Góc tâm hồn

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Góc tâm hồn - 13.07.2008 19:22:29
0

Trích đoạn: hoahn

Người đang yêu
 
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là  yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn



     Yêu anh nhuộm tím hoàng hôn
     Nhớ anh nhắc đến bồn chồn ruột gan
     Giận anh núi lửa đang tràn
     Thương anh chịu đựng muôn vàn khổ đau...
 
kỉmrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 19:24:18 bởi kimrbl >

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 13.07.2008 20:55:01
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoahn

Người đang yêu
 
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là  yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn



     Yêu anh nhuộm tím hoàng hôn
     Nhớ anh nhắc đến bồn chồn ruột gan
     Giận anh núi lửa đang tràn
     Thương anh chịu đựng muôn vàn khổ đau...
 
kỉmrbl


Chào bạn Kỉmbl cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại lưu bút
 
Anh đi xa có bồn chồn
NHớ anh em xé hoàng hôn mất rồi
Nỡi nhớ là nỗi nhớ ơi
Chính ngươi châm mồi đốt cháy hoàng hôn!!!
hoahn
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 13.07.2008 22:19:58
0

Người đang yêu
 
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là  yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn


     Yêu anh nhuộm tím hoàng hôn
     Nhớ anh nhắc đến bồn chồn ruột gan
     Giận anh núi lửa đang tràn
     Thương anh chịu đựng muôn vàn khổ đau...
 
kỉmrbl

Chào bạn Kỉmbl cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại lưu bút

Anh đi xa có bồn chồn
NHớ anh em xé hoàng hôn mất rồi
Nỡi nhớ là nỗi nhớ ơi
Chính ngươi châm mồi đốt cháy hoàng hôn!!!
hoahn
 
Hoàng hôn đợi đã lâu rồi
Sao ai lại nỡ châm mồi đốt đi
Nhớ hoàng hôn tím lâm ly
Xin người để lại chut gì cho tôi...
anhtrangthu


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Góc tâm hồn - 14.07.2008 19:04:18
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Người đang yêu
 
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là  yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn


     Yêu anh nhuộm tím hoàng hôn
     Nhớ anh nhắc đến bồn chồn ruột gan
     Giận anh núi lửa đang tràn
     Thương anh chịu đựng muôn vàn khổ đau...
 
kỉmrbl

Chào bạn Kỉmbl cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại lưu bút

Anh đi xa có bồn chồn
NHớ anh em xé hoàng hôn mất rồi
Nỡi nhớ là nỗi nhớ ơi
Chính ngươi châm mồi đốt cháy hoàng hôn!!!
hoahn
 
Hoàng hôn đợi đã lâu rồi
Sao ai lại nỡ châm mồi đốt đi
Nhớ hoàng hôn tím lâm ly
Xin người để lại chut gì cho tôi...
anhtrangthu


 
trách ai sao nỡ vội vàng
 đốt hoàng hôn lúc chiều đang tím dần
  chỉ là chậm một bước chân
 mà xa mãi mãi chẳng lần gặp nhau...
 
         kimrbl
 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 10:45:38
0
Chữ out


Một chút thăng hoa thả vút cao
Nghe chi hàng xóm góp tay vào
Hay chăng nghi ngại nên như thế?
Có phải chưa tin hỏi tại sao?
Khách đến trà dâng lời mật ngọt
Người nhà tình ý tự mình trao
Nợ duyên sao phải khuôn câu chữ
Giữ ở ai mà giữ chữ "out"
Hoahn
 
 
nock out
Nhìn em đứng tận chốn lầu cao
Nhành Quế anh đâu dám vịn vào
Đằng ấy cành vàng thân lại thế*
Phận mình cọng cỏ biết làm sao
Bao lời mật ngọt không thèm nhận
Một sợi tơ vàng chẳng muốn trao
Duyên số do trời đâu ép được
Lòng này dẫu muốn cũng đành "out"
 
