TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 88 trang, bài viết từ 1441 đến 1470 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 19.02.2009 16:46:14
0

Trích đoạn: Nguyên Cương

 
Lâu lâu ghé thăm bạn , xin để lại 1 bức ảnh và bài thơ về biển... (vì NC ko làm thơ tình hay được như NS)
Chúc NS vui khoẻ nhé
 
RA BIỂN MÙA ĐÔNG
 
Mùa đông ra thăm biển
Đầu ghềnh chỉ thấy gió bay
Xao xác ngọn lau trổ trắng
Núi ơi sao bỗng khô gày
 
Bước chân đi dọc triền cát
Sóng lăn tăn nước dâng đầy
Đâu những ngày vui phiêu dạt
Căng tràn nắng gió ra khơi
 
Chiều nay một mình biển đợi
Bóng người xưa đã mịt mờ
Kỷ niệm tan vào sương khói
Thương đời biển hát vu vơ ...
 
Nguyên Cương
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44056/B9C4478107EF42FBAB5AED7BEC340F97.jpg[/image]

 
 
Quê bạn tận mãi Hà Thành
Danh lam thắng cảnh… chưa rành biết đâu
Đi đò thì ngại sông sâu
Tàu xe trắc trở bởi “hầu bao” không
Bạn kể về những dòng sông
Thượng nguồn xuôi ngược nghe lòng ngất ngây
Chúng mình duyên phận bèo mây
Mây trôi bèo dạt có ngày gặp nhau
Lều tranh rộng cửa đón chào
“Gò đen – cuốc lủi” * hòa vào mềm môi
Bắc Nam đâu phải xa xôi
Hữu duyên thiên lý sẽ rồi đoàn viên
Đôi ta vẫn mãi bạn hiền
Qúi nhau tình nghĩa…bạc tiền phù du…
 
                   -NS-

 
                             - *Gò đen rượu đế miền Nam - Cuốc lủi rượu gạo miền Bắc



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:16:48 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 20.02.2009 12:21:22
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..Thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-

 
Cánh chim cô lẻ nhòm trông
Bóng hường ngày ấy sang sông, lên bờ...
Bần thần, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!!!
Hương xuân còn đấy sao giờ thu sang?
-sd- 
 
 
Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009


Đất trời thay đổi phiên luân
Tâm hồn thiên định- hương xuân nhạt nhòa!
Quanh niên lòng mãi buồn xoa
Ai người chuyển đổi nên tòa yêu thương???
-sd- 


  
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 12:31:48 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 20.02.2009 14:14:07
0
  


Suy tư gợi buồn mà thôi
Tình mình tan nát hết rồi còn đâu
Suy tư quầng mắt thâm sâu
Đêm nằm trăn trở bạc đầu già thêm
Để cho sầu đọng lắng êm
Xem như cơn gió qua thềm lướt nhanh
Em hãy cứ để mặc anh
Niềm đau thân phận trời dành ban cho
Có gì mà phải đắn đo
Như về bến cũ...vắng đò qua sông
Một mình lặn lội ngược dòng
Biết rằng vất vả chất chồng gian nan
Nghiệp chướng nên phải đeo mang
Suy tư chi lắm…anh càng buồn hơn
Tình yêu sự nghiệp trống trơn
Đời anh thế đấy…biết hờn trách ai
Để anh trọn kiếp u hoài
Em còn trẻ đẹp tương lai đang chờ...
 
                 -NS-
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:20:26 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 20.02.2009 19:41:27
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

  


Suy tư gợi buồn mà thôi
Tình mình tan nát hết rồi còn đâu
Suy tư quầng mắt thâm sâu
Đêm nằm trăn trở bạc đầu già thêm
Để cho sầu đọng lắng êm
Xem như cơn gió qua thềm lướt nhanh
Em hãy cứ để mặc anh
Niềm đau thân phận trời dành ban cho
Có gì mà phải đắn đo
Như về bến cũ...vắng đò qua sông
Một mình lặn lội ngược dòng
Biết rằng vất vả chất chồng gian nan
Nghiệp chướng nên phải đeo mang
Suy tư chi lắm…anh càng buồn hơn
Tình yêu sự nghiệp trống trơn
Đời anh thế đấy…biết hờn trách ai
Để anh trọn kiếp u hoài
Em còn trẻ đẹp tương lai đang chờ...
 
