TÂM SỰ TUỔI 25

Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 12.10.2011 10:34:10
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6AC5EA9614654F07A9026CC6A10B0813.JPG[/image]



Niềm Vui


Chiều nay vừa ghé lại nhà
Giọt châu ngấn đọng trên tà áo em
Gió thu chợt lạ, chợt quen
Níu vào tay áo, mắt lem.... giống mình.

Lá rơi dường cũng lặng thinh
Phủ đầy gót bước, chân tình khi nao
Bài thơ anh viết khi nào ?
Tem thư chưa kịp dán vào gửi đi.

Còn đẫm nét, tím thầm thì
Lời yêu đã ngỏ , còn gì chưa trao?
Em lượm được, lệ ngấn trào
Nguyện xin ép giữ tận vào tim chung.

Bé Lười 11.10.2011




Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 12.10.2011 11:43:29
0


Trích đoạn: Bé Lười

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6AC5EA9614654F07A9026CC6A10B0813.JPG[/image]



Niềm Vui


Chiều nay vừa ghé lại nhà
Giọt châu ngấn đọng trên tà áo em
Gió thu chợt lạ, chợt quen
Níu vào tay áo, mắt lem.... giống mình.

Lá rơi dường cũng lặng thinh
Phủ đầy gót bước, chân tình khi nao
Bài thơ anh viết khi nào ?
Tem thư chưa kịp dán vào gửi đi.

Còn đẫm nét, tím thầm thì
Lời yêu đã ngỏ , còn gì chưa trao?
Em lượm được, lệ ngấn trào
Nguyện xin ép giữ tận vào tim chung.

Bé Lười 11.10.2011







Tà Áo Trắng !

Áo trắng trinh nguyên nét lụa là
Trang đài diễm tuyệt,dáng kiêu sa
Hoa nhường cả sắc cùng tiên nữ
Nguyệt thẹn luôn màu với ngọc ngà
Gió quyện đường eo đầy kỹ xảo
Mây vờn những nếp,đủ tinh hoa
Thi nhân cảm cảnh vần thơ rớt
Mạc khách nhìn tranh gởi mộng xa ..?!
11:39pm 10/11/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 12.10.2011 13:22:56
0

Tà Áo Trắng !

Áo trắng trinh nguyên nét lụa là
Trang đài diễm tuyệt,dáng kiêu sa
Hoa nhường cả sắc cùng tiên nữ
Nguyệt thẹn luôn màu với ngọc ngà
Gió quyện đường eo đầy kỹ xảo
Mây vờn những nếp,đủ tinh hoa
Thi nhân cảm cảnh vần thơ rớt
Mạc khách nhìn tranh gởi mộng xa ..?!
11:39pm 10/11/2011
Một Gã Khờ.


Ôi trời ơi, lơi từ trong thơ anh thật nhẹ nhàng, mềm mỏng như dây lạt tre cột chặt người đọc ý...Tả giống y nàng tiên , cô gái mặc áo dài trắng đó đã đẹp rồi nay thêm lời anh tả thì đẹp thêm mười phần nữa.

Còn bài thơ này em bất chợt.... từ bài "Tha ta làm tượng " của anh ấy , tặng anh lưôn hê. Mong rằng ko bị té ghế.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/5FC54DB2923349989B36705B94633487.jpg[/image]


Chớ Làm Gã Khờ


Anh mà làm tượng vô tri
Em là chú tiểu ở lỳ bên anh
Anh làm tảng đá trung thành
Em là rêu phủ mỏng manh quanh chàng

Anh làm thác chảy rộn ràng
Em nguyệt làm cánh rừng vàng che nhau
Anh làm chiếc lá vàng au
Em ngồi lượm nhặt ép vào vở xinh.

Anh làm ánh nắng đưa tình
Em là hạt thóc cho mình anh hôn
Mẹ già đỡ phải sớm hôm
Canh mưa bất chợt mang hồn em đi.

Anh làm cơn gió mỗi khi....
Mắt nai rơi lệ ...sầu về vô duyên
Thổi khô má lúng đồng tiền
Nụ cười rạng rỡ mắt huyền mộng mơ

Thôi anh đừng làm Gã Khờ
Yêu anh em đã ngẩn ngơ tháng ngày
Biết em yêu quá đắm say
Cớ chi anh cứ giả ngây không màng.

Bé Lười 12.10.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 13:25:30 bởi Bé Lười >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 13.10.2011 00:45:25
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/5FC54DB2923349989B36705B94633487.jpg[/image]
Bé Lười cho anh Khờ mượn tấm hình làm thơ nha,coi như Bé với anh................. nào nhỉ ?
---
Đan Tay !

Đan tay dưới nắng bóng chiều tà
Ánh mắt nhìn nhau,tình thiết tha
Tim rộn liên hồi đầy quyến luyến
Ngực dâng những nhịp,đủ hài hoà
Hình như vũ trụ cùng âu yếm
Bóng tựa không gian hoạ mặn mà
Bể khổ dòng đời,quên chẳng có
Niềm thương biển ái,chỉ đôi ta ...?!
12:43pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 02:18:49 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 13.10.2011 11:08:03
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6AC5EA9614654F07A9026CC6A10B0813.JPG[/image]


Áo Trắng Anh Yêu !

