NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 19.09.2008 21:09:36
0
 
 
 
 
                                            YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT
 
 
                                                          *****
 
                                          Em hỏi anh yêu em vì đâu
                                      Anh nói rằng yêu em từ đôi mắt
                                        Em bắt đền anh làm em rơi lệ
                                         Anh lại gần khóc nữa đi em
 
                                                          *****
 
                                   Em không khóc nữa véo anh hờn dỗi
                                   Sao tự dưng muốn em khóc anh ơi  !
                                  Anh bảo rằng : anh muốn em sẽ khóc
                                    Để anh đưa, bờ vai, đỡ gục đầu em
 
                                                           *****
 
                                      Nhưng anh không muốn em khóc
                                                 Vì mắt sẽ lem nhem
                                 Chỉ thỉnh thoảng thôi không thì xấu lắm
                               Những lúc một mình đôi mắt hướng xa săm
                                        Nhìn mãi về khung trời xa vô định
 
                                                           *****
 
                                            Em ơi ! Anh yêu em từ đôi mắt
                                            Tròn xoe ngơ ngác dấu yêu yêu
                                         Anh nhớ lắm những buổi tan trường
                                       Đôi mắt ngơ ngác kiếm tìm anh trên lối
 
                                                                 ******
 
                                            Anh vẫn nhớ lúc anh ngỏ lời yêu
                                    Đôi mắt ngượng ngùng nhìn sâu suống dưới
                                              Mi cụp cụp _ thấy yêu sao vậy
                                           Nỗi thẹn thùng đôi mắt dấu đi đâu
                                                                 *****
                                   Có những lúc hai ta anh vẫn thường nhìn sâu
                                          Vào đôi mắt để đọc hồn yêu trong đó
                                           Mỗi khi giận muốn khóc _ đôi mắt đỏ
                                                Anh ước ao về nhớ mắt nao nao
 
                                                                 *****
 
                                              Mắt ngơ ngơ _ Tròn xoe ngơ ngác
                                           Đêm về anh tưởng tượng mắt em cười
                                                               Em chợt hỏi :
                                                 Sao anh lại yêu đôi mắt ngu ngơ
                                              Anh trả lời : Không ngu ngơ đâu nhé !
                                  Cám ơn , đôi mắt ngu ngơ , mà biết hớp hồn anh
 
                                                                       *****
 
                                                    Mắt em nhắm hồn anh bỗng lạ
                                                    Đặt nụ hôn lên đôi mắt dấu yêu
                                                     Anh nhớ mãi lần gặp buổi chiều
                                                   Anh đã yêu em từ đôi mắt yêu yêu .
 
                                                                         *****
Phong Linh
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:11:33
0
 
 
 
 
  Dù xa anh !
 
                  mà mùa đông không còn lạnh lẽo
 
  Em có anh !
 
                  là có những mùa xuân .
  
 




 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:17:33
0
 
 
 
  



                                                                             VÔ ĐỀ




                                Có những lúc một mình ta chợt tủi
 
                           Dĩ vãng cuộc đời đầy ngang trái chông gai
 
                            Những đau thương mất mát đời thường
 
                          Phải hứng chịu trong cuộc đời đầy gian khổ
 




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 07:30:27 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:26:07
0
                                   
 
 
                                    Chiều nay  


                             Chiều nay mưa về trên phố
                         Có nỗi nhớ cứ lắng đọng trog tim
                 Những giọt mưa rơi trên mắt buồn rớt xuông
                             Ôi thời gian có lấy lại bao giờ 
           


 
 
 
 
 
 
 




   Xin cứ để cho mưa về ngang phố
   Áo ai bay còn hẹn một ngày
   Dĩ vãng cũ bỗng hằn lên tất cả
   Hạt mưa rơi đâu phai sự vô tình .
 
                                      phong phong linh
04/09/2008

_____________________________

PHONG PHONG LINH
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:31:22
0
 
 
 
 
 
  







                                  Nơi gặp anh chỉ có tuyết rơi rơi
                            Và giá lạnh trong căn phòng trống trải
                                 Khi anh đến làm lòng em bỡ ngỡ
                           Anh là ánh lửa hồng đốt cháy đêm đông .
 
                                                                          CGPL
 
 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 07:37:07 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:33:34
0
 


 

                          *****                            *****                       *****



                Em chỉ muốn một tình yêu chân thật
 
                Không hề bồng bột chẳng phô trương
 
                Tình yêu không đổi bằng vật chất
 
                Mặn mà sâu lắng bởi yêu thương 
  
                                                  
  
 




 
 
 
 
  




              Hãy sống thật bởi lòng cần sự thật
 
              Hãy đi đi khi tình đã không còn
 
              Hãy tin em bởi lòng em chân thật
 
              Em mãi chỉ là cô bé vô tư . 
  
