THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 113 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tâm Tư
  • Số bài : 170
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.07.2009 00:33:43
0
Khoan hãy vào Thu
 
Hà Nội chưa thu đâu
Sao vội vàng tuốt lá
Mưa Ngâu nhặt khoan nghiêng ngả
Đừng vội Thu về, cho họ thương nhau...
 
Hà Nội chưa Thu đâu
Bao trai gái còn đang chờ mùa cưới
Mùa hè còn dùng dằng chưa vội
Nấn ná chờ, để thử thách tim nhau...
 
Hà Nội chưa Thu đâu
Sen trên đầm vẫn còn nồng nàn lắm
Sợ mùa Thu về, lá tàn hoa phai thắm
Tôi lại ngồi hóng gió heo may...
 
Thì vẫn biết, yêu kiều Thu Hà Nội
Nhưng xin hãy ngập ngừng như thủa mới yêu
Để cái nôn nao còn đợi chờ phía trước
Thu sang, Đông sẽ tới, tiêu điều....
 
Bạn à, Thu HN đẹp lắm, nhưng khi gió heo may tràn trong nắng vàng, tự nhiên tôi cứ thèm Thu chưa tới, để tiếp tục mong chờ. Mùa Thu của con người, cháy bùng hương sắc, nhưng tôi cũng vẫn mong, chưa tới mùa Thu.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.07.2009 11:13:30
0

Trích đoạn: Tâm Tư

Khoan hãy vào Thu
 
Hà Nội chưa thu đâu
Sao vội vàng tuốt lá
Mưa Ngâu nhặt khoan nghiêng ngả
Đừng vội Thu về, cho họ thương nhau...
 
Hà Nội chưa Thu đâu
Bao trai gái còn đang chờ mùa cưới
Mùa hè còn dùng dằng chưa vội
Nấn ná chờ, để thử thách tim nhau...
 
Hà Nội chưa Thu đâu
Sen trên đầm vẫn còn nồng nàn lắm
Sợ mùa Thu về, lá tàn hoa phai thắm
Tôi lại ngồi hóng gió heo may...
 
Thì vẫn biết, yêu kiều Thu Hà Nội
Nhưng xin hãy ngập ngừng như thủa mới yêu
Để cái nôn nao còn đợi chờ phía trước
Thu sang, Đông sẽ tới, tiêu điều....

Bạn à, Thu HN đẹp lắm, nhưng khi gió heo may tràn trong nắng vàng, tự nhiên tôi cứ thèm Thu chưa tới, để tiếp tục mong chờ. Mùa Thu của con người, cháy bùng hương sắc, nhưng tôi cũng vẫn mong, chưa tới mùa Thu.


Bạn ơi ! TTK  không biết mình mong hay sợ nữa đây  Nhưng với thu , nhất là thu Hanội thật tuyệt vời  , nó tuyệt vời cả trong nỗi vui và trong thương nhớ xót xa nữa phải không bạn thân mến. Chúc vui

Trễ hẹn
 
Người đã ra đi đầu thu ấy
Trời xanh đỏ nắng gió thu bay
 Theo chân giọt lệ tràn lưu luyến
Dõi mắt nhìn nhau nỗi vơi đầy
 
Rượu hoa hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly cạn chén đã mềm say
Dấu yêu còn vương tình đâu đó
Mong quên nỗi nhớ lại đổ đầy
 
Khát vọng trong tâm tìm đất hứa
Mịt mù chớp trắng cánh chim bay
Nắng qua giông bão nguyên màu nắng
Lòng người cũng thế chẳng đổi thay
 
Đã hẹn em về đầu thu ấy
Trăm năm ngọt mãi chén tình nồng
Đôi ta mở lối vào vườn mộng
Kết trái thương yêu anh nhớ không
 
Thu đến thu đi em hoài  trông !!!
 
