Tại anh...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 177 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Liên TGHơ - 31.01.2009 17:03:52
0
 
KHÔNG BIẾT NÓI GÌ...

Lại một mùa xuân nữa đi qua
Quỹ thời gian đã vơi đi một chút...
Thời gian cứ vô tư trôi vùn vụt
Trăng hững hờ tròn khuyêt luân phiên

Nỗi buồn thì cứ mãi mãi dâng lên
Sao không vơi như quỹ thời gian nhỉ?

Để nguôi ngoai sâu thẳm trong tâm hồn
Và khơi dậy một nguồn lấp lánh.

 
Hởi thiên thần đây là định mệnh???
Đưa ta vào giấc mộng tỉnh mê???
Để mãi mãi ngụp trồi không lối thoát
Giữa tình trường luôn toát niềm riêng!

anhtrangthu - SĨ ĐOAN
 
( Không biết mình viết thế này có trùng ý bạn không? Nếu có gì phật ý cứ PM nhé!0
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Liên TGHơ - 01.02.2009 10:14:08
0
Tết làm gì cho ta buồn nẫu ruột
Tết làm gì cho ta nát tâm can
Tết làm gì cho ta phải thở than
Tết làm gì ta chẳng mong có Tết
ATT
 
Nàng ơi ! Ta hiểu tâm tư...
Nàng ơi! Mọi chuyện xem như bên lề.
Mặc cho bão tố tư bề...
Thời gian lướt vội- vỗ về tâm can!
-sd-
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 04.02.2009 20:53:14
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
KHÔNG BIẾT NÓI GÌ...

Lại một mùa xuân nữa đi qua
Quỹ thời gian đã vơi đi một chút...
Thời gian cứ vô tư trôi vùn vụt
Trăng hững hờ tròn khuyêt luân phiên

Nỗi buồn thì cứ mãi mãi dâng lên
Sao không vơi như quỹ thời gian nhỉ?

Để nguôi ngoai sâu thẳm trong tâm hồn
Và khơi dậy một nguồn lấp lánh.

 
Hởi thiên thần đây là định mệnh???
Đưa ta vào giấc mộng tỉnh mê???
Để mãi mãi ngụp trồi không lối thoát
Giữa tình trường luôn toát niềm riêng!

anhtrangthu - SĨ ĐOAN
 
( Không biết mình viết thế này có trùng ý bạn không? Nếu có gì phật ý cứ PM nhé!0

Cám ơn SD viết tiếp giúp ATT, ý tứ của bạn hay lắm

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Liên TGHơ - 05.02.2009 14:53:53
0


Tết làm gì cho ta buồn nẫu ruột
Tết làm gì cho ta nát tâm can
Tết làm gì cho ta phải thở than
Tết làm gì ta chẳng mong có Tết
 
ATT
 
 
Nếu thấy buồn thì đừng ăn Tết
Cứ cửa đóng then cài để khỏi tiếp ai
Chả sắm sửa gì tiền thưởng cho người sài
Người ta mừng mà mình khỏi ăn Tết
  
HiHiii
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:40:21 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Ngõ Hàng Hành - 18.02.2009 10:16:37
0
NGÕ HÀNG HÀNH
 
Hàng hành đẹp lắm chị ơi
Thông sang Bảo khánh một thời xa xưa
Vẫy vùng trong những cơn mưa
Bao chiều nắng hạ sớm trưa vui đùa
Từ xưa cho đến bây giờ
Em luôn nghĩ đến giấc mơ trở về...
 
