Học làm thơ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 419 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 11:11:13
Talk cũng học làm thơ
vần như cóc nhảy lên bờ đi chơi
chơi rồi lại nhảy xuống bơi
bơi đi bơi lại chẳng mời ai theo
mệt rồi đi ăn thịt heo
ăn vào đau bụng than nghèo ấy ơi
 
hihi
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:16:00
Nghỉ hoài sao chẳng thông?
Cứ mơ chuyện viễn vông
Nỗi lòng này ai tỏ?
Biết rỏ cũng như không


Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:19:26

Trích đoạn: Đình Thế


8-3 bất diệt

Happy a World Women's day!



Trích đoạn: Minh Xuân

Chúc tiểu thư làm thơ hay, hết buồn và có bạn mới!


Trích đoạn: vithong

 

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Thôi kiếm món quà tặng YẾN TRANG CHÂU
Thơ thẩn vớ vẩn vài câu
Bằng không lại trách…người đâu bạc tình !
Chúc cho YẾN mãi đẹp xinh
Thơ ca thì cứ xập xình nhả ra !
Chúc nàng “quên GIÓ” đi nha !
Bạc tình đệ nhất ấy là GIÓ ta
Hôm nay ngày lễ các bà
Vậy mà quên tít…chẳng hoa…chẳng quà
Ấy thế mà cứ lu loa
Tình với lại Nghĩa cứ là huyên thuyên
Thấy chưa ? chỉ có VỊT hiền
Tới thăm em YẾN …tặng…tiền và hoa…

(ủa quên ! hôm nay lễ,ngân hàng đóng cửa,tặng hoa trước !)
vt


Cám ơn anh Đình Thế, anh Minh Xuân, anh Vi Thông đã tặng Châu những đoá hoa tươi thiệt là đẹp !
Em cũng chúc các anh và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ !

Chúc các anh vui vẻ !
Hồn thơ trẻ, ý đầy
Ngày ngày luôn may mắn !
...

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:24:45

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tiểu thư wả thật lắm tài
Học làm thơ cũng thiệt hay đó nè
Chúc nàng lễ thật vui nhe,
Nhiều hoa nhiều kẹo,, chất xe chở về...


Cám ơn BN ghé nhà và gởi lời chúc thiệt là đã
Trang Châu tài cáng gì đâu
Học làm thơ vui để giải sầu giải khuây
Trang Châu đâu có gì hay
.........

Chúc BN luôn vui vẻ và tươi trẻ hén !

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:28:49

Trích đoạn: Talkative

Talk cũng học làm thơ
vần như cóc nhảy lên bờ đi chơi
chơi rồi lại nhảy xuống bơi
bơi đi bơi lại chẳng mời ai theo
mệt rồi đi ăn thịt heo
ăn vào đau bụng than nghèo ấy ơi

hihi


Bệnh đau đừng ngại khó nghèo
Cứ qua phòng mạch Lang Bằm chữa cho
Tiền bạc Talk khỏi phải lo
Lang Băm miễn phí lo cho bệnh lành

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:38:49
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Thôi kiếm món quà tặng YẾN TRANG CHÂU
Thơ thẩn vớ vẩn vài câu
Bằng không lại trách…người đâu bạc tình !
Chúc cho YẾN mãi đẹp xinh
Thơ ca thì cứ xập xình nhả ra !
Chúc nàng “quên GIÓ” đi nha !
Bạc tình đệ nhất ấy là GIÓ ta
Hôm nay ngày lễ các bà
Vậy mà quên tít…chẳng hoa…chẳng quà
Ấy thế mà cứ lu loa
Tình với lại Nghĩa cứ là huyên thuyên
Thấy chưa ? chỉ có VỊT hiền
Tới thăm em YẾN …tặng…tiền và hoa…

(ủa quên ! hôm nay lễ,ngân hàng đóng cửa,tặng hoa trước !)
vt

Vi thông anh thiệt là sang
Ngày lễ phụ nữ tặng vàng* và hoa
Nhưng mà Yến thấy hơi lo
Tiền anh liệu có phải là tiền ma **

(*) Anh vi thông tặng tiền nên Yến lấy tiền mua vàng
(**) tiễn mã giành cho ma xài

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 21:53:42
Muốn thơ hay và có vần
khi mần thì phải mặc..uần nhớ chưa ?!

