Tủ thơ lưu - Hoangau

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 29 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 01.05.2009 01:02:05
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

 Thăm lại vườn ngâu

Một vườn ngâu lá úa
Cô chủ đi lấy chồng
Thương những cánh ngâu nhỏ
Bỏ mặc không người trông

Vườn Ngâu này năm xưa
Ta đến đây làm thơ
Những cánh hoa lấm tấm
Giát vàng muôn tứ thơ

Giờ vườn ngâu xơ xác
Hồn thơ cũng tiêu điều
Rượu rót tràn ra đất
Thơ buồn không muốn gieo

Đừng trách ai ngâu nhé
Người ta bóng chẵn rồi
Giờ  "Vườn ngâu lẻ bóng"
Là ai đây ngâu ơi?

Giở lại trang thơ cũ
Đọc lại vần thơ xưa
Buồn dâng lên lằng lặng
Chập chờn như giấc mơ

Thơ bay theo gió thoảng
Buồn tan trong men say
Gốc ngâu thơ để lại
Ai vào đọc nữa đây?

         Hà nội 26-4-2009
 



Vườn Ngâu lúc ... hết mùa
Nên vắng ngắt như chùa.  (*)
Chợt có người đến nhắc
"Vườn Ngâu này năm xưa..." 

Vườn xưa hoa thơm ngát
Ong bướm bay vù vù .
Từ độ hoa tan tác
Đóng cửa để ... trùng tu.  .

Khách đến thăm đọc lại
Trang thơ cũ, vần xưa.
Chắc nhớ về ... vò rượu
Mang đến mà không đưa.

Lần này rút kinh nghiệm.
Dẫu lẻ bóng vườn Ngâu
Có gì cứ để lại
Chẳng vác về nữa đâu. .

Nhưng đừng để dưới gốc
Gió thổi mất (chẳng may).
Để chủ vườn nhận được
Cứ treo vào cành cây !

HN


vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 01.05.2009 17:15:12
0
 
TÁN NÀNG NGÂU !
 
Nghe lời đối đáp rất thông minh
Mường tượng ra nàng NGÂU rất xinh
Dí dỏm…Chà ! sâu xa đệ nhất
Khôi hài…Ôi ! ý nhị đa tình
Nghe danh thôi đã …bay hồn vía
Thấy mặt lại càng …sợ thất kinh
Kẻ sĩ bốn phương… đều ngắm nghé
Còn tui ? cũng muốn…của riêng mình
 
Thám tử Vịt
Hôm nay wuởn quá tới ghẹo HN nè ! hì hì...

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 01.05.2009 23:58:18
0

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ LIÊN THƠ !









Năm ngoái sinh nhật chị thương
Ô mai, kẹo gửi theo đường ... PM.
Nhưng chắc là  vẫn ... thòm thoèm 
Năm nay em gửi nhiều thêm mấy lần.
Mỗi thứ đong đủ vài cân
Chị đãi bè bạn, để phần học sinh,...
Đề phòng mạng rớt thình lình
Chị để đĩa cạnh màn hình ngay nha !




 
 
 
 
 
 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 02.05.2009 00:17:29
0
Năm ngoái sinh nhật chị thương
Ô mai, kẹo gửi theo đường ... PM.
Nhưng chắc là  vẫn ... thòm thèm 

Năm nay em gửi nhiều thêm mấy lần.
Mỗi thứ đong đủ vài cân
Chị đãi bè bạn, để phần học sinh,...
Đề phòng mạng rớt thình lình
Chị để đĩa cạnh màn hình ngay nha !

                  hoangau
Lúc bé thích ngọt
Vào tuổi mộng mơ thèm chua
Trở về già lại ưa ngọt
Có lẽ vì răng rụng gần hết
Nên của chua thèm lắm....mà thôi...
                   1/5/2009
             Liên Thơ cảm ơn món quà quý rất đặc biệt của em nhé...
Chúc em mãi  hồn nhiên, thâm thúy như  hoa ngâu cao quý!


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 03.05.2009 00:53:14
0
Chu Cha
Thấy đĩa quả ngọt u cũng thèm
Chưa hỏi nên chửa dám sờ xem
    Trông ngoài nom quả don don ngọt
Ruột ở bên trong có chua lòm ?
 
hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh
 




THÁI ANH

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 03.05.2009 23:54:30
0
Mến chào Hoa Ngâu (nghe tên chợt chạnh lòng).Mấy vần thơ dại gửi lại mùa ngâu có được chăng?Chúc bạn vui
 
 
MÙA CŨ I
 
Bao năm xa trở về quê cũ
Bất chợt mưa rào
Ghé trú bên đường,nơi kĩ niệm
Người xưa,nay chẳng biết nơi nao?
 
