THƠ VUI ( LẦU KỸ NỮ )

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
THƠ VUI ( LẦU KỸ NỮ ) - 21.08.2008 20:45:14
                                       THƠ VUI TRÊN MẠNG
      
                                 Bồ là phở nóng tuyệt vời
                             Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hưu
 
                                             Bồ là nơi tỏ lời yêu
                                             Vợ là nơi chút bao nhiêu bực mình
 
              Bồ là riệu ngọt trong bình
              Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
 
                                Nhìn bồ đôi mắt trong veo
                               Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
 
       Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
       Vợ tiêu 1 cắc thì liền kêu hoang
 
                                                         Bồ giỗi thì phải xuống thang
                                                         Vợ giận bị mắng, bi phang thêm liền
 
                   Một khi túi hãy còn tiên
                   Thì bồ thắm thiết kề liền bên ah
 
                                          Một mai hết sạch sành sanh
                                           Bồ đi vợ lại đón ah về nhà
 
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
                ....
                                                           Thơ siêu tầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 03:57:29 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THƠ VUI - 21.08.2008 21:12:10
Bồ là mỹ tửu của ta
Vợ là rượu đế của...cha láng giềng!

 
LS

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: THƠ VUI - 25.09.2008 07:15:46
Cám ơn đã ghé qua
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: THƠ VUI - 25.09.2008 10:08:24
Bồ là quả khế quả chanh
Nắng ăn thì mát...trăng thanh..cóc thèm!
&
Bồ thì ngọt xớt gọi: Em!
Vợ thì cáu bẳn chẳng thèm gọi tên!
&
Bồ mới chỉ có rên rên
Lăng xăng vô chợ bỏ tiền mua xương (về nấu cháo í)
Còn vợ...kệ đó chẳng thương!
&
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 10:17:40 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: THƠ VUI - 25.09.2008 13:32:22

Trích đoạn: lyenson

Bồ là mỹ tửu của ta
Vợ là rượu đế của...cha láng giềng!

 
LS

Bụt nhà đâu mấy khi thiêng
Ai mà muốn cúng,hãy khiêng về nhà
Còn bồ tôi...hãy buông tha !
Cũng phận đàn bà...sao mãi cự nhau ?
Cổ là phụ nữ khác đâu
Phân bì bồ,vợ đau đầu chồng thôi !
Chán cơm mới kiếm nắm xôi
Có dzậy mà cứ ỉ ôi… rùm trời
vt
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: THƠ VUI - 28.10.2008 07:39:18
 
 
* HAY TUYỆT
 
CÁM ƠN CÁC Bác ĐÃ GHÉ QUA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 03:58:25 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THƠ VUI - 28.10.2008 08:21:22
Bồ là mỹ tửu của ta
Vợ là rượu đế của...cha láng giềng!

 
LS

Bụt nhà đâu mấy khi thiêng
Ai mà muốn cúng,hãy khiêng về nhà
Còn bồ tôi...hãy buông tha !
Cũng phận đàn bà...sao mãi cự nhau ?
Cổ là phụ nữ khác đâu
Phân bì bồ,vợ đau đầu chồng thôi !
Chán cơm mới kiếm nắm xôi
Có dzậy mà cứ ỉ ôi… rùm trời
vt

Kén ăn tùy lúc tùy thời
Bi giờ CƠM chạy đi mời người xơi
PHỞ, XÔI dùng để ăn chơi
Về nhà lục chạn CƠM thời ôi thiu
LS
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=406793

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: THƠ VUI - 02.11.2008 09:08:38

Bồ là mỹ tửu của ta
Vợ là rượu đế của...cha láng giềng!