Simple
  
Viết tiếp:

Muốn thơ hay phải có tim
Cũng như Sim có con (...) vậy mà!
hahaha
NL-07.3.2009
“Con rì” LÍNH nói vậy cà ?
Vịt hồng no hiểu đó là con chi ?
Thôi đành vỗ cánh bay đi
Tìm MINH THANH LỚP hỏi thì bít ngay
Chẳng dè mặt LỚP đỏ gay
Sao hông hỏi LÍNH ? _Ơ hay ông này !
vt
 
Anh Lính nói là con Tim
Hông thì có lẻ con (của) Sim đó mà
Còn con gì nữa hông ta?
Chắc có lẻ là con bìm bịp ha
Love ui, mau đến đoán nà


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 22:50:34
Em ở nơi nào Yến Trang Châu?
Những ngày Phụ Nữ em đi đâu
Hình như dạo khắp phường khắp phố
Chẳng ghé nhà anh một chút nào?

Những ngày này, chẳng ai nhớ đến anh
Hai gian nhà trống gió luồng quanh
Vắng tiếng em cười sao quạnh quẽ
Lơ thơ con nhện lại buông mành

Tường trúc lồ ô, mái tranh lay
Tay chống cằm, anh đuổi muỗi không bay
Ươc gì người ta bỏ đi ngày tám
tháng ba, anh nghĩ vậy mà hay

Để cái ngày này giới mày râu
Bị bỏ rơi, nên bụng dạ phát rầu
Hổng có ngày này dù chị em trên cũng được
Đàn ông chẳng oán thán gì đâu

Buồn quá, đâu rồi Yến Trang Châu
Em vắng lồ ô cũng phát rầu
Bút pháo ỉu xìu trong nghiêng mực
Trang Châu Yến hỡi! ở phương nào???

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 22:51:53 bởi Đình Thế >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 09.03.2009 23:39:08

Trích đoạn: Đình Thế

Em ở nơi nào Yến Trang Châu?
Những ngày Phụ Nữ em đi đâu
Hình như dạo khắp phường khắp phố
Chẳng ghé nhà anh một chút nào?

Những ngày này, chẳng ai nhớ đến anh
Hai gian nhà trống gió luồng quanh
Vắng tiếng em cười sao quạnh quẽ
Lơ thơ con nhện lại buông mành

Tường trúc lồ ô, mái tranh lay
Tay chống cằm, anh đuổi muỗi không bay
Ươc gì người ta bỏ đi ngày tám
tháng ba, anh nghĩ vậy mà hay

Để cái ngày này giới mày râu
Bị bỏ rơi, nên bụng dạ phát rầu
Hổng có ngày này dù chị em trên cũng được
Đàn ông chẳng oán thán gì đâu

Buồn quá, đâu rồi Yến Trang Châu
Em vắng lồ ô cũng phát rầu
Bút pháo ỉu xìu trong nghiêng mực
Trang Châu Yến hỡi! ở phương nào???



Châu đang não ruột buồn rầu ở đây
Nghe anh than thiệt là hay
Người đồng cảnh ngộ bắt tay cái nào
Hihi

Ngày 8/3 Châu đi du lịch, nên đâu biết anh Đình Thế buồn, biết vậy Châu rủ đi chung rồi

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 01:05:01
Mua một chiếc áo cần khoát thử
Có đẹp, có vừa, thì mới sắm
Để tìm một nửa thì phải thử
Khoát tay, cặp kè và ăn n...

