Thi Nang Thi Gia

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 63 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 10.09.2008 00:00:57
0


Thanh Thanh Khiết ơi!Mình xướng họa với nhau từ lúc hoa còn đang nụ,nay hoa đã nở,ắt hẳn rồi hoa sẽ tàn phải không bạn?Vì thế Thi Nang xin gởi lại nơi đây một bài để làm kỷ niệm nha!
 
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77

Xin phép Thi Nang và Thanh Thanh Khiết cho mai77 ghi mấy vần thơ, vì tựa đề của Thi Nang làm mai77 nhớ đến Lâm Đại Ngọc trong "Hồng Lâu Mộng" nên đã tả lại cảm giác của LĐN, có gì xin chủ nhà và khách thơ đừng trách mai77 vì đã làm buồn áng thơ của 2 người....


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 13.09.2008 15:00:41
0
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Thân mến chào Thanh Thanh Khiết và mai77.Thi Nang rất vui được đón tiếp quý bạn.Vì TN bận việc nhiều quá nên trả lời quý bạn chậm trễ.Mong quý bạn thông cảm nha!Kính chúc quý bạn và mọi người khỏe vui.
 
Sáng sớm sương vương lấm tấm tràng
Cánh rơi lả tả giữa chiều vàng
Còn đâu một thuở mang hương sắc
Luyến tiếc đóa hoa đã héo tàn!
Thi Nang
 
Thương hoa mấy chốc đã lìa cành 
Nhớ lại ngày nào mướt nụ xanh
Gió bụi thời gian tàn úa cánh
Một đời lận đận phận mong manh.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 13.09.2008 23:20:46
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Thân mến chào Thanh Thanh Khiết và mai77.Thi Nang rất vui được đón tiếp quý bạn.Vì TN bận việc nhiều quá nên trả lời quý bạn chậm trễ.Mong quý bạn thông cảm nha!Kính chúc quý bạn và mọi người khỏe vui.
 
Sáng sớm sương vương lấm tấm tràng
Cánh rơi lả tả giữa chiều vàng
Còn đâu một thuở mang hương sắc
Luyến tiếc đóa hoa đã héo tàn!
Thi Nang
 
Thương hoa mấy chốc đã lìa cành 
Nhớ lại ngày nào mướt nụ xanh
Gió bụi thời gian tàn úa cánh
Một đời lận đận phận mong manh.
Thi Nang

 
 

Những cánh hoa rơi xuống đất hoang
Lẫn cùng muôn vạn chiếc lá vàng
Đem cả hương sắc vào lòng đất
Tiếc thay hoa - lá trộn ngang hàng
 
 
Một đời hoa thắm chỉ một lần
Trung trinh giữ nụ sáng trong ngần
Hoa rơi vẫn còn nguyên hương sắc
Đi vào lòng đất dạ thanh tân
 
T.T.K.13.9.2008
 
Bạn Thi Nang ơi “. TTK nói về hoa” Ngọc Lan “đấy vì khi héo rồi hoa vẫn rất thơm bạn ạ
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 14.09.2008 00:32:29
0
LÁ RỤNG
 
Âm thầm lá rụng giữa chiều sương,
Lữ khách bâng khuâng đứng vệ đường.
Ánh nguyệt soi vàng trời ảm đạm,
Vầng hồng nhuộm tím đất thê lương.
Trông về lối cũ lòng tê tái,
Ngoảnh lại đường xưa dạ vấn vương.
Mấy lá thu rơi bao nỗi nhớ,
Bồi hồi luyến tiếc phút ly hương.
Thi Nang

Bồi hồi luyến tiếc phút ly hương
Nhớ lúc gặp nhau trước cổng trường
Mấy lá me rơi bay vạn nẻo
Từng làn gió cuốn đến ngàn phương
Tay cầm tay ấm bờ môi mím
Mắt ngắm mắt buồn giọt lệ vương
Mái tóc bồng bềnh đen óng ả
Gieo vào tâm khảm cả trời thương.
Thi Nang

r

Gieo vào tâm khảm cả trời thương
Ngắm áng mây bay khắp nẻo đường
Cánh nhạn lạc loài trong nắng gió
Vầng trăng lơ lửng giữa đêm sương
Bâng khuâng sáu khắc thương cành lá
Khắc khoải năm canh nhớ mái trường
Biền biệt phương trời chim sải cánh!
Bao giờ trở lại chốn quê hương?
Thi Nang

