CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 95 trang, bài viết từ 1921 đến 1950 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 15.05.2009 11:49:06
0
Thân mời Si Doan hoạ
 
Cô lẻ
 
Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ
 
T.T.K.15.4.2009
 

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 15.05.2009 23:35:54
0
VỊNH CÀNH TRÚC



Khóm trúc xinh xinh chọc thẳng trời
Trãi bao mưa gió vẫn xanh ngời
Thân tròn ruột trắng không thay đổi
Dáng thẳng da xanh chẳng chuyển dời
Gió nắng niên dài chen chúc mọc
Sương mưa tháng rộng vẫn không rời
Xa xưa ví trúc người quân tử
Trọn dạ  trung kiên giữa cuộc đời.


-sd-

CÂY TRE
 
Tre xanh vươn ngọn thẳng lên trời
Dưới ánh bình minh chiếu sáng ngời
Dẫu trãi mưa sa thân chẳng khuất
Dù qua bão táp gốc không dời
Nghìn thu với xóm còn khăng khít
Vạn thuở cùng quê chửa tách rời
Lúc cháy vẫn nguyên hình vẹn tiết
Đem lòng son sắt hiến dâng đời
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 16.05.2009 09:50:30
0


Thân mời Si Doan hoạ
 
Cô lẻ
 
Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ
 
T.T.K.15.4.2009



ĐÔI BẠN
 
 
Cánh chim sải cánh hết bơ vơ
Kết bạn Phụng Hoàng thỏa mộng mơ
Tráng lệ lầu cao người ước vọng
Nguy nga biệt thự ta mong chờ
Tâm giao am hiểu đôi dòng nhỏ
Tri kỉ tận tường ý tứ thơ
Xướng họa góp phần vui cuộc sống
Bận tâm suy nghĩ sẽ ngu ngơ.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 09:52:40 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

TUAN_ANH
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.09.2007
RE: VỀ LẠI CHỐN XƯA - 16.05.2009 13:16:21
0
Mời bạn thử ghé thăm : http://tuananh.violet.vn/

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 18.05.2009 17:05:38
0
Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 19.05.2009 09:58:30
0
 
Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009 
 

 
NẮNG LÊN
 
Ba niên trông, đợi bước chân về
Khắc khoải tâm tư bởi ái thê
Lưu luyến thanh xuân thời hạnh phúc
Bồi hồi tuổi trẻ lạc cung mê
Anh hào sa trận ôm sầu não
Võ sĩ rơi đài đặng một dề
Thanh Khiết chìa tay nâng dứng dậy
Nỗi sầu tan biến thật hay ghê!
-SD-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 08:49:44 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 20.05.2009 08:49:19
0
MẮC NGHẸN
 
 
Dừng chân nhớ lại mối tình qua
Cũng ái cũng ân rất đậm đà
Nỗi nhớ trào dâng nồng thắm thiết
Niềm thương chan chứa tận con tim
Trước đây Nguyệt Lão se tơ thắm
Sau đổi Cao xanh tách chỉ ngà
Duyên phận kiếp này đành lỗi nhịp
Trăm năm mắc nghẹn chẳng trôi ra.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 21.05.2009 12:08:03
0

CHỚ KHEN
 
Đừng khen Thanh Khiết – thấy ghê ghê!
Thiên hạ cười chê chuyện ái thê
Tâm sự u hoài đeo đẳng mãi
Nỗi niềm u uất chãy dầm dề
Hào hoa một thuở sầu muôn nẻo
Phong nhã nửa đời lạc cõi mê
Chấp bút lưu vần thơ thắm thiết
Mai sau đọc lại lúc già về.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 21.05.2009 15:35:40
0
Tâm giao
 
Tuế nguyệt tâm giao đẹp hồn ta
Trải lòng chia sẻ giấc an hoà
Vũ vô kiềm toả năng lưu khách “TN”
Giông gió đổ tràn chẳng muốn xa
Đối diện tám câu sáng ý ngọc
Tương phùng  năm chữ rạng như hoa
Cao sơn lưu thuỷ hoà trăng sáng
Cộng khổ đồng cam mãi thiết tha
 
T.T.K.21.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 15:36:47 bởi ThanhThanhKhiet >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 22.05.2009 08:48:13
0
 
 
Tiếng yêu anh

 
 
 
Một ngày em yêu anh
Nguyện muôn ngày giữ mãi
Cuộc đời này làm lại
Có anh đến yêu chiều.
 