 
  

huanglin
  • Số bài : 59
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
  • Nơi: Sóc Bom bo.
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 17:03:28
Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
Anh đi tìm mãi mà không gặp,
Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
 
Anh biết rằng em đã lấy chồng,
Chồng em đích thị một cơn giông.
Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
Cướp mất tình anh, em biết không ?
 
Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
Vì em, anh sẽ đấu một keo.
Quyết tâm giành lại người trong mộng,
Thà chết còn hơn mất người yêu.
A Lín
Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…
    Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con lấy được mấy người con yêu...!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 19:31:33
Trích đoạn: Yến Trang Châu

Nghỉ hoài sao chẳng thông?
Cứ mơ chuyện viễn vông
Nỗi lòng này ai tỏ?
Biết rỏ cũng như không



Châu nói gì lòng vòng
Em nhức cả đầu đông
Hổng hiểu gì hết á
Em co cẳng chạy dông
H B

Hu...hu...hu...





Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 21:57:41

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Trích đoạn: Hoàng An

Trang Châu khg biết đẹp khg?
Chỉ nghe lời tỏ bằng thơ mát lòng.
Đoán chừng giáng tựa Hằng Nga.
Qua cầu Ô Thướt, đứng xa, trộm nhìn.
Ước gì nàng để ý mình.
Trang Châu em hởi?Cho tình vấn vương
.

An ơi,
Ông Bụt nói với An rằng
"Trang Châu để đến ý chàng từ lâu"
Và đây là ảnh Trang Châu
An có để ý thì mau rước về

Có ảnh của Trang Châu đây, Hoàng An có để ý đến Trang Châu hông





Thà rằng :Trang nói khg thèm?
Chớ đâu Trang nở ,e hèm thế vai.
Trang Châu tình mộng đây rồi.
Nói khg là có, lòng vòng mà chi?
Cây si trồng trước lối đi.
Em tránh đường nào , tình lụy,tình suy?.[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 21:59:10 bởi Hoàng An >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 21:59:37

Trích đoạn: huanglin

Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
Anh đi tìm mãi mà không gặp,
Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
 
Anh biết rằng em đã lấy chồng,
Chồng em đích thị một cơn giông.
Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
Cướp mất tình anh, em biết không ?
 
Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
Vì em, anh sẽ đấu một keo.
Quyết tâm giành lại người trong mộng,
Thà chết còn hơn mất người yêu.
A Lín
Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

 
Yến đang ở đây có đi đâu
Heo may đã đi bỏ Trang Châu
Bây giờ gặp Yến Lin chớ giận
A Lin mà giận Yến Trang rầu
 
Ngày xưa Yến ngỡ lấy được chồng
Là anh chàng Gió thích long bong
Ngờ đâu Gió bay vèo mất hút
Nên Trang Châu vẫn gái phòng không
 
A Lin chớ đấu đá làm chi
Heo May đã bỏ Trang Châu đi
Yến, Gió mỗi người giờ mỗi ngã
Qua đó tìm gã Gió làm gì

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 22:02:07
Trích đoạn: Han Bang

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Nghỉ hoài sao chẳng thông?
Cứ mơ chuyện viễn vông
Nỗi lòng này ai tỏ?
Biết rỏ cũng như không



Châu nói gì lòng vòng
Em nhức cả đầu đông
Hổng hiểu gì hết á
Em co cẳng chạy dông
H B

Hu...hu...hu...


 
  Đúng là lũ đàn ông
  Nói thế mà không thông
  Cái không nói lại hiểu
  Cái cần hiểu lại không...
 
  HiHii
 
  kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 22:20:19

Thà rằng :Trang nói khg thèm?
Chớ đâu Trang nở ,e hèm thế vai.
Trang Châu tình mộng đây rồi.
Nói khg là có, lòng vòng mà chi?
Cây si trồng trước lối đi.
Em tránh đường nào , tình lụy,tình suy?


Con gái nói có là không
Nói không là có lòng vòng mới hay
Hoàng An tình lang của ai?
Nàng ấy đâu có ở đây mà tìm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 22:21:26 bởi Yến Trang Châu >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 11.03.2009 23:01:59

Con gái nói có là không
Nói không là có lòng vòng mới hay
............................................


Ai đời con khỉ leo cây.
Ai đời cò trắng lại bay trên trời
Ai đời gái lấy chồng rồi
Người ta sẽ nói là tôi chưa chồng
Vì gái nói có là không
Gái có chồng nói chưa chồng mới hay...


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 12.03.2009 19:18:27
Trích đoạn: Yến Trang Châu


Thà rằng :Trang nói khg thèm?
Chớ đâu Trang nở ,e hèm thế vai.
Trang Châu tình mộng đây rồi.
Nói khg là có, lòng vòng mà chi?
Cây si trồng trước lối đi.
Em tránh đường nào , tình lụy,tình suy?


Con gái nói có là không
Nói không là có lòng vòng mới hay
Hoàng An tình lang của ai?
Nàng ấy đâu có ở đây mà tìm


Y T C


Tìm nàng như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc xa xôi
An tìm biển Nam hụt hơi
Châu thấychỉ giúp cho rồi
Châu ơi...
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 19:19:32 bởi Han Bang >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Học làm thơ - 12.03.2009 21:24:14
Sim có miếng đất bỏ không
Qua cậy cô Yến thí công xây cùng
Xây(nhà) xong hai đứa ở chung
Đến tối có ngủ một mùng cũng cam
Thực lòng Sim cũng hổng ham  .... !
 
Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 00:21:55

Sim có miếng đất bỏ không
Qua cậy cô Yến thí công xây cùng
Xây(nhà) xong hai đứa ở chung
Đến tối có ngủ một mùng cũng cam
Thực lòng Sim cũng hổng ham  .... !
 
Simple

Cô cô Trang Châu đang rầu
Vì anh Gió ấy đi đâu mất rồi
Sim ca xây nhà mình thôi
Chờ trông cô Yến lâu ơi mới về

H B

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 00:37:57
 



Trích đoạn: simple

Sim có miếng đất bỏ không
Qua cậy cô Yến thí công xây cùng
Xây(nhà) xong hai đứa ở chung
Đến tối có ngủ một mùng cũng cam
Thực lòng Sim cũng hổng ham  .... !
 
Simple




Simple có miếng đất hoang
Sao không rủ Love mở toang, vun trồng?
Thiếu vốn thì hỏi Vịt Hồng
Rủ rê nàng Yến chạnh lòng Heo May
 
Hổm rày chàng Gió hổng bay
Hình như bị bệnh từ ngày... lọt mương
Ai về Chợ Thủ, Bình Dương
Nhắn dùm Gió - Simple thương Yến nè!
 
Gió về Sim phải chạy te
Mỗi khi Gió giận nhà... bè cũng tan
Sim - Yến dựng... tổ huy hoàng
Gió về, Gió thổi tan hoang bây chừ!
NL-13.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 00:39:14 bởi Người lính >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 10:39:07
Anh Lính thật hay ! vậy mà Sim không nghĩ ra mà qua cô Băng , cô ấy cũng đang không có nhà !
 
Sim có miếng đất bỏ không
Hay Sim với Băng cổ đông xây cùng
Sim bỏ sức Băng góp công
Hai mình mua gạch rồi chồng nó lên 
Sim nằm (lầu) dưới Băng nằm (lầu) trên  
Thi thoảng Sim lại leo lên cho đỡ buồn
Chúng mình lại bắt chuồn chuồn  
 
Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 12:16:36
Anh Lính thật hay ! vậy mà Sim không nghĩ ra mà qua cô Băng , cô ấy cũng đang không có nhà !
 
Sim có miếng đất bỏ không
Hay Sim với Băng cổ đông xây cùng
Sim bỏ sức Băng góp công
Hai mình mua gạch rồi chồng nó lên 
Sim nằm (lầu) dưới Băng nằm (lầu) trên  
Thi thoảng Sim lại leo lên cho đỡ buồn
Chúng mình lại bắt chuồn chuồn  
 
Simple


Chòi oi Bằng chứ hổng phải "Băng"
Bằng Lăng mới có còn " Hàn Băng" tan rồi ( Hàn Băng là nước đóng băng nên nắng lên là tan mất tiêu dzồi)
Sim này cái miệng bôi vôi
Bằng Lăng sẽ nhét xi măng nhồi bít luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 12:20:15 bởi Han Bang >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 13:37:27

Trích đoạn: Han Bang

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Thà rằng :Trang nói khg thèm?
Chớ đâu Trang nở ,e hèm thế vai.
Trang Châu tình mộng đây rồi.
Nói khg là có, lòng vòng mà chi?
Cây si trồng trước lối đi.
Em tránh đường nào , tình lụy,tình suy?


Con gái nói có là không
Nói không là có lòng vòng mới hay
Hoàng An tình lang của ai?
Nàng ấy đâu có ở đây mà tìm


Y T C


Tìm nàng như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc xa xôi
An tìm biển Nam hụt hơi
Châu thấychỉ giúp cho rồi
Châu ơi...
H B




Tình yêu khg nói bằng lời.
Chỉ biết kêu trời ,Hảy đợi Trang Châu.
Quán Tre điễm hẹn gần kề.
Hai mươi sẻ gặp hẹn thề đông vui.(20/03)
Hàn Băng,cùng với Trang Châu.
Sao khg đăng ký , gặp nhau?để mừng./color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 13:47:15 bởi Hoàng An >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 15:52:02


Thà rằng :Trang nói khg thèm?
Chớ đâu Trang nở ,e hèm thế vai.
Trang Châu tình mộng đây rồi.
Nói khg là có, lòng vòng mà chi?
Cây si trồng trước lối đi.
Em tránh đường nào , tình lụy,tình suy?


Con gái nói có là không
Nói không là có lòng vòng mới hay
Hoàng An tình lang của ai?
Nàng ấy đâu có ở đây mà tìm


Y T C


Tìm nàng như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc xa xôi
An tìm biển Nam hụt hơi
Châu thấychỉ giúp cho rồi
Châu ơi...
H B




Tình yêu khg nói bằng lời.
Chỉ biết kêu trời ,Hảy đợi Trang Châu.
Quán Tre điễm hẹn gần kề.
Hai mươi sẻ gặp hẹn thề đông vui.(20/03)
Hàn Băng,cùng với Trang Châu.
Sao khg đăng ký , gặp nhau?để mừng./color]



Hoàng An là chị gái
Vậy sao chị giả trai
Chọc ghẹo Châu lâu nay
bái

H B


Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 16:03:13
Tình yêu khg nói bằng lời.
Chỉ biết kêu trời ,Hảy đợi Trang Châu.
Quán Tre điễm hẹn gần kề.
Hai mươi sẻ gặp hẹn thề đông vui.(20/03)
Hàn Băng,cùng với Trang Châu.
Sao khg đăng ký , gặp nhau?để mừng


Trang Châu đăng kí đã lâu
Đợi hoài hổng thấy An đâu hết à
Đến nay mới biết được là
An_ Nam, Châu_ Bắc thật là trớ trêu
Hoàng An thiệt là đáng yêu
Cao sang lắm của tiền tiêu có hoài
Hay là An đáp máy bay
Sài Gòn- Hà Nội, mua ngay đi liền
Khứ hồi hổng bao nhiều tiền
Nhưng mà được cái gặp liền Trang Châu
hâu hâu .... An thấy làm sao ?
Nếu thích An hãy mau mau trả lời


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 16:08:06


Sim có miếng đất bỏ không
Qua cậy cô Yến thí công xây cùng
Xây(nhà) xong hai đứa ở chung
Đến tối có ngủ một mùng cũng cam
Thực lòng Sim cũng hổng ham  .... !
 
Simple

Chỉ là duyên nợ biết làm chi đây
Sim mệt nhà mới vừa xây
Nên đâu nhớ Yến nằm ngay bên mình
Thực lòng vì Yến đẹp xinh
Cũng mơ tưởng một chút tình con con
Vậy mà Yến lại dỗi hờn
Chẳng qua Sim mệt bắt đền tội Sim
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 16:18:08

Tình yêu khg nói bằng lời.
Chỉ biết kêu trời ,Hảy đợi Trang Châu.
Quán Tre điễm hẹn gần kề.
Hai mươi sẻ gặp hẹn thề đông vui.(20/03)
Hàn Băng,cùng với Trang Châu.
Sao khg đăng ký , gặp nhau?để mừng


Trang Châu đăng kí đã lâu
Đợi hoài hổng thấy An đâu hết à
Đến nay mới biết được là
An_ Nam, Châu_ Bắc thật là trớ trêu
Hoàng An thiệt là đáng yêu
Cao sang lắm của tiền tiêu có hoài
Hay là An đáp máy bay
Sài Gòn- Hà Nội, mua ngay đi liền
Khứ hồi hổng bao nhiều tiền
Nhưng mà được cái gặp liền Trang Châu
hâu hâu .... An thấy làm sao ?
Nếu thích An hãy mau mau trả lời

Y T C




Hoàng An nè Yến cô cô
Bây giờ An chíp sì pô phai nàng
An đổi giới tính thành nàng
Giống cô Hàn Quốc nhạc vàng tửng tưng

H B


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 16:24:25

Anh Lính thật hay ! vậy mà Sim không nghĩ ra mà qua cô Băng , cô ấy cũng đang không có nhà !
 
Sim có miếng đất bỏ không
Hay Sim với Băng cổ đông xây cùng
Sim bỏ sức Băng góp công
Hai mình mua gạch rồi chồng nó lên 
Sim nằm (lầu) dưới Băng nằm (lầu) trên  
Thi thoảng Sim lại leo lên cho đỡ buồn
Chúng mình lại bắt chuồn chuồn  
 
Simple


Chòi oi Bằng chứ hổng phải "Băng"
Bằng Lăng mới có còn " Hàn Băng" tan rồi ( Hàn Băng là nước đóng băng nên nắng lên là tan mất tiêu dzồi)
Sim này cái miệng bôi vôi
Bằng Lăng sẽ nhét xi măng nhồi bít luôn

H B


Hàn Băng = nước lạnh đóng băng
Không phải Nhà Băng tiền vàng ấy đâu
Sim này hơi xỉn vì nhậu
Hay là Sim nhớ Trang Châu nên mờ
Nhìn Nước Lạnh thành Tiền vồ
Châu ơi Châu hãy trị nờ bệnh Sim
H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Học làm thơ - 13.03.2009 16:28:00


Sim có miếng đất bỏ không
Qua cậy cô Yến thí công xây cùng
Xây(nhà) xong hai đứa ở chung
Đến tối có ngủ một mùng cũng cam
Thực lòng Sim cũng hổng ham  .... !
 
Simple

Chỉ là duyên nợ biết làm chi đây
Sim mệt nhà mới vừa xây
Nên đâu nhớ Yến nằm ngay bên mình
Thực lòng vì Yến đẹp xinh
Cũng mơ tưởng một chút tình con con
Vậy mà Yến lại dỗi hờn
Chẳng qua Sim mệt bắt đền tội Sim
 
kimrbl


Mấy ngày Sim mãi đi tìm
Khóc la thảm thiết Châu im lặng hoài
Châu ơi tội nghiệp anh trai
Sim ca khóc mãi khóc hoài gọi Châu
H B

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 419 bài trong đề mục