Bao giờ trở lại chốn quê hương?
Kỷ niệm ngày xưa mãi vấn vương
Một cánh phượng hồng khơi nỗi nhớ
Đôi nhành sim tím gợi niềm thương
Sương sầu sáng hạ giăng đầy lối
Lá úa chiều thu trải ngập đường
Cứ ngỡ thời gian mờ dĩ vãng
Đâu ngờ lại thấm nước sông Tương!
Thi Nang

r

Đâu ngờ lại thấm nước sông Tương!
Nhớ bóng hình xưa nhớ phố phường
Ngắm ánh trăng vàng buồn viễn xứ
Nhìn dòng nước biếc tủi tha hương
Thương cành lá úa còn lưu luyến
Nhớ cội chim sầu mãi vấn vương
Chốn cũ đi về đường diệu vợi
Thôi đành lỗi hẹn với tình nương!
Thi Nang

Thôi đành lỗi hẹn với tình nương!
Một giấc Nam Kha thấy chán chường

Tối tủi mơ màng cơn mộng mị
Ngày buồn phảng phất nỗi yêu thương
Thuyền rời khỏi bến về sơn dã
Lá rụng theo dòng đến đại dương
Gọi bạn đôi chim tìm tổ ấm
Lan rừng thoang thoảng nhẹ đưa hương.
Thi Nang

Lan rừng thoang thoảng nhẹ đưa hương
Ráng nhuộm chiều thu tím khói sương
Cánh nhạn lơ thơ bay cuối nẻo
Đàn cò lố nhố đậu đầu nương
Ngàn cây đứng lặng bên bờ suối
Vạn lá nằm yên cạnh vệ đường
Đối cảnh thương người nơi bến đợi
Trong lòng xao xuyến mối tơ vương.
Thi Nang 


Trong lòng xao xuyến mối tơ vương.
Gặp ánh trăng soi cuối dặm đường.
Gió gửi niềm thương xâu chuỗi gió
Sương nhờ nỗi nhớ dệt màn sương
Thấy cảnh hao mòn nơi bến đợi
Trông người khuất bóng giữa bờ thương
Một dải Ngân Hà sao lấp nổi
Đôi vầng Nhật Nguyệt sáng muôn phương
anhtrangthu

Chào tri kỷ, tri kỷ có khoẻ không? ATT bận quá không thể hoạ thơ được, chỉ vào đọc rồi lặng lẽ đi ra, hôm nay cố gắng gửi lại đây vài dòng mà vẫn thấy chưa xuôi tai lắm, mong tri kỷ đừng chê.
Chúc tri kỷ và các bạn thơ vui vẻ hạnh phúc đừng buồn giận ATT vì không hoạ thơ cùng các bạn nhé...

Thân mến chào anhtrangthu,dạo này Thi Nang vì bận công tác chuyên môn nhiều nên không được khỏe lắm!TN cảm ơn tri kỷ ghé trang thơ và có lời hỏi thăm đồng thời để lại bài thơ rất hay.Vì bận quá nên TN trả lời chậm trễ,mong tri kỷ thông cảm nhé!TN kính chúc tri kỷ và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

 
Đôi vầng Nhật Nguyệt sáng muôn phương
Rọi bóng hình ai chốn phố phường
Sóng gợn đau tâm trào ngọn sóng
Sương gieo buốt dạ đọng làn sương
Nhớ in trong trí hằng mong nhớ
Thương khắc vào lòng mãi luyến thương
Gió cuốn tình quê về khắp nẻo
Người đi lá rụng ở bên đường.
Thi Nang


Người đi lá rụng ở bên đường.
Mang theo trăm nhớ, vạn niềm thương
Đất bắc bầu thơ trôi khắp nẻo
Trời nam túi nguyệt chiếu muôn phương
Sắc tím hoàng hôn tô lá thắm
Lung linh nắng sớm đọng làn sương
Hồn ta vỡ vụn trên trời biếc
Theo gót chân ai mỗi dặm trường
anhtrangthu

ATT gửi đên thi hữu lời chúc Trung thu vui vẻ Hạnh phúc. Tri kỷ ơi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. ATT dạo này cũng rất bận không hoạ được thơ với tri kỷ và thi hữu xin được thứ lỗi nhé




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 18:03:37 bởi Huyền Băng >

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 16.09.2008 11:20:07
0
Những cánh hoa rơi xuống đất hoang
Lẫn cùng muôn vạn chiếc lá vàng
Đem cả hương sắc vào lòng đất
Tiếc thay hoa - lá trộn ngang hàng
 
 
Một đời hoa thắm chỉ một lần
Trung trinh giữ nụ sáng trong ngần
Hoa rơi vẫn còn nguyên hương sắc
Đi vào lòng đất dạ thanh tân
 
T.T.K.13.9.2008
 
Bạn Thi Nang ơi “. TTK nói về hoa” Ngọc Lan “đấy vì khi héo rồi hoa vẫn rất thơm bạn ạ 
 

Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 20.09.2008 21:49:21
0
Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang
Trở lại vườn xưa đã úa tàn
Chiều thu nhuộm tím góc không gian
Gieo vào tâm khảm niềm thương tiếc
Luyến cảnh nhớ người héo ruột gan.
Thi Nang 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 21.09.2008 10:31:16
0

XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Yêu hoa rực rỡ  quyện mây ngàn
Thương hoa tỏa ngát khắp muôn đàng
Nhớ hoa như nhớ niềm mộng tưởng
Khóc hoa khóc cả nhụy hoa tàn!!!
SD 21/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 10:32:35 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 21.09.2008 11:14:46
0
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Yêu hoa rực rỡ  quyện mây ngàn
Thương hoa tỏa ngát khắp muôn đàng
Nhớ hoa như nhớ niềm mộng tưởng
Khóc hoa khóc cả nhụy hoa tàn!!!
SD 21/09/08
 
Yêu cành hoa thắm giữa chiều hoang
Thích đóa hoa xinh ở vệ đàng
Thương sắc hoa phai mờ khói bụi
Tiếc hoa sớm nở tối hoa tàn!
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 22.09.2008 00:53:39
0

Trích đoạn: THI NANG

Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang
Trở lại vườn xưa đã úa tàn
Chiều thu nhuộm tím góc không gian
Gieo vào tâm khảm niềm thương tiếc
Luyến cảnh nhớ người héo ruột gan.
Thi Nang 
Ước mong chắp cánh vượt mây ngàn
Buộc thương nối nhớ giữa không gian
Để không còn thấy hoa tàn héo
Để khỏi trông người ruột nát tan
anhtrangthu




PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 22.09.2008 19:29:07
0
quote:

Trích đoạn: THI NANG

Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang
Trở lại vườn xưa đã úa tàn
Chiều thu nhuộm tím góc không gian
Gieo vào tâm khảm niềm thương tiếc
Luyến cảnh nhớ người héo ruột gan.
Thi Nang 
Ước mong chắp cánh vượt mây ngàn
Buộc thương nối nhớ giữa không gian
Để không còn thấy hoa tàn héo
Để khỏi trông người ruột nát tan
anhtrangthu

 
Góp nhớ gom thương gởi lá ngàn
Cho lòng thanh thản giữa trần gian
Cho tim hòa nhịp cùng non nước
Giúp sức cho đời được vạn an.
Thi Nang 


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 23.09.2008 21:13:42
0
Trích đoạn: Huyền Băng



 

Thân mến chào Huyền Băng,
Đọc bài thơ Hỏi Thu của Huyền Băng, Thi Nang nhớ lại một người bạn cũ của mình.Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang gởi lại đây một bài thơ mộc mạc để góp vui cùng các bạn nha.
 
HƯƠNG SẮC THU
 
Âm thầm hoa cúc nở
Vàng vườn ngan ngát hương
Dưới nắng hồng rực rỡ
Bình minh tỏa muôn phương,
 
Cánh hoa lấm tấm sương
Như giọt buồn đọng lại
Để ai nhớ ai thương?
Người ra đi mãi mãi!
 
Gió ru lòng tê tái
Trăng soi bóng bên đường
Tâm mang hình em gái
Cho lòng mãi vấn vương.
 
Rừng chiều cảnh thê lương
Lá vàng rơi lả tả
Sầu gieo xuống dặm trường
Người còn nơi xứ lạ,
 
Đường về xa xăm quá!
Tình trôi giữa dòng Tương...
Xám trời mây buồn bã
Tím ngát bóng tà dương...
Thi Nang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 00:03:01 bởi lenthgo >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 28.09.2008 23:30:50
0
Trích đoạn:
Thi hứng
 
Động làm chi hỡi..gió bốn phương
Trăng em soi sáng bóng canh trường
Ru người thi sĩ...tìm thi vận
Nói cả ngàn lời với yêu thương.
BĂNG NGUYỆT

Thân mến chào BĂNG NGUYỆT,
Hôm nay Thi Nang dạo ngang qua trang thơ của BĂNG NGUYỆT,Thi Nang đọc bài Thi hứng của BĂNG NGUYỆT,thấy lòng mình dâng trào thương nhớ,khiến Thi Nang nhớ lại người bạn xưa.Xin phép BĂNG NGUYỆT cho Thi Nang gởi lại nơi đây một bài nhen.
Kính chúc BĂNG NGUYỆT và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.

