thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 10.06.2008 15:08:04
0

HD đã có làm 4 câu nối vần nối ý với HB

Tình mến ngày thêm một đậm đà...
Nhưng thầm cảm nhận có chút gì làm HB kém vui, nên hôm nay cảm đề

bằng 4 câu mới:

Nam Bắc Việt Nam đã một nhà
Hà thành - Đồng Tháp có bao xa
Giao thông còn rối, tâm thanh thản
Tôi, Bạn lệ nhoè, thấm thái hoà

 
HB lười quá vì mạng quá chậm, ngồi chờ mệt chết đi được, định cho topic của mình chìm xuống sông xuống biển cho rồi... hihi. Nhưng đọc bài đăng của HD ở đây làm HB phải ráng ngồi chờ để vào thanh minh... "thanh nga".
 
HD cảm nhận hong đúng rồi, mọi thi hữu đến đây viết gì bằng lòng chân thành, HB đều đón nhận.. không lúc nào là không vui cả!
 
Có điều để đối đáp cho phong phú, thì HB phải mượn lời HD chỉnh sửa lại chút cho vui vẻ cả nhà vậy thôi... Huy Dung đừng nghĩ ngợi nhiều nhá!
 
Gió đưa cành lay lắc
Hương hoa thỏang lâng lâng
Đời im không xao  động
Có là đời hay không???




chị ới ời..!

người ta đang tám với bà
bỗng dưng sập cửa thế là ..là sao ?
bà đi tui hoá xanh xao
hai con mắt đỏ buồn nào đem so 
 
 
Hai con mắt đỏ vì đau
Chứ nào phải tại xanh xao đâu nà!
Thôi thì kiếm túyp tétra
Cho vào mắt đỏ tí là hết ngay...
Ta đây còn buồn hơn ai
"Già hoo" bệnh họan chết ngày mấy cơn...
Đã vậy điện đóm chập chờn
Xây bao nhiêu đập, điện hườn... tắt đui!
Vài câu tỏ rõ cho vui,
Chứ tui cũng biết em tui x... quá trời!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 10.06.2008 23:12:39
0
BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.
 
Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.
 
MINH TUẤN
Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã cho Thi Nang biết địa chỉ của bức ảnh ở Khu du lịch Bình Qưới.
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang san sẻ nỗi buồn với MINH TUẤN nha!
 
BUỒN MÊNH MÔNG
 
Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 10.06.2008 23:22:30
0

Trích đoạn: Huyền Băng

HD đã có làm 4 câu nối vần nối ý với HB
Tình mến ngày thêm một đậm đà...
Nhưng thầm cảm nhận có chút gì làm HB kém vui, nên hôm nay cảm đề
bằng 4 câu mới:
Nam Bắc Việt Nam đã một nhà
Hà thành - Đồng Tháp có bao xa
Giao thông còn rối, tâm thanh thản
Tôi, Bạn lệ nhoè, thấm thái hoà

HB lười quá vì mạng quá chậm, ngồi chờ mệt chết đi được, định cho topic của mình chìm xuống sông xuống biển cho rồi... hihi. Nhưng đọc bài đăng của HD ở đây làm HB phải ráng ngồi chờ để vào thanh minh... "thanh nga".
... Huy Dung đừng nghĩ ngợi nhiều nhá!
Gió đưa cành lay lắc
Hương hoa thỏang lâng lâng
Đời im không xao  động
        Có là đời hay không???

Cảm động được HB hồi âm sớm. Xin làm Cảm đề 5 câu, dùng nguyên vẹn 2 từ láy quan trọng lay lắt, lânglâng và xoáy vào trả lời câu hỏi của HB “có là đời hay không”:  
 

LẼ SỐNG của TÁO & LÊ


Sống? lẽ nào lay lắt
Chuông buông hồn lâng lâng
Lòng rung động xốn xang
Dưỡng tâm tăng sức bật
 
Táo, Lê xanh lại chăng ?
                      TÁO XANH (hd)(*)
-----------------------
(*) hd xin phép dùng bút hiệu này trong các trao đổi thơ văn với HB kể từ nay
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 12.06.2008 09:17:01
0

BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.

Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.

MINH TUẤN

Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã cho Thi Nang biết địa chỉ của bức ảnh ở Khu du lịch Bình Qưới.
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang san sẻ nỗi buồn với MINH TUẤN nha!


BUỒN MÊNH MÔNG

Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang


Đọc hai bài thơ của Minh Tuấn và Thi Nang gộp chung một chỗ nghe sao mà buồn quá...!
 
HB thay đổi không khí chút nghen!
 
Phôi pha,
 
Thắm thiết mấy rồi tình cũng nhạt nhòa
Mặn nồng nào rồi cũng sẽ chóng qua
Vinh quang ư rồi cũng ngày tàn lụn
Mộng mơ nhiều chỉ để lại xót xa
 
Nuối tiếc lắm ngày cũng qua vội vã
Muộn phiền chi héo rã tấm thân ta
Tĩnh yên tâm chờ đợi ngày đi đến
Vui khi mình vừa xong việc...chiều qua!
 
