thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 42 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 23.09.2007 13:02:47
0
Cám ơn Sương Anh, Minh Tuấn, Huy Dung, Hồng Vân, Ngân Chánh...
 
Minh Tuấn, Sương Anh, Huy Dung là khách thường trực của HB rồi, hihi, và Hồng Vân, Ngân Chánh là khách mới nên kính cẩn nghiêng chào... (khách sáo một chút...)
 
Vui ghê á...! Rất vui khi các bạn vào topic của HB để đối hoạ thơ, các bạn cứ thoải mái nhé. Vì lúc này HB hơi bận nên không vào thường xuyên để hầu tiếp mọi người, nhưng mong mọi người không buồn và cứ tự nhiên vui vẻ đối họa cùng nhau.
 
---
Thơ Ngân Chánh rất nhẹ nhàng, êm ái nhưng thời gian gần đây HB không thấy Ngân Chánh đăng bài vậy?
 
Chúc mọi người có nhiều thi hứng hơn để đóng góp thơ cho bạn đọc của thư quán nha!
 
 
Có một chút cỏ,
 có một chút hoa
Có một tia nắng,
có một mái nhà
Thơ thời trong ta, tự tình cùng khách
 
Có một nỗi buồn,
có một niềm vui
Có một cảnh đời,
có cuộc tình trôi
Ý lời buông xuôi theo vần tâm sự
 
Có chiều tư lự,
có sáng hân hoan
Có ngày vui qua,
có đêm u tối
Lòng hơi bối rối gởi lời thi ca
..................
 
Hãy vui vì đời chóng qua   
 
Tình thân,
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2663325F626A40B895EFA2EF0C3CC2D2.jpg[/image]
Attached Image(s)

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 23.09.2007 16:24:17
0

Trích đoạn: SuongAnh

 




Thơ Thẩn...
 
 
Nhũng chiếc lá trôi dòng
Sẽ tắp bến nơi nao
Hỏi gió hỏi trăng sao
Hỏi trời cao có biết...

 
Người cuối nguồn da diết
Thư viết nhờ lá mang
Dòng ngược trôi muộn màng
Kẻ đầu sông chờ mãi...

 
Đôi bờ xa quan ngại
Đầu gió cuối chân mây
Dòng đời cứ vần xoay
Đi đâu...về đâu đây...

 
Nước vẫn hoài tuôn chảy
Mây cứ bay lang thang
Gió mãi thổi lá vàng
Rơi đầy trong chiều hoang


Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn ơi....huynh có nhiều tấm hình đẹp quá đi...sưu tầm ở đâu hay dzị.... SA chúc Huynh Minh Tuấn và Chị Huyền Băng cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha...



 
Ngày xưa em nhặt lá, lá mênh mông…
Câu thơ xuôi dòng phía chân trời cỏ úa
Mùa qua mùa ta không về nữa
Lá ngập đường, ai khóc ngày trôi ?
 
Có lẽ nào thành phố lại chia đôi
Khi tôi nhớ về em trong những chiều quyến rũ
Chợt lá vàng năm cũ..
Chạm khẽ đau lòng
 
Phố mênh mông
Em còn nhặt lá ?
Lá hư không…




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/A2F98463354D427D9212FF146C1CD833.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 23.09.2007 17:13:12
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 

 

 
Hi S  A...ảnh của cây nhà lá vườn đóa muội à...nhà huynh ở nơi du lịch nên huynh cứ mỗi chiều lại chôm vài kiểu sầu rơi...muôn lối...để về ươm thơ với muội mừ...chúc muội vui heng....
 

 




Thầm Kín


Lá rớt xuống dòng vẫn có đôi
Bên nhau vui vẻ trước khi rời
Còn sông cả một trời tâm sư
Biết ngỏ cùng ai...lẳng lặng trôi...

Ôm lấy vào lòng những chuyện đời
Lắng nghe buồn vui người đem đến
Đau mưa,lạnh gió...sông mang hết
Sầu muộn riêng mình...cất giữ trong

Từng giọt sương sa dẫu lạnh lùng
Đón chào chấp nhận hứng đầy sông
Trăng buồn rơi đáy lòng ôm ấp
Không ngại não nề...sầu muộn đong

Tan thương, ai oán hay cuồng phong
Vui tươi hạnh phúc xây mơ hồng
Buồn cho thân phận đau lòng khóc
Trút cả vào sông...tìm cảm thông

Theo cùng con nước sông vùi chôn
Tình riêng quên hết giấu vào hồn
Vòng tay rộng mở theo năm tháng
Cùng người...thơ ấu đến lớn khôn

Sương Anh

Huynh MT ơi.... Muội phục tài .... chôm cuả Huynh đó, những tấm hình rất là sinh động, nhìn vào hồn thơ cứ muốn...tuôn mãi nè...hihihihi...Muội mượn hình ảnh này cuả Huynh nha,vì vưà biết được điều Thầm Kín cuả dòng sông... Chúc Huynh vui vẻ ngày chủ nhật đẹp trời hôm nay ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 20:41:12 bởi SuongAnh >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 24.09.2007 01:07:39
0

 
DÒNG TRÔI.
 
