TÔI BÁN NỖI BUỒN

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 17.11.2009 08:05:21
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...

 
Người ôm tình trong mơ
Vẫn thắm cành duyên mộng
Tôi ôm tình ngu ngơ
Duyên tơ mãi xa mờ
………….
 
Nỗi buồn cũng mênh mông
 
hi... TTK đồng cảm với Kim nè. Chúc vui
 
 
T.T.K.17.11.2009
 
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.11.2009 23:34:01
0
Trích đoạn: kimrbl


Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...
.........................................................
 
 
Hãy ôm em trong mộng
Cho anh ấm nỗi lòng
Dẫu có  tỉnh giấc nồng
Ôm gối thế là xong...
 
Anh kiêu không thèm ngỏ
Em đâu dám sổ sàng
Đêm ngày em mơ màng
Đước anh làm cái gối...
 
Tình ơi xin cứ tới
Em sẽ đợi sẽ chờ
Tình thật chẳng phải mơ
Ta bên nhau muôn thưở...
 
hihi,Kimbl ui,cho chị họa vui chọc em chút nè,lâu quá rồi chị không sang nhà em
Chúc tối chủ nhật bình yên nhé em
Chị Thái Anh




THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.11.2009 14:52:48
0
Đêm đông
 
Tặng Someone
 
Buồn ngồi trông nhện giăng tơ
Mộng mơ chốn ảo cứ vơ vào mình
Người dưng cứ muốn duyên tình
Làm như mắc nợ ba sinh kiếp nào
Đêm đông giá lạnh hanh hao
Con tim nhức nhối lệ trào như mưa
Lang thang theo tiếng chuông chùa
Đi tìm hoài niệm ngày xưa xa vời
Nhớ ai muốn gửi đôi lời
Tìm hơi ấm giữa cuộc đời khổ đau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 15:29:43 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.11.2009 16:55:09
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: kimrbl


Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...


Người ôm tình trong mơ
Vẫn thắm cành duyên mộng
Tôi ôm tình ngu ngơ
Duyên tơ mãi xa mờ
………….
 
Nỗi buồn cũng mênh mông
 
hi... TTK đồng cảm với Kim nè. Chúc vui
 
 
T.T.K.17.11.2009


 
  Con tim không suy nghĩ
           Thường "ôm tình ngu ngơ"
            Đắm chìm trong mộng mị
           Tỉnh ra thấy mình khờ? 
       
           
yêu thương và tha thứ

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 24.11.2009 15:43:35
0
 
 
Lời cuối người dưng
 
Tặng Someone
 
Thôi thì một chút thoáng qua
Người dưng mãi mãi chỉ là người dưng
Hai người chẳng thể chung đường
Vu vơ ảo vọng vấn vương làm gì?
Nỗi buồn rồi cũng qua đi
Âm thầm giấu mối tình si đáy lòng
Không còn nỗi nhớ ước mong
Đời như chiếc lá giữa dòng nổi trôi
Từ nay cam phận đơn côi
Cũng là xong một kiếp người khổ đau...
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 15:36:38 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyen huu tri
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2009
NỔI BUỒN CỦA TUI - 24.11.2009 19:50:45
0
Em bước sang sông đi lấy chồng
Pháo hồng rộn rã cả bến sông
Tình đầu thôi đã không tròn mộng
Bao giọt lệ sầu chải bên sông
Mỏi mắt nhìn con dò khuất bóng
Tim anh băng giá tựa mùa đông
Em đến làm tim anh rung động
Em bước vu quy rỉ mao hồng
         TÀN MẠC TỬ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78329/13AFDCB6773B4A4E810B122248745132.jpg[/image]
Attached Image(s)

nguyen huu tri
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2009
RE: NỔI BUỒN CỦA TUI - 24.11.2009 19:59:17
0
       NỔI BUỒN CỦA TÔI
Xe hoa em bước theo chồng
Tim anh như xát pháo hồng tả tơi
Nhìn theo dồng lệ tuôn rơi
Em ơi sao nở quên lời thề xưa
Rượu nồng anh uông tiển đưa
Uống cho lệ đổ như mưa trông lồng
Hai tay xé cánh thiệp hồng
Nghe như dao cắt cỏi lòng nát tan
Anh đi đi khỏi trần gian
Chúc em tìm được thiên đàng tình yêu
           TÀN MẠC TỬ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78329/3FB61266036C49729690ABBA20D5E32A.jpg[/image]
Attached Image(s)

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 26.11.2009 23:05:10
0
Lời cuối người dưng

Tặng Someone

Thôi thì một chút thoáng qua
Người dưng mãi mãi chỉ là người dưng
Hai người chẳng thể chung đường
Vu vơ ảo vọng vấn vương làm gì?
Nỗi buồn rồi cũng qua đi
Âm thầm giấu mối tình si đáy lòng
Không còn nỗi nhớ ước mong
Đời như chiếc lá giữa dòng nổi trôi
Từ nay cam phận đơn côi
Cũng là xong một kiếp đời khổ đau...

K.N

 
Người dưng gặp gỡ giữa đời
Như trời u ám chợt ngời ánh sao !
Trỗi lòng bao nỗi khát khao !
Tình yêu thức dậy ngọt ngào, dịu êm !!!
 
                                                  SH

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 27.11.2009 01:38:48
0
                                Đơn PHương
 
                      Luật thơ, em chẳng hiểu chi
                   Luật cầm ,em chẳng biết gì luôn a
                         Luật yêu ,em chỉ hiểu là
                   Yêu anh cho thỏa lòng ta với người
 
                        Bây giờ mới hiểu luật đời
                   Yêu đâu chỉ để vui cười trên môi
                       Nhưng khi tình đã lên ngôi
                     Cũng là đến lúc xa rồi người ơi
 
                          Bên anh tủi lệ tuôn rơi
                   Nghẹn ngào, uất ức ,sao vơi cõi lòng
                         Trót sinh ra phận má hồng
                 Niềm riêng ,chỉ biết ngóng trông đêm ngày!
 
 
    nhà anh rao bán nỗi buồn
em sang mượn chỗ để ngồi thở than
 


Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 27.11.2009 01:47:02
0
[color=#6600ff size=5]Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...

 
 
ngủ một giấc say nồng
thấy đời vẫn mênh mông
những nỗi buồn sớm tối
tan biến lúc hừng đông
 
chúc anh ngày mới an lành ,nỗi buồn sẽ tan nhanh....
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 18.12.2009 11:14:33
0
 
Đơn côi
 
Biết là số phận đơn côi
Suốt đời chẳng có một người tri âm
Long đong với những thăng trầm
Trách đời nào dám trách thầm ai đâu
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 19.12.2009 20:11:59
0
 
 
 
 
Chỉ là
 
Chỉ là một thoáng mộng mơ
Chỉ là một chút dại khờ người dưng
Chỉ là khát vọng yêu thương
Chỉ là ánh mắt trên đường ai trao
Chỉ là bóng một vì sao
Chỉ là ảo ảnh đi vào hư không
Chỉ là chờ đợi ngóng trông
Chỉ là ước nguyện nỗi lòng cô đơn
Chỉ là ghen giận dỗi hờn
Chỉ là mang một nỗi buồn không tên
Chỉ là nhầm lẫn nhớ quên
Chỉ là cam chịu phận duyên hững hờ
Chỉ là vương sợi dây tơ
Chỉ là chìm nổi vật vờ tương lai
 Chỉ là giọt lệ chảy dài
Chỉ là cố giữ hình ai trong mình
Chỉ là say một cuộc tình
Chỉ là mong nợ ba sinh kiếp nào...
 
Chỉ là một giấc chiêm bao
Ngậm ngùi nào có thật đâu.Chỉ là


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 20.12.2009 21:26:59
0
Đợi chờ
 
Tôi mong những cái bình thường
Mà khó như mộng đế vương thuở nào
Đành cam chịu những khổ đau
Số phận đã vậy làm sao bây giờ
Nỗi buồn đem hết vào thơ
Vu vơ hy vọng đợi chờ kiếp sau...
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 21.12.2009 15:11:05
0
Đợi chờ
 
Tôi mong những cái bình thường
Mà khó như mộng đế vương thuở nào
Đành cam chịu những khổ đau
Số phận đã vậy làm sao bây giờ
Nỗi buồn đem hết vào thơ
Vu vơ hy vọng đợi chờ kiếp sau...
                  
                               K.N.
 
Lời thơ ấm ngọt, tươi xanh
Chỉ là ước muốn mong manh thuở nào
Say thơ - cơ hội nhận, trao
Như món quà quí xôn xao cõi lòng
Nhắc mình đừng nhớ, chớ mong
Ngỡ đâu còn trẻ ngã vòng tơ vương
Khổ mình, khổ cả "người thương"
Xin làm tri kỉ tỏ tường tâm nhau
Sẻ san vơi bớt nỗi đau
Còn yêu, gắn bó kiếp sau - thôi đành !!!
 
                                   SH
 
 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 21.12.2009 15:56:07
0
Mai này
 
Mai này khi đã xa nhau
Thì xin chôn chặt nỗi đau trong lòng
Xin đừng bói có hay không
Mà te tua cánh những bông hoa chiều
Mai này khi đã hết yêu
Lặng câm đừng nói thêm điều gì nghe!
Trống không trong xác thân ve
Chỉ còn tim đập não nề mà thôi
Mai này những lúc đơn côi
Tha phương khắp chốn chân trời ẩn thân
Đường đời mệt mỏi lê chân
Xin quên mãi mãi một lần đã yêu!!!
 
