Thi Nang Thi Gia

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 63 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tình trong mơ - 15.09.2010 17:50:18
0
Hi hiền huynh,
Lâu quá hong ghé thăm huynh hén. Huynh tỷ vẫn phẻ chứ? Phái Đoàn Củ Chi gặp lại lần nữa ha  Chúc huynh và gia đình luôn vui và như ý .
@ Cho muội gửi lời hỏi thăm vợ chồng huynh Sĩ Đoan. Topic huynh ấy nằm tít đâu muội chả thấy, giờ muội lại out rồi.

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 17:53:57 bởi minhthanh_love >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 15.09.2010 23:34:16
0
Hi hiền huynh,
Lâu quá hong ghé thăm huynh hén. Huynh tỷ vẫn phẻ chứ? Phái Đoàn Củ Chi gặp lại lần nữa ha Chúc huynh và gia đình luôn vui và như ý .
@ Cho muội gửi lời hỏi thăm vợ chồng huynh Sĩ Đoan. Topic huynh ấy nằm tít đâu muội chả thấy, giờ muội lại out rồi.

Love


Mến chào hiền muội minhthanh-Love,
Cảm ơn hiền muội ghé thăm huynh,dạo này huynh vẫn khỏe.
Chúc hiền muội và gia đình vạn an.
Thay mặt gia đình SĨ ĐOAN cảm ơn muội nhiều nhé!



quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

@save: NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ 15


(Dạo chốn hư vô)


Đâu dưng từ cỗ chí kim
Có anh thì phải có em đó là,
Để tim gợn sóng phong ba
Âm dương hoà hợp mới ra phận người.

Bơi thuyền rong bước dạo chơi
Nhìn người có cặp có đôi song hành
Buồn riêng em lại nhớ anh,
Phía nao chắc cũng lữ hành như em.

Những người đã mất trái tim
Không linh hồn đó biết tìm về đâu?!
Sông tương lại chẳng có cầu,
Thuyền chòng chành sóng , đỏ ngầu trăng khuya.

Bây giờ phải cộng hay chia...
Hiện tại, quá khứ, đặt bia lên thờ.
Ca dao sâu lắng đôi bờ
Hư vô một chút cho thơ trữ tình.

12.09.2010
BN




TÌNH THƠ...!

...
Xem người lại nghĩ về mình!
Thẩn thơ dạo gót ngõ tình xôn xao
Hội vui mở tiệc yến đào
Gío,mây, sương, tuyết, trăng, sao, sông hồ...

Biển mênh mông, núi nhấp nhô
Thu ,đông, xuân, hạ điểm tô đất trời
Nỗi niềm chan chứa, đầy vơi
Dòng xanh, sóng biếc, non phơi sắc màu.

Ngàn dặm mà vẫn bên nhau
Buồn, vui, sướng, khổ trước sau...vẫn tình
Mắt người rạng rỡ, rung rinh
Sớm, trưa, chiều, tối có mình, có ta.

Tâm hồn hoà giữa bao la
Quê hương đượm chất dân ca ngọt ngào
Bạn mơ mộng - Mình ước ao
Men thơ say đắm, khát khao, đợi chờ...!
...
...................

(Mình nối thơ của bạn chút nhé!)

Chúc bình an!

< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 12.9.2010 10:50:20 >

_____________________________

chuyen




Cho TN nối gót theo BN và TNC nhé!Chúc hai bạn vui...

ĐÊM THU

Chân trời mờ mịt bóng chim
Người đi kẻ ở biết tìm đâu ra?!
Xa trông một dải Ngân Hà
Mây giăng,tuyết phủ,sương sa lạnh lùng

Càn khôn biến hóa vô cùng
Đường trần vạn nẻo không chung lối về
Đêm nay dưới ánh trăng quê
Vẳng đưa tiếng sáo nghe tê tái lòng

Tương giang lặng lẽ xuôi dòng
Từng làn sóng biếc gợn trong tim mình
Nước in bóng Nguyệt lung linh
Càng nhìn càng nhớ dáng hình em yêu

Bên bờ bến cũ cô liêu
Trên sông lá thắm mang nhiều tơ vương
Nhuộm vàng phong cảnh thê lương
Hòa vào tĩnh mịch niềm thương nỗi buồn...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 16.09.2010 23:30:27
0
quote:

Cây điều cây mít
Cũng nhớ lắm thôi
Quà về em thích
Mít ngọt quá trời
Cảm ơn hạnh ngộ
Chờ đến lễ thôi
Lại cùng họp mặt
Củ Chi tuyệt vời hihihi
BĂNG NGUYỆT




LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC...