Buồn đếm hạt mưa rơi
Nhớ nhìn nơi lá rụng
Ngẩng trông mây tù túng
Cúi xem hồ chơi vơi...
 
Ai biết được mây trôi
Về chốn nào dừng bước
Lá trôi ai biết đựợc
Buồn vui có mấy hồi.
 
Muôn kiếp trên nước trôi
Tới chân cầu muốn nghỉ
Hay tại gió đi rồi
Mặc nước dòng ủy mị
 
MINH TUẤN
 
EM CHÚC CHỊ CÙNG MỌI NGUỜI ĐẦU TUẦN VUI NHÉ
 
 

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 24.09.2007 16:11:29
0




quote/
Chúc mọi người có nhiều thi hứng hơn để đóng góp thơ cho bạn đọc của thư quán nha! 
  
Có một chút cỏ,
 có một chút hoa
Có một tia nắng,
có một mái nhà
Thơ thời trong ta, tự tình cùng khách
 
Có một nỗi buồn,
có một niềm vui
Có một cảnh đời,
có cuộc tình trôi
Ý lời buông xuôi theo vần tâm sự
 
Có chiều tư lự,
có sáng hân hoan
Có ngày vui qua,
có đêm u tối
Lòng hơi bối rối gởi lời thi ca
..................
Hãy vui vì đời chóng qua   
  Tình thân,
        HB




/quote




          Bài thơ HB làm thật nhẹ nhàng, hơi thơ mới lạ.
          Huy Dung rất vui làm bài họa nguyên vận k/tặng Chị HB :


NÍU CHẶT NIỀM HY VỌNG
 
Đời anh - lá cỏ
đời em nhụy hoa
đời ai giọt nắng
vui chung vườn nhà
hoa, nắng cùng ta: đâu phân chủ khách
 
Đời anh lắm buồn
đời em nhiều vui
thế thái tình đời
trao nhận vuột trôi
vui buồn thả xuôi, xả buông muôn sự
 
Buồn tìm trí lự,
vui tránh truy hoan
buồn vui chóng qua,
xua tan tăm tối
Lầm đường gỡ rối, dõi ánh hoan ca
           ..................

Niềm hy vọng trong tay ta
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 25.09.2007 20:50:27
0
Bái phục, bái phục Huy Dung đã hoạ nguyên vận bài thơ linh tinh của HB.
Tiếp theo ý của Huy Dung, viết mấy lời cũng là góp vui.
 
Vườn ta hoa cỏ nắng  đầy nhà
Chủ khách không phân cất tiếng ca
Ca lời thân ái vui như tết
Rộn ràng kẻ lại với người qua.
 
Đời ai buồn bã vì nhân thế
Nhấp chén trà thơ tịnh ý xa  
Theo hương khói quyện tan phiền muộn
Đích thực tìm nơi chốn gọi là...
 
Huyền Băng
 
Chúc mọi người tìm được thanh thản trong quán thơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/5176C2399DEB46838BC0A8DBC98AEAF8.gif[/image]
Attached Image(s)

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 26.09.2007 12:29:10
0

Bái phục, bái phục Huy Dung đã hoạ nguyên vận bài thơ linh tinh của HB.
Tiếp theo ý của Huy Dung, viết mấy lời cũng là góp vui.

Vườn ta hoa cỏ nắng đầy nhà
Chủ khách không phân cất tiếng ca
Ca lời thân ái vui như tết
Rộn ràng kẻ lại với người qua.

Đời ai buồn bã vì nhân thế
Nhấp chén trà thơ tịnh ý xa
Theo hương khói quyện tan phiền muộn
Đích thực tìm nơi chốn gọi ...

Huyền Băng

Chúc mọi người tìm được thanh thản trong quán thơ _____________________________
                                                                                 (trả lời: huydungpro) 





       Đi làm về, mở trang thơ HB đã thấy hồi âm của nhà thơ HB, mừng quá. Nhưng không dám nhận lời khen đến thế của HB đâu. Vội làm bài "Họa nguyên vận để k/tặng Chị Huyền Băng quý mến:
 

           THĂM VƯỜN THI HỮU
 
Qua thăm thi sĩ chốn vườn nhà
nữ chủ khiêm cung đẹp giọng ca
hiền thục, chân tình không khách sáo   
Khoe thi phẩm nắng viết chiều qua
 
Mở xem, hồn vía lâng lâng lạ
những thoáng thần tiên kỷ niệm xa
Ly tao lồng lộng sao mờ tỏ         
Sóng bước, tri âm chút cũng
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 26.09.2007 13:28:29
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Bái phục, bái phục Huy Dung đã hoạ nguyên vận bài thơ linh tinh của HB.
Tiếp theo ý của Huy Dung, viết mấy lời cũng là góp vui.
 
Vườn ta hoa cỏ nắng  đầy nhà
Chủ khách không phân cất tiếng ca
Ca lời thân ái vui như tết
Rộn ràng kẻ lại với người qua.
 
Đời ai buồn bã vì nhân thế
Nhấp chén trà thơ tịnh ý xa  
Theo hương khói quyện tan phiền muộn
Đích thực tìm nơi chốn gọi là...
 