 
LS

Bụt nhà đâu mấy khi thiêng
Ai mà muốn cúng,hãy khiêng về nhà
Còn bồ tôi...hãy buông tha !
Cũng phận đàn bà...sao mãi cự nhau ?
Cổ là phụ nữ khác đâu
Phân bì bồ,vợ đau đầu chồng thôi !
Chán cơm mới kiếm nắm xôi
Có dzậy mà cứ ỉ ôi… rùm trời
vt

Kén ăn tùy lúc tùy thời
Bi giờ CƠM chạy đi mời người xơi
PHỞ, XÔI dùng để ăn chơi
Về nhà lục chạn CƠM thời ôi thiu
LS

Xôi , Phở cứ chén đều đều
Quen rồi.. Cơm trăng đặt điều hổng ăn
Hoài của Cơm chạy lăng nhăng
Gặp kẻ đói bụng...không Thằng cũng....Ông !
Dại không   !?
 
 
 
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: THƠ VUI - 02.12.2008 04:13:09
Trời ạ! hay quá xá là hay luôn
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/A9B57C7DCC4B4C2999889BE474C05453.jpg[/image]
Attached Image(s)
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: THƠ VUI - 02.12.2008 04:29:32
 
 
Đã hay rồi lại còn ( trời ạ ) lạ nhỉ
_ Cám ơn tất cả các bạn đã ghé qua nhà tui thăm
 
THƠ GỬI ...
 
Thực hai cô ấy giống nhau
Trẻ trung xinh đẹp, xấu sa đâu nào
Về già nghĩ lại thời xa
Chẳng ai bằng được vợ mình vẫn hơn
 
Dù đẹp cũng vợ người ta
Xấu gì cũng công mẹ cha mua về
Đàn ông lắm tật thôi thì
Thề không có lấy, ế luôn ai hầu
 
Thôi thì đừng có lấy chồng
Ở vậy làm phở, đỡ thời cơm thiu
 
Phong Linh
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/1702827F25A0442685AF600AE4F65921.jpg[/image]
Attached Image(s)
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
Thích Phở hơn cơm - 02.12.2008 17:09:53
Tại sao thích phở hơn cơm?
Bởi vì Phở có nước thơm hơn nhiều
Cơm thì lại quá khô khan
Nuốt vô thì thấy nghẹt ngang...cổ hòng [họng]
Phở thì quyến rủ đàn ông
Bởi mùi vị nó thơm nồng làm sao
Phở là khẩu vị cấp cao
Cho nên móc ví thấy "đâu cái điền"
Ăn phở nào được quanh... niên
Túi viêm thì lại quay về ghiền ..cơm
 
 
 
 
 
 

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
CÔ GÁI BÁN DỪA - 02.12.2008 23:09:27
Chào em cô gái bán dừa
Bán chi hai trái lựa làm sao đây
Dừa chi mà thấy..hây hây..
Vỏ xanh lòi chút trắng bày ra em
Nhìn dừa mà thấy phát thèm
Ước gì cho thử nắn xèm[xem] chín...chưa????[sm=cooll.gif]
 

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CÔ GÁI BÁN DỪA - 03.12.2008 21:07:11
 
Dừa thì làm gì có dừa chín với xanh, chi có dừa non _ già , điếc mà thôi, cứ lắc là biết quả nào ngon ngay ma hiiiiiiii
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
RE: CÔ GÁI BÁN DỪA - 04.12.2008 09:03:25
 
 
Đây là hai trái dừa xanh
Ở giữa màu trắng anh Linh nhìn thấy chưa??
Dừa này khó... lắc lắm nha
Nếu muôn biết chín có mà..nắn thôi
Dừa mà chưa chín thì...trời ơi
Cùi nó mềm lắm dành cho anh già
Dừa mà đã chín tối đa
Thì cùi dừa cứng vừa giòn...vừa thơm
....
Thôi xin stop...không thì thèm...chết luôn !!!!
 