                 -NS-
 
 
Tương lai còn những ước mơ
Mà em đánh mất bên bờ quạnh hiu
Để buồn nghe nỗi cô liêu
Vòng tay trống vắng chắt chiu ân tình
 
Ngày mai duyên số chúng mình
Đã còn đâu nữa linh đinh hận người
Vầng trăng ai xẻ ngang trời
Xin anh đừng sống một đời buồn đau
 
Thôi giờ đã cách xa nhau
Một lần dang dở thương sầu ngàn năm
Tiễn tình vào chốn xa xăm
Trong mơ cũng xót xa thầm mà thôi
 
Phận em là phận nổi trôi
Tách bờ xa bến đành thôi hỡi người
Suy tư một thuở tình ơi
Buồn thương một thuở đầy vơi nỗi niềm
 
                     thụy du 
 


 
 
 
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 21.02.2009 11:38:58
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

NHỜ EM GIÚP
 
 
Em gái xứ sương mù đúng không ?
Đôi má em xinh đẹp ửng hồng
Phảng phất đâu đây mùi mận chin
Lòng anh xao xuyến nhớ mênh mông.
 
Từ lâu lưu lạc kiếp tha phương
Mòn vẹt gót chân khắp nẽo đường
Đôi lúc nhớ về nơi phương ấy
Còn bao kỷ niệm để vấn vương..
 
Nhờ em nhắn gửi giúp đôi lời
Bao nỗi niềm thương nhớ đầy vơi 
Vẫn còn lưu trử thời thơ mộng
Phố núi sương mù…Đà Lạt ơi !..
 
               -NS-


TTK  đồng cảm với NS nè
Hoài Cảm

Ai về nhặt lại dấu xưa

Nơi nào người đến đón đưa tôi về

Chiều buông dưới ngọn sơn khê

Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi

Sương mù lãng dãng bay rơi

Cam ly khúc hát tình đời buồn thay

Ai về nơi đấy hôm nay

Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa

 
T.T.K.21.2.2009 


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 21.02.2009 11:57:29
0
    CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM      
                       
27 - 02 -2009

          
 
                                                                        
NGHỀ  Y
 
                                      - Kính nhớ thầy GS-TSYK -  V.V.C 
                                             và các bạn đồng nghiệp.
 
 
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Nhớ thời đi học chọn làm nghề Y
Lời thầy luôn mãi khắc ghi
Hành nghề cao quý …”Đức – Y”  rõ ràng
Blouse đâu phải thời trang
Khoác vào…trách nhiệm lại càng nặng vai
Sinh mạng giao phó trong tay
Lương y từ mẫu…nhớ hoài chớ quên
Việc làm thầm lặng không tên
Không vì danh lợi…mong đền công lao
Thương người bệnh tật ốm đau
Tận tuỵ chăm sóc khác nào thương thân
Trao dồi học tập chuyên cần
Nâng cao kiến thức góp phần dựng xây
Nước giàu dân khỏe mai đây
Việt Nam danh rạng…bậc thầy ngành Y…
 
    -NS-
 
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 21:28:48 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 21.02.2009 14:54:15
0
  ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
                       
                             - Tặng K.D. bạn đồng nghiệp 
 
 
Blouse trắng em khoác vào
Điểm tô nét đẹp càng thanh cao
Với ánh mắt nụ cười hiền dịu
Thiên thần áo trắng…lòng xuyến xao.
 
Mong suốt đời làm một bệnh nhân
Để được em chăm sóc ân cần
Được đôi bàn tay mềm xoa dịu
Tim thôi thổn thức, hồn lâng lâng.
 
Áo trắng ngày xưa vắng bóng rồi
Theo chồng về nơi khác xa xôi
Bệnh viện chiều mưa đầy lá rụng
Đứng lặng thẩn thờ buồn đơn côi…
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 08:57:50 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nguyễn Khánh Ngọc
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2009
  • Nơi: Bốn mùa hoa
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 22.02.2009 04:10:36
0
 
 
 
 
_ Mạc Nhân Sơn thân Khánh Ngọc cám ơn MNS đã ghé qua nhà và để một bài thơ hay, Những người tha phương xa xứ ai cũng buồn cũng nhớ quê hương mà, nỗi buồn không gì diễn tả nổi ...
 

