Khúc tình ca

Tác giả Bài
Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
Khúc tình ca - 30.12.2006 17:00:54
0
CÁNH HOA MÙA ĐÔNG
 
Trong làn sương sớm
Em thấy đóa hồng
Nở ra tươi thắm
Ôi cánh hồng nhung
 
Cành lá rung rung
Gió quen ve vuốt
Một ngày vào đông
Một mùa rét mướt
 
Em tròn xoe mắt
Nhìn Mãi hoa hồng
Giá lạnh mùa đông
Mà hoa vẫn nở?
 
Cho em chợt nhớ
Bao chuyện tình yêu
Dù đắng cay nhiều
Nụ tình vẫn thắm
 
Sắc hương nồng đượm
Cho lòng xuyến xao
Cành lá ngây thơ
Mà sao yêu quá !
 
 
Em chào các anh các chị nơi này , em mới vào và đây là bài thơ đầu tiên của em , nếu có sai sót gì mong được mọi người chỉ bảo  !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2006 17:34:24 bởi Biển Pha Lê >
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 30.12.2006 17:32:15
0
Mùa Đông....
 
Một mùa thu nữa đã vội qua
Rớt lại bên thềm đôi xác lá
Gió đông về mang đầy lạnh giá
Gợi trong ta ký ức nhạt nhòa
 
Cuộc tình như thể một kiếp hoa
Mùa đã phai nên hoa tàn tạ
Người đi rồi , giấc mộng phôi pha
Còn ta và con tim sỏi đá
 
Đông giá có bằng tim băng giá?
Một người vừa tỉnh giấc mơ hoa
Chợt nhận ra quanh mình xa lạ
Ôi mùa đông !Ta đã xa người
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
Ru đời ! - 30.12.2006 20:35:08
0
Bận Lòng Chi
 
Bận lòng chi em, mùa Noel trước?
Hãy quên đi và đón Giáng sinh này
Với nhưng niềm vui sẽ đến năm nay
Lòng sẽ ấm dù ngoài kia tuyết trắng

Em nhớ làm chi chuyện đời đắng lặng?
Đừng mãi gót hài trên những giấc mơ
Về hiện tại đi em ! Hạnh phúc đang chờ
Dừng tặng mãi món quà không ai nhận!

Thay ngấn lệ bằng nụ cười tươi tắn
Dù lời chúc ấy chẵng nghiệm linh
Thì em ơi ! cứ nuôi giấc mơ xinh
Sẽ có một ngày sáng hơn nến thắp

Nếu lời nguyện yêu đương bị đánh cắp
Thì sao em không ươm lại mộng yêu ?
Cho mùa Noel tới hết cô liêu
Điều chi nhức nhối hoài không dám nói ?

Em thấy không? Giáng sinh đang vẫy gọi
Dù buốt lạnh nhưng đời vẫn có tình
Giữ mãi làm chi? buồn khổ riêng mình
Sẽ ấm áp hơn khi mùa xuân đến!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 07:43:51 bởi Nguyên Đỗ >
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Khúc tình ca - 31.12.2006 07:47:02
0
Chào mừng Biển Pha Lê mới đến với những vần thơ rực rỡ như đóa hoa hồng còn sót buổi vào đông.  Xin bạn thường tham gia vào Diễn Đàn này, tạo thành một vườn hoa tuyệt đẹp, dù mùa đông hay mùa hạ, mùa thu hay mùa xuân.
 
Nguyên Đỗ

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 03.01.2007 11:37:36
0
Mưa Vô Tình
 
 
Cơn mưa qua đem sầu gieo ngõ vắng
Gió đi rồi nên mây lỡ tương tư
Nước mắt buồn trút cho mềm vị đắng
Khoảng trời nghiêng mây tím cũng im lìm
 
Mưa vô tình thấm lạnh bước chân em
Mưa phủ nhàng làm tơi bời nguyện ước
Từng giọt buồn cho nặng trĩu đáy tim
Về một buổi chia ly không báo trước
 
Trang nhật ký ghi buổi đầu hẹn ước
Khép lại rồi ,ôi một thủa đam mê
Những lời hò hẹn với những ước thề
Theo mây gió xuôi về miền ký ức
 
Mưa chợt về khơi buồn trong tìm thức
Nỗi đau tràn ngập như sóng trùng khơi
Có phải bên anh là nắng ngập trời
Còn bên em dâng tràn cơn bão lũ?
 
