MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 53 trang, bài viết từ 1501 đến 1530 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 17.06.2009 09:48:24
0



Anh Dũng hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Tú trong diễn đàn giao lưu với ai là quyền của mình không ai bắt ép được. Cảm ơn Tú đã tin tưởng và chia sẻ bức xúc, như vậy có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. còn nói yêu nhau trong diễn đàn nó chỉ là cảm giác thôi đã bao giờ gặp nhau đâu, hiểu người ta ra sao mà yêu, tình yêu một phía cũng nhiều Tú không nên lấy nó làm buồn, ảnh hưởng gì đến mình đâu cứ coi như không biết, dần rồi họ sẽ thôi nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Mình cứ không trả lời họ sẽ chán mà.
Anh Dũng chúc Tú mọi việc tốt đẹp.

Trung Dũng











Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 18.06.2009 01:30:58
0




THƯ HỒI ÂM


Em cứ nói “tình anh dần phai nhạt
Ngày càng xa, lời nói bớt ân cần
Thu sang rồi, lá đã rụng đầy sân
Mà ước hẹn vẫn chỉ là hẹn ước”

Thoắt một cái, một vòng xoay nhật nguyệt
Ngày tàn dần theo từng chiếc lá rơi
Chiều bâng khuâng và nỗi nhớ chơi vơi
Tim se thắt bởi tiếng lòng réo gọi

Anh nhớ em, vì trái ngang, không nói
Chứ lẽ nào tình phai nhạt em ơi
Vẫn loanh quanh với tâm sự rối bời
Chiều xuống vội hoa tình yêu chợt nở

Hoa nở muộn nhưng sắc hoa rực rỡ
Bừng sáng lên niềm hy vọng tin yêu
Nhưng bóng chiều vẫn nhòa nhạt tịch liêu
Và ngang trái vẫn làm anh nhức nhối

Dù sao đi nữa, em cho anh xin lỗi
Sẽ có một ngày đời sẽ vui hơn
Em hiểu cho anh chớ vội trách hờn
Xin hãy cứ là đóa hoa xuân sắc


< Sửa đổi bởi: yenson -- 7.1.2009 11:56:49 >




NHỚ QUÁ

Lời anh nói êm như địu hát
Nhẹ như sương và sắc màu lam
Của mây chiều bảng lảng cuốn hoàng hôn
Cho chìm đắm nỗi thương và niềm nhớ

Lời anh nói em xem như hơi thở
Như máu tìm chảy dọc về tim
Em nhắm nghiền đôi mắt lặng im
Để hồi ức quay về kỉ niệm

Từ độ em đi về miền viễn xứ
Nhớ không nguôi màu nắng mới hanh
Rồi mỗi năm vào độ xuân sang
Em quay quắt trong niềm thương vô tận

Nhớ da diết mai vàng sân nắng
Nhớ cành đào bất tận mùa xuân
Nhớ áo mới ai thơm quá trắng ngần
Nhớ ánh mắt nhìn trân thẹn nói

Nhớ lúc ấp úng tên em anh gọi
Nhớ đôi mắt nhìn bất chợt giao nhau
Em hỏi thì anh chỉ lắc đầu và bảo
Không có gì anh chỉ nhìn vậy đó

Mới đấy mà mấy độ xuân qua ngỏ
Nhìn bờ biển lòng dâng trào nỗi nhớ
Nhớ ngày xưa khi thuyền xa bến đổ
Sóng mạn thuyền vỗ nước mắt cay cay...
-khả Tú-
( Tú chỉ cảm xúc theo ý thơ mà hoạ như vậy thôi, nếu có gì phật ý xin lượng thứ )




Dáng ai đây có phải em không vậy
Tà áo dài trong gió cứ bay bay
Em đứng đây em chờ mãi chờ hoài
Chờ ai vậy hỡi người em bé nhỏ  !!!

