TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 38 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 22.02.2009 22:18:38
0
 
HƠN NGƯỜI
 
Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
Bảng vàng ví co danh...ba phải
Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
 
Tú Lòng...thòng


THẦY TUI !!!
 
Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
Sách sử rượu vào quên hết trọi
Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
 
                N.Á
hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
 

Không Khỏi Cười

Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
Đệ tử thật thà bảo không đâu
Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
Đệ tử không che, thẳng mực tàu
Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
Đệ tử rao mời người thi nhậu
Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
Mytutru


 
Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm
 
 
VẪN GIÀU
 
Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
Thơ ngông ông viết chết ai đâu
Ông vui, ông nói ông lên núi
Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
 
Tú Lòng...thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 22.02.2009 22:23:50
0
 
ka ơi , yuri phá chút hà , ka mà đối lại là yuri chốn tiếp á


***
 
Bé út à, không ngờ làm thơ trào phúng cũng tếu phết nhể, thôi thì anh không hoạ, chỉ sửa lại vài chữ cho nó "tối ưu hoá" kẻo phí cả bài thơ . Ráng làm thêm vài bài nữa rồi lấy bút hiệu "Tú Ruột...Thừa" cho nó có hội đi nha.
 
Đem Thơ Đi Đối !
 
Văn chương cứ ngỡ đã vừa xài
Tự ngẫm thơ mình thấy...cũng hay
Mặc kệ câu vần nghe trớt quớt
Can gì vế , ý rớt chài bài
Nay đem khắp chốn vui mời họa
Mốt để nhà lưu đói lấy nhai
Nếu lỡ hôm nào mình bí quá
Đành im ẩn nick tạm vài ngày !  
_________________________
 
Cô Bé yuri
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 22.02.2009 22:46:10
0
HƠN NGƯỜI
 
Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
Bảng vàng ví co danh...ba phải
Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
 
Tú Lòng...thòng


THẦY TUI !!!
 
Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
Sách sử rượu vào quên hết trọi
Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
 
                N.Á
hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
 

Không Khỏi Cười

Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
Đệ tử thật thà bảo không đâu
Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
Đệ tử không che, thẳng mực tàu
Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
Đệ tử rao mời người thi nhậu
Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
Mytutru



Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm


VẪN GIÀU
 
Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
Thơ ngông ông viết chết ai đâu
Ông vui, ông nói ông lên núi
Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
 
Tú Lòng...thòng

CHỚ GÕ ĐẦU !
 
Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
Trẻ người non dạ biết gì đâu
Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
Nếu giận đánh đòn em mấy cái
Hoặc là quát mắng lấy vài câu
Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
 
              N.Á
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 23.02.2009 01:27:12
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

HƠN NGƯỜI
 
Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
Bảng vàng ví co danh...ba phải
Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
 
Tú Lòng...thòng


THẦY TUI !!!
 
Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
Sách sử rượu vào quên hết trọi
Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
 
                N.Á
hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
 

Không Khỏi Cười

Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
Đệ tử thật thà bảo không đâu
Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
Đệ tử không che, thẳng mực tàu
Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
Đệ tử rao mời người thi nhậu
Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
Mytutru



Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm


VẪN GIÀU
 
Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
Thơ ngông ông viết chết ai đâu
Ông vui, ông nói ông lên núi
Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
 
Tú Lòng...thòng

CHỚ GÕ ĐẦU !
 
Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
Trẻ người non dạ biết gì đâu
Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
Nếu giận đánh đòn em mấy cái
Hoặc là quát mắng lấy vài câu
Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
 
              N.Á

Đệ Tử Thật Thà

Tú vẫn khăng khăng bảo mình giàu
Dạy trò chân thật biết gì đâu
Buồn vui đủng đỉnh câu xướng hoạ
Tâm ông như thế quả rất giàu
Đệ tử sợ đòn không dám bướng
Sợ ông cổ trướng, quắc cần câu
Năn nỉ ông tha rồi xin hứa
Từ nay tin tưởng.. "sợ gỏ đầu"
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 01:43:10 bởi Tứ Trụ >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 23.02.2009 07:33:02
0
HƠN NGƯỜI
 
Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
Bảng vàng ví co danh...ba phải
Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
 
Tú Lòng...thòng


THẦY TUI !!!
 
Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
Sách sử rượu vào quên hết trọi
Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
 
                N.Á
hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
 

Không Khỏi Cười

Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
Đệ tử thật thà bảo không đâu
Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
Đệ tử không che, thẳng mực tàu
Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
Đệ tử rao mời người thi nhậu
Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
Mytutru



Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm


VẪN GIÀU
 
Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
Thơ ngông ông viết chết ai đâu
Ông vui, ông nói ông lên núi
Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
 
Tú Lòng...thòng

CHỚ GÕ ĐẦU !
 
Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
Trẻ người non dạ biết gì đâu
Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
Nếu giận đánh đòn em mấy cái
Hoặc là quát mắng lấy vài câu
Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
 
              N.Á

Đệ Tử Thật Thà

Tú vẫn khăng khăng bảo mình giàu
Dạy trò chân thật biết gì đâu
Buồn vui đủng đỉnh câu xướng hoạ
Tâm ông như thế quả rất giàu
Đệ tử sợ đòn không dám bướng
Sợ ông cổ trướng, quắc cần câu
Năn nỉ ông tha rồi xin hứa
Từ nay tin tưởng.. "sợ gỏ đầu"
Mytutru


CHÚC MỪNG
 
Giàu nghĩa giàu nhân cũng gọi giàu
Phải nào tiền bạc mới giàu đâu
Mừng ai tìm được người thầy tốt
Vừa đỗ trạng nguyên ở xứ Tàu
Ngoại ngữ tú gàn rành chín tiếng
Kinh thư làu thuộc chẳng nhầm câu
Thầy hay trò giỏi lo gì nữa
Chắc chắn năm sau sẽ đỗ đầu.
 
                      nha uyen


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 23.02.2009 15:12:29
0
THỎ THẺ VỚI THẦY!
 
Nếu có một ngày không còn ai bán rượuThì thầy ui ! vẫn còn có con đâyCon sẽ nấu cho thầy vò rượu thơm ngon nhấtUống một ly xỉn mất bốn năm ngày Nếu một ngày không còn ai thơ thẩnThì thầy ui ! vẫn còn có con đâyThầy xướng bài nào con theo bài nấyThơ theo thơ tràn ngập một nhà đầy Nếu có một ngày không còn ai trò chuyệnThì thầy ui ! vẫn còn có con đâyCon sẽ hót líu lo cho thầy vơi phiền muộnĐể thấy đời vẫn nồng ngát hương say Và vì thế thầy ui vui đi nhé !Bỡi cuộc đời không thiếu rượu và thơMùa tiếp  mùa và muôn hoa vẫn nởSống bao dung không đơn lạnh bao giờ !                              N.Á ,tặng HP

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 23.02.2009 15:58:00
0


THỎ THẺ VỚI THẦY!
 
Nếu có một ngày không còn ai bán rượu
Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây
Con sẽ nấu cho thầy vò rượu thơm ngon nhất
Uống một ly xỉn mất bốn năm ngày
 
Nếu một ngày không còn ai thơ thẩn
Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây
Thầy xướng bài nào con theo bài nấy
Thơ theo thơ tràn ngập một nhà đầy
 
Nếu có một ngày không còn ai trò chuyện
Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây
Con sẽ hót líu lo cho thầy vơi phiền muộn
Để thấy đời vẫn nồng ngát hương say
 
Và vì thế thầy ui vui đi nhé !
Bỡi cuộc đời không thiếu rượu và thơ
Mùa tiếp  mùa và muôn hoa vẫn nở
Sống bao dung không đơn lạnh bao giờ !
 
                             N.Á ,tặng HP

       HẠNH PHÚC
 
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu ta còn mê say ( Ca dao )
Còn cô trò nhỏ thơ hay
Rượu ngon nấu được thì thầy còn yêu...
 
Hoạ thơ lúc tắt nắng chiều
Ngôi sao đơn lẻ liêu xiêu sáng bừng
Mây trôi bỗng cứ ngập ngừng
Dười kia hạnh phúc rưng rưng lệ tràn...
 
Chúc vui
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 23.02.2009 16:15:22
0


HƠN NGƯỜI
 
Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
Bảng vàng ví co danh...ba phải
Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
 
Tú Lòng...thòng


THẦY TUI !!!
 
Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
Sách sử rượu vào quên hết trọi
Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
 
                N.Á
hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
 

Không Khỏi Cười

Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
Đệ tử thật thà bảo không đâu
Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
Đệ tử không che, thẳng mực tàu
Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
Đệ tử rao mời người thi nhậu
Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
Mytutru



Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm


VẪN GIÀU
 
Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
Thơ ngông ông viết chết ai đâu
Ông vui, ông nói ông lên núi
Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
 
Tú Lòng...thòng

CHỚ GÕ ĐẦU !
 
Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
Trẻ người non dạ biết gì đâu
Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
Nếu giận đánh đòn em mấy cái
Hoặc là quát mắng lấy vài câu
Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
 
              N.Á

QUƠ ĐƯỢC GÃ GIÀU
 
Tính Ánh xưa nay vốn cứng đầu
Chỉ lời chả tác dụng gì đâu
Già đòn non nhẽ nhờ thầy dạy
Ăn vóc học hay mượn sách Tàu
Con dại cái mang đừng để tiếng
Con nhờ đức mẹ nhớ lấy câu
Nhờ Thầy con đổi thay tâm tính
Chắc chắn sẽ quơ được gã giàu
 
Hi Hii
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 24.02.2009 08:35:25
0
Cảm ơn huynh Kim đã góp thêm tiếng cười cùng mọi người nha. Dạo này huynh chơi chữ ác quá, Tú theo hổng nổi
 
SỰ ĐỜI TRÉO NGOẴNG
 
Gàn đến như ông vẫn có người
Theo lo trà rượu thiệt buồn cười
Học trò chắc đã nên “Nghè” nhỉ
Sư phụ chỉ vừa mới “Tú” thôi
Tạo hóa chơi chi màn tréo ngoẵng
Thế gian nghĩ lắm chuyện…hên xui
Lỡ mai ông mở trường tư thục
Chớ dại ghi danh chết cả nùi
 
Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 24.02.2009 10:12:20
0

SỰ ĐỜI TRÉO NGOẴNG
 
Gàn đến như ông vẫn có người
Theo lo trà rượu thiệt buồn cười
Học trò chắc đã nên “Nghè” nhỉ
Sư phụ chỉ vừa mới “Tú” thôi
Tạo hóa chơi chi màn tréo ngoẵng
Thế gian nghĩ lắm chuyện…hên xui
Lỡ mai ông mở trường tư thục
Chớ dại ghi danh chết cả nùi
 
Tú Lòng…thòng


GÀN

Gàn đến bao nhiêu cũng vẫn ... người 
Nhưng hơn thiên hạ một tiếng cười.
Thơ Đường đôi miếng cay khoé mắt
Trào phúng nhiều lần tức máu sôi.
Thế sự rầu lòng loang đen trắng
Số phần bạc tóc lẫn hên xui.
Chỉ mong có bạn gàn ngồi nhậu
Tâm sự bày ra cả mấy nùi.

HN


Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 24.02.2009 14:59:32
0
SỰ ĐỜI TRÉO NGOẴNG
 
Gàn đến như ông vẫn có người
Theo lo trà rượu thiệt buồn cười
Học trò chắc đã nên “Nghè” nhỉ
Sư phụ chỉ vừa mới “Tú” thôi
Tạo hóa chơi chi màn tréo ngoẵng
Thế gian nghĩ lắm chuyện…hên xui
Lỡ mai ông mở trường tư thục
Chớ dại ghi danh chết cả nùi
 
Tú Lòng…thòng


GÀN

Gàn đến bao nhiêu cũng vẫn ... người 
Nhưng hơn thiên hạ một tiếng cười.
Thơ Đường đôi miếng cay khoé mắt
Trào phúng nhiều lần tức máu sôi.
Thế sự rầu lòng loang đen trắng
Số phần bạc tóc lẫn hên xui.
Chỉ mong có bạn gàn ngồi nhậu
Tâm sự bày ra cả mấy nùi.