                                                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 07:35:39 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:36:12
0
 
 
                                                              *****


                                                           GIẬN AI ...
 
 
                                                Giận ai sao nỡ quên lời
                                         Giận ai sao nỡ để em chốn này
                                                 Giận ai sao không đến đây
                                         Em buồn giận lẫy lòng xa nhớ nhiều
                                                 Tình yêu như một cánh diều
                                          Diều bay tay kéo con diều chao đao
                                                  Bây giờ xa dẫu nói sao
                                           Thì chuyện đã lỡ giận ai sao đành 
  
                                                                        Phong Phong Linh                            
                                                                   *****



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 07:40:38 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 20.09.2008 07:39:31
0
 
 
 
  




                                           ****                ****

                                 ẢO ẢNH NGƯỜI ĐỢI
 
 
 
                            Tựa cửa ta ngồi nhìn trời khuya
                            Nơi đây xa vắng lòng nhân thế
                            Đợi moãi một người khi xa quê
                            Nhìn ra phía trước lúc trời khuya
                            Có ai đi tới đang đi tới
                            Hình như người trở lại nơi đây
                            Nhưng chỉ một cái nheo mắt thôi
                            Môi cười chưa thỏa lòng đã héo
                            Nỗi buồn phảng phất cứ leo heo
                            Đợi mãi ... mong gì ... ảo ảnh thôi . 
  
                                                                      

 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:16:54 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 22.09.2008 17:12:11
0
 
 
 
  



                                                     GỬI ....
 
 
                                               Lối cũ vấn vương lối cũ về
                                               Hồn ai lẻ bóng bước trơi vơi
                                               Ai đang đi đó _ đang đi đó
                                               Có kịp cho mùa lá rụng rơi ?
 
                                                Thôi gửi lại đây mấy vần thơ
                                                Môi cười cho thắm mùa thu tới
                                                Cho lòng cởi mở dáng bên thềm
                                                Để quên sàu nhớ gửi về ai ! 
  
                                                                                    
         04/09/2008



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:18:33 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
ẢO ẢNH NGƯỜI ĐỢI - 22.09.2008 17:19:55
0



                                         ****                **** 

            
  
  
  
                                                    EM KHÓC CHO AI ??
 
 
 
                                        Em khóc cho mình hay khóc cho ai ?
                                        Bờ vai khẽ run lên tiếng nấc nghẹn
                                        Kìa trên má _ giọt lệ ngắn _ giọt dai
                                        Em âm thầm lặng im trong bóng đêm
 
 
                                         Em khóc cho mình hay khóc cho ai ?
                                         Em khóc cuộc đời luôn nhiều khổ ai
                                         Phải hay trái trên đời nào ai biết
                                         Những cuộc tình đời _ đến đi _ rồi hết
                                         Niềm thương yêu cũng chẳng có đợi chờ

 
                                          Em khóc cho đời hay khóc cho ai ?
                                          Dù sai _ dù trái _ ở đời vẫn đúng
                                          Đến sau cùng, khổ ải vẫn là em
                                          Nên em khóc đời mình còn ngang trái 
  
                                                                                                               
            03/09/2008 
  
 

   
                                                                       

 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:25:43 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: YÊU EM TỪ ĐÔI MẮT - 22.09.2008 17:23:23
0
 

 
  
  
  
                                               









 

 
 
nhớ mùa thu cũ :
 
 
 
   THU VÔ TÌNH
 
 
                           Đã giao mùa hè sắp thoáng bay qua
                           Lá đầu mùa rớt nhẹ đợi chờ ai !?
                           Người đã đi tình yêu hết trong ai ?
                           Sao không lại một chiều thu vương nắng
 
 
                           Hồn chiều lặng _ chiều thu vẳng lặng
                           Đang soi hình trong ánh mắt long lanh
                           Vầng chiều đơn để lòng ai se lạnh
                           Lá chưa vương trên lối cũ ngày nào
 
 
                           Thu sắp vào, mà nỗi nhớ đơn côi
                           Vẫn ôm mọng ảo từ mùa thu cũ
                            Bước chân bỗng lạnh bên thềm rơi lệ
                            Chiếc lá nào vô tình quá thu ơi  ! 
  