Để sáng sớm nghe chim kêu rộn rã
Một niềm tin lại bừng sáng hoan ca
Hy vọng đến, cùng những điều mới lạ,
Góp cho đời, ta vui với lòng ta!
 
HB
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 20:07:06 bởi Huyền Băng >

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 12.06.2008 14:23:46
0

Trích đoạn: Huyền Băng
           Phôi pha

Trích đoạn: huydungpro
hôm nay xin cảm đề bằng 4 câu mới:
Nam Bắc Việt Nam đã một nhà
Hà thành - Đồng Tháp có bao xa
Giao thông còn rối, tâm thanh thản
Tôi, Bạn lệ nhoè, thấm thái hoà
Lại đưọc HB nối ý thơ:
Gió đưa cành lay lắc
Hương hoa thỏang lâng lâng
Đời im không xao  động
        Có là đời hay không??? HB
Cảm động được HB hồi âm sớm. Xin làm Cảm đề 5 câu, dùng nguyên vẹn 2 từ láy quan trọng lay lắt, lânglâng và xoáy vào trả lời câu hỏi của HB “có là đời hay không”:  
LẼ SỐNG của TÁO & LÊ
Sống? lẽ nào lay lắt
Chuông buông hồn lâng lâng
Lòng rung động xốn xang
Dưỡng tâm tăng sức bật
 
Táo, Lê xanh lại chăng ?
                   
TÁO XANH (hd)(*)
-----------------------
(*) hd xin phép dùng bút hiệu này trong các trao đổi thơ văn với HB kể từ nay

                  PHÔI  PHA
Thắm thiết mấy rồi tình cũng nhạt nhòa
Mặn nồng nào rồi cũng sẽ chóng qua
Vinh quang ư rồi cũng ngày tàn lụn
Mộng mơ nhiều chỉ để lại xót xa

Nuối tiếc lắm ngày cũng qua vội vã
Muôn phiền chi héo rã tấm thân ta
Tỉnh yên tâm chờ đợi ngày đi đến
Vui khi mình vừa xong việc...chiều qua!

Để sáng sớm nghe chim kêu rộn rã
Một niềm tin lại bừng sáng hoan ca
Hy vọng đến, cùng những điều mới lạ,

Góp cho đời, ta vui với lòng ta!           HB
                                                 (trả lời: huydungpro)                       


Cũng nối ý thơ nhau cho vui, chứ hd có ý gì mới đâu mà tranh luận

(và những từ viết nghiêng là nguyên bản của HB). Cứ vào vườn HB –

thi đàn chung dạt dào tình thân ái là rất thích rồi:

Tình không thắm thiết
                                       thà không viết
mơ mộng, mặn nồng xứng áng thơ
nuối tiếc, muộn phiền, thêm ‘rách’ việc
Bệnh nhân lo trọn mỗi ngày qua

Sáng ra trong nắng trong chim hót
ân sủng vô biên sống giữa đời!
Hy vọng, niềm tin không thể tắt
dung thông – hạnh phúc mãi ngời ngời.   TÁO XANH hd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 23:04:32 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.06.2008 23:25:30
0
     Vẫn biết dạo này Chị HB quá nhiều việc, hơn nữa Admin vào máy Diễn đàn

đọc mỗi bạn thơ cũng phải chở lâu kinh khủng như mọi người.

     Nhưng ngày nào Táo Xanh (hd) cũng và đây tìm đọc, và thấy bài Cảm đề

của mình chưa đạt, và đã đôi ba lần sửa như trên. Xin kể thật với Chị HB.

     Chúc HB khoẻ lưôn và vui vẻ.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 18.06.2008 18:25:02
0

Phôi pha,
 
Thắm thiết mấy rồi tình cũng nhạt nhòa
Mặn nồng nào rồi cũng sẽ chóng qua
Vinh quang ư rồi cũng ngày tàn lụn
Mộng mơ nhiều chỉ để lại xót xa
 
Nuối tiếc lắm ngày cũng qua vội vã
Muôn phiền chi héo rã tấm thân ta
Tỉnh yên tâm chờ đợi ngày đi đến
Vui khi mình vừa xong việc...chiều qua!
 
Để sáng sớm nghe chim kêu rộn rã
Một niềm tin lại bừng sáng hoan ca
Hy vọng đến, cùng những điều mới lạ,
Góp cho đời, ta vui với lòng ta!
 
HB
 
 
 
PHÔI PHA -THÁNG NĂM.

Nắng mưa là việc của trời
Yêu thương là việc của người trần ai
Thắm thiết chen lẫn tàn phai
Như cười như khóc đan hoài tâm tư .

Có xuân thời lại có thu
Có đông có hạ bốn mùa thành năm
Thời gian như chẳng bận tâm
Trăng treo trời mọc đếm vòng triền miên.

Mộng mơ hay để lụy phiền
Tình yêu chẳng muốn tâm yên lúc nào
Kiếp người thì vẫn khát khao
Dẫu đau khổ vẫn bước vào ...quẩn quanh.

Phôi pha năm tháng kết thành
Niềm thương mơ ước ai thành thực hư
Tìm trong bóng lá mùa thu
Tiếc thời lưu luyến dặm mù buồn rơi.