HN

CỘT MỘT NÙI
 
Gàn giống thầy tui được mấy người ?
Thơ vui cốt chỉ để gây cười
Cho đời vơi bớt đi sầu muộn
Cho trẻ wài wài chỉ thế thôi
Duyên nợ thả trôi cho nguyệt lão
Công danh phó mặc vận hên xui
Dăm câu trào phúng  vui cùng bạn
Hay dở gom chung cột một nùi !
 
                     N.Á
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:13:51 bởi Nguyệt Ánh >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 24.02.2009 15:16:49
0

SỰ ĐỜI TRÉO NGOẴNG
 
Gàn đến như ông vẫn có người
Theo lo trà rượu thiệt buồn cười
Học trò chắc đã nên “Nghè” nhỉ
Sư phụ chỉ vừa mới “Tú” thôi
Tạo hóa chơi chi màn tréo ngoẵng
Thế gian nghĩ lắm chuyện…hên xui
Lỡ mai ông mở trường tư thục
Chớ dại ghi danh chết cả nùi
 
Tú Lòng…thòng


GÀN

Gàn đến bao nhiêu cũng vẫn ... người 
Nhưng hơn thiên hạ một tiếng cười.
Thơ Đường đôi miếng cay khoé mắt
Trào phúng nhiều lần tức máu sôi.
Thế sự rầu lòng loang đen trắng
Số phần bạc tóc lẫn hên xui.
Chỉ mong có bạn gàn ngồi nhậu
Tâm sự bày ra cả mấy nùi.

HN

CỘT MỘT NÙI
 
Gàn giống thầy tui được mấy người ?
Thơ vui cốt chỉ để gây cười
Cho đời vơi bớt đi sầu muộn
Cho trẻ wài wài chỉ thế thôi
Duyên nợ thả trôi cho nguyệt lão
Công danh phó mặc chuyện hên xui
Dăm câu trào phúng  vui cùng bạn
Hay dở gom chung cột một nùi !
 
                     N.Á

VÔ TÍCH SỰ
 
Giống hệt tinh tinh nói tiếng người
Cái thân càng nghĩ lại càng cười
Bạc tiền kiếm mãi sao chưa đủ
Công việc làm hoài cũng thế thôi
Tốt xấu phải do ma quỷ khiến
Giàu nghèo chắc bởi thánh thần xui
Dang chân muốn thử xoay trời lại
Thế thái trông ra đã...rối nùi
 
Tú Lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 24.02.2009 17:15:45
0
CÓ MỘT CÔ TRÒ NHỎ

Có một cô trò nhỏ
Rất dễ thương, thật thà
Thầy nhờ mua một xị
Lại vác về cả...ca

Có một cô trò nhỏ
Trông dáng người nhon nhon
Tuy rằng thầy bảo nhỏ
Nhưng cũng đã...năm con

Có một cô trò nhỏ
Lại rất hiểu tính thầy
Cứ mỗi lần xuống bếp
Lại nấu...heo giả cầy

Có một cô trò nhỏ
Bước tung tăng trong chiều
Làm lòng thầy...bối rối
Ngỡ mình vừa...biết yêu


Tú Lòng...sư phụ


Sư phụ có món quà tặng đệ tử cho đủ bộ nha




 
CÓ MỘT CÔ TRÒ NHỎ
 
Có một cô trò nhỏ
Thích hoa bướm chuồn chuồn
Ham chơi hơn ham học
Bị thầy quánh đòn luôn
 
Có một cô trò nhỏ
Dáng trông rất mi nhon
Trong nhà là nữ tướng
Ra đường vẫn còn son
 
Có một cô trò nhỏ
Rất thích đọc thơ thầy
Thơ bùn hay thơ tếu
Học trò vẫn thấy hay
 
Có một cô trò nhỏ
Thích mơ mộng trong chiều
Đang tập tành uống rượu
Để giống thầy...liêu xiêu !
 
                  N.Á 

 Đệ tử cũng có món quà tặng sư phụ nè 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 17:17:48 bởi Nguyệt Ánh >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 25.02.2009 09:21:53
0
 
TÂM SỰ CÙNG ĐỆ TỬ
 
Rút ruột chăm nom đứa học trò
Mỗi ngày mỗi lớn lại thêm lo
Tường đông dáo dác con ong lượn
Ngõ bắc nhôn nhao cái bướm thò
Đôi tám ui cha da trắng bóc
Mười mươi giống mẹ mắt tròn vo
Chừng mô tìm được nơi đăng-đối
Thầy tặng bài thơ tiễn xuống đò
 
Tú Lòng…thòng
 
Chữ "ui cha" chỉ là mượn chữ "cha" để đối với chữ "mẹ" ở câu dưới

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 09:24:12 bởi HÀN PHONG >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 25.02.2009 09:39:32
0
 
TÂM SỰ CÙNG ĐỆ TỬ
 
Rút ruột chăm nom đứa học trò
Mỗi ngày mỗi lớn lại thêm lo
Tường đông dáo dác con ong lượn
Ngõ bắc nhôn nhao cái bướm thò
Đôi tám ui cha da trắng bóc
Mười mươi giống mẹ mắt tròn vo
Chừng mô tìm được nơi đăng-đối
Thầy tặng bài thơ tiễn xuống đò
 
Tú Lòng…thòng
 
Chữ "ui cha" chỉ là mượn chữ "cha" để đối với chữ "mẹ" ở câu dưới


TÂM SỰ MÍ THẦY
 
Công lớn chăm nom dạy dỗ trò
Thầy ui chớ có bận lòng lo
Kệ thây bầy bướm bay rồi lượn
Mặc xác bọn ong thụt với thò
Con cứ dung giăng cho trẻ mãi
Bớt ăn bớt ngủ khỏi tròn vo
Gả chồng thuê máy bay thầy nhé
Hổng biết bơi con sợ té đò !
 
                        N.Á
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 07:57:35 bởi Nguyệt Ánh >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 26.02.2009 08:40:03
0
 
TỰ CAO
 
Lúc trước ông đâu dạy đứa nào
Nghĩ mình như thế dạy làm sao
Gặp con bà Tám không thèm ngó
Đụng cháu ông Tư chẳng muốn chào
Ngán mỗi Quý Đôn vì nhớ giỏi
Ngại gì Nguyệt Ánh bởi tài cao
Chẳng qua ông nể...hai chai rượu
Nên mới chạy ra vội rước vào
 
Tú Lòng...thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 26.02.2009 10:29:12
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

 
TÂM SỰ CÙNG ĐỆ TỬ
 
Rút ruột chăm nom đứa học trò
Mỗi ngày mỗi lớn lại thêm lo
Tường đông dáo dác con ong lượn
Ngõ bắc nhôn nhao cái bướm thò
Đôi tám ui cha da trắng bóc
Mười mươi giống mẹ mắt tròn vo
Chừng mô tìm được nơi đăng-đối
Thầy tặng bài thơ tiễn xuống đò
 
Tú Lòng…thòng
 
Chữ "ui cha" chỉ là mượn chữ "cha" để đối với chữ "mẹ" ở câu dưới


 
Kén Rể Cho Trò


Thương thầy chăm bẳm đứa học trò
Nhìn trò xinh đẹp dạ thầy lo
Đông, Tây, Nam, Bắc ong bướm lượn
Thấp thỏm ngày đêm thầy thập thò
Kẻ qua người lại luôn tâng bóc
Nâng điếu thuốc lào thầy kéo "Ro.."
Chọn rể ra chiêu bày câu đối
Ai người thắng cuộc lấy được trò
Mytutru


Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 26.02.2009 12:18:13
0
CÁI LƯ ĐỒNG 
 
Em vừa mới  đúc cái lư đồng
Bệ vệ oai hùng với bốn chân
Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
Người qua người lại khen không dứt
Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
Ai cũng muốn rờ xem một chút
Thỏa lòng ao ước với trông mong !



                       N.Á hihi



  ĐỒ DỎM
 
Em bán cái lư được mấy đồng?
Hình như nó bị gãy hay chân
Hoa văn nhòe nhoẹt hình con hạc
Họa tiết tềnh toàng dáng chú long
Họ dẫu thích sơ nhưng phải miễn
Đây dù khoái tẹo cũng đành đừng
Cái lư giả cổ không ra cổ
Thì có gì đâu để ước mong
 
Hàn Phong

XIN !
 