                                                                                            





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/3FD407E9CF254E22AD926A5B0D1D8B11.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:34:07 bởi LÊ PHONG LINH >
Attached Image(s)
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
NHỚ MÙA THU CŨ - 22.09.2008 17:29:24
0
 
 
 
  
  
  
  
                        Em gặp bao người lọc lừa gian trá
                        Em vẫn tin người đến nỗi ngẩn ngơ
                        Em hận cuộc đời làm em dối trá
                        Nhưng em vẫn cố là cô bé ngây thơ 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:35:43 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
MƯA MOCKBA BUỒN - 22.09.2008 17:37:56
0
  
                                    MƯA MOCKBA BUỒN
 
 
 
                                Mockba chìm trong mưa lạnh
                                Cây và lá ướt sũng im lìm
                                Hồn mông lung, lòng tôi chết lịm
                                Nhìn trong mưa cảnh cũng buồn buồn
 
 
                                Mưa cứ tuôn, tuôn rơi ra rích
                                Gió quyện vào mưa lạnh lẽo tê người
                                Ta không thể cười vì thiếu niềm vui
                                Nước mắt nhỏ hai hàng trên má
 
 
                                Mockba trời mưa ảm đạm
                                Cái lạnh nào làm thấm lạnh hồn ta
                                Và cơn mưa nào làm ta viết lời ca
                                 Những sợi nhớ gửi vào cơn mưa nhỏ
 
 
                                 Lối đi về không tình vương bỏ ngỏ
                                 Ngõ đi chung cũng chẳng có bạn hiền
                                 Cho dù tình gửi vẫn là vô biên
                                 Không lời hen, ngập ngừng , không thương nhớ
 
 
                                 Mockba mưa buồn lòng bỡ ngỡ
                                 Hồ hởi chi _ cây lá reo mừng ?
                                 Hồn lâng lâng _ buồn không tên _ không tuổi
                                 Tái tê lòng héo hắt con tim . 
  
                                                                  
9/9/08
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 17:41:08 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ SÁNG TÁC : ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 23.09.2008 09:17:32
0
quote:

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH


 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Rồi tất cả cũng chỉ là ảo ảnh
Ta ra đi chỉ để cố quên mình
Từng nỗi buồn nỗi nhớ lạc đơn côi
Rồi một ngày ta sẽ còn trở lại
 
phong phong linh


Trong cô đơn ta luôn gắng cố quên
Mà ảo ảnh chẳng phai trong tiềm thức
Để cuộc đời lạc giữa lênh đênh
Cho ta thương xót...trái tim minh
 
           T.T.K.23.9.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: THƠ SÁNG TÁC : ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 25.09.2008 05:07:34
0
 
Cám ơn TTK đã ghé, chúc TTK vui mãi với những vần thơ hay
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI _ NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN - 28.09.2008 19:54:09
0
 
EM  !
 
         LỌ LEM ... VÀO ĐỜI
 
 

 



 
Em lặng lẽ bước đi
Trong đời nhiều sóng gió
Em một cô gái nhỏ
Như cô tấm hiện thời







Một cô gái lọ lem
Bỗng nhiên thành công chúa
Một thời xưa kham khổ
Nay bỗng chốc kiêu xa


 

Tự dưng em đổi lạ
Vào đời kiếp phong ba
Em quên một mái nhà
Hồn tương tư xa mãi
  


 

Xưa như cô lọ lem
Giờ như nàng công chúa
Em mang bao giấc mộng
Vào đời quay cuồng quay
 
       Phong Phong Linh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 17:30:05 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 28.09.2008 20:12:08
0
 
 
                           NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN
 
 

                          Nước mắt nhỏ giọt trong bóng đêm rất rõ
                                 Điếu thuốc trên tay _ khói tỏa bay
                                  Mờ ảo lung linh như đang bày tỏ
                             Em khóc chi sao lặng thầm không ngỏ
                        Gió không lạc đường vỗ giấc mộng trong đêm
                           Không một ai bên đời một kiếp buôn hương
                              Phấn bán hết nên lỗi lầm không lối hẹn
                                  Hồn bâng khuâng _ lặng lẽ trơi vơi
 
 
                              Em khóc cho tủi đời những nỗi thê lương
                                 Mải miết mãi lạc đường nơi đất khách
                                 Có hẹn mà sao chỉ là những hành khất
                              Cứ đến rồi đi _ chẳng dừng lại _ một người
 
 
                                Em khóc nửa đời, bán phấn _ buôn hương
                   Như :
                           Khói thuốc trắng tỏa bay không biết đường lối
                             Em chỉ lặng thầm _ một mình trong bóng tối
                                         Cứ trơi vơi tìm đâu thấy bạn hiền
 
 
                             Em đang khóc _ Khóc nửa đời những ưu phiền
                                        Và dang dở một đoạn đời con gái
 
 
                                      Khóc vì nửa đời những lầm lỡ đã trải
                                          Tự tủi thân nay chỉ có một mình
 
 
                                   Em khóc lặng thầm trong bóng đêm u tối
                               Nước mắt nhỏ _ từng giọt _ từng giọt _ chơi vơi
                                        Sao cuộc đời em vẫn mãi tha hương
                                       Sống lắt lẻo _ nơi xứ người _ cô lạnh
 
 
                                        Em khóc cuộc đời cho vay không lấy
                                         Em đã trọn _ đặt đời mình như vậy
                                     Sao đêm nay còn khóc phận thương tâm
 
 
                                        Biết ngày nào em mới ngừng lệ khóc
                                          Cuộc đời rồi _ sẽ sáng ... ngày mai .
 
                                                               Phong Linh
 
 
* ĐÍNH CHÍNH :
Ở phương tây cô gái nào cũng hút thuốc lá như đàn ông VIỆT NAM vậy  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 04:46:12 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 29.09.2008 17:35:04
0
 
quote:

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh



        MONG SAPA MỜ SƯƠNG





 
              Sapa mờ trong sương
              Lung linh trắng mờ ảo
              Mơ áo em một ngày
              Sẽ phất bay nơi ấy








               Nơi Sapa huyền ảo
               Có đường _ núi yên bình
               Những thủa ruộng bậc thang
               Mờ mờ trong sương sớm.













             Em mơ mình sẽ đến
             Nhà thờ đá một lần












                  Và đến núi hàm rồng
                  Nhìn cúc hoe trong nắng
 
                  Ơi phụ nữ H' Mông
                  Cười duyên không bẽn lẽn
 







            Mong một ngày chìu mến
               Đến Sapa mờ sương  ...
 
 





 
                          Phong Phong Linh


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 29.09.2008 18:04:02
0
 
 
quote:

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Mùa Hoa Sữa
 
Mùa Thu đến những con đường hoa sữa
Ở thủ đô Hà nội ngạt ngào hương
Em nhớ không những buổi sáng mờ sương
Những buổi tối những tình nhân âu yếm
 
Phút bình lặng để trầm ngâm tìm kiếm
Đường Cổ Ngư, hồ Hòan Kiếm nên thơ
Cây Lộc vừng ngày tháng cũ mộng mơ
Bước đi mãi suốt một đường hoa Sữa
 
Trời lành lạnh ngả vào anh em tựa
Anh chòang vai truyền hơi ấm sang em
Đi bên nhau cả một quãng êm đềm
Mùi hương sữa quyện vào trong mái tóc
 
Đường Hà Nội mùa thu em nhớ, khóc
Đã xa rồi hoa Sữa tuổi đôi mươi
Nơi tha hương mình đánh mất nụ cười
Nhớ Hà nội vào thu cùng hương sữa
 
Nguyên Đỗ




         XA HƯƠNG HOA SỮA
 
 
Em nhớ lắm mùa hoa sữa một thời
Nhớ da riết trong lòng em thu đến
Nơi đất khách em vẫn đợi thu về
Nhưng không có anh _ và hoa sữa thân quen
Chỉ có gió_ cái lạnh _ làm em đơn côi
Em ở xa ! Nên mùi hoa sữa không còn
 
Thu đến _ hoa sữa thoảng mặt hồ
Em mộng mơ tận hưởng mùi hoa sữa
 
Khung trời xưa nơi đây em vãn nhớ
Một ngày kia trở lại phố nguyễn du
Tận hưởng hương hoa sữa giữa mùa thu
Sẽ có anh đợi em  nơi góc phố .
 
Matxcova không có mùi hoa sữa tỏa
Đồi Bạch Dương bát ngát bao la
Không có anh trong phố, diễm lệ lên đèn
Sao mắt em lại chợt thấy long lanh
Mùa thu Matxcova không có hoa sữa
_ không có anh !
Em xa quá ! Em đành xa hoa sữa .
 
Phong Phong Linh 
 


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 03.10.2008 03:45:42
0
 
 



                LỜI EM 
  quote:

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

Ảnh LÊ PHONG LINH 



 

Em áo đỏ _ một mình ngồi đó
Ngóng ai kia sao ánh mắt em trông
Em lặng lẽ mắt nhìn sâu thẳm
Lắng tai nghe tiếng gió vọng trong đêm
Đón mãi trăng mà cũng không lên
Thương phận nhỏ má hồng đã bạc
Lời mẹ khuyên theo ngày tháng phưu bạt
Có hiểu không sao em lại phưu tàn !
 
Đời tàn sớm _ một vết mực loang
Không đỏ thẫm, chỉ một mầu đen tối
Ôi ! thân bé nỏ vào đời quá vội
Nên sớm mồ côi một nỗi nhớ mênh mông
 
Em ngồi đó _ áo đỏ kiêu sa
Sao, không có tội _ đời bắt em ăn vạ
Thân tha hồn _ đó đây _ xa lạ
Hỏi đời em còn có một chữ vui
Mãi lui tới rồi dừng không được
Vui hay buôn, thương phận nổi hay sao?
 