MINH TUẤN
 
Kính chúc chị vui nhiều nhé.



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 18.06.2008 18:46:02
0



BUỒN MÊNH MÔNG

Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang

 

 
VUI ĐỜI.
 
Vui theo mùa hạ nắng vàng
Nóng như đổ lửa đốt tan nỗi buồn
Phượng hồng nhuộm sắc hạ tuôn
Ve kêu điệp khúc ai buồn vì yêu...
 
Đời buồn buồn biết bao nhiêu
Đời vui vui biết bao điều ngẩn ngơ
Câu thơ xếp mãi vùng mơ
Vần văn ghi mãi đường chờ trăng thâu.
 
Đời làm vui ít buồn lâu
Con người càng lớn càng sầu tâm tư
Thả buồn vạn khúc tương tư
Vẫy vui một chút...cho thư thái lòng...
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang...cám ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé ,chúc bạn vui

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 18.06.2008 20:48:20
0

Vẫn biết dạo này Chị HB quá nhiều việc, hơn nữa Admin vào máy Diễn đàn

đọc mỗi bạn thơ cũng phải chở lâu kinh khủng như mọi người.

Nhưng ngày nào Táo Xanh (hd) cũng và đây tìm đọc, và thấy bài Cảm đề

của mình chưa đạt, và đã đôi ba lần sửa như trên. Xin kể thật với Chị HB.

Chúc HB khoẻ lưôn và vui vẻ
.


Chào Huy Dung,
 
Đúng là lúc này HB hơi lu bu chút, nên thời gian vào diễn đàn không có bao nhiêu... Hy vọng việc chậm trể hồi đáp không làm các bạn buồn.
 
Việc sửa bài của mình Huy Dung cứ thỏai mái, bất cứ lúc nào mình tìm được ý hay hơn để thay thế thì cứ thay thế, dấu nhắc bài được sửa ngày nào ngày nào sẽ giúp cho mod biết bài này mới được chỉnh và như vậy mod sẽ đọc lại kỷ hơn, và hay hơn thì tốt hơn chứ không có việc chi mà huy dung phải ái ngại.
 
Có những bài HB viết cả nữa năm bổng nảy ra ý nghĩ gì đó và thay đổi một vài chữ, việc đó rất thông thường...
 
----
 
Chào Minh Tuấn,
 
Lúc này Minh Tuấn sử dụng hình ảnh thông thạo rồi hén, bằng chứng là copy chữ ký của chị và ghép lại... hihi.
 
Cám ơn em đã vào chia sẻ và đối đáp cùng chị và các bạn.
 
Hy vọng vì lý do gì chị không vào được mọi người vẫn vào đây vui vẻ với nhau
 
Vui sao...
 
Hòang hôn tắt, đèn đường thắp sáng
Trong căn nhà ấm cúng quán thơ
Những mái đầu già - trẻ chuốt ngàn tơ
Ca ngợi quê hương, thắp sao vào biển cát
Rủ sạch, quên dần những điều mất mát
Gởi lòng theo gió mãi tung tăng
 
Bình minh đến, nắng chan hòa muôn chim ca hát
Lời tự tình từ những giòng thơ
Êm như nhung, hoặc ngạo khí ngất từng trời
Đưa ý sống dâng cao thóat điều ô trọc
Những bàn tay dù thô ráp, dù ngà ngọc
Nối một vòng tay cùng học chữ mến thương
 
Hai chữ nghe quen nhưng đạt đến khó vô thường
Nhưng cố gắng vô vị kỷ dễ thương ắt là sẽ được
 
Vài dòng lẩn thẩn,
 
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 11:10:18 bởi Huyền Băng >

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 19.06.2008 01:12:16
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Chào Huy Dung,
Đúng là lúc này HB hơi lu bu chút, nên thời gian vào diễn đàn không có bao nhiêu... Hy vọng việc chậm trể hồi đáp không làm các bạn buồn (...)  
Hy vọng (...) mọi người vẫn vào đây vui vẻ với nhau
 
Vui sao...
 
Hòang hôn tắt, đèn đường thắp sáng
Trong căn nhà ấm cúng quán thơ
Những mái đầu già - trẻ chuốt ngàn tơ
Ca ngợi quê hương, thắp sao vào biển cát
Rủ sạch, quên dần những điều mất mát
Gởi lòng theo gió mãi tung tăng
 
Bình minh đến, nắng chan hòa muôn chim ca hát
Lời tự tình từ những giòng thơ
Êm như nhung, hoặc ngạo khí ngất từng trời
Đưa ý sống dâng cao thóat điều ô trọc
Những bàn tay dù thô ráp, dù ngà ngọc
Nối một vòng tay cùng học chữ mến thương
 
Hai chữ nghe quen nhưng đạt đến khó vô thường
Nhưng cố gắng vô vị, vô kỷ dễ thương ắt là sẽ được 
                                                                      HB

HỌC  VUI  TỪ  CUỘC  SỐNG
 
Tài năng là mẹ thành công 
Niềm tin, hy vọng ta đong tràn đầy
Sống gieo mơ ước mỗi ngày                                                      
Hừng nguồn lửa ấm, duyên xây nghiệp đời
 
Danh danh lợi lợi?
Chớ cam hèn, tôi mọi nó khôn cùng!
Cứ rạch ròi “vay-trả”, trả xong
Luồng lửa sống luôn soi hồng tâm trí.
 