Khi anh nói tiếng yêu
Em cúi đầu đã nhận
Mình dành lòng kiên nhẫn
Cho đôi nửa trái tim.
 
Mình dành lúc lặng im
Trong vòng tay ân ái
Cuộc đời này xin mãi
Dành trọn tiếng yêu anh.
 
Như Hằng
 
 


 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 22.05.2009 12:34:47
0
 



Tâm giao
 
Tuế nguyệt tâm giao đẹp hồn ta
Trải lòng chia sẻ giấc an hoà
Vũ vô kiềm toả năng lưu khách “TN”
Giông gió đổ tràn chẳng muốn xa
Đối diện tám câu sáng ý ngọc
Tương phùng  năm chữ rạng như hoa
Cao sơn lưu thuỷ hoà trăng sáng
Cộng khổ đồng cam mãi thiết tha
 
T.T.K.21.5.2009


TRI KỈ

 
Tri kỉ khơi nguồn thỏa mộng ta
Say sưa đàm đạo vẹn giao hòa
Trăm năm đôi bóng tương kề mãi
Trọn kiếp chung lòng chẳng tách xa.
Hội ngộ an vui tươi sắc mặt
Tao phùng hạnh phúc đẹp hương hoa
Lưu danh muôn thuở trong trời đất
Thỏa chí tang bồng bởi vị tha.
-sd-
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 22.05.2009 12:44:44
0
 
 

 
Tiếng yêu anh

 
 
 
Một ngày em yêu anh
Nguyện muôn ngày giữ mãi
Cuộc đời này làm lại
Có anh đến yêu chiều.
 
Khi anh nói tiếng yêu
Em cúi đầu đã nhận
Mình dành lòng kiên nhẫn
Cho đôi nửa trái tim.
 
Mình dành lúc lặng im
Trong vòng tay ân ái
Cuộc đời này xin mãi
Dành trọn tiếng yêu anh.
 
Như Hằng
 
 
Ta yêu nhau mãi mãi
Đăng trải cuộc hành trình
Bóng hình song đôi bước
Mộng ước vẹn trăm năm.
 
Trăng rằm mãi chứng nhân
Chẳng phân tình luyến ái
gặt hái những đêm nồng
Cho lòng đượm thiết tha.
 
Tình ta luôn da diết
Mật thiết nhất trên đời
Muôn lời chỉ tiếng yêu
Nuông chìu cùng sánh bước.
-sd-
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 24.05.2009 00:28:55
0
Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
Xa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 24.05.2009 16:39:13
0


Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
sa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009
 
 
ĐƠN CÔI
 
Sải cánh tung bay chiếc bóng côi
Vương mang kỉ niệm thuở xa xôi
Nặng lòng trắc ẩn tình ai đó
Xót dạ niềm riêng dạ chẳng vơi
Hoa ngát hương nồng chiêm ngưỡng mãi
Cỏ thơm sắc mượt vẫn buông rơi
Trăm năm vững trí luôn kiêu hảnh
Đã nguyện tâm linh chớ hỏi trời!


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 16:42:35 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 25.05.2009 18:38:32
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
Sa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009

 
 
ĐƠN CÔI
 
Sải cánh tung bay chiếc bóng côi
Vương mang kỉ niệm thuở xa xôi
Nặng lòng trắc ẩn tình ai đó
Xót dạ niềm riêng dạ chẳng vơi
Hoa ngát hương nồng chiêm ngưỡng mãi
Cỏ thơm sắc mượt vẫn buông rơi
Trăm năm vững trí luôn kiêu hảnh
Đã nguyện tâm linh chớ hỏi trời!




Chiếc bóng
 
Chiếc bóng một mình cảnh cút côi
Chim bay về tận chốn xa xôi
Niềm thương không cạn tràn lan khắp
Nỗi nhớ luôn đầy chẳng chịu vơi
Trước ngõ cỏ hoang xanh chất ngất
Bên thềm lan cảnh lá vàng rơi
Ngày mong đêm nhớ sao không thấy
Tin nhạn chơi vơi mãi tận trời
 
T.T.K.25.5.2009
 
 

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 26.05.2009 09:43:30
0
 
Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
Sa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009

 
 
ĐƠN CÔI
 
Sải cánh tung bay chiếc bóng côi
Vương mang kỉ niệm thuở xa xôi
Nặng lòng trắc ẩn tình ai đó
Xót dạ niềm riêng dạ chẳng vơi
Hoa ngát hương nồng chiêm ngưỡng mãi
Cỏ thơm sắc mượt chẳng buông rơi
Trăm năm vững trí luôn kiêu hảnh
Đã nguyện tâm linh chớ hỏi trời!







Chiếc bóng
 
Chiếc bóng một mình cảnh cút côi
Chim bay về tận chốn xa xôi
Niềm thương không cạn tràn lan khắp
Nỗi nhớ luôn đầy chẳng chịu vơi
Trước ngõ cỏ hoang xanh chất ngất
Bên thềm lan cảnh lá vàng rơi
Ngày mong đêm nhớ sao không thấy
Tin nhạn chơi vơi mãi tận trời
 
T.T.K.25.5.2009
 
 

Lẽ bóng muôn đời vạn kiếp côi
Tìm đâu bến đỗ quá xa xôi
Quanh năm sải cánh lòng ngơ ngẩn
Tháng rộng lướt dài dạ chẳng vơi
Bể cả sóng cao luôn hướng tới
Sông sâu nước xiết cố- chùn rơi
Lệ lòng lã chã sầu tê tái
Tìm bạn phương nao cuối góc trời?
-SD-
 

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 16:20:57 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Nhớ Cố Nhân - 26.05.2009 12:51:53
0
 
Cánh chim cô lẻ lênh đênh
Nhớ thương hình bóng cho nên đau lòng
Biển xanh bát ngát mênh mông
Ốc đảo tươi mát mà không đáp vào
Sải cánh bay lượn lên cao
Hơi tàn sức kiệt lộn nhào biển xanh…
-Biển Xanh-
             
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 26.05.2009 13:36:29
0
BẠN HỠI!
 
Mấy mùa lá đỗ bặt tin nhau
Khao khát chim trời lượn núi cao
Sải cánh đua chen cùng sóng gió
Vươn dài lấn lướt vượt trăng sao
Quanh niên bầu bạn dâng lòng mến
Tháng rộng tâm tình cạn dạ trao
Hờ hững... ưu tư lòng ái ngại!
Tuyệt tình là thế đặng thanh tao?

-SD- 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 26.05.2009 13:42:19
0
 



Cánh chim cô lẻ lênh đênh
Nhớ thương hình bóng cho nên đau lòng
Biển xanh bát ngát mênh mông
Ốc đảo tươi mát mà không đáp vào
Sải cánh bay lượn lên cao
Hơi tàn sức kiệt lộn nhào biển xanh…
-Biển Xanh-

Ta buồn sải cánh loang quanh
Nước xanh sóng biếc chẳng đành lòng say
Rì rào cơn gió bên tai
Ngỡ tình ai đó... mộng ngày đoàn viên.
Xa nhau vạn kiếp thiên niên
Mới vừa tao ngộ...biến liền như mơ.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 14:34:23 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 26.05.2009 15:51:27
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

DÕI TÌM
 
Lẽ bóng muôn đời vạn kiếp côi
Tìm đâu bến đỗ quá xa xôi
Quanh năm sải cánh lòng ngơ ngẩn
Tháng rộng lướt dài dạ chơi vơi
Bể cả sóng cao luôn hướng tới
Sông sâu nước xiết cố- chùn rơi
Lệ lòng lã chã sầu tê tái
Tìm bạn phương nao cuối góc trời?
-SD-
 


Sao thế
 
Sao thế ! đời ai phận cút côi
Duyên tình vời vợi quá xa xôi
Nỗi niềm chất chứa đầy lên mãi
Tâm sự dãi bầy cũng chẳng vơi
 
Sầu gửi đêm đêm khêu mộng ước
Tình hờ tháng tháng hái mơ rơi
Bao ngày cô lẻ lòng cay đắng
Phúc phận trăm năm ý tại trời
 
T.T.K.26.5.2009
 
 

 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Nhớ Cố Nhân - 27.05.2009 07:12:28
0
 
 
Anh chợt đến ...

 
Gửi
o0o
Anh chợt đến bên em
Để lại bao thương nhớ
Sao giờ này anh nỡ
Bỏ em đứng bơ vơ !!!
 
Tất cả gửi vào thơ
Vạn lời thương nhắn nhủ
Chiều nay lòng vần vũ
Đứng giữa trời không anh.
 
Hồn viễn sứ chợt lạnh
Giữa phố lệ lên đèn
Tìm đâu nữa chút men
Trong vòng tay ân ái.
 
Anh chợt đi ... chợt lại
Như trời chợt đổ mưa
Em như cỏ dư thừa
Đang đứng giữ trời ... trưa.
 
Như Hằng
26/09/2009
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 27.05.2009 13:06:01
0
 
 

 
Anh chợt đến ...

 
Gửi
o0o
Anh chợt đến bên em
Để lại bao thương nhớ
Sao giờ này anh nỡ
Bỏ em đứng bơ vơ !!!
 
Tất cả gửi vào thơ
Vạn lời thương nhắn nhủ
Chiều nay lòng vần vũ
Đứng giữa trời không anh.
 
Hồn viễn sứ chợt lạnh
Giữa phố lệ lên đèn
Tìm đâu nữa chút men
Trong vòng tay ân ái.
 
Anh chợt đi ... chợt lại
Như trời chợt đổ mưa
Em như cỏ dư thừa
Đang đứng giữ trời ... trưa.
 
Như Hằng
26/09/2009
 
 
VẪN THUỞ NÀO
 
 

Anh vẫn yêu thuở nào
Đôi ta cùng luyến ái
Ước mơ cùng gặt hái
Mối duyên tình trăm năm.
 
Lòng em tựa trăng rằm
Lấp ánh tận phương xa
Tình anh mãi thiết tha
Yêu em và yêu em
 
 Đừng buồn giữa đêm đêm
Hãy ngủ giấc yên lành
Tình anh luôn sẳn dành
Hương tình ngất ngây say
 
Phố vắng của đêm nay
Bóng hình em hiện rõ
Dịu dàng như muốn ngỏ…
Hãy tin ở tình yêu!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ Cố Nhân - 28.05.2009 22:51:23
0
 
CHẲNG THẸN LÒNG

Không gian chia cách bóng hình
Tâm tư lưu giữ nghĩa tình thâm sâu
Còn đây cử chỉ ban đầu
Lời ân tiếng ái gieo câu chung tình.

Nhớ thương, thương nhớ bóng hình...
Phong vân vần vũ khó nhìn đặng xa
Thời gian chầm chậm trôi qua
Đầy vơi kỉ niệm châu sa gối hồng.

Thế nhân đen trắng xoay dòng
Bình minh rực rỡ mà lòng đớn đau
Đâu đây tiếng hát đượm sầu
Tràn dâng hình ảnh bên cầu giăng tơ!

Em về, anh ở ngu ngơ...
Sầu vương ánh mắt thẩn thờ tim son
Xác thân gầy yếu héo hon
Trăm năm bia miệng- chẳng mòn- tình chung!

-SD-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 11:11:55 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Nhớ Cố Nhân - 29.05.2009 13:02:33
0
Sương rơi nhè nhẹ sương rơi
Hiu hiu gió thoảng rối bời con tim
Đâu đây tiếng nói dịu êm...
Để lòng tê tái bên thềm ngẩn ngơ.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 11:22:09 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Nhớ Cố Nhân - 30.05.2009 09:38:11
0
Ngủ đi em giấc ngủ nghìn thu
Em đẹp lắm - thiên thần bé nhỏ!
Lời dặn dò anh nghe rất rõ...
Góc tim yêu một ngõ dành em.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 11:23:35 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Nhớ Cố Nhân - 30.05.2009 09:55:46
0
 
Chia sẻ cùng anh và người

Dù đã trễ em cũng về chia sẻ
Người bạn thơ cõi ảo xa xăm
Dù hai đứa chưa lần gặp mặt
Vẫn bài thơ chữ nghĩa gọi thầm

Nơi bạn về có vầng trăng ấm
Có gió mây xanh ngát phiêu bồng
Nơi an nghỉ không còn mệt mỏi
Quên chuyện đời mưa gió rêu phong