Em ngồi đó như vì sao cô lẻ
Vẻ không cười khoé mắt lệ không tuôn
Tuổi hai mươi như một kẻ lạc đường
Xanh vười vượi những giấc mơ nho nhỏ
Tuổi mơ mộng vội đi, không có
Thoáng áo dỏ _ Bóng em lặng trong đêm
 
              Phong Phong Linh

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 04.10.2008 02:37:54
0
 
Trich đoạn Nguyên Đỗ 



Nàng Thơ Anh Viết
 
Mấy ai biết những nàng thơ anh viết
Chỉ một nàng hay bảy tám nàng thơ
Từng mỗi người hay tổng hợp mộng mơ
Cho chan chứa Suối Nguồn Thơ tình tứ
 
Mạc Tư Khoa, Điện Cẩm Linh, Dinh Thự
Những nơi nào gót ngọc Phong Linh qua
Có khi nào mỗi bước mỗi nụ hoa
Nở sau gót trên mỗi đường em bước
 
Thơ với anh Nàng Thơ là linh dược
Thuốc thần tiên đủ cải tử hòan sinh
Như là em cô gái nhỏ Phong Linh
Mặc áo đỏ mắt nhìn... ờ khó nói
 
Anh viết bậy, em sẽ cười "thầy bói
Ra ma nè, ở thế kỷ hôm nay!"
Thôi đành thôi, giữ lại phút giây này
Cũng kỷ niệm tháng ngày trong Thư Quán
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

_____________________________

Nguyên Đỗ
+ Suối Nguồn Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=75077
+ Thơ Cũ Gom Về
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79559
+ Hoa nắng tình hoa
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=225041
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 02:52:38 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 04.10.2008 02:40:37
0


  
  
                                 ONLINE ... 
  

   Em online nik anh không sáng 
 Chỉ im lìm mầu tối một cái tên
 Em vừa mới nhíc chuột gửi tin
Nik đâu sáng nhưng anh trả lời lại
 
Anh trốn ai sao anh phải ẩn ?
Có phải chăng anh  không muốn gặp em
Em thấy buồn _ lòng thấy nát tan
Em chẳng trách _ không hờn anh  _ dâu dám !
 
Em online mắt em ngời sáng
Nhưng không thấy anh, mắt bỗng tối mờ sương
Ta xa cách bốn phương trời không gặp
Chỉ tình cờ, mà không hẹn _ đợi ai?
 
Em online thơ anh viết gửi em một bài
Em đã đọc trái tim hiền thổn thức
Chỉ là những ý thơ đâu thực
Vậy mà sao em cứ mãi mộng mơ
 
Em vẫn đợi anh trong những trang thơ
Nik em sáng đợi anh online đó .
 
                Phong Phong Linh 
 

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 04.10.2008 02:56:58
0
 
 
 
                   MUỐN
 
 
Em muốn nhìn bình minh nắng mới lên
Muốn có người soa dịu lúc em buồn
Muốn dừng lại khi chân đi đã mỏi
Vào trong đời toàn vực thẳm trông gai
Muốn gào khóc thật to khi em muốn
Muốn bình yên nở mãi nụ cười
Muốn tự vươn đứng lên khi em ngã
Và đừng có vất vả gian truân
Em muốn mình có thể tan biến ngay
Khi giật mình tỉnh dậy một sớm mai
Em muốn rằng hai mươi năm về trước
Chỉ muốn sao mình đừng có trào đời
 
               Phong Phong Linh
 
03/10/2008
 

 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 04.10.2008 03:23:25
0
 
quote:

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
 
           TÌNH ĐÔI KHI
 
 
     Đôi khi tình chợt không còn
Tình vương xót lại một bờ vực sâu
     Đôi khi tình bỏ đi đâu
Làm cho mắt ướt thương thân gái gầy
     Đôi khi anh đến rồi đi
Hờ hững anh chỉ cười đùi cho vui
     Đôi khi tình rộng bốn bề
Nhưng rồi tan vỡ não nề tim ai
     Đôi khi anh nói nhớ em
Rồi anh lại nói với bao nhiêu người
     Đôi khi lại nhớ nụ cười
Phút gặp bỡ ngỡ _ thế là biết yêu
     Đôi khi em cũng kiêu kiêu
Anh quen em cứ ... Hãy chờ kiếp sau
     Đôi khi chợt có cà vồng
Ngăn cơn mưa lớn _ hết lòng chơi vơi
     Đôi khi lại cứ ngu ngơ
Má hồng em khắc một câu trung tình
      Đôi khi tự thấy giật mình
Thấy mình vẫn lẻ bóng hồng cô đơn
 
                            Phong Linh








 

                                    ĐÔI KHI
 
                          Đôi khi lại thấy nhớ ai
                   Đôi khi lại thấy lạ quen đâu rồi
 
                          Đôi khi ta mãi ngẩn ngơ
                  Không nói được một tiếng yêu xa vời
 
                          Đôi khi lại nhớ nụ cười
                  Ra riết lắm ánh mắt ngời thương yêu
 
                         Đôi khi lòng thấy liêu xiêu
                  Một câu ai nói ... đôi khi ta mừng
                       
                                                Phong Phong Linh



 