                                         K.N.
 
Mai này khi đã tỉnh ra
Tin rằng người thấu lòng ta chân tình
Đâu còn môi thắm, mắt xanh
Ánh nhìn đắm đuối, long lanh hôm nào
Thu tàn lá rụng hanh hao
Nỡ nào "vàng úa" đem trao tặng người!
Tình thơ thật - ảo chơi vơi
Như ngôi sao sáng rạng ngời từ xa
Không bao giờ chạm tay ta
Nhung niềm vui vẫn ngân nga trong lòng!!!
 
                                        SH
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 21.12.2009 19:17:47
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Chơi vơi
 
Thời gian xào xạc lá vàng rơi
Trở lại vườn xưa mộng ước khơi
Hoa thắm hương nồng vương lối cũ
Hoàng hôn sắc tím gọi chơi vơi...
 
T.T.K.16.12.2009

Anh đi buổi ấy  lệ em rơi
Tiễn biệt con thuyền ra biển khơi
Ngơ ngẩn gửi hồn theo cánh sóng
Đại dương gào thét giữa chơi vơi
 
K.N


Tiễn biệt người đi giọt giọt rơi
Bao nhiêu …kỷ niệm …mãi còn khơi
Trăm năm nỗi nhớ vương trong dạ
Đầy nặng nơi lòng sao chẳng vơi
 
T.T.K.21.12.2009

gato
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.12.2009 06:10:46
0


 
tôi bán nỗi buồn
 
Gian hàng lạ quá bạn ơi
Làm sao bán được mà mời người mua



Ước gì ta có nổi buồn
Để thay khoảng trống hững hờ trong tâm
Nổi buồn em bán bao nhiêu
Kích thước có đủ lấp đầy tim tôi







thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.12.2009 16:19:13
0
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


    Noel xin ban cho sau
    Giang sinh ta se cung nhau vui cươi
    An lanh chung cho moi ngươi
    Rieng Kim gap dươc cai ngươi Kim Yeu...
(chiu kho doc ko dau Kim nhe,may chi co su co)
   Thai Anh

   




THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.12.2009 17:45:44
0
 
Lục bát Giáng sinh
 
Thường ngày cố giấu nỗi buồn
Nói ra cái phận cô đơn ích gì
 
Trót đa đoan trót tình si
Suốt đời mang kiếp sầu bi chán chường
 
Con tim khao khát yêu thương
Cánh chim đã mỏi đoạn trường khó qua
 
Đêm nằm nghe tiếng gió lùa
Giật mình nhầm cứ đợi chờ bước chân
 
Mùa Giáng sinh đã đến gần
Năm nay cũng giống bao lần vậy thôi
 
Con cầu xin Chúa trên trời
Ban hồng ân được gặp người con yêu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 15:17:44 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.12.2009 18:00:59
0
Thân mến chúc Kimrbl hạnh phúc, nhiều niềm vui trong Lễ Giáng Sinh  25-12-2009
                                                           SH
 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.12.2009 22:04:17
0
Vào những ngày cuối năm Liên Thơ chúc bạn buôn nõi buồn chóng giàu nhé...hehe...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/43A526DA35954B31BA4C0EDD8DEAA721.gif[/image]
Attached Image(s)


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 25.12.2009 22:30:30
0
    Nửa đêm ai bán nỗi buồn
    Gió nghe nhỏ lệ ,trời tuôn mưa rào
    Xin người hãy đổ đi mau
    Cho lòng thanh thản tan bao muộn phiền
    Bán chi một nỗi niềm riêng
    Người mua cũng phải lụy phiền mất thôi
    Đổ đi tất cả cho rồi
    Nếu không hãy để cho tôi cất dùm
    
     
   
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 27.12.2009 21:37:46
0
   Trích đoạn: maiyeuem

    Nửa đêm ai bán nỗi buồn
   Gió nghe nhỏ lệ ,trời tuôn mưa rào
   Xin người hãy đổ đi mau
   Cho lòng thanh thản tan bao muộn phiền
   Bán chi một nỗi niềm riêng
   Người mua cũng phải lụy phiền mất thôi
   Đổ đi tất cả cho rồi
   Nếu không hãy để cho tôi cất dùm
   
    
  Cám ơn bạn maiyeuem đã ghé thăm và tặng thơ.
 