GỞI
Gởi tình theo gió đến muôn phương
Gởi nước gởi trăng gởi dặm trường
Gởi lại đường xưa muôn nỗi nhớ
Gởi về bến cũ vạn niềm thương.
Thi Nang  
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 29.09.2008 01:06:13
0
quote:

Hơi Thu

Sương thu ôi lạnh lẽo
Rừng thu chiều quạnh hiu
Ai đã rời chốn nọ*
Bỏ quán buồn liêu xiêu
Ai là người sẽ độ
Cơm tình nghĩa mỗi chiều

Thu nay sao xám ngắt
Người buồn trời u theo
Bao cảnh đời gian trá**
Bao kiếp người oan theo
Mong mưa thu sẽ tạnh
Tan uẩn tình ai gieo

Huyền Băng



DỞ DANG.
 
Sương vẩn vơ bên khói
Vương bóng thu chiều gầy
Đêm hoang thu thức dậy
Thấy sương màu như mây.
 
Đường chiều gió heo may
Vương lá đầy trăn trở
Quán xiêu nghiêng muốn đổ
Theo bóng người chân mây.
 
Người đi đi xa mãi
Bỏ khoảng trời yêu thương
Như thu tan giấc mộng
Thả xác xơ trăm đường...
 
MINH TUẤN

Huyền Băng ơi!Do chữ thư pháp nên Thi Nang đã ghi nhầm tựa bài thơ của bạn,Thi Nang đã sửa lại rồi.Thi Nang xin cáo lỗi cùng bạn.Mong bạn thông cảm nha!
Thi Nang xin được nối tiếp ý cùng Huyền Băng và Minh Tuấn nhé!
 
VŨ TRỤ VĨNH HẰNG
Cả loài người chúng ta
Và cỏ cây chim thú...
Từ vũ trụ mà ra
Rồi quay về vũ trụ.
 
Ôi!sao dời vật đổi
Người trẻ rồi người già
Cây non rồi cây cỗi
Lần lượt sẽ tiêu ma.
 
Đất bằng nổi phong ba
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Hết nắng lại mưa sa
Nước hóa thành băng tuyết.
 
Sum vầy rồi ly biệt
Trong vũ trụ bao la
Bao biến đổi đã qua
Ôi!Làm sao kể xiết!
 
Có sinh là có diệt
Vô thường mãi thế chăng?
Cõi trần ai ai biết?
Vũ trụ là vĩnh hằng.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 06.10.2008 23:22:45
0
NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 07.10.2008 00:19:59
0
Trích đoạn:
HB có một vài ý tưởng về lá rụng nữa nè!
 
 
Lá rụng
 
Đến mùa lá rụng phải rụng thôi
Tiếc nuối lắm thay cũng đã rồi
Nhân gian một kiếp xuôi tay trắng
Vắt vẻo trên vai những nụ đời...
 
Nụ cười thân thiện tuổi đôi mươi
Những nụ cười vui lúc cuối đời
Những nụ tình thân trong giao cảm
Nụ yêu thương lấp lánh... luôn vui
 
Trái tim đã mất, không đau nữa!
Thân xác rã tan chẳng biết đòi
Vinh hoa phú quý thành vô nghĩa
Hùm chết để da, người... tiếng đời
 
Đúng sai, sai đúng, ai cũng biết...
Giả bộ làm ngơ để cố cầu
Cầu cái xa hoa và phẩm tước 
Một mai lìa thế tội ngàn sau...
 
Huyền Băng

Em cũng có vài y tưởng về Lá Rụng như chị Huyền Băng nè  Từ bài thơ cuả Chị HB cho em tư tưởng này, nếu có buồn thì...cũng đành nha... Em chúc chị và mọi người một tuần mới thiệt Vui Vẻ và May Mắn!

Thu Lá Rơi
 
Mỗi độ thu về nhìn khắp nơi
Lòng thêm khắc khoải theo mầu trời
Sương giăng bao phủ lên con phố
Mầu trắng tang buồn tiễn lá rơi...

 
Khung cảnh tháng mười ôi hắt hiu
Tâm tư lãng đãng theo mây chiều
Vỹ cầm ai kéo nghe buồn bã
Sầu lại thêm sầu theo tiếng tiêu

 
Hạc khuất bóng rồi có thấy đâu
Chú nai ngơ ngác giưã thu sầu
Lá vàng từng chiếc rồi từng chiếc
Rơi xuống lấp đầy nấm mộ sâu


Sương Anh 


 

Thân mến chào Huyền Băng và Suong Anh,
Kính chúc hai bạn và mọi người vui,khỏe.
Lần đầu tiên cho phép Thi Nang được làm quen với Suong Anh,xin góp vui cùng quý bạn một bài nha!Nếu có gì không vừa ý mong quý bạn bỏ qua cho.
 
THU LÁ RỤNG
 
Vàng nắng lan xa tận chân trời
Gió vàng nhẹ lướt dặm ngàn khơi
Một mình lữ khách trong hiu quạnh
Dừng bước bên đường ngắm lá rơi.
 