T.T.K.5/5/2008


Mình post cho bạn bức ảnh ở phố HH nhé

Hàng Hành phố nhỏ mình qua
Tuy là phố ngắn nhưng mà rất vui
Giờ đây thay đổi nhiều rồi
Không còn êm ả như thời xa xưa



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/7E0D7D9468CD4E08AAAF44469F4860AC.jpg[/image]

Gửi cô gái phố Hàng Hành

 Em về thăm lại chưa Hàng Hành
Nơi đã sống thời thuở thiếu thanh
Phố nhỏ bụi mờ chân dấu cũ
Cây bàng cùng tuổi vẫn tươi xanh
  
Tha hương giờ mãi tận phương xa
Chốn cũ bâng khuâng cảnh nhớ nhà
Cảnh vật đổi thay thành lạ lẫm
Bạn bè liệu có nhắc về ta
  
Hỡi cô em gái phố Hàng Hành
Vật đổi sao dời dẫu quá nhanh
Ngõ cũ vẫn vương hình bóng cũ
Chờ cô thăm lại chốn Hà thành...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:40:57 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Ngõ Hàng Hành - 01.03.2009 14:19:49
0
TẠI AI???
 
Có phải tại tôi- mình xa cách?
Hay rằng thiên định tách lứa đôi?
Từ nay đôi ngã xa xôi
Em về lo phận còn tôi lưu tình.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Liên TGHơ - 01.03.2009 20:56:12
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu



 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Ngõ Hàng Hành - 01.03.2009 21:20:08
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

TẠI AI???
 
Có phải tại tôi- mình xa cách?
Hay rằng thiên định tách lứa đôi?
Từ nay đôi ngã xa xôi
Em về lo phận còn tôi lưu tình.
-sd-


Bây giờ em hiểu ra rồi
Tất cả chỉ tại ông trời nhiêu khê
Làm cho em lúc não nề
Nhiều em lại tràn trề niềm vui
ATT


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 01.03.2009 22:40:35
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu



 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 
 


Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Liên TGHơ - 02.03.2009 01:26:03
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu




 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 



Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT

 
Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009
 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 13.07.2009 03:31:00
0


Đêm không ngủ


Đêm nay không ngủ vì đâu
Nhớ anh da diết âu sầu anh ơi
Quanh em thế giới ngủ rồi
Riêng em sao vẫn cứ ngồi chong chong?
anhtrangthu

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: VAY - 13.07.2009 03:37:47
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: anhtrangthu

Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008


Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008
Liên Thơ chúc mừng trang thơ mới của Ánh Trăng Thu nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6C63E80469484E66B0ECA4E24D3BBCCB.jpg[/image]


Trả anh trả cả nụ cười
Mà anh đòi cả cuộc đời của em...
anhtrangthu

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 13.07.2009 18:39:36
0


Trả anh trả cả nụ cười
Mà anh đòi cả cuộc đời của em...
anhtrangthu


Anh không tham lam
Muốn lấy đi tất cả
 Nhưng nụ cười em trao trả
Chưa đủ đâu em

Nhưng anh không đòi cuộc đời em
Anh chỉ lấy trái tim
Lấy nụ cười
Lấy làn môi
Lấy cơ thể em đang bừng bừng bốc lửa
Và lấy của em nỗi nhớ
Thế thôi

Cô bạn này bỏ cung Quảng trốn xuống trần theo ai mà mọi người lâu quá rồi không gặp. Trốn kĩ thế này biét đến đâu để đòi nợ đây?



anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 13.07.2009 21:34:05
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Trả anh trả cả nụ cười
Mà anh đòi cả cuộc đời của em...
anhtrangthu


Anh không tham lam
Muốn lấy đi tất cả
Nhưng nụ cười em trao trả
Chưa đủ đâu em

Nhưng anh không đòi cuộc đời em
Anh chỉ lấy trái tim
Lấy nụ cười
Lấy làn môi
Lấy cơ thể em đang bừng bừng bốc lửa
Và lấy của em nỗi nhớ
Thế thôi

Cô bạn này bỏ cung Quảng trốn xuống trần theo ai mà mọi người lâu quá rồi không gặp. Trốn kĩ thế này biét đến đâu để đòi nợ đây?