[ Kỳ tui muốn kèm hinh cái em mặc áo tắm màu xanh mà không biết làm sao cho nó hiện ra, xin cáo lỗi]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2016 01:17:00 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Mr Kiêu Kỳ

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: THƠ VUI - 05.12.2008 01:59:57
 
***Gửi bạn hiêu kỳ
 
 Trơi ơi! Linh là phận gái đào  xoan
Cớ sao bạn lại nhầm sang anh nào
Nhầm gì tai hại quá trời
Linh về khóc xuốt đêm dài năm canh
 
Xin đừng tưởng Linh là anh
Linh buồn lắm đấy bạn này "vô duyên "
Thôi thì nhầm lẫn _ thì quên
Chào bạn đã ghé _ cám ơn bạn nhiều

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/1702827F25A0442685AF600AE4F65921.jpg[/image]

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: THƠ VUI - 13.03.2009 01:00:15
 
 
Ai cũng bảo hoa là loài đẹp nhất
Và biết rằng phụ nữ đẹp hơn hoa.
Nhân ngày mùng tám tháng ba
Tặng ngàn lời chúc tới bên mỗi người.
Chúc cho Hạnh phúc suốt đời!
Vạn điều May mắn Thành công Phát tài!
Chúc tất cả những gì tốt đẹp!
Chúc Tình yêu, Hạnh phúc, Niềm vui!
Nụ cười nở mãi trên môi!
Như hoa khoe sắc - ngàn đời không phai.
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ VUI - 13.03.2009 08:12:30
 
Bồ là
                 
 
Bồ là vợ của người ta
Vì giỏi cưa kéo thành ra của mình
 
Bồ là nhớ lại mối tình
Thuở nào vì kém người rinh mất rồi
 
Bồ là chung nỗi đơn côi
Chê chồng chán vợ để tôi gặp bà
 
Bồ là hạnh phúc lúc già
Tựa vai nhau đỡ xót xa phận đời
 
Bồ là của quý người rơi
Nhặt được chán lại trả người thế thôi...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: THƠ VUI - 13.03.2009 18:21:05
Bồ chán thì chắc sẽ thôi
Vợ chán Pà cũng chỉ ngồi pà la
Bồ thời chẳng phải của ta
Vợ cũng có lúc của Cha láng giềng
Thôi thì cứ để tự nhiên
Bồ hư... tại ngoại.. Vợ hiền.... tại gia  !
 
Simple
 
 
 
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: THƠ VUI - 13.03.2009 18:49:48
Cặp pồ bởi chán vợ nhà
Đến khi bồ đá, vợ nhà cũng xua
Có tiền thì được làm vua
Pồ cưng, pồ nịn không thua ông hoàng
Hết tiền pồ đá ngã lặn
Về nhà tìm vọ ăn năn cũng thừa



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ VUI - 23.03.2009 21:26:54
Trích đoạn: Yến Trang Châu

Cặp pồ bởi chán vợ nhà
Đến khi bồ đá, vợ nhà cũng xua
Có tiền thì được làm vua
Pồ cưng, pồ nịn không thua ông hoàng
Hết tiền pồ đá ngã lặn
Về nhà tìm vọ ăn năn cũng thừa
 
 
Làm trai cho đáng nên trai
Có một vợ chính với vài vợ hơ ( hờ )
Bồ ít nhất dăm bảy cô
Chả ai dám dỗi giả vờ làm nung ( nũng )
Đua nhau chiều chuộng đến cùng
Như phi tần ở trong cung ngày xừa ( xưa )
 
kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 23.03.2009 23:34:36
Cặp pồ bởi chán vợ nhà
Đến khi bồ đá, vợ nhà cũng xua
Có tiền thì được làm vua
Pồ cưng, pồ nịn không thua ông hoàng
Hết tiền pồ đá ngã lặn
Về nhà tìm vọ ăn năn cũng thừa
Y T C

Chị Châu nói đúng quá chòi
Mấy Chú kì cục hổng cho ngồi trong nha (nhà)
Đàn ông xấu lắm vợ tùm lum ha
Bảo Thiếm đuổi phức đi ra trước hàng ba ngủ cho dzồi.
H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 23:54:35 bởi Han Bang >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 23.03.2009 23:41:17
Làm trai cho đáng nên trai
Có một vợ chính với vài vợ hơ ( hờ )
Bồ ít nhất dăm bảy cô
Chả ai dám dỗi giả vờ làm nung ( nũng )
Đua nhau chiều chuộng đến cùng
Như phi tần ở trong cung ngày xừa ( xưa )
 
