Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 50 trang, bài viết từ 1231 đến 1260 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: Tâm sự của Hoangau - 26.03.2010 01:28:24
Vừa "quất" vừa tìm yếm, có sao?
Miễn là đừng có ngã bổ nhào
Chân chùn, gối mỏi, tay run lắm
Cũng ráng hụt hơi vượt bờ rào
 
Nào nào, cho biết yếm mỏng, dày?
Có dễ rách không nếu mạnh tay?
Màu son đỏ chót, hay huyết dụ?
Nằm im, sao hả, hay dễ bay?
 
Hãy trả lời anh thật lòng nghe
Để hồn phấn chấn giữa đêm hè
Oi nồng trời nóng hay người nóng?
Có yếm trong tay chắc khỏe re... be he... be he... be he... (tiếng sư phụ kêu đó)
 
(Siêu Trầm)
 
U
 
 
 
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.03.2010 22:54:18
Chẳng bít Hoangau nghĩ thế nào
Còn Sinh xét thấy hổng sao đâu
Chân chùn,gối mỏi run cũng đ.c
Vừa tìm vừa quất...sướng làm sao
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.03.2010 00:14:31
Bạn tieuvansinh với Siêu Trầm
Việc này... đáng lẽ... chỉ... nói... thầm
(Có thể cứ làm nhưng không nói )
Để bà con khỏi ... xỉu rầm rầm !!!

 



Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.04.2010 08:24:30

Trích đoạn: hoangau

Bạn tieuvansinh với Siêu Trầm
Việc này... đáng lẽ... chỉ... nói... thầm
(Có thể cứ làm nhưng không nói )
Để bà con khỏi ... xỉu rầm rầm !!!



 
Chị Ngâu cứ kệ họ ăn.. nằm
Mình biết cứ..dím.. chuyện âm thầm
(Có thể đứng dòm..nhưng đừng nói)
Để bà con khỏi...đến..ầm ầm..
 

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.04.2010 13:03:17

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


Trích đoạn: hoangau

Bạn tieuvansinh với Siêu Trầm
Việc này... đáng lẽ... chỉ... nói... thầm
(Có thể cứ làm nhưng không nói )
Để bà con khỏi ... xỉu rầm rầm !!!




Chị Ngâu cứ kệ họ ăn.. nằm
Mình biết cứ..dím.. chuyện âm thầm
(Có thể đứng dòm..nhưng đừng nói)
Để bà con khỏi...đến..ầm ầm..
 

Pé..!

 
Cớ sao các bác lại hiểu nhầm?
Sinh với Siêm Trầm chỉ bạn thân...
(Không được đứng dòm...không được nói)
Kẻo rồi mặt mũi lại tím thâm

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.04.2010 17:27:03
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Trích đoạn: hoangau

Bạn tieuvansinh với Siêu Trầm
Việc này... đáng lẽ... chỉ... nói... thầm
(Có thể cứ làm nhưng không nói )
Để bà con khỏi ... xỉu rầm rầm !!!




Chị Ngâu cứ kệ họ ăn.. nằm
Mình biết cứ..dím.. chuyện âm thầm
(Có thể đứng dòm..nhưng đừng nói)
Để bà con khỏi...đến..ầm ầm..
 

Pé..!

Pé vậy mà sao thật quá thâm
Xúi Ngâu cứ kệ họ ăn nằm
Người ta biết được ùn ùn đến
Thử hỏi Hoa Ngâu đủ sức chăm?
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.04.2010 11:41:29
Vào đây thật lắm người ăn nằm
Chị ơi sao bỏ chẳng ai chăm
Có cần em phụ cho một...mẻ
Hồ sơ chuyển đến..học lớp..Mầm
 
Love


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 11.04.2010 21:44:40
Nghe tiếng Pé An xui cứ .. nằm
Huynh Kim còn nói sẽ được....chăm
Lại còn Cô Thanh qua đứng lớp
Chắc Sim phải đến ở cả... năm



Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 18.04.2010 23:59:11

Sim đã đăng ký ở cả năm
Pé An cũng hứa sẽ đến nằm 
Bác Kim cũng vậy () nhưng chưa đến
Cô giáo Minh Thanh mặt hằm hằm .