Huyền Băng
 
Chúc mọi người tìm được thanh thản trong quán thơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/5176C2399DEB46838BC0A8DBC98AEAF8.gif[/image]


 
 

 Quán Trà Thơ
 
 
Bốn bể năm châu chung mái nhà
Thi ngâm trỗi giọng cùng hoà ca
Không phân già trẻ hay trai gái
Khoảng cách tuổi đời vẫn lại qua...

 
Trà thơ thơm ngát hương ngào ngạt
Quyến luyến tình nhau ý toả xa
Say tình say nghiã say lời đẹp
Trà quán nơi đây...quả thật là...

 
Sương Anh
 
SA xin kính chúc chị Huyền Băng cùng tất cả các Thi Nhân trong vườn thơ Thư Quán luôn dồi dào sức khoẻ và hồn thơ bay bỗng khắp non ngàn...

ảoảnh
  • Số bài : 69
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 26.09.2007 13:54:57
0
 
 
TÍM
Ta gửi lại nhân gian màu tím ngắt
Hoàng hôn về dào dạt ngàn sao
Lời chưa thốt nước mắt kia đã chảy
Ngân hà đầy duyên nợ gác bờ nao..?
 
TRẮNG
Bỏ quên dải mây nào trắng muốt
Trăng xưa-mơ ước-chỉnh tròn
Lởi thề hẹn có còn thắt ruột..?
Mặc môi cười để vuột..giấc mơ..con!
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 27.09.2007 19:45:53
0

 
ĐÔI MẮT THU.
 
Ai quên đôi mắt thu
Để hồ trong tận đáy
Nước đầy như lời ru
Khi mùa mưa lớn dậy.
 
Vầng mây soi mặt nước
Ngó nghiêng hai lá vàng
Phải ánh trăng mơ vậy
Để nước buồn mênh mang.
 
Phải là niềm trăng than
Gửi sắc vàng trong lá
Sao vội chia hai ngả
Nửa như mảnh trăng tàn.
 
MINH TUẤN
 
Chúc chị và mọi người vui nhiều
 
 
 
 
 
 

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 28.09.2007 08:55:36
0
Ai có xót đau?

 
Bao nhân công gặp nạn...vì cầu sập
Bởi tại ai tai họa ập xuống đầu
Những kẻ nghèo tìm cơm áo dẫu trời ngâu ...
Đã phải vùi sâu giữa bao giàn giáo
Những gương mặt người thân nhốn nháo
Tìm làm sao giữa đống vụn bêtông ...
Rồi ngày qua, rồi mất hút bóng thân nhân
Cơm với áo, còn ai chạy vạy!
Hởi những ai vẽ công trình, xây đại ...
Kinh phí xây cầu là của nhân dân
Một tấc cầu xây là hàng triệu triệu đồng
Đâu có thể đổ thừa mưa với gió
Có những chiếc cầu xây
vượt băng giá đại dương và sóng gió
Có thể nói bừa tại này nọ được sao
Những công nhân kia vừa tuôn đổ máu đào
Là những hy sinh, là những lời cảnh báo
Cảnh báo những ai vì đồng tiền quên ráo
Những hiễm nguy, những tai nạn đến bao người
Cầu hôm nay sập chết trăm người
Nhưng mai mốt thì gấp mười hay hơn nữa
Xin hãy nhớ cơm ngày ăn ba bửa,
gôm chi nhiều mối mọt cũng đụt thôi
mà khổ đau gieo rắc trải muôn nơi
người thống khổ chỉ để mình vun vít
Hởi những ai lý trí còn một ít
Hãy nghĩ suy về hậu quả việc làm
Đừng tắc trách, đừng ... quan tham
Để xã hội bớt đi hiểm họa
Để lòng mọi người không phải xót đau
 
Huyền Băng
 
26.09.2007
 

Cầu cho linh hồn những nạn nhân bị sập cầu Cần Thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 09:17:35 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 28.09.2007 09:13:30
0

TÍM
Ta gửi lại nhân gian màu tím ngắt
Hoàng hôn về dào dạt ngàn sao
Lời chưa thốt nước mắt kia đã chảy
Ngân hà đầy duyên nợ gác bờ nao..?

TRẮNG
Bỏ quên dải mây nào trắng muốt
Trăng xưa-mơ ước-chỉnh tròn
Lởi thề hẹn có còn thắt ruột..?
Mặc môi cười để vuột..giấc mơ..con!

 
Thân chào ảo ảnh đến cùng vnthuquan, xin mượn đề tài trắng tím của bạn ghi chút cảm nghĩ.
 
Tím,
 
Ai để lại nhân gian màu tím ngắt
Để đau buồn thấu tận trăng sao
Nói sao hết những niềm tin đã mất
Nỗi đau nào bay đến tận trời cao
 
Trắng,
 
Ôi những mãnh mây tang buồn chất ngất
Để sầu kia lan xuống khắp đâu đây  
Những mơ ước nhỏ nhoi vừa vụt mất:
Đến bên cầu, "... cầu đó chính"ba" xây!"  
 
Huyền Băng

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 28.09.2007 15:31:08
0

Ai có xót đau?

