Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 50 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.07.2009 00:21:20
Nắng hè ngâu nở rộ sân chùa
Xin thì hổng dám...chẳng bán mua
Thế thì biết làm sao đây hử
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa
 
    CH

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.07.2009 18:47:45



Trích đoạn: Công Hòa

Nắng hè ngâu nở rộ sân chùa
Xin thì hổng dám...chẳng bán mua
Thế thì biết làm sao đây hử
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa
 
    CH


  Có một cây Ngâu mọc sân chùa
  Mấy nhánh tơ hồng mon men bò
 Đồ gàn vào chùa vẫn cảnh
  Si tình đặt bút đề thơ
 Thơ rằng
 Ngâu ở đâu mà mọc tận đây?
Hương ngâu thoang thoảng ngát tình say
Chùa nhỏ lắm chàng xuống tóc
Chày kình ai nện đâu đây

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.07.2009 23:36:47


Trích đoạn: Công Hòa

Nắng hè ngâu nở rộ sân chùa
Xin thì hổng dám...chẳng bán mua
Thế thì biết làm sao đây hử
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa

CH


Có một cây Ngâu mọc sân chùa
Mấy nhánh tơ hồng mon men bò
Đồ gàn vào chùa vẫn cảnh
Si tình đặt bút đề thơ
Thơ rằng
Ngâu ở đâu mà mọc tận đây?
Hương ngâu thoang thoảng ngát tình say
Chùa nhỏ lắm chàng xuống tóc
Chày kình ai nện đâu đây

 
 
Ngâu to dễ bám chắc sân chùa
Hương ngát...lòng quân tử phải thua
Khắc tên gốc Ngâu...để nhớ
Nặng lòng quân tử đề thơ
 
     C H

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.07.2009 23:50:04
Ngâu to dễ bám chắc sân chùa
Hương ngát...lòng quân tử phải thua
Khắc tên gốc Ngâu...để nhớ
Nặng lòng quân tử đề thơ
 
     C H
 
Hoa Ngâu nào phải để chưng... chùa
Chú bác anh em định bán mua?
Bác Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ...
Sơn lại nưng hoa lúc cuối mùa.

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.08.2009 00:23:20

Ngâu to dễ bám chắc sân chùa
Hương ngát...lòng quân tử phải thua
Khắc tên gốc Ngâu...để nhớ
Nặng lòng quân tử đề thơ

C H

Hoa Ngâu nào phải để chưng... chùa
Chú bác anh em định bán mua?
Bác Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ...
Sơn lại nưng hoa lúc cuối mùa.

_____________________________

 
 
Tôi nghĩ kỹ rồi anh Sơn ơi
Hương Ngâu thì ngan ngát đầy vơi
Cho dù khắc gốc ghi niềm nhớ
Thì nào đâu đã thuộc về tôi
 
       C H

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.08.2009 00:43:14
Ngâu chùa khắc một đền mười
Sao nhiều thầy dại bỏ đời đi tu?
Gốc ngâu này to bỏ xừ
Tu bao nhiêu buổi cho nhừ gốc ngâu?
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.08.2009 14:13:52
Lâu rồi Lớp không ghé chị Ngâu
Giải inh với ố...chạy đi đâu?
Sao chẳng có ai rinh hết vậy?
Dzị thì...xung công quỷ...để....nhầu (nhậu)

Love
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.08.2009 01:13:36
Không lẽ để ngâu mãi sân chùa                       (Công Hoà)
"Giải rút" treo mãi chẳng ai sờ .               (Minh Xuân)
Sao chẳng có ai rinh hết vậy?                               (minhthanh_love)
Anh tài Thư Quán hết mần Thơ ...             (Thuytien123)

Chùa nhỏ lắm chàng vờ xuống tóc.               (ý nguyễn thế duyên)
Chày kình ai nện - bác Duyên đây.               (ý nguyễn thế duyên)
Chú Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ.                  (ý lyenson)
Bác Sơn chờ hoa rụng lượm ngay.                 (ý lyenson)

Hương Ngâu thì ngan ngát vơi đầy.                  (Công Hoà)
Gốc ngâu to lắm, vỏ lại dày.                          (ý Minh Xuân)
Nhận phần thưởng để sung công quỹ
Cũng chẳng ai liều đại diện đây !!!.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 06:33:22 bởi hoangau >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.08.2009 23:23:13

Hoa Ngâu nào phải để chưng... chùa
Chú bác anh em định bán mua?
Bác Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ...
Sơn lại nưng hoa lúc cuối mùa.



Giám khảo đợt này bác luýen sen
Thôi đừng thi nữa các anh em
Cành ngâu treo giải bác luyến muốn
Tòm tem


Làm gì mình chẳng trượt

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.08.2009 01:16:50

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Hoa Ngâu nào phải để chưng... chùa
Chú bác anh em định bán mua?
Bác Hoà khắc gốc ghi niềm nhớ...
Sơn lại nưng hoa lúc cuối mùa.



Giám khảo đợt này bác luýen sen
Thôi đừng thi nữa các anh em
Cành ngâu treo giải bác luyến muốn
Tòm tem


Làm gì mình chẳng trượt




Bác Luyến sừn ơi có nghe hem
Bác Duyên đang kích động anh em
Tự dưng bầu bác làm giám khảo
Muốn tòm tem...



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.08.2009 01:33:19

Trăng muộn

Trăng muộn chỉ dành cho người ngủ muộn
Nên trong hơn và dịu dàng hơn
Để chia sớt, vỗ về những kẻ
Đẫm trong hồn gió bụi với cô đơn ...

                       (Tặng HT)

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=522914


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.08.2009 13:32:51


Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 13:45:19 bởi Người lính >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.08.2009 17:19:54

Trích đoạn: Người lính



Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL

 
Anh hỏi bà chúa có phẻ hông (NL)
Mọi thứ đều..mỏi..phẻ..chỉ "hông"
Bởi dzì..đang kích động...giám kháo (ý chị Ngâu)
Rồi dzông ! (A Lính)
 

Love
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.08.2009 00:59:41

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: Người lính

Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL


Anh hỏi bà chúa có phẻ hông (NL)
Mọi thứ đều..mỏi..phẻ..chỉ "hông"
Bởi dzì..đang kích động...giám kháo (ý chị Ngâu)
Rồi dzông ! (A Lính)
 

Love



Bác Lính chắc vừa ... cất súng xong
Vào đây thăm hỏi "Có phẻ hông?"
Dạ thưa, em phẻ như con gấu
Nhồi bông.

Em Lớp cứ bảo "mỏi mọi thứ"
(Chẳng biết có ý đồ gì không !).
Bác Sơn thì gạ gì rồi cũng
Sẽ dzông...



gato
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.08.2009 07:17:09
Tháng bảy mưa ngâu về thăm em
Phòng lẻ chăn đơn vẫn đợi chờ
Quân tử lao xao ing với ố
Chẳng một mày râu lọt mắt xanh
Trai thanh ở đâu mà chẳng thấy
Chỉ có cụ ông đợi mõi mòn
E rằng thoáng chốc nụ thành quả
Chín rục rồi rơi bón gốc cây
Phen nay chắc ngâu di xứ khác
Ing ố vài năm chắc hết xuân

[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]






<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 10:26:28 bởi gato >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.08.2009 13:12:36

Trích đoạn: hoangau
Bác Lính chắc vừa ... cất súng xong
Vào đây thăm hỏi "Có phẻ hông?"
Dạ thưa, em phẻ như con gấu
Nhồi bông.

Em Lớp cứ bảo "mỏi mọi thứ"
(Chẳng biết có ý đồ gì không !).
Bác Sơn thì gạ gì rồi cũng
Sẽ dzông...



Chú Lính có súng cũng như không
Vì bởi phu nhân đã...cột nòng
Sợ bắn lung tung rồi gặp hoạ...
Đền...bông.
 
Có biết anh Sơn gạ gì không?
Mà sao dám noái anh sẻ dzông...
Dông tuốt? Đứng yên hay lùi lại...
Xung phong?