 
MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.05.2009 15:53:38
0

 
Hôm nay ngày lễ mẹ yêu
MinhThanh em cũng quyết liều một phen
Đến nhà của chị bon chen
Tặng chị một bó hoa tên là Ngầu (Ngâu)
Nếu chị chưa có con đầu
Thì chị nhận để mai sau "ướp trà" 
MT*love
(hơ hơ  em đùa thôi , chị đừng giận nghen..!! nhưng tặng chị thiệt í..!! hôk bik chị được "làm mẹ" chưa nữa. hic hic..)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.05.2009 14:41:04
0


Hôm nay ngày lễ mẹ yêu
MinhThanh em cũng quyết liều một phen
Đến nhà của chị bon chen
Tặng chị một bó hoa tên là Ngầu (Ngâu)
Nếu chị chưa có con đầu
Thì chị nhận để mai sau "ướp trà" 
MT*love
(hơ hơ  em đùa thôi , chị đừng giận nghen..!! nhưng tặng chị thiệt í..!! hôk bik chị được "làm mẹ" chưa nữa. hic hic..)

_____________________________
 
Con gái u cái gì cũng giỏi
Nhưng chỉ tại ở tây lâu rồi
Nên nhầm cứ gọi lục bình là ngâu
Chao ôi,u nghe mà rầu
Con ơi học lại mấy câu nước mình
Kẻo rồi có bận con rinh
Hoa sen lại bảo lục bình con nghe
 
hihi,là tại U chỉ thấy có hoa lục bình thôi hà...mà con lại nói tặng hoa ngâu?
U chọc cho con gái tức nè
 Thái Anh




THÁI ANH

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.05.2009 16:57:43
0

Ký ức Tiểu Hổ.

Nghe nói ngày xưa Tiểu Hổ Ngoan
Theo hầu sư Trạc mãi trên ngàn
Ngày chép kinh thư đêm niệm phật
Gửi hồn theo tiếng mõ mênh mang

Một ngày bão tố nổi hoang tàn
Ngôi chùa vắng bóng lão sư gàn
Sẻ nghé tan đàn chuông tắt lịm
Tiểu về hoàn tục để sang ngang

Mỗi khi nhớ lại những ngày xưa
Còn đâu thánh thót tiếng chuông chùa
Tiểu Hổ vang danh giờ đã lặn
Phái thiền sư cũng cuốn theo mưa./.




ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.05.2009 17:01:41
0




Hôm nay ngày lễ mẹ yêu
MinhThanh em cũng quyết liều một phen
Đến nhà của chị bon chen
Tặng chị một bó hoa tên là Ngầu (Ngâu)
Nếu chị chưa có con đầu
Thì chị nhận để mai sau "ướp trà" 
MT*love
(hơ hơ  em đùa thôi , chị đừng giận nghen..!! nhưng tặng chị thiệt í..!! hôk bik chị được "làm mẹ" chưa nữa. hic hic..)

_____________________________

Con gái u cái gì cũng giỏi
Nhưng chỉ tại ở tây lâu rồi
Nên nhầm cứ gọi lục bình là ngâu
Chao ôi,u nghe mà rầu
Con ơi học lại mấy câu nước mình
Kẻo rồi có bận con rinh
Hoa sen lại bảo lục bình con nghe
 
hihi,là tại U chỉ thấy có hoa lục bình thôi hà...mà con lại nói tặng hoa ngâu?
U chọc cho con gái tức nè
 Thái Anh

Hic hic tại mạng nước mình
Thấy để tên gọi Ngâu nên rinh về
Chứ con có nào ngờ
Bê luôn cả bác Bình sờ sờ đây
U con quả thiệt là hay
Nhìn qua là biết..Chị Hai con liền
Thế thì con phải đành phiền
U dạy con khoá tiếng "miên" hì hì
MT*love
(hoá ra chị Ngâu là chị Hai mừ con hem bik..!! hức hức...!! tại U hết á..!! Phạt U...!)
Phạt U ăn hết đĩa trái cây
Phạt U uống hết chai gụ tây
Nếu say phạt U đi ngủ nhá
Ngủ rồi dậy phải shopping ngay
 

Nguyễn Yên Sơn
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2009
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.05.2009 17:34:41
0

Trích đoạn: Tutang

Ký ức Tiểu Hổ.