T.T.K.22.7.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:04:05 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.07.2009 16:16:59
0
Tâm sự giao mùa
 
Nắng giao mùa nắng còn lưu luyến
Thu chưa đến sao gió đã se se
Ve sầu quặn thắt thương màu lá
Rả rich kêu ran tạm biệt hè
 
Em sợ mùa thu gió lại về
Nỗi nhớ trong hồn dâng tái tê
Em lo nắng hạ vừa chợt tắt
Đâu rồi dấu tích của say mê
 
Em ghen tháng bẩy vợ chồng ngâu
Ô thước sông ngân quạ bắc cầu
Cũng được bên nhau trong mưa lạnh
Nước mắt trôi đi những nỗi sầu
 
Còn em lặng lẽ với giao mùa
Trái chin tình yêu vẫn mãi chua
Trăm năm đứng đợi cành duyên ngọt
Bỡn cợt trời cao cứ như đùa
 
T.T.K.22.7.2009
 
 


vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.07.2009 18:21:05
0
 

CĂN NGUYÊN


Nước từ khe đá chảy ra
Suối, sông ra biển phải qua thác ghềnh 
Đời người một kiếp lênh đênh 
Dạt theo năm tháng bồng bềnh lướt trôi
 
Ngỡ ngàng chi nữa tôi ơi !
Bình tâm trở ngược tìm nơi cội nguồn
Tự nhiên chẳng có nỗi buồn
Nguồn cơn xao xuyến tại hồn nảy sinh
 
Nắng về từ buổi bình minh
Khởi bao giông tố bởi tình gió mây
Lá vàng nếu chẳng rời bay
Mầm xanh đâu nỡ để cây lụi tàn
 
Có niềm vui, có bẽ bàng
Vượt qua vất vả mới nhàn tấm thân
Đường đi hằn lại dấu chân
Nợ vay, vay trả thế nhân đời sầu
 
Làm sao trở lại từ đầu?
Khi chân lỡ bước bên cầu thời gian !
Cuộc đời chiếc bóng phù vân
Ưu tư vầng trán nếp nhăn phơi bày
 
Trăm năm cơn mộng vơi đầy
Thà như mây gió thoảng bay lưng trời 
Dừng thôi ! mộng tưởng xa xôi
Hòa thân sương khói xuôi đời rong chơi
 
Hay làm con sóng khơi vơi
Miên man vỗ nhịp hát lời phiêu du
Chuyến hành trình tới thiên thu
Nguồn cơn vạn sự khởi từ căn nguyên

Vi Thông 

Ghé thăm TTK nè ! bài thơ này hổng có buồn đâu đấy nhé !
hihi !







Trang thơ lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
RE: Chia Tình    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 11:11:22 bởi vithong >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2009 07:37:06
0

Trích đoạn: vithong

 

CĂN NGUYÊN


Nước từ khe đá chảy ra
Suối, sông ra biển phải qua thác ghềnh
Thôi thì hãy cứ lênh đênh
Thuận theo con nước bồng bềnh lướt trôi
 
Ngỡ ngàng chi nữa tôi ơi !
Bình tâm trở ngược tìm nơi cội nguồn
Tự nhiên chẳng có nỗi buồn
Nguồn cơn xao xuyến tại hồn nảy sinh
 
Nắng về từ buổi bình minh
Khởi bao giông tố bởi tình gió mây
Lá vàng nếu chẳng rời bay
Mầm xanh đâu nỡ để cây lụi tàn
 
Có niềm vui, có bẽ bàng
Vượt qua vất vả mới nhàn tấm thân
Đường đi hằn lại dấu chân
Nợ vay, vay trả thế nhân đời sầu
 
Làm sao trở lại từ đầu?
Khi chân lỡ bước bên cầu thời gian !
Cuộc đời chiếc bóng phù vân
Ưu tư vầng trán nếp nhăn phơi bày
 
Trăm năm cơn mộng vơi đầy
Thà như mây gió thoảng bay lưng trời 
Dừng thôi ! mộng tưởng xa xôi
Hòa thân sương khói xuôi đời rong chơi
 
Hay làm con sóng khơi vơi
Miên man vỗ nhịp hát lời phiêu du
Chuyến hành trình tới thiên thu
Nguồn cơn vạn sự khởi từ căn nguyên

Vi Thông 

Ghé thăm TTK nè ! bài thơ này hổng có buồn đâu đấy nhé !
hihi !










