NỖI NIỀM DÂU BỂ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 07.06.2008 14:50:05
0
 Cảm ơn
 
Cảm ơn cô Hổ ghé thăm chùa
Vuốt mới giơ ra sợ quá thua
Chùa mới trùng tu chưa được chắc
Khế vừa nhú lại cũng chưa chua
Cô thương để lại lời thơ ngọc
Hương thoảng còn vương ngọn gió lùa
Thí chủ phúc phần nhiều lộc phát
Bần tăng chả biết có chồng chưa./. 

(Đại đức Nhat_Ton)


     BẠCH THẦY ...
 
Hôm nay con lại ghé thăm chùa
Thấy thầy đang vuốt quả cà chua... 
Sân rậm vườn thưa chim loách choách
Chổi cùn cán gãy tiểu huơ huơ.
Định đến tìm thầy xin sấp ngửa  (xin gieo một quẻ âm dương đó thầy, thầy đừng... rụng tim mà tội nghiệp con !)
Để hỏi cho con chuyện vu ... rùa  (vu...quy đó thầy)
Đơn xin mở hội trình hôm trước  (hội gieo cầu tuyển phu như bác Lyenson gợi ý đó thầy)
Chẳng biết thiên đình đã duyệt chưa  !

 

(Tín chủ Hổ)
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 07.06.2008 23:28:43
0
     Chào mừng U-Rô
 
Hôm nay khai mạc U Rô rồi
Các mợ nhớ chăm chút hộ tôi
Sân khách khoe tài sao bóng đá
Sân nhà bảo dưỡng vốn nhà tôi
Bóng lăn cũng chỉ chưa đầy tháng
Sức mệt cố cho  lúc vãn hồi 
Khi giải vừa tan người lĩnh cúp
Sân nhà ta lại đá luôn thôi./.

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 07.06.2008 23:43:47
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

     Chào mừng U-Rô
 
Hôm nay khai mạc U Rô rồi
Các mợ nhớ chăm chút hộ tôi
Sân khách khoe tài sao bóng đá
Sân nhà bảo dưỡng vốn nhà tôi
Bóng lăn cũng chỉ chưa đầy tháng
Sức mệt cố cho  lúc vãn hồi 
Khi giải vừa tan người lĩnh cúp
Sân nhà ta lại đá luôn thôi./.

 
Bóng đá - Đá bóng
 
Người lớn xem bóng tài ba
Xem xong họ đá đội nhà đá luôn
Trẻ em tiu nghỉu mặt buồn
Tại sao bố đá mẹ luôn hét ...vàoooooo
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 08.06.2008 09:52:12
0
Trích đoạn: hoahn

Trích đoạn: Nhat_Ton

        
Tuyển nhân sự
 
Chùa tôi đang thiếu Tiểu theo hầu
Cô Hổ nàng Hoa hãy đến mau
Yểu Điệu Hương Tình đang xếp chỗ
Van Ca Nàng Liễu cũng theo sau
Thanh Thơ sư thái dò xem sổ
Dòng cuối hàng tên thiếu thị Mầu
Nhân sự nhà chùa sao tuyển khó
Muốn tìm Thị Kính biết nơi đâu?

 Nhat Ton

Về ngay
 
Chàng ơi! phá giới thiếp quạt hầu
Tu hú khổ thân về tổ mau
Vợ mắng lờ đi vào cửa trước
Bồ kêu mặc kệ trốn nhà sau
Hay là kiếm cớ rầy nàng Kính
Có phải lân la tán ả Mầu
Biết phận an thân đừng lắt léo
Sau này sức kiệt trốn tu đâu?
 
