Mùa hoa dại - Thái Anh

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 42 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.11.2009 16:30:12
0
Xem ảnh chị
 
Chị  cười tươi  hàm răng đều tăm tắp
Đôi mắt tròn to đằm thắm thiết tha
Mong sao chị sớm trở lại nhà
Để sống lại một thời son trẻ
Hoa Sơn

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.11.2009 01:44:22
0
Hai nỗi nhớ ở hai đầu xa thẳm
Một địa cầu chia hai nửa cô đơn
.Nửa vầng trăng lạnh lùng nơi quê mẹ
Nửa bên này cũng lặng lẽ đơn côi


Thái Anh

Đinh Phương à,bên chị mấy ngày ko có mạng nên chị ko thể đáp lời em được,chị đang công tác tại Angola em à



CHỊ !

Phần thơ ấu
Cho đói rách chơ vơ
Phần tuổi thơ
Cho bếp núc giặt giũ hong hờ
Phần son sắc
Cho chia ly mong đợi
Còn phần nào cho chị ?
Phải kiếp người vời vợi
Với đa đoan ?


Đinh Phương

Chia buồn với chi nhé!
ĐP
Đinh-Phương

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.11.2009 23:47:07
0
Xem ảnh chị
 
Chị  cười tươi  hàm răng đều tăm tắp
Đôi mắt tròn to đằm thắm thiết tha
Mong sao chị sớm trở lại nhà
Để sống lại một thời son trẻ

....................................................
 
HanhGia à:
 
Ngày xưa thì chị có xinh
Bây giờ chị đã giảm xinh rất nhiều
Da nhăn điểm sắc đồi mồi
Ai nhìn cũng tiếc cái hồi chị xinh...
hehe...cảm ơn lời khen của em,bây giờ mà gặp chị ,thế nào em cũng sẽ khen một câu " trông bà đẹp lão quá"
Chúc em vui
Thái Anh




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.11.2009 00:01:22
0
Hai nỗi nhớ ở hai đầu xa thẳm
Một địa cầu chia hai nửa cô đơn
Nửa vầng trăng lạnh lùng nơi quê mẹ
Nửa bên này cũng lặng lẽ đơn côi

Thái Anh

 
CHỊ !

Phần thơ ấu
Cho đói rách chơ vơ
Phần tuổi thơ
Cho bếp núc giặt giũ hong hờ
Phần son sắc
Cho chia ly mong đợi
Còn phần nào cho chị ?
Phải kiếp người vời vợi
Với đa đoan ?


Đinh Phương

 
Đóa hoa nào rồi cũng sẽ tàn
Phận đời con gái kiếp đa đoan
Mưu sinh lặn lội thân cò nhỏ
Thành đạt rồi hương phấn cũng phôi pha...
 
Chị cảm ơn sự chia sẻ của em Đinh Phương nhé
Chúc em cuối tuần vui
Thái Anh




THÁI ANH

Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.11.2009 08:32:15
0
 Chi Tôi

Ngày xưa chị nhất mực xinh
Ngày nay chị vẫn xỉnh xinh xính xình
Vòng eo rộng chút vẫn xinh
Thi quý bà đẹp...thực tình Hoa Khôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 13:27:37 bởi Hanhgia >
Hoa Sơn

Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 08.11.2009 22:11:10
0
Chớ dại

Chớ bảo chị tôi : đẹp lão bà
Vẫn còn săn chắc lắm làn da
Chị giơ tay tát thời vêu mỏ
Mấy chiếc răng rơi húp cháo à./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 13:28:33 bởi Hanhgia >
Hoa Sơn

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.11.2009 02:30:12
0
Chi Tôi

Ngày xưa chị nhất mực xinh
Ngày nay chị vẫn xỉnh xinh xính xình
Vòng eo rộng chút vẫn xinh
Thi quý bà đẹp...thực tình Hoa Khôi

 
HANHGIA
 
Chớ dại

Chớ bảo chị tôi : đẹp lão bà
Vẫn còn săn chắc lắm làn da
Chị giơ tay tát thời vêu mỏ
Mấy chiếc răng rơi húp cháo à./.

HanhGia
 
 
Hoa nào mà hoa chẳng tàn
Nên chăng chị cũng hoa tàn đó em
Mắt nhìn chẳng rõ kèm nhèm
Thấy ông hàng xóm lại ngỡ (hehe....chồng mình) năm xưa!
 