Không ngừng luyện lạc quan, chăm chỉ
Bền bỉ rèn thanh thản, sẻ san
Luôn giao lưu, giúp đỡ, công bằng
Hiểu lời-lỗ, nhục-vinh và 'hạo khí‘
     
Rồi tận hưởng bao niềm vui chân-thiện-mỹ
Hợp đạo người, mà thuận lý tuần hoàn
Chia sớt chăm. vơi những bất an
Dịu đớn đau mà dẹp tan oan trái
 
Tàn mơ ước là thua, thất bại
Hy vọng còn, là lại thắng không xa
Niềm VUI đó, mãi trong ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 22:32:54 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 19.06.2008 19:40:42
0
VUI ĐỜI.
 
Vui theo mùa hạ nắng vàng
Nóng như đổ lửa đốt tan nỗi buồn
Phượng hồng nhuộm sắc hạ tuôn
Ve kêu điệp khúc ai buồn vì yêu...
 
Đời buồn buồn biết bao nhiêu
Đời vui vui biết bao điều ngẩn ngơ
Câu thơ xếp mãi vùng mơ
Vần văn ghi mãi đường chờ trăng thâu.
 
Đời làm vui ít buồn lâu
Con người càng lớn càng sầu tâm tư
Thả buồn vạn khúc tương tư
Vẫy vui một chút...cho thư thái lòng...
 
MINH TUẤN

Thân chào Minh Tuấn!Chúc bạn vui,khỏe.
 
VUI BUỒN
 
Đông tàn rồi đến xuân sang,
Lá xanh rồi lại lá vàng,ai ơi!
Tuần hoàn trong cõi đất trời,
Không rồi lại có,có rồi lại không.
 
Buồn vui lẩn quẩn quay vòng,
Gác buồn,cho dạ vui trong cõi đời,
Cho lòng ta được thảnh thơi,
Cho tâm ta được vui nơi hồng trần,
 
Cho ta nhàn nhã tấm thân,
Vơi đi khổ ải,bớt dần buồn đau.
Vui buồn xen lẫn vào nhau,
Trước vui chưa cạn lại sau buồn đầy!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 30.06.2008 16:28:06
0
 
MƯA ...
 
Mưa rơi rơi những miên man
Nhớ anh anh có mơ màng như em
Hạt mưa chẳng lạ không quen 
Sao mơ chẳng đến, để thèm tìm nhau.
 
Gió reo muôn khúc nhạc sầu
Mây che trăng cất ngàn câu ước thề
Hạt mưa sầu mãi cơn mê
Phải là trời đất tìm về thở than ...
 
MINH TUẤN
 
Dạo này mạng vào vẫn chậm quá chị à
em vào thăm chị ,chúc chị và gia đình mạnh khỏe và vui vẻ.
 

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 13.07.2008 09:37:29
0
Mấy ngày qua bận rộn quá, HB không vào thăm các bạn - rất tiếc!!!
hôm nay đọc mấy lời này của Thi Nang nghe thấm thía làm sao
 


Vui buồn xen lẫn vào nhau,
Trước vui chưa cạn lại sau buồn đầy!
Thi Nang

 
HB xin mượn một câu của Thi Nang để giải bày chút tâm sự...
 
"Buồn vui xen lẫn vào nhau"
Vừa vui gặp bạn lại chào tiễn em
Vui buồn trong chỉ một đêm
làm sao xẻ nửa nhịp tim vui - buồn
Hiểu rằng tan hợp lẽ thường
Nhưng sao cứ buốt - lệ tuôn khó dừng
Cố quên cái cõi vô thường
Cố mơ cái cảnh thiên đường mênh mang
Thả hồn theo cánh mây hoang
Nhẹ buông sự thế - mở toang cổng trời...
 
HB  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 01:11:20 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 13.07.2008 09:56:05
0

Gió reo muôn khúc nhạc sầu
Mây che trăng cất ngàn câu ước thề
Hạt mưa sầu mãi cơn mê
Phải là trời đất tìm về thở than ...

MINH TUẤN

 
Cám ơn Minh Tuấn luôn thăm viếng vấn an... Chị mượn một câu của MT nghen...
 
"Gió gieo muôn khúc nhạc sầu"
Hồn ta thinh lặng nếm mầu tóc tang
Trăng ngàn mây xám giăng ngang
Gợi thêm nỗi nhớ mênh mang là sầu
Hồn em theo gió về đâu!
Chân ta nửa bước trên cầu* nửa đây
Tiễn em đôi dặm đường mây
Hẹn ngày tái ngộ xum vầy cõi tiên...
 