Cây cũng chờ Người
Nên còn đứng lặng
Màu lá kém tươi
Qua bao mưa nắng...

Ngẩng nhìn mây trắng
Đang lững lờ trôi
Trong chiều yên ắng
Giờ cách xa rồi!

Nhớ quá đi thôi!
Tóc huyền óng mượt
Ngọt lịm bờ môi
Dáng em tha thướt

Vào mùa hạ trước
Tay nắm xoay vòng
Quanh ngọn lửa hồng
Làm sao quên được

Mình cùng dạo bước
Thăm đền Bến Dược
Bên sông Sài Gòn
In dấu chân son

Vườn xưa vẫn còn
Thương mai héo hon
Mưa rơi tầm tã
Che ánh trăng tròn
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 08:44:11 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình trong mơ - 21.09.2010 22:48:11
0
VUI HỘI TRĂNG RẰM
(Sống lại tuổi hồn nhiên)

Đêm nay vui hội trăng rằm
Trường em tổ chức mỗi năm một lần
Bạn bè ở khắp xa gần
Về đây họp mặt quây quần vui tươi
Râm ran tiếng nói tiếng cười
Trò chơi cuốn hút nhiều người tham gia
Kéo co đem hết sức ra
Dù thua hay thắng vẫn là bạn thân
Đua xe đạp chậm trên sân
Hàng ngang nhích nhích dần dần tiến lên
Bạn nào lái vững chạy bền
Về sau ắt được nêu tên thưởng quà
Lời ca thắm thiết ngân nga
Tiếng đàn tiếng trống quyện hòa bay cao
Lung linh ngọn nến ngôi sao
Rước đèn từng lớp treo vào hành lang
Bên nhau dưới ánh trăng vàng
Lòng em phơi phới rộn ràng niềm vui...
PHẠM VĂN NANG
(Bài thơ này được viết trong lúc dự lễ Trung Thu cùng các em học sinh,(21/9/2010)
Vừa về tới nhà mình post lên liền.Cùng sống lại những giờ phút của lứa tuổi hồn nhiên vui quá!)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 25.09.2010 23:57:31
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh TN, cuối tuần vui vẻ nha anh..


TRẢI GIƯỜNG ÂU YẾM


Những nụ hôn..
chắc gì sẽ mới
Cho cuộc tình sau
được bắt đầu
Nỗi buồn
vẫn giấu kín rất sâu
Ta đợi ai
canh thâu mơ ước

Khóc đã hết
sầu chưa nguôi được
Xẻ thân mình ra
thành năm bảy
Vay mượn nhân gian
nụ cười tình
Hồn chết rồi
hết kiếp tái sinh.

Nhìn trăng
cứ ngỡ thật yên bình
Gã ôm nguyệt
cũng nhìn thấy ra
Lệ hằng sa
ngập giuờng âu yếm
Cuộc làm tình..
chỉ bằng
những nụ hôn..

24.09.2010


Chúc vui nhiều nhé em...

HẸN NGÀY GẶP LẠI...

Anh sẽ quay về thăm bến đợi
Bao đêm dài vời vợi nhớ thương
Vườn xưa,nay đã thay lá mới
Hồn thẫn thờ trên sóng sông Tương.

Lắng vào lòng những mối tơ vương
Hình em cứ chập chờn trước mắt
Hương thơm còn phảng phất bên đường
Chiều từng chiều nghe tim se thắt!