Bao nhân công gặp nạn...vì cầu sập
Bởi tại ai tai họa ập xuống đầu
Những kẻ nghèo tìm cơm áo dẫu trời ngâu ...
Đã phải vùi sâu giữa bao giàn giáo
Những gương mặt người thân nhốn nháo
Tìm làm sao giữa đống vụn bêtông ...
Rồi ngày qua, rồi mất hút bóng thân nhân
Cơm với áo, còn ai chạy vạy!
Hởi những ai vẽ công trình, xây đại ...
Kinh phí xây cầu là của nhân dân
Một tấc cầu xây là hàng triệu triệu đồng
Đâu có thể đổ thừa mưa với gió
Có những chiếc cầu xây
vượt băng giá đại dương và sóng gió
Có thể nói bừa tại này nọ được sao
Những công nhân kia vừa tuôn đổ máu đào
Là những hy sinh, là những lời cảnh báo
Cảnh báo những ai vì đồng tiền quên ráo
Những hiễm nguy, những tai nạn đến bao người
Cầu hôm nay sập chết trăm người
Nhưng mai mốt thì gấp mười hay hơn nữa
Xin hãy nhớ cơm ngày ăn ba bửa,
gôm chi nhiều mối mọt cũng đụt thôi
mà khổ đau gieo rắc trải muôn nơi
người thống khổ chỉ để mình vun vít
Hởi những ai lý trí còn một ít
Hãy nghĩ suy về hậu quả việc làm
Đừng tắc trách, đừng ... quan tham
Để xã hội bớt đi hiểm họa
Để lòng mọi người không phải xót đau

Huyền Băng

26.09.2007

Cầu cho linh hồn những nạn nhân bị sập cầu Cần Thơ

< Sửa đổi bởi: Huyền Băng -- 28.9.2007 8:17:35 >




CẦU ƠI... SAO LẠI CƠ CẦU.
 
Vạn con tim nghe tin thấy nhói đau
Cầu hy vọng...Bỗng trở thành thất vọng
Giữa ngày xanh, bầu trời đầy sức sống
Tiếng thét máu rơi ,nơi cuộc sống thanh bình.
 
Nghề cầu đường ,mơ ước đã chẳng vinh
Chỉ gom đức ,gửi tình vào con cháu
Thân lam lũ bốn mùa mưa nắng đậu
Khô ráp tay chân ,mái tóc xám bụi đường.
 
Chung số phận...Một ngày thảm thương
Nơi cầu đổ ,chôn ngàn thương chưa nói
Sáng chưa ăn...Ai đi làm thật vội
Đổ nát đành mang ...Không trăng chối nửa lời.
 
Trăm người chết...Để vạn nỗi chơi vơi
Con khóc cha...Cho nắng đời nhuộm đỏ
Mẹ khóc con....Cho mờ dăng ngoài ngõ
Vợ khóc chồng...Tim chết nửa  lặng đau.
 
Cơ cầu ơi....Sao cay nghiệt đổ Đầu
Cả nước lặng...Như ngựa đau bỏ cỏ
Trách nhiệm ư...Rồi thì ai cũng rõ
Trước tang thương , hãy bày tỏ nghĩa tình.
 
Đặt bia mộ -Những hàng chữ khắc tin
Đời sau nhớ ghi ân tình của họ
Trăm công nhân đã bỏ tên vào gió
Ngàn ước mơ chung một mộ đau lòng.
 
Cây cầu này đất nước sẽ làm xong
Bõ công sức của những dòng máu nóng
Biển sông ơi...Hãy ru êm ngọn sóng
Hát khúc dân ca ,người thợ bắc cầu...
 
 
MINH TUẤN
 
<Đời như chiếc lá -rụng rồi ai xếp sao thì nên vậy.>
 
Em chúc chị khỏe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 15:33:12 bởi Minh Tuấn >

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 29.09.2007 15:47:07
0
MẤT NIỀM TIN
 
 
Đổ nát tan hoang thấy rợn nguời
Cây cầu to đẹp nhất miền nam
Cớ đâu gãy đổ trong giây lát
Do bởi..thiên tai? hay nạn tham...
 
Đất nước bao giờ hết thảm tang
Thiên tai gió bão mới vưà sang
Tin mới cầu Cần Thơ sập đổ
Nhìn chùm hình ảnh thấy kinh hoàng
 
Bao năm mơ ước được về thăm
Quê hương đất nước bao thăng trầm
Cũng vẫn vươn mình lên đứng dậy
Nhưng...tất cả chỉ là lời dối gian
 
Bao giờ...bao giờ hết gian nan?
Dân tôi mãi cảnh khổ nghèo nàn
Đọc báo, VTV4...xem thích thú
Tất cả dường như...được hoá trang
 
Nỗi xúc động khi đọc báo ngày
Các Sư, linh mục...đi quyên giúp
Phải được chấp thuận, chờ đúng lúc
Chính quyền đồng ý mới...OK!
 