Huyền Băng

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 13.07.2008 10:39:53
0

"Gió gieo muôn khúc nhạc sầu"
Hồn ta thinh lặng nếm mầu tóc tang

Trăng ngàn mây xám giăng ngang
Gợi thêm nỗi nhớ mênh mang là sầu
Hồn em theo gió về đâu!
Chân ta nửa bước trên cầu* nửa đây
Tiễn em đôi dặm đường mây
Hẹn ngày tái ngộ xum vầy cõi tiên...
 
Huyền Băng



Chị Huyền Băng thân mến ! Thành Dũng xin được vấn an chị. Dạo này thấy chị đi vắng hoài à... đi đâu thì lâu lâu chị cũng ghé về "nhà" một chút cho có hơi người thì nhà cửa mới đỡ quạnh quẽ chị hén ? xin gửi lại đôi dòng chị nhé.

SỢI TƠ LÒNG...
 
Ở đời
Sống
Chẳng có nhau
Vui
Buồn
Biết gửi vào đâu
Bây giờ ?
 
Gạn lòng
xe 
Được câu thơ
Kéo ra
Tặng bạn
Sợi tơ
Tâm tình...
 
Chúc chị luôn mạnh giỏi, bình an.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 18:44:10 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 14.07.2008 00:03:27
0
Trích đoạn:Huyền Băng
Thả hồn theo cánh mây hoang
Nhẹ buông sự thế - mở toang cổng trời...
 
HB

 
Thân mến chào Huyền Băng!
Thi Nang rất vui được gặp lại Huyền Băng.Xin chúc cho Huyền Băng và gia đình an vui,hạnh phúc.
Đọc hai câu thơ trên của Huyền Băng ,Thi Nang thấy vũ trụ hiện ra trước mắt mình.Xin phép mượn một câu thơ của Huyền Băng để Thi Nang mang vào vũ trụ vân du ngoạn cảnh nha!
 
"Thả hồn theo cánh mây hoang"
Lang thang trong cõi mênh mang đất trời.
Cố quên hết mọi sự đời,
Vân du ngoạn cảnh ở nơi thiên hà.
Cho vơi bớt giọt lệ sa,
Để tan đau đớn xót xa đời thường,
Cho trôi bao nỗi vấn vương,
Để nguôi dần cảnh sầu thương ngập tràn.
Rồi quay trở lại trần gian,
Vượt qua bể khổ muôn ngàn khó khăn.
Thi Nang  

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 14.07.2008 19:16:22
0
Rất vui vì sự quan tâm thăm hỏi của em, Thành Dũng!
Cám ơn dòng thơ em thả trong topic của chị.
 
---------
 

"Thả hồn theo cánh mây hoang"
Lang thang trong cõi mênh mang đất trời.
Cố quên hết mọi sự đời,
Vân du ngoạn cảnh ở nơi thiên hà.
Cho vơi bớt giọt lệ sa,
Để tan đau đớn xót xa đời thường,
Cho trôi bao nỗi vấn vương,
Để nguôi dần cảnh sầu thương ngập tràn.
Rồi quay trở lại trần gian,
Vượt qua bể khổ muôn ngàn khó khăn.
Thi Nang

 
Bài thơ của Thi Nang mang tính lạc quan rất hay, cám ơn Thi Nang nhé!
 
----
 
Cám ơn Bài đối đáp của Huy Dung
 
Chúc mọi người luôn vui khỏe
 
Các bạn như mưa rào
làm hồn tôi dịu mát
sau một ngày nắng rát
cây cỏ lại tốt tươi
mới hay kiếp con người
nhờ tình thương ấp ủ
dù buồn sầu ủ rủ
tình thân vực đứng lên
cùng nhau cùng nhau quên
những gì không như ý
chung nhau tìm chân lý
hướng đời cao cao hơn...
 
HB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/936D9CDDE86646E09F27D025F414E0B7.jpg[/image]
Attached Image(s)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Bâng khuâng - 15.07.2008 11:57:23
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: Huyền Băng

Áo em màu tím hoang sơ
Mặt hoa sáng rở tựa ngờ lưu ly
Thân em mõng mãnh diệu kỳ.
Lung linh trước gió làm si mọi người.
Tôi đi em vẩy tay cười
Dù bao cách trở xin người đừng quên


Chào weocom muộn Huyền Băng nhé...chúc HB vui và nhớ viết thêm thơ cho bn và mọi người cùng đọc với nha...

Tím ghi khắc lòng

Nồng nàn dạ sắc lưu ly
Nghiêng trong gió sớm vu vi nhạc sầu
Một lần là đến bạc đầu
Bao giờ quên được tình nhau hỡi nàng

Ví như bóng ánh trăng tàn
Tàn rồi lại mọc bên đàng ấy thôi
Mang mang sắc tím bồi hồi
Bên sân ngày tháng đổi dời...mặc đi

Tiển đưa tất sẽ sầu bi
Thương cho màu tím , tím ghi khắc lòng
Trăm năm tạc dạ chữ đồng
Đã là tri kỉ yên lòng....chẳng phai....!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/83D817F0C37F4988A7B9187A41F026C1.jpg[/image]


Tình em thơm ngát hoa cau
Thuỷ chung tím mãi một màu bằng lăng
Đúng như quỳnh hẹn giờ trăng
 Nồng nàn hoa sữa bên đường những đêm
 Nhưng mà cơn giận hờn ghen
 Anh tìm chưa biết gọi tên hoa gì?
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 11:59:49 bởi kimrbl >

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 12:02:18
0

Trích đoạn:Huyền Băng
Cám ơn Bài đối đáp của Huy Dung
Chúc mọi người luôn vui khỏe 
Các bạn như mưa rào
làm hồn tôi dịu mát
sau một ngày nắng rát
cây cỏ lại tốt tươi
mới hay kiếp con người
nhờ tình thương ấp ủ
dù buồn sầu ủ rủ
tình thân vực đứng lên
cùng nhau cùng nhau quên
những gì không như ý
chung nhau tìm chân lý
hướng đời cao cao hơn...
HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/936D9CDDE86646E09F27D025F414E0B7.jpg[/image]

Mươi ngày nay đọc cuốn CM, chưa hồi âm HB vì muốn đọc vài
ba lần và không sót chữ nào.
HD góp bút tiếp theo bài trên đây của HB bằng một khúc cũng
ngũ ngôn, nhưng lại kèm một khúc lại đành thất ngôn vậy:

Huyền Băng hiểu sông đời
khúc ‘khuya thu’ êm trôi
sang đông, thuyềh mắc cạn?
đâu lầm chấm hết rồi.

Sống - thương khôn nguôi, yêu thắm thiết
ủ rũ buồn rầu - gạt bỏ thôi
cay cú chi "game", buồn cười thiệt!
nhường đường kỷ niệm đẹp quay lui

Cởi trói tâm thân, thơ thảnh thơi.

                                                                             táo xanh (HD)
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 12:22:22
0
                   
TIÊN DUNG CHỬ ĐỒNG TỬ
Chử Đồng T Tiên Dung
quên phận mình
đang tái sinh nhau đó
 
lửa trời đ tinh khôi
trao tục phàm nhân thế
đằm tâm hồn, thân thể
ngập hạnh phúc sinh sôi
sạch sành sanh ngưng trệ
đã xa rồi…  
                          (Bờ Sông Hồng 7-2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 12:41:11 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 14:41:44
0

Trích đoạn: Huyền Băng


 
Chúc mọi người luôn vui khỏe
 
Các bạn như mưa rào
làm hồn tôi dịu mát
sau một ngày nắng rát
cây cỏ lại tốt tươi
mới hay kiếp con người
nhờ tình thương ấp ủ
dù buồn sầu ủ rủ
tình thân vực đứng lên
cùng nhau cùng nhau quên
những gì không như ý
chung nhau tìm chân lý
hướng đời cao cao hơn...
 
HB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/936D9CDDE86646E09F27D025F414E0B7.jpg[/image]

 
Chỉ ơi! có phải...
Vào Hạ trời nắng đẹp, có lúc đang nóng gay gắt bỗng trời đổ mưa, khiến cho mọi cảnh vật, muôn người đều nhẹ nhàng và khoẻ khoắn, ai ai cũng cảm thấy vui và mát mẻ....bởi thế tâm sinh TÌNH...một tình cảm rất dễ thương, nồng nàn, êm dịu..., chị ha!
 
Em xin kính chúc chị  luôn Vui và thiệt Khoẻ nha, cô Bảy đau mắt rồi sẽ ít vào trang thơ, thiếu bóng Chi HB luôn nưã thì...riêng SA em cảm thấy buồn và như thiêu thiếu...những vòng tay thơ dịu dàng, êm ái cuả chị HB và Cô 7 VDN lắm đó...!
 
Tình Mãi Đậm Đà...
 
Cơn mưa rào chợt đến
Đem mát mẻ vui tươi
Nhìn quanh khắp mọi nơi
Nét yêu đời tươi tắn
 
Hết mưa rồi lại nắng
Mây xanh trắng về đây
Hoa lá xinh tươi này
Lòng người đầy ấp áp
 
Dẫu trời giông bão táp
Dẫu gió rét mưa sa
Chữ tình mãi đậm đà
Trong lòng người ta đó...
 
Sương Anh

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 15:26:42
0

Thả hồn theo cánh mây hoang"
Lang thang trong cõi mênh mang đất trời.
Cố quên hết mọi sự đời,
Vân du ngoạn cảnh ở nơi thiên hà.
Cho vơi bớt giọt lệ sa,
Để tan đau đớn xót xa đời thường,
Cho trôi bao nỗi vấn vương,
Để nguôi dần cảnh sầu thương ngập tràn.
Rồi quay trở lại trần gian,
Vượt qua bể khổ muôn ngàn khó khăn.
Thi Nang

 

 
Xin họa ké với Thi Nang nhé -chúc bạn vui
 
 
TRI ÂM.
 
Thả hồn theo cánh mây hoang
Thả mơ theo giọt mưa tràn vu vơ

Tâm can chẳng chịu hững hờ
Khi thương lá rụng lúc chờ tuyết qua.
 
Trời xanh chẳng của riêng nhà
Vườn thơ chung họ ru ca tháng ngày
Khi vui ý ngọc nồng say
Khi buồn chia xẻ cho ngày trôi mau.
 