Hoàng hôn buông nắng vàng hiu hắt
Một mình anh lặng ngắm trăng ngà
Dù bây giờ đôi bờ chia cắt
Hẹn ngày ta gặp lại không xa
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 01.10.2010 23:07:11
0
NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Nghìn năm văn hiến đất Thăng Long
Rạng rỡ cháu con giống Lạc Hồng
Hổ phục muôn đời yên Tổ quốc
Rồng chầu vạn thuở vững non sông
Lan xa tám hướng hồn dân tộc
Vang vọng mười phương tiếng trống đồng
Cả nước chào mừng ngày đại lễ
Niềm vui rộn rã ở trong lòng
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 05.10.2010 10:18:40
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh TN đã ghé chơi nè... chúc vui và chờ Hạnh ngộ sắp đến anh nha.


save: Phố lụa Vạn Phúc

Hà Nội ơi ta về nghe em khóc
Phố lụa Hà đông sắc vóc khai nguyên
Làng Vạn phúc, miếu đền thiêng
Đưa vào lịch sử lưu truyền mai sau

Phố lụa rực rỡ sắc màu
Ta bên em đó bước vào thiên cung
Mềm như lụa mát như nhung
Cúi hôn giọt lệ rưng rưng mắt Người .

Vì ai xao xuyến bồi hồi?
Lệ mừng vui bốn phương trời gặp đây,
Cờ sao phất phới tung bay
Vang danh Vạn Phúc, nơi này thủ đô.

Hà Nội một nét tình thơ
Đôi tà áo lụa ngẩn ngơ nhớ hoài.




EM CÒN TRẨY HỘI...

Từ nơi Vạn Phúc,Hà Đông
Tay tiên gõ phím đôi dòng gửi anh
Tiếng gà đã gáy sang canh
Em gom tơ lụa đan thành vần thơ.

Sài Gòn thương nhớ đợi chờ
Vầng trăng trở lại bến bờ năm xưa
Thả hồn theo những giọt mưa
Em còn trẩy hội...nên chưa thấy về.

Hai đầu cách trở sơn khê
Lòng anh chan chứa tình quê thuở nào
Lặng nghe gió thổi rì rào
Từng cơn se lạnh thấm vào trong tim.

Đường dài hun hút bóng chim
Người Nam kẻ Bắc biết tìm nơi đâu?
Một mình trăn trở đêm thâu
Hẹn ngày họp mặt bên nhau vui vầy.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 09.10.2010 00:28:07
0

Trích đoạn: Nguyên Hoang


Trích đoạn: THI NANG


Chị NGuyệt đại diện Việt Nam thư quán tặng quà cho gia đình.hihi. Món quà đẹp và dễ thương quá trời. Thanks tỷ so so much nghen.

Trích đoạn: BaSa2902

Thi Nang kính chúc Ban Điều Hành VNTQ và mọi người luôn vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
Riêng kính chúc gia đình Băng Nguyệt được nhiều niềm vui và may mắn
Chúc cháu Hoàng Quan học giỏi,chăm,ngoan
CẢM ƠN
Món quà nho nhỏ xinh xinh
Băng Nguyệt đã tặng gia đình Thi Nang
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Chúc cho Thư Quán ngày càng thăng hoa
Thi Nang




Chừng nào? Được nhận trao quà!
Giống như, người được tay ngà giao qua.
Ta làm thân phận ở xa,
Giữ từng thương nhớ, làm quà riêng ta.
Huh..huh.!
NH.



CHÀO NH,

Khi nào trở lại quê nhà
Chắc là sẽ nhận được quà người ta
Bây giờ bạn ở phương xa
Đêm ngày thương nhớ thiết tha làm gì!
Để cho kỷ niệm qua đi
Lùi vào dĩ vãng,khơi chi thêm buồn!
Thi Nang


Xin tặng bạn NH,

"Chí làm trai dậm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao"*
Tiếc chi một đóa hoa đào
Khơi bao kỷ niệm thêm nao lòng người.
Thi Nang
* trích trong chinh phụ ngâm khúc

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 16.10.2010 00:38:46
0
VUI HỌP MẶT BẠN THƠ LẦN IV
( 16-10-2010)