Ăn rồi thì nói là chưa
Nên em chê xấu,chị cũng thừa tha cho
 
thế nhé HànhGia,em cứ yên tâm,chị hoan nghênh cậu em nói thật
Mạng bên chị yếu lắm,nên các bài góp vui của mọi người đếu trả lời chậm,mọi người thông cảm nhé
Thái Anh










THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.11.2009 12:57:15
0


Chi Tôi

Ngày xưa chị nhất mực xinh
Ngày nay chị vẫn xỉnh xinh xính xình
Vòng eo rộng chút vẫn xinh
Thi quý bà đẹp...thực tình Hoa Khôi

 
HANHGIA
 
Chớ dại

Chớ bảo chị tôi : đẹp lão bà
Vẫn còn săn chắc lắm làn da
Chị giơ tay tát thời vêu mỏ
Mấy chiếc răng rơi húp cháo à./.

HanhGia

 
Hoa nào mà hoa chẳng tàn
Nên chăng chị cũng hoa tàn đó em
Mắt nhìn chẳng rõ kèm nhèm
Thấy ông hàng xóm lại ngỡ (hehe....chồng mình) năm xưa!
 
Ăn rồi thì nói là chưa
Nên em chê xấu,chị cũng thừa tha cho
 
thế nhé HànhGia,em cứ yên tâm,chị hoan nghênh cậu em nói thật
Mạng bên chị yếu lắm,nên các bài góp vui của mọi người đếu trả lời chậm,mọi người thông cảm nhé
Thái Anh

 
Ngày xưa chị xinh nhất làng
Chồng chị cưa đổ mất hàng rổ mơ
Còn tặng hàng trăm bài thơ
Chị ưng nhưng cứ giả vờ không yêu
Đang lúc chồng chị liêu xiêu
Mấy cô gái chả biết điều nhảy vô
May chị tung chưởng bất ngờ
Chứ không chưa biết bây giờ ra sao
Chị khuyên em cứ làm cao
Nhưng dừng đúng lúc khi nào OK...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 13.11.2009 19:03:46
0
Chị ơi tối mới bảy giờ
Chị lên mạng nét để chờ đợi ai
Đêm châu phi có quá dài
Chị có khắc khoải...có ai mong mình?

Ngày xưa đưa đón rập rình
Bây giờ chị đứng đầu đình ai trông
Hoa hồng còn để hái không?
Về trưa đi sớm mặc lòng chị tôi

Tiếc làm chi bởi có thời
Trách làm sao được ông trời trên cao./.
Hoa Sơn

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 13.11.2009 20:54:36
0


Trích đoạn: thaianh49

Hai nỗi nhớ ở hai đầu xa thẳm
Một địa cầu chia hai nửa cô đơn
Nửa vầng trăng lạnh lùng nơi quê mẹ
Nửa bên này cũng lặng lẽ đơn côi

Thái Anh

 
CHỊ !

Phần thơ ấu
Cho đói rách chơ vơ
Phần tuổi thơ
Cho bếp núc giặt giũ hong hờ
Phần son sắc
Cho chia ly mong đợi
Còn phần nào cho chị ?
Phải kiếp người vời vợi
Với đa đoan ?


Đinh Phương

 
Đóa hoa nào rồi cũng sẽ tàn
Phận đời con gái kiếp đa đoan
Mưu sinh lặn lội thân cò nhỏ
Thành đạt rồi hương phấn cũng phôi pha...
 
Chị cảm ơn sự chia sẻ của em Đinh Phương nhé
Chúc em cuối tuần vui
Thái Anh



***
quên lãng


thảo mộc âm thầm trút lá thu mình vào trong thân

chim muông lần lượt rủ nhau về tổ tìm hơi ấm

còn lại mình ta leo từng con dốc ngã xa gần

theo từng cánh tuyết lang thang giữa mùa đông gió bấc

sục sạo bới tìm nhân ngãi nổi chìm ở thế trần

mê mải quên lãng đời người nhất nhật độ trăm năm


Đinh Phương


Chị Thái Anh ơi! Tới ...tuổi mà da trổ đồi mổi là biểu hiện của sự bộc phát của sự quí phái khi về.. hưu đấy chị ạ!
Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
ĐP
Đinh-Phương

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.11.2009 05:45:15
0


Ngày xưa chị xinh nhất làng
Chồng chị cưa đổ mất hàng rổ mơ
Còn tặng hàng trăm bài thơ
Chị ưng nhưng cứ giả vờ không yêu
Đang lúc chồng chị liêu xiêu
Mấy cô gái chả biết điều nhảy vô
May chị tung chưởng bất ngờ
Chứ không chưa biết bây giờ ra sao
Chị khuyên em cứ làm cao
Nhưng dừng đúng lúc khi nào OK...

kimrbl

 
Kimbl ơi
Ngày xưa chị xinh nhất làng
Có mấy anh  chàng cứ lảng vảng theo
Bây giờ da chị nhăn nheo
Mấy anh chàng nọ chạy véo mất tăm
 




THÁI ANH

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.11.2009 09:57:04
0
Kimbl ơi
Ngày xưa chị xinh nhất làng

Có mấy anh  chàng cứ lảng vảng theo

Bây giờ da chị nhăn nheo

Mấy anh chàng nọ chạy véo mất tăm...