Cánh nhạn bơ vơ giữa cõi đời
Mang tình chở nghĩa đến muôn nơi
Sương sa lạnh buốt hồn tê tái
Nước biếc đầu sông khắc bóng người.
 
Chiều vàng theo gió lá về đâu?
Nửa mảnh trăng non gợi nỗi sầu!
Lá rụng đường thu vàng lá rụng
Người đi khuất nẻo chốn rừng sâu.
Thi Nang  
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 09.10.2008 21:47:59
0
Trích đoạn:

Tình Hoa - Bướm
 
Cánh hoa xinh xắn mặn mà
Hây hây đôi má nắng ngà nhẹ hôn
Ngập tràn mộng ước trong hồn
Mi cong khẽ khép chập chờn vào mơ

Để chàng bướm phải ngẩn ngơ
Rủ đôi cánh xuống thẩn thờ quên bay
Si tình một nụ hôn say
Làm hoa lúng túng cánh xoay trốn cành

Thẹn thùng muốn đuổi bướm nhanh
Mà lòng chẳng nỡ...nên đành làm lơ
Ghét ghê bướm cứ nhởn nhơ
Loanh quanh bên cạnh giả vờ làm quen

Người ta đã bảo hổng thèm
Thế mà cứ mãi...làm mềm lòng hoa...
Tình Hoa với Bướm thiết tha
Như Thuyền với Biển...như Ta với Người

Yêu nhau yêu mãi suốt đời
 
Sương Anh
 
Thân mến chào Sương Anh,
Chúc Sương Anh luôn khỏe,vui...
Thi Nang gởi lại đây vài bài thơ nữa để làm kỷ niệm nha.
 
TÌNH HOA-GIÓ
 
Trong vườn rực rỡ đóa hoa
Nhẹ nhàng cơn gió thoảng qua mơn cành
Sương còn đọng cánh long lanh
Rơi rơi mấy giọt dệt thành bài thơ.
 
Rong chơi chẳng mộng không mơ
Mong hoa đừng đợi đừng chờ gió bay
Vân du trên quãng đường dài
Hái hoa mấy cánh để cài tóc xanh.
 
Qua vườn gió đã lướt nhanh
Mang làn gió mát trong lành cho hoa
Ghé thăm gió vội đi xa
Để hoa ở lại vườn nhà ngẩn ngơ.
 
Thương hoa trách gió hững hờ
Chia tay biết đến bao giờ gặp nhau?
Thôi đành hẹn lại mai sau
Đôi bờ xa cách trắng màu sương rơi!
 
Tình bay theo gió xa khơi...
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 09.10.2008 21:55:42
0
Trích đoạn:
KHÓ XỬ !
 
Thơ em tuôn chảy sông xanh
Sao em lại tặng hai anh một bài?
 
Thơ có một, người thì hai
Ai lấy đoạn cuối, còn ai đoạn đầu?
 
Bọn anh lại chẳng thân nhau
Thì biết xử sự làm sao bây giờ?!
 
Giận mình mắc bệnh hay mơ
Đêm nằm ôm gối mà ngờ người yêu!





_____________________________

Nguyễn Thành Dũng
_________________

Thân mến chào Nguyễn Thành Dũng,
Rất vui được gặp bạn.Kính chúc bạn và gia đình luôn vui,khỏe và hạnh phúc.Thi Nang xin san sẻ cùng bạn nha.
 
DỄ THÔI!
 
Có gì khó xử đâu anh
Quý nhau ở tấm lòng thành anh ơi!
Hoa nào cũng chỉ một thời
Hết tươi rồi héo tả tơi dưới trời.
 
Hoa đang khoe sắc giữa đời
Tôi là cánh én rong chơi thôi mà!
Như cơn gió nhẹ thoảng qua
Rày đây mai đó khi xa khi gần...
 
Mong anh gặp được bạn thân
Cùng anh trên quãng đường trần bên nhau.
Thi Nang 
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 10.10.2008 14:57:23
0

KHÓC LÁ RỤNG... 12

Man mác hồn quê trải dặm trường
Hương xưa bóng cũ mãi còn vương
Suốt đời khắc cốt tình đôi lứa
Trọn kiếp ghi tâm nghĩa bạn đường
Canh cánh bên lòng hình xứ sở
Chập chờn trước mắt dáng quê hương
Người đi khắp nẻo đường sông núi
Lá rụng âm thầm dưới nắng sương.
Thi Nang

 


DẶM TRƯỜNG.
 
Gío mải ngân nga khúc dặm trường
Nắng tràn nhung nhớ sắc hồng vương
Người đi mang nửa hồn thương nhớ
Kẻ ở trông theo bóng quạnh đường
Kỉ niệm trên vai mang xứ sở
Vàng mơ ôm gót góc quê hương
Âm thầm lệ nhỏ năm canh vắng
Mắt dõi quê chiều mịt bóng sương .
 