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.08.2009 23:34:03

Trích đoạn: hoangau

Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL


Anh hỏi bà chúa có phẻ hông (NL)
Mọi thứ đều..mỏi..phẻ..chỉ "hông"
Bởi dzì..đang kích động...giám kháo (ý chị Ngâu)
Rồi dzông ! (A Lính)


Love


Bác Lính chắc vừa ... cất súng xong
Vào đây thăm hỏi "Có phẻ hông?"
Dạ thưa, em phẻ như con gấu
Nhồi bông.

Em Lớp cứ bảo "mỏi mọi thứ"
(Chẳng biết có ý đồ gì không !).
Bác Sơn thì gạ gì rồi cũng
Sẽ dzông...


HN




Mừng cho "bà chúa" sức khoẻ A
Như "Gấu nhồi bông" ú nhất nhà
Khoẻ thời sáng tác không ngơi nghỉ
Thích nhỉ?

Thú thiệt dạo này hổng dám khoe
Súng đạn sao mà cứ tréo ngoe
Bác Sơn hiểu ý nên dông tuốt
Hết thuốc!


Người lính

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.08.2009 00:59:42

Trích đoạn: gato

Tháng bảy mưa ngâu về thăm em
Phòng lẻ chăn đơn vẫn đợi chờ
Quân tử lao xao ing với ố
Chẳng một mày râu lọt mắt xanh
Trai thanh ở đâu mà chẳng thấy
Chỉ có cụ ông đợi mõi mòn
E rằng thoáng chốc nụ thành quả
Chín rục rồi rơi bón gốc cây
Phen nay chắc ngâu di xứ khác
Ing ố vài năm chắc hết xuân

[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]



Lâu rồi mới gặp bạn gato
Bạn về bày tỏ mối âu lo
Lo chẳng mày râu nào lọt mắt
Phòng lẻ chăn đơn vẫn đợi chờ.

Chăn đơn phòng lẻ đợi ... cụ ông 
Trai thanh chuồn sạch có khổ không.
Nụ kia thành quả rồi ... chín rục
Lúc đó thì cả cụ cũng ... dzông.

Nhưng gato ơi yên tâm nhé
Hoangau đã ... dự trữ đủ phòng.
Mượn bài trao giải, mời về hết
Thình lình sập cửa, khoá là xong !


gato
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 20.08.2009 17:18:42

Trích đoạn: hoangau
 
Hoangau đã ... dự trữ đủ phòng.
Mượn bài trao giải, mời về hết
Thình lình sập cửa, khoá là xong !





Âu ơi âu hởi âu ời
Cám ơn âu nhé chẳng còn âu lo
Hôm rày cứ mãi giành tiền
Mua phần dưỡng lão về già bớt lo
Nay Âu sắm sẳn ốc phòng
Mời "cụ" về ở, ôi trời sướng rên
Chẳng cấn mua khoá tốn tiền
Có đuổi cụ cũng ở lì ăn cơm
Ngày hai bữa âu lo cho cả
Chỉ làm thơ tán dóc với Âu thôi
Âu ơi góp ý một điều
Nhớ nối (in) ternet cho mình post thơ
Thương Âu quá xá quà xa

-Cụ ông-


() I
)( I








gato
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 20.08.2009 17:55:38
@hoangau: Lâu rồi mới gặp bạn gato

Đi vắng hơi lâu nhớ bạn hiền
Về thăm thấy bạn vẫn phòng không
Vẫn còn treo giải chờ (ga) to hỉ
Vẫn nhớ (ga) to đây chẳng lãng quên
Tình âu như bát nước đầy
Ai mà có phúc lọt vào mắt xanh
Gato tuổi cũng hơi đầy
Cầm gậy đứng đợi, chờ Âu khi cần
Nắng mưa chẳng kể thân già
Hoa Âu mà rụng quyết ring về nhà









anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 21.08.2009 01:41:40
Trích đoạn: hoangau

Trăng muộn

Trăng muộn chỉ dành cho người ngủ muộn
Nên trong hơn và dịu dàng hơn
Để chia sớt, vỗ về những kẻ
Đẫm trong hồn gió bụi với cô đơn ...

                      (Tặng HT)

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=522914


Trăng muộn có nghĩa là Trăng lười
Người ta bận việc trăng vẫn cười
Mặt trời le lói mà trăng vẫn
Vui chơi...
ATT

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 21.08.2009 18:47:34
Người mơ mộng nhìn sao người muốn hái
Lại muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Và còn ôm gió trời tinh khiết mãi
Thoảng hương ngâu lòng cũng thấy bồn chồn
                       Ánh trăng thu


Ai mà chẳng nhìn sao muốn hái
Và muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Rồi tận hưởng gió trời tinh khiết mãi.
Thiếu một trong ba là sẽ rất bồn chồn.

Cứ thế nhé! Gỡ luôn đi chị nhỉ !
Thực lòng người ta... tâm trạng nặng lắm rồi !
                               Hoangau

 Còn thoảng hoa ngâu bỏ đi đâu?
Ta bồn chồn lắm thiếu hương ngâu
Ai bảo họ Hồ toét mắt
Bốn câu lại bỏ mất một câu

Nhắn với cô bé rằng
                  " Trên trời có vẩy tê tê
              Có ông chín vợ chẳng chê vợ nào"
                  Chàng Duyên có số hoa đào
              Bốn cô đâu đã quá nhiều mà lo


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 22.08.2009 13:45:07

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Người mơ mộng nhìn sao người muốn hái
Lại muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Và còn ôm gió trời tinh khiết mãi
Thoảng hương ngâu lòng cũng thấy bồn chồn
                      Ánh trăng thu


Ai mà chẳng nhìn sao muốn hái
Và muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Rồi tận hưởng gió trời tinh khiết mãi.
Thiếu một trong ba là sẽ rất bồn chồn.

Cứ thế nhé! Gỡ luôn đi chị nhỉ !
Thực lòng người ta... tâm trạng nặng lắm rồi !
                              Hoangau

Còn thoảng hoa ngâu bỏ đi đâu?
Ta bồn chồn lắm thiếu hương ngâu
Ai bảo họ Hồ toét mắt
Bốn câu lại bỏ mất một câu

Nhắn với cô bé rằng
                 " Trên trời có vẩy tê tê
             Có ông chín vợ chẳng chê vợ nào"
                 Chàng Duyên có số hoa đào
             Bốn cô đâu đã quá nhiều mà lo




Lo đâu mà bác bảo lo !!!
Lo cho bác, giống... lo bò trắng răng  (xozi bác, chỉ tại cái vần nó thía mừ...)

Chàng Duyên có số... lằng nhằng
Đang ... vùng vẫy giữa sao-trăng-gió trời.
Ngâu ở dưới đất, xa xôi
Nhìn lên cũng... toát mồ hôi đầm đìa.

Thế nên... chào bác... ngâu dzìa...



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 22.08.2009 14:00:05

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng muộn có nghĩa là Trăng lười
Người ta bận việc trăng vẫn cười
Mặt trời le lói mà trăng vẫn
Vui chơi...
ATT


Mặt trời le lói trăng vẫn chơi
Chắc là sắp ... nhật thực, chị ơi .
Chẳng có gì ăn, đành măm cả
Mặt trời...



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 22.08.2009 14:12:04

Trăng muộn có nghĩa là Trăng lười
Người ta bận việc trăng vẫn cười
Mặt trời le lói mà trăng vẫn
Vui chơi...
ATT


Mặt trời le lói trăng vẫn chơi
Chắc là sắp ... nhật thực, chị ơi .
Chẳng có gì ăn, đành măm cả
Mặt trời...


 
Nhật thực là gì vậy chị ơi?
Là trời hay trăng đói..mún xơi
Hỏng có gì măm nên xơi lẫn
nhau chơi..!
 

Love
 

 

HL_99
  • Số bài : 97
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2008
  • Nơi: ha noi
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.08.2009 02:36:10
Ví như :
 
Ngâu như là mặt trăng
H L là mặt trời
Khi mặt trời đi ngủ
Trăng dung dẻ đi chơi
 
Hôm qua trăng gọi ời
Mặt trời chẳng kịp ơi
Đừng giận nhau trăng nhé
Phải chăng !...
 
 
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "

gato
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.08.2009 08:08:42
Hoangau viết:

Lo đâu mà bác bảo lo !!!
Lo cho bác, giống... lo bò trắng răng  (xozi bác, chỉ tại cái vần nó thía mừ...)

Chàng Duyên có số... lằng nhằng
Đang ... vùng vẫy giữa sao-trăng-gió trời.
Ngâu ở dưới đất, xa xôi
Nhìn lên cũng... toát mồ hôi đầm đìa.

Thế nên... chào bác... ngâu dzìa...



Chào bác... Ngâu dzìa... ấy là khôn
Chân dzính đất đôi khi còn chụp ích
Vũng vẫy zăng sao chắc thọ chẳng dai
Mồ hôi lạnh toát.
Thôi, chạy về cho gấp
Trùm kín chăn kéo nhiễm gió tình
Bác Duyên tuỳ tuổi có dầy
Miệng mồm bôi mở lơ mơ chít liền


()I
)(I  Bác Duyên chống gậy chờ Ngâu chỗ nì )[sm=sicky.gif]






anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.08.2009 12:26:24
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Người mơ mộng nhìn sao người muốn hái
Lại muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Và còn ôm gió trời tinh khiết mãi
Thoảng hương ngâu lòng cũng thấy bồn chồn
                     Ánh trăng thu



Ai mà chẳng nhìn sao muốn hái
Và muốn uống trăng vào tận tâm hồn
Rồi tận hưởng gió trời tinh khiết mãi.
Thiếu một trong ba là sẽ rất bồn chồn.

Cứ thế nhé! Gỡ luôn đi chị nhỉ !
Thực lòng người ta... tâm trạng nặng lắm rồi !
                             Hoangau


Còn thoảng hoa ngâu bỏ đi đâu?
Ta bồn chồn lắm thiếu hương ngâu
Ai bảo họ Hồ toét mắt
Bốn câu lại bỏ mất một câu

Nhắn với cô bé rằng
                " Trên trời có vẩy tê tê
            Có ông chín vợ chẳng chê vợ nào"
                Chàng Duyên có số hoa đào
            Bốn cô đâu đã quá nhiều mà lo


Bác Duyên  khoe số đào hoa
Vậy mà gái nói bác đà chẳng hiêu (hiểu)
Người ta nói ghét là yêu
Người khồng nhắc đến là điều phải nhơ (nhớ)

Một câu bỏ lại tình cờ
Chính là cái kế giả vờ bác ơi
Giờ bác dính chặt bẫy rồi


....
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 12:35:56 bởi anhtrangthu >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.08.2009 12:30:02
Trích đoạn: minhthanh_love

Trăng muộn có nghĩa là Trăng lười
Người ta bận việc trăng vẫn cười
Mặt trời le lói mà trăng vẫn
Vui chơi...
ATT


Mặt trời le lói trăng vẫn chơi
Chắc là sắp ... nhật thực, chị ơi .
Chẳng có gì ăn, đành măm cả
Mặt trời...



Nhật thực là gì vậy chị ơi?
Là trời hay trăng đói..mún xơi
Hỏng có gì măm nên xơi lẫn
nhau chơi..!
 

Love



Mặt trời nóng quá em Ngâu ơi
Đó là một món thật khó xơi
Bởi thế gặm rồi mà trăng phải
Nhả thôi


anhtrangthu


Hết nhật thực rồi em nhá

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 25.08.2009 00:33:53
Trích đoạn: Liên Thơ

   Đùa với  Hoa Ngâu
    Đêm mưa ngâu nở muộn hơn
Gió đưa hương khắp xa gần nức thơm
   Ai chờ ngâu, ai đợi mưa mau
Tôi chờ hương toả, ủ trà uống ngâu!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               22 giờ 10 phút, 12/5/2008
 
Hôm nay ở nơi này mưa to lắm.Bây giờ vẫn mưa, thậtđấy!
Ước gì nuốt trôi được hoangau để trong bụng ta luôn có niềm vui nhỉ?
 
Hôm nay mưa sấm đầy trời
Thì ra tiếng gọi ời ời của Ngâu
"Chàng ơi chàng ở nới đâu
Thiếp đang đứng ở trên cầu đợi trông"
anhtrangthu

Lại sắp đến ngày 7-7 âm lịch rồi, ngày chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ gặp nhau

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 50 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1484 bài trong đề mục