 
Đúc kết cuộc đời
 Dòng đời như cánh bèo trôi
Thời gian nước chảy thoáng rồi cũng qua
Niềm vui trở gót quay ra
Nỗi buồn ở lại khóc oà thương thân
 
Biết rằng trong cõi hồng trần
Vương tình mây gió muôn phần đắng cay
Làm sao để tránh được đây
Đào hoa cung mệnh từ ngày mẹ sinh
 
Lâu đài hạnh phúc an bình
Trái tim từ chối theo tình đi hoang
Lều tranh ân ái dở dang
Tâm hồn vẫn thấy hân hoan đủ đầy
 
Hoàng hôn tím sẫm chân mây
Cô đơn ngồi đếm những ngày gió sương
Sợi nào là sợi tơ vương
Sợi nào ghi dấu đoạn trường đã qua
 
Chút nồng nàn chút hương hoa
Đan xen ngọt  đắng chan hoà dòng cay
Xếp vào kỷ niệm từ đây
Ngủ yên đi nhé những ngày mộng mơ
 
Ánh trăng vàng cũng ngẩn ngơ
Đòi người thi sỹ viết thơ đời mình
Trà sen độc ẩm  thanh bình
Cũng xong một kiếp trời sinh phận người
 
Tay buông cuộc sống mỉm cười
Bao nhiêu sướng khổ buồn vui  chôn cùng …
 
T.T.K.23.7.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 01:34:04 bởi ThanhThanhKhiet >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2009 11:30:24
0



Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 11:37:53 bởi Tứ Trụ >

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2009 13:02:42
0
Thu đã về

Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người

Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ

Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi

                                     TTK
 
 
                        Gửi gió
               
       Anh gửi tặng em nhánh lá vàng
         Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
         Cả gió heo may vờn theo lá
         Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
 
         Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
         Gió lạnh mơn man mát làn môi
          Hương cốm cùng bay theo làn gió
          Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
                                                              
                                                               SH 
       
                 
Thu đã về

Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người

Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ

Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi

                                     TTK
 
 
                        Gửi gió
               
       Anh gửi tặng em nhánh lá vàng

         Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
         Cả gió heo may vờn theo lá
         Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
 
         Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
         Gió lạnh mơn man mát làn môi
          Hương cốm cùng bay theo làn gió
          Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
                                                              
                                                               SH
 
       
                 
Thu đã về

Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người

Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ

Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi

                                     TTK
 
 
                        Gửi gió
               
       Anh gửi tặng em nhánh lá vàng

         Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
         Cả gió heo may vờn theo lá
         Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
 
         Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
         Gió lạnh mơn man mát làn môi
          Hương cốm cùng bay theo làn gió
          Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
                                                              
                                                               SH
 
       
                  
                Khiết tìm cho mình một bức tranh mùa thu nhé!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2009 19:04:00
0

Trích đoạn: Saohom42

Thu đã về

Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người

Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ

Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi

                                   TTK
  
            Gửi gió
               
       Anh gửi tặng em nhánh lá vàng
         Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
         Cả gió heo may vờn theo lá
         Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
 
         Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
         Gió lạnh mơn man mát làn môi
          Hương cốm cùng bay theo làn gió
          Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
                                                              
                                                               SH 
             
Khiết tìm cho mình một bức tranh mùa thu nhé!
k


 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BA1596A29DDD4D91BCBC7E6B1454F6D5.jpg[/image]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 19:09:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.07.2009 19:32:24
0
Nỗi nhớ ảo
 
Môi chưa được chạm môi
Nhờ thơ nói thay lời
Mắt chưa nhìn vào mắt
Mà như đã yêu rồi
 
Tình thơ thả dòng đời
Dòng xúc cảm chơi vơi
Làm tan bao vất vả
Cho sáng lên nụ cười
 
Lời thơ đầy trìu tượng
Không gian cũng xa vời
Gió trời đâu ghen tỵ
Mưa chẳng khóc sụt sùi
 
Biết yêu là nhung nhớ
Ngắm trăng khát vọng chờ
Dù một ngày không gặp
Tâm hồn cũng ngẩn ngơ
 
T.T.K.24.7.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.07.2009 09:17:10
0
Chớm thu
 
Chiều qua chớm ngọn gió thu sang
Ngơ ngác em đi giữa nắng vàng
Thu đã đến rồi sao chóng thế
Xin đừng rụng lá em hoang mang
 
T.T.K.25.7.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.07.2009 18:54:58
0
Gửi gió
               
       Anh gửi tặng em nhánh lá vàng
         Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
         Cả gió heo may vờn theo lá
         Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
 
         Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
         Gió lạnh mơn man mát làn môi
          Hương cốm cùng bay theo làn gió
          Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
                                                              
                                                               SH  
             
Tìm lại
 
Chiều nay đất khách mưa nhiều quá
Giọt giọt tan ra trắng  nhạt nhoà
Chút nắng vừa nhen trôi theo nước
Đâu rồi  nắng ấm những ngày qua
 