Nghe nói ngày xưa Tiểu Hổ Ngoan
Theo hầu sư Trạc mãi trên ngàn
Ngày chép kinh thư đêm niệm phật
Gửi hồn theo tiếng mõ mênh mang

Một ngày bão tố nổi hoang tàn
Ngôi chùa vắng bóng lão sư gàn
Sẻ nghé tan đàn chuông tắt lịm
Tiểu về hoàn tục để sang ngang

Mỗi khi nhớ lại những ngày xưa
Còn đâu thánh thót tiếng chuông chùa
Tiểu Hổ vang danh giờ đã lặn
Phái thiền sư cũng cuốn theo mưa./.


Cô HỒ ĂN GẤU mất từ lâu
Từ thuở chùa sư CHẠT dãi dầu...
Từ lúc anh TRƯỜNG SOI tắm tắc...
Khen rằng thư quán nhất HOA NGÂU
*
Người cũ còn đây nick xưa đâu?
Đừng như nước chảy dưới chân cầu
Trôi qua không một lần nhìn lại
Kỹ niệm hôm nào như bóng câu...
 
NYS
 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.05.2009 19:50:30
0
Lục bình ai đem tặng Hoa Ngâu?
Tiểu Hổ hoàn lương trải dãi dầu
Vẫn mang một lòng không thay khác
Khác rồi chỉ các thầy với nhau.

 
Sư thầy biến hóa thật khôn lường
Đổi ba bốn tạng theo gió sương
Hôm nay bỗng nhớ về trò cũ
Ghé vườn, hoa đã nở vô thường.

 
Ngọn núi nào xa chốn nước Yên?
Sông còn cuộn chảy mãi triền miên
Cánh cò sao thôi không bay nữa?
Để đóa hoa ngâu luống buồn phiền.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 12.05.2009 00:13:04
0

Trích đoạn: thaianh49

Chu Cha
Thấy đĩa quả ngọt u cũng thèm
Chưa hỏi nên chửa dám sờ xem
    Trông ngoài nom quả don don ngọt
Ruột ở bên trong có chua lòm ?
 
hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh
 



Bu ơi, bi giờ con mang mấy đĩa này sang nhà bu, bao giờ về bu lượn qua Hàng Đường mang về cho con mấy đĩa ... hiện vật nhé bu nhé !

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 12.05.2009 00:24:33
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Mến chào Hoa Ngâu (nghe tên chợt chạnh lòng).Mấy vần thơ dại gửi lại mùa ngâu có được chăng?Chúc bạn vui
 
 
MÙA CŨ I

Bao năm xa trở về quê cũ
Bất chợt mưa rào
Ghé trú bên đường,nơi kĩ niệm
Người xưa,nay chẳng biết nơi nao?


MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...


Chào bạn dongthanhtruc , cám ơn bạn đã đến chơi !  Chúc bạn luôn vui kể cả trong mùa ngâu !

MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !




dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 12.05.2009 00:43:49
0
dongthanhtruc

MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...

 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu


 
MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 13.05.2009 00:49:26
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

dongthanhtruc

MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...

 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau

HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 00:55:02 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.05.2009 02:40:01
0
Giả làm trai theo đòi việc bút nghiên là muốn kiếm một chàng Lương Sơn Bá
Mơ hoá bướm mãi kiếm lời thề ước cũng mong làm cô bé Chúc anh Đài ( đây là đáp án của thầy. Em phải mần câu khác...để..thi học kỳ một...hem thì..thầy cho lưu ban..!! hichichic[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif])
Trò học hành kiểu này thì thầy sẽ cho lưu ban nhưng nếu bảo chị hai của trò đến nhà thầy xin (Đến vào đêm ấy, ban ngày thầy đi vắng) Thì thầy sẽ tha cho
Mà trò phá thầy vừa vừa chứ. Biết thầy mang giành hoa quả đến xin chị hai mà cứ một điều chú hai điều cháu bằng đút nút miệng thầy rồi còn gì. Trò này hỏng!
Nguyễn Thế Duyên

 
 
Chị hai ơi nghe thấy hem
Thầy em nói thế chị xem thía nèo
Một chị cho vượt...cái vèo
Hai là chị..giúp...em..."lèo"...mí câu
Níu hem thầy cứ vuốt "ngâu"..(í quên..râu..)
.......
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 02:44:49 bởi minhthanh_love >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.05.2009 00:08:46
0

Trích đoạn: minhthanh_love



Hôm nay ngày lễ mẹ yêu
MinhThanh em cũng quyết liều một phen
Đến nhà của chị bon chen
Tặng chị một bó hoa tên là Ngầu (Ngâu)
Nếu chị chưa có con đầu
Thì chị nhận để mai sau "ướp trà" 
MT*love
(hơ hơ  em đùa thôi , chị đừng giận nghen..!! nhưng tặng chị thiệt í..!! hôk bik chị được "làm mẹ" chưa nữa. hic hic..)