HP
* vừa có thân, vừa có thế
 
Góp vui với Hoa Hà Nội chút ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 10:54:03 bởi HÀN PHONG >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 12:16:11
0
             Né vội
 
Kiệt nữ tài danh đó ả Ngâu
Chắc rằng nhan sắc sẽ bền lâu
Lời thơ dí dỏm rơi răng giả
Câu hoạ phang ngang chém đứt đầu
Thầy Tú còn bị phơi tà áo
Luyenson cũng trói chặt lưới câu
Thôi thôi biết phận hang sâu trốn
Kẻo cũng như ai chuốc hận sầu./.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 12:35:04
0
             Né vội
 
Kiệt nữ tài danh đó ả Ngâu
Chắc rằng nhan sắc sẽ bền lâu
Lời thơ dí dỏm rơi răng giả
Câu hoạ phang ngang chém đứt đầu
Thầy Tú còn bị phơi tà áo
Luyenson cũng trói chặt lưới câu
Thôi thôi biết phận hang sâu trốn
Kẻo cũng như ai chuốc hận sầu./.

Trạc Tuyền
 
Huynh này thật là, đến nhà Hoa HN lại nói về Hoa Ngâu...
 
 
CHẢ DẠI
 
Hoa Hà(N) chung...xóm với Hoa Ngâu
Lắm kẻ thềm ngoài đợi đã lâu
Chỉ ngại lời "chua" nhăn tóc trán
Còn e tính hổ...tróc da đầu
Non tay cỡ Tú đành "phong bút"
Sành việc như Sơn cũng gác câu
Chẳng dại ti toe thêm rách việc
Chỉ thêm tủi phận chỉ thêm sầu
 
hp

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 13:51:55
0

             Né vội
 
Kiệt nữ tài danh đó ả Ngâu
Chắc rằng nhan sắc sẽ bền lâu
Lời thơ dí dỏm rơi răng giả
Câu hoạ phang ngang chém đứt đầu
Thầy Tú còn bị phơi tà áo
Luyenson cũng trói chặt lưới câu
Thôi thôi biết phận hang sâu trốn
Kẻo cũng như ai chuốc hận sầu./.

Trạc Tuyền

Huynh này thật là, đến nhà Hoa HN lại nói về Hoa Ngâu...
 
 
CHẢ DẠI
 
Hoa Hà(N) chung...xóm với Hoa Ngâu
Lắm kẻ thềm ngoài đợi đã lâu
Chỉ ngại lời "chua" nhăn tóc trán
Còn e tính hổ...tróc da đầu
Non tay cỡ Tú đành "phong bút"
Sành việc như Sơn cũng gác câu
Chẳng dại ti toe thêm rách việc
Chỉ thêm tủi phận chỉ thêm sầu
 
hp

Hoa Hà cũng đẹp khác chi Ngâu
Quân tử ngắm nhìn ắt phải lâu
Đều là ngọc điệp xinh xinh gót
Cũng giống kim chi đẹp đẹp đầu
Thầy tăng * đắm đuối kim không nói
Lữ khách ** mê hồn thả mấy câu
Đôi chàng day dứt băn khoăn quá
Thà rằng chẳng gặp đỡ vương sầu
anhtrangthu

* Trạc Tuyền
**Hàn Phong



anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 21:55:52
0

Người đang yêu
 
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là  yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn


     Yêu anh nhuộm tím hoàng hôn
     Nhớ anh nhắc đến bồn chồn ruột gan
     Giận anh núi lửa đang tràn
     Thương anh chịu đựng muôn vàn khổ đau...
 
kỉmrbl

Chào bạn Kỉmbl cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại lưu bút

Anh đi xa có bồn chồn
NHớ anh em xé hoàng hôn mất rồi
Nỡi nhớ là nỗi nhớ ơi
Chính ngươi châm mồi đốt cháy hoàng hôn!!!
hoahn
 