T.T.K.25.7.2009


 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.07.2009 19:22:37
0

 
Tìm lại
 
Chiều nay đất khách mưa nhiều quá
Giọt giọt tan ra trắng  nhạt nhoà
Chút nắng vừa nhen trôi theo nước
Đâu rồi  nắng ấm những ngày qua
 
T.T.K.25.7.2009
 
Vén mây tìm lại kỉ niệm xưa
Trời đà nhuốm tối sao lưa thưa
Trăng ở gần bên ai mãi tránh
Để rồi than thở nắng với mưa!
-LL-


 

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.07.2009 19:31:46
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhie






Chị QM ơi ! TTK xin đươc dồng cảm với các chị nhé
 

 
Chiếc lá
 
Chiếc lá nằm êm tháng năm dài
Bao mùa thu chết nắng vàng phai
Tình yêu huyền thoại như cổ tích
Hiện giữa đời thường trong nắng mai
 
Chiếc lá tình yêu nhung nhớ hoài
Nguyên xanh nét chữ chẳng hề phai
Đã trải bao mùa thay sắc úa
Còn như ôm mãi một hình hài
 
Bao nhiêu thu đến hững hờ trôi
Tháng năm rơi vãi tóc bạc rồi
Chiếc lá tình yêu còn xanh mãi
Đi cùng hơi thở đến trọn đời
 
T.T.K.20.7.2009









QM mến chào Thanh Thanh Khiết,

Được TTK  gởi thêm một bài thơ về chiếc lá,
QM rất vui, như vậy bây giờ chiếc lá có gần 30 bài thơ hoạ rồi TTK ạ,.

Chúng ta là những người yêu thơ, mà tác giả chiếc lá cũng là nhà thơ thời bấy giờ, 47 năm trôi qua lời tình còn vọng mãi , mà chúng ta
đồng cảm , cất thêm lời thơ tô đậm thêm tình yêu của đôi bạn trẻ ngày xưa. qua những bài hoạ làm sống lại kỷ niệm những ngày xưa yêu  dấu của bạn QM, những bài thơ của các bạn được QM in lại , gởi về bạn QM , chị hân hoan lắm, như là một diều bất ngờ kỳ diêu. QM xin cảm ơn TTK nhiều nhé

Xin chúc ngày chúa nhật vui


Thân ái


QM



_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35











Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.07.2009 08:22:20
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



 
Chiếc lá
 
Chiếc lá nằm êm tháng năm dài
Bao mùa thu chết nắng vàng phai
Tình yêu huyền thoại như cổ tích
Hiện giữa đời thường trong nắng mai
 
Chiếc lá tình yêu nhung nhớ hoài
Nguyên xanh nét chữ chẳng hề phai
Đã trải bao mùa thay sắc úa
Còn như ôm mãi một hình hài
 
Bao nhiêu thu đến hững hờ trôi
Tháng năm rơi vãi tóc bạc rồi
Chiếc lá tình yêu còn xanh mãi
Đi cùng hơi thở đến trọn đời
 
T.T.K.20.7.2009

 
QM mến chào Thanh Thanh Khiết,
Được TTK  gởi thêm một bài thơ về chiếc lá,
QM rất vui, như vậy bây giờ chiếc lá có gần 30 bài thơ hoạ rồi TTK ạ,.

Chúng ta là những người yêu thơ, mà tác giả chiếc lá cũng là nhà thơ thời bấy giờ, 47 năm trôi qua lời tình còn vọng mãi , mà chúng ta
đồng cảm , cất thêm lời thơ tô đậm thêm tình yêu của đôi bạn trẻ ngày xưa. qua những bài hoạ làm sống lại kỷ niệm những ngày xưa yêu  dấu của bạn QM, những bài thơ của các bạn được QM in lại , gởi về bạn QM , chị hân hoan lắm, như là một diều bất ngờ kỳ diêu. QM xin cảm ơn TTK nhiều nhé

Xin chúc ngày chúa nhật vui

Thân ái

QM
Chào chị QM.Chị kg nên cám ơn em , vì những câu chuyện như của các chị đã là cầu nối  chúng em với quá khứ hào hùng của dân tộc ,. Cho em gửi lời chị đến bạn chị lời cảm phục và tri ân một tấm gương chung thuỷ âm thầm đại diện cho phụ nữ VN.Em đặt  mình vào người trong cuộc viết mấy dòng dưới đây nếu có gì sai mong các chị tha lỗi. Chúc  chị và các bạn chị luôn vui với thơ ca và có một sức khoẻ dồi dào.
 

Tâm sự người trong cuộc
 
Anh đi em muốn theo anh
Ngặt vì chiếc lá thư xanh ai cầm
Dấu yêu nghĩa nặng tình thâm
Trong em anh để một mầm sống đây
Cám ơn trời đất cao dầy
Đã cho em bớt những ngày cô đơn
Bây giờ tuổi đã hoàng hôn
Tình anh luôn mãi xanh dờn màu yêu
 
T.T.K.26.7.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.07.2009 18:30:19
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009


Vô tư
 
Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng dù nhiều dạ thảnh thơi
Ngắm nguyệt làm thơ mang đối hoạ
Xem trăng lấy tứ thả thơ chơi
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng rời
 
T.T.K.26.7.2009
 
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.07.2009 20:16:49
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ

Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009


Vô tư

Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng dù nhiều dạ thảnh thơi
Ngắm nguyệt làm thơ mang đối hoạ
Xem trăng lấy tứ thả thơ chơi
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng rời
 
T.T.K.26.7.2009
 

 
Mừng

Mừng ai khổ ải bước qua rồi
Thử thách không còn đẩy tới lui
Cõi thế an nhiên tâm tỉnh thức
Hoà cùng sắc thể giúp người thôi
Dăm câu đối đáp hàm bao ý
Nét chữ suy ra thấm trí người
Ý sáng hồn nhiên vui giải thoát
Đôm hoa quả chín giúp cho đời
Mytutru_26.7.2009


ChuleHuong
  • Số bài : 113
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.07.2009 09:59:22
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Hanội của em
Hanội của em
 
Người ta tìm đất hứa
Riêng mình em thì không
Tính em đâu phải thế
Nói ra thấy nghẹn lòng
 
Hà nội ở trong em
Thân quen như hơi thở
Hằn sâu nơi trái tim
Từ dáng cây ngọn cỏ
 
Hình bóng của Hà Nội
Có cả người không quen
Vừa đi còn nghĩ ngợi
Giữa muôn lời không tên
 
Đường Bà Triệu vào đêm
Ve sầu kêu rả rich
Sấu xanh vừa mở mắt
Cũng cựa mình lớn lên
 
Lò đúc chim tụ hội
Sau một ngày rong chơi
Như người xa Hà nội
Mong về đây nghỉ ngơi
 
Tiếng rao vào khuya lắc
Nghe như ru từng đêm
Khi xa lòng quay quắt
Nỗi nhớ đè nặng thêm
 
Những đêm vương hoa sữa
Đi trên đường Nguyễn Du
Trên tay cầm ngô nướng
Nồng ấm trong gió thu
 
Đêm Rủ nhau ra ngõ
Trà nóng ủ hương bay
Cả bọn cười khúc khích
Khói hôn ùa trên tay
 
Niềm vui những đêm này
Đâu ngờ ngày mai đây
Mỗi người đi một ngả
Nỗi nhớ mãi rắc đầy
 
Hà nội nhiều đổi thay
Cứ rộng dài ra mãi
Sao lòng em nhỏ lại
Chỉ nhớ Hà nội xưa
 
T.T.K.11.7.2009



Cô bạn ơi đọc bài thơ này xong tôi lại thích nhận vơ như đông thanh trúc.  (Mà không nhận vơ cũng thiệt) Để tôi nhận vơ một chút cho đỡ cô đơn nhé

Em nhớ Hà nội hay em nhớ anh?
Em kín đáo không nói lên điều đó
Phố nguyễn Du em nhớ hương hoa sữa
Hay nhớ nơi ta trao nụ hôn đầu?

Hà nội ơi nỗi nhớ ngọt ngào
Đường bà triệu nơi lần đầu gặp mặt
Bẻ đôi bắp ngô vừa quạt
anh đưa em và bắt gặp nụ cười

Hãy thú nhận với anh một lời
Rằng em nhớ anh hơn nhớ về Hà nội
Hàng sấu già đêm đông nào gió thổi
Em nép vào anh tránh cái lạnh đầu mùa

Hà nội là thơ
Hà nội là mộng mơ
Hà nội là tình yêu ta  đó
Xa Hà nội chắc là em sẽ nhớ
Vì có anh trong Hà nội của em

Anh !
    Chàng trai Hà nội
Em!
    Cô gái sài gòn
Mảnh đất thiêng đã cho ta gặp gỡ
Đã thắp lên trong hồn ta ngọn lửa
Hà nội ơi
          Em nhớ
                 Bởi vì anh

Đã nhận vơ thì nhận vơ nhiều vào. Đã liều thì liều cả thể cô bạn ạ.