Mưa bao trùm trên tàng cây liễu rũ
Gieo nỗi sầu trên những mắt lá xanh
Trong mưa em nhớ nỗi đau ngày cũ
Gợn thoáng u buồn trên nét mi thanh  
 
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 08.01.2007 19:31:07
0
Ta ru ta quên hết đời sầu muộn
Ta ru đời thôi hết những trái ngang
Ru trái tim đau sau những lỡ làng
Còn ru mãi cho hồn thôi lạc lối

Ngủ yên đi này con tim đá sỏi
Nhớ nụ cười ai vừa nở đây thôi
Mà tại sao vội quá ,tắt đi rồi
Mình không gặp vì đời hai lối rẻ

Mình ta nơi đây ngày qua lặng lẽ
Cất tiếng ru hời trong nổi cô đơn
Người xa rồi còn ta mãi tìm quên
Chưa quên được khi lòng còn tiếc nuối

Nước mắt trong tim nay thành đá cuội
Phong ba rồi, thôi còn tiếc nuối chi
Đời đắng lặng ,ta đã biết còn gì ?
Như là nước biển muôn đời vẫn mặn

Những gì ta đã cho và đã nhận
Mong quên đi cho tim được bình yên
Giông tố qua đi mong hết ưu phiền
Vì ngày cũ lập rồi bia tưởng niệm
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Khúc tình ca - 08.01.2007 19:46:05
0

Trích đoạn: Biển Pha Lê

Mùa Đông....
 
Một mùa thu nữa đã vội qua
Rớt lại bên thềm đôi xác lá
Gió đông về mang đầy lạnh giá
Gợi trong ta ký ức nhạt nhòa
 
Cuộc tình như thể một kiếp hoa
Mùa đã phai nên hoa tàn tạ
Người đi rồi , giấc mộng phôi pha
Còn ta và con tim sỏi đá
 
Đông giá có bằng tim băng giá?
Một người vừa tỉnh giấc mơ hoa
Chợt nhận ra quanh mình xa lạ
Ôi mùa đông !Ta đã xa người

Đông lạnh rồi cũng sẽ qua đi
Cho mùa xuân sang tràn nhựa sống
Cho én lượn về đón vô tư
Mang đầy nắng hông tưới muôn hoa
 
Đất lành rồi cũng có chim xa
Cõi sầu nào cũng sẽ phôi pha
Vui lên không còn vương khổ mãi
Kỷ niệm ư? Hãy ngủ cho yên!
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 12.01.2007 20:28:58
0
Em đã khóc đêm qua
 
 
 Em đã khóc đêm qua
Khi ước mơ tan vỡ
Em đã khóc đêm qua
Ngập tràn cơn mộng mị


Thôi !Em đừng buồn mãi
Lời trái tim cất lên
Vọng vào ngõ hồn đơn
Nghe hồn chợt tỉnh mộng


Mãi tìm trong vô vọng
Em tìm một cõi mơ
Đến một ngày...bơ vơ
Nhận ra mình lạc lỏng !


Chỉ mong lòng bình lặng
Sống chuỗi ngày sắp qua
Và cuộc sống hiền hòa
Sẽ đón em về lại


Vòm trời cao vời vợi
Liệu có đủ bao dung
Đời có rộng tấm lòng
Thứ tha người lạc lối ??!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 20:34:15 bởi Biển Pha Lê >
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 13.01.2007 14:19:32
0
Xin quên đi....
 