Hoàng hôn đợi đã lâu rồi
Sao ai lại nỡ châm mồi đốt đi
Nhớ hoàng hôn tím lâm ly
Xin người để lại chut gì cho tôi...
anhtrangthu


trách ai sao nỡ vội vàng
 đốt hoàng hôn lúc chiều đang tím dần
  chỉ là chậm một bước chân
 mà xa mãi mãi chẳng lần gặp nhau
kimrbl
 
Hoàng hôn vừa nhuộm tím chiều
Để ai ghi hết lời yêu nồng nàn
Dù cho chiều tím hoang tàn
Nhưng còn in dấu muôn vàn yêu thương.
anhtrangthu





hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 15.07.2008 22:55:59
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chữ out


Một chút thăng hoa thả vút cao
Nghe chi hàng xóm góp tay vào
Hay chăng nghi ngại nên như thế?
Có phải chưa tin hỏi tại sao?
Khách đến trà dâng lời mật ngọt
Người nhà tình ý tự mình trao
Nợ duyên sao phải khuôn câu chữ
Giữ ở ai mà giữ chữ "out"
Hoahn
 
 
nock out
Nhìn em đứng tận chốn lầu cao
Nhành Quế anh đâu dám vịn vào
Đằng ấy cành vàng thân lại thế*
Phận mình cọng cỏ biết làm sao
Bao lời mật ngọt không thèm nhận
Một sợi tơ vàng chẳng muốn trao
Duyên số do trời đâu ép được
Lòng này dẫu muốn cũng đành "out"
 
HP
* vừa có thân, vừa có thế
 
Góp vui với Hoa Hà Nội chút ha


 
 
Không out
 
Cửa sổ nhà ai mở cánh cao
Hoá thành én nhỏ lén bay vào
Ngẩn ngơ trước ngõ nhìn trăng tỏ
Thơ thẩn bên thềm ngắm ánh sao
Gửi nụ hôn nồng theo cánh gió
Bài thơ tình thắm áng mây trao
Chôn tình chớm nở sâu trong dạ
Giữ chặt con tim chẳng để "out"
hoahn
 
Tự nhiên đi Hàn Phong
 
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 16.07.2008 00:20:34
0

Trích đoạn: anhtrangthu

             Né vội
 
Kiệt nữ tài danh đó ả Ngâu
Chắc rằng nhan sắc sẽ bền lâu
Lời thơ dí dỏm rơi răng giả
Câu hoạ phang ngang chém đứt đầu
Thầy Tú còn bị phơi tà áo
Luyenson cũng trói chặt lưới câu
Thôi thôi biết phận hang sâu trốn
Kẻo cũng như ai chuốc hận sầu./.

Trạc Tuyền

Huynh này thật là, đến nhà Hoa HN lại nói về Hoa Ngâu...
 
 
CHẢ DẠI
 
Hoa Hà(N) chung...xóm với Hoa Ngâu
Lắm kẻ thềm ngoài đợi đã lâu
Chỉ ngại lời "chua" nhăn tóc trán
Còn e tính hổ...tróc da đầu
Non tay cỡ Tú đành "phong bút"
Sành việc như Sơn cũng gác câu
Chẳng dại ti toe thêm rách việc
Chỉ thêm tủi phận chỉ thêm sầu
 
hp

Hoa Hà cũng đẹp khác chi Ngâu
Quân tử ngắm nhìn ắt phải lâu
Đều là ngọc điệp xinh xinh gót
Cũng giống kim chi đẹp đẹp đầu
Thầy tăng * đắm đuối kim không nói
Lữ khách ** mê hồn thả mấy câu
Đôi chàng day dứt băn khoăn quá
Thà rằng chẳng gặp đỡ vương sầu
anhtrangthu

* Trạc Tuyền
**Hàn Phong




 
Chân dung
 
Hoa em nở sớm giữa ngày Ngâu
Xuân sắc  phai tàn chẳng đẹp lâu
Lọm khọm răng lay môi nứt nẻ
Nhăn nheo mắt kém tóc hoa đầu
Hàn Phong bạt vía rên vài chữ
Cụ Nhất kinh hồn la mấy câu
Không đến nhà Hoa nuôi mộng ước
Đến rồi thất vọng nhuốn u sầu
hoahn
 
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 16.07.2008 01:40:24
0

             Né vội
 
Kiệt nữ tài danh đó ả Ngâu
Chắc rằng nhan sắc sẽ bền lâu
Lời thơ dí dỏm rơi răng giả
Câu hoạ phang ngang chém đứt đầu
Thầy Tú còn bị phơi tà áo
Luyenson cũng trói chặt lưới câu
Thôi thôi biết phận hang sâu trốn
Kẻo cũng như ai chuốc hận sầu./.

Trạc Tuyền


Huynh này thật là, đến nhà Hoa HN lại nói về Hoa Ngâu...
 
 CHẢ DẠI
 
Hoa Hà(N) chung...xóm với Hoa Ngâu
Lắm kẻ thềm ngoài đợi đã lâu
Chỉ ngại lời "chua" nhăn tóc trán
Còn e tính hổ...tróc da đầu
Non tay cỡ Tú đành "phong bút"
Sành việc như Sơn cũng gác câu
Chẳng dại ti toe thêm rách việc
Chỉ thêm tủi phận chỉ thêm sầu
 

 
HÀN PHONG


Hoa Hà cũng đẹp khác chi Ngâu
Quân tử ngắm nhìn ắt phải lâu
Đều là ngọc điệp xinh xinh gót
Cũng giống kim chi đẹp đẹp đầu
Thầy tăng * đắm đuối kim không nói
Lữ khách ** mê hồn thả mấy câu
Đôi chàng day dứt băn khoăn quá
Thà rằng chẳng gặp đỡ vương sầu



anhtrangthu

* Trạc Tuyền
**Hàn Phong





Chân dung
 
Hoa em nở sớm giữa ngày Ngâu
Xuân sắc  phai tàn chẳng đẹp lâu
Lọm khọm răng lay môi nứt nẻ
Nhăn nheo mắt kém tóc hoa đầu
Hàn Phong bạt vía rên vài chữ
Cụ Nhất kinh hồn la mấy câu
Không đến nhà Hoa nuôi mộng ước
Đến rồi thất vọng nhuốn u sầu

hoahn
 

CHị Hoa dừng bước ở trên cầu
Chim trời rớt bộp, cá chìm sâu.           (*)
Thầy Trạc dùng dằng tu chẳng dứt
Bảo Nghĩa dập dòm tán được đâu.
Mật ngọt nếm hoài như thuốc phiện
Hương nồng lan toả át hương ngâu.
Cốc ươm mộng đẹp nhưng hái            (**)
mãi phởn phơ, Cốc mãi sầu...
 
---------
(*)    Chim sa cá lặn
(**)  Cốc mò cò xơi 
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 16.07.2008 10:19:12
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: HÀN PHONG

Chữ out


Một chút thăng hoa thả vút cao
Nghe chi hàng xóm góp tay vào
Hay chăng nghi ngại nên như thế?
Có phải chưa tin hỏi tại sao?
Khách đến trà dâng lời mật ngọt
Người nhà tình ý tự mình trao
Nợ duyên sao phải khuôn câu chữ
Giữ ở ai mà giữ chữ "out"
Hoahn
 
 
nock out
Nhìn em đứng tận chốn lầu cao
Nhành Quế anh đâu dám vịn vào
Đằng ấy cành vàng thân lại thế*
Phận mình cọng cỏ biết làm sao
Bao lời mật ngọt không thèm nhận
Một sợi tơ vàng chẳng muốn trao
Duyên số do trời đâu ép được
Lòng này dẫu muốn cũng đành "out"
 