  Bạn đồng ý cất giùm tôi
Thật hay lại chỉ một lời đùa trêu
Ai muốn ôm nỗi buồn nhiều
Khổ đau bất hạnh liêu xiêu tháng ngày
Giá bạn làm phúc một tay
Đỡ tôi buồn hiện đã đầy một gian
Lúc nào bạn rảnh sẽ bàn
Tôi vui bạn có chút buồn đem khoe
 
K.N
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.12.2009 08:29:16
0
 
 
Một mình
 
Một mình nấu bữa ăn hai
Đêm khuya trằn trọc nhớ hoài người dưng
Phận duyên dang dở nửa chừng
Giọt sương mép lá ngập ngừng sợ rơi
 
Một mình đi giữa chơi vơi
Cánh chim mỏi sợ bẫy đời cành cong
Nổi chìm chiếc lá long đong
Tìm ra biển lớn nối dòng hồi sinh
 
Có ai lẻ bóng như mình
Để cùng chia sẻ chút tình đơn côi ?


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.12.2009 14:12:21
0
*Tặng Chị Liên Thơ!

LÀ...

Là Trăng ở với trần gian
Là tâm của tấm lòng vàng cho nhau
Là tình dỗ những cơn đau
Là hương của mối tình đầu Thơ ơi
Là bàn tay đỡ chơi vơi
Là thương mến gửi tới người tôi yêu

Kim Giang

Là người dưng với người dưng
Là thương yêu giữa ngập ngừng nhớ quên
Là niềm vui át buồn phiền
Là hò hẹn khúc giao duyên muộn mằn
Là mong chờ những ái ân
Là nỗi nhớ dẫu chỉ lần gặp nhau
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 30.12.2009 12:18:03
0
Một mình
 
Một mình nấu bữa ăn hai
Đêm khuya trằn trọc nhớ hoài người dưng
Phận duyên dang dở nửa chừng
Giọt sương mép lá ngập ngừng sợ rơi
 
Một mình đi giữa chơi vơi
Cánh chim mỏi sợ bẫy đời cành cong
Nổi chìm chiếc lá long đong
Tìm ra biển lớn nối dòng hồi sinh
 
Có ai lẻ bóng như mình
Để cùng chia sẻ chút tình đơn côi ?
 
                                       K.N
 
Một mình ở với một mình
Nồi cơm chung lửa nhưng tình dở dang
Mỗi người hướng tới mỗi đàng
Hững hờ, lạnh nhạt, cô đơn giữa đời
Cũng đành như cánh bèo trôi
Dập dờn sóng nước, chơi vơi đêm ngày
Còn mong chi nữa kiếp này
Lỡ làng duyên phận, đắng cay âm thầm!
 
Ước gì gặp gỡ tri âm
Xin dâng cả trái tim hồng hồi sinh
 
                                          SH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 30.12.2009 21:33:39
0

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C6ED4D8E37BB40479F21FA43587171E4.JPG[/image]
Attached Image(s)


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 30.12.2009 23:01:44
0


Trích đoạn: kimrbl

*Tặng Chị Liên Thơ!

LÀ...

Là Trăng ở với trần gian
Là tâm của tấm lòng vàng cho nhau
Là tình dỗ những cơn đau
Là hương của mối tình đầu Thơ ơi
Là bàn tay đỡ chơi vơi
Là thương mến gửi tới người tôi yêu

Kim Giang

Là người dưng với người dưng
Là thương yêu giữa ngập ngừng nhớ quyên
Là niềm vui át buồn phiền
Là hò hẹn khúc giao duyên muộn mằn
Là mong chờ những ái ân
Là nỗi nhớ dẫu chỉ lần gặp nhau

kimrbl

 

TRĂNG VỀ

Giả vờ thôi...Dửng dừng dưng
Thẳm sâu muối mặn cay gừng chưa quên
Cười cho tan những muộn phiền
Lấp cho hết khoảng trống miền không ai
Là tin còn có ngày mai
Trăng ngà bên bến thiên thai dạo đàn

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 01.01.2010 16:14:15
0



Năm mới chúc các Sao vẫn  là một!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/A55DA5F41A1841FAA87A090B9773F0CA.jpg[/image]
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 27.01.2010 05:37:01
0
Gửi Liên Thơ
 
Bài mới không , họa cũng không
Ngỡ Liên Thơ mới lấy chồng nên quên
Ừ thì vui với tình duyên
Chắc là thơ cũng càng thêm mặn mà
Mấy câu thăm hỏi gọi là
Người xưa liệu có nhận ra được mình
 
kimrbl
Bấy lâu tạm vắng xóm làng(Thư quán tình thâm)
Ngủ mơ ước mộng thiên đàng bạn ơi
Đến nay trời sập mất rồi
Quẳng mình trở lại quán buồn cùng Kimrbl
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           27/1/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 05:38:59 bởi Liên Thơ >


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 616 bài trong đề mục