Cô bảo: "Nộp đơn rõ là nhiều
Thế mà khai giảng lặn mất tiêu.
Lại cả Siêu Trầm, vansinh nữa
Vừa kia vừa nọ , xic, chỉ bi nhiêu... "



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 20.04.2010 00:12:34
Thôi thì cũng đủ chỗ đứng nằm
Giờ thì kiếm chỗ đủ...ăn năm
(Còn riêng cô giáo..thì lặn mất)
Vừa nọ vừa kia...hic,...chị thiệt.. chăm..
 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.04.2010 13:57:30
Pé chỉ hứa đến xúi...người nằm
Còn chị cứ việc mà sóc chăm
Chỉ có mấy anh...lặn đâu mất
Mà lạ cô giáo cũng...biệt tăm
 

Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 13:58:52 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.04.2010 23:21:56
Em hóng ...rùi nha, chít sis Ngâu
Cí gì...(mừ) quất quất với... xỉu mau
Ăn nằm... ăn đứng...chi mừ giấu
Còn nọ với kia...chỉ bi nhiêu!
(Hẻm bít mọi người đang tính chi
Chứ mừ em bít, cũng....làm liều!)



7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 27.04.2010 03:44:28
Tâm sự mí Hoa Ngâu !

Xưa nay Sim vẫn thương Ngâu
Nhưng mà Sim muốn thả trâu cùng Đồng
Xa Thanh chẳng biết được không ?!
Sim cũng không lỡ thay lòng với Trang
Tình duyên sao lắm trai ngang !
Rồi Sim đám cưới với Nàng hay ai ?
Thiệt là khổ một kiếp trai !!
Lúc nào cũng phải yêu ....vài ba cô .





Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 27.04.2010 19:14:07
Ngẫm ra cũng khổ cái kiếp trai
Cua được một cô lại muốn hai
Đã có Minh Thanh còn ngó chị
Hoa Ngâu khổ.... chửa, Dịp..... bài bai!
7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.04.2010 01:36:49
 
Xưa nay Sim vẫn thương Ngâu
Nhưng mà Sim muốn thả trâu cùng Đồng
Xa Thanh chẳng biết được không ?!
Sim cũng không lỡ thay lòng với Trang
Tình duyên sao lắm trai ngang !
Rồi Sim đám cưới với Nàng hay ai ?
Thiệt là khổ một kiếp trai !!
Lúc nào cũng phải yêu ....vài ba cô .

Ngẫm ra cũng khổ cái kiếp trai
Cua được một cô lại muốn hai
Đã có Minh Thanh còn ngó chị
Hoa Ngâu khổ.... chửa, Dịp..... bài bai!


Ai nói Sim có Minh Thanh
Phải bảo "một nữa" đã giành...cho Trâu
Một nữa thì gửi cho Ngâu
Túm lại hai nữa Sim hầu.....hai cô 
 
Love


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.04.2010 01:55:51
Xưa nay Sim vẫn thương Ngâu
Nhưng mà Sim muốn thả trâu cùng Đồng
Xa Thanh chẳng biết được không ?!
Sim cũng không lỡ thay lòng với Trang
Tình duyên sao lắm trai ngang !
Rồi Sim đám cưới với Nàng hay ai ?
Thiệt là khổ một kiếp trai !!
Lúc nào cũng phải yêu ....vài ba cô .

Ngẫm ra cũng khổ cái kiếp trai
Cua được một cô lại muốn hai
Đã có Minh Thanh còn ngó chị
Hoa Ngâu khổ.... chửa, Dịp..... bài bai!


Ai nói Sim có Minh Thanh
Phải bảo "một nữa" đã giành...cho Trâu
Một nữa thì gửi cho Ngâu
Túm lại hai nữa Sim hầu.....hai cô 
 
Love


Ơ thì Sim đã khai rồi
Minh Thanh còn giấu chi trời, hở đuôi!
Túm lại, Dịp cứ cầm chuôi
Để cho ăn chắc, ai cười mặc ai
Bi giờ Sim có... bà hai
Phải lo cho tốt...không mai....Thanh chuồn!
venus4t.vns_hnu

7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.04.2010 16:25:29

Xưa nay Sim vẫn thương Ngâu
Nhưng mà Sim muốn thả trâu cùng Đồng
Xa Thanh chẳng biết được không ?!
Sim cũng không lỡ thay lòng với Trang
Tình duyên sao lắm trai ngang !
Rồi Sim đám cưới với Nàng hay ai ?
Thiệt là khổ một kiếp trai !!
Lúc nào cũng phải yêu ....vài ba cô .

Ngẫm ra cũng khổ cái kiếp trai
Cua được một cô lại muốn hai
Đã có Minh Thanh còn ngó chị
Hoa Ngâu khổ.... chửa, Dịp..... bài bai!