Hàn Băng
18.6.2009

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 18.06.2009 01:33:56
0



Gửi Bé Của Anh

Sáng nay
khi Bé ngủ dậy
mặt trời đã lên cao ngất
nắng sẽ hồng
và biển rất xa
bước ra hiên nhìn trong cõi bao la
và sẽ thấy lá hoa cười trong nắng
chắc Bé sẽ không thấy đời trống vắng
vì biết rằng có kẻ nhớ mong
rồi Bé sẽ bước vào trong
pha cho mình ly cà phê thật đậm
trở ra ngồi nhâm nhi từng ngụm
hòa lòng mình với cõi thiên nhiên

Anh tự hỏi lòng
sao cứ thương nhớ triền miên
dõi theo từng bước chân của Bé
đôi khi nhìn bóng trăng cô lẻ
long lanh trên trời cao
rồi buông tiếng thở dài
không lẽ cứ thương hoài
một mối tình huyền thoại
cũng đã biết chúng mình không còn thời thơ dại
để sống hết mình cho một tình yêu
nghĩ thế lại đau
sợ thời gian phủ xuống
thì cũng đã một đời gắn gượng
thôi cứ đi cho hết quãng đường trần

yenson






MONG

Lời người xa nghe sao quá thiện thân
Người là ai đấy, sao tình gần quá đổi
Có một cô bé tính hay hờn dỗi
Mắt rưng buồn vì ai lỗi hẹn chiều mưa
Đứng trú chân mưa ướt mắt lệ buồn
Trông trông mãi mà người ta không đến
Rồi một hôm tin người đã rời bến
Bờ sông buồn biển nhớ mãi gọi tên
Triều nước lên và xuống vang sóng rền
Gầm Gào thét gọi tên người đi mãi
Người ra đi có bao giờ nhớ lại
Mắt bé buồn nhớ mãi bóng hình ai
Tháng năm qua lòng bé cứ mong hoài
Ngày gặp lại hình hài người viễn xứ...

Hàn Băng

( vãn bối đi ngang qua, thấy thơ của Tiền bối hay quá, xin mạo muội đọc và ghi vào đây vài câu thô thiển. Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ )

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 13:58:13
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà





Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 14:05:48 bởi Hoa_Dương >

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 15:20:48
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà





Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo




Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 17:00:55 bởi Ha Nghinh Tuan >

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 15:28:16
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà





Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo




Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 16:59:12 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 15:39:32
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà

( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo




Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )


Em ta đã thứ tha
Tội lỗi ngươi làm ra
Vậy sao còn kêu ca
Lắm lời chửi ai hả
Ngươi tự chửi ngươi à
"Loài xà cẩu" thối tha
Ai thấy cũng cười khà

Vĩnh Nghiêm
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 16:51:38 bởi tovinhnghiem >

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 15:58:11
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà

( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo




Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )


Em ta đã thứ tha
Tội lỗi ngươi làm ra
Vậy sao còn kêu ca
Lắm lời chửi ai hả
Ngươi tự chửi ngươi à
"Loài xà cẩu" thối tha
Ai thấy cũng cười khà

Vĩnh Nghiêm
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Nhóc đã tha rồi mà
Sao ngươi còn " Cẩu, xà"
Ngươi tự chửi ngươi hả
Mọi người thấy ngươi lạ
Ai nấy đều cười xoà
Thôi im đi má pa *
( *Vì có 1 nick ngươi giả gái ghen chửi cô Khiết, Du, Love, Hoài Thương, cả đàn ông như chú nghinhnguyen ngươi cũng lên cơn điên chửi luôn ! Ai vào Thư Quán thấy cũng cười ngươi khùng tình đó ! ka...ka...ka... )

Hưng Vinh
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 16:47:21 bởi huvo09 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 16:06:21
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viên la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà

( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo




Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )


Em ta đã thứ tha
Tội lỗi ngươi làm ra
Vậy sao còn kêu ca
Lắm lời chửi ai hả
Ngươi tự chửi ngươi à
"Loài xà cẩu" thối tha
Ai thấy cũng cười khà