T.A. 




 
Nhắc chi đến chuyện xa xăm
Hiện tại anh đã đứng nằm không yên
Nhìn ảnh em đang cười duyên
Khiến anh ngơ ngẩn đảo điên ước thèm…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
-Nhớ TA quá...... NS vào thăm yêu một tí rồi chạy hihi...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 12:31:37 bởi Biển Xanh >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.11.2009 18:52:17
0
  VIẾT CHO KỶ NIỆM VỀ THẦY CÔ


Tôi đang đi
Giữa thủ đô Châu Phi
Phượng đang rì rầm nở
Hoa đỏ rợp trời con phố
Đưa tôi về tuổi nhỏ trường xưa...


Lòng Dằn lòng hỏi tận phương xa
Thây cô tôi ai còn ai mất
Lòng xao xuyến nhớ lại từng khuôn mặt
Những tấm lòng ân cần năm xưa...


Quê hương giờ đang vào đông
Thầy cô tôi ai người còn sống ?
Sẽ rất già và lạnh lắm lúc đông sang...
Còn ai đã yên nghỉ dưới suối vàng ?


Bao năm trời xa xứ lang thang
Mang kiến thức thầy cô đi lập nghiệp
Cuộc sống mưu sinh như bờ rào trùng điệp
Tới đích rồi ...trò tóc cũng đã phai...


Nhớ đến thầy cô năm tháng quá dài
Lo mưu sinh chưa lần gặp lại
Thương thầy cô lòng trò thương mãi
Chỉ biết nỗi niềm giữ mãi trong tim...


kính tăng các thầy cô của tôi
Thái Anh
20/11/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 18:55:04 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.11.2009 17:14:22
0
Kimbl ơi
Ngày xưa chị xinh nhất làng
Có mấy anh chàng cứ lảng vảng theo
Bây giờ da chị nhăn nheo
Mấy anh chàng nọ chạy véo mất tăm...
T.A.



Nhắc chi đến chuyện xa xăm
Hiện tại anh đã đứng nằm không yên
Nhìn ảnh em đang cười duyên
Khiến anh ngơ ngẩn đảo điên ước thèm…

BX. Mặc Nhân Sơn

-Nhớ TA quá...... NS vào thăm yêu một tí rồi chạy hihi...

 
"Biển Xanh " ! xanh thẳm một màu
Chớ mê thị mầu treo ảnh ngày xưa
Bây chừ thị hết đong đưa
Mắt mờ ,tai điếc,răng vừa rụng thêm
Anh nhìn...hêt cả muốn thèm
Trách hờn cái ảnh cũ mèm ngày xưa
Hehe,Đồng chí Sơn Nhân-Bây giờ là Biển Xanh...chờ đấy,có ngày tui méc với sư tử HàĐông của nhà ông xem ông còn bạo tán tỉnh nữa ko
chúc cuối tuần vui vẻ
T.A




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 28.11.2009 22:46:21
0
Hai nỗi nhớ ở hai đầu xa thẳm
Một địa cầu chia hai nửa cô đơn
Nửa vầng trăng lạnh lùng nơi quê mẹ
Nửa bên này cũng lặng lẽ đơn côi

Thái Anh
 
CHỊ !

Phần thơ ấu
Cho đói rách chơ vơ
Phần tuổi thơ
Cho bếp núc giặt giũ hong hờ
Phần son sắc
Cho chia ly mong đợi
Còn phần nào cho chị ?
Phải kiếp người vời vợi
Với đa đoan ?


Đinh Phương

 
Đóa hoa nào rồi cũng sẽ tàn
Phận đời con gái kiếp đa đoan
Mưu sinh lặn lội thân cò nhỏ
Thành đạt rồi hương phấn cũng phôi pha...
 