kimrbl



Chòi oi ! Kim ca nì chòi
Tẩu Dịp là chính một đống bòi bói boi ( vợ bé )
Băng về méc Tẩu Dịp cho coi
Tẩu vác súng bắn cành toi què giò ( bắn gãy chân )
[sm=Cow%20boy.gif][sm=Cow%20Boy%201.gif][sm=cupid.gif][sm=z_gun_bandana.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 23:43:42 bởi Han Bang >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ VUI - 24.03.2009 23:24:43
Trước hết cám ơn Như Hằng cho mượn lều để tán gẫu.Sau nữa xin lỗi Muội Hàn Băng vì không thấy lều riêng nên phải nhờ Như Hằng.
 
  GIÁ TÔI TRẺ LẠI

 
 
Từ khi có quán " Thơ vui "
Một ngày dạo ít cũng đôi ba lần
Chẳng vào viết đọc thơ văn
Mà chỉ để ngắm Hàn Băng - Hoa Hầu ( Hậu )
Dù đang bực bội buồn rầu
Nhìn hình lòng lại bắt đầu thấy vui
Sao Muội xinh thế Muội ơi
Giá tôi trẻ lại được ngồi mộng mơ
 
HiHii
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 25.03.2009 01:20:12


Trước hết cám ơn Như Hằng cho mượn lều để tán gẫu.Sau nữa xin lỗi Muội Hàn Băng vì không thấy lều riêng nên phải nhờ Như Hằng.
 
  GIÁ TÔI TRẺ LẠI

 
 
Từ khi có quán " Thơ vui "
Một ngày dạo ít cũng đôi ba lần
Chẳng vào viết đọc thơ văn
Mà chỉ để ngắm Hàn Băng - Hoa Hầu ( Hậu )
Dù đang bực bội buồn rầu
Nhìn hình lòng lại bắt đầu thấy vui
Sao Muội xinh thế Muội ơi
Giá tôi trẻ lại được ngồi mộng mơ
 
HiHii
 
kimrbl

 

Chú Kim khen Băng quá lời
Tẩu Dịp đẹp thời có kém ai đâu
Chú Kim vui tính khen câu
Chị Hằng cũng đẹp nhìn lâu xinh nhiều
Chú Kim tính vui kính yêu
Chúng cháu quý mến nghe điều phải hay
Trước Chú nhắc Tú học bài
Dạy không yêu sớm lời ai cũng từ ( Ai tỏ tình cũng từ chối hết ráo )
Thư quán có chú Kim chừ
Lời hay ý đẹp dạy như cha hiền
Chúng cháu kính chú trước tiên
Lời chúc khoẻ mãi hoạ liền thơ hay
Có Kim thư quán vui vầy
Anh chị, cô chú cười vây bên người...

Hàn Tiểu Băng


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: THƠ VUI - 25.03.2009 17:22:04
Huynh Kim ới ơi ...   ! Simple còn trẻ... còn trẻ ,Huynh không có phải tiếc ! Tre già thi Măng khắc mọc
 
 
Mí hôm Sim nhớ Hàn Băng
Nhắm mắt....bỏ đấy mà lòng.....quặn đau
Chữ nghĩa chẳng xếp thành câu
"Người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ "
Thấy Băng, Sim vui muốn khờ !
Nói thiệt đó.. ! Không tả dzờ đâu nha !
 
 
Simple
 
 
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ VUI - 25.03.2009 20:23:17
Hàn Băng xinh đẹp lạ thường
Hoa xuân khoe nhụy, tuổi đương trăng tròn
"Băng in da dẻ câu dòn
Đào pha màu má nhuộm non cánh hồng"
Thế mà chưa chịu lấy chồng
Ai hỏi cũng cứ không không lắc đâu
Thôi đừng học chị Hoa Ngâu
Thầy u ở mãi để rầu các anh
Ngày xuân xanh thật là nhanh
Chờ người quân tử vin cành hái hoa
Hoa hậu phải kiếm đại gia
Chớ chọn "đại già" giống bác Kim huynh
Chúc Hàn Băng với Phong Linh*
Trăm mối duyên tình xe lấy duyên tơ.