Vĩnh Nghiêm
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Nhóc đã tha rồi mà
Sao ngươi còn " Cẩu, xà"
Ngươi tự chửi ngươi hả
Mọi người thấy ngươi lạ
Ai nấy đều cười xoà
Thôi im đi má pa *
( *Vì có 1 nick ngươi giả gái ghen chửi cô Khiết, Du, Love, Hoài Thương, cả đàn ông như chú nghinhnguyen ngươi cũng lên cơn điên chửi luôn ! Ai vào Thư Quán thấy cũng cười ngươi khùng tình đó ! ka...ka...ka... )

Hưng Vinh
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc)



Nhóc nhỏ đã thứ tha
Sao người lớn quái lạ
Tự chửi " Xà, cẩu "  hả ?
Sao khùng quá vậy ta ?
Nếu người khôn im à
Óc đâu ngu vậy pa ?

Nhã Trân
( Chị họ của Nhóc Tú Ngốc )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 16:43:40 bởi nhatran89 >

docan0809
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 16:32:33
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viêm la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà

( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )





Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo








Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )


Em ta đã thứ tha
Tội lỗi ngươi làm ra
Vậy sao còn kêu ca
Lắm lời chửi ai hả
Ngươi tự chửi ngươi à
"Loài xà cẩu" thối tha
Ai thấy cũng cười khà

Vĩnh Nghiêm
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Nhóc đã tha rồi mà
Sao ngươi còn " Cẩu, xà"
Ngươi tự chửi ngươi hả
Mọi người thấy ngươi lạ
Ai nấy đều cười xoà
Thôi im đi má pa *
( *Vì có 1 nick ngươi giả gái ghen chửi cô Khiết, Du, Love, Hoài Thương, cả đàn ông như chú nghinhnguyen ngươi cũng lên cơn điên chửi luôn ! Ai vào Thư Quán thấy cũng cười ngươi khùng tình đó ! ka...ka...ka... )

Hưng Vinh
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc)



Nhóc nhỏ đã thứ tha
Sao người lớn quái lạ
Tự chửi " Xà, cẩu "  hả ?
Sao khùng quá vậy ta ?
Nếu người khôn im à
Óc đâu ngu vậy pa ?

Nhã Trân
( Chị họ của Nhóc Tú Ngốc )



Bé tí đã bỏ qua-
Nhóc nhỏ đã thứ tha
Ngươi lớn còn oán hả
Ngươi tự chửi " cẩu, xà "
Ngươi tự nhục đó à !
Ai thấy cũng cười mà
Óc đâu ? Ngu vậy pa !

Hay là ngươi muốn ta
Bay sang quê ngươi hả
Gặp thủ trưởng ngươi nha ( cấp sở trưởng đấy )
Nói rõ mọi việc à
Lúc đó đừng van ca
Ai xấu hổ biết mà

Ngươi biết nhục không hả
Cầm bút viết thi ca
Đạo đức kém bé mà
Bé đã bỏ - thứ tha
Ngươi cảm ơn mới là
Đàng này ngươi điêu ngoa
Lại viết thơ chửi à
Ngươi tự chửi ngươi nha
Mọi người thấy rõ mà

Mọi người vào Thư Quán
Xướng hoạ thơ giải khuây
Vậy mà ngưới cứ quấy
Nhiễu liên tục thế ngày

Ngươi phải ngưng ngay đấy
Nếu không ta đến ngay
Nơi quê ngươi làm việc
Nói cho thủ trưởng biết
Cả toàn thể đồng liêu
Cả dân chúng biết đều
Ngươi làm toàn chuyện quấy

Ngươi phải ngưng ngay đấy
Nếu không đừng trách ta
Chúng ta muốn hoà nhã
Vui cùng Thư Quán ca

Ngươi liên tục quậy mà
Ta cảnh cáo ngươi nha
Phải ngưng ngay đấy à
Nếu không đừng trách ta

Đỗ Trọng cần
( Anh họ Nhóc Tú Ngốc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 18:50:43 bởi docan0809 >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 21:30:07
0

 Tím mơ trở giấc ngoài hiên
Bước chân ra ngõ ai tìm đồi sim
Hoa sim tím cứ dõi tìm
Bóng người năm cũ trong tim nhớ hoài
Hoa sim nở tím mùa nay
Sao người năm cũ dấu hài mù xa
Hoa sim ! Hoa tím ! Tình hoa !!!
Thuỷ chung duy nhất tím hoa sim màu.

Kha Khả Tú



Tím thuỷ chung, tím u sầu
Tím buồn, tình bỗng nơi đâu tìm về
Ngưòi xa ta mãi đau tê
Người đi sim tím bốn bề quạnh hiu
Tím hoa tím cả rừng chiều
Còn chăng kỷ niệm thương yêu thuở nào
ĐT


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 21:57:21
0

 
Chí tôn chi bảo sáng loà
Toà sen ngài ngự loài ma chạy dài
Dạ soa quỷ dữ biến ngay
Chúng sanh phật tử phước đài hào quang
Hào quang chói sáng chánh đàng
Yêu ma khiếp vía chạy càn âm ti
Biến hoá đủ kiểu lạ gì
Phật đều thấy hết cười khì vui ơi.

...


Đời cho người một con tim
Tặng thêm khối óc để tìm hướng đi
 
Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề
 
Càng nói, càng lắm ê chề
Càng phân, càng giải, càng quê mặt mình
 
Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh, người cười
 
Phần con vượt trội phần người
Tu tâm, dưỡng tánh cho đời đẹp hơn
 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
“Đèn ra trước gió” chập chờn, còn đâu
 
Để cho vết sẹo ẩn sâu
Chớ nên vạch áo - âu sầu, mắm hư!

Kha Khả Tú






Toà sen phật ngự thiên nơi
Mắt thấu cảnh giới đất trời quang minh
Yêu quái nhiễu hại sinh linh
Phật trừ gian ác an bình chúng sinh

Yêu quái thất vía hồn kinh
Lôi phong địa bảo dìm mình âm cung
Toàn thân lửa đỏ đồng nung
Chảo dầu yêu quái dầm mình đớn đau

Yêu ma đoạ kiếp ngàn sau
Nếu không hối lỗi ngục sau hành hình
Viêm la mười tám ngục linh
Trị tội ma quỷ yêu tinh hại người

Làm người có óc ở đời
Phải biết suy xét mọi lời nên hư
Cớ sao cứ giữ khư khư
Tính thú quấy nhiễu thì như điểu xà

Con người chất chứa tâm ma
Hại mình mau xuống địa sa vạc dầu
Còn không mau kịp quay đầu
Làm người lương thiện để chầu phật tiên

Để cùng sống với người hiền
Để mong sống được đời yên với người
Tâm xà cẩu xú ác ma
Rác rưởi tha hoá tánh ma vô nghì

" Tim óc khi chẳng ra gì
Dẫu nhiều sắc áo khác chi thằng hề

Càng nói càng lắm ê chề
Càng phân càng giải, càng quê mặt mình

Nếu chưa hiểu hết chữ tình
Thì đừng vạch áo kẻ khinh người cười "

Nhỏ tí mà trội hơn người
Vì tâm bé sáng người người đều khen
Còn lớn sao óc tối đen
Toàn làm chuyện xấu rối ren đời mình
Ai thấy đều phải cười kinh
Quay đầu nhìn lại sửa mình đi nha
Ở đó mà chửi ta bà
Phật trời gián xuống viêm la xích xiềng

Có óc phải biết ác, thiện
Cớ sao quấy rối đảo điên cả đời

Bé nhỏ mà óc sáng ngời
Đâu đâu cũng tiếng người đời ngợi ca

Người lớn sao tánh gian tà
Bịa đủ thứ chuyện xảo ngoa hại mình

Có óc thối nát tâm linh
Cứ lao vào xuống vũng sình thối hôi
Ở dưới bể thối lặn ngụp loi ngoi
Ai thấy cũng tránh ra rời đó nghe

Hồi đầu im lặng lắng nghe
Lời hay ý tốt bạn bè chỉnh sai
Từ đấy mà theo đường ngay
Tập theo tính tốt để ai khỏi phiền

Ngươi nên quay đầu hướng thiện !

Thái Hoà


PHẢI ĐÁNH

Bài thơ viết về loài khỉ

Bảy mươi hai phép thần thông

Cái nhìn thật là chí lý

Đánh cho tan tác cái ngông!