Bốn phương tụ hội về đây
Cùng vui họp mặt tràn đấy tình thân
Bạn bè ở khắp xa gần
Tươi cười,niềm nở,quây quần bên nhau
Lung linh,rực rỡ sắc màu
Thanh tao giọng nói,lời chào mến thương
Cung đàn,tiếng hát du dương
Đượm tình,thắm nghĩa quê hương ngọt ngào
Hồn thơ,ý nhạc dạt dào
Hòa cùng tiếng sáo lắng vào tim ta
Ngân nga theo gió lan ra
Vượt qua sông núi bay xa nghìn trùng
Vòng tay kết nối muôn vùng
Rất là mật thiết như chung một nhà
Tình người trải rộng bao la
Đậm đà,đầm ấm,thiết tha vô cùng
Nghe lòng thoải mái,trẻ trung
Suốt đời nhớ buổi tương phùng đêm nay
Thi Nang

Chỉ còn 18 giờ nữa là chúng ta gặp nhau.
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 17.10.2010 18:32:46
0
CÙNG VỀ HỌP MẶT

Bên đường Nguyễn Thị Minh Khai
Về Cung văn hóa đêm nay vui vầy
Cùng nhau họp mặt nơi này
Kề vai kết nối vòng tay thân tình
Vang trên đất nước thanh bình
Lời ca,tiếng nhạc rập rình,ngân nga
Thơ hòa tiếng sáo thiết tha
Thơm hương,rực sắc như là đóa hoa
Chúc cho quý hữu gần xa
Gia đình hạnh phúc,nhà nhà yên vui
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 17.10.2010 18:42:32
0
ĐÊM HỌP MẶT

Đêm nay họp mặt ở nơi này
Quí hữu xa gần khắp đó đây
Gặp gỡ chào mời ngời ánh mắt
Quây quần kết nối ấm vòng tay
Ngâm thơ,thưởng sáo hồn bay bổng
Hát nhạc,nghe đàn dạ đắm say
Gắn bó bên nhau tình thắm thiết
Thỏa lòng mong đợi biết bao ngày!
Thi Nang
(Bài thơ này viết vào sổ lưu niệm trong đêm họp mặt 16-10-2010)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 21.10.2010 07:00:34
0
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
(Tháng 10/2010)

Bão lũ gây nhiều nỗi khổ đau
Vừa qua cơn trước tiếp cơn sau
Mưa tuôn,núi lở,cây nghiêng ngửa
Nước cuốn,đường hư,lúa nát nhàu
Cầu sập,nhà chìm,ngoi mái lá
Vườn tan,ruộng ngập,úng hoa màu
Thương người gặp cảnh thiên tai quá!
Góp gạo,quyên tiền,giúp đỡ nhau.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 23.10.2010 13:10:17
0
Mến chào BĂNG NGUYỆT,

Hai người nào đó muốn trao nhau hai trái tim hồng và họ muốn khóa hai trái tim lại,không muốn đi lang thang nữa phải không nè...
Nhìn kỷ vật (kỷ niệm đêm 16-10-2010),viết nên bài thơ này:

KỶ VẬT
HAI TRÁI TIM HỒNG

Trao quà kỷ niệm lúc chia tay
Hai trái tim hồng tuyệt mỹ thay!
Nguyện ứơc hòa chung cùng nhịp đập
Bên nhau thỏ thẻ suốt đêm ngày.

Bay lên đến tận cõi Bồng Lai
Ngắm Nguyệt,nhìn hoa,hái đóa mai
Chăm chút,nâng niu từng nụ biếc
Đem vào gác tía giữa lâu đài.

Rồi cùng dạo bước lối Thiên Thai
Gió thoảng ru mơn mái tóc dài
Ngây ngất hồn ta trong suối mát
Du xuân mình sát cánh kề vai.

Qua thăm Cung Quế lạnh lâu rày
Uống ánh trăng vàng dạ đắm say
Hai nửa... tối nay thành một bóng
Trăm năm nuối tiếc giấc mơ này...

Quay về cuộc sống chốn trần ai
Dẫu cách xa nhau vẫn nhớ hoài
Khắc mãi trong tim tình bất diệt
Muôn đời kỷ vật chẳng hề phai.
Thi Nang

Cảm ơn VNTQ và BĂNG NGUYỆT đã tặng quà lưu niệm (16-10-2010)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 13:13:25 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 25.10.2010 22:52:51
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Nhân quả nhãn tiền
Lưới trời lồng lộng
Thưa nhưng khó thoát,
Ông bà dạy vậy
Tâm lặng như mây
Lòng yên như khói
Đón chào ngày mới
Đang về sớm mai
Rồi sẽ có ngày
An vui nhất nhật.
Tính tình chánh trực
Sợ gì đố gây.