Thơ thẫn chưa xong lại đúc đồng
Người sao lẹ miệng lại nhanh chân
Rồng bay phượng múa nghề tinh xảo
Ngó mãi quáng gà phụng hóa long
Chẳng biết đúc chơi hay để bán
Nếu đây thích quá chẳng đặng đừng
Cho xin một cái về làm cảnh
Cất kỹ để dành thỏa ước mong !
 
                          nha uyen


LÀM  BỘ
 
Nghe khua rủng rẻng có vài đồng
Lại dám chê lư gãy mất chân
Mắt cận Thầy trông gà hóa cuốc
Lư em vẽ rõ phụng vờn long
Túi bèo giả bộ không vừa ý
Tình thiệt bụng ưng chẳng thể đừng
Biết tỏng tòng tong hàng chính hãng
Thích còn vờ vịt chẳng thèm mong !
 
                      N.Á



Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 26.02.2009 15:31:11
0
Cản Trở


Nhìn em cặm cụi đúc Lư Đồng
Chiếc Lư cẩn thận có bốn chân
Đôi cánh tuyệt vời kia dáng phụng
Thân dài ẻo lã đây thân Long
Rộn rả lời khen chê không dứt
Thầy em nghiêm mặt bảo xin đừng
Người xem ai thích sờ một chút
Thầy em bảo dỏm chẳng ai mong
Mytutru


HÀNG THIỆT
 
Lư em chính thiệt đúc toàn đồng
Nguyên vẹn vững vàng đủ bốn chân
Nét chạm cực kỳ tinh sắc sảo
Uy nghi dáng phụng nép mình long
Thầy em thích lắm lo em bán
Nên nói quàng xiên để họ đừng
Chẳng có ai mua em phải tặng
Cho thầy ngắm nghía thỏa lòng mong !
 
                       N,Á
 
TẠI TRÒ
 
Lời thầy đã nói chắc như đồng

Lư ấy hiện giờ bị thiếu chân
Để bán ve chai hay sắt vụn
Lấy đâu ngọa hổ với tàng long
Dán keo thầy dặn...lừa cho lẹ
Tiếc của trò kêu thôi kệ đừng
Chợ đã vãng chiều từ mấy kiếp
Còn ai ngó nữa cứ ngồi mong
 
Tú Lòng...thòng


CHO THẦY DÀI CỔ
 
Con vừa rao bán cái lu đồng
Chân giả chân lành đủ bốn chân
Có khách cò kè đang ngả giá
Vì mê đuôi phụng với mình long
Sao thầy lại bảo là đồ dỏm
Họ mới vừa xem lại bảo đừng
Rượu thiếu con không mua giúp nữa
Cho thầy dài cổ đợi chờ mong !
 
                           N.Á 

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 26.02.2009 18:53:33
0
cái này mới phê đây cô trò nhỏ ạ

KHÔNG RƯỢU VẪN SAY
 
Không rượu thì ông lại uống bia
Mồi ngon thoải mái gắp lia chia
Tai-gơ* mấy rọ còn nằm đấy
Dô-rốc* dăm thùng vẫn để kia
Nhỏ mọn trò ơi coi...mỏ nhọn
Mồi chia thầy khỏi sợ...môi chìa
Dễ đâu bị dụ vì chai rượu
Uống xỉn thầy ngồi khẽ...vuốt ria
 
Tú Lòng...thòng
 
* bia Tiger, Zorok

NHỔ HẾT RIA
 
Nợ rượu bi giờ lại nợ bia
Nợ sao dzữ wá ,nợ lia chia
Lĩnh lương chẳng đủ chi mồi nhậu
Còn nói làm gì mấy thứ kia
Lắm mẫu lắm hàng khua lẫu mắm
Chia mồng chia cánh vỗ mông chìa
Cứ rờ cứ uông rùi thì mếu
Bóp rách thầy ngồi ...nhổ hết ria !!!
  