Chị cảm ơn sự chia sẻ của em Đinh Phương nhé
Chúc em cuối tuần vui
Thái Anh



***
quên lãng


thảo mộc âm thầm trút lá thu mình vào trong thân

chim muông lần lượt rủ nhau về tổ tìm hơi ấm

còn lại mình ta leo từng con dốc ngã xa gần

theo từng cánh tuyết lang thang giữa mùa đông gió bấc

sục sạo bới tìm nhân ngãi nổi chìm ở thế trần

mê mải quên lãng đời người nhất nhật độ trăm năm


 
Đinh Phương
 
Ta đã tàn hơi sau chặng dài tìm kiếm
Cuộc mưu sinh khốn khó một đời người
Nhìn lên cao bầu trời sao lồng lộng
Ngó xuống chân,đất vẫn rộng vô cùng
Ta vẫn biết rằng ta còn sống
Đang vật vờ tồn tại giữa thế nhân
Một đóa hoa cánh tàn đang rụng vỡ
Sẽ nẩy mầm ươm lại những mùa sau...
 
 
chị lâu quá hôm nay mới họa cùng Đinh phương được,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
 
 




THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.12.2009 17:51:49
0
Chúc chị giáng sinh vui vẻ
 
***
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7F45C21266F8449C98E7AD45892117FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 17:53:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.12.2009 23:43:29
0
Trích đoạn: Thai Anh

Ta đã tàn hơi sau chặng dài tìm kiếm
Cuộc mưu sinh khốn khó một đời người
Nhìn lên cao bầu trời sao lồng lộng
Ngó xuống chân,đất vẫn rộng vô cùng
Ta vẫn biết rằng ta còn sống
Đang vật vờ tồn tại giữa thế nhân
Một đóa hoa cánh tàn đang rụng vỡ
Sẽ nẩy mầm ươm lại những mùa sau...


chị lâu quá hôm nay mới họa cùng Đinh phương được,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
_________________________________



TIN SÁNG
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.


Đinh Phương

Đinh-Phương

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.12.2009 21:50:09
0
TIN SÁNG
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.


Đinh Phương
 
 

 

 
MERRY CHRISTMAS
 
Chúa ra đời-Ban phước cho loài người
Tất cả chúng sinh hân hoan chào đón
Hãy vì chúa ! Hãy vì nhân loại
Ta chung vui đoàn kết đại gia đình
Chúc yên bình ngày chúa giáng sinh
10/12/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 04:15:23 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 11.12.2009 22:13:40
0

    Sông Quê, tranh xé dán (collage art) Lâm Chiêu Đồng, KT 240x120

                  
CON SÔNG QUÊ
(Cảm tác theo tranh )
 
Ơi con sông quê
Dịu hiền như người mẹ
Cần mẫn tháng ngày trôi
Phù sa bên lở bên bồi...

 
Ơi con sông quê
Một thời thơ bé
Tắm mát những trưa hè
Sao bình yên đến thế

 
Cho ta gửi hồn ta cùng sông nhé
Những nỗi niềm theo cánh lục bình trôi
Những đam mê cùng dáng dừa nghiêng bóng
Và một chút lòng theo thuyền lướt trên sông

 
Luanda 09/12/09
Thái Anh


 




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.12.2009 00:50:36
0


Em chúc chị Giáng sinh an lành!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/2E26531B0B4E496D9FB46981B4CEEB52.jpg[/image]
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 13.12.2009 04:04:44
0
 
Em chúc chị Giáng sinh an lành!
 
 
AnhTrangThu
 
Chị cảm ơn nhé Trăng Thu ơi
Chúc em mùa Giáng sinh tuyệt vời
Hạnh phúc và yên lành Trăng nhé
Sự yên bình chung cho cả thế gian...
Thái Anh
 




THÁI ANH

Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 13.12.2009 08:13:18
0
 

Con sông quê giờ không thơ mộng nữa
Người ta làm ô nhiễm hết rồi
Cá tôm cũng không còn sống nổi
Nhìn dòng sông đau đớn quá sông ơi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 07:08:41 bởi Hanhgia >
Hoa Sơn

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 16.12.2009 22:23:28
0


Con sông quê giờ không thơ mộng nữa
Người ta làm ô nhiễm hết rồi
Cá tôm cũng không còn sống nổi
Nhìn dòng sông đau đớn quá sông ơi./.

 HANH GIA
....................................