Hoahn
 
GHẸO SƯ
(Nhat Ton)
 
Mặc kệ ai khanh tướng tước hầu
Người ta xuống tóc lại xanh mau
Bao nhiêu mỹ nữ hồng son phấn
Bấy bận Sư Tồn lén cửa sau
Chớ bảo đi tu là sẽ khổ
Mà xem Từ ấy đã say Mầu
Làng ơi chiễng chạ còn loan báo
Gái đẹp đang cần kiếm ở đâu 
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 09:59:41 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 08.06.2008 22:32:58
0
          Quê tôi
 
Quê tôi nhập vào thủ đô rồi
Nỗi niềm khắc khoải mãi khôn nguôi
Hà tây quê lụa không còn nữa
Sẽ đi về đâu hỡi tương lai
 
Về Hà nội nóng bỏng chuyện đất đai
Nhà kia khi bố mẹ gần đất xa trời
Anh chị em chẳng bàn chuyện báo hiếu
Mà cãi nhau vì chia chác cho ai
 
Quê tôi vốn đất chật người đông
Từ ngàn đời quen chuyện nhà nông
Nay bỗng chốc đổi đời vì bán đất
Nguồn sống sau này ai có tính không?
 
Hơn ba mươi năm đời trai phiêu bạt
Tuổi thanh xuân để lại những công trình
Giờ về quê bạn bè chỉ hỏi
Đất cát nhà lầu với xe hơi
 
Cũng tại mình không có tài thôi
Của chùa không vơ vét như người
Chốn quần hồng cũng không biết đãi
Khố rách thì chả dám bóc ai
 
Đem lòng nhân ái trải mọi người
Cuối đời rách rưới họ chê cười
Mỗi lần về quê như trốn lủi
Đi cho nhanh khỏi chuốc ngậm ngùi
 
Quê hương ơi kỷ niệm thuở thiếu thời
Giở trở lại sao thấy mình xa lạ
Có chăng nơi ấy mồ cha mẹ
Mong tôi về thắp một nén nhang./. 
 
   (Kinh thư của Trạc Tuyền)

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 08.06.2008 23:15:04
0
           Lời sếp
 
Này cậu tớ chẳng cần người tài
Chủ yếu là phải biết nghe lời
Trên dưới một lòng cho kín kẽ
Ăn vụng mép sạch hỉ hả cười
 
Cơ chế tạo thuận lợi cho ta
Của công cứ gậm nhấm tà tà
Văn bản giấy tờ đầy đủ cả
Đố ai biết ăn cỗ với ma
 
Của làng thì phải biết chia ba
Trên nhiều dưới ít còn phần ta
Một khi đã là ý tập thể
Kẻ nào nhí nhố đá văng ra
 
Quan to quan bé có thời thôi
Không biết tranh thủ bỏ buông trôi
Đến khi thời thế không còn nữa
Có tiếc thời cơ cũng hết rồi
 
Sếp dạy ngọc tuôn ở mỗi lời
Theo sếp vào dây sướng một đời
Chỉ những kẻ gàn danh sỹ rởm
Cát tút với răng rõ dở hơi./.
 
   (Kinh thư do Trạc Tuyền soạn)
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 01:24:25
0

 
TRẠC TUYỀN
Thì thôi, thôi vậy cô Kiều ơi.
Thuơng tiếc làm chi cái sự đời.
Danh tánh Trạc Tuyền sao khó giữ
Họ tên Từ Hải lẽ nào trôi
Trọn đời một thoáng qua mau nhỉ.
Suốt kiếp nhiều khi đợi mãi thôi
Lưu lạc mười lăm năm lãnh nghiệp.
Trạc Tuyền danh pháp bị chôm. Ôi!!!
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 15:36:53 bởi Ct.Ly >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 12:41:58
0
         Tình...Trăm năm
 
Em hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
Trăm năm phía trước tưởng là dài
Thế mà năm mươi năm...vù vút
Được cái mành tơ nhện dính dai
Chả biết khi thân già lụ khụ
Còn yêu lúc gối mỏi phôi phai
Ôi tình tấp tểnh làn mây thoảng
Cứ tưởng muôn năm hóa chẳng dài

kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 14:45:37
0
Cho đệ xướng một bài , huynh hoạ lại cho vui
Ngao ngán
Hơn chục ngàn đồng cân gạo nát
Bữa thì lưng dạ bữa nhăn răng
Buồn tình rau dại còn trơ gốc
Ngán nỗi rừng già cũng hết măng
Trên ấy ồng làm cho bão lắm
Dưới này tôi biết phải mần răng
"Đã mang tiếng ở trong trời đất" *
Chẳng nhẽ vô chùa kiếm miếng ăn
kôn linh
* thơ Nguyễn Công Trứ

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 15:47:56
0
Cho đệ xướng một bài , huynh hoạ lại cho vui
Ngao ngán
Hơn chục ngàn đồng cân gạo nát
Bữa thì lưng dạ bữa nhăn răng
Buồn tình rau dại còn trơ gốc
Ngán nỗi rừng già cũng hết măng
Trên ấy ồng làm cho bão lắm
Dưới này tôi biết phải mần răng
"Đã mang tiếng ở trong trời đất" *
Chẳng nhẽ vô chùa kiếm miếng ăn
kôn linh
* thơ Nguyễn Công Trứ

hì hì, đi đâu lâu quá zậy chú  Hoạ theo lời thầy Tôn:
 
GẮNG LÀM
 
Bữa trước thầy Tôn có dặn rằng
Mười ngàn húp cháo đỡ đau răng
Đồng xanh lắm kẻ đào hang chuột
Đất đỏ bao người xới củ măng
Hết cấy, hết cày nhà hết gạo
Còn trai, còn trẻ sức còn hăng
"Bạc đâu ra miệng mà mong được"*
Xin chớ lên chùa kiếm lão tăng
 
Tú Lòng...Thòng
* Thơ Tú Xương
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 18:08:21
0
           Tình đầu...
 
Người ta lưu luyến mối tình đầu
Mình chẳng bao giờ gặp ở đâu
Bởi trước loằng ngoằng vương mạng nhện
Nên giờ giằng dính trói chim câu
Trót giao quả trứng gà cho quạ
Đành chịu tấm thân gió gẫy cầu

Người hỡi xin đừng mơ mộng hão
Rằng tình tính tỉnh tính tình đâu./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 18:14:24 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 09.06.2008 18:33:01
0

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

Cho đệ xướng một bài , huynh hoạ lại cho vui
Ngao ngán
Hơn chục ngàn đồng cân gạo nát
Bữa thì lưng dạ bữa nhăn răng
Buồn tình rau dại còn trơ gốc
Ngán nỗi rừng già cũng hết măng
Trên ấy ồng làm cho bão lắm
Dưới này tôi biết phải mần răng
"Đã mang tiếng ở trong trời đất" *
Chẳng nhẽ vô chùa kiếm miếng ăn
kôn linh
* thơ Nguyễn Công Trứ

hì hì, đi đâu lâu quá zậy chú  Hoạ theo lời thầy Tôn:
 
GẮNG LÀM
 
Bữa trước thầy Tôn có dặn rằng
Mười ngàn húp cháo đỡ đau răng
Đồng xanh lắm kẻ đào hang chuột
Đất đỏ bao người xới củ măng
Hết cấy, hết cày nhà hết gạo
Còn trai, còn trẻ sức còn hăng
"Bạc đâu ra miệng mà mong được"*
Xin chớ lên chùa kiếm lão tăng
 
Tú Lòng...Thòng
* Thơ Tú Xương



Mô phật! Bần tăng xin được cảm tạ hai thí chủ ghé thăm chùa lại còn tặng kinh thư.Xin mạo muội đáp lễ pho kinh mới soạn:

            Chớ kêu
 
Gạo đắt các ngươi chớ có gào
Tám Thơm đầy hũ ở nhà tao
Dân đen tư tưởng toàn ăn uống
Sếp nhớn ung dung khỏi lo nào
Đồng rộng chia lô quan bán đất
Nghề nông mất ruộng chó theo dao
Đông đàn thấp cổ thôi đành chịu
Phật phải bó tay, sư cũng chào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 11:02:41 bởi Trạc Tuyền >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 10.06.2008 18:04:04
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

           Chớ kêu
 
Gạo đắt các ngươi chớ có gào
Tám Thơm đầy hũ ở nhà tao
.......
 

 
Có dư - phát chẩn đi nào !
Sư sãi gì lại mày tao thế à ???
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 10.06.2008 18:27:51
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Chớ kêu
 
Gạo đắt các ngươi chớ có gào
Tám Thơm đầy hũ ở nhà tao
.......



Có dư - phát chẩn đi nào !
Sư sãi gì lại mày tao thế à ???



 
           Gửi cô Hổ
 
Cô Hổ đúng là gái chua ngoa
Bắt bẻ kinh thư kỹ thế à
Đó chính là lời quan trên phán
Bần tăng chỉ chắp phím viết ra
 
Cô có nghe thấu nỗi kêu ca
Bão giá càn quét khắp mọi nhà
Gạo đắt chắc cô không lo nhỉ
Chắc cũng làm quan phải thế a?
 
Có đáng chi đâu lão sư già
Vài pho kinh rẻ tự soạn ra
Chả mong thấu đến tai Phật Tổ
Chỉ cảm thông nỗi khổ dân ta

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 10.06.2008 21:26:47
0
               Gửi chàng
 
Bạch Vân chàng hỡi mải đi đâu?
Để nhớ thương Mây Trắng bạc đầu
Có biết Cúc Vàng đang ngóng đợi
Hay chăng Van Ả cũng mang sầu
Có tin đang lạc Chân Trời Tím
Chắc lại Tầm Xuân hương sắc Ngâu
Chàng hãy thương Hoa Hà Nội với
Thiên Thơ đang gọi Tóc, Sương nâu./.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 10.06.2008 21:44:54
0
               Gửi em
 
Sẽ chẳng bao giờ giáp mặt nhau
Dù làng Thư Quán  rộng chi đâu
Em xinh em đẹp anh nuôi mộng
Em trẻ em duyên buổi gặp đầu
Cứ thế mở trang là thỏa nhớ
Để khi rớt mạng lại vương sầu
Đôi ta tình thực trong vườn ảo
Kết nốt cuộc đời để có nhau./.
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 11.06.2008 12:39:46
0
Khó xử
 
Ngày tuần đi cúng cho người
Thí chủ góa bụa xinh tươi lạ lùng
Niệm kinh mà cứ mông lung
Tự nhiên choáng váng ngã đùng án hương
Thí chủ liền bế vào giường
Xức dầu cho tỉnh thấy thương thương là
 
Ở đây lẻ bóng mình ta
Mong thêm người nữa cho nhà thêm vui
Ngày xưa cái lão chồng tôi
Vì không chay tịnh nên đời sớm qua
Bây giờ hắn đã thành ma
Âm dương cách trở đường xa khó về
Có về chỉ lượn bàn thờ 
Rồi đi để lại não nề cho tôi
 
Hãy thương tôi với sư ơi
Mời sư ở lại oản xôi tha hồ
Thương sư côi cút vô bờ
Ngụ nơi cốc vắng bao giờ thành tiên
Mà sư thì cũng cần tiền
Để mua gạo muối chi tiêu hàng ngày
Thôi sư hãy tu tại đây
Dạy tôi tu với chùa này của sư
 
Ôi thí chủ tốt làm sao
Bần tăng biết tính thế nào được đây
Thí chủ nào có kế hay
Xin tư vấn giúp vụ này nhanh lên
Bần tăng hết mực cảm ơn./.
....................................
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 11.06.2008 13:56:07
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Khó xử
 
Ngày tuần đi cúng cho người
Thí chủ góa bụa xinh tươi lạ lùng
Niệm kinh mà cứ mông lung
Tự nhiên choáng váng ngã đùng án hương
Thí chủ liền bế vào giường
Xức dầu cho tỉnh thấy thương thương là
 
Ở đây lẻ bóng mình ta
Mong thêm người nữa cho nhà thêm vui
Ngày xưa cái lão chồng tôi
Vì không chay tịnh nên đời sớm qua
Bây giờ hắn đã thành ma
Âm dương cách trở đường xa khó về
Có về chỉ lượn bàn thờ 
Rồi đi để lại não nề cho tôi
 
Hãy thương tôi với sư ơi
Mời sư ở lại oản xôi tha hồ
Thương sư côi cút vô bờ
Ngụ nơi cốc vắng bao giờ thành tiên
Mà sư thì cũng cần tiền
Để mua gạo muối chi tiêu hàng ngày
Thôi sư hãy tu tại đây
Dạy tôi tu với chùa này của sư
 
....................................
 