*Đây là nhà của Phong Linh nên nhân thể chúc cả Như Hằng.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ VUI - 26.03.2009 08:50:32
 
    XIN MỌI NGƯỜI GIÚP HÀN BĂNG DỰNG LỀU
 
 
 
  Hàn Băng là VIP đã lâu
  Chẳng có lều biết thăm đâu bây giờ
 Lạy mong thi sĩ nhà thơ
  Rút hầu bao một vài tờ tặng Băng
Giúp dựng lều thật khang trang
Xứng danh Hoa Hậu diễn đàn đăng quang
Bởi tiền thưởng mấy chục ngàn ( USD )
Băng nhờ mẹ cất lo đường chồng con
Lều người tá túc vài hôm
Nhỡ chồng người thích om sòm đánh ghen
 
HiHii
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 26.03.2009 18:30:00

XIN MỌI NGƯỜI GIÚP HÀN BĂNG DỰNG LỀU

 
 
 
  Hàn Băng là VIP đã lâu
  Chẳng có lều biết thăm đâu bây giờ
 Lạy mong thi sĩ nhà thơ
  Rút hầu bao một vài tờ tặng Băng
Giúp dựng lều thật khang trang
Xứng danh Hoa Hậu diễn đàn đăng quang
Bởi tiền thưởng mấy chục ngàn ( USD )
Băng nhờ mẹ cất lo đường chồng con
Lều người tá túc vài hôm
Nhỡ chồng người thích om sòm đánh ghen
 
HiHii


 
Lời chú Kim vui lắm nì
Hàn Băng bận lắm cất gì nhà chi
Hàn Băng cái chân cứ đi
Cái đầu suy nghĩ không thì giờ ngơi
Thư giãn một tí ghé chơi
Thăm chú Kim với bạn thơ chút mà
Chúc chú cô, chị Khoẻ nha
Hàn Băng chào nhé đi ra liền nè !

Hàn Băng


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 26.03.2009 18:32:56


Huynh Kim ới ơi ...   ! Simple còn trẻ... còn trẻ ,Huynh không có phải tiếc ! Tre già thi Măng khắc mọc
 
 
Mí hôm Sim nhớ Hàn Băng
Nhắm mắt....bỏ đấy mà lòng.....quặn đau
Chữ nghĩa chẳng xếp thành câu
"Người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ "
Thấy Băng, Sim vui muốn khờ !
Nói thiệt đó.. ! Không tả dzờ đâu nha !
 
 
Simple



Buồn buồn ghé đọc thơ Sim
Bao nhiêu bực dọc biến tan hết rồi
Thơ Sim vui quá đi thôi
Lời thơ duyên dáng tuyệt vời có Sim.

H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ VUI - 26.03.2009 18:37:51
Hàn Băng xinh đẹp lạ thường
Hoa xuân khoe nhụy, tuổi đương trăng tròn
"Băng in da dẻ câu dòn
Đào pha màu má nhuộm non cánh hồng"
Thế mà chưa chịu lấy chồng
Ai hỏi cũng cứ không không lắc đâu
Thôi đừng học chị Hoa Ngâu
Thầy u ở mãi để rầu các anh
Ngày xuân xanh thật là nhanh
Chờ người quân tử vin cành hái hoa
Hoa hậu phải kiếm đại gia
Chớ chọn "đại già" giống bác Kim huynh
Chúc Hàn Băng với Phong Linh*
Trăm mối duyên tình xe lấy duyên tơ.


*Đây là nhà của Phong Linh nên nhân thể chúc cả Như Hằng.
Minh Xuân




Cảm ơn lời chúc Minh Xuân
Hàn Băng lo học duyên tình tính sau
Học xong làm việc mau mau
Hoàn tất không để hôm sau bị rầy
Sẵn đây Chúc Minh Xuân này
Thành công hạnh phúc vui vầy thất gia.

Hàn Băng

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục