườn hồng đôi nét bút
Đợi ngày trở lại thoả niềm mong!!!
 
T.T.K.12.4.2009


ƯỚC NGUYỆN
 
 
Ước nguyện trong ta rước bóng hồng
Bay qua bể cả đến non bồng!
Ngông ta chẳng sợ sông sâu thẳm
Khiết bạn không chùn sóng xoáy dòng
Nguyện ước trọn đời bay khắp chốn
Mộng mơ vẹn kiếp chạy lông ngông
Lòng ta ấm áp tình ân ái
Giữ mãi trong tim thỏa đợi mong.
 
 

 
Tan rồi
 
Tan rồi mộng ước hỡi Ngông ơi !
Thơ tứ niềm vui đã một thời
Mình Khiết về nhà lo gánh vác
Đàn em Đến lớp chỉ rong chơi
Mẹ cha vất vả trông không đẹp
Con hiếu an nhàn nhìn khó coi
không thể từ nay đi được nữa
Khi nào rảnh rỗi Khiết về chơi
 
Tạm biệt  chúc vui hỡi Ngông ơi!
 
T.T.K.14.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.05.2009 23:07:37
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:



Mặn mà
 
Duyên tình xin mãi mặn mà
Lửa tim sưởi ấm trong ta mỗi ngày
Buồn vui tay nắm bàn tay
Vượt qua gian khó đêm chày ngày đông
Dù cho mưa gió bão giông
Trái tim đằm thắm lửa nồng vẫn reo
 
T.T.K.13.4.2009
 

THUỶ CHUNG

Vượt qua giông tố cheo leo
Qua bao ghềnh thác ngàn đèo hiểm nguy
Tình ta muôn thưở khắc ghi
Ươm bao nồng thắm cũng vì chúng ta
Yêu thương chẳng cách chẳng xa
Ngàn năm tình vẫn mặn mà thuỷ chung

thuỵ du

 
Thuỷ chung
 
Tin yêu đã nặng duyên đầu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Vì tằm nặng mối tơ mang
Vì tình đẹp nghĩa tào khang mặn mà
Ngại gì khi phải chia xa
Thuỷ chung son sắt lòng ta mãi còn
 
T.T.K.14.4.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 08:57:13
0
Cảm ơn những bạn đã vào xem
              Những vần thơ mà tôi đã viết
              Nó ngu ngơ nên rất riêng biệt
              Vì lần đầu mới học làm thơ. 
 
LÊ PHONG LINH 
 
Đã là hoa bông nào cũng ngát
Như dòng thơ tưới mát nơi lòng
 
Đưa hồn bay bổng tầng không
Ngu ngơ một chút  càng nồng tim yêu
 
T.T.K.15.4.2009
 


 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 10:34:16
0
VỊNH CÀNH ĐÀO


Hoa đào rạng rỡ trước bình minh
Sắc thắm hồng tươi rất hữu tình
Bướm đậu đài nghiêng xao cánh mỏng
Ong vờn nhị ngữa đọng cành xinh
Mây cười e ắp hương huyền ảo
Gió hát thẹn thùng sắc lung linh
Ngơ ngẩn hồn ta,ồ tuyệt đẹp!
Xuân về rạo rực thản tâm linh.

-SD-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 17:29:47
0
 
Tan rồi
 
Tan rồi mộng ước hỡi Ngông ơi !
Thơ tứ niềm vui đã một thời
Mình Khiết về nhà lo gánh vác
Đàn em Đến lớp chỉ rong chơi
Mẹ cha vất vả trông không đẹp
Con hiếu an nhàn nhìn khó coi
không thể từ nay đi được nữa
Khi nào rảnh rỗi Khiết về chơi
 
Tạm biệt  chúc vui hỡi Ngông ơi!
 