Ai nói Sim có Minh Thanh
Phải bảo "một nữa" đã giành...cho Trâu
Một nữa thì gửi cho Ngâu
Túm lại hai nữa Sim hầu.....hai cô 
 
Love


Ơ thì Sim đã khai rồi
Minh Thanh còn giấu chi trời, hở đuôi!
Túm lại, Dịp cứ cầm chuôi
Để cho ăn chắc, ai cười mặc ai
Bi giờ Sim có... bà hai
Phải lo cho tốt...không mai....Thanh chuồn!
venus4t.vns_hnu

Tự dưng có tin..ngoài luồng
Nghe xong giựt nẩy muốn tuôn...thơ liền
Sim khai..đi cầu chút duyên
Không may lại ruớc ưu phiền...thành cua
Trải qua mấy bận bán mua
Cua nay...vô giá...được mùa..nhờ..Trâu
Nên thôi, Dịp chớ để lâu
Vớ ngay kẻo lại...vò đầu..bứt tai
Lớp đây ủng hộ....ba tay

Love


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2010 00:10:45
Xưa nay Sim vẫn thương Ngâu
Nhưng mà Sim muốn thả trâu cùng Đồng
Xa Thanh chẳng biết được không ?!
Sim cũng không lỡ thay lòng với Trang
Tình duyên sao lắm trai ngang !
Rồi Sim đám cưới với Nàng hay ai ?
Thiệt là khổ một kiếp trai !!
Lúc nào cũng phải yêu ....vài ba cô .
Simple

Ngẫm ra cũng khổ cái kiếp trai
Cua được một cô lại muốn hai
Đã có Minh Thanh còn ngó chị
Hoa Ngâu khổ.... chửa, Dịp..... bài bai!
venus4t.vns_hnu

Ai nói Sim có Minh Thanh
Phải bảo "một nữa" đã giành...cho Trâu
Một nữa thì gửi cho Ngâu
Túm lại hai nữa Sim hầu.....hai cô 

Love


Ơ thì Sim đã khai rồi
Minh Thanh còn giấu chi trời, hở đuôi!
Túm lại, Dịp cứ cầm chuôi
Để cho ăn chắc, ai cười mặc ai
Bi giờ Sim có... bà hai
Phải lo cho tốt...không mai....Thanh chuồn!
venus4t.vns_hnu

Tự dưng có tin..ngoài luồng
Nghe xong giựt nẩy muốn tuôn...thơ liền
Sim khai..đi cầu chút duyên
Không may lại ruớc ưu phiền...thành cua
Trải qua mấy bận bán mua
Cua nay...vô giá...được mùa..nhờ..Trâu
Nên thôi, Dịp chớ để lâu
Vớ ngay kẻo lại...vò đầu..bứt tai
Lớp đây ủng hộ....ba tay

Love


Lớp ui, Dịp... bắt quả tang
Sis ngâu thì thụt như đang...làm gì
(
Đang cùng đọc đề tài này: Mục Đồng, hoangau)
Vô cùng mờ ám...iêm nghi
Hay là...lộ vụ Sim đi...ấy nhờ
Bi giờ sis ấy đâm ngờ
Sim hem qua nớ...xin sờ lỗi ha!?
venus4t.vns_hnu

7
8
blog

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2010 00:13:15
Quay đi quẩn lại mạng khìn khìn
Iêm đã gửi đi mới đứng nhìn
Nó chậm như rùa nên mới bấm
Ép năm một cái... tỉn tìn tin
(Thế là một lúc... hai bài in!)
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 00:24:23 bởi Mục Đồng >
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2010 00:34:48

Sim pồ ôi thật đáng thương
Dẫu gì thì cũng... đường đường thân zai
Lăm le bắt cá bằng ... chài
Chẳng như cô Tấm hát bài bống bang.

Tình duyên sao lắm trái ngang  (simple)
Mục Đồng ngúng nguẩy đá sang Love rồi.
Em Love ăn miếng trả ... mồi 
Đánh đầu khéo léo, Sim ... ngồi sừng trâu.

Tưởng chừng như sắp ... uýnh nhau.
Thế gian có chiện này đâu bao giờ.
Bà Hoạn Thư có ngủ mơ
Hay sốc thuốc cũng chẳng ngờ được đâu.

Tranh thủ lúc vắng mặt Ngâu
Cả hai vội bầu cử chức thủ môn.
Thì ra Love, Mục đều khôn
Muốn ăn cứ gắp bỏ luôn cho người.


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2010 14:10:01

Tranh thủ lúc vắng mặt Ngâu
Cả hai vội bầu cử chức thủ môn.
Thì ra Love, Mục đều khôn
Muốn ăn cứ gắp bỏ luôn cho người.