_____________________________

PHONG PHONG LINH
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
 
  
  
                          ĐÔI KHI
 
 
                   Đôi khi ta giả bộ cười
         Nước mắt lại chảy xuôi theo dòng đời
 
                  Đôi khi ta sợ gặp người
         Bởi tình không trọn nên đành đơn côi
 
                  Đôi khi chỉ nói thế thôi
         Về nhà ta lại nhớ ghê một người
 
                  Đôi khi giả bộ không cười
         Quay đi ta bụm miệng cười lại duyên
 
                  Đôi khi ta muốn phát điên
          Những chuyện bế tắc _ huyên thuyên  _ trên đời

                   Đôi khi tiếc nối một thời
           Trẻ đã xa quá _ xế tà đôi khi
 
Phong Linh
3/10/08

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 05.10.2008 03:58:26
0
        ĐÔI KHI


Đôi khi ta giả bộ cười
Nước mắt lại chảy xuôi theo dòng đời

Đôi khi ta sợ gặp người
Bởi tình không trọn nên đành đơn côi

Đôi khi chỉ nói thế thôi
Về nhà ta lại nhớ ghê một người

Đôi khi giả bộ không cười
Quay đi ta bụm miệng cười lại duyên

Đôi khi ta muốn phát điên
Những chuyện bế tắc _ huyên thuyên _ trên đời

Đôi khi tiếc nối một thời
Trẻ đã xa quá _ xế tà đôi khi
 
Vào thăm vườn Bạn mà không gặp chủ nhà....tiếc thật, đọc thơ của Bạn mình cảm nhận được hình như là Bạn đang gặp rắc rối về tình cảm thì phải, nay mình xin mạn phép gieo vào vườn nhà Bạn một mầm non hy vọng theo thời gian mầm non kia sẻ đơm hoa kết trái mang đến cho bạn nhiều niềm vui và tin yêu trong cuộc sống này
                                  
                                        ĐƯA........ĐÓN
                                   *            *           *
               Tôi đưa tôi ra về ngày hôm nay
               Để ngày mai tôi buồn tôi lại đến
               Giửa biển đời bạc đen không bờ bến
               Một mình tôi một tay chống tay chèo
                                Trải mặt đời lắm vất vả gieo neo
                                Cho và nhận chưa lần tôi toan tính
                                Ai sang cả biết bao người tôn kính
                                Hơn tôi chăng kẻ đói rách cơ hàn
               Tôi đưa tôi dạo bước cỏi nhân gian
               Nếm nghìn đắng muôn cay cho thoả trí
               Thà một thác chứ không sầu bi lụy
               Nằm co ro rên rỉ một góc trời
                                Tôi đưa tôi về tắm lại biển đời
                                Ngâm muối mặn thêm rắn da chắc thịt
                                Nay đưa tôi vào bóng đêm cô tịch
                                Mai đón tôi ngày nắng ấm xuân thanh
               Một kiếp đời là một kiếp hùng anh
               Sống ngất ngưởng thi gan cùng tuế nguyệt
               Còn hơi thở còn yêu đời tha thiết
               Lúc xuôi tay nhắm mắt chẳng tiếc gì
                                Tạo hoá đời có đến phải có đi
                                Được hay mất cứ tuỳ nghi duyên số
                                Được cứ vui mất khổ thì cứ khổ
                                Bận tâm chi lo nghỉ chỉ lắm phiền
               Tôi với tôi một phần tỉnh phần điên
               Phần đục bẩn hoen mờ phần trong trắng
               Cho nhẹ bớt nhận vào thời thêm nặng
               Người khôn ngoan ắt hiểu rỏ cội nguồn
                                Kẻ dại khờ mới lấy chỉ treo chuông
                                Mang hiện thực so đo cầu mãi mãi
                                Nếu đường đời luôn phẳng bằng êm ái
                                Thì còn đâu thi vị cuộc sống này
               Có nhọc nhằn lăn lộn với đắng cay
               Mới thấu được cái hay từ được mất
               Hảy nhìn đời bằng tâm hồn rất thật
               Nụ cười tươi sẻ mãi nở trên môi  
                                Đừng dệt mơ xây mộng ở xa xôi
                                Vội từ bỏ cái nhỏ nhoi hiện có
                                Trăng dù sáng cũng khi mờ khi tỏ
                                Cuộc đời này cũng vậy đó người ơi
               Tôi đưa tôi về tắm lại biển đời
               Ngâm muối mặn cho bền gan vửng trí
               Thà một thác chứ không sầu bi lụy
               Nằm co ro rên rỉ một góc trời./.
                                          04-10-2008
                                             Hàn Vũ           