 
............................
" Thí chủ này tốt bỏ xừ
Thảo nào thầy cứ khư khư ôm chùa.
Đào hoa đảo tổ chức tour
Từng đoàn tấp nập đến chùa học kinh (nghiệm).
 
Mê sư cũng chuyện thường tình
Phải đâu là ... Bạch Cốt Tinh, sợ gì !
Thôi thầy cứ chấp nhận đi
Cha truyền con nối trụ trì càng hay !!! "
 
 
Đôi câu thành ý tỏ bày
Được lời thầy cởi lòng ngay tức thì...

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 11.06.2008 19:07:27
0
    S O S
Hoa ơi sao chẳng đến bênh anh
Cô Hổ toàn gây chuyên đoảnh hoanh
Thuyền nhỏ bão bùng buồm ngả ngớn
Lái ngoèo kèo kẹt cột quoằng quanh
Em yêu nhớ quẳng phao voèo nhé
Anh nghỉm dần rồi nước nuốt nhanh
Nếu cứu được anh về miếu vắng
Đôi ta hưởng hạnh phúc an lành./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 19:12:59 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 11.06.2008 23:28:40
0
Chùa vắng
 
Mồng một chùa chẳng ai thăm
Suốt tháng vắng vẻ cả rằm cũng không
Chả nhẽ ai cũng lấy chồng?
Nên sư chịu cảnh chùa không ai vào
 
Phật thương Phật bào ôi dào
Mấy trăm năm ngự có sao đâu mà
Lên chùa chủ ý người ta
Ngắm sư là chính lễ ta ích gì?
Dâng lễ rồi lại mang đi
Ta được làn khói hơn gì con đâu
 
Con hãy hoàn tục cho mau
Chứ tu khổ hạnh Thị Mầu cũng chê./.

Hữu Hiền
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2007
xóa - 12.06.2008 19:22:23
0
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 21:49:46 bởi Hữu Hiền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
Kho Hàng cũ - 13.06.2008 07:24:54
0
Hôm nay dọn chùa thấy có mấy pho kinh cũ mang ra niệm. Kính mong các thí chủ đã nghe rồi thì... nghe lại.
Chạt Tiền thiền sư kính cáo.
 
Kiếp sau
 
Kiếp sau trời có bắt làm bò
Thì vẫn ung dung chẳng phải lo
Khách đến cơm no rồi thoả cưỡi
Chủ mời  giấc đẫy chả gì mo
Người nuôi sỏ mũi tha hồ dắt
Dài ngắn buộc thừng cứ việc đo
Ai dám chê em bò đội nón
Bến này em giỏi nhất đưa đò ./.

 
 
 SÁNG CHỦ NHẬT
 
Chủ nhật sao nhà vắng thế a
Vợ thì đi chợ con trường xa
Cửa nhà bãi chiến trường dang dở
Bàn phím ễng ương nhái nhảy qua
Đến bữa mời ông mau đứng dậy
Để em dọn bát kịp nghỉ ha
Nếu không có vợ đời vô vị
Em nhất giời nhì đúng quá mà ./.


           
              Buồn
 
Thơ viết ra ai có ghé xem ?
Buồn ơi nẫu ruột cả lòng em
Loanh quanh chỉ ễnh ương eo éo
Luẩn quẩn toàn chim chích tập tèm
Đã trót thuyền sông mây bến ghé
Thôi đành tay quậy mấy que kem
Chả như bạn hữu lời tha thiết
Mới thả xôn xao tiếng ngợi khen ./.

 
EM NGỎ
 
Em đã ngược xuôi khắp đó đây
Thuyền em neo lại bến sông nầy
Anh thương tấu nhạc lòng xao xuyến
Chị mến ngâm thơ dạ ngất ngây
Vui qúa dạt dào con sóng dậy
Đẹp sao thong thả áng mây bay
Em xin được ngỏ lời nho nhỏ
Chàng hỡi có thương ...lấy liếp quây ./.