Việc làm không được...bảo nhiêu khê
Xây dựng ngưng ngang...cần viện trợ
Nhưng khi tiền đến xung ngân khố
Kế hoạch duyệt rồi mới khả thi
 
Ủy lạo góp quyên khi gửi đi
Nhận thì nhanh lắm...nhưng chi chậm
Cha - Sư trực tiếp bị ngăn chận
Đừng lo...sẽ đến tay nhân dân...
 
Người dân hải ngoại... chán dần dần
Nưả lòng muốn giúp người quyên xin
Nưả như ngần ngại mất niềm tin
Tiền về...đến tay dân không nhỉ?!
 
Sương Anh
 
Những suy tư và niềm xúc động khi nghĩ về....

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 02.10.2007 10:47:44
0
Cảm ơn các bạn cùng chia xẻ nỗi buồn về những đồng bào của chúng ta trong tai nạn sập nhịp cầu mới xây ở Cần Thơ.
 
Qua phát biểu của phía đầu tư Nhật, họ cho biết sẽ có hành động quan tâm đặc biệt đến nạn nhân trong sự cố vừa rồi. Hy vọng người đã mất cũng như những người đang điều trị và gia đình sẽ nhận được sự quan tâm đúng mức từ những người có trách nhiệm.


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F81F0DB7FD7E482684D5EC54C28496E0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 10:54:26 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 02.10.2007 13:48:55
0
Trong Sáng
 
 
Trong sáng tình người
Như vầng nhật nguyệt
Dẫu đời oan nghiệt
Tâm giữ sáng tươi
 
Thức dậy miệng cười
Như hoa mới nở
Lung linh rạng rỡ
Dưới ánh mặt trời
 
Vầng trăng rạng ngời
Xua đi đêm tối
Qua cơn bão tố
Bình yên một đời
 
Sương Anh

ThanhTracNguyenVan
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2004
Sài Gòn hai mặt - 03.10.2007 13:18:04
0
Tấm huy chương nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó
Thành phố Sài Gòn bây giờ cũng vậy

ThanhTracNguyenVan
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2004
Sài Gòn mặt sáng - 03.10.2007 13:20:33
0
Sài Gòn tháng chín

Sài Gòn tháng chín
Mùa bướm trắng về rợp phố
Những tà áo thân thương
Phơ phất
Những tiếng cười xinh xinh rạng rỡ
Vọng tiếng trống khai trường .

Sài Gòn tháng chín
Trời hưng hửng nắng
Hoa cúc hưng hửng vàng
Má em hưng hửng đỏ
Thời gian hưng hửng tím
Dìu chiếc lá lang thang .

Sài Gòn tháng chín
Ào ào cơn mưa
Rơi hợp khúc đàn dây
Đường phố trăn trở
Muôn ngàn giọt nhớ vỡ
Muôn ngàn sợi thương bay .

Sài Gòn tháng chín
Những trái me cong cong nâu sẫm
Loẳng ngoẳng thả ngang trời
Ai về qua lối đó
Nụ cười trên môi ?

Sài Gòn tháng chín
Một đóa hồng lại nở
Một chùm bong bóng lại bay
Những con tàu ra khơi lấp lánh
Dòng sông xanh màu mây .

(Báo Áo Trắng số 8,ngày 1.9.2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

ThanhTracNguyenVan
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2004
Sài Gòn mặt tối - 03.10.2007 13:23:02
0





Phóng sự đêm Sài Gòn

Sài Gòn
Đêm
Dịu dàng đã lên giường
Lương thiện đã lên giường
Tình yêu cũng đã lên giường
Ôm ước vọng
Nằm nghiêng vào giấc ngủ …
Những hồn ma trác táng
Vẫn đi hoang
Vẫn thao thức
Ồn ào
Ngáp vặt
Vật vã .

Sài Gòn
Đêm
Những chiếc xe điên gầm rú
Chạy đua
Lạng lách
Đánh võng
Rượt đuổi tử thần
Đích đến là nhà xác
Là quan tài
Là khói hương
Là huyệt thẳm .

Sài Gòn
Đêm
Những ly bia lanh canh
Lách cách
Tiếng thời gian va vỡ
Những gã đàn ông nói cười nhăn nhở
Cùng móc trái tim mình
Thả lăn chìm
Ngập ngụa
Nhầy nhụa
Trong bia .

Sài Gòn
Đêm
Từng cô gái rú gào điên dại
Lắc …
Uốn éo bán mình
Nửa người
Nửa ngợm
Nửa Bạch Xà Tinh …
Nửa ma
Nửa quỉ
Nửa ẩn
Nửa hiện hình
Nhạc xập xình
Cười dậm dật
Đèn lung linh …

Sài Gòn
Đêm
Khói thuốc mịt mù
Đám thanh niên ngồi gật gù
Khóc cười vô thức
Vò nát cuốn lịch cuốn đời mình
Xé toạt
Châm lửa
Hút
Khói quyện hình chấm hỏi
Bóng tiên nâu
Khúc xương người
Đầu lâu …

Sài Gòn
Đêm
Tiếng rao hủ tiếu gõ
Đuối dần trong hẻm nhỏ
Hai anh em sinh viên nghèo
Áo sờn vai
Quần rách gấu
Mồ hôi lấm tấm
Nước mắt phập phồng
Vai chung vai
Lưng tựa lưng
Đẩy chiếc xe già nua lộc cộc
Lắc lư
Run rẩy
Nghi ngút khói
Lầm lũi nẻo đường mưu sinh …

Sài Gòn
Đêm
Gió lang thang
Ánh đèn chợ sáng choang
Cô gái gian hàng bán trái cây
Uể oải
Ngồi học bài .