HP
* vừa có thân, vừa có thế
 
Góp vui với Hoa Hà Nội chút ha




Không out
 
Cửa sổ nhà ai mở cánh cao
Hoá thành én nhỏ lén bay vào
Ngẩn ngơ trước ngõ nhìn trăng tỏ
Thơ thẩn bên thềm ngắm ánh sao
Gửi nụ hôn nồng theo cánh gió
Bài thơ tình thắm áng mây trao
Chôn tình chớm nở sâu trong dạ
Giữ chặt con tim chẳng để "out"
hoahn
 
Tự nhiên đi Hàn Phong
 
 
 
     Chung tim
  
     Ai nỡ trách lòng tự ái cao
     Ngày dài thuơng nhớ lại ra vào
     Sóng lăn tăn gợn chiều xanh tím
     Mây nhẹ nhàng tan đêm trắng sao
   
     Nhã nhạc bổng trầm giai điệu quý
     Đá vàng mưa nắng ngọc ngà trao
     Yêu nhau càng dỗi càng say đắm
     Tim đã chung rồi chẳng dễ "out"!!!
 
                                       Hô Bảo Nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 01:24:16 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 24.07.2008 21:57:25
0
Hoa lệ

Những mùa hoa nở quanh ta
Xót xa cứ giấu để hòa thắm tươi
Phô trương hương sắc ngời ngời
Nhận về tình gió bời bời cánh buông
Những ngày hoa rụng vang suông
Xanh vần thơ cỏ, sầu khuông nhạc vàng
Nhẹ nhàng đến mức dở dang
Màu hoang bướm trắng mơ màng áo hoa
Những vòng hoa thả, tiễn ta
Ngược dòng về lạch rời xa biển đời
Thảm đau bay chật vòm trời
Khóc đêm sa mạc hóa người yêu hoa
                       
                                    Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 21:59:03 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Góc tâm hồn - 25.07.2008 09:32:50
0

Trích đoạn



Không out
 
Cửa sổ nhà ai mở cánh cao
Hoá thành én nhỏ lén bay vào
Ngẩn ngơ trước ngõ nhìn trăng tỏ
Thơ thẩn bên thềm ngắm ánh sao
Gửi nụ hôn nồng theo cánh gió
Bài thơ tình thắm áng mây trao
Chôn tình chớm nở sâu trong dạ
Giữ chặt con tim chẳng để "out"
hoahn
 
Tự nhiên đi Hàn Phong
 
 

 
Nhà em ở tít tận tầng cao
Chả biết đứng đâu để ngó vào
Đợi dưới liệu bao giờ mới gặp 
Trèo lên cũng chả biết nói sao
Không lẽ vẩn vơ vài câu chuyện
Chi bằng thơ thẩn mấy dòng trao
Cả buổi cứ leo lên trèo xuống
Em không ló mặt đành phải out
 
kimrbl
 
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Góc tâm hồn - 25.07.2008 10:11:54
0
         Lời ngỏ
 
Thảo My nàng hãy đến với tôi
Mới có năm mươi năm đã trôi
So với Ông Bành còn trẻ chán
Thử xem một phút đã đời rồi
Chiều em chả khác nào nâng trứng
Yêu mợ như là thể hứng xôi *
Sính lễ chiếc dùi anh khuya mõ
Bà Hoàng mơ...cũng chỉ thế thôi
 
*Chú thích:Quả mâm xôi là loại quả dại vùng đồi phía bắc, màu và vị gần giống quả dâu tây, thời chăn trâu bần tăng thưởng thức như một món khoái khầu của trai đồng quê.
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 29.07.2008 02:12:24
0
Chiều thiêng