Xui dại

Có cô hàng xóm bảo tôi
Vợ anh đáo để bỏ thôi tiếc gì
Em đây cũng mới duyên thì
Bị đứt đánh phựt người đi mất rồi
Rổ rá cạp lại anh ơi
Ở đời vốn dĩ cũ người mới ta
Lúc đầu ai cũng tưởng hoa
Vào chăn rận cắn mới la ồi ồi

Nghe xong tôi toát mồ hôi
Cơm nhà ăn tạm thôi thôi xin nàng ./.



Chia phôi

Thế là hết chiều nay anh đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại em ơi
Ngôi nhà xưa nay đã chia đôi
Làm sao mà khuân đi một nửa

Khổ mặt tiền lối đi một cửa
Sợ ra vào lại chạm mặt nhau
Chẳng nói ra dao cắt lòng đau
Thôi để lại em trông tất cả

Nhớ ngày nao vẫn còn rỉ rả
Rằng nơi đây tổ ấm chúng mình
Ta vì nhau tất cả hy sinh
Cho hạnh phúc trọn đời trọn kiếp

Thế mà em làm anh chết khiếp
Khi rước về một gã tình nhân
Râu quai nón mặt mũi dữ dằn
Giơ dao dọa không đi thì giết 

Anh lang thanh đến miền băng tuyết
Lạnh lẽo lòng sướt mướt lệ rơi
Ngửa cổ nhìn trời gọi em ơi
Bỗng tỉnh giấc mình...mơ sợ quá./.


  Đói

Sáng nay còn mỗi gói mỳ tôm
Mình nhịn điểm tâm phần đứa con
Bụng đói cồn cào chưa chết được
Mắt hoa đom đóm vẫn tươi ròn
Phố phường hàng hóa đầy ăm ắp
Tiền túi một xu cạn mãi mòn
Bỏ quá nói ra lòng xấu hổ
Đúng là phận hẩm nỗi con con



         Ngày Chủ nhật

Chủ nhật chả ai thèm đến chơi
Một mình xem đá bóng buồn ơi
Bóng tròn xoay tít muôn phương hướng
Áo số tranh nhau khắp mọi nơi
Chỉ có trọng tài màu áo khác
Được dùng thẻ phạt để thay lời
Tài năng mánh khoé phơi ra cả
Sân bóng chẳng qua chỉ cuộc chơi./.

 
Tu nốt

Kiếp trước chắc là tu dở dang
Cho nên tính nết cứ ngang tàng
Ra đường vợ người trông đèm đẹp
Vào bếp mụ ấy ngó toác toang
Khổ nỗi văn người xem chóng chán
Vểnh râu thơ tớ đọc toàn sang
Kiếp này quyết phải tu cho chót
Để được ra thi thố với làng ./.

Xếp chữ

Ngồi buồn lách cách xếp từ chơi
Thơ phú gì đâu thẹn với trời
Gặp buổi gạo châu cùng củi quế
Mạt đời gã bợm cái mặt Dơi
Mỳ tôm một gói say sưa chén
Gạo luộc hai lưng hỷ hả mời
Nguyễn Khuyến Tú Xương còn kiết xác
Đáng gì phường ấy kiếp con Dơi

 

            Mới tu
Tu bao giờ mới được lên sư?
Vừa nhập cổng chùa mấy bữa ư
Gõ mõ tay khuya còn ngượng nghịu
Thỉnh kinh miệng niệm chửa trơn tru
Quét sân cùn chổi còn nhiều lắm
Gánh nước sệ vai chắc phải nhừ
Để đến khi nào đầu nhẵn bóng
Xin người hãy gọi tiếng sư phu./.



     Thơ đường hiện nay
Đường thi tài tử viết như chơi
Tình ý giao duyên thật tuyệt vời
Khoa cử ngày xưa bắt buộc thế
Thi nhân hiện đại cốt theo chơi
Ai nào cố chấp nghiêm niêm luật
Câu tạm êm xuôi đẹp ý lời
Thời trước học theo đường một lối
Ngày nay rộng mở khắp muôn nơi./.

 
       Nhớ Anh
Từ buổi đôi ta lạc dấu đời
Em tìm anh mải miết nơi nơi
Mây giăng khắp nẻo chân trời thẳm
Bão lộng muôn phương mặt biển khơi
Cứ ngỡ ẩn cư nơi cốc vắng
Nay mừng gặp lại áng thơ tươi
Sao anh lỡ để em mong ngóng
Anh biết bao nhiêu lệ đã rơi ?


         Thơ và tình
Bảy bước làm xong một áng thơ
Tiền nhân giỏi thế khiến ta mơ
Quyền uy lấn át tình huynh đệ
Cành đậu đun đau hạt đậu trơ
Mỗi bước thơ tuôn lòng quặn thắt
Là hồi máu chảy lưỡi gươm chờ
Tài thơ khuất phục tình gian ác
Để mãi mai sau chuyện thả thơ 

 
Lời ngỏ
Hội thơ quy tụ khắp muôn nơi
Để góp cùng nhau những nét tươi
Nghĩa trọng tình thâm cùng kết lại
Lời hay ý đẹp góp vui đời
Thơ văn cũng chỉ là ham thích
Chữ nghĩa theo đòi vốn thú chơi
Người có thương em xin chỉ dẫn
Xin đừng nặng nhẹ tủi thân ơi !

 
Hoa sen
Mọc từ bùn đất chẳng hề sao
Cánh mỏng hồng tươi đẹp biết bao
Lá mượt xanh ô che mặt nước
Nhụy thơm vàng gió tỏa hương ao
Quân Vương thắm thiết lòng yêu mến
Sỹ tử vấn vương dạ ngả vào
Chỉ sợ ấu gai không dám sánh
Cùng làng nhưng chẳng được thanh tao./.

 
Hội mới
Xem ra lập hội thế mà hay
Chủ xướng dao phay múa tít tay
Bút chị e dè lời giản dị
Thơ anh khiêm tốn ý tung bay
Hóa ra cả hội cùng phường ráo
Tập toạng bọn này thích múa may
Cái món Đường pha tuy khó nấu
Nhưng mà háo ngọt ối người say./.

 
           Xin nhập hội
Vui qúa quán này mở hội thơ
Mới vừa tập toạng thoả mong chờ
Giao lưu kết bạn tình bằng hữu
Nối rộng vòng tay ý mộng mơ
Đường luật ngày xưa dòng sỹ tử
Thơ thời hiện đại lũ ta quơ
Không hay cũng được là thừa hưởng
Vốn quý cha ông mãi phụng thờ ./.



 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Kho Hàng cũ - 13.06.2008 17:21:43
0
TRÊU SƯ
 
Chân tu như bác khó ai bằng
Thử hỏi trần gian được mấy…thằng
Lúc viết kinh thư khi gõ mõ
Chiều xem hoa nở tối chờ trăng
Giam sâu tánh tục trong hang cốc
Khoá chặt lòng phàm dưới lớp băng
Ví phỏng người người như bác cả
Lo gì đất Việt thiếu Đường Tăng
 
Hàn Phong
 
góp thêm chí gia vị cho pho kinh của huynh được phong phú nha
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Kho Hàng cũ - 13.06.2008 17:53:26
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hôm nay dọn chùa thấy có mấy pho kinh cũ mang ra niệm. Kính mong các thí chủ đã nghe rồi thì... nghe lại.
Chạt Tiền thiền sư kính cáo.
 
.......
 


 
 
Chết dở ! Tẩu hoả nhập ma òy !
 

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Kho Hàng cũ - 14.06.2008 18:37:28
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hôm nay dọn chùa thấy có mấy pho kinh cũ mang ra niệm. Kính mong các thí chủ đã nghe rồi thì... nghe lại.
Chạt Tiền thiền sư kính cáo.
 
.......
 




Chết dở ! Tẩu hoả nhập ma òy !