Chia cùng anh nỗi buồn ray rứt
Thôi từ đây hai lối hai nơi
Là cuộc đời ngọt ngào cay đắng
Xin là thơ thành kính ngỏ lời.
Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 11:25:43 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Nhớ Cố Nhân - 31.05.2009 07:30:44
0
 
 
Anh như cơn gió vô tình
 


 
o0o
Anh như cơn gió vô tình
Em là trăng tỏ trong hình thế gian
Anh như đại dương ngút ngàn
Cho em gửi trọn muôn vàn thương yêu
Anh như ánh nắng cuối chiều
Phủ lên trên đó rất nhiều dịu êm
Anh là ánh sao trong đêm
Để  em mãi đứng nhìn lên bầu trời
Anh như chiếc lá thu rơi
Cho em thời nhặt ...nửa đời vì đâu
... Anh là âm điệu đêm thâu
Cho em giữ ấm khoảng đầu trái tim
Anh đi như những cánh chim
bạt gió khắp chốn biết tìm .. đâu ra !
Thôi thì tình của hai ta
Tựa như cơn gió chỉ qua ... vô tình.
 
Như Hằng
 





Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Nhớ Cố Nhân - 01.06.2009 08:37:32
0
 
Mấy ngày nay HM rất xúc động từ khi được NH báo tin. Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thiên Trang và anh Sĩ Đoan.

 
Cánh Chim Cô Lẻ
 
Cánh chim lẻ bạn u sầu
Vết thương năm tháng tình buồn riêng mang
Trang thơ kỷ niệm dở dang
Hoàng hôn nắng tắt hồn hoang lạnh lùng...
 
Còn đâu giây phút tương phùng!
Người đi theo gió mây ngàn ngút xa
Ta về ngậm hạt mưa sa
Lệ tuôn khoé mắt nhạt nhòa lòng đêm
 
                                     Huyền Minh
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 08:40:23 bởi Huyền Minh >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Nhớ Cố Nhân - 02.06.2009 08:49:30
0
 
 

 
KHÓC CHO CUỘC TÌNH
 
Thương con nước biếc ngủ bên dòng

Gió reo, lá hát giữa mênh mông

Ru giấc mơ xưa tình thắm thiết

Trỗi khúc bi thương dưới mai hồng.

 
Khóc vầng mây trắng lững lờ trôi

Hùng hổ phong ba lướt xa xôi

Đất trời buông màng che nắng ấm

Gió gào, giông vũ phủ đơn côi.

 
Yêu ánh trăng ngà rãi đêm thâu

Giọt sương lấp lánh giữa bể dâu

Nghìn trùng vạn dặm hào quang rực

Dịu dàng khép nép lẩn mưa ngâu.

 
Khóc thương buồn tủi chiếc lá rơi

Thu về lác đác rụng nơi nơi

Cành xanh, hoa rộ bừng tươi trẻ

Phút chốc hóa vàng tự buông lơi.

 
Bao mùa đông nữa lệ lăn, tuôn?

Hạ sang, thu đến- suối đầu nguồn!

Xuân tràn nắng rạng lòng lưu giữ...

Khóc mãi ngày sau - cuộc tình buồn!

-LL-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 11:31:12 bởi Lạc Loài >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HỒI TƯỞNG - 04.06.2009 10:53:13
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN






TÌNH VÔ VỌNG
 
 
Tình hờ! Một khối quá bi thương
Trĩu nặng tâm tư mãi vấn vương
Nửa kiếp sầu đau tơ luyến ái
Nửa đời nhọc gánh mối uyên ương.
Lặng tuôn theo bước sầu khôn tả
Rơi thấm gót hài  đượm thảm thương
Nguyện mãi luyến lưu ôm kỉ niệm
Sưởi nồng nhưng lúc nhớ yêu đương.
-sd-
 


 
Nửa đời sao tình mãi sầu thương
Trong nỗi buồn đau vẫn nặng vương
Tan tác hai đường còn nhung nhớ
Chia ly đôi ngả nát uyên ương
 
Tơ duyên chua  sót tinh chia cắt
Đôi lứa đau buồn dấu yêu thương
Xa cách luôn tròn trong ý niệm
Để tìm nhớ lại thuở yêu đương
 
T.T.K.4.6.2009



Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 95 trang, bài viết từ 1921 đến 1950 trên tổng số 2821 bài trong đề mục