Hoài niệm
Mênh mang hoa tuyết bay bay
Phủ trời đêm trắng, những ngày xa quê
Tuổi xuân một thóang trở về
Với bao mộng ước tràn trề - chốn xưa
Cuộc đời dâu bể, thoi đưa
Bâng khuâng hòai niệm mỗi mùa Giáng Sịnh
SH
Nhớ nhau
Giáng sinh hoài niệm cùng người
Trời Tây hoa tuyết một thời đã xa
Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà
Biết bao thương nhớ bây giờ ở đâu
Đêm nay trước Chúa nguyện cầu
Người xưa còn có nhớ nhau những ngày...
K.N
Giấc mộng
Đêm nằm mơ gặp gỡ anh
Cứ như kiếp trước đã ránh rẽ nhau
Hàn huyên bao chuyện đâu đâu
Trời xanh xanh biếc một màu sáng trong
Đời thường ghìm nén nhớ mong
"Hóa vào giấc mộng" mở lòng sẻ chia
Tương phùng, vợi nỗi đam mê
Tay trong tay thả tràn trề niềm vui
Tỉnh ra luống những ngậm ngùi !
Ước gi giấc mộng kéo dài trăm năm
SH
Ngoài đời không dễ tương phùng
Hẹn chiêm bao gặp để cùng mộng mơ
Thỏa lòng mong nhớ đợi chờ
Sẻ chia đốí họa vần thơ sầu buồn
Trái tim bớt nỗi cô đơn
Vòng tay nồng ấm nụ hôn ngọt ngào
Chỉ là một giấc chiêm bao
Mà luôn hy vọng đêm nào cũng mơ
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 07:23:21 bởi kimrbl >