Đừng giận nhau vào cuối buổi chiều
Dù nhầu dáng dấp vẫn thương yêu
Hoàng hôn buông thả chân trời ngả
Nỗi nhớ chùng rơi vuông đất xiêu
Ngọn lửa tâm hồn khêu rực cháy
Đáy tình lòng dạ gảy bùng thiêu
Điều thiêng thầm kín khi chiều xuống
Ai cũng riêng tây luống ít nhiều

                                   Hô Bảo Nghĩa
                                       28072008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 02:14:12 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Góc tâm hồn - 07.08.2008 01:17:11
0
BAO   GIỜ   NHỈ
Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.???
Chẳng lễ giờ đây chẳng lẽ nào.???
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.!!!!!!!!
Để mong chờ níu kéo thương đau!!!
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 07.08.2008 01:22:52
0
Bão
 
Cuồng phong bão lớn nhà ai sập
Bão tan gió lặng hồn mất thây
Nhà tôi mải miết một mình xây
Nhà anh cột vững bay mất nóc

Nén dập bão lòng gìm tiếng khóc
Đè lặng sóng tình vỡ hồn thơ
Hạnh phúc vẽ vời trong trang vở
Yên đời đành phải giả ngu ngơ

hoahn

Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Góc tâm hồn - 07.08.2008 12:48:10
0
Bão
 
Cuồng phong bão lớn nhà ai sập
Bão tan gió lặng hồn mất thây
Nhà tôi mải miết một mình xây
Nhà anh cột vững bay mất nóc

Nén dập bão lòng gìm tiếng khóc
Đè lặng sóng tình vỡ hồn thơ
Hạnh phúc vẽ vời trong trang vở
Yên đời đành phải giả ngu ngơ

hoahn

Sao lại như vậy nhỉ?

 Rõ khổ!
Thương chúc tỉ luôn luôn vui
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 15.08.2008 15:39:37
0
 
Hạ tắt

Hạ chưa kịp tắt trở thu sang
Ai đem ướp lạnh ánh trăng vàng
Heo may chợt thổi tim se thắt
Góp nhặt lá rơi bỗng giật choàng!!!

hoahn

VN đang mùa bão mà Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 15:49:32 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Góc tâm hồn - 15.08.2008 16:05:42
0

Trích đoạn: hoahn

 
Hạ tắt

Hạ chưa kịp tắt trở thu sang
Ai đem ướp lạnh ánh trăng vàng
Heo may chợt thổi tim se thắt
Góp nhặt lá rơi bỗng giật choàng!!!

hoahn

VN đang mùa bão mà Thảo My

 
 
Tôi luôn buồn khi thấy thu sang
Heo may xao xác những lá vàng
Tôi đã cố quên mùa thu đó
Biệt ly tôi mãi mãi xa nàng
kimrbl
 
 

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 15.08.2008 16:26:18
0
Tình thu
 
Tương tư một gánh gửi vào thu
Chìm trong đáy mắt đám sương mù
Bao nhiêu kỷ niệm cùng thương nhớ
Lắng đọng trong tim với tiết thu!!
hoahn
 
Cám ơn anh Kimrbl đã ghé qua. Xin lỗi anh vì thất lễ đã lâu!!!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Góc tâm hồn - 15.08.2008 20:25:14
0
Thu  ơi
 
Thu ơi thu đến làm gì
Chạnh lòng năm ấy nàng đi lấy chồng
Mặc tôi một kiếp long đong
Trời lồng lộng gió ra đồng ngóng ai
 
Tôi nghe như vẳng bên tai
Anh làm sao sánh với tài...chồng em./.

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Góc tâm hồn - 18.08.2008 07:33:46
0
BAO   GIỜ   NHỈ
Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.???
Chẳng lẽ giờ đây chẳng lẽ nào.???
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.!!!!!!!!
Để mong chờ níu kéo thương đau!!!
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH
 
 
Chẳng Biết Bao Giờ
 
Chua cay ngọt đắng yêu là vậy!!!.
Vóc dáng giờ đây đã héo hao.
Trở giấc nửa đêm... sao lại thế???
Loanh quanh trọn buổi...có không nào???
Để cho nước mắt âm thầm chảy....
Để dấu nụ cười lặng lẽ đau...
Mật ngọt tình yêu thành mật đắng.
Bao giờ chẳng biết được bên nhau.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 13:17:12 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 25.08.2008 00:36:07
0
Gió anh
 
Gió
Luôn cùng em!!!
Dẫu vui buồn sướng khổ.
Ngày bình yên
Lúc cuộn dâng bão tố.

Anh
Chỉ nhớ em!!!
Khi tan rơi vụn vỡ
Buổi nguyệt vơi
Đêm tàn canh nức nở

Gió cứ thế
Chẳng hờn ghen toan tính
Luôn bên em và sẽ mãi chung tình!!!

hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 17:36:17 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 25.08.2008 03:26:01
0

Trích đoạn: hoahn

Gió anh
 
Gió
Luôn cùng em!!!
Dẫu vui buồn sướng khổ.
Ngày bình yên
Lúc cuộn dâng bão tố.

Anh
Chỉ nhớ em!!!
Khi tan rơi vụn vỡ
Buổi nguyệt vơi
Đêm tàn canh nức nở

Gió cứ thế
Chẳng hơn ghen toan tính
Luôn bên em và sẽ mãi chung tình!!!

hoahn

Nắng và em
 
Nắng,
Nắng rất đỏ
Mắt huyền lại óng ánh xanh
Em,
Em rất xinh
vỡ giòn giọt nắng thuỷ tinh
Lúc mưa em không thấy nắng bên mình?
 
Đôi khi,
khi mắt em loang ướt
em hãy gọi nắng ơi!
Là Bụt tới,
Vớt 
phập phồng mưa bong bóng em mang!
 
                                Hô Bảo Nghĩa
                                    25082008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 04:14:33 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 30.08.2008 17:28:59
0
Anh gió

Gió...
Miên man...
Xoa dịu êm nỗi nhớ
Ôm tình nồng
Giữ trọn giấc mơ
Gió bên em chẳng hờ hững hững hờ!

Anh!!!
Xin đừng nói
Tình là lầm lỡ
Dẫu một lần thương nhớ trao nhau
Kỷ niệm còn in dấu đậm sâu!!!

Gió đi xa...
Anh ở lại!!!
Chút tình vương mà cứ mãi đong đầy!!!

 
hoahn

Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 30.08.2008 17:35:16
0
SẮC SONG HỶ


Anh thầm thì...
Lời thương chưa kịp nghĩ
Em xao xuyến giữa sắc mầu song hỷ
Hồng tình nhân kết tinh tuý trong nhau...

Quá khứ thương đau!!!
Trái tim khuyết thiếu!!!

Chẳng dám mơ...
Đến phút giây kỳ diệu
Gianh giới hoà tan...
Nụ tình nhân vội nở ... chóng tàn!

Dang vòng tay
Muốn ôm trọn nhân gian
Nụ hoa tình chẳng nhạt màu héo úa
Mặc trái tim cứ thổi bùng ngọn lửa
Thiêu cháy mình lần nữa... thành tro!!!

hoahn  30/08/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 17:32:12 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 02.09.2008 12:44:12
0
Song song

Luôn bên nhau
Đam mê và đắm đuối
Bạn đồng hành từng mỗi bước chân

 
Đôi bạn thân
Khoảng cách gần khó xoá
Không xa lạ ... mà chẳng thể giao nhau

 
Sớt thương đau
Sẻ chia niềm hạnh phúc
Nửa khuyết thiếu ... không ghép được thành đôi.

 
Gianh giới xa
Mà chẳng tách rời
Không tơ duyên nhưng một đời tri kỷ
Kết tinh hoa và thi vị cho thơ!!!

 
hoahn 01/09/08
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 376 bài trong đề mục