                    N.Á hihi  
  

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.02.2009 09:33:53
0
 
LÊN ĐỜI
 
Mới đó còn ưa nhậu giả cầy
Mà nay ngoảnh lại đã lên thầy
Ui chao: Tam Tạng đi mua rượu
Quái nhỉ: mặt trời mọc hướng tây
Số kiếp tự nhiên đen hóa đỏ
Hầu bao kỳ lạ rỗng thay đầy
Năm nay giả sử còn lên nữa
Chắc cả họ hàng được tiếng lây
 
Tú Lòng…thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.02.2009 12:14:11
0
NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
 
Đệ tử như cô thiệt quá chừng
Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
Cái hay, cái tốt thì đem dấu
Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
Cô mà vẫn nói năng như thế
Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
 
[sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

Tú Lòng…thòng

* Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


Muốn Ông Tốt

Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
Nói ra tất cả không hề dấu
Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
Trước sau ăn ở cho phải thế
Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
Mytutru


HÃY THÔI , ĐỪNG !
 
Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !
Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng
Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng
Nên đành rinh hết xấu đem trưng
Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa
Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !
Lời thật khó nghe thầy lại giận
Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !
 
                  N.Á hihi

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 27.02.2009 17:52:09
0
NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
 

Đệ tử như cô thiệt quá chừng

Rình thầy sơ hở chọt sau lưng

Cái hay, cái tốt thì đem dấu

Cái dở, cái tồi lại lấy trưng

Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt

Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng

Cô mà vẫn nói năng như thế

Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*

 

[sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

Tú Lòng…thòng


* Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm



Muốn Ông Tốt

Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
Nói ra tất cả không hề dấu
Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
Trước sau ăn ở cho phải thế
Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
Mytutru


HÃY THÔI , ĐỪNG !

Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !

Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng

Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng

Nên đành rinh hết xấu đem trưng

Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa

Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !

Lời thật khó nghe thầy lại giận

Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !


                  N.Á hihi



Khuyên Trò


Tú Ông ý bảo trò xem chừng
Mở lời ý tứ.. Kẻ dòm lưng
Trò giỏi gói ghém chi trong tháng
Mặc ông thư giản chớ đem trưng
Thầy trò nhất trí, gì hơn nửa?
Đã là ruột thịt, chẳng người dưng
Khéo léo nơi trò thầy hết giận
Đòn roi nào nỡ.. Tự thầy dừng
Mytutru


 
TỘI

 
Tội nghiệp, thầy đây chỉ nhắc chừng
Mồ hôi trò đã vã ra lưng
Sai đi mua rượu đầu tiu nghỉu
Đụng chuyện học bài mắt sáng trưng
Trò đã biết điều ngoan ngoãn ngoạn
Thầy đâu có nỡ dửng dừng dưng
Khi nào thấy giắt roi sau đít
Ráng chạy cho xa chớ có dừng
 
Tú Lòng..thòng


SỢ RÙI !
 
Hóa ra thầy chỉ nhắc cầm chừng
Con sợ mồ hôi ướt cả lưng
Thấy cái roi mây hồn phách lạc
Từ giờ xấu tốt cũng hông trưng
Rượu bia thầy nhậu ư ứ ự
Con cũng lặng im dửng dững dưng
 Thầy bảo nói gì con nói nấy
Bảo đi cho kẹo cũng hông đừng !
 
                        N.Á 
  

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.02.2009 09:23:56
0
hehe, chuyển hệ ngay trước khi bị bí cả về chữ và ý
 
THƠ MÌNH BỊ ĐẠO
 
Thơ mình bị đạo kể ra…hên
Chỉ lạ là sao…khác cái tên
Có lẽ họ “yêu” nên sửa giúp
Còn như đã ghét chắc trùm mền
Nếu lo cất kỹ ôi thôi chán
Thà “gởi” lung tung vậy mới bền
Viết được bao nhiêu đăng hết ráo
Thể nào “bạn quý” cũng mò lên
 
Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.02.2009 15:25:52
0
Đệ tử ơi, khi nào rảnh rỗi nhớ sang quét dọn...mạng nhện dùm sư phụ nhá, sư phụ phải đi đây.
 

TẦM SƯ HỌC ĐẠO
 
Lên núi tầm sư học phép thiền
Học hoài tâm trí vẫn chưa yên
Hôm qua xách túi đi mua gạo
Bữa trước dong xe chạy kiếm tiền
Cơm áo rách bươm đời thế tục
Lấy gì an hưởng cảnh thần tiên
Nghe đâu có được ông thầy tốt
Tớ lại hành trang vọt tới liền
 
Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.02.2009 17:20:46
0
Đệ tử ơi, khi nào rảnh rỗi nhớ sang quét dọn...mạng nhện dùm sư phụ nhá, sư phụ phải đi đây.