Đêm
Đêm .

(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)


Thanh Trắc Nguyễn Văn






ThanhTracNguyenVan
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2004
Kính báo - 03.10.2007 13:38:05
0
Kính gởi chị Huyền Băng và các bạn trong Ban Điều Hành :
 
Ở các trang web khác thường nếu có tôi post bài (sáng tác) thì sẽ không có các em học trò của tôi post bài (sưu tầm) hoặc ngược lại.
 
Nhưng ở Việt Nam Thư Quán thì tôi và các học trò tôi là Ngọc Mai,Thị Mai,Ngọc Châu (cùng dùng chung nick cobeankemchuoi) bị "đụng hàng".Các em post thơ  bên sưu tầm còn tôi post thơ bên sáng tác.Không ai chịu nhường ai.Em Ngọc Châu thì bảo em vào Việt Nam Thư Quán trước tôi,còn tôi cũng có nhiều bạn thơ bên Việt Nam Thư Quán...
 
Sáng nay thầy trò tôi lại cùng nhau gặp ở tiệm Net (tôi thường ra tiệm Net cho vui vì ở nhà cứ bị bà xã do tuổi còn trẻ nên cứ quấy rầy hoài mệt lắm ).Sau khi trao đổi thầy trò tôi thỏa thuận bên sưu tầm các em có chung nick cobeankemchuoi sẽ post những bài thơ cũ đã in thành sách.Còn bên sáng tác tôi sẽ post những bài thơ mới in báo trong thời gian gần nhất hoặc các sáng tác mới,hoặc thơ trong các tập thơ vừa mới xuất bản
 
Xin kính báo lên Ban Điều Hành VVTHQ với lời kính chúc các bạn có nhiều sức khỏe
 
Thân
 
Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
 

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Kính báo - 03.10.2007 17:03:22
0
Chào Thanh Trắc Nguyễn Vân,
 
Như trước đây bạn đã thoả thuận với Ct.ly đừng đưa bài bạn rời rạc vào trang thơ thư quán có thể bị trùng bài! Và từ đấy, HB đã không đưa bài bạn vào trang thơ nữa mà để bạn gom lại thành từng tập chuyển cho Ct.Ly nghiên cứu đưa vào.
 
Riêng việc đăng bài ở diễn đàn, các bạn cứ thoãi mái, người sáng tác có quyền đăng bài sáng tác của mình. Cũng như người sưu tầm có quyền đăng bài sưu tầm của mình. Miễn là đăng đúng chỗ là tốt rồi.
 
Dĩ nhiên, khi đăng bài sưu tầm, người đăng nên xem lại coi những bài này đã được đăng trước đây chưa để tránh mất thời gian của mình cũng như của người duyệt.
 
Rất vui vì được các bạn tham gia một cách nồng nhiệt làm cho vườn thơ chúng ta luôn ấm cúng.
 
Chúc mọi người đều vui.
 
TM BĐH
HB

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/8A7C64F67C094445A7FD19D51269F904.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 18:46:07 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

langtuhanoi
  • Số bài : 137
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2006
  • Nơi: HỒ TRÚC BẠCH
RE: Hai màu hoa của tôi. - 03.10.2007 20:50:31
0

 
 ĐI...Ở - KIẾP ĐỜI
 
Đời người lá số
Góp cây trần gian
Cuộc sống sướng khổ
Như hoa thắm tàn.
 
Tâm như Nhật Nguyệt
Từ cõi mênh mang
Sáng chiều da diết
Nắng mưa mơ màng.
 
Người như hành khất
Mày lộc trần gian
Sướng vui nếm đủ
Lại lên thiên đàng.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
chúc chị HB vui
 
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=𻣄
Lãng Tử Hà Nội

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 05.10.2007 00:15:17
0





 
 ĐI...Ở - KIẾP ĐỜI
 
Đời người lá số
Góp cây trần gian
Cuộc sống sướng khổ
Như hoa thắm tàn.
 
Tâm như Nhật Nguyệt
Từ cõi mênh mang
Sáng chiều da diết
Nắng mưa mơ màng.
 
Người như hành khất
Mày lộc trần gian
Sướng vui nếm đủ
Lại lên thiên đàng.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
chúc chị HB vui
 

 
BÌNH YÊN
 
Cầu xin một chút bình yên
An cư lạc nghiệp nơi miền trần gian
Quỉ ma ,đừng ám bầy đàn
Rắc reo đau khổ ,đa đoan kiếp người.
 
Đường trần có mấy thắm tươi
Tâm đen cũng nảy bấy người dạ tham
Nghĩa tình chỉ biết bạc vàng
Để sau con cháu phải mang nợ đời.
 
Của người mà cướp như chơi
Có đâu bền mãi những người bất nhân
Quyền cao ,mưa gió tranh cầm
Can qua...Có lúc nếm phần lá đa.
 
Bình yên vin mãi cành nhà
Mong cây nhân nghĩa nở hoa bốn mùa.
 
 
 
MINH TUẤN
 
em chúc chị cuối tuấn vui nhé
 
 
 

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Hai màu hoa của tôi. - 05.10.2007 20:35:02
0

 
HỒN QUÊ TRÔNG NGÓNG
 
Cả làng quen bóng cây đa
Hạ xanh xòe quạt ,lụa là gió đông
Trưa say giọt nắng phơi đồng
Ghé chân ngơi nghỉ ,khỏe xong lại làm.
 
Giếng tròn Sen ngát hương tan
Sửa sang khuôn mặt,tóc làm rối tung
Nghiêng tay nón lá ngập ngừng
Múc trao dòng nước uống từng ngụm quê.
 
Cây đa Bến nước Lối thề
Con trâu Chú cuội ,Trăng quê Một vùng
Con đò đợi bến tình chung
Hồn quê trông ngóng...bóng từng đứa con.
 
 
TAM MÃ
 
tranh đẹp quá chị héng /em chúc  chị vui với tình quê -giống như Thanh Sơn VẬY...
 
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 10.10.2007 00:50:54
0
 
 

Trong Sáng


Trong sáng tình người
Như vầng nhật nguyệt
Dẫu đời oan nghiệt
Tâm giữ sáng tươi

Thức dậy miệng cười
Như hoa mới nở
Lung linh rạng rỡ
Dưới ánh mặt trời

Vầng trăng rạng ngời
Xua đi đêm tối
Qua cơn bão tố
Bình yên một đời

Sương Anh

 

 
 
 TRĂNG THƯƠNG.
 
Khi trăng chơi vơi
Phải ngày dông tố
Trăng tròn chưa tỏ
Phải non ngày đời.
 
Đừng để lệ rơi
Nơi trời quê lạ
Thấy trăng xa xôi
Thơ đừng buồn bã.
 
Pa Ris quen lạ
Những đêm không trăng
Đèn màu rực sáng
Bỗng quên chị Hằng.
 
Trăng về vùng xa
Có con sông nhỏ
Trăng về quê xa
Giúp tình nghèo khó.
 
Người đừng trách gió
Người đừng trách mưa
Đừng than nỗi nhớ
Vào nơi sáng...đùa.
 
MINH TUẤN
 
 
CHÚC MUỘI VUI NHA SƯƠNG ANH
 
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 10.10.2007 15:25:12
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 

 
 
 TRĂNG THƯƠNG.
 
Khi trăng chơi vơi
Phải ngày dông tố
Trăng tròn chưa tỏ
Phải non ngày đời.
 
Đừng để lệ rơi
Nơi trời quê lạ
Thấy trăng xa xôi
Thơ đừng buồn bã.
 
Pa Ris quen lạ
Những đêm không trăng
Đèn màu rực sáng
Bỗng quên chị Hằng.
 
Trăng về vùng xa
Có con sông nhỏ
Trăng về quê xa
Giúp tình nghèo khó.
 
Người đừng trách gió
Người đừng trách mưa
Đừng than nỗi nhớ
Vào nơi sáng...đùa.
 
MINH TUẤN
 
 
CHÚC MUỘI VUI NHA SƯƠNG ANH
 

 




Yêu Trăng


Em yêu lắm vầng trăng
Những đêm sáng ngày rằm
Thường hay nhìn trăng ngắm
Thấy đời nhẹ nhàng trôi

Em yêu lắm trăng ơi
Paris chiều xuống đồi
Góc vườn chờ trăng tới
Hồn em thả thơ rơi

Ánh trăng sáng mọi nơi
Chỉ một trên bầu trời
Nhưng ai cũng đều thấy
Đón chị hằng ghé chơi

Mọi khổ sướng trên đời
Khi để lòng thanh tịnh
Ngắm trăng soi trên đỉnh
Tâm sẽ thấy bình yên

Ôi, ánh trăng dịu hiền
Em yêu hoài yêu mãi
Bao muộn phiền sợ hãi
Đều tan biến theo trăng

Yêu lắm...yêu ánh trăng...

Sương Anh

Muội vui lắm Huynh ơi... tối ngày theo Huynh mà Thơ Thẩn với Chị Huỳền Băng thì làm sao mà ...bùn được ha...hihihihi.
Muội xin chúc Huynh MT và chị HB khoẻ luôn ha.



Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.10.2007 11:08:29
0
Cám ơn Minh Tuấn, Tam Ma ghé thăm nhé!
 

Cây đa Bến nước Lối thề
Con trâu Chú cuội ,Trăng quê Một vùng
Con đò đợi bến tình chung
Hồn quê trông ngóng...bóng từng đứa con.

 
Dáng đa,
 
Oai nghiêm hùng dũng
Trơ nắng cùng mưa
Sợi thiếu sợi thừa
Đong đưa trong gió
 
Bao năm đứng ngó
Thế sự thăng trầm
Đa mãi trầm ngâm
Tuổi đời chất mãi
 
Xin đừng quan ngại
Tự tình cùng đa
Mọi chuyện ắt là
Buồn qua trí thản
 
Chiều mây bảng lảng
Gởi sầu vụt bay 
Bóng tối ngập đầy
Đứng ngủ mà say...
 