 Ừ thôi ! Xin quên đi bao giấc mơ
Bao giấc mơ một đời không với nổi
Gom lại mảnh hồn bây giờ cằn cỗi
Gục đầu ,cuối mặt,mong cố tìm quên

Một ngày mai ôm nỗi buồn không tên
Chợt nhận ra bên đời ta hiu quạnh
Nắng rớt bên thềm phai mất dấu chân
Gió cợt đùa trên nhành cây mỏng mảnh

Ừ thôi ! Qua rồi bao cơn ảo ảnh
Rồi hôm nay ta lại là chính ta
Sống đời thực tại, quên giấc mơ xa
Giông tố qua rồi ,ta mong nắng ấm

Dẫu biết rằng miền nhớ luôn sâu thẳm
Ta vẫn muốn quên quá khứ cuộc đời
Ta vẫn muốn tìm đến một ngày mai
Xin quên đi bóng đêm đời đeo đẳng

Giọt nước mắt nào trên mi chát đắng
Câu trả lời nào còn mãi lặng câm
Thôi cứ xem như một bước thâm trầm
Ta vấp ngã trên chặng đường dương thế

Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 17.01.2007 20:31:03
0
Nuối tiếc giấc mơ xưa.............
 
 
Có những sự thật làm ta đau đớn
Thì thôi, xin quên đi một giấc mơ
Giấc mơ nhỏ nhoi của một kẻ khờ
Mà suốt một đời không sao với tới

Có một người ngồi buồn trong đêm tối
Có khoảnh khắc nào hồn chợt đi hoang
Trong giấc mơ thấy ta hóa phượng hoàng
Rồi xót xa một sớm mai bừng tỉnh

Giấc mơ nào cũng mang màu lóng lánh
Nhưng than ôi cũng thật quá mỏng manh
Như ánh pha lê của một chiếc bình
Cứa tay người một ngày nao đổ vỡ

Nhận ra cuộc đời không như truyện cổ
Cuộc sống làm gì xuất hiện bà tiên
Theo đuổi làm chi giấc mộng hảo huyền
Tay trắng làm sao đạt thành điều đó ?

Một tòa lâu đài cát vừa sụp đổ
Bao nhiêu mơ ước nay đã tan rồi
Dã tràng xây cát thôi cũng nghẹn lời
Mà nuối tiếc lan dài trên bãi vắng



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 15:33:58 bởi Huyền Băng >
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Khúc tình ca - 18.01.2007 15:23:28
0

Ta ru ta quên hết đời sầu muộn
Ta ru đời thôi hết những trái ngang
Ru trái tim đau sau những lỡ làng
Còn ru mãi cho hồn thôi lạc lối

Ngủ yên đi này con tim đá sỏi
Nhớ nụ cười ai vừa nở đây thôi
Mà tại sao vội quá ,tắt đi rồi
Mình không gặp vì đời hai lối rẻ

Mình ta nơi đây ngày qua lặng lẽ
Cất tiếng ru hời trong nổi cô đơn
Người xa rồi còn ta mãi tìm quên
Chưa quên được khi lòng còn tiếc nuối

Nước mắt trong tim nay thành đá cuội
Phong ba rồi, thôi còn tiếc nuối chi
Đời đắng lặng ,ta đã biết còn gì ?
Như là nước biển muôn đời vẫn mặn

Những gì ta đã cho và đã nhận
Mong quên đi cho tim được bình yên
Giông tố qua đi mong hết ưu phiền
Vì ngày cũ lập rồi bia tưởng niệm

 
Chào Biển pha lê đến với trang thơ sáng tác của thơ quán, tâm sự của bạn nghe buồn làm sao!
 
Chúc bạn gặp được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và thơ bớt u buồn.
 
Bài trên là những lời tâm sự chân tình, nhưng Biển Pha lê quên đặt tên cho nó rồi. Đặt tên cho nó Pha Lê nhé !
 
Thân mến,
HB
 

hoachuame
  • Số bài : 37
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2006
  • Nơi: Hà nội
RE: Khúc tình ca - 24.01.2007 09:14:52
0
"Rét vừa đủ nắm bàn tay
Run đi em để sau này nhớ nhau".
 
Khung cửa sổ buồn, nét chữ nghiêng
Cánh hoa rơi trong bài thơ chép vội
Những ngọt ngào nơi bàn tay bối rối
Rung rẩy gió vè, tay anh nắm tay em.
 
Mất anh rồi gió lạnh vẫn từng cơn
Trong rét buốt giờ mình em cô độc
Mất anh rồi đôi bàn tay sưở ấm
Chỉ còn cô đơn, rét buốt cả hai người.
 
Em nhớ anh, nhớ những nụ cười
Bàn tay rộng, lời ngọt ngào đôi lứa
Mỗi kỷ niệm như là một vết cứa
Tưởng con tim đã cằn bởi thương đau.
 
Nào ngờ đâu đến mãi tận về sau
Em chưa quên, em giật mình hốt hoảng
Bàn tay rộng cái rét trời đông ấy
Run từ bây giờ đến chọn cuộc đời em!
trang

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Khúc tình ca - 24.02.2007 00:03:23
0
Chào BPL nè, sinh nhật vui vẻ nha, năm mới vạn sự như ý, phúc lộc thăng hoa nha!Chúc vui nhiều.
 
 

Nước mắt trong tim nay thành đá cuội
Phong ba rồi, thôi còn tiếc nuối chi
Đời đắng lặng ,ta đã biết còn gì ?
Như là nước biển muôn đời vẫn mặn


 
 
Như đã dấu yêu
 
Nguyệt khuyết nửa vầng... ta khuyết nhau
Nên trăm năm lạc..nhớ hanh hao
Tình trong khoảnh khắc..tình ngàn kiếp
Gió ơi ru nhẹ..khúc ngọt ngào
 
Nước mắt chẳng còn...sao khóc bạn
Tình yêu là nổi nhớ ngàn năm
Trăng của mùa thu..trăng vẫn sáng
Hồn ta sao vẫn mãi tối tăm
 
Biển bình yên chưa...sóng lặng chưa?
Gặp nhau chẳng lẽ chỉ bằng thừa?!
Thôi thế ngàn năm đừng tương ngộ
Và mình mãi mãi không là xưa!
 
Nguyệt khuyết nửa vầng...ta khuyết nhau
Từ khi tất cả những niềm đau
Đã thành đá cuội đời ngưng đọng
Còn gì để hẹn..trước cùng sau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 00:05:33 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Khúc tình ca - 07.04.2007 22:31:48
0
 
HƯƠNG TÓC EM
 
 
Mái tóc em buông lơi
Những sợi tơ mềm mại
Phủ bờ vai dấu ái
Cho anh đắm say hoài
 
Mùi hương em để lại
Cho lòng anh mê say
Thoáng hương còn phản phất
Cho anh hoài ngất ngây
 
Chiều xưa em bên anh
Như hoa Soan trên cành
Đọng giọt sương long lanh
Lung linh trong nắng sớm
 
Chút hương trinh còn đượm
Của ngày yêu dấu cũ
mai này ta xa cách
Nhớ hoài một đêm thu
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Khúc tình ca - 17.04.2007 16:48:28
0





Trăng Thề





Anh ơi
trăng đã rụng rơi
Làm sao nhặt lại ánh ngời đêm xưa

 
Mắt cười
Sao lệ tuôn mưa
Anh đi có nhớ đường xưa quay về

 
Em còn
Giữ mái tóc thề
Hương nồng em ướp
Anh về ngát hương

    
Bên anh
Trời đã mù sương
Cho lòng anh mãi tơ vương nỗi sầu

     
Bên em
Trời hết mưa ngâu
Nên tình hai đứa hai đầu cách xa

    
Đêm nay
Nhìn ánh trăng tà
Chạnh lòng nhớ đến ngươì xa chưa về



 
 
Nhật Hạ


 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Khúc tình ca - 27.04.2007 13:04:22
0
Tiếng Cười Anh






Tiếng cười anh trong trẻo
Âm vang thật ấm nồng
Cho lòng em vui sướng
Tan cả tuyết mùa đông

 
Em chìm vào giấc mộng
Quên đi bao muộn phiền
Tiếng cười anh rộn rã
Như một khúc tình ca

 
Xuân đến rồi hạ qua
Tình ta vẫn ấm nồng
Yêu đôi má em hồng
Như màu nắng tinh khôi

 
Anh ơi đông đến rồi
Ngoài kia hoa tuyết rơi
Tình mình dù xa cách
Vẫn nhung nhớ không thôi

 
Anh là ánh mặt trời
Chiếu soi trên em mãi
Em là hoa cỏ dại
Luôn xanh tươi rạng ngời





       Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 13:06:21 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Khúc tình ca - 17.05.2007 22:09:15
0
 
HẠNH PHÚC BÊN NHAU


Đêm nay là bao đêm nhung nhớ
Mình tìm bóng nhau trong đêm thâu
Đâu rồi anh ơi người yêu dấu
Được bên nhau hạnh phúc vô bờ

Hãy là nắng ươm hồng đôi má
Hãy là mưa trong đôi mắt ngọc
Hãy là gió hôn lên suối tóc
Hãy là mây giăng một trời yêu

Em muốn nói với anh bao điều
Một tình yêu em hằng mong nhớ
Dù chúng mình hai đầu cách trở
Không ngăn được nỗi nhớ trong em
 
 
 
Nhật Hạ


Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 12.11.2007 12:00:34
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào BPL nè, sinh nhật vui vẻ nha, năm mới vạn sự như ý, phúc lộc thăng hoa nha!Chúc vui nhiều.
 
 


Em cảm ơn chị BN , cũng lâu rùi em ko ghé nhà mình , thành ra chị đã có lời chúc sn mà em lại ko biết. Hôm nay mới có thể nói lời cảm ơn , thật là muộn màng , mong là chị ko giận.Em cũng chúc chị vui khoẻ , cảm ơn đã ghé nhà chơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 12:02:14 bởi Biển Pha Lê >
Quên đi tình yêu thế nhân
Trở về thân cỏ cây ......................

Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 12.11.2007 12:17:29
0
 
 
Trả hết ...


Tự kiếp nào ta đã gặp nhau
Xui mong nhớ đến tận ngàn sau
Người nhớ ta chăng ? Người yêu dấu !
Nỡ đành sao ? Lỡ mối duyên đầu

Tự bao giờ ta mắc nợ người
Mà vươn vấng mãi suốt một đời
Trả hoài không hết trong đau khổ
Mắt nọ , môi kia , tiếng nói này!

Lòng si nặng trĩu mỗi bước chân
Cho thêm phiền lụy cõi phàm trần
Người cho ta vay nhiều gian dối
Đường tình ta thành kẻ đa truân

Biển nào chứa hết lệ thế nhân
Tình yêu luôn sẵn những hao mòn
Làm sao , làm sao ta trả hết
Trả hết cho vơi nỗi nhọc nhằn !


Biển Pha Lê
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
  • Nơi: Những linh hồn của thinh lặng
RE: Khúc tình ca - 12.11.2007 12:28:46
0
Trong Cõi Vô Thường
 
 
 
Ta nuối tiếc một khoảng đời đã qua
Nghe mông lung những ngày chờ phía trước
Giấc ngủ quên đời miệng thật lòng gian
Mơ hồ thẫm thấu hồng trần cay độc
Tàn lụng nhanh bao ước vọng ngày xanh

Ta đã chán nghe tiếng người chưởi réo
Chán cảnh đời theo thời thế mà đi
Cuộc sống đa đoan lòng người bạc bẽo
Chơi vui không ? Tuồng mọi rợ man di
Này trả lời đi !Thói đời hồ mị

 Lòng ta đó ai đem bỏ đáy sâu
 Người tri âm cũng hóa ra thù hận
Đen bạc cuộc đời , chất độc thấm sâu
Bạc phai rồi , huy hoàng ra u ám
Quá độ rồi , hồn hóa thú từ bao ?

Khát tình người trong nhân thế vô tri
Khao khát nào như cát buồn sa mạc
 Bóng biển xa chưa gần lại bao giờ
Tối cao ơi ! Sao ông còn ngoảnh mặt
Dưới chân ông bao nhiêu kẻ kêu gào
Mộ địa nào đời dựng cho ta đó
Sầu chất ngất những ngày tháng xanh xao



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 12:31:44 bởi Biển Pha Lê >