Huynh hén. Hihih, cảm ơn huynh đã ko ngại mệt mỏi mà đến hôm họp mặt nhé. 3 phần quà chung của dd tặng đại diện nhưng sơ xuất chương trình chẳng công bố. 1 phần anh nhận còn 2 phần ko biết lạc đâu ko biết về tay ải tay ai nữa


@save: Bài thơ kết nối tâm tình

Bài thơ em viết
năm xưa
Bây giờ
cũng viết
nhưng chưa thành đề
Người đọc
kẻ thích người chê
Riêng anh hiểu hết
thế là em vui.

Đã nhàu
trải nghiệm cuộc đời
Phong ba sóng gió
nỗi chơi vơi lòng.
Ai quên
lạnh lẽo mùa đông
Em xin đa tạ
đã không còn buồn,

Quên được chắc sẽ...
tốt hơn.
Tình vùi vào tuyết
thơ vùi chôn em.


TÌNH BẠN THƠ ĐẦU TIÊN

Em là người bạn đầu tiên
Cùng anh xướng họa nối liền vòng tay
Trải qua đã mấy năm dài
Tình trên mạng ảo càng ngày càng thân
Yêu thơ chẳng ngại xa gần
Thế rồi mình được vài lần gặp nhau
Từ đây mãi đến mai sau
Quên đi bao nỗi khổ đau trong lòng
Chúc em vẹn ước tròn mong
Luôn tươi đẹp tựa đóa hồng ngát hương.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 26.10.2010 19:41:08
0
VIỆT NAM THƯ QUÁN

Việt Nam Thư Quán nở ngàn hoa
Mấy lượt thăng trầm vẫn vượt qua
Bốn bể tham gia luôn gắn bó
Năm châu tụ hội rất chan hòa
Gieo vần dệt ý tình thân thiết
Thả chữ đan câu nghĩa đậm đà
Mở rộng vòng tay ta kết nối
Văn nhân,bạn hữu khắp gần xa.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 28.10.2010 23:50:43
0

Trích đoạn: Thái Hòa


NHỚ MỘT NGƯỜI...

Em có thấu chăng?Hỡi Thái Hòa!
Canh trường thao thức một mình ta
Bên thềm Nguyệt Lạnh còn in bóng
Mãi nhớ người về tận nẻo xa...

Dần dà năm tháng đã trôi qua
Kỉ niệm ngày nao vẫn đậm đà
Vạc gọi đêm buồn nghe não nuột
Đầm đìa ngọn cỏ giọt mưa sa.

Bên tai văng vẳng khúc bi ca
Tiếng dế nỉ non trước cổng nhà
Gà gáy tàn canh,thôn xóm vắng
Lắng hồn hòa quyện "Tiếng đàn ma".

Trăm năm ngắn ngủi Thái Hòa ơi!
Xót ngọc trầm luân giữa biển đời
Biết đến bao giờ vơi nỗi khổ?!
Ngậm ngùi khi thấy cánh hoa rơi!
Thi Nang


Đã biết là đời ngắn ngủi đi
Nhưng sao lòng vẫn nặng tình si
Lòng mình đau khổ không ai biết
Nhìn nguời có bạn- vui thiết thi

Người đã quên ta - thì phúc phận
Ta chưa quên người - cũng tại duyên
Tiếng đàn ma vẫn..đêm đêm vẫn..
Trỗi chát hồn mình - bảo sao yên.

Ước mong đặng được chữ Thái Hòa
Nụ cười trọn vẹn chẳng xót xa
Ta sống cho ai lòng ta biết
Ai sống vì ta..? không có mà!



NHỚ EM

Nhớ em chẳng biết phải làm gì!
Trăn trở đêm dài mãi nghĩ suy
Gõ phím thả hồn về nẻo ấy
Âm thầm hồi tưởng phút chia ly

Ánh mắt vương buồn đọng ở mi
Ngập ngừng em tiễn một người đi
Muốn nói điều chi mà chẳng nói
Chỉ trao kỷ vật lúc phân kỳ.

Đêm nay tầm tã hạt mưa rơi
Lạnh thấu tâm can lạnh đất trời
Ngập cả lòng anh tràn nỗi nhớ
Bao giờ mình gặp lại em ơi?!

Hãy cố vui lên nhé Thái Hòa!
Bền tâm vững chí vượt phong ba
Nay ta đã biết lòng ai đó
Biết có còn ai hiểu thấu ta.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 16.11.2010 21:39:43
0
THĂM LẠI BẾN SÔNG TRĂNG

Anh về thăm lại bến sông trăng
Mây nước đìu hiu vắng bóng Hằng
Liễu rũ bên bờ rơi lá héo
Trên dòng lạnh lẽo trắng sương giăng.

Ngọn cỏ phơi mình trước gió đông
Chìm trong sóng biếc cánh hoa hồng
Đọng mãi lòng người bao nỗi nhớ
Em ở phương trời có thấu không?!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 17.11.2010 21:29:39
0
Sắp đến ngày 20/11,Ngày Nhà giáo Việt Nam
Thi Nang kính chúc tất cả quý thầy cô giáo khắp trên mọi miền đất nước luôn dồi dào sức khỏe,yêu nghề,mến trẻ và thành đạt trong cuộc sống.



VÌ ĐÀN EM THÂN THƯƠNG

Thường ngày hai buổi đến trường,
Vì đàn em nhỏ thân thương quê nhà,
Hơn ba mươi bốn năm qua,
Miệt mài soạn giảng,thiết tha yêu nghề.

Từ thành thị đến sơn khê,
Chân còn in dấu đi về nẻo xưa,
Quản gì sớm nắng chiều mưa,
Băng rừng,vượt suối,vẫn chưa nản lòng.

Đưa đò mỗi chuyến sang sông,
Mong cho cá hóa thành rồng bay cao,
Mang bao hoài bão,ước ao,
Góp phần giúp nước mạnh giàu xinh tươi.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Tình trong mơ - 19.11.2010 06:29:19
0
Mừng thầy Thi Nang  nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11

Chúc anh luôn gắn bó với công việc mà mình đã chọn!

Thương Giang

        

Chúc mừng Thầy
Cả năm mới có  một ngày
Cho em được chúc mừng Thầy lẵng hoa...
Triệu đóa hồng vương  tuyết Nga
Để Thầy  luôn nhớ trò xa quê này...
Tấm lòng gửi lẵng hoa đây,
Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thầy ,công Cô
Cả đời vất vả đưa đò
Chở thuyền tri thức ...bao trò lớn khôn...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 06:34:23 bởi THƯƠNG GIANG >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 20.11.2010 22:20:22
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mừng thầy Thi Nang  nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11

Chúc anh luôn gắn bó với công việc mà mình đã chọn!

Thương Giang

        

Chúc mừng Thầy
Cả năm mới có  một ngày
Cho em được chúc mừng Thầy lẵng hoa...
Triệu đóa hồng vương  tuyết Nga
Để Thầy  luôn nhớ trò xa quê này...
Tấm lòng gửi lẵng hoa đây,
Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thầy ,công Cô
Cả đời vất vả đưa đò
Chở thuyền tri thức ...bao trò lớn khôn...

Thương Giang




CẢM ƠN THƯƠNG GIANG

Thương Giang ngụ tại đất Nga,
Nhân Ngày nhà giáo gửi hoa tặng thầy.
Ra đi góc bể chân mây,
Mà lòng em vẫn khôn khuây nước nhà.

Vần thơ tình nghĩa đậm đà,
Tôn sư trọng đạo rất là thân thương,
Em còn nhớ đến quê hương,
Mặc dù từ giã ngôi trường mấy năm.

Cảm ơn em đã ghé thăm
Chúc em ở chốn xa xăm yên lành.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 20.11.2010 22:29:32
0
Nhân ngày nhà giáo em xin bởi tặng huynh Thi Nang ,chúc huynh luôn an khang .

Nhớ ơn thầy cô

(Kính Mừng Ngày Nhà Giáo V.N. 20/11)

Áo mão vinh quang nhớ lấy thầy
Nhờ người chấp cánh đủ lông bay
Đến trường trí luyện văn phong giỏi
Vào lớp tâm rèn kiến thức hay
Nghĩa mẹ luôn thờ ân hiếu thảo
Tình cô mãi kính đức ơn dày
Hai mươi , mười một ngày nhà giáo
Lạy tạ ơn đời sánh cỏ cây

Vancali 11.20.10
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 22.11.2010 12:07:13
0


Trích đoạn: vancali96

Nhân ngày nhà giáo em xin bởi tặng huynh Thi Nang ,chúc huynh luôn an khang .

Nhớ ơn thầy cô

(Kính Mừng Ngày Nhà Giáo V.N. 20/11)

Áo mão vinh quang nhớ lấy thầy
Nhờ người chấp cánh đủ lông bay
Đến trường trí luyện văn phong giỏi
Vào lớp tâm rèn kiến thức hay
Nghĩa mẹ luôn thờ ân hiếu thảo
Tình cô mãi kính đức ơn dày
Hai mươi , mười một ngày nhà giáo
Lạy tạ ơn đời sánh cỏ cây

Vancali 11.20.10



Cảm ơn Vancali đã ghé thăm và gửi thư chúc mừng ngày 20/11.
Chúc bạn và mọi người luôn khỏe, vui...

NHỚ CÔNG ƠN THẦY

Dù cho nửa chữ cũng là thầy*
Dìu dắt học trò tứ hướng bay
Mỗi buổi ra công rèn chữ tốt
Hằng ngày gắng sức luyện văn hay
Trọn đời mãi mãi mang ơn trọng
Suốt kiếp luôn luôn nhớ nghĩa dày
Khắc cốt ghi tâm bao ý đẹp
Con người khác với những loài cây.
Thi Nang

* : Mượn ý ở câu: "nhất tự vi sư,bán tự vi sư"
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 23.11.2010 21:44:07
0
THUYỀN VÀ BẾN

Thuyền đang trôi dạt về đâu?
Xám màu mây khói,trắng màu giá đông,
Dù cho trái đất xoay vòng,
Nhưng mà bến vẫn một lòng vẹn nguyên.

Còn đây lời ước câu nguyền,
Bến luôn ngóng đợi con thuyền thuở xưa,
Bây giờ thuyền đã biết chưa?
Đêm buồn bến đếm sao thưa cuối trời.

Thu tàn vàng bến lá rơi,
Chờ thuyền mòn mỏi bên đời quạnh hiu.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 26.11.2010 01:39:02
0


Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...
 
 
EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương

Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10


Chúc huynh Thi Nang ngày lễ tạ ơn luôn vui hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 26.11.2010 12:47:19
0


Trích đoạn: vancali96



Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...
 
 
EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương

Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10


Chúc huynh Thi Nang ngày lễ tạ ơn luôn vui hì hì ...




NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 27.11.2010 21:45:23
0

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 27.11.2010 22:45:44
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10
 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang
 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy
 

CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI
 
Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 05:43:14 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 28.11.2010 05:43:41
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10
 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang
 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy
 

CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI
 
Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....

Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc huynh Thi Nang cuối tuần vui vẻ hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình trong mơ - 28.11.2010 13:25:40
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang
 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI

Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....

Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

 
 
** Lâu quá hong vào thăm anh Thi Năng, hôm nay thấy Van ghé đến SA cũng bắt chước chạy theo...ăn ké bánh chủ mời nè hihihihi...Chúc anh TN luôn mãi vui khoẻ và dù có bận cũng vẫn còn giây phút thư thả với vần thơ đầy cảm xúc nha

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tình trong mơ - 28.11.2010 14:35:09
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang 

 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10
 

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...
 
 
KHỔ VÌ YÊU
 
Tình người đen trắng có nay xưa
Nhẹ dạ non suy để khổ thừa
Nói tiếng ngọt ngon nhiều chị chịu
Trao lòng thành thật thiếu người thưa
Tôi lầm yêu chọn em dang dối
Bạn lộn thương tin kẻ bợt đùa
Ai sướng ai vui mình chịu khổ
Chung lòng nát dẫm giọt đời mưa
 
Thanh Huy
 

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 63 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 1880 bài trong đề mục