 

Thuốc liều uống quá sẽ công
Nhà xa bệnh viện chẳng mong cứu mà
Bông nhài thoang thoáng hương hoa
Thơm lâu nên sẽ  cho ta ngọt ngào

 
T.T.K.15.7.2009



 
Nỗi nhớ nào cũng ngọt
Cho hồn ta dịu êm
Nỗi nhớ luôn đem đến
Niềm vui phút yếu mềm
 
Hãy múc tình biển  nhớ
Gửi về nơi xa xôi
Cho lòng như muối  mặn
Hồn  luôn được êm trôi
 
CLH
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.07.2009 19:14:51
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009


Vô tư

Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng dù nhiều dạ thảnh thơi
Ngắm nguyệt làm thơ mang đối hoạ
Xem trăng lấy tứ thả thơ chơi
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng rời
 
T.T.K.26.7.2009
 

 
Mừng

Mừng ai khổ ải bước qua rồi
Thử thách không còn đẩy tới lui
Cõi thế an nhiên tâm tỉnh thức
Hoà cùng sắc thể giúp người thôi
Dăm câu đối đáp hàm bao ý
Nét chữ suy ra thấm trí người
Ý sáng hồn nhiên vui giải thoát
Đôm hoa quả chín giúp cho đời
Mytutru_26.7.2009



 
Mừng
 
Từ nay ý sáng hồn thanh thản
Chẳng vướng niềm đau của thế gian
Bỏ hết sân si lòng sẽ tịnh
Vô tư tự tại sống bình an
 
T.T.K.27.7.2009
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.07.2009 19:22:11
0


Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009


Vô tư

Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng dù nhiều dạ thảnh thơi
Ngắm nguyệt làm thơ mang đối hoạ
Xem trăng lấy tứ thả thơ chơi
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng rời
 
T.T.K.26.7.2009
 

 
Mừng

Mừng ai khổ ải bước qua rồi
Thử thách không còn đẩy tới lui
Cõi thế an nhiên tâm tỉnh thức
Hoà cùng sắc thể giúp người thôi
Dăm câu đối đáp hàm bao ý
Nét chữ suy ra thấm trí người
Ý sáng hồn nhiên vui giải thoát
Đôm hoa quả chín giúp cho đời
Mytutru_26.7.2009


Mừng

 
Từ nay ý sáng hồn thanh thản
Chẳng vướng niềm đau của thế gian
Bỏ hết sân si lòng sẽ tịnh
Vô tư tự tại sống bình an
 
T.T.K.27.7.2009




VUI

Tâm thiền tính thiện vui tràn lan

Bạn bè thi hữu thân tình sang
Tính sân, si , nộ khiến  người chán
Hoà khí tương cầu vui cả làng...

Nhã Trân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 19:24:21 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.07.2009 21:29:02
0


Dứt Nghiệp

Ngộ ra giải thoát chốn trần hồng
Xử thế ôn hoà chẳng khổ công
Ý thức đường thương tay thẳng vút
Vạch ra ngỏ tối, hướng vào trong
Định lòng thấy rỏ bao oan trái
Thức trí nhìn xa khỏi khổ lòng
Lẽ phải đường ngay chung bước tới
Nghịch duyên dứt bỏ chớ xoay vòng
Mytutru_27.7.2009



SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.07.2009 22:16:57
0
NGẨN NGƠ
 
Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD- 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.07.2009 11:05:36
0


VUI

Tâm thiền tính thiện vui tràn lan
Bạn bè thi hữu thân tình sang
Tính sân, si , nộ khiến người chán
Hoà khí tương cầu vui cả làng...

Nhã Trân

 
Tâm an tự tại lòng thanh thản
Chén rượu nhìn lên ngắm trăng vàng
Tri kỷ tri âm vui câu tứ
Lời thơ nở rộ cứ hàng hàng...
 
T.T.K.28.7.2009
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.07.2009 20:00:02
0


Hạt Thơ

Hàng hàng lớp lớp những câu thơ
Góp ý cho nhau dứt thẩn thờ
Bút thắm lăn tràn trên phím nét
Lời thương vén khéo tỏ mong chờ
Hè thu gió thoảng mưa rồi nắng
Chiếc lá thời gian đỏ ước mơ
Nét hiểu chung tay cùng trải bút
Hạt thơm bát ngát thỏa tình thơ
Mytutru_28.7.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/29CF0B03FA5F42FF95A09381659C3B2C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 20:01:13 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.07.2009 00:46:17
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Hạt Thơ

Hàng hàng lớp lớp những câu thơ
Góp ý cho nhau dứt thẩn thờ
Bút thắm lăn tràn trên phím nét
Lời thương vén khéo tỏ mong chờ
Hè thu gió thoảng mưa rồi nắng
Chiếc lá thời gian đỏ ước mơ
Nét hiểu chung tay cùng trải bút
Hạt thơm bát ngát thỏa tình thơ
Mytutru_28.7.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/29CF0B03FA5F42FF95A09381659C3B2C.gif[/image]


 
Tình thơ 
 
Hồn mơ trải ngập những câu thơ
Sáng đẹp dòng trong hết thẫn thờ
Mặc khách ngày ngày tìm bến hẹn
Tao nhân Phút phút  kiếm trông chờ
Lời thơ quyến rũ vào vườn mộng
Tứ vận trao nhau gửi ước mơ
Bạn hữu chung vui cùng thả bút
Tâm hồn thanh thản đẹp tình thơ
 
T.T.K.25.7.5229
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.07.2009 11:15:41
0
quote:

Trích đoạn: vithong




THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt



 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009


Gặp Bà chằn THANH KHIẾT
Như đối thủ truyền kiếp
Thơ nhanh đến phát khiếp
Vịt đang bị ăn hiếp
Chả ai dám vô tiêp
Cái thân “ròm” tội nghiệp
Mới chỉ qua nửa hiệp
Đã chịu thua thiêm thiếp
Khiếp !



Mưa buồn vào chọc VITHỒNG nè
 
Vịt ơi !
 
Trời thả mưa … tí tách
Vắng bóng Vịt …lạch bạch
Hôm qua thấy…gió  mách
Vịt Hồng đi..Snach
Hai bên có … người xách
Vịt vẫn té ..cái oạch
Nên không còn …lạch bạch
Trong giọt mưa …tí tách
 
Mưa rơi buồn … hết biết
Chân đau nên …trốn biệt
Nếu nằm nhà …thơ viết
Được mang ra …thư viện
Nhất định Khiết ..sẽ tha
Không lăm le … cắt tiết
 
 
T.T.K.29.7.2009
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.07.2009 16:28:51
0
Tâm sự của một cô gái
 

Đã mãi tìm anh giữa biển đời
Đường trần thì lại quá xa xôi
Chẳng biết anh đâu mà chạy đến
Cầm tay trao ánh mắt bồi hồi 
  
Mệnh số trời sinh đã định rồi
Thế nào mình cũng gặp nhau thôi
Có phải tình xưa đà hẹn ước
Để em vui trọn kiếp bên người
 
Dẫu cho ngàn sóng gió chơi vơi
Sẻ chia gian khổ chẳng rối bời
Tay chèo vững lái qua giông tố
Chiếc thuyền lướt sóng giữa biển khơi
 
Hạnh phúc nhìn ta sẽ mỉm cười
Chan hoà bay bổng khắp muôn nơi
Vai anh em ngả đầu nương tựa
Chàng trai nhân ái thật tuyệt vời 
 
Tình anh em chẳng ngại gần xa
Dũng cảm hào hoa lại thật thà
Giọng nói âm vang từng nốt nhạc
Êm đềm dịu ngọt bản tình ca
 
Đợi mãi dẫu đời chẳng dài thêm
Chàng trai mắt sáng có môi mềm
Đằm thắm duyên tình trong biển ái
Long lanh rực rỡ ánh sao đêm
 
Bởi thế nên em mãi kiếm tìm
Bao ngày bóng dáng vẫn lặng im
Em thành sao lạc nơi trần thế
Bay tìm mỏi cánh suốt trăm năm
 
T.T.K.27.7.2009
 

TÌM ĐÂU RA ?!!
 
Thanh Khiết…bà này khôn quá ta!
Chàng trai “cỡ ấy”…kiếm đâu ra ?
Thời này…ở đấy mà kén chọn
Coi chừng ê sắc Ế nghe BÀ !
 