 
Đêm nhớ cố hương
 
 
       Đêm nay thao thức năm canh
Trông về quê mẹ lòng vương khóc thầm
        Má dưng lệ chảy tần ngần
Tha hương viễn xứ nhớ về cố hương .
 
                       Khánh Ngọc
 

 
 
Bốn mùa thương nhớ
Bốn mùa qua rồi bốn mùa sôi nổi
Nhung nhớ đầy như nước lại vơi đi
Gió quấn lòng thương nhớ gió vi vu
Hằn trong đó cả bốn mùa thương nhớ

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 22.02.2009 13:13:59
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

    Đợi anh thôi

Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em giữ mãi mối duyên này

Người cười kẻ trách ...em cam chịu

Linh nghiệm tình yêu vẹn sắc màu

 

Em cứ chờ trông cứ đợi mong

Dẫu cho năm tháng đã phai màu

Hoa thơm đã nhạt hương nồng ấm

Sắc đã úa tàn rụng cánh đau...

 

Bao nhiêu thay đổi bao hờn tủi

Bao nhớ thương bấy đợi chờ

Khắc khoải lòng mong ngày bất ổn

Chập chờn giấc ngủ đêm chẳng yên

 

Em vẫn cười duyên như mùa xuân

Che nghiêng vành nón ửng má hồng

Trái tim đã vụn còn thoi thóp

Khơi lại tàn tro thắp lửa hồng...

 

Em sẽ tàn phai sẽ rụng rơi

Lá non sẽ trút nhựa một ngày
Em sẽ già đi rồi em chết

Riêng hồn trẻ mãi đợi anh thôi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

 



Em nói vẫn mãi mãi chờ anh
Nếu lỡ mai đây mộng không thành
Chúng mình gặp nhiều điều trắc trở
Sẽ tàn hương sắc…tóc thôi xanh.
 
Đời anh dang dở có gì đâu
Thời gian còn lại chuổi ngày sầu
Bụi trần đã nhuộm đầu bạc trắng
Tình đời trăn trở mắt thêm sâu.
 
Em ơi !..xin đừng chớ đợi chờ
Xem như tình ảo thoáng trong mơ
Đừng quá tin yêu và hy vọng
Mai này vỡ mộng...tình bơ vơ….
 
                     -NS-
 
 
Em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
Dẫu mai duyên phận vẫn không thành
Thu tàn nguyệt tận em còn đợi
Tình em hẳn thấu tận trời xanh

Hạnh phúc trong em nỗi đợi chờ
Đợi anh ngoài thực lẫn hoài mơ
Tiếp em sức mạnh trong đời sống
Anh có hiểu em chớ hững hờ

Em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
Niềm tin duyên phận ắt sẽ thành
Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 13:15:44 bởi anhtrangthu >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 22.02.2009 14:02:00
0

Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc





_ Mạc Nhân Sơn thân Khánh Ngọc cám ơn MNS đã ghé qua nhà và để một bài thơ hay, Những người tha phương xa xứ ai cũng buồn cũng nhớ quê hương mà, nỗi buồn không gì diễn tả nổi ...
 

 
Đêm nhớ cố hương
 
 
       Đêm nay thao thức năm canh
Trông về quê mẹ lòng vương khóc thầm
        Má dưng lệ chảy tần ngần
Tha hương viễn xứ nhớ về cố hương .
 
                       Khánh Ngọc
 

 



           
         KỶ NIỆM
                 KHÔNG QUÊN
 
 
Chúng mình mang kiếp tha phương
Bao đêm trăn trở nhớ thương quê nhà   
Cuộc sống nên phải bôn ba
Kỷ niệm sống mãi chẳng nhòa nhạt phai
Quê hương có dòng sông dài
Hương cau hoa bưởi nhớ hoài không thôi
Chúng mình vạn dặm xa xôi
Mỗi lần nhắc đến bồi hồi vấn vương
Quê mẹ một nắng hai sương
Mái tranh vách lá tình thương tràn đầy
Đến trường qua chiếc cầu cây
Gập ghềnh lắc lẻo…nơi nầy lớn lên
Bao nhiêu kỷ niệm khó quên
Trường xưa bạn cũ nhắc tên gợi buồn…
 