Xin để con sông mãi mãi bình yên
Đừng đổ thêm mỡ dầu và axit
Đừng đánh bắt cá bằng mìn hay thuốc nổ
Cho con sông xanh đẹp như xưa
 
Các nhà máy chớ thải vào sông nữa
Để cá tôm vẫn được vẫy vùng
Để những hàng cây ven sông còn xanh mãi
Cho niềm vui sống mãi với dân nghèo...
Thái Anh

Hành Gia à,cảm ơn em đã chia sẻ cùng bài thơ,em làm ơn sửa lại bài chỗ em,xóa bớt những chỗ thừa,trang thơ của chị sẽ cân đối
Xong chị cũng sẽ xóa mấy dòng này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 22:27:59 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 19.12.2009 09:02:27
0
 
 
CHÚC T.A. VÀ QUÝ QUYẾN ĐÊM GIÁNG SINH VUI TƯƠI HẠNH PHÚC

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.12.2009 01:36:34
0

CHÚC T.A. VÀ QUÝ QUYẾN ĐÊM GIÁNG SINH VUI TƯƠI HẠNH PHÚC

...........................................
Thai Anh se cho ngay Noel
de nhan qua cua ong gia hien
Se chia cho Bien xanh mot nua
Co qua... tho lai viet trien mien
(chiu kho doc khong co dau ban nhe)

ThaiAnh





THÁI ANH

Hanhgia
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.12.2009 07:17:52
0

Gửi chị

Quê mình cứ sắp tới Noen
Gió mùa đông bắc lại lạnh thêm
Có phải trời cũng chiều người vậy
Để hơi ấm càng thấy quý hơn

Ngày lễ thánh cũng thấy vui vui
Vì hoà trong ngày hội nơi nơi
Mặc dù mình là người ngoại đạo
Chúa là chung cho tất cả mọi người./.


Hoa Sơn

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.12.2009 10:14:17
0
 
CHÚC CHỊ THÁI ANH VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH HẠNH PHÚC.
 
Em kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.12.2009 12:22:15
0
Chúc chị Thái Anh và gia đình Mùa Giáng Sinh An Lành
Thân ái
donghoa nguyenchihiep


Gửi chị nghe truyện ngắn do đông hoà Nguyễn Chí Hiệp sáng tác qua giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/chuyentinhbennhathoducba1.mp3

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/chuyentinhbennhathoducba2.mp3

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/chuyentinhbennhathoducba3.mp3

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/chuyentinhbennhathoducba4.mp3

http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/chuyentinhbennhathoducba5.mp3
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 12:26:50 bởi Đông Hòa >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.12.2009 22:02:26
0
 
 
Chấp tay khấn nguyện trên trời
Cho con lấy được một người con thương
Thái Anh làm con vấn vương
Chờ ngày lên đến Thiên đường cưới nhau...
 
Mặc Nhân Sơn
- NS. chúc TA vui nhiều trong ngày lễ Giáng Sinh...hihi...

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.01.2010 19:28:43
0
Trong thoi gian qua Thai Anh co chuyen khong vui nen khong vao giao luu cung cac ban dươc,xin cam on DONG HOA
KIMBL ,MacNhan Son,HanhGia da vao chia se cung Thai Anh



       
         CÙNG CHỊ LẦN CUỐI
 
Em vuốt mắt cho chị lần cuối
Để chị yên bình giấc ngủ ngàn thu
Từ hôm nay chị vào cõi sương mù
Em vĩnh viễn không còn có chị
 
Vẫn biết cuộc đời sao thật ngắn
Sinh,lão,bênh,tử...ai cũng phải từng
Mà long em vẫn thấy rưng rưng
Như ai đã cắt từng khúc ruột
 
Bên tai em chẳng còn nghe chị nói
Bàn tay chị lạnh cóng với toàn xương
Em muốn ủ thêm vài phút nữa
Nhưng em bất lực  rồi,nước mắt cũng cạn rơi
 
Giờ chị nằm gọn trong tấm choàng màu đỏ
Có biết những khuôn mặt ngây thơ đang hỏi "Nội đi đâu " ?
Những thằng cháu trai lớp mười mà châu rơi lã chã
Thì chị biết rằng chúng yêu chị đến nhường nào
 
Chị nằm đó có nghe tiếng khóc gào thảm thiết
Những đứa con gái,con trai và các nàng dâu hiền thảo
Không quản đêm ngày chăm nom mẹ
 Hy vọng mẹ sẽ sống thêm với chúng trên đời...
 
Chị bỏ mọi người ra đi
Chị bỏ trần gian để vào nhân loại khác
Chị có biết bao người thân của chị
Muốn níu chị về với cuộc sống trần gian
 
Em vĩnh biệt chị rồi
Buồn thương tiếc khôn nguôi
Nơi vĩnh hằng hãy bình an chị nhé
Mỗi năm em về sẽ thăm chị,chị ơi !
 
Thành Vinh,viết ngày 05/1/2010
Thai Anh

 




THÁI ANH

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 42 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1260 bài trong đề mục