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 06.10.2008 14:35:59
0
* Cám ơn Hàn Vũ nhé ! Đã tặng một bài thơ hay thật hay cho Phong Phong Linh
Đọc thơ của HÀN VŨ lại nhớ tập thơ của HUY CẬN , PPL rất thích thơ Huy Cận
Chúc Hàn Vũ vui và sáng tác ngày càng nhiêu nhé , chúc một tuần toàn những niềm vui mới *
 
 
      KHÔNG MUỐN
 
 
Em không muốn ! là một  loài cỏ dại
Mãi nằm dưới gót chân người qua
Em không muốn ! mình mãi bị dập vùi
Trong đời đã nửa kiếp đi hoang
Em không muốn ! thức trọn những đêm tàn
Say rồi tỉnh _ không biết mình là ai
Em không muốn ! mình lạc mãi xứ người
Vừa cười đó lệ tuôn ngay được
Em không muốn ! Cuộc tình không trọn vẹn
Chỉ một đêm tình ái vội vàng
Em không muốn ! Mình trăng tàn _ hương xế
Nửa đời qua _ còn ai nhớ đến ai?
Em không muốn ! Giật mình mỗi sớm mai
Đêm dài lắm , mộng mị, làm tỉnh giấc
Em không muốn ! Ngày ngày , vâng rồi dạ
Không phải mẹ cha cũng phải nghe lời
Em không muốn ! Những cuộc tình chỉ buông lơi
Mới đến đó _ Ly tan ngay được
Em không muốn ! Mình không thuộc về mình
Khi mãi con đường trong bóng tối lặng thinh
Em không muốn ! Nửa đời vẫn... hương phấn
Đem niềm vui hiến dâng cho người
Em không muốn ! Nỗi tủi nhục đầy vơi
Không bình đẳng _ ánh mắt _ nụ cười khinh ghét
Em không muốn ! Mình giống như con vẹt
Cứ bắt trước nói _ chẳng biết đúng sai
Em không muốn ! Lạc bước tiếp ngày mai
Những lời nói, những bước đi, cuộc đời không hiểu
Em không muốn ! Còn nhiều điều em không muốn
Đời tủi nhục _ Em không muốn chút nào ....
 
Phong Phong Linh
06/10/08
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 02:13:48
0
 
 
     GIỜ PHÚT CHIA XA
 
 
      Thế là sắp đến ngày mai
Người ơi về nhé _ ta mang nỗi buồn
      Thôi thì ta đã chia ly
Nế mà có khóc nhớ che giọt sầu
       Lòng ở lạnh giá như đông
Người đi không biết _ Ta trông một ngày
       Rồi sẽ gặp lại mai sau
Thời gian mau lắm _ Phút buồn sẽ qua
       Nay ta tiễn người chia xa !
Giọt lệ để ngấn đáy buồn mắt ai ?
       Rồi mai hai đứa hai nơi
Ở nhà người có nhớ ngày phương tây
       Mình xa tình cảm vẫn đầy
Chúc người về nhé _ xum vầy người thân.
 
Phong Phong Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 02:22:25
0
* Cám ơn Hàn Vũ nhé ! Đã tặng một bài thơ hay thật hay cho Phong Phong Linh
Đọc thơ của HÀN VŨ lại nhớ tập thơ của HUY CẬN , PPL rất thích thơ Huy Cận
Chúc Hàn Vũ vui và sáng tác ngày càng nhiêu nhé , chúc một tuần toàn những niềm vui mới *


KHÔNG MUỐN


Em không muốn ! là một loài cỏ dại
Mãi nằm dưới gót chân người qua
Em không muốn ! mình mãi bị dập vùi
Trong đời đã nửa kiếp đi hoang
Em không muốn ! thức trọn những đêm tàn
Say rồi tỉnh _ không biết mình là ai
Em không muốn ! mình lạc mãi xứ người
Vừa cười đó lệ tuôn ngay được
Em không muốn ! Cuộc tình không trọn vẹn
Chỉ một đêm tình ái vội vàng
Em không muốn ! Mình trăng tàn _ hương xế
Nửa đời qua _ còn ai nhớ đến ai?
Em không muốn ! Giật mình mỗi sớm mai
Đêm dài lắm , mộng mị, làm tỉnh giấc
Em không muốn ! Ngày ngày , vâng rồi dạ
Không phải mẹ cha cũng phải nghe lời
Em không muốn ! Những cuộc tình chỉ buông lơi
Mới đến đó _ Ly tan ngay được
Em không muốn ! Mình không thuộc về mình
Khi mãi con đường trong bóng tối lặng thinh
Em không muốn ! Nửa đời vẫn... hương phấn
Đem niềm vui hiến dâng cho người
Em không muốn ! Nỗi tủi nhục đầy vơi
Không bình đẳng _ ánh mắt _ nụ cười khinh ghét
Em không muốn ! Mình giống như con vẹt
Cứ bắt trước nói _ chẳng biết đúng sai
Em không muốn ! Lạc bước tiếp ngày mai
Những lời nói, những bước đi, cuộc đời không hiểu
Em không muốn ! Còn nhiều điều em không muốn
Đời tủi nhục _ Em không muốn chút nào ....