                      -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 11:56:05 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 22.02.2009 16:23:08
0
             ĐỢI CHỜ
 
 
Em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
Dẫu mai duyên phận vẫn không thành
Thu tàn nguyệt tận em còn đợi
Tình em hẳn thấu tận trời xanh

Hạnh phúc trong em nỗi đợi chờ
Đợi anh ngoài thực lẫn hoài mơ
Tiếp em sức mạnh trong đời sống
Anh có hiểu em chớ hững hờ

Em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
Niềm tin duyên phận ắt sẽ thành
Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu



 
 
Chờ đợi mà chi thêm khổ anh
Chẳng ngại mộng ước sẽ không thành
Chỉ sợ gặp rồi…em ngoảnh mặt
Đời anh như lá úa mong manh.
 
Yêu em - Chỉ dám gửi tình thơ
Xin đừng thương nhớ và mong chờ
Xem như chuyện tình trong hư ảo
Xây tình dệt mộng trong giấc mơ.
 
Đừng như Tô Thị đứng đợi chồng
Biến thành tượng đá thêm tốn công
Anh nào dám nhận tình em ngỏ
Cứ nghĩ yêu lầm…thế cho xong…
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 16:26:30 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 22.02.2009 16:31:30
0
     Ngậm ngùi
 
Nói chi lời ấy ngậm ngùi
Tình yêu đâu chỉ cho vui hỡi người
Buồn anh em cũng buồn thôi
Đau anh em cũng một trời xót xa
 
Đời định cho mối duyên ta
Phải ngăn phải cách chia xa đôi mình
Bây giờ lận đận chữ tình
Thương em đừng trách phận mình hỡi anh
 
Xa nhau xa những mộng lành
Xin người đừng hận đừng giành phần đau
Tiếc chi tình nghĩa cau trầu
Phải duyên ai nỡ để sầu cho ai?
 
Ngày mai trên bước đường dài
Dặm đời giong ruổi xin ai đừng buồn....
 
                     thụy du
 
 

 
Đời anh mang kiếp cô đơn
Nên em vuột mất không hờn trách đâu
Tiếc cho tình chẳng dài lâu
Nợ duyên chưa bén… cau trầu héo khô
Tan vào mộng ảo hư vô
Tình sầu đeo đẳng xuống mồ chưa nguôi
Duyên phận ngang trái khiến xui
Em đừng ái ngại ngậm ngùi mà chi
Mai này cất bước vu qui
Để anh ôm trọn tình si suốt đời
Mất em hụt hẩng chơi vơi
Trắng đêm thao thức rã rời xác thân
Đường tình chưa trọn ái ân
Cô đơn cứ mãi xoay vần đời anh
Nửa đời tóc đã bạc nhanh
Duyên tình dang dở phải đành chịu thôi…
 
Thời gian nước chảy mây trôi
Ngậm ngùi chi lắm sẽ rồi lãng quên….
 
                 -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 11:51:17 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 23.02.2009 22:27:47
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     Ngậm ngùi
 
Nói chi lời ấy ngậm ngùi
Tình yêu đâu chỉ cho vui hỡi người
Buồn anh em cũng buồn thôi
Đau anh em cũng một trời xót xa
 
Đời định cho mối duyên ta
Phải ngăn phải cách chia xa đôi mình
Bây giờ lận đận chữ tình
Thương em đừng trách phận mình hỡi anh
 
Xa nhau xa những mộng lành
Xin người đừng hận đừng giành phần đau
Tiếc chi tình nghĩa cau trầu
Phải duyên ai nỡ để sầu cho ai?
 
Ngày mai trên bước đường dài
Dặm đời giong ruổi xin ai đừng buồn....
 
                     thụy du
 
 

 
Đời anh mang kiếp cô đơn
Nên em vuột mất không hờn trách đâu
Tiếc cho tình chẳng dài lâu
Nợ duyên chưa bén… cau trầu héo khô
Tan vào mộng ảo hư vô
Tình sầu đeo đẳng xuống mồ chưa nguôi
Duyên phận ngang trái khiến xui
Em đừng ái ngại ngậm ngùi mà chi
Mai này cất bước vu qui
Để anh ôm trọn tình si suốt đời
Mất em hụt hẩng chơi vơi
Trắng đêm thao thức rã rời xác thân
Đường tình chưa trọn ái ân
Cô đơn cứ mãi xoay vần đời anh
Nửa đời tóc đã bạc nhanh
Duyên tình dang dở phải đành chịu thôi…
 
Thời gian nước chảy mây trôi
Ngậm ngùi chi lắm sẽ rồi lãng quên….
 
                 -NS-
 
Tình mình ngày ấy không tên
Cho nên mang kiếp chênh vênh hỡi người
Buồn như mây lững lờ trôi
Cho vùng thương nhớ xa vời ăn năn
 
Phương trời xưa cũng xa xăm
Trách thân mang một kiếp tằm buồn tênh
Ngày nào người nói đã quên
Vẫn còn mang nặng triền miên một đời
 
Tiếc hoài cho mảnh tình côi
Xa xôi trắc trở cuộc đời đổi thay
Rồi mai rời bỏ nơi này
Mang theo nỗi nhớ đọa đày cho nhau
 
Biết rằng lòng nặng sầu đau
Cũng đành từ biệt với nhau hỡi người.....
 
                   thụy du

 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 24.02.2009 09:27:21
0
      TÌNH TRÊN MẠNG
 
 
Em muốn đi ?.. Xin cứ đi...
Tình qua mạng ảo...khác gì trò chơi
Tìm đến tâm sự đầy vơi
Khi nào nhàm chán...thì rời bỏ nhau
Chẳng ràng buộc... hứa hẹn trao
Tình thơ mặc sức thả vào yêu thương
Thật ra hai đứa khác đường
Đâu cùng một hướng...vấn vương chi phiền
Mỗi người có nỗi niềm riêng
Mộng mơ cho lắm...ngả nghiêng vì tình
Trẻ già đẹp xấu sao tin
Chưa lần gặp gở…bóng hình thấy đâu
Nơi đây tình cảm nặng sâu
Bên kia người đã qua cầu sang sông
Rồi mang mối hận trong lòng
Ghét ghen vớ vẫn...mà không được gì…
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 19:17:25 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 24.02.2009 13:08:04
0
 


 
Tiếng YÊU… anh chỉ muốn dành em thôi
Không hiểu vì sao cứ mãi bồi hồi
Cứ lo em từ chối không chấp nhận
Ngập ngừng nên lời lắng đọng trên môi.
 
Trái tim luôn thôi thúc bảo nói YÊU
Mỗi lần nhìn em - cũng muốn làm liều
Ngần ngại e dè nên chưa bày tỏ
Đêm trăn trở nghĩ giận mình bấy nhiêu.
 
Tiếng YÊU…sao nghe nói rất dễ dàng
Tại anh vụng về quá dại nghiêm trang
Mang một trái tim chân tình tha thiết
Nên lời chưa ngỏ…em đã sang ngang…
 
                   -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 19:27:34 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 24.02.2009 20:35:20
0
__
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 19:22:44 bởi NuocMatMuaThu >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 07:20:27
0
 
 
 
 




Ánh mắt bờ môi anh 
 
 
 
 
Em hay cục cằn _ chẳng nhu mì
Anh xoa dịu đi bằng ánh mắt
Em hay hờn ghen _ hay cáu gắt
Anh xoa dịu đi bằng bờ môi.
 
Như Hằng


 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 12:25:03
0
Buồn wá vào chọc NS rồi chạy nhanh nè
 
Phen này gà mọc đuôi tôm
Chủ nhà đi vắng ôm đồm say mê
Bao giờ hàng xóm trở về !
Hối lộ mà ít Khiết chê...liệu chừng
 
Mách NS chết à
 
T.T.k. 25.2009
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 16:49:09
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng









Ánh mắt bờ môi anh 
 
 
 
 
Em hay cục cằn _ chẳng nhu mì
Anh xoa dịu đi bằng ánh mắt
Em hay hờn ghen _ hay cáu gắt
Anh xoa dịu đi bằng bờ môi.
 
Như Hằng


 

 
 
Em còn trẻ thích dỗi hờn
Muốn anh làm gió thổi mơn thỏa lòng
Chắc anh chẳng đáp ứng xong
Tim đang tan nát chất chồng vết đâm
Bởi anh mắc nhiều sai lầm
Đam mê khờ dại đặt nhầm tình yêu
Giờ đây chuốc lấy cô liêu
Tình duyên dang dở…mang nhiều khổ đau
Quên lời âu yếm ngọt ngào
Nụ hôn nồng cháy ngày nào còn đâu
Suy tư vầng trán hằn sâu
Chờ anh…đón nhận thêm sầu mà thôi…
 
   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 18:41:45 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 17:24:33
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng









Ánh mắt bờ môi anh 
 
 
 
 
Em hay cục cằn _ chẳng nhu mì
Anh xoa dịu đi bằng ánh mắt
Em hay hờn ghen _ hay cáu gắt
Anh xoa dịu đi bằng bờ môi.
 
Như Hằng


 

 
 
Em còn trẻ thích dỗi hờn
Muốn anh làm gió thổi mơn thỏa lòng
Chắc anh chẳng đáp ứng xong
Tim đang tan nát chất chồng vết đâm
Bởi anh mắc nhiều sai lầm
Đam mê khờ dại đặt nhầm tình yêu
Giờ đây chuốc lấy cô liêu
Tình duyên dang dở…mang nhiều khổ đau
Quên lời âu yếm ngọt ngào
Nụ hôn nồng cháy ngày nào còn đâu
Suy tư vầng trán hằn sâu
Chờ anh…đón nhận thêm sầu mà thôi…
 
   -NS-


 
 
 
 
 
Người đàn ông không thật :
 
 
 
Cuộc tình đã vỡ 
 
 
 
 
Chân bước đi lòng còn ở lại
Giữa ân tình anh đã chót trao ai
Có lẽ nào tình cảm đó là sai ?
Nếu sai em đi con đường khác.
 
Chân bước đi lòng buồn man mác
Cố giữ lòng không dối trá về sau
Đã bước rồi mong bước qua mau
Em cam chịu nhìn tình trôi qua vội !
 
Chân bước đi trái tim vô tội
Trong tình cảm vừa mới chớm vỡ đôi
Em run khóc /cắn nhẹ bờ môi
Anh đi rồi ! Thôi tình ta đã vỡ  !
 
Lối em về chỉ lặng một mình thôi...
 
Nhưn Hằng
 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 18:11:05
0
            NHỚ EM
                   - Tặng NMMT


Khi buồn lại ngồi nhớ đến nhau
Bao nhiêu kỷ niệm của ngày nào
Đường xưa lối cũ còn lưu dấu
Mà tình thì trả lại trăng sao…
 
Nhật ký ghi chuyện của đôi ta
Lớp bụi thời gian chữ phai nhòa
Kỷ vật em trao vẫn còn đấy
Giờ sao đành đoạn cách chia xa.
 
Mây trôi lờ lững về nơi đâu ?..
Xin cho nhắn gửi mối tình sầu
Phương trời xa lạ nào hay biết
Chờ em mòn mỏi mắt thâm sâu…
 
                 -NS-          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 19:46:27 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 25.02.2009 20:05:45
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Buồn wá vào chọc NS rồi chạy nhanh nè

Phen này gà mọc đuôi tôm
Chủ nhà đi vắng ôm đồm say mê
Bao giờ hàng xóm trở về !
Hối lộ mà ít Khiết chê...liệu chừng
 
Mách NS chết à
 
T.T.k. 25.2009
 
 
Hẹn đến cầu vượt An Sương
Nhà Đoan đang ở gần đường...gọi ra
Hối lộ Khiết món gỏi gà
Ăn cho thoải mái...Đoan ta trả tiền...
-NS-
 
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 26.02.2009 09:47:57
0
Cuộc tình đã vỡ 
 
 
 
 
Chân bước đi lòng còn ở lại
Giữa ân tình anh đã chót trao ai
Có lẽ nào tình cảm đó là sai ?
Nếu sai em đi con đường khác.
 
Chân bước đi lòng buồn man mác
Cố giữ lòng không dối trá về sau
Đã bước rồi mong bước qua mau
Em cam chịu nhìn tình trôi qua vội !
 
Chân bước đi trái tim vô tội
Trong tình cảm vừa mới chớm vỡ đôi
Em run khóc /cắn nhẹ bờ môi
Anh đi rồi ! Thôi tình ta đã vỡ  !
 
Lối em về chỉ lặng một mình thôi...
 
Nhưn Hằng
 

 
 
Anh là người đàn ông không thật
Một bóng mờ vụt thoáng qua tim
Đâu phải người để em kiếm tìm
Nên anh vẫn chỉ là cái bóng.
 
Trong tim em đâu còn khoảng trống
Dù là góc nhỏ dành cho anh
Mãi tìm tình nên cứ vòng quanh
Chưa quên được tình sầu đã mất.
 
Với em – anh là người không thật
Bởi đang còn vọng tưởng nơi xa
Mà anh là chiếc bóng nhạt nhòa
Nên tình mình vẫn còn mộng ảo…
 
                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 09:50:19 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 26.02.2009 14:30:29
0
 
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Buồn wá vào chọc NS rồi chạy nhanh nè

Phen này gà mọc đuôi tôm
Chủ nhà đi vắng ôm đồm say mê
Bao giờ hàng xóm trở về !
Hối lộ mà ít Khiết chê...liệu chừng
 
Mách NS chết à
 
T.T.k. 25.2009
 

Hẹn đến cầu vượt An Sương
Nhà Đoan đang ở gần đường...gọi ra
Hối lộ Khiết món gỏi gà
Ăn cho thoải mái...Đoan ta trả tiền...
-NS- 
 
 
Ối trời! Ai sướng như tiên???
Kẻ xướng, người họa...ta hiền- dọa sao?
Trời ơi, trăng ngự trên cao
Nghe chăng duyên cớ- đổi trao hai người?
-sd-
  
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 26.02.2009 18:21:39
0
TTK có bài nhớ Dalat mang chia sẻ với người đã từng sống ở đây nhé
 
Nhớ Đàlạt
 
Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?
 
T.T.K.26.2.2009
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 27.02.2009 18:28:39
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TTK có bài nhớ Dalat mang chia sẻ với người đã từng sống ở đây nhé
 
Nhớ Đàlạt
 
Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?
 
T.T.K.26.2.2009
 


Nhớ em Đà Lạt má ửng hồng
Tóc mây vờn gió trôi mênh mông
Đồi thông dạo bước chiều gió lộng
Kỷ niệm một thời em nhớ không
Bao năm lưu lạc sống tha phương
Hình bóng người xưa mãi trong lòng
Mong đợi ngày về thăm phố núi
Đò còn bến cũ... hay sang sông…
 -NS-
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 18:30:45 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 27.02.2009 19:52:54
0
Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 27.02.2009 22:23:10
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


 
Tiếng YÊU… anh chỉ muốn dành em thôi
Không hiểu vì sao cứ mãi bồi hồi
Cứ lo em từ chối không chấp nhận
Ngập ngừng nên lời lắng đọng trên môi.
 
Trái tim luôn thôi thúc bảo nói YÊU
Mỗi lần nhìn em - cũng muốn làm liều
Ngần ngại e dè nên chưa bày tỏ
Đêm trăn trở nghĩ giận mình bấy nhiêu.
 
Tiếng YÊU…sao nghe nói rất dễ dàng
Tại anh vụng về quá dại nghiêm trang
Mang một trái tim chân tình tha thiết
Nên lời chưa ngỏ…em đã sang ngang…
 
                   -NS-

 
Vương mang làm chi nữa người ơi
Cất bước ra đi sẵn mệnh trời
Từ biệt nhau đây lòng thêm buốt
Lệ xót xa đầy mối tình tôi..........
 
Chữ yêu đâu dễ nói hỡi người
Nếu biết nói rồi để mặn môi
Thà rằng dấu kín trong lòng mãi
Giọt đắng mang theo cả vạn lời
 
Ngàn tiếng trăm câu cũng muộn rồi
Phương này ai thầm lặng đơn côi
Cách biệt nhau rồi người ơi hãy
Quên hết bao ngày tháng xa xôi
 
Câu thơ gói trọn cả nỗi niềm
Mà sao nghe lòng chợt buồn thêm
Chữ yêu nói mãi không thành tiếng
Nên giờ đành câm lặng triền miên...
 
                    thụy du 
  
  
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 28.02.2009 09:40:35
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-

 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...



Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 28.02.2009 11:30:33
0

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-

 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009
 
Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 88 trang, bài viết từ 1441 đến 1470 trên tổng số 2629 bài trong đề mục