Đa kia đứng giữa trăm năm
Ôm bao thế sự thăng trầm ngẩn ngơ
Đường mơ, bến hẹn rã rời
Thuyền xưa xa bến đa chờ đợi ai.
Thôi thì đa đứng dang tay
Đón bao lữ khách kể hoài chuyện xưa
Chuyện ngày gió, chuyện ngày mưa
Chuyện đong đưa đó thuyền xưa, bến tình
Để rồi những sáng bình minh,
Lắng nghe chim hót, trở mình chợt vui
 
Huyền Băng
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.10.2007 16:34:01
0

Đa kia đứng giữa trăm năm
Ôm bao thế sự thăng trầm ngẩn ngơ
Đường mơ, bến hẹn rã rời
Thuyền xưa xa bến đa chờ đợi ai.
Thôi thì đa đứng dang tay
Đón bao lữ khách kể hoài chuyện xưa
Chuyện ngày gió, chuyện ngày mưa
Chuyện đong đưa đó thuyền xưa, bến tình
Để rồi những sáng bình minh,
Lắng nghe chim hót, trở mình chợt vui

Huyền Băng

 

 
 
VẦN THƯƠNG.
 
Cây đa bến nước cuộc đời
Hình quê êm ả một nơi thanh bình
Vần thơ theo nét bút xinh
Viết nên tiếng nhớ tiếng tình bền lâu.
 
Như dòng nước chảy chân cầu
Bút hoa mãi tả tình giàu quê hương
Chân đi trên vạn nẻo đường
Chữ yêu dệt mãi vần thương cuộc đời.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CHỊ CUỐI TUẦN VUI NHÉ
 
 
 

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.10.2007 18:15:25
0


Dáng đa 

Oai nghiêm hùng dũng
Trơ nắng cùng mưa
Sợi thiếu sợi thừa
Đong đưa trong gió

Bao năm đứng ngó
Thế sự thăng trầm
Đa mãi trầm ngâm
Tuổi đời chất mãi

Xin đừng quan ngại
Tự tình cùng đa
Mọi chuyện ắt là
Buồn qua trí thản

Chiều mây bảng lảng
Gởi sầu vụt bay 
Bóng tối ngập đầy
Đứng ngủ mà say...  

Đa kia đứng giữa trăm năm
Ôm bao thế sự thăng trầm ngẩn ngơ
Đường mơ, bến hẹn rã rời
Thuyền xưa xa bến đa chờ đợi ai.
Thôi thì đa đứng dang tay
Đón bao lữ khách kể hoài chuyện xưa
Chuyện ngày gió, chuyện ngày mưa
Chuyện đong đưa đó thuyền xưa, bến tình
Để rồi những sáng bình minh,
Lắng nghe chim hót, trở mình chợt vui
 
                 Huyền Băng     [trích HB] 
                           





    Huy Dung chào Chị Huyền Băng quý mến,
       Đã lâu lắm, hôm nay Huy Dung mới lại được
họa thơ của Chị, vui và phấn khởi. HỌA NGUYÊN
VẬN (cả vần bằng & trắc); đoạn kết vì họa thơ 
LỤC BÁT nên đã họa CẢ CƯỚC VẬN & YÊU VẬN :
 
 
(để nguyên đề) DÁNG ĐA




Nếu không trí dũng
nhát gái, nhát mưa
mù tịt thiếu thừa:
Tiêu đời theo gió
                       *
Về làng mà ngó
dáng Đa mặc trầm
trong nắng ve ngâm
Tháng ngày đẹp mãi.

Bão dông không ngại
như mơn trớn Đa
Dòng dõi vốn
ung dung thanh thản.

 
Điên khùng? thì lảng
lời ác? gió bay
ái tình về đầy
Chim hót mê say.
                        

      Cây đa bến cũ ngàn năm
xa rồi? để bến phù trầm ngất ngơ
      Tình ai lỗi hẹn bờ
mắt ai mòn mỏi đợi chờ dáng ai!
      Vòm đa tối chẳng thấy tay
hỏi đa có thấu u hoài tình xưa
      đò hôm đó - ngập đầy mưa
cho đời mãi ướt áo xưa thất tình

      Nay nhìn đa dáng hiền minh
Bến đa sầm uất - giật mình. Đời vui
                                       huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 18:32:28 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 15.10.2007 10:14:23
0
Bái phục, bái phục Huy Dung nghen! Đã hoạ mà còn họa đủ vận luôn.
HB ráng tìm thi hứng để tạo đề tài cho Huy Dung cùng mọi người đối họa cho vườn nhà ta vui vẻ. (Nhưng hôm nay chưa có... hihi!)
 
 
lục lọi tìm tòi ý và lời
đẹp như tranh vẽ êm như tơ
gởi đây chốn net cùng xướng họa
quên ngày lao nhọc, thả buồn rơi
 

Chúc mọi người luôn vui.

HB
 
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 42 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1255 bài trong đề mục