MINH TUẤN
 
@-CHI Huyền Băng -Em họa một khúc với Thi Nang...Mong chị vui vẻ hén...Cám ơn chị
 
Thi Nang...mới khóc có 12 khúc lá rụng...sao bạn không làm 3 bài nữa cho đủ một< đoạn trường >Khóc lá...hi...Mình thân họa với khúc cuối để chờ 3 khúc còn lại của Thi Nang...Chúc bạn vui


SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 10.10.2008 19:32:32
0

Trích đoạn: lenthgo

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang

 
THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi năng đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 10.10.2008 20:48:17
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang



THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi Nang đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi 
 
Thân mến chào Sương Anh,
Thi Nang rất vui được đón tiếp bạn,chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại một bài thơ hay.Hôm nay Thi Nang đi làm về rất mệt,nhưng khi đọc thơ của bạn,mình lại nhớ đến một người tri kỷ trong vườn thơ,nên Thi Nang cố gắng đáp lễ bạn nhen.Thi Nang hiền như ông bụt,Sương Anh đừng sợ và đừng chạy nha,lỡ vấp ngã sẽ đau mình ngọc lắm đó!(hic..hic...)

NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 11.10.2008 05:03:49
0


NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang


THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi Nang đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi 

Thân mến chào Sương Anh,
Thi Nang rất vui được đón tiếp bạn,chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại một bài thơ hay.Hôm nay Thi Nang đi làm về rất mệt,nhưng khi đọc thơ của bạn,mình lại nhớ đến một người tri kỷ trong vườn thơ,nên Thi Nang cố gắng đáp lễ bạn nhen.Thi Nang hiền như ông bụt,Sương Anh đừng sợ và đừng chạy nha,lỡ vấp ngã sẽ đau mình ngọc lắm đó!(hic..hic...)


NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang

 

Nghe nói nhà thơ hiền như bụt thì SA hết sợ rồi, anh Thi Năng ơi...như dzị SA cứ tự nhiên mà phá, phải hôn? đã có NHỚ 2 thì tại sao hổng có THƯƠNG 2 ha, SA thả vần tiếp nè, đỡ chưởng nha...hihihihi...
 
THƯƠNG 2
Thương người biền biệt tận trời xa
Thương liễu buồn ai kém mặn mà
Thương mái Hoàng lâu rêu phủ kín
Thương ai tiêu vọng đoạn trường ca
Sương Anh


 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 11.10.2008 12:55:58
0
quote:

KHÓC LÁ RỤNG... 12

Man mác hồn quê trải dặm trường
Hương xưa bóng cũ mãi còn vương
Suốt đời khắc cốt tình đôi lứa
Trọn kiếp ghi tâm nghĩa bạn đường
Canh cánh bên lòng hình xứ sở
Chập chờn trước mắt dáng quê hương
Người đi khắp nẻo đường sông núi
Lá rụng âm thầm dưới nắng sương.
Thi Nang


 


DẶM TRƯỜNG.
 
Gío mải ngân nga khúc dặm trường
Nắng tràn nhung nhớ sắc hồng vương
Người đi mang nửa hồn thương nhớ
Kẻ ở trông theo bóng quạnh đường
Kỉ niệm trên vai mang xứ sở
Vàng mơ ôm gót góc quê hương
Âm thầm lệ nhỏ năm canh vắng
Mắt dõi quê chiều mịt bóng sương .
 
MINH TUẤN
 
@-CHI Huyền Băng -Em họa một khúc với Thi Nang...Mong chị vui vẻ hén...Cám ơn chị
 
Thi Nang...mới khóc có 12 khúc lá rụng...sao bạn không làm 3 bài nữa cho đủ một< đoạn trường >Khóc lá...hi...Mình thân họa với khúc cuối để chờ 3 khúc còn lại của Thi Nang...Chúc bạn vui
 
Thân mến chào MINH TUẤN,
Thi Nang cảm ơn MINH TUẤN ghé thăm tệ xá họa thơ và để lại thơ hay ảnh đẹp.Rất vui được đón tiếp bạn.Kính chúc bạn,gia đình và mọi người ngày cuối tuần vui vẻ,khỏe mạnh ,hạnh phúc.Xin đáp lễ với bạn nha.
 