Hi hi hi, cám ơn em nhiều nha ! Vì mấy bông hoa này mà hồi xưa chị bị bố oánh một trận quắn đít vì suýt nữa thì ngã xuống ao đấy !
Em nói cũng có phần đúng đấy, chị chưa được làm mẹ vợ, mẹ chồng đâu em ạ
, hy vọng đến lúc được làm thì sẽ được tặng nhiều hoa hơn  .

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.05.2009 01:05:59
0

Trích đoạn: Tutang

Ký ức Tiểu Hổ.

Nghe nói ngày xưa Tiểu Hổ Ngoan
Theo hầu sư Trạc mãi trên ngàn
Ngày chép kinh thư đêm niệm phật
Gửi hồn theo tiếng mõ mênh mang

Một ngày bão tố nổi hoang tàn
Ngôi chùa vắng bóng lão sư gàn
Sẻ nghé tan đàn chuông tắt lịm
Tiểu về hoàn tục để sang ngang

Mỗi khi nhớ lại những ngày xưa
Còn đâu thánh thót tiếng chuông chùa
Tiểu Hổ vang danh giờ đã lặn
Phái thiền sư cũng cuốn theo mưa./.



VANG BÓNG MỘT THỜI

Ngày xưa Tiểu Hổ vì  ... quá ngoan
Cho nên thầy Trạc chịu đòn oan  (à quên, chịu tiếng oan) .
Từ ngày "Yếm án" kia sáng tỏ
Đường tu thầy chẳng bớt gian nan.

Rồi thầy tự ... kết liễu đời mình.
Người ta cứ bảo, tại ... hận tình.
Con không tin thế đâu thầy ạ !
(Nhưng ... mãi đến giờ vẫn u minh).

Kể từ ngày ấy chùa tan hoang.
Khế với cà chua cũng úa tàn.
Tiểu chẳng còn nơi mà nương tựa
Đường trần gió bụi phải lang thang...

hu hu hic hic hic hu hu...


ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.05.2009 01:22:37
0




Hôm nay ngày lễ mẹ yêu
MinhThanh em cũng quyết liều một phen
Đến nhà của chị bon chen
Tặng chị một bó hoa tên là Ngầu (Ngâu)
Nếu chị chưa có con đầu
Thì chị nhận để mai sau "ướp trà" 
MT*love
(hơ hơ  em đùa thôi , chị đừng giận nghen..!! nhưng tặng chị thiệt í..!! hôk bik chị được "làm mẹ" chưa nữa. hic hic..)


Hi hi hi, cám ơn em nhiều nha ! Vì mấy bông hoa này mà hồi xưa chị bị bố oánh một trận quắn đít vì suýt nữa thì ngã xuống ao đấy !
Em nói cũng có phần đúng đấy, chị chưa được làm mẹ vợ, mẹ chồng đâu em ạ
, hy vọng đến lúc được làm thì sẽ được tặng nhiều hoa hơn  .

 
híc em nổi tiếng thông minh
Nay lại nổi tiếng rinh "Bình" nói "Ngâu"
Thê mới có chiện..đau đầu
Lần sau em quyết..rinh Ngâu nói Bình

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.05.2009 00:37:55
0

MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc
 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.05.2009 00:59:28
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Giả làm trai theo đòi việc bút nghiên là muốn kiếm một chàng Lương Sơn Bá
Mơ hoá bướm mãi kiếm lời thề ước cũng mong làm cô bé Chúc anh Đài ( đây là đáp án của thầy. Em phải mần câu khác...để..thi học kỳ một...hem thì..thầy cho lưu ban..!! hichichic[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif])
Trò học hành kiểu này thì thầy sẽ cho lưu ban nhưng nếu bảo chị hai của trò đến nhà thầy xin (Đến vào đêm ấy, ban ngày thầy đi vắng) Thì thầy sẽ tha cho
Mà trò phá thầy vừa vừa chứ. Biết thầy mang giành hoa quả đến xin chị hai mà cứ một điều chú hai điều cháu bằng đút nút miệng thầy rồi còn gì. Trò này hỏng!
Nguyễn Thế Duyên