TẦM SƯ HỌC ĐẠO
 
Lên núi tầm sư học phép thiền
Học hoài tâm trí vẫn chưa yên
Hôm qua xách túi đi mua gạo
Bữa trước dong xe chạy kiếm tiền
Cơm áo rách bươm đời thế tục
Lấy gì an hưởng cảnh thần tiên
Nghe đâu có được ông thầy tốt
Tớ lại hành trang vọt tới liền
 
Tú Lòng…thòng

 
AI GIÚP THÂY TUI
 
Bỏ rượu thầy tui học phép thiền
Biết thầy có chịu cảnh ngồi yên
Hay là chỉ được dăm ba bũa
Thèm nhậu về ngay chạy kiếm tiền
Ai giúp thầy tui cai được rượu
Quen cùng rau quả sống đời tiên
Thân này xin nguyện làm đầy tớ
Khăn gói mang theo đến ở liền !
 
                          N A
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:22:02 bởi Nguyệt Ánh >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 28.02.2009 19:22:49
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

Đệ tử ơi, khi nào rảnh rỗi nhớ sang quét dọn...mạng nhện dùm sư phụ nhá, sư phụ phải đi đây.


TẦM SƯ HỌC ĐẠO
 
Lên núi tầm sư học phép thiền
Học hoài tâm trí vẫn chưa yên
Hôm qua xách túi đi mua gạo
Bữa trước dong xe chạy kiếm tiền
Cơm áo rách bươm đời thế tục
Lấy gì an hưởng cảnh thần tiên
Nghe đâu có được ông thầy tốt
Tớ lại hành trang vọt tới liền
 
Tú Lòng…thòng

 
AI GIÚP THÂY TUI
 
Bỏ rượu thầy tui học phép thiền
Biết thầy có chịu cảnh ngồi yên
Hay là chỉ được dăm ba bũa
Thèm nhậu về ngay chạy kiếm tiền
Ai giúp thầy tui cai được rượu
Quen cùng rau quả sống đời tiên
Thân này xin nguyện làm đầy tớ
Khăn gói mang theo đến ở liền !
 
                          N A


Bổn Phận Trò

Cô giúp thầy cô học pháp thiền
Thương thầy bụng dạ cô chẳng yên
Tu thiền đâu phải năm ba bữa
Đã tu chớ nghĩ chuyện kiếm tiền
Khi đắc quả rồi không màng rượu
Giải thoát chuyện đời đến cõi tiên
Ai dám xem cô là đầy tớ.???
Thầy trò như khúc ruột nối liền
Mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 19:24:43 bởi Tứ Trụ >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 01.03.2009 13:08:37
0
Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy
 
CHƠI HOA
 
Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
 
Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 01.03.2009 13:46:46
0
Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

CHƠI HOA
 
Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
 
Tú Lòng…thòng

LAN QUÝ THẦY TUI
 
Chơi lan phải biết cách chăm nom
Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
Thảm thương lan quý mãi gầy còm
Hoa người rực rỡ xinh như mộng
Lan của thầy như đám ngổ om*
Cũng tốn mớ công cào xới xới
Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !
 
                          N A  
                                    
                                   * một loại rau để nấu canh chua

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 02.03.2009 08:57:57
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

CHƠI HOA
 
Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
 
Tú Lòng…thòng

LAN QUÝ THẦY TUI
 
Chơi lan phải biết cách chăm nom
Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
Thảm thương lan quý mãi gầy còm
Hoa người rực rỡ xinh như mộng
Lan của thầy như đám ngổ om*
Cũng tốn mớ công cào xới xới
Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !
 
                          N A  
* một loại rau để nấu canh chua


Lễ Nghĩa Với Thầy

Bổn phận làm trò phải chăm nom
Chớ có than van chớ đứng dòm
Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
Làm trò giữ lễ không sai trật
Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
Lấy công trả nghĩa không nên chán
Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
Mytutru
--------


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 38 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1119 bài trong đề mục