 
Hic hic
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Kho Hàng cũ - 14.06.2008 22:58:57
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

TRÊU SƯ
 
Chân tu như bác khó ai bằng
Thử hỏi trần gian được mấy…thằng
Lúc viết kinh thư khi gõ mõ
Chiều xem hoa nở tối chờ trăng
Giam sâu tánh tục trong hang cốc
Khoá chặt lòng phàm dưới lớp băng
Ví phỏng người người như bác cả
Lo gì đất Việt thiếu Đường Tăng
 
Hàn Phong
 
góp thêm chí gia vị cho pho kinh của huynh được phong phú nha



    Cảm ơn thầy Tú
 
Thầy Tú đố ai đó sánh bằng
Quý sư đến mức gọi là thằng
Lên chùa vãn cảnh xoa đầu Phật
Gõ mõ khua chuông ném mảnh trăng
Thầy bảo nơi này sao cốc vắng
Quỷ than chỗ ở lạnh tình băng
Đi tu thầy tưởng như tiên cảnh
Chứ biết được đâu kiếp lão tăng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 10:48:00 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Kho Hàng cũ - 15.06.2008 10:44:57
0
                 Cô kia
 
Cái cô hồn nhiên nhí nhảnh kia
Cứ trách vu vơ rõ chưa...kìa
Bảo yêu sao không giăng tơ nhện
Nói ghét sao chẳng chộp mang về./.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 15.06.2008 11:34:35
0
 
 
Chúc huynh ngày Father Day vui vẻ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 18:12:05 bởi vancali96 >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 15.06.2008 13:22:08
0
         Cũng là chước cuối           
 
Bán thân nhưng chẳng ai mua
Cùng quẫn mới phải lập chùa để tu
Những mong thoát kiếp đường ngu
May chăng hết cảnh ngục tù thế gian
 
Có người lại bảo đồ gàn
Cuộc đời đang đẹp rộn ràng thương yêu
Tu gì chẳng qua nói điêu
Trong chùa vẫn có mụ Kiều trông nom
Mụ ta dáng vóc hom hom
Nết na chịu khó sớm hôm cận kề
Chưa kể còn khối cô mê
Chỉ rình cơ hội chộp về để chăm
Giường êm gối đệm cho nằm
Cứ như sư phụ trên đường Tây Du
Sướng thế ai chả muốn tu
..................................
Thì tu như thể Lão Trư
Không thành chính quả về Trần Gia Trang
(Chạt Tiền Sư)

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 15.06.2008 17:41:36
0
Giấc mơ
 
Đêm qua mơ gặp Kim Giang
Nàng bảo anh ấy mời sang bên nhà
Thèm rượu nên tất tả qua
Tới nơi anh bảo cứ tà tà chơi
Thế rồi anh gọi Giang ơi
Có món gì nhậu cho tôi với nào
Kim Giang tha thướt đi vào
Anh ơi khách quý nhưng là nhà sư
Chị cần mấy đĩa đâu phu
Vài chén quốc lủi là phù hợp thôi
Anh ấy nghe nắc nẻ cười
Bảo quý sư lắm từ hồi cưới thơ
Làm Kim Giang vui vô bờ
Không còn buồn nữa chẳng chờ riêng ai
 
 Kim Giang vui vẻ xong rồi
Rồi cùng ngồi xuống để mời đãi sư
Anh nhà bỗng quát từ từ
Món chay sao lại nấu như thế này
Cho mắm tôm với riềng cay
Lá mơ, củ sả thế này là sao
 
Kim Giang tủm tỉm ôi dào
Sư quen món ấy chả sao đâu mà
Trước có con đậu phụ nhà
Cắn nhau chết đậu phụ chùa mà anh
Thế là từ đó ngon lành
Sư luôn luôn thích món này ĐÂU PHU *
(Chạt Tiền thiền sư)
 
*Chú thích: Tiểu hỏi : Bạch thầy thầy xơi gì đấy ạ. Sư trả lời : thầy xơi món đậu phụ. Hôm sau có tiếng ồn ngoài cửa chùa sư bảo Tiểu ra xem chuyện gì. Tiểu thấy con chó nhà chùa cắn nhau với chó làng bèn vào thưa: Bạch thầy là con đậu phụ chùa cắn nhau với đậu phụ làng đấy ạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 17:48:27 bởi Trạc Tuyền >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 699 bài trong đề mục