Đánh cho người đừng giống thú

Đánh cho sạch sẽ cái khùng

Đánh cho rệu rã lùng nhùng

Đánh cho phân biệt anh hùng, tiểu nhân!

PGCB



Phan Gia Chí Bảo lời hay
Bảy mươi hai phép đánh bay yêu tà
Đánh nát óc quỷ tâm ma
Đánh tan tác cả gian ngoa ngông cuồng
Đánh người dạ thú nhiễu nhương
Đánh cho sạch thứ khùng đương hại người
Đánh cho rệu rã óc hôi
Đánh cho tan biến hết thôi kẻ khùng
Đánh cho tâm tà xuống bùn
Đánh cho phân biệt anh hùng tiểu nhân

Hay ! Hay! Lời nói rất hay
Phan Gia Chí bảo lời ngay hùng hồn
Bao đời ghi tạc nhớ ơn
Hùng anh vạn kiếp tiếng đồn còn vang !

Tề Thiên thiết bảng lên đàng
Dẹp tan yêu quái mở mang thiên đường

Thái Hoà

( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )





Vị anh hùng Phan Gia Chí Bảo








Ta bay từ trời xa
Về lại thăm Quán nhà ( Thư Quán )
Có kẻ lớn gian tà
Người nhỏ tâm sáng loà
Kẻ quỷ quái nên im
Để yên bình Quán Ca.

Nghinh Tuấn
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )



Nhóc nhí đã thứ tha
Cái tên lớn gian tà
Ngươi còn chửi nữa hả
Không biết nhục ngươi à
Ngươi tự chửi ngươi mà
Thứ cẩu xà điêu ngoa
Ai cũng cười Khà khà

Vĩnh Hùng
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )


Em ta đã thứ tha
Tội lỗi ngươi làm ra
Vậy sao còn kêu ca
Lắm lời chửi ai hả
Ngươi tự chửi ngươi à
"Loài xà cẩu" thối tha
Ai thấy cũng cười khà

Vĩnh Nghiêm
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc )




Nhóc đã tha rồi mà
Sao ngươi còn " Cẩu, xà"
Ngươi tự chửi ngươi hả
Mọi người thấy ngươi lạ
Ai nấy đều cười xoà
Thôi im đi má pa *
( *Vì có 1 nick ngươi giả gái ghen chửi cô Khiết, Du, Love, Hoài Thương, cả đàn ông như chú nghinhnguyen ngươi cũng lên cơn điên chửi luôn ! Ai vào Thư Quán thấy cũng cười ngươi khùng tình đó ! ka...ka...ka... )

Hưng Vinh
( Anh trai của Nhóc Tú Ngốc)



Nhóc nhỏ đã thứ tha
Sao người lớn quái lạ
Tự chửi " Xà, cẩu "  hả ?
Sao khùng quá vậy ta ?
Nếu người khôn im à
Óc đâu ngu vậy pa ?

Nhã Trân
( Chị họ của Nhóc Tú Ngốc )



Bé tí đã bỏ qua-
Nhóc nhỏ đã thứ tha
Ngươi lớn còn oán hả
Ngươi tự chửi " cẩu, xà "
Ngươi tự nhục đó à !
Ai thấy cũng cười mà
Óc đâu ? Ngu vậy pa !

Hay là ngươi muốn ta
Bay sang quê ngươi hả
Gặp thủ trưởng ngươi nha ( cấp sở trưởng đấy )
Nói rõ mọi việc à
Lúc đó đừng van ca
Ai xấu hổ biết mà

Ngươi biết nhục không hả
Cầm bút viết thi ca
Đạo đức kém bé mà
Bé đã bỏ - thứ tha
Ngươi cảm ơn mới là
Đàng này ngươi điêu ngoa
Lại viết thơ chửi à
Ngươi tự chửi ngươi nha
Mọi người thấy rõ mà

Mọi người vào Thư Quán
Xướng hoạ thơ giải khuây
Vậy mà ngưới cứ quấy