T.T.K.14.4.2009
 
 
  
  NỐI LẠI NHỊP CẦU DUYÊN 

 
Tan rồi nối lại bạn tình ơi!
Tri kỉ trước sau đẹp vạn thời
Ngông bới ngàn non tìm dấu vết
Khiết chui góc nhỏ trốn rong chơi
Cuộc đời có Khiết trông tươi lắm
Kiếp sống không Ngông ngắm khó coi
Nhớ nhé lập trường chung chí hướng
Vun bồi hạnh phúc chẳng mê chơi!
 
Trùng phùng vui lắm hỡi Khiết ơi!
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 17:44:43 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 17:40:27
0
DUYÊN TRÚC MAI

 
Sắt cầm đẹp tựa ánh trăng ngà
Lồng lộng non cao, ấm xế tà
Duyên thắm tình quê giăng bát ngát
Đượm nồng đất nước phủ sà sà
Mơ nồng đẫy giấc ngời bến đỗ
Mộng thắm du dương rạng sông Đà
Trúc mai nên nghĩa trời sắp đặt
Trăm năm hòa quyện ước muôn nhà. 
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 20:30:46
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
Tan rồi
 
Tan rồi mộng ước hỡi Ngông ơi !
Thơ tứ niềm vui đã một thời
Mình Khiết về nhà lo gánh vác
Đàn em Đến lớp chỉ rong chơi
Mẹ cha vất vả trông không đẹp
Con hiếu an nhàn nhìn khó coi
không thể từ nay đi được nữa
Khi nào rảnh rỗi Khiết về chơi
 
Tạm biệt  chúc vui hỡi Ngông ơi!
 
T.T.K.14.4.2009
 
 
  
  NỐI LẠI NHỊP CẦU DUYÊN 

 
Tan rồi nối lại bạn tình ơi!
Tri kỉ trước sau đẹp vạn thời
Ngông bới ngàn non tìm dấu vết
Khiết chui góc nhỏ trốn rong chơi
Cuộc đời có Khiết trông tươi lắm
Kiếp sống không Ngông ngắm khó coi
Nhớ nhé lập trường chung chí hướng
Vun bồi hạnh phúc chẳng mê chơi!
 
Trùng phùng vui lắm hỡi Khiết ơi! 
  
 
 

Phải học
 
Lông ngông ai chẳng thích  Ngông ơi !
Con gái tuổi xuân có một thời
Ngôn hạnh  chưa rèn sao biết được
Công dung phải dạy chứ đâu chơi
Quyền huynh anh trưởng thường chăm sóc
Thế phụ thay cha đã luôn coi
Nghĩa mẹ công cha to lớn lắm
Biết suy nên chẳng  dám rong chơi
 
Buồn quá đi thôi hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.15.4.2009
 
 

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.05.2009 20:45:34
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
 
NỖI NIỀM
Ta tiễn đưa người buổỉ cuồi đông
Khăn thêu kỷ niệm cánh hoa hồng
Bên nhau bịn rịn chiều ly biệt
Ước hẹn bạc đầu anh nhớ không ?
Liễu úa trăng gầy soi bóng nước
Bến chờ thuyền đợi giữa mênh mông
Thời gian hờ hững trôi trôi mãi
Hình bóng ngày xưa vẫn nặng lòng !
 
              Nha uyen


       NHỚ VỀ CHỐN CŨ

Xa nước bao năm lạnh mấy đông
Nhớ con đò nhỏ bếp than hồng
Nhớ người chung xóm còn vui lắm?
Nhớ kẻ xa nhà có khổ không?
Tình trắng trong em vương đắm đuối
Tiếng à ơ mẹ vọng mênh mông
Bao giờ tìm lại ngày xưa cũ
Hong nóng tình quê ấm cõi lòng!

                 Thanh Huy

Ân tình

Xa người giá lạnh buổi tàn đông
Bến vắng cô đơn một đóa hồng
Cánh nhạn tung bay vào khoảng trống
Con tàu mất hút giữa màng không
Đường về đếm bước tay run nhịp
Gác nhỏ khêu đèn áo phủ mông
Một phút ân tình câu ước hẹn
Ngàn năm ý đẹp giữ trong lòng

Vancali 5.13.09

Đuốc Tuệ
Chân tình luôn ấm dưới trời đông
Hiếu nghĩa luôn tươi như đóa hồng
Thức tỉnh chơn tâm hồn tĩnh lặng
Định thần trước cảnh có và không
Nghiệp ái chớ gieo, run tay nhịp
Lạc hồn ngớ ngẩn cõi mênh mông
Trần gian thân tạm không giờ hẹn
Đuốc tuệ luôn soi sáng cõi lòng
Mytutru_14.5.2009




Chiếc bóng ân tình
 
 
Buồn vương tuyết giá giữa đêm đông
Tủi phận tơ duyên kiếp má hồng
Chiếc bóng bên thềm ôm gối  lẻ
Cô thân cuối bãi gát phòng không
Thành đô chợ sớm vui hòa hợp
Lối nhỏ đèn khuya xót quạnh mông
Mấy độ thu tàn vương vấn hẹn
Bao giờ mộng đẹp ủ bên lòng ?
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 03:34:24
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
 
NỖI NIỀM
Ta tiễn đưa người buổỉ cuồi đông
Khăn thêu kỷ niệm cánh hoa hồng
Bên nhau bịn rịn chiều ly biệt
Ước hẹn bạc đầu anh nhớ không ?
Liễu úa trăng gầy soi bóng nước
Bến chờ thuyền đợi giữa mênh mông
Thời gian hờ hững trôi trôi mãi
Hình bóng ngày xưa vẫn nặng lòng !
 
              Nha uyen


       NHỚ VỀ CHỐN CŨ

Xa nước bao năm lạnh mấy đông
Nhớ con đò nhỏ bếp than hồng
Nhớ người chung xóm còn vui lắm?
Nhớ kẻ xa nhà có khổ không?
Tình trắng trong em vương đắm đuối
Tiếng à ơ mẹ vọng mênh mông
Bao giờ tìm lại ngày xưa cũ
Hong nóng tình quê ấm cõi lòng!

                 Thanh Huy

Ân tình

Xa người giá lạnh buổi tàn đông
Bến vắng cô đơn một đóa hồng
Cánh nhạn tung bay vào khoảng trống
Con tàu mất hút giữa màng không
Đường về đếm bước tay run nhịp
Gác nhỏ khêu đèn áo phủ mông
Một phút ân tình câu ước hẹn
Ngàn năm ý đẹp giữ trong lòng

Vancali 5.13.09

Đuốc Tuệ
Chân tình luôn ấm dưới trời đông
Hiếu nghĩa luôn tươi như đóa hồng
Thức tỉnh chơn tâm hồn tĩnh lặng
Định thần trước cảnh có và không
Nghiệp ái chớ gieo, run tay nhịp
Lạc hồn ngớ ngẩn cõi mênh mông
Trần gian thân tạm không giờ hẹn
Đuốc tuệ luôn soi sáng cõi lòng
Mytutru_14.5.2009




Chiếc bóng ân tình
 
 
Buồn vương tuyết giá giữa đêm đông
Tủi phận tơ duyên kiếp má hồng
Chiếc bóng bên thềm ôm gối  lẻ
Cô thân cuối bãi gát phòng không
Thành đô chợ sớm vui hòa hợp
Lối nhỏ đèn khuya xót quạnh mông
Mấy độ thu tàn vương vấn hẹn
Bao giờ mộng đẹp ủ bên lòng ?
 
 
Nguyễn Gia Linh

 
Tình Mong
 
Trời thường ảm đạm lúc vào đông
Nuối tiếc làm sao ánh nắng hồng
Cảnh cũ còn đây người chẳng thấy
Vườn xưa vẫn đó bóng thì không
Em luôn giữ mãi câu thề hẹn
Anh đã quên rồi chữ nhớ mong
Lặng lẽ ngồi chờ nơi bến vắng
Tình mong được gặp thoả tâm lòng
 
Sương Anh
 

Trên Mạng
Hương lòng sưởi ấm cõi trời đông
Ánh mắt như tia sáng nắng hồng
Tranh thơ ghép chữ mong người thấy
Khu vườn trên mạng có mà không
Nét chữ ai in câu thề hẹn
Xem chữ mà yêu mãi trong lòng
Lẵng lặng ngồi yên trong khoảng vắng
Câu qua lời lại thấy an lòng
Mytutru_15.5.2009

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 03:48:03
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bướm gọi hoa về
 
 
Ai về gửi mộng giữa vườn mơ
Sương phủ đồi thông khát vọng chờ
Tâm sự tỏ bầy vương giấc điệp
Nỗi niềm dàn trải ghép duyên thơ
Đôi lần nằng rõi hoa say đắm
Bẩy lượt mưa sa bướm hững hờ
Tri kỷ bên nhau xây ý nguyện
Luôn cùng chia sẻ thoả niềm mơ
 
T.T.K.13.4.2009   
 
Đồi vắng rừng thông thả gió bay
Sương mờ lãng đãng trắng bao vây
Đôi chim mổ kiến trên cành lá
Mình thỏ nhâm nhi gốc cội gầy
Bướm lượn hái mơ ngang đỉnh núi
Hoa cười khêu mộng giữa lưng trời
Nơi đây tiên giới không sầu luỵ
Nguyên cảnh trần gian chẳng lệ rơi
 
T.T.K.14.4.2009
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau đẹp tháng ngày

T.T.K.14.4.2009
 
 

 





Cùng nhau ta đến thảo nguyên này
Thỏa lòng mơ ước với men say
Đất bao la rộng hoa bên cỏ
Trời mênh mông lớn gió bên mây
Bên em anh chạm vào làn tóc
Bên anh em nắm lấy bàn tay
Ta nói với nhau bằng ánh mắt
Tình mình trọn kiếp chẳng đổi thay
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 09:37:09
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh




Chiếc bóng ân tình
 
 
Buồn vương tuyết giá giữa đêm đông
Tủi phận tơ duyên kiếp má hồng
Chiếc bóng bên thềm ôm gối  lẻ
Cô thân cuối bãi gát phòng không
Thành đô chợ sớm vui hòa hợp
Lối nhỏ đèn khuya xót quạnh mông
Mấy độ thu tàn vương vấn hẹn
Bao giờ mộng đẹp ủ bên lòng ?
 
 
Nguyễn Gia Linh

Tiếng ai thổn thức giữa đêm đông
Xa xót niềm đau phận má hồng
Vương lệ nhạt nhoà bên gối chiếc
Rơi buồn loang toả tận tầng không
Lạnh lùng gối chiếc mình ôm bóng
Hưu hắt niềm mơ chốn quạnh mông
Ai biết ngày mai còn nhớ hẹn
Mãi trong chờ đợi buốt tê long
 
T.T.K.16.4.2009
 


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 09:52:01
0


Thân mời Si Doan hoạ
 
Cô lẻ
 
Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ
 
T.T.K.15.4.2009



ĐÔI BẠN
 
 
Cánh chim sải cánh hết bơ vơ
Kết bạn Phụng Hoàng thỏa mộng mơ
Tráng lệ lầu cao người ước vọng
Nguy nga biệt thự ta mong chờ
Tâm giao am hiểu đôi dòng nhỏ
Tri kỉ tận tường ý tứ thơ
Xướng họa góp phần vui cuộc sống
Bận tâm suy nghĩ sẽ ngu ngơ.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 16:30:22
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bướm gọi hoa về
 
 
Ai về gửi mộng giữa vườn mơ
Sương phủ đồi thông khát vọng chờ
Tâm sự tỏ bầy vương giấc điệp
Nỗi niềm dàn trải ghép duyên thơ
Đôi lần nằng rõi hoa say đắm
Bẩy lượt mưa sa bướm hững hờ
Tri kỷ bên nhau xây ý nguyện
Luôn cùng chia sẻ thoả niềm mơ
 
T.T.K.13.4.2009   
 
Đồi vắng rừng thông thả gió bay
Sương mờ lãng đãng trắng bao vây
Đôi chim mổ kiến trên cành lá
Mình thỏ nhâm nhi gốc cội gầy
Bướm lượn hái mơ ngang đỉnh núi
Hoa cười khêu mộng giữa lưng trời
Nơi đây tiên giới không sầu luỵ
Nguyên cảnh trần gian chẳng lệ rơi
 
T.T.K.14.4.2009
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau đẹp tháng ngày

T.T.K.14.4.2009
 
 

 





Cùng nhau ta đến thảo nguyên này
Thỏa lòng mơ ước với men say
Đất bao la rộng hoa bên cỏ
Trời mênh mông lớn gió bên mây
Bên em anh chạm vào làn tóc
Bên anh em nắm lấy bàn tay
Ta nói với nhau bằng ánh mắt
Tình mình trọn kiếp chẳng đổi thay

chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 16:46:13
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trên Mạng
Hương lòng sưởi ấm cõi trời đông
Ánh mắt như tia sáng nắng hồng
Tranh thơ ghép chữ mong người thấy
Khu vườn trên mạng có mà không
Nét chữ ai in câu thề hẹn
Xem chữ mà yêu mãi trong lòng
Lẵng lặng ngồi yên trong khoảng vắng
Câu qua lời lại thấy an lòng
Mytutru_15.5.2009

Mạng ảo
 
Ngọt ngào sưởi ấm những đêm đông
Nhờ gió gửi mơ dưới nắng hồng
Tháng tháng miệt mài nơi mạng ảo
Ngày ngày lơ đãng chốn tầng không
 Câu thơ gửi mộng vào niềm ước
Dòng chữ trao thương cũng nặng lòng
Đằm thắm tình thơ xa bến mộng
Vẫn cho dịu mát trái tim hồng
 
T.T.K.16.4.2009
 
 
 


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 17:53:54
0
Tan rồi
 
Tan rồi mộng ước hỡi Ngông ơi !
Thơ tứ niềm vui đã một thời
Mình Khiết về nhà lo gánh vác
Đàn em Đến lớp chỉ rong chơi
Mẹ cha vất vả trông không đẹp
Con hiếu an nhàn nhìn khó coi
không thể từ nay đi được nữa
Khi nào rảnh rỗi Khiết về chơi
 
Tạm biệt  chúc vui hỡi Ngông ơi!
 
T.T.K.14.4.2009
 
 
  
  NỐI LẠI NHỊP CẦU DUYÊN 

 
Tan rồi nối lại bạn tình ơi!
Tri kỉ trước sau đẹp vạn thời
Ngông bới ngàn non tìm dấu vết
Khiết chui góc nhỏ trốn rong chơi
Cuộc đời có Khiết trông tươi lắm
Kiếp sống không Ngông ngắm khó coi
Nhớ nhé lập trường chung chí hướng
Vun bồi hạnh phúc chẳng mê chơi!
 
Trùng phùng vui lắm hỡi Khiết ơi! 
  
 

 

Phải học
 
Lông ngông ai chẳng thích  Ngông ơi !
Con gái tuổi xuân có một thời
Ngôn hạnh  chưa rèn sao biết được
Công dung phải dạy chứ đâu chơi
Quyền huynh anh trưởng thường chăm sóc
Thế phụ thay cha đã luôn coi
Nghĩa mẹ công cha to lớn lắm
Biết suy nên chẳng  dám rong chơi
 
Buồn quá đi thôi hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.15.4.2009
 
BẤT CẦN
 
Hoa hồng hé nhụy đắm say ơi!
Xuân sắc xinh tươi đẹp nhất thời
Xuất giá niềm mơ về xứ lạ
Tùng phu mộng ước chớ rong chơi
Thế gia muôn nơi đều như thế
Vọng tộc trăm phương chấp nhận coi
Số phận an bài nên nắm bắt
Mai sau vuột mất tiếc như chơi!!!
 
Vui lắm theo về hỡi Khiết ơi!




Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 19:02:37
0
MẸ TÔI

 
Mẹ hiền chẳng quản kiếp gian nan
Một nắng hai sương bước dặm đàng
Đầu vác, vai khiêng lòng rộn rã
Tay gồng, chân trụ dạ cười vang
Ngày mang muối gạo qua đầu giặc
Tối chỡ khô mì lướt kẻ gian
Dâng hiến thanh xuân vì đất nước
Cho đời phơi phới vạn niềm an.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 20:43:41
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

MẸ TÔI

 
Mẹ hiền chẳng quản kiếp gian nan
Một nắng hai sương bước dặm đàng
Đầu vác, vai khiêng lòng rộn rã
Tay gồng, chân trụ dạ cười vang
Ngày mang muối gạo qua đầu giặc
Tối chỡ khô mì lướt kẻ gian
Dâng hiến thanh xuân vì đất nước
Cho đời phơi phới vạn niềm an.

chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.05.2009 20:53:57
0
MẸ VIỆT NAM
bao nhiêu người mẹ gặp nguy nan
Nhưng muốn như ta chẳng dễ dàng.
Tiếp tế sa trường không rịu rã
ra vào sinh tử vẫn đùa vang
Đêm ngày luôn bám vào quân giặc
Sáng tối thường theo bước lũ gian
Gương sáng muôn đời lưu quốc sử.
thanh bình trở lại vẫn nhàn an.,.
             ichnguyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 20:55:44 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.05.2009 11:01:07
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                   Thuỷ chung
 
Tin yêu đã nặng duyên đầu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Vì tằm nặng mối tơ mang
Vì tình đẹp nghĩa tào khang mặn mà
Ngại gì khi phải chia xa
Thuỷ chung son sắt lòng ta mãi còn
 
T.T.K.14.4.2009


VẪN RẠNG NGỜI

Tình sâu nghĩa đậm vẫn tròn
Một câu chung thủy nước non chẳng dời
Dẫu bao ngăn cách ở đời
Tình ta cũng vẫn rạng ngời thương yêu

thụy du


 
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.05.2009 15:29:23
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


 
BẤT CẦN
 
Hoa hồng hé nhụy đắm say ơi!
Xuân sắc xinh tươi đẹp nhất thời
Xuất giá niềm mơ về xứ lạ
Tùng phu mộng ước chớ rong chơi
Thế gia muôn nơi đều như thế
Vọng tộc trăm phương chấp nhận coi
Số phận an bài nên nắm bắt
Mai sau vuột mất tiếc như chơi!!!
 
Vui lắm theo về hỡi Khiết ơi!



 
Mùa xuân về lại nhé xuân ơi
Xuân nghiệt chỉ đến có một thời
Hữu phận xưa kia đành chịu khó
Vô duyên nay đã chút lười chơi
Rơi buồn vạn kiếp ai chẳng thấy
Tuôn lệ  một đời mãi cho coi
Kỷ niệm một thời còn vương mãi
Dù xa vẫn nhớ chẳng nói chơi
 
Vô duyên buồn  lắm hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.17.4.2009
 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.05.2009 18:16:09
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


                   Thuỷ chung

Tin yêu đã nặng duyên đầu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Vì tằm nặng mối tơ mang
Vì tình đẹp nghĩa tào khang mặn mà
Ngại gì khi phải chia xa
Thuỷ chung son sắt lòng ta mãi còn
 
T.T.K.14.4.2009


VẪN RẠNG NGỜI

Tình sâu nghĩa đậm vẫn tròn
Một câu chung thủy nước non chẳng dời
Dẫu bao ngăn cách ở đời
Tình ta cũng vẫn rạng ngời thương yêu

thụy du


 
 

Hoàng hôn buông tím ráng chiều
Tình em đã gói thật nhiều nhớ mong
Tin yêu khắc tận đáy lòng
Dù trong xa cách mãi nồng tim yêu
 
T.T.K.15.4.2009

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.05.2009 20:53:02
0



Hoàng hôn buông tím ráng chiều
Tình em đã gói thật nhiều nhớ mong
Tin yêu khắc tận đáy lòng
Dù trong xa cách mãi nồng tim yêu

T.T.K.15.4.2009

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du



                   Thuỷ chung

Tin yêu đã nặng duyên đầu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Vì tằm nặng mối tơ mang
Vì tình đẹp nghĩa tào khang mặn mà
Ngại gì khi phải chia xa
Thuỷ chung son sắt lòng ta mãi còn
 
T.T.K.14.4.2009


VẪN RẠNG NGỜI

Tình sâu nghĩa đậm vẫn tròn
Một câu chung thủy nước non chẳng dời
Dẫu bao ngăn cách ở đời
Tình ta cũng vẫn rạng ngời thương yêu

thụy du


 
 

Hoàng hôn buông tím ráng chiều
Tình em đã gói thật nhiều nhớ mong
Tin yêu khắc tận đáy lòng
Dù trong xa cách mãi nồng tim yêu
 
T.T.K.15.4.2009

chungmotvuontho
machanvi

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.05.2009 12:24:41
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

     Hoàng hôn buông tím ráng chiều
Tình em đã gói thật nhiều nhớ mong
Tin yêu khắc tận đáy lòng
Dù trong xa cách mãi nồng tim yêu
 
T.T.K.15.4.2009

Nhớ anh giọt nắng đìu hiu
Nhớ anh hiu hắt sông chiều hoài mong
Nhớ anh một dạ ngóng trông
Tình chung em giữ thêm hồng má ai

thuỵ du




Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.05.2009 15:21:27
0
 

 
SAO LẠI GẶP NHAU ??????
 
 
Ta có chờ nhau ? có đợi nhau ?
 
Sao lại gặp nhau lúc bạc đầu ?
 
Phai nhạt sắc xuân - nhầu xiêm áo
 
Phận đổi thân dời - cuộc bể dâu !
 
Lặng lẽ mắt cười dấu chân chim
 
Chợt nghe thương mến rụng môi mềm
 
Bụi phủ thời gian - hồn hóa đá
 
Đâu ngờ xuân muộn trở về tim .
 
Không có chờ nhau ! không hẹn nhau !
 
Hãy xem xao xuyến buổi ban đầu
 
Là hoa là mộng là hư ảo
 
Là thoáng bên đời - bóng vó câu !

 
 
 LÊ NGUYỄN TRẦM CA
 
 bài thơ này của một người bạn thân , anh ấy cũng là một nhà Thơ ,TT rất tâm đắc , hôm nay nhớ ra TT tặng lãi các bạn quý nè ,,,,ai mà có tâm sự này thì xin cho ý kiến nha ,,,,TT thì ,,,,có,,,,zùi ,,,hic ,,,,,
 
TT



 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.05.2009 17:02:58
0
Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.05.2009 19:00:59
0
quote:

Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau

kimrbl


Thôi thì tim đã lỡ đau
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Hay là đứng đợi đò ngang
Chờ ngày lặng gió mà mang nàng về
 
T.T.K.18.4.2009

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 113 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 3385 bài trong đề mục