DẶM TRƯỜNG
 
Hun hút bóng chim lướt dặm trường
Sông buồn lãng đãng khói chiều vương
Rừng thêu nỗi nhớ gieo vàng đất
Lá dệt niềm thương trải tím đường
Khắc mãi trong tim tình xứ sở
In hoài giữa não nghĩa quê hương
Một mình lữ khách dồn chân bước
Trên nẻo đường trần lạnh gió sương.
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 12.10.2008 08:25:14
0
 

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang



THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi Nang đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi 

Thân mến chào Sương Anh,
Thi Nang rất vui được đón tiếp bạn,chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại một bài thơ hay.Hôm nay Thi Nang đi làm về rất mệt,nhưng khi đọc thơ của bạn,mình lại nhớ đến một người tri kỷ trong vườn thơ,nên Thi Nang cố gắng đáp lễ bạn nhen.Thi Nang hiền như ông bụt,Sương Anh đừng sợ và đừng chạy nha,lỡ vấp ngã sẽ đau mình ngọc lắm đó!(hic..hic...)

NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang

Chào tri kỷ và các bạn trong vườn thơ
ATT mấy tháng nay bận quá không vào vườn thơ được rất nhớ các bạn
Cảm ơn TN có bài thơ NHỚ 2
Thời gian này ATT không có thời gian làm thơ được nên cũng buồn lắm,
CHúc tất cả vui vẻ hạnh phúc
ATT








SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 12.10.2008 11:05:56
0
 

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang


THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh 
 


NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang




 
THƯƠNG 2
Thương người biền biệt tận trời xa
Thương liễu buồn ai kém mặn mà
Thương mái Hoàng lâu rêu phủ kín
Thương ai tiêu vọng đoạn trường ca
Sương Anh

.........................................
 
NHỚ...
 
Nhớ ai, ai nhớ giọt mưa sa
Nhớ đôi én nhạn dưới cội già
Nhớ lông sủng ướt đà vui vẻ
Nhớ nhung chẳng thể bức trôi xa.
 
............................................
 
THƯƠNG...
 
Thương nhiều, nhiều lắm bạn tình ta
Thương trăng huyền diệu xóa chiều tà
Thương áng thơ hay vừa hé nhụy
Thương hương,sắc thắm- dạ diết da!
                   -sd-





 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 12.10.2008 11:08:54
0
Nghe nói nhà thơ hiền như bụt thì SA hết sợ rồi, anh Thi Nang ơi...như dzị SA cứ tự nhiên mà phá, phải hôn? đã có NHỚ 2 thì tại sao hổng có THƯƠNG 2 ha, SA thả vần tiếp nè, đỡ chưởng nha...hihihihi...
 
THƯƠNG 2
Thương người biền biệt tận trời xa
Thương liễu buồn ai kém mặn mà
Thương mái Hoàng lâu rêu phủ kín
Thương ai tiêu vọng đoạn trường ca
Sương Anh

 
Thấy Sương Anh vui,Thi Nang(chứ không phải Thi Năng,SA thêm vào dấu ă chi cho mất thời gian)nghe lòng mình cũng vui lây.Bạn cứ tự nhiên vào thả thơ nha và tung ra nhiều chưởng với nhiều chiêu đặc biệt nhé!Thi Nang sẵn sàng đỡ nè...(...hihi...)
 
NHỚ 3
 
Nhớ về bến đợi ở phương xa
Nhớ phút chia ly mắt lệ nhòa
Nhớ mái tóc dài buông óng ả
Nhớ ngày đưa tiễn xót lòng ta
Thi Nang 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 12.10.2008 11:27:32
0
NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang

Chào tri kỷ và các bạn trong vườn thơ
ATT mấy tháng nay bận quá không vào vườn thơ được rất nhớ các bạn
Cảm ơn TN có bài thơ NHỚ 2
Thời gian này ATT không có thời gian làm thơ được nên cũng buồn lắm,
CHúc tất cả vui vẻ hạnh phúc
ATT

Chào tri kỷ ATT,

Rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ,mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mong tri kỷ sớm trở lại vườn thơ cùng xướng họa với nhau cho vui nha.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 12.10.2008 14:30:18
0

Thân mến chào MINH TUẤN,
Thi Nang cảm ơn MINH TUẤN ghé thăm tệ xá họa thơ và để lại thơ hay ảnh đẹp.Rất vui được đón tiếp bạn.Kính chúc bạn,gia đình và mọi người ngày cuối tuần vui vẻ,khỏe mạnh ,hạnh phúc.Xin đáp lễ với bạn nha.

 
________________


DẶM TRƯỜNG

Hun hút bóng chim lướt dặm trường
Sông buồn lãng đãng khói chiều vương
Rừng thêu nỗi nhớ gieo vàng đất
Lá dệt niềm thương trải tím đường
Khắc mãi trong tim tình xứ sở
In hoài giữa não nghĩa quê hương
Một mình lữ khách dồn chân bước
Trên nẻo đường trần lạnh gió sương.
Thi Nang




 
 
HÂN HẠNH NHÉ THI NANG.


<Mình họa đảo vận với bạn nhé Thi Nang>
 
TRÔNG QUÊ.
 
Lấp bóng quê nhà đông trải sương
Mây che khuất núi dấu quê hương
Mắt trông cố quốc nơi xa thẳm
Lệ dõi quê xa mỏi bước đường
Lạnh điểm khung trời phơi tuyết trắng
Buồn gom góc vắng gió sầu vương
Trăm năm một bóng trăng tròn khuyết
Một cõi đôi vai quảy dặm trường.
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang/Mình thân họa với bạn -Mong bạn vui vẻ nhé,chúc chủ nhật vui vẻ và hồn thơ lai láng 
  
 


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 13.10.2008 13:13:31
0
quote:

Thân mến chào MINH TUẤN,
Thi Nang cảm ơn MINH TUẤN ghé thăm tệ xá họa thơ và để lại thơ hay ảnh đẹp.Rất vui được đón tiếp bạn.Kính chúc bạn,gia đình và mọi người ngày cuối tuần vui vẻ,khỏe mạnh ,hạnh phúc.Xin đáp lễ với bạn nha.

 
________________


DẶM TRƯỜNG

Hun hút bóng chim lướt dặm trường
Sông buồn lãng đãng khói chiều vương
Rừng thêu nỗi nhớ gieo vàng đất
Lá dệt niềm thương trải tím đường
Khắc mãi trong tim tình xứ sở
In hoài giữa não nghĩa quê hương
Một mình lữ khách dồn chân bước
Trên nẻo đường trần lạnh gió sương.
Thi Nang





 

HÂN HẠNH NHÉ THI NANG.


<Mình họa đảo vận với bạn nhé Thi Nang>
 
TRÔNG QUÊ.
 
Lấp bóng quê nhà đông trải sương
Mây che khuất núi dấu quê hương
Mắt trông cố quốc nơi xa thẳm
Lệ dõi quê xa mỏi bước đường
Lạnh điểm khung trời phơi tuyết trắng
Buồn gom góc vắng gió sầu vương
Trăm năm một bóng trăng tròn khuyết
Một cõi đôi vai quảy dặm trường.
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang/Mình thân họa với bạn -Mong bạn vui vẻ nhé,chúc chủ nhật vui vẻ và hồn thơ lai láng  
   
 
Chào MINH TUẤN,mình họa nghịch vận với bạn nhé
 
NHỚ QUÊ
 
Từ độ xa quê vượt dặm trường
Thương người luyến cảnh nỗi buồn vương
Bồi hồi lặng ngắm sông chia lối
Thổn thức xa trông núi tách đường
Thấy liễu khơi sầu ngày tiễn biệt
Nhìn mây gợi nhớ phút ly hương
Thả hồn hoài tưởng về quê cũ
Lắng xuống trời chiều trắng tuyết sương.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 13:35:50 bởi lenthgo >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 13.10.2008 15:37:20
0


THƯƠNG
Thương lắm,người ơi,có biết không?

Chia ly để thỏa chí tang bồng.

Oanh về ải Bắc mang niềm nhớ,

Yến ở trời Nam chở nỗi mong.

Xót kẻ ra đi nơi giá lạnh,

Thương người ở lại chốn cô phòng.

Đôi bờ xa cách dài năm tháng!

Còn đọng hương thu tận cõi lòng.

             Thi Nang


 
 
Thi Nang/mình ghé thăm bạn và thân họa với bài THƯƠNG của Thi Nang nhé -Chúc bạn vui và mạnh khỏe.
 
 
 
CHỜ TRÔNG .
 
Trầu thiếu vôi nồng thắm được không
Cách xa có biết nỗi con bồng
Cành vàng bến hẹn trăng tan tác
Lá ngọc sông thề gió trách mong
Ải bắc kẻ đi phơi giá lạnh
Trời nam người ở rối tơ phòng
Phận duyên cho dẫu trăm năm đợi
Nhai miếng trầu cay đỡ tủi lòng .

 
MINH TUẤN .

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG - 14.10.2008 09:28:57
0

NHỚ 3
 
Nhớ về bến đợi ở phương xa
Nhớ phút chia ly mắt lệ nhòa
Nhớ mái tóc dài buông óng ả
Nhớ ngày đưa tiễn xót lòng ta
Thi Nang 
 
Thương cha, yêu mẹ dãi gió sương...
Thương mái tranh nghèo dạ vấn vương!
Thương đàn em nhỏ tuổi thơ ngây
Thương lũy tre xanh lá phủ đường...
SD 14/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 09:30:10 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 63 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1880 bài trong đề mục