Phong Phong Linh
06/10/08

Thân chào Phong Phong Linh, rất vui khi bạn ghé thăm vườn nhà Mình và đễ lại 1 bài thơ rất hay, nhưng nói thật sao thơ của Linh buồn thế, đọc thơ cũa Linh Mình cảm thấy ray rức thế nào ấy, hy vọng lần sau sẻ được đọc những bài thơ vui cũa Linh, chúc Linh luôn vui khoẻ và thành công trong cuộc sống.











 



        NẾU KHÔNG MUỐN
     *             *           *
Đâu ai muốn
sống phiêu bồng trọn kiếp
Cũng không ai
muốn nhục nhã bao giờ
Bởi cuộc đời
chứ không phải là mơ
Nên những việc
không ngờ luôn tìm đến
Thuyền ra khơi
còn mong ngày cập bến
Huống chi ta
có khối óc con người
Đâu ai muốn
phía sau vẻ rạng ngời
Là vực thẳm
tâm hồn sâu không đáy
Đâu ai muốn
phong trần đời con gái
Đễ bướm ong 
vùi dập tấm thân gầy
Nhưng ai ơi 
chung thủy vẫn còn đây
Đời tươi đẹp
luôn chờ ai trở lại
Nếu không muốn
mình lạc bước ngày mai
Hãy khôn khéo 
giử vửng tay chèo lái
Nếu không muốn
mình sai lầm mãi mãi
Hảy cố công
chỉnh sửa tự bây giờ./. 
           08-10-2008 
               Hàn Vũ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 02:27:18 bởi HànVũ >

TRẦN LÊ HÁN VÂN
  • Số bài : 182
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2008
  • Nơi: SAINT_PETERSBURG_NGA
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 02:43:05
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
     GIỜ PHÚT CHIA XA
 
 
      Thế là sắp đến ngày mai
Người ơi về nhé _ ta mang nỗi buồn
      Thôi thì ta đã chia ly
Nế mà có khóc nhớ che giọt sầu
       Lòng ở lạnh giá như đông
Người đi không biết _ Ta trông một ngày
       Rồi sẽ gặp lại mai sau
Thời gian mau lắm _ Phút buồn sẽ qua
       Nay ta tiễn người chia xa !
Giọt lệ để ngấn đáy buồn mắt ai ?
       Rồi mai hai đứa hai nơi
Ở nhà người có nhớ ngày phương tây
       Mình xa tình cảm vẫn đầy
Chúc người về nhé _ xum vầy người thân.
 
Phong Phong Linh

 
 
 
BẠN VỀ ĐI
 
 
Bạn về đi ! Ta sẽ không rơi lệ
Không tiễn đưa bởi ta hay yếu lòng
Nhỡ đâu khóc ta sẽ thành yếu đuối
Vương sầu rơi _ thành vô nghĩa mênh mông
 
Bạn về đi ! thôi ta sẽ không buồn
Chỉ chút bịn rịn giây phút chia tay
Bạn hãy cười, để lòng luôn hạnh phúc
Nơi xa này ! Ta vẫn nhớ và mong
 
Bạn về đi ! Mình hẹn gặp một ngày
Lại cười nói như những ngày xa xứ
Ta không khóc _ nhưng lòng ta tư lự
Chợt lòng òa lên tiếng khóc chia xa
 
Bạn về đi ! Thôi bạn hãy về đi !
Đừng có nói thêm một lời nào nữa
Những phút cùng nhau lòng buồn muôn thủa
Mãi xa rồi ! Đâu gần gũi ... mến thương
 
chuông gió
8/10.08
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 03:04:03
0


Cám ơn Hàn Vũ đã tặng Linh bài thơ, khi đọc Linh rất cảm động, Linh thì ko có thơ vui nhiều đâu, chỉ có những bài thơ ghi trong niềm nhớ, và những nỗi xót xa thôi ...


MỘT NỬA KIA TÌM THẤY
 

Rồi một ngày ta nhận ra nhau
Giữa phố tráng lệ _ anh cũng tìm một nửa
Thương xuốt nửa đời tìm kiếm đó đây
Giờ thì đã có một nửa kia tìm thấy
 
Anh kề bên mà xa quá vậy
Chúng ta cùng tìm một nửa của nhau
Em đã tìm nửa ấy từ rất lâu
Nay đã ghép hai nửa kia thành một
 
Phong Phong Linh


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 295 bài trong đề mục