Áo trắng trinh nguyên nét lụa là
Quyện hồn thi khách giấc mơ hoa
Tung tăn với gió tà áo lượn
Cuốn cả hồn thơ với ngọc ngà
---
Áo trắng em yêu có phải thơ
Cho anh cứ mãi ngóng và chờ
Chiều về tà áo trên đường phố
Để khách thi nhân chợt thẩn thờ
---
Áo trắng em mang tinh khiết quá
Cho anh đắm đuối đã bao năm
Thương em tìm mãi qua màu trắng
Dệt bản tình ca,mộng trải thầm
---
Áo trắng tinh khôi thật tuyệt vời
Cho anh giấc ngủ mộng nào vơi
Trăm năm giữ kín trong tâm cảm
Sắc trắng anh yêu cả cuộc đời ...?!
11:06pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 12:08:27 bởi diên vỹ >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 14.10.2011 01:02:49
0

Trích đoạn: HonDuTu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6AC5EA9614654F07A9026CC6A10B0813.JPG[/image]


Áo Trắng Anh Yêu !

Áo trắng trinh nguyên nét lụa là
Quyện hồn thi khách giấc mơ hoa
Tung tăn với gió tà áo lượn
Cuốn cả hồn thơ với ngọc ngà
---
Áo trắng em yêu có phải thơ
Cho anh cứ mãi ngóng và chờ
Chiều về tà áo trên đường phố
Để khách thi nhân chợt thẩn thờ
---
Áo trắng em mang tinh khiết quá
Cho anh đắm đuối đã bao năm
Thương em tìm mãi qua màu trắng
Dệt bản tình ca,mộng trải thầm
---
Áo trắng tinh khôi thật tuyệt vời
Cho anh giấc ngủ mộng nào vơi
Trăm năm giữ kín trong tâm cảm
Sắc trắng anh yêu cả cuộc đời ...?!
11:06pm 10/12/2011
Một Gã Khờ.






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FDE24604E0A54EA38DB3C54E3EBBAEAA.jpg[/image]


Hãy Gọi Em Bằng Tiếng Thơ !


Dịu dàng gọi em bằng tiếng thơ
Để em còn biết có người chờ
Hằng đêm ôm chữ đan mộng ảo
Che kín nỗi sầu , trong mắt tơ.

Nồng nàn hôn em trong âm thơ
Đừng nên ngần ngại , chớ ơ thờ
Để em còn biết môi còn ấm
Con tim nếm vị ngẩn và ngơ

Hãy cứ nhìn em thật đắm say
Để biết đôi má đỏ hây hây
Tay em , còn thiếu luồng hơi ấm
Đốt cháy sợi buồn những đêm gầy .

Hãy để em cảm nhận hình anh.
Dù chỉ cái tên  rất mỏng manh
Từng bài , từng bài thơ anh viết
Đủ giết nàng tiên ở trong tranh.

Bé Lười 0h 13.10.2011






Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 14.10.2011 08:22:10
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FDE24604E0A54EA38DB3C54E3EBBAEAA.jpg[/image]
Thơ Hay Bé Lười, Mượn Bức Tranh nha .
-----

Với Tay níu Kéo !

Đưa tay với hái sao trời
Ghép vào nhật ký của đời nữ sinh
Bao nhiêu mộng đẹp riêng mình
Ngây thơ một thuờ hương trinh nguyên nào
---
Với tay em vén mây chao
Tìm trong khí quyển lối nào diệu kỳ
Bao nhiêu tinh tú mê ly
Như hồn trinh nữ xuân thì mộng mơ
---
Với tay em kéo sợi tơ
Từ trong ánh nắng để chờ dệt thơ
Chứa chan nồng ấm như mơ
Bài thơ tình ái dại Khờ thuở xưa
---
Đưa tay em hứng giọt mưa
Tìm ra vị ngọt cũng vừa rớt rơi
Từ trong thánh thiện trên Trời
Tưới cho nhân loại một đời ấm no
---
Với tay em kéo cánh cò
Về đâu hỡi bạn đâu đò quê hương
Cho em trở lại mái trường
Của thời áo trắng chẳng vương bụi trần
---
Với tay kéo những phân vân
Về ru tiềm thức một lần đã yêu
Tay em cố kéo thật nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu tháng ngày ...
---
Với tay níu kéo tương lai
Cho tình hai đứa mãi hoài có nhau .....?
8:20pm 10/13/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 14.10.2011 08:23:25
0
Hi BL em, cảm ơn em qua thăm anh và tặng thơ cho anh Hiiiiii : ) ..... Oh anh bận wá thôi đó chứ chẳng ghét em gì đâu nè ....và cũng vì vậy mà mấy hôm giày chẳng viết được bài hát nào cả đó em...... Em vẫn là em gái ngoan của anh và sis Sweden của em như ngày nào ... Và anh rất vui khi có em là một người em thật dễ thương Hiiiiiiiii : )

Em làm thơ nhớ quê nên anh cũng bắt chước nhớ quê .... anh post bài thơ em đọc nhé và chúc em thật vui tươi : )

VŨNG TÀU ANH ĐỢI


VŨNG yêu thương quê hương em đó
TÀU chiều về sóng gió tung bay
ANH níu Vũng Tàu cơn mưa ngày đó
ĐỢI gió xuân về cho tóc em bay ....