 
 
Chị hai ơi nghe thấy hem
Thầy em nói thế chị xem thía nèo
Một chị cho vượt...cái vèo
Hai là chị..giúp...em..."lèo"...mí câu
Níu hem thầy cứ vuốt "ngâu"..(í quên..râu..)
.......
MT*love



Em ơi cứ nói với thầy:
"Dạy dỗ kiểu này em nguyện ... lưu ban".
Đừng lo, thầy rất nhát gan.
Chị nghe khoá trước nó bàn như sau:
"Thầy này thấy gái là câu.
Câu mà không được, lầu bầu tí thôi.
Thầy đã doạ mấy đứa rồi
Nhưng trò không sợ, thì thôi, thầy ... cười (trừ)
."




dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.05.2009 01:05:27
0

Trích đoạn: hoangau

MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc
 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.





Nói chung cũng chỉ tại mưa ngâu
Tự dưng chẳng biết đến từ đâu
Xui mình cùng trú chung một chỗ
Nên mình mới "buộc" phải yêu nhau
Để rồi chia tay, mưa, lại nhớ
Bắt đền mưa đấy, hỡi mưa ngâu

"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.05.2009 21:51:36
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: hoangau

MÙA CŨ II

Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc

MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU

Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.




Nói chung cũng chỉ tại mưa ngâu
Tự dưng chẳng biết đến từ đâu
Xui mình cùng trú chung một chỗ
Nên mình mới "buộc" phải yêu nhau
Để rồi chia tay, mưa, lại nhớ
Bắt đền mưa đấy, hỡi mưa ngâu


DongThanhTruc



HOA NGÂU

Ai ham thuốc Bắc chè Tàu
Tôi mơ cái nét Hoa Ngâu thơ nàng
Chúm cha chúm chím...Mơ màng
Phải duyên may gặp...Bà Hoàng Thơ Nôm

Hồ Tây hây hẩy gió nồm
Ngẩn ngơ bóng Trúc đứng ôm mộng vàng

Tương tư người ngóng người sang
Gió ơi giữ hộ đừng mang hương về

*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang



Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.05.2009 10:58:18
0
Về thăm Tiểu Hổ

Tiểu Hổ ơi thầy đã thác rồi
Hồn hoang vất vưởng khắp muôn nơi
Thấy đời còn lắm điều ngang trái
Nhớ con nhiều chưa phút thảnh thơi

Thầy thấy mình mang tội với con
Chưa lo cho tất thảy vuông tròn
Khiến con dang dở đường tu hú
Vẫn vướng nhiều duyên nợ thế gian

Thầy biết rằng con nhất mực ngoan
Thương chồng con chẳng quản gian nan
Sớm tối vai gầy luôn trĩu nặng
Việc nhà việc nước chẳng hề than

Con luôn nặng lòng với tương lai
Chăm sóc Tiểu con để có tài
Mai sau chúng sẽ theo truyền thống
Tiếp bước đường xa những dặm dài

Con ơi so sánh chẳng bằng ai
Còn khối người xem vẫn kém vai
Có sao hưởng thế cho tâm tịnh
Tránh thói đời ganh ghét hoạ tai

Thầy biết rằng con đã lớn khôn
Đường đời con tính toán cho hơn
Thiệt mình người khác vui là được
Để khỏi mai sau chuốc oán hờn

Thầy cũng nhớ nhiều lắm Tiểu Hoa
Nhớ ánh Trăng Thu trải ngọc ngà
Tiểu Thương, Tiểu Mai,Tiểu Thơ nữa
Cả Vãi Thái Anh ở chốn xa

Phận hẩm vô cùng Tiểu Hổ ơi
Hôm nay thầy lỗi phép nhà trời
Lẻn xuống trần gian thăm các Tiểu
Phen này chắc chịu vạc dầu sôi

Dù bị chó Ngao xé xác ra
Nửa lời cũng chả dám kêu ca
Khi ở trần gian thầy chả tiếc
Thì lo gì lúc đã... RA MA

ĐN 20/5/2009
Hồn Sư Chạt



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 07.06.2009 16:33:53
0

Trích đoạn: KimGiang






Kim Giang ơi, cám ơn KG nhiều nha, ảnh hoa ngâu nhìn mát mắt quá  .

Đây loài hoa nhỏ xíu xiu thôi
Người ta để ... cúng , chẳng ai chơi.
May có ... ấm trà cùng siêu thuốc
Trông thấy hoa ngâu lại đón mời...




Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 13.06.2009 23:47:58
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: KimGiang






Kim Giang ơi, cám ơn KG nhiều nha, ảnh hoa ngâu nhìn mát mắt quá  .

Đây loài hoa nhỏ xíu xiu thôi
Người ta để ... cúng , chẳng ai chơi.
May có ... ấm trà cùng siêu thuốc
Trông thấy hoa ngâu lại đón mời...


....................................
 
    VỊNH ẢNH NGÂU
 
Nhìn ảnh hoa ngâu dạ thẫn thờ
Xanh lá  vàng hoa  đẹp ý thơ
Lòng người quân tử sao khó tránh
Hương thơm phảng phất cả trong mơ
 
Khen người cho xem ảnh hoa ngâu
Hoa nhỏ trông như những giọt châu
Ấm lòng quân tử  khi trà nước
Dịu lòng quan khách mát một màu
 
            C H

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.06.2009 14:32:15
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: minhthanh_love

Giả làm trai theo đòi việc bút nghiên là muốn kiếm một chàng Lương Sơn Bá
Mơ hoá bướm mãi kiếm lời thề ước cũng mong làm cô bé Chúc anh Đài ( đây là đáp án của thầy. Em phải mần câu khác...để..thi học kỳ một...hem thì..thầy cho lưu ban..!! hichichic[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif])
Trò học hành kiểu này thì thầy sẽ cho lưu ban nhưng nếu bảo chị hai của trò đến nhà thầy xin (Đến vào đêm ấy, ban ngày thầy đi vắng) Thì thầy sẽ tha cho
Mà trò phá thầy vừa vừa chứ. Biết thầy mang giành hoa quả đến xin chị hai mà cứ một điều chú hai điều cháu bằng đút nút miệng thầy rồi còn gì. Trò này hỏng!
Nguyễn Thế Duyên

 
 
Chị hai ơi nghe thấy hem
Thầy em nói thế chị xem thía nèo
Một chị cho vượt...cái vèo
Hai là chị..giúp...em..."lèo"...mí câu
Níu hem thầy cứ vuốt "ngâu"..(í quên..râu..)
.......
MT*love



Em ơi cứ nói với thầy:
"Dạy dỗ kiểu này em nguyện ... lưu ban".
Đừng lo, thầy rất nhát gan.
Chị nghe khoá trước nó bàn như sau:
"Thầy này thấy gái là câu.
Câu mà không được, lầu bầu tí thôi.
Thầy đã doạ mấy đứa rồi
Nhưng trò không sợ, thì thôi, thầy ... cười (trừ)
."



 
ôi chị hai ơi có chuyện rồi
Chị em mình chỉ có nói chơi
Thế mà Thầy lại mang cái hoạ
Người ta nghe thấy..nói quá trời !
MT*love

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.06.2009 00:42:26
0

Trích đoạn: Tutang

Về thăm Tiểu Hổ

...

Thầy cũng nhớ nhiều lắm Tiểu Hoa
Nhớ ánh Trăng Thu trải ngọc ngà
Tiểu Thương, Tiểu Mai,Tiểu Thơ nữa
Cả Vãi Thái Anh ở chốn xa

...

ĐN 20/5/2009
Hồn Sư Chạt


Nặng nợ dương trần quá thầy ơi !
Thế thì ... đầu thai tiếp đi thôi.
Các Tiểu sẵn sàng chờ thầy ... lớn 
Dù cho tóc bạc với da mồi.

Biết đâu, Tiểu tóc bạc da mồi
Thầy lại trụ trì, mới đôi mươi.
Mõ chuông thầy gõ càng ... thảm thiết
"Biết vậy xưa không phí tuổi trời !"




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.06.2009 00:52:09
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Trích đoạn: hoangau

...........




ôi chị hai ơi có chuyện rồi
Chị em mình chỉ có nói chơi
Thế mà Thầy lại mang cái hoạ
Người ta nghe thấy..nói quá trời !
MT*love


Em gái ơi có chuyện thật rồi.
Chị em mình lỡ nói chút chơi.
Thế mà thầy lại mang ... mối hận 
Mài giũa mài cưa khiếp quá chời

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=59

           

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 29 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 854 bài trong đề mục