Khiết ơi ! đừng khó tánh nữa nha !
“Lống chầy”…thôi chọn đại một …cha
Coi tầm tầm, cỡ… tui…mà duyệt
Việc chi cứ phải mộng…Đại Gia !
 
Máu D ! thì nhớ tránh xa ra
Thi sĩ ? quên đi !“nhác” việc nhà
Quanh năm hắn chỉ thơ với thẩn
Rước vào khổ sở...ắt ra ma !
 
Vịt hồng bản tánh vốn thật thà
Có lúc nói gần, lúc nói xa
Khi thì thầm muốn “vì sao lạc”...
Lạc đâu ? lọt tỏm trúng ngay…nhà
Hahaha !
 
Đáp lễ nè ! ai  biểu ghẹo tui...hề hề ! zoọot
Vịt hồng
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.07.2009 13:16:39
0
Trang sách
 
Đêm qua đọc trang sách
Giật mình rồi ngẩn ngơ
Người viết như thấu hiểu
Nỗi lòng em bơ vơ
 
Mở lại xem bao lần
Em khóc cùng nhân vật
Thương người lại thương thân
Sợ  sao! cõi đường trần
 
Giấc ngủ lười không đến
Trăng soi bóng cây lồng
Hằng nga nghiêng chiếu sáng
Ánh vàng như cảm thông
 
Anh ơi ! anh biết không
Giá anh là trang sách
Cho  em trải nỗi lòng
Đời tươi hồng biết mấy
 
Em luôn luôn ước mong
Anh là trang sách ấy
Cho hằng đêm em đọc
Luôn thấy mình trong đấy
 
T.T.K.30.7.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.07.2009 22:21:02
0
quote:

Trích đoạn: nhatran89





TTK ghé thăm em nè

Bước hải hồ
 
Em kiêu sa vui bên  cảnh trang đài
Đã gửi lòng cho một người lữ thứ
Tình em trong như những hạt  sương mai
Chàng đã viết mhững dòng thơ tình tứ
 
Bước hải hồ không ngăn được chàng đi
Bỏ lại đằng sau cả  mối tình si
Đã  nhờ gió gửi đến lời tạm biệt
Tự biết  mình say mãi những chia ly…
 
T.T.K.30.7.2009

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.07.2009 00:06:27
0

Tình anh em chẳng ngại gần xa
Dũng cảm hào hoa lại thật thà
Giọng nói âm vang từng nốt nhạc
Êm đềm dịu ngọt bản tình ca

Đợi mãi dẫu đời chẳng dài thêm
Chàng trai mắt sáng có môi mềm
Đằm thắm duyên tình trong biển ái
Long lanh rực rỡ ánh sao đêm


Người như thế này tuyệt chủng rồi
còn lại trên đời mỗi tôi thôi
đừng có kiếm tìm cho mệt xác
Bay ra Hà nội hỡi người ơi

TrieuMinh92
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.07.2009 00:27:14
0




THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt



 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009


Gặp Bà chằn THANH KHIẾT
Như đối thủ truyền kiếp
Thơ nhanh đến phát khiếp
Vịt đang bị ăn hiếp
Chả ai dám vô tiêp
Cái thân “ròm” tội nghiệp
Mới chỉ qua nửa hiệp
Đã chịu thua thiêm thiếp
Khiếp !



Mưa buồn vào chọc VITHỒNG nè
 
Vịt ơi !
 
Trời thả mưa … tí tách
Vắng bóng Vịt …lạch bạch
Hôm qua thấy…gió  mách
Vịt Hồng đi..Snach
Hai bên có … người xách
Vịt vẫn té ..cái oạch
Nên không còn …lạch bạch
Trong giọt mưa …tí tách
 
Mưa rơi buồn … hết biết
Chân đau nên …trốn biệt
Nếu nằm nhà …thơ viết
Được mang ra …thư viện
Nhất định Khiết ..sẽ tha
Không lăm le … cắt tiết
 
 
T.T.K.29.7.2009




VỊT HỒNG CA CA ƠI !

Thanh Khiết đừng ... cắt tiết
Vịt Hồng gắng sức ... viết
Không dám mà ... trốn biệt
Hỏi Thần Hoàng ... sẽ biết

Vịt Hồng này cũng ... thiệt
Phải ngồi mau ... dậy... viết
Không thôi ... Khiết cắt tiết
Khiết quyết xin ... tí huyết

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:28:14 bởi treuminh92 >
Triệu Minh

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 113 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 3385 bài trong đề mục