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 08:46:29 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 14.10.2011 23:26:16
0



Vết Lệ Loang.



Vết lệ đêm nay , loang chăn gối
Trở giấc trong em dạ rối bời
Phải vì vần Yêu anh đã viết
Cổ khóc nghẹn ngào, chẳng nên lời ?

"Tên Em Anh Viết " đã cuối cùng ?
Lắp bắp từng câu, môi run run
Viền son em tô giờ loang nét
Mi cong cố đỡ lệ  dỗi hờn...

Em vẫn cần anh, là của nhau
Cho vần thơ úa trở xanh màu
Dù em bước qua cầu duyên nợ
Vần thơ si mộng chẳng nhăn đâu

Hãy đan sợi sầu thành thơ tím
Để nhánh tình si cấy trong tim
Hai ta ví như " vì sao lạc"
Chung một bầu trời, chẳng phải tìm.

Bé Lười 13.10.2011.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 14.10.2011 23:27:30
0

Trích đoạn: HonDuTu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FDE24604E0A54EA38DB3C54E3EBBAEAA.jpg[/image]
Thơ Hay Bé Lười, Mượn Bức Tranh nha .
-----

Với Tay níu Kéo !

Đưa tay với hái sao trời
Ghép vào nhật ký của đời nữ sinh
Bao nhiêu mộng đẹp riêng mình
Ngây thơ một thuờ hương trinh nguyên nào
---
Với tay em vén mây chao
Tìm trong khí quyển lối nào diệu kỳ
Bao nhiêu tinh tú mê ly
Như hồn trinh nữ xuân thì mộng mơ
---
Với tay em kéo sợi tơ
Từ trong ánh nắng để chờ dệt thơ
Chứa chan nồng ấm như mơ
Bài thơ tình ái dại Khờ thuở xưa
---
Đưa tay em hứng giọt mưa
Tìm ra vị ngọt cũng vừa rớt rơi
Từ trong thánh thiện trên Trời
Tưới cho nhân loại một đời ấm no
---
Với tay em kéo cánh cò
Về đâu hỡi bạn đâu đò quê hương
Cho em trở lại mái trường
Của thời áo trắng chẳng vương bụi trần
---
Với tay kéo những phân vân
Về ru tiềm thức một lần đã yêu
Tay em cố kéo thật nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu tháng ngày ...
---
Với tay níu kéo tương lai
Cho tình hai đứa mãi hoài có nhau .....?
8:20pm 10/13/2011
Một Gã Khờ.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/77FA6E31C6CB47E3BE87614075E845FD.jpg[/image]



Thơ Anh_ Lòng Em


Đêm nay mười ngón tay trần
Nhẹ buông để xếp lên ngàn chữ Vương.
Thơ anh vạn tiếng Yêu Thương
Em ngồi chẻ gọt , môi hường nhói đau.

Thơ anh đa cảm, đa sầu
Em họa lòng cũng rầu rầu theo anh.
Thơ úa bỗng đổi màu xanh
Em_ anh mình phải đã đành của nhau?

Đêm nay gió trở giấc sầu
Làm phiền hoa lá rũ nhàu theo chân
Giọt sương ngân ngấn lưng trần
Giận thương, thương giận  nhiều lần .Gió ơi !

Đưa tay đếm nhánh sao trời
Thoáng thôi gom đủ ngàn lời Nhớ Anh
Biết là  vần chữ mong manh
Ý thơ chứa chật duyên lành hai ta.

Tâm hư, mắt dỗi , lệ nhòa
Lần từng con chữ họa ra dáng Người



Bé Lười 13.10.2011





Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 15.10.2011 02:42:43
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FDE24604E0A54EA38DB3C54E3EBBAEAA.jpg[/image]
Thơ Anh_ Lòng Em
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/77FA6E31C6CB47E3BE87614075E845FD.jpg[/image]
----------------------------------


Hồn Hoang !

Ai ngồi bó gối khoanh tay
Trong vùng bóng tối thờ dài xót xa
Còn đâu một thuở mặn mà
Xuân tình rộ chín nở hoa đón mời
---
Với tay muốn hái sao Trời
Thắp lên ngọn nến gọi mời tình nhau
Anh như một giấc chiêm bao
Ghé vào tim nhỏ phút nào rồi đi
---
Rồi mai giữa nắng nhu mì
Hỏi em còn nhớ chuyện gì trong mơ
Đan tay viết lại bài thơ
Chút duyên đã muộn bên bờ tương giang
----
Với tay em kéo hồn hoang
Anh là bóng ảo nhẹ nhàng lướt đi
Vô tình sương đọng rèm mi
Như dòng lệ nhớ những gì dấu yêu...?!
2:41pm 10/14/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 06:11:53 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 16.10.2011 00:58:40
0

Trích đoạn: Little_Ant

Hi BL em, cảm ơn em qua thăm anh và tặng thơ cho anh Hiiiiii : ) ..... Oh anh bận wá thôi đó chứ chẳng ghét em gì đâu nè ....và cũng vì vậy mà mấy hôm giày chẳng viết được bài hát nào cả đó em...... Em vẫn là em gái ngoan của anh và sis Sweden của em như ngày nào ... Và anh rất vui khi có em là một người em thật dễ thương Hiiiiiiiii : )

Em làm thơ nhớ quê nên anh cũng bắt chước nhớ quê .... anh post bài thơ em đọc nhé và chúc em thật vui tươi : )

VŨNG TÀU ANH ĐỢI


VŨNG yêu thương quê hương em đó
TÀU chiều về sóng gió tung bay
ANH níu Vũng Tàu cơn mưa ngày đó
ĐỢI gió xuân về cho tóc em bay ....


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Anh Minh ơi ! anh khoẻ nhiều không? Nghe anh nói bận nhiều chắc mệt lắm à...Anh Minh cứ thong thả làm và viết nhạc đi nhé....Em gái đợi để anh gởi nhạc em nghe nè....

Vũng Tàu Anh Đợi , thật tuyệt anh ạ...Từng từ từng chữ như lời ru trong em...tiếng du dương của sóng biển đã làm cho em chút hình ảnh về Vũng Tàu yêu thương...

Cưối cùng em chúc anh Minh mãi vui mạnh khoẻ.
Em gái

Bé Lười


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 16.10.2011 01:05:18
0

Trích đoạn: HonDuTu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FDE24604E0A54EA38DB3C54E3EBBAEAA.jpg[/image]
Thơ Anh_ Lòng Em
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/77FA6E31C6CB47E3BE87614075E845FD.jpg[/image]
----------------------------------


Hồn Hoang !

Ai ngồi bó gối khoanh tay
Trong vùng bóng tối thờ dài xót xa
Còn đâu một thuở mặn mà
Xuân tình rộ chín nở hoa đón mời
---
Với tay muốn hái sao Trời
Thắp lên ngọn nến gọi mời tình nhau
Anh như một giấc chiêm bao
Ghé vào tim nhỏ phút nào rồi đi
---
Rồi mai giữa nắng nhu mì
Hỏi em còn nhớ chuyện gì trong mơ
Đan tay viết lại bài thơ
Chút duyên đã muộn bên bờ tương giang
----
Với tay em kéo hồn hoang
Anh là bóng ảo nhẹ nhàng lướt đi
Vô tình sương đọng rèm mi
Như dòng lệ nhớ những gì dấu yêu...?!
2:41pm 10/14/2011
Một Gã Khờ.




ƯỚC...


Ước mình trở lại cái thời......
Mười bảy, mười tám, bụi đời chưa chen
Bao chàng lén bước làm quen
Đuôi gà nhún nhảy, chẳng thèm ngó sau.

Còn mơ hái được trăng sao
Vi vu chân sáo , sầu nào thể tuôn
Mi cong chẳng đỡ giọt buồn
Mắt nai đã hứa chắn hòn châu rơi.

Ước thì chỉ ước vậy thôi
Hứa thì cũng chỉ mình tôi biết mà....
( không nói, ta vẫn thực thà )
Đêm nay trăm hạt ngọc ngà trốn nhau

Hiểu mình chắc chỉ trăng sao...
Quốc kêu, dế gọi , rủ nhau tự tình
Bên em ừh cũng hai mình
Nhưng cạnh chiếc bóng, chung tình đến mai.

Đêm thu nay quá đỗi dài
Bờ vai em đã thấm vài giọt sương
Ước gì  bóng ở trong gương
Là người trong mộng đã vương bấy ngày.

Thực_ Ảo cũng một bờ vai
Để đêm mượn tạm , ngả vài phút thôi
Đâu giám nói tiếng xa xôi
Nấy thôi cũng đủ nuôi tôi cả đời.

Bé Lười 15.10.2011




Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 16.10.2011 01:06:30
0




Sắc Tím...........!




Sắc tím em yêu chính là anh !
Vì đã luôn mang giấc mộng lành
Hồn thơ lai láng ta mê mẩn
Một giấc ngủ vùi...lạc rất nhanh.

Với tay em níu vầng trăng thu
Nhờ gió thổi tan đám sương mù
Gom sầu hong nắng đêm trăng lạnh
Để đón anh về , nối lời ru.

Lối đã gọn bề, ngát hương hoa
Lũ chích chung vui ... dưới nguyệt tà
Thơ em đã pha vừa sắc tím
Môi hồng gọn nét , chờ người qua....

Nhưng rồi nguyệt tà cũng đi ngủ
Lũ chích trên cành thôi hót vang
Giọt buồn tìm về trong mắt biếc
Lăn dài thành dòng bỏng má ngoan

Thôi đành kiếp này không chăn gối
Có lẽ cũng do trời định phân
Dù sao  cũng chẳng chút tần ngần
" Phu_Thê !" nhỏ  nhẹ trong thơ nhé !

Bé Lười 15.10.2011


Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 16.10.2011 10:57:42
0
Ai ngồi cứ ước rồi ao
Khờ thì cứ sỉn ào ào rượu dô
Say rồi ngắm cảnh bên hồ
Bé Lười lại cứ ra vô nghía hoài
Người say chằng có gì hay
Sao mà cô bé nhìn say chi nè
Đêm nay trăng ngủ sau hè
Người say vẫn cứ lè nhè tiếng thơ
Hỏi rằng cô bé có mơ
Cho nồng giấc ngủ bên bờ tương giang ..?!
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 18.10.2011 13:33:27
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B305A736E4FD48F7B5FD498AB3148F0C.JPG[/image]


Tình Thơ Màu Tím



Bài thơ sắc tím chiều mưa
Vô đình lượm ở song thưa đầu giường
Phải chăng gió nói lời thương
Thay chàng thi sĩ thầm vương tới mình ?

Từ đây tôi bỗng lặng thinh
Vì người vừa lấy mất linh hồn rồi

Chiều mưa tím nhớ thả trôi
Đôi bong bóng nhỏ , rong chơi , mặc sầu
Còn tôi nuôi những vần câu
Hỏi rằng người đã qua cầu duyên tơ?

Có ai hiểu lòng tôi mơ
Từ khi nhận được bài thơ đậm đà
Trưa , chiều, sáng sơm vào ra
Bồi hồi , khi thấy người qua ngõ nhìn.

Nhưng sao ai cũng lặng thinh
Không giám mở ngỏ, tâm tình với nhau
Để giờ trầu lá vàng au
Hàng cau trĩu quả, trắng phau mất rồi.

Tôi về chèo lái tình côi
Phơi bài thơ tím , một thời ngọt mơ
Bên nhánh sông biếc lững lờ
Có cô thôn nữ vẫn chờ khách thăm.

Bé Lười 18.10.2011







R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 05:53:39 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 19.10.2011 11:15:32
0


Trích đoạn: Bé Lười

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B305A736E4FD48F7B5FD498AB3148F0C.JPG[/image]


Tình Thơ Màu Tím



Bài thơ sắc tím chiều mưa
Vô đình lượm ở song thưa đầu giường
Phải chăng gió nói lời thương
Thay chàng thi sĩ thầm vương tới mình ?

Từ đây tôi bỗng lặng thinh
Vì người vừa lấy mất linh hồn rồi

Chiều mưa tím nhớ thả trôi
Đôi bong bóng nhỏ , rong chơi , mặc sầu
Còn tôi nuôi những vần câu
Hỏi rằng người đã qua cầu duyên tơ?

Có ai hiểu lòng tôi mơ
Từ khi nhận được bài thơ đậm đà
Trưa , chiều, sáng sơm vào ra
Bồi hồi , khi thấy người qua ngõ nhìn.

Nhưng sao ai cũng lặng thinh
Không giám mở ngỏ, tâm tình với nhau
Để giờ trầu lá vàng au
Hàng cau trĩu quả, trắng phau mất rồi.

Tôi về chèo lái tình côi
Phơi bài thơ tím , một thời ngọt mơ
Bên nhánh sông biếc lững lờ
Có cô thôn nữ vẫn chờ khách thăm.

Bé Lười 18.10.2011







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B305A736E4FD48F7B5FD498AB3148F0C.JPG[/image]

Hình Em!

Em nằm khoả bóng suy tư
Dáng người ẻo lả với từ ái ân
Cho hồn thi khách bần thần
Bài thơ màu tím tình nhân ngọt ngào
Kề môi hôn lấy môi nhau
Run lên cảm xúc ngực nào nóng ran
Tay anh vội khẽ ôm nàng
Dìu em vào bến thiên đàng đôi ta
Từ đôi mắt biếc kiêu sa
Khép hờ níu giữ mặn mà dấu yêu
Đôi ta chìm đắm mộng Liêu
Như hoa với bướm đượm nhiều luyến thương
Đêm nay em rộ sắc hương
Hoà mình với bóng thiên đường mở ra
Bên nhau siết lấy thân ngà
Em run hết cả thịt da trên người
Em giờ như đóa hoa tươi
Nhụy hương ướt đẩm với người em yêu
10:55pm 10/18/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 19.10.2011 12:32:34
0

Trích đoạn: Bé Lười




Vết Lệ Loang.



Vết lệ đêm nay , loang chăn gối
Trở giấc trong em dạ rối bời
Phải vì vần Yêu anh đã viết
Cổ khóc nghẹn ngào, chẳng nên lời ?

"Tên Em Anh Viết " đã cuối cùng ?
Lắp bắp từng câu, môi run run
Viền son em tô giờ loang nét
Mi cong cố đỡ lệ  dỗi hờn...

Em vẫn cần anh, là của nhau
Cho vần thơ úa trở xanh màu
Dù em bước qua cầu duyên nợ
Vần thơ si mộng chẳng nhăn đâu

Hãy đan sợi sầu thành thơ tím
Để nhánh tình si cấy trong tim
Hai ta ví như " vì sao lạc"
Chung một bầu trời, chẳng phải tìm.

Bé Lười 13.10.2011.



VẾT LỆ THƯƠNG

Vết lệ em tôi loang trên gối
Đêm nay tuông chảy rối mi bờ
Mi em cong nhỏ ôm hạt nước
Hạt nước mắt nào..... ước tình ta

Ta gọi tên em đã bao mùa
Bao mùa nắng hạ giữa ban trưa
Giữa hoa mưa rơi từng hạt nhỏ
Giữa đêm tinh sương... cỏ đong đầy


Anh nhớ còn thương room thơ đó
Một hôm em về gió nhẹ vương
Hoa mưa em rơi ... rơi buồn tủi
Chị em lủi thủi vỗ về em.....

Rồi cũng một hôm mưa huyền thoại
Anh về thăm lại bến sông thương
Phố Núi mỉm cười tên em nhắc
Anh nghe màu mắt đẹp xưa xưa.....


Ta qua đường ấy mùa lá đỗ
Lá đổ muôn chiều ta đã yêu
Yêu người con gái... yêu cành lá
Yêu nắng chiều tà lá tung bay......


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Oh bài thơ Vết Lệ Loang của em hay quá .... anh hoạ lại bài thơ em trong niềm vui để tặng cho em gái và để cảm ơn MPN cùng một sis nữa của em hôm nào đó đã vỗ về bên em.

Những con người chúng ta có đôi lúc lại dễ thương quá trong tinh thần với nhau : )

Chúc cô em gái một ngày mới thật vui tươi nè Hiiiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:36:51 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 25.10.2011 11:35:00
0



Vô Đề


Em không tin "mình lại chia tay"
Khi hôm qua còn vui cười hạnh phúc
Anh mang tặng em đóa hoa hồng thơm nức
Thơm hơn nữa là lời chúc  " mình mãi bên nhau".

Bó hồng nhung, em nâng niu hồi lâu
Chẳng cho ai, chạm nhẹ , dù một cánh
Cẩn thận, dặt lên kệ bàn, một cách
Như anh đang trước mặt ngắm nhìn em.

Những cánh hồng hai hôm nay vẫn còn tươi nguyên
Vẫn nở nụ cười đón những niềm vui ngày mới
Nhưng sao anh, sao anh lại không biết tới
Nỡ lòng nào, anh từ chối  chuyện đôi ta.

Năm năm liền , cùng nắm tay vượt qua biết bao  phong ba
Những chông gai, tưởng chừng như đôi chân không còn bước tiếp.
Gần tới đích, đỉnh điểm của hạnh phúc
Vậy mà anh, nỡ bỏ tuột em lại phía sau.

Anh ,
chúng mình đã bên nhau rất lâu
Em không biết ngày sau , em bước đi được nữa
Không có ai làm bờ vai , điểm tựa
Sóng gió cuộc đời, liệu có kéo dạt em đi lạc mất không.

Giờ đây , em chẳng biết làm gì để hết sự nhớ_mong
Để hết đi nhưng kỷ niệm đẹp đẽ
Bao công sức ta xây , giờ chỉ như một bức vẽ
Ai lỡ khua tay, mực đổ vữa tràn trề.

Giọt nước mặt em , từng giờ đang sót lạnh tái tê
Mỗi khi nhớ tới , những lời thề anh hứa
Có phải chăng, đường về hôm nay chỉ một đứa
Một đứa là em, một đứa dại khờ.

Minh Nghĩa 24.10.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 25.10.2011 22:37:55
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/EF440793721541EEB7E92D1C7D835C58.jpg[/image]



Đâu Phải Mộng Du



Đêm qua em mộng chuyện kỳ
Thấy anh ngoảnh mặt bỏ đi hững hờ
Để em đêm tối bơ vơ
Mắt tuôn suối lệ, thẫn thờ mình em.

Gối chăn lệ đã lấm lem
Giấc ngủ hờn giận, không thèm ở chơi
Canh ba, sầu vẫn không vơi
Vẫn ngồi cùng bức tường vôi một mình

Ngả lưng nằm giữa lặng thinh
Mi cong nghỉ mệt bình minh lại về
Bỗng lòng, sót lạnh tái tê.
Mông du vừa kể đâu hề mộng du.

Bé Lười 24.10.2011






R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 06:04:30 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 26.10.2011 17:01:33
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/54935392BABB41F5A0EC07C75EAC85D6.JPG[/image]


Đâu Ngờ



Một nửa thương yêu vừa đi mất
Nửa ở nơi này luyến xót xa
Hai đêm chìm ngợp trong tiếng nấc
Đối diện màn đêm chỉ bóng ta.

Trong mơ đâu nghĩ ngày li biệt
Nhưng nay li biết đến ngỡ ngàng
Cuộc đời phía trước nào ai biết
Giờ mình nhận ra đã muộn màng.

Bé Lười 25.10.2011




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 17:02:39 bởi Bé Lười >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 27.10.2011 13:26:54
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/794EDDB26C8542B89A6EC0927011CB15.JPG[/image]


Hết Rồi



Hết rồi một thời em là bóng
Trải rộng , trải dài theo gót anh
Giờ này cũng chỉ đêm sương trắng
Anh đó..bóng đêm...đã dành chân

Hết rồi một thời em là nắng
Hôn nhẹ bờ vai, môi mắt xanh
Giờ này bóng anh đã đi vắng
Nắng cũng biếng tìm núp vòng quanh

Hết rồi, còn ai mà nũng nịu
Còn ai cõng mình dạo phố đêm
Chỉ còn vòng tay này rất thiếu
Hơi ấm người anh tỏa êm đềm

Đã hết thật rồi, hết thật rồi
Chỉ còn sót lại mảnh tình côi
Dạo gót hồng đơn về lối cũ
Một bóng, một hình, lạnh làn môi.

Bé Lười 27.10.2011


Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.10.2011 15:07:24
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/9C7FC2BB2FB0433D9D9D68A51CE1E6B3.jpg[/image]


Anh Nỡ




Anh nỡ đưa em về miền xa lạ ?
Nơi chưa từng bước qua cái nắm tay
Một chút nhìn nhau để về đắm say
Và một chút ngượng nghịu khi mới gặp cũng không có.

Anh nỡ đưa em về căn nhà.......trong đó.
Hai gối, giường đôi, nhưng mỗi một  bóng nằm
Bữa cơm hàng ngày cũng chỉ một bóng lặng thầm
Hai chén, hai thìa trơ vơ , lệ tràn trề chua sót.

Bé Lười 26.10.2011


Attached Image(s)
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 31.10.2011 06:02:13
0



Có những niềm đau chỉ thoáng qua
Tình không trọn vẹn thế thì thà
Buông tay nuốt lệ mà trao trả
Để kẻ sang ngang khỏi xót xa ?!
---
Giọt lệ em rơi,thắm đoá hồng
Đâu Ngờ thề hẹn cũng như không
Có chăng ký ức câu đen bạc
Hay đổi tâm tư nhức nhói lòng ...?!
---
Có những bài thơ tình uỷ mị
Đong đầy kỷ niệm,luỵ mà chi ?
Tương lai vẫn đón em vào mộng
Quá khứ đành buông một chữ si ..?
---
Có những tình yêu,thật tuyệt vời
Bờ môi đỏ thắm,đẹp tình ơi !
Tay em giữ lấy bao giao cảm
Ánh mắt mặn mà,Khó cạn lời ..?!
6:59pm 10/30/2011
Một Gã Khờ .
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 31.10.2011 16:30:42
0

Trích đoạn: HonDuTu



Có những niềm đau chỉ thoáng qua
Tình không trọn vẹn thế thì thà
Buông tay nuốt lệ mà trao trả
Để kẻ sang ngang khỏi xót xa ?!
---
Giọt lệ em rơi,thắm đoá hồng
Đâu Ngờ thề hẹn cũng như không
Có chăng ký ức câu đen bạc
Hay đổi tâm tư nhức nhói lòng ...?!
---
Có những bài thơ tình uỷ mị
Đong đầy kỷ niệm,luỵ mà chi ?
Tương lai vẫn đón em vào mộng
Quá khứ đành buông một chữ si ..?
---
Có những tình yêu,thật tuyệt vời
Bờ môi đỏ thắm,đẹp tình ơi !
Tay em giữ lấy bao giao cảm
Ánh mắt mặn mà,Khó cạn lời ..?!
6:59pm 10/30/2011
Một Gã Khờ .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/0C029EE683744B8C9944916C4D52B2E9.jpg[/image]



Có Cho Em ...Thời Gian?



Vần thơ chia sẽ anh trao gởi
Niềm vui, khiến lệ bỗng chợt rơi
Người từ xa tắp , ngỡ gần lại
Nỗi sầu từng đêm , đỡ chơi vơi.

Biết nói chi đây, thay lời tạ
Tình yêu dành em, những ngày qua
Vì em bướng bỉnh chưa chịu nhận
Anh ơi, đừng trách, đừng rày la.

Cũng bởi em yêu quá chân tình
Tin ai, trao hết cả niềm tin
Nhưng người ta nỡ , bỏ phung phí
Niềm tin ấy, đã vỡ , rớt..linh tinh.

Vốn liếng yêu đương đâu còn nhiều
Không đủ trang trải những ngày sau
Thì sao , chia anh , dù một chút
Cũng không giám nhận, sợ về sau.

Anh có cho em chút thời gian
Tay trắng gom lại tình hoang tàn
Ráng đủ xây lên mái tranh nhỏ
Lúc ấy mở cửa mời anh sang.

Bé Lười 31.10.2011




Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 10.11.2011 12:14:51
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/4D69C223B0584FAFA458C09C4C523806.jpg[/image]




Anh Đi Đâu?


Giã từ em rồi anh đi đâu
Để lại em, với áng thơ sầu
Người nỡ cắp, nụ cười hạnh phúc
Chừa tiếng nấc dài, thật đớn đau....

Người để mình em, đếm ngàn sao
Vai gầy hứng sương, rơi ướt mau
Để lại màn đêm, côn trùng gọi...
Để lại con đường...chờ đợi nhau.

Môi son, giờ hóa nhạt sượng sùng .
Tay ngà, ướt sũng lệ rưng rưng
Chiếc phone lạnh lẽo trong khuya vắng
Thèm tiếng hờn trách từ người dưng .

Tưởng "anh một nửa của riêng tôi".
Ngờ đâu tình phụ, bạc như vôi
Ông Tơ, bà Nguyệt xe nhầm mối
Nên tình trầy trụa, rối thương đời.

Anh... nếu xa em , lòng thấy vui,
Không vương, không vấn, không ngập ngùi
Thì em sẽ buông, không cố níu
Để tình anh, mãi mãi lên ngôi.

Bé Lười 07.11.2011







Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bảo Liên Sanh
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2011
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 10.11.2011 20:19:08
0

Trích đoạn: Bé Lười

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/794EDDB26C8542B89A6EC0927011CB15.JPG[/image]


Hết Rồi

Hết rồi một thời em là bóng
Trải rộng , trải dài theo gót anh
Giờ này cũng chỉ đêm sương trắng
Anh đó..bóng đêm...đã dành chân

Hết rồi một thời em là nắng
Hôn nhẹ bờ vai, môi mắt xanh
Giờ này bóng anh đã đi vắng
Nắng cũng biếng tìm núp vòng quanh

Hết rồi, còn ai mà nũng nịu
Còn ai cõng mình dạo phố đêm
Chỉ còn vòng tay này rất thiếu
Hơi ấm người anh tỏa êm đềm

Đã hết thật rồi, hết thật rồi
Chỉ còn sót lại mảnh tình côi
Dạo gót hồng đơn về lối cũ
Một bóng, một hình, lạnh làn môi.

Bé Lười 27.10.2011



VẪN CÒN

Vẫn còn đây đó bóng hình em
Giọt nắng dọi nghiêng ánh mắt hiền
Anh cuốn thời gian về dĩ vãng
Đôi bàn tay ngọc đẹp như tiên...

Đôi bàn tay ngọc ngày hôm ấy
Nay nắm tay ai những buổi chiều
Ánh mắt xưa về như cháy dậy
Những lời tình tứ thưở vừa yêu...

Hói có khi nào em chợt nhớ
Tấm hình hai đứa chụp trong mưa
Em nghiêng vai nhỏ đầu anh nhận
Một thoáng si mê dưới bóng dừa...

Ngày chưa dài lắm em xa thế
Ai đón em về buổi tối chưa
Anh ngồi nhấp giọt tình yêu cũ
Mà rát con tim mãi tận giờ...!

10/11/20011
BLS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 20:28:31 bởi Bảo Liên Sanh >

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 11.11.2011 11:22:35
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/A47B5CF21F8048E396AD259BBBF96F21.jpg[/image]



Ngày Ấy...




Ngày ấy anh hong trái tim côi
Trên ngọn lửa tình cháy bồi hồi
Em ngỡ như mình hoài ấm áp
Mưa giận, sóng gào, chẳng ướt trôi.

Ngờ đâu phận bạc trắng như vôi
Ghánh than chiu chắt, hết thật rồi
Giữa đông lạnh giá sao gom đủ
Một chút than tàn , sao ấm môi.

Hạnh phúc Anh mang tới trao em
Đâu dễ thời gian bụi lấm lem
Vẫn nguyên kỷ niệm không chày xước
Vẫn đẹp như lời ngỏ đầu tiên.

Cũng bởi đường tình nhiều ngã ra
Kèm theo mưa lớn lẫn phong ba
Xô đôi ta , xây tường ngăn cách
Có lẽ kiếp này, không một nhà.

Bàn tay ngà ngọc hôm qua
Nay hằn chai sạn, chuyện ta... chuyện người
Đâu còn mềm mại xinh tươi
Thủa thời mơ mộng , rồi cười mộng mơ.

Bé Lười 11.11.2011




Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 11.11.2011 11:26:34
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F1734A0BDF874CD2819A8C81408565B5.jpg[/image]


Vô Đề (...)



Biết bao người, viết về nỗi nhớ
Biết bao người lỡ dở đường yêu
Biết bao người  đã nếm cô liêu
Giờ  mới hiểu,  yêu đầy mùi vị.

Có những lúc, đậm đà thâm túy
Có những lúc, nhợt nhạt , chóng phai
Có những lúc tưởng là mãi mãi
Ngoảnh mặt nhìn đã gãy làm hai.

Cứ tưởng rằng , chỉ một không hai
Cả thế giới , dường như không có
Đẹp lung linh như trăng sáng tỏ
Rồi vụt tắt, không lối ngõ về.

Bé Lười 08 .11.2011




Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 12.11.2011 01:56:41
0
Vô Đề (...)

Biết bao người, viết về nỗi nhớ
Biết bao người lỡ dở đường yêu
Biết bao người  đã nếm cô liêu
Giờ  mới hiểu,  yêu đầy mùi vị.

Có những lúc, đậm đà thâm túy
Có những lúc, nhợt nhạt , chóng phai
Có những lúc tưởng là mãi mãi
Ngoảnh mặt nhìn đã gãy làm hai.

Cứ tưởng rằng , chỉ một không hai
Cả thế giới , dường như không có
Đẹp lung linh như trăng sáng tỏ
Rồi vụt tắt, không lối ngõ về.

Bé Lười 08 .11.2011


YÊU - CHUYỆN NGÀY XƯA

Yêu, yêu, yêu, ôi tình yêu
Xa như kim cương lóng lánh
Gần chỉ là hạt sương đêm lạnh
Chờ ánh mặt trời sẽ tan đi

Yêu, yêu, yêu, tình yêu có nghĩa gì
Sao người ta hạnh phúc
Sao người ta khổ đau cơ cực
Một đời không thể nào quên

Quá khứ, tương lai, hiện tại
Hỏi mấy ai được bình yên
Khi tình yêu đến
Khi ruồng rẫy ra đi

Ôi tình yêu là gì
Mà con người phải vui, buồn, đau khổ
Khi tình đẹp khi tình đổ vỡ....

Thôi nhắc làm gì em ơi
Ngày xưa em bên tôi
Giờ em đã như tận cưối trời
Bên người em hạnh phúc
Tôi bên lề nhìn dấu em xa

Bao năm trong tôi kỷ niệm không nhoà
Dù em đã tay bồng tay bế
Chuyện chúng mình rồi sẽ là chuyện kể
___ Ngày xưa đã từng có một người yêu....
ĐT




Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 311 bài trong đề mục