Thời gian chẳng gặp trước sau
Nghĩa tình bền vững phải màu tri âm.
 
MINH TUẤN
 
Hi Chào chị...Em nghỉ cae tuần nay mới vào được nét ,khi nãy đang onnile thì <cuty >lại  dậy...thành thử trông thấy chị mà không kịp chào gì cả.
KInhs chúc chị và gia đình cùng các bạn trong vườn thơ luôn vui vẻ và mạnh khỏe.
 
 
 
 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 16:49:30
0
TRI ÂM.
 
Thả hồn theo cánh mây hoang
Thả mơ theo giọt mưa tràn vu vơ

Tâm can chẳng chịu hững hờ
Khi thương lá rụng lúc chờ tuyết qua.
 
Trời xanh chẳng của riêng nhà
Vườn thơ chung họ ru ca tháng ngày
Khi vui ý ngọc nồng say
Khi buồn chia xẻ cho ngày trôi mau.
 
Thời gian chẳng gặp trước sau
Nghĩa tình bền vững phải màu tri âm.
 
MINH TUẤN

Thân chào MINH TUẤN ! Rất vui được gặp lại bạn.Thi Nang chúc MINH TUẤN và gia đình vui vẻ,hạnh phúc.
Xin được nối tiếp với bạn nha!
 
TRI ÂM
 
Vi vu cành lá non ngàn,
Du dương tiếng nhạc cung đàn tri âm,
Nhìn dòng nước biếc âm thầm,*
Trông lên đỉnh núi thấu tâm bạn hiền.**
 
Dù đi vạn nẻo trăm miền,
Cây đàn chỉ để dành riêng một người,***
Lời vàng ý ngọc vui tươi,
Thương tình mến nghĩa trọn đời không phai.
 
Gặp nhau trong cõi trần ai,
Một lần tao ngộ,nhớ hoài bạn ơi!
Thi Nang
 
*,**:Lấy ý trong hai câu của người xưa:
"Nga nga hề chí tại cao sơn,
Dương dương hề chí tại lưu thủy".
***:Ý nói về Bá Nha và Chung Tử Kỳ.
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Hai màu hoa của tôi. - 15.07.2008 17:31:48
0
chào HB!
đầu tiên cho afeng gửi lời chào HB cùng anh chị em điều hành viên lời chào và lời chúc sức khoẻ nhé.
thư đến là xin hỏi HB vài câu nhé, nếu có thể thì hồi âm cho afeng biết với nghen.
HB là cao nhân thi sĩ ở đâu vậy, afeng đọc thơ của HB mà thấy nổi cả da gà, thơ hay chi lạ.
          xin hỏi người là cao nhân chốn nao,
          đem hồn thơ dâng trào cho nhân thế,
          đem nồng nàn pha vào đời bể khổ,
          chút tình thơ lòng cảm thấy nao nao...
thứ nữa cho afeng hỏi HB làm cách nào mà có những bài thơ ghép với ảnh, trang trí đẹp thế. afeng đã thử nơi word mà copy qua không được, xin thỉnh giáo nhé.
afeng cám ơn trước nhé.
         
         
         
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.07.2008 22:10:37
0
Chúc mọi người luôn vui khỏe
 
Các bạn như mưa rào
làm hồn tôi dịu mát
sau một ngày nắng rát
cây cỏ lại tốt tươi
mới hay kiếp con người
nhờ tình thương ấp ủ
dù buồn sầu ủ rủ
tình thân vực đứng lên
cùng nhau cùng nhau quên
những gì không như ý
chung nhau tìm chân lý
hướng đời cao cao hơn...
 
HB
 
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
 
Cơn mưa rào vừa qua
Trời cao xanh bát ngát
Đất mênh mông tươi mát
Chim trên cành vui ca.
 
Vườn tiếp tục nở hoa
Cây đâm chồi ra lá
Mặc cho đời nghiệt ngã
Cố vượt qua phong ba.
 
Dù gần hay cách xa
Tình người luôn thắm thiết
Chung tay vì đất Việt
Điểm tô đẹp nước nhà.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.07.2008 16:37:26
0

chào HB!
đầu tiên cho afeng gửi lời chào HB cùng anh chị em điều hành viên lời chào và lời chúc sức khoẻ nhé.
thư đến là xin hỏi HB vài câu nhé, nếu có thể thì hồi âm cho afeng biết với nghen.
HB là cao nhân thi sĩ ở đâu vậy, afeng đọc thơ của HB mà thấy nổi cả da gà, thơ hay chi lạ.
xin hỏi người là cao nhân chốn nao,
đem hồn thơ dâng trào cho nhân thế,
đem nồng nàn pha vào đời bể khổ,
chút tình thơ lòng cảm thấy nao nao...
thứ nữa cho afeng hỏi HB làm cách nào mà có những bài thơ ghép với ảnh, trang trí đẹp thế. afeng đã thử nơi word mà copy qua không được, xin thỉnh giáo nhé.
afeng cám ơn trước nhé.


Chào afeng,

Cám ơn afeng viếng thăm trang thơ của chị HB và có đôi lời động viên, chị HB có một cô em cũng trong thư quán chúng ta, mỗi lần chị HB nói gì thì cô ấy bảo "ớn lạnh", bây giờ afeng lại nổi da gà nữa... góp lại là ớn lạnh đến nổi da gà, hihi cũng vui.

Về các ảnh trang trí, thì chị HB chỉ dùng photoshop thôi afeng ơi, muốn save về, afeng chỉ việc rà chuột vào hình, nó sẽ hiện lên các biểu tượng, chọn biểu tượng save về máy, và xem nó bằng những chương trình hình ảnh như photoshop, nero, view fax, nếu muốn đưa vào trang word, thì sau khi save ở đâu đó, afeng mở word, mở chức năng insert picture, vào browser để mở nơi mình save nhấp chọn rồi open thì nó sẽ mở ra trong trang word của afeng. (Đã đọc bài của afeng mấy hôm nhưng do bận quá không trả lời được - mong afeng không buồn)

Chúc thành công,
Chị HB

Cao nhân chẳng phải chỉ thấp nhân
Can qua mấy bận hơi lần khân
Nghêu ngao trăng gió rồi sương khói
Tản mạn quên ngày ủ tình thân

HB




bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.07.2008 17:43:44
0

Cao nhân chẳng phải chỉ thấp nhân
Can qua mấy bận hơi lần khân
Nghêu ngao trăng gió rồi sương khói
Tản mạn quên ngày ủ tình thân


HB


Chào chị Huyền Băng. Đang đi dạo loanh quanh tự nhiên vớ được mấy chiêu vi tính miễn phí, hay thật! - Đúng là: "trái cây rơi vào vạt áo người ngắm quả", thích quá chị ơi! hic! híc! Thành Dũng xin được góp vui một chút chị nha.

GIỌT MẬT TẶNG ĐỜI
 
Trước bao la vũ trụ
Ta vô cùng nhỏ nhoi !
Trước mênh mang năm tháng
Kiếp người - sương khói thôi...
 
Một chút tình trong bạn
Một chút nghĩa trong tôi

Góp lại thành giọt mật
Tặng vị ngọt cho đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 23:09:27 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

afeng
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.07.2008 18:52:47
0
CÁM ƠN HB NHÉ. THẾ LÀ AFENG HỌC THÊM ĐƯỢC MỘT CHIÊU, NHƯNG PHOTOSHOP THÌ AFENG LẠI MÙ TỊT, BUỒN THẬT. CÔNG VIỆC CỦA AFENG THÌ ĐÃ CHIẾM HẾT THỜI GIAN NÊN KHÔNG HỌC ĐƯỢC,. HẸN MAI SAU HỌC VẬY HA.
HỎI MỘT CÂU RIÊNG TƯ NHÉ, ĐƯỢC THÌ TRẢ LỜI KHÔNG ĐƯỢC THÌ THÔI HA. HB CÓ HỌC VĂN RA KHÔNG VẬY, VIẾT THƠ HẾT CHỔ CHÊ LUÔN.
      CÓ MUỐN HỌC THÊM CŨNG NGẬM NGÙI
      TA BUỐN SỐ HỌC ĐẾN ĐÓ THÔI,
       NGÀY THÁNG THOI ĐƯA CÔNG VIỆC BẬN,
       HẬN CÁI THỜI GIAN SAO CHÓNG ĐƯA.
 
 
mỗi bước chân em là nhịp đập thổn thức của trái tim anh...

LanTím
  • Số bài : 507
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.06.2007
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.07.2008 20:18:58
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!
 

 
Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi
 
HB
 
DV, PT ui, xem tác phẩm của học trò nè!
 

                    
Hạt Mưa
Hạt mưa rơi tí tách
Lơ lửng giữa đất trời
Mơ hồng ta đón đợi
Một mùa đó yêu thương.

Vấn vương thêm giọt sương
Ta ươm tình thân ái
Trong vòng tay bè bạn
Đón tình xuân chứa chan.


17/7/08.

Chị Huyền Băng ơi, em đến thăm vườn thơ của chị, vườn thơ của chị nhộn nhịp quá, cho phép em gửi lại mấy vần thơ mộc của em với nhé. Em chúc chị vui khoẻ.
Em LanTím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 21:39:11 bởi LanTím >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 24.07.2008 00:41:14
0

GIỌT MẬT TẶNG ĐỜI

Trước bao la vũ trụ
Ta vô cùng nhỏ nhoi !
Trước mênh mang năm tháng
Kiếp người - sương khói thôi...

Một chút tình trong bạn
Một chút nghĩa trong tôi
Góp lại thành giọt mật
Tặng vị ngọt cho đời...


Rất vui khi em ghé thăm và để lại bài thơ trên, rất chân tình.
Chúc Thành Dũng luồn vui hén.
 
----
 
Chuyện Lan Tím nhờ chị đã làm xong, Lan Tím xem lại xem sao hén.
Cám ơn em đã góp thêm một bài thơ ý nghĩa vào trang của chị.
Chúc vui.
 
---
 
Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi  xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...
 
HB
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 00:42:24 bởi Huyền Băng >

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1255 bài trong đề mục