Nói ra....sis chớ có cười
Chứ iêm... tham lém, bao người cũng mê
Nếu mừ sis chảnh, Lớp chê
Thì thoai... để đó...iêm bê dzề nhà!
7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.04.2010 13:57:14
 hoangau

Sim pồ ôi thật đáng thương
Dẫu gì thì cũng... đường đường thân zai
Lăm le bắt cá bằng ... chài
Chẳng như cô Tấm hát bài bống bang.

Tình duyên sao lắm trái ngang  (simple)
Mục Đồng ngúng nguẩy đá sang Love rồi.
Em Love ăn miếng trả ... mồi 
Đánh đầu khéo léo, Sim ... ngồi sừng trâu.

Tưởng chừng như sắp ... uýnh nhau.
Thế gian có chiện này đâu bao giờ.
Bà Hoạn Thư có ngủ mơ
Hay sốc thuốc cũng chẳng ngờ được đâu.

Tranh thủ lúc vắng mặt Ngâu
Cả hai vội bầu cử chức thủ môn.
Thì ra Love, Mục đều khôn
Muốn ăn cứ gắp bỏ luôn cho người.


 
Nói ra....sis chớ có cười
Chứ iêm... tham lém, bao người cũng mê
Nếu mừ sis chảnh, Lớp chê
Thì thoai... để đó...iêm bê dzề nhà!

-Venus-

Chị đâu giờ mới hiện ra
Làm Sim ngóng mãi bên nhà...Mục kia
Còn Trâu rình thấy chị dzìa (Dịp bảu )
Cái chức..môn..thủ...đem chia....Sim rồi
Em nghĩ hợp mí..nhẽ..giời
Chỉ còn thiếu mỗi ý người....chị thôi

Love
 
(chị đi mô hổng chịu dzề dzậy? Nhớ chị quá hà, hun một phát nhá  nhớ nhớ sương sương chị iiuuuu )

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.04.2010 15:30:36
Úi ha, Lớp nói đúng ghê
Iêm thì nghĩ sis ngâu... mê Sim rùi
Thôi thì iêm chúc ngâu dzui
Đêm ngày phơi yếm...Iêm lui về nhà!

(Nhắn Love:
Lớp ui, Dịp nghĩ kỹ rồi
Hoá ra sis ấy.... đưa mồi nhử iêm
Làm cho iêm, sis cứ thèm
Cua đồng, ếch nhái...! Giờ xem thí nào!?)

venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 15:31:58 bởi Mục Đồng >
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.04.2010 23:53:41
Cô nào cũng đẹp cũng xinh
Làm Sim bực mình đi hỏi thần Gương
Gương kia ngự ở trên giường ( Gương nhà Sim treo ở đầu giường )
Ba cô đều đẹp biết thương cô nào
Gương bảo ta phải làm sao ?

Gương trả lời :

Mục Đồng duyên dáng ngọc ngà
Minh Thanh thùy mị mặn mà chẳng kém ai !
Hoa Ngâu lắm đức.... nhiều tài
Mỗi ngày đập chết khoảng vài ba anh
Sim cố gắng học thành danh
Ba cô trong một (all in one ) sẽ dành cho Sim
Tài , Đức , Sắc .... Khỏi phải tìm
Đã hội tụ đủ trong tim ba người
Âu cũng là cái số trời

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 01:59:29 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.05.2010 00:53:15

Trích đoạn: Mục Đồng

Úi ha, Lớp nói đúng ghê
Iêm thì nghĩ sis ngâu... mê Sim rùi
Thôi thì iêm chúc ngâu dzui
Đêm ngày phơi yếm...Iêm lui về nhà!

(Nhắn Love:
Lớp ui, Dịp nghĩ kỹ rồi
Hoá ra sis ấy.... đưa mồi nhử iêm
Làm cho iêm, sis cứ thèm
Cua đồng, ếch nhái...! Giờ xem thí nào!?)

venus4t.vns_hnu


Trả lời tin nhắn của Dịp :

Cua đồng, ếch nhái....để Ngâu (ý Dịp)
Thế thì hai đứa bắt cào cào...cho zui 
 
Còn Sim : chắc cũng hết... mùi*
Mai kia mốt nọ....rung đùi..cưỡi..Trâu
 
Cho nên Dịp khỏi lo âu
Coi như hông có biết đâu...mình nhiều
 
Thấy chưa, ấy mới cao chiêu
 
Love

* cái sao này nó mới..hú hồn nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 00:54:58 bởi minhthanh_love >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.05.2010 03:08:41
Úi ha, Lớp nói đúng ghê
Iêm thì nghĩ sis ngâu... mê Sim rùi
Thôi thì iêm chúc ngâu dzui
Đêm ngày phơi yếm...Iêm lui về nhà!

(Nhắn Love:
Lớp ui, Dịp nghĩ kỹ rồi
Hoá ra sis ấy.... đưa mồi nhử iêm
Làm cho iêm, sis cứ thèm
Cua đồng, ếch nhái...! Giờ xem thí nào!?)

venus4t.vns_hnu


Trả lời tin nhắn của Dịp :

Cua đồng, ếch nhái....để Ngâu (ý Dịp)
Thế thì hai đứa bắt cào cào...cho zui 
 
Còn Sim : chắc cũng hết... mùi*
Mai kia mốt nọ....rung đùi..cưỡi..Trâu
 
Cho nên Dịp khỏi lo âu
Coi như hông có biết đâu...mình nhiều
 Thấy chưa, ấy mới cao chiêu
 Love
* cái sao này nó mới..hú hồn nè

Hi hi công nhận Lớp... cao chiêu
Nói cấm có sai, chỉ nói.....liều
Nhìn Sim, iêm thấy vẫn....có mùi*
Chứ có hết đâu, lêu... lêu... lêu!
venus4t.vns_hu
* cí sao ni nó mới ghê nè sis!

7
8
blog

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.05.2010 13:32:17


Úi ha, Lớp nói đúng ghê
Iêm thì nghĩ sis ngâu... mê Sim rùi
Thôi thì iêm chúc ngâu dzui
Đêm ngày phơi yếm...Iêm lui về nhà!

(Nhắn Love:
Lớp ui, Dịp nghĩ kỹ rồi
Hoá ra sis ấy.... đưa mồi nhử iêm
Làm cho iêm, sis cứ thèm
Cua đồng, ếch nhái...! Giờ xem thí nào!?)

venus4t.vns_hnu


Trả lời tin nhắn của Dịp :

Cua đồng, ếch nhái....để Ngâu (ý Dịp)
Thế thì hai đứa bắt cào cào...cho zui 
 
Còn Sim : chắc cũng hết... mùi*
Mai kia mốt nọ....rung đùi..cưỡi..Trâu
 
Cho nên Dịp khỏi lo âu
Coi như hông có biết đâu...mình nhiều
Thấy chưa, ấy mới cao chiêu
Love
* cái sao này nó mới..hú hồn nè

Hi hi công nhận Lớp... cao chiêu
Nói cấm có sai, chỉ nói.....liều
Nhìn Sim, iêm thấy vẫn....có mùi*
Chứ có hết đâu, lêu... lêu... lêu!
venus4t.vns_hu
* cí sao ni nó mới ghê nè sis!

Lỗ mũi Dịp thiệt đáng iu
Pé thương Pé bảo là điều..tất nhiên
Còn anh nào bảo dzô dziên
Pé đây nghĩ chắc "thủ"... riêng...vài mùi
 

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.05.2010 23:30:36

Lỗ mũi Dịp thiệt đáng iu
Pé thương Pé bảo là điều..tất nhiên
Còn anh nào bảo dzô dziên
Pé đây nghĩ chắc "thủ"... riêng...vài mùi
 

Pé..!


Lỗ mũi mười tám gánh lông
Pé thương Pé thích...lông không? cho nè
Hay là... Pé lại ham mê
Mí anh đương "thủ" lặc lè mùi* kia!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.05.2010 23:41:39

Thông báo khẩn tới các nàng Love, Mục, và ... ai đó đang ngấp nghé trên kia...

Mới bị tố cáo quăng chài
Sim về cấp tốc luyện bài bống bang
Ghi âm rồi gửi các nàng
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=468843&mpage=22
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=83
Chẳng cần chài lưới vẫn mang bống về.
Cơm vàng cơm bạc ngon ghê
Cua, rùa, ếch, nhái ... ra khe (*) mà chờ.


(*) http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=82


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.05.2010 00:01:44


Trích đoạn: hoangau

Thông báo khẩn tới các nàng Love, Mục, và ... ai đó đang ngấp nghé trên kia...

Mới bị tố cáo quăng chài
Sim về cấp tốc luyện bài bống bang
Ghi âm rồi gửi các nàng
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=468843&mpage=22
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=83
Chẳng cần chài lưới vẫn mang bống về.
Cơm vàng cơm bạc ngon ghê
Cua, rùa, ếch, nhái ... ra khe (*) mà chờ.


(*) http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=82


Đợi mãi mới đến cuối tuần
Sim cũng có phần dành tặng riêng Ngâu
Nhưng phần đó vẫn chưa thâu
Kế hoạch lên sẵn nhưng.... năm sau mới tặng nàng
Bài ấy là bài Bống bang


Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 50 trang, bài viết từ 1231 đến 1260 trên tổng số 1484 bài trong đề mục