Anh nói anh không tham
Không đòi em tất cả
Nhưng một thứ mà em không muốn trả
Đó chính là Nỗi nhớ anh ơi

Anh biết không
Khi em bước vào đời
Thì nối nhở chính là hơi thở
Sự sống không còn khi nỗi nhớ tiêu tan

Nhớ anh vô vàn
Nỗi nhớ anh là cuộc đời em đó
Trả cho anh nghĩa là em từ bỏ
Tức là anh lấy cuộc sống em rồi

Hãy để lại  Nỗi nhớ cho em thôi
Và em sẽ trả cho anh tất cả...

Được không???
anhtrangthu


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Liên TGHơ - 16.07.2009 22:18:06
0
Trích đoạn: THI NANG

EM ĐÃ QUAY VỀ
 
Em đã quay về với chốn xưa
Hạ buồn rả rích những cơn mưa
Ngân nga ve hát trong sương sớm
Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa
Gió thổi rì rào chòm lá mít
Trăng soi mát dịu khóm cây dừa
Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ
Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa...
Thi Nang


VỀ VỚI ANH

Về đây phong cảnh vẫn như xưa
Vẫn chang chang nắng, vẫn cơn mưa

Rạo rực tâm hồn khi sáng sớm
Lâng lâng cảm xúc giữa ban trưa
Bạn hữu vui mừng bên gốc cọ
Tri âm phấn khởi dưới cây dừa
Ngỡ tưởng về đây người xa cách
Đâu ngờ lo lắng lại nên thừa...
anhtrangthu


HOÀI NIỆM
 
Bồi hồi nhớ lại những chiều xưa
Dáng nhỏ dồn chân bước dưới mưa
Xót mãi thân mai khi dãi nắng
Thương hoài vóc liễu lúc về trưa
Mùi hương thoang thoảng thơm hoa bưởi
Mái tóc nhẹ bay mát bóng dừa
Đã cách xa rồi còn luyến tiếc
Rơi nhiều giọt lệ vẫn chưa thừa
Thi Nang
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 11:00:17 bởi Huyền Băng >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Liên TGHơ - 17.07.2009 01:06:46
0
Trích đoạn: THI NANG

Trích đoạn: THI NANG

EM ĐÃ QUAY VỀ

Em đã quay về với chốn xưa
Hạ buồn rả rích những cơn mưa
Ngân nga ve hát trong sương sớm
Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa
Gió thổi rì rào chòm lá mít
Trăng soi mát dịu khóm cây dừa
Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ
Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa...
Thi Nang


VỀ VỚI ANH

Về đây phong cảnh vẫn như xưa
Vẫn chang chang nắng, vẫn cơn mưa
Rạo rực tâm hồn khi sáng sớm
Lâng lâng cảm xúc giữa ban trưa
Bạn hữu vui mừng bên gốc cọ
Tri âm phấn khởi dưới cây dừa
Ngỡ tưởng về đây người xa cách
Đâu ngờ lo lắng lại nên thừa...
anhtrangthu

HOÀI NIỆM

Bồi hồi nhớ lại những chiều xưa
Dáng nhỏ dồn chân bước dưới mưa
Xót mãi thân mai khi dãi nắng
Thương hoài vóc liễu lúc về trưa
Mùi hương thoang thoảng thơm hoa bưởi
Mái tóc nhẹ bay mát bóng dừa
Đã cách xa rồi còn luyến tiếc
Rơi nhiều giọt lệ vẫn chưa thừa
Thi Nang


Nhắc chuyện xưa

Gặp nhau nhắc mãi những chuyện xưa
Gió cuốn lung lay chiếc lá dừa
Khéo nói em nhờ anh với bẻ
Chung đầu xếp lá hoá con cua
Vui mừng ríu rít em khen mãi
Ánh mắt xa xăm dưới trắng trưa
Khẻ bảo trông em nay lớn hẳn
Bên nhau nói mãi cũng không thừa
Mytutru_16.7.2009




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 04:56:26 bởi Tứ Trụ >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Liên TGHơ - 19.07.2009 17:41:54
0
 
 

 
Đêm không ngủ


Đêm nay không ngủ vì đâu
Nhớ anh da diết âu sầu anh ơi
Quanh em thế giới ngủ rồi
Riêng em sao vẫn cứ ngồi chong chong?
anhtrangthu
 
Không ngủ được dạ ước mong...?
Về bên anh nhé dẫu không lâu dài
Gần nhau san sẻ bi, hài...
Ít ra cũng đặng tháng ngày bình yên!
-LL- 


 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 25.07.2009 05:03:43
0
Trích đoạn: Lạc Loài

 

Đêm không ngủ


Đêm nay không ngủ vì đâu
Nhớ anh da diết âu sầu anh ơi
Quanh em thế giới ngủ rồi
Riêng em sao vẫn cứ ngồi chong chong?
anhtrangthu
 
Không ngủ được dạ ước mong...?
Về bên anh nhé dẫu không lâu dài
Gần nhau san sẻ bi, hài...
Ít ra cũng đặng tháng ngày bình yên!
-LL


Lại một đêm nhớ anh
Giấc ngủ kia không thành
ngao du vườn thư quán
Mong trời sáng thật nhanh

Ngày mai sẽ ngủ bù
Sẽ yên giấc một thu...
ATT


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Liên TGHơ - 25.07.2009 13:39:44
0
 
Trích đoạn: Lạc Loài




Đêm không ngủ


Đêm nay không ngủ vì đâu
Nhớ anh da diết âu sầu anh ơi
Quanh em thế giới ngủ rồi
Riêng em sao vẫn cứ ngồi chong chong?
anhtrangthu
 
 
Không ngủ được dạ ước mong...?
Về bên anh nhé dẫu không lâu dài
Gần nhau san sẻ bi, hài...
Ít ra cũng đặng tháng ngày bình yên!
-LL


Lại một đêm nhớ anh
Giấc ngủ kia không thành
Ngao du vườn thư quán
Mong trời sáng thật nhanh

Ngày mai sẽ ngủ bù
Sẽ yên giấc một thu...
Xót thương lòng trinh nữ
Giữa gió trời hát ru.
 
Dòng đời mãi ngược xuôi
hương tình mãi khôn nguôi!

ATT - Lạc Loài



 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Liên TGHơ - 25.07.2009 16:44:05
0
Trích đoạn: Lạc Loài

 
Trích đoạn: Lạc Loài




Đêm không ngủ


Đêm nay không ngủ vì đâu
Nhớ anh da diết âu sầu anh ơi
Quanh em thế giới ngủ rồi
Riêng em sao vẫn cứ ngồi chong chong?
anhtrangthu
 
 
Không ngủ được dạ ước mong...?
Về bên anh nhé dẫu không lâu dài
Gần nhau san sẻ bi, hài...
Ít ra cũng đặng tháng ngày bình yên!
-LL


Lại một đêm nhớ anh
Giấc ngủ kia không thành
Ngao du vườn thư quán
Mong trời sáng thật nhanh

Ngày mai sẽ ngủ bù
Sẽ yên giấc một thu...
Bao buồn đau rắc rối
Ta đẩy vào hoang vu...

Trăng tàn bình minh rạng
Lá cùng gió vi vu...
Xót thương lòng trinh nữ
Giữa gió trời hát ru.
 
Dòng đời mãi ngược xuôi
hương tình mãi khôn nguôi!

ATT - Lạc Loài





anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tại anh... - 25.07.2009 16:50:35
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: duyennhan

Tình tôi xa lắc xa lơ
Nhớ nàng tôi đợi cơn mơ gặp nàng
Đêm đêm nhìn ánh trăng tan
Gởi hồn vào cõi mênh mang đất trời
Những mong gió nói thay lời
Dù xa tình dễ đâu vơi được nào
Mai này dù có ra sao
Tình ta vẫn mãi thắm màu hồng tươi
Môi thơm rạng rỡ nụ cười
Thoả lòng ước nguyện một đời yêu trăng.


Vầng trăng là thực là mơ
Vầng trăng là cả bất ngờ trong đêm
Yêu người trăng mới sáng thêm
Yêu người trăng thả xuống thềm suối mơ
Yêu người trăng mới hững hờ
Yêu người trăng trốn sau bờ mây xanh...



Trăng đầy là lúc vui tươi
Trăng vơi là lúc vắng người bên trăng
Một năm mười mấy ngày rằm
Trăng càng khuyết bởi cả năm vắng người
ATT









ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tại anh... - 25.07.2009 18:05:21
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Niềm vui em thả lên trời
Nỗi buồn em gói chôn rồi từ đây
Bầu  trời mây trắng đang  bay
Sáo diều say gió ngày ngày vi vu
 
 






Nỗi buồn bạn đã chôn đi
Niềm vui thả mất còn gì nữa không?
À đây, còn một bóng hồng
Đứng bên lều cỏ một lòng chờ ai?
ATT


Lâu không vào thăm. TTK vẫn vui và khoẻ chứ, chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!



Còn đây một chút đèo bòng
Sớm  mưa chiều nắng ngặt lòng khó xa
Ngược đời chẳng giống người ta
Thôi thì cứ sống khoan hoà cho xong
 
T.T.K.25.7.2009

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Liên THơ - 26.07.2009 12:33:52
0
GIEO
Hạt gieo để mọc lên mầm
Còn em, em chỉ âm thầm gieo thơ
Và rồi mọc những...vu vơ
Cho em, anh ở hai bờ sông Tương...
anhtrangthu.
Đêm không ngủ vào nhà LT
gieo lung tung hihiii...chúc bạn vui nhé.

        Gieo vần
    Mỗi ngày gieo một vần thương
Cho mình học  nhớ...  vấn vương tơ lòng    
    Người thì tìm đến bến trong
Còn em bến đục thầm mong gặp người
    Sông Tương bên khóc bên cười
Hai bờ xa cách nước lười ngược xuôi
    Lững lờ mây nổi bèo trôi
Lênh đênh tình nhớ xa xôi bóng người...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                 Chủ nhật, 26/7/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 12:37:46 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tại anh... - 26.07.2009 17:03:28
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Hoa Tầm xuân.

E ấp chùm hoa giữa lá xanh
Gió qua hương sắc toả lan nhanh
Cánh hồng phớt nhẹ môi thiếu nữ
Giản dị mà sao nát tim anh...



Hồng hoa phảng phất chút hương bay
Chiều thu rực rỡ bướm ong say
Nắng vàng đùa vui cùng với gió
Xao động lòng ai thấy cảnh này
 
T.T.K.26.7.2009

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tại anh... - 27.07.2009 22:18:00
0
NGẨN NGƠ
 
Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD- 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tại anh... - 21.08.2009 16:20:13
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Màu Của tình yêu
 
Tình yêu bẩy sắc cầu vồng
Trao yêu tim đỏ , máu hồng long lanh
Bến chờ màu tím trong lành
Dịu dàng xanh thắmxanh xanh ngọt ngào
Tâm hồn trong trắng gửi vào
Ước mơ vàng óng như sao trên trời
 
T.T.K.20.8.2009
 


 
Tình yêu mang đủ sắc màu
Hoà cùng bảy sắc ra màu trắng tinh
Là tâm hồn, dạ trung trinh
Là bao tinh tuý của tình bạn ơi
ATT



Màu tình yêu như nắng
Sắc tình yêu reo vui
Tình muôn đời dịu ngọt
Yêu nỗi nhớ bồi hồi
Thật lòng vì nhau mãi
Tuyệt vời hỡi người ơi
 
T.T.K.21.8.2009

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tại anh... - 21.08.2009 18:04:06
0

Tâm trạng người mang nhiều nỗi lâm li
Tôi buồn lòng tôi cũng muốn gỡ đi
Những ngại nỗi người "ngây thơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết làm gì"


Người mơ mộng nhìn sao người muốn hái
Lại muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Và còn ôm gió trời tinh khiết mãi
Thoảng hương ngâu lòng cũng thấy bồn chồn

Ta muốn gỡ! Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Thực lòng ta...cũng biết ở đâu rồi
Nhưng chỉ tại bản lĩnh ta bé tý
Đành nhìn người, và ta khóc mà thôi...

anhtrangthu


                       Muốn
            Muốn nhốt mùa thu lại
            Để trăng thu mãi mãi
            Của riêng mình ta thôi

            Muốn gom lá vàng rơi
            Chặn đứngmùa đông tới
            Cho vầng trăng yếu đuối
            Đừng run trong gió đông

           Muốn cạn chén rượu nồng
           Trên môi ai vừa uống
           Và say và chuếnh choáng
           Ngủ vùi trong ánh trăng

            Muốn!
                  Bao nhiêu điều ta muốn
            Nếu!
                  Trời ơi lại nếu rồi!
            Ngửa mặt hỏi trăng sáng
            Ta muốn gì trăng ơi?
Cô bạn! Tôi muốn gì?

           

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Cuộc đời - 21.08.2009 20:38:21
0


Trích đoạn: anhtrangthu



Trời đất còn chẳng vẹn toàn
Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu
Để rồi có một tình yêu
Ngập tràn hạnh phúc với nhiều trái ngang
 
…Như mưa rơi lúc nắng vàng
Như làn mây xám che ngang bầu trời
Như giông bão giữa trùng khơi
Như cánh héo giữa hoa tươi một giàn…
 
Trời đất còn chẳng vẹn toàn
Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu…




***
CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.


Đinh Phương


Thấy vườn ATT co nhiều hoa đẹp, cho ĐP ngắm chút nhé!
Đinh-Phương

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Cuộc đời - 22.08.2009 03:34:44
0
Trích đoạn: dinhphuong

Trích đoạn: anhtrangthu



Trời đất còn chẳng vẹn toàn
Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu
Để rồi có một tình yêu
Ngập tràn hạnh phúc với nhiều trái ngang
 
…Như mưa rơi lúc nắng vàng
Như làn mây xám che ngang bầu trời
Như giông bão giữa trùng khơi
Như cánh héo giữa hoa tươi một giàn…
 
Trời đất còn chẳng vẹn toàn
Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu…




***
CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.


Đinh Phương


Thấy vườn ATT co nhiều hoa đẹp, cho ĐP ngắm chút nhé!

Cám ơn bạn Đinh Phương vào góp vui, chúc bạn vui ở trong nàh mình nhé

Là tình yêu
Biết bao nhiêu là đủ
Một trái tim
Ấp ủ cả cuộc đời
Nhỏ bé mà
Nhưng lớn lắm ai ơi
Vì ai biết
Trái tim đầy sức mạnh!
***

ATT


ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Ghét - Yêu - 22.08.2009 05:10:03
0

Trích đoạn: anhtrangthu



Tinh yêu thường là thế đấy
Lúc mà ghét nhất là Yêu
Trong lòng trong dạ liêu xiêu
Nhớ người nên đành nói ghét

 
---------------


 
Lý lẽ con tim
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!
Không cần biện bạch với phân bua.
Tình không tính toán xem lời lỗ,
Cũng chẳng so đo nếu được thua.
Dẫu biết rằng yêu là sẽ khổ,
Sẽ mang bao nỗi đắng, cay, chua...
Thế nhưng ta vẫn thương và nhớ
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!

Ladieubong

 
 
Mến chúc ATT một weekend thư giãn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 05:12:00 bởi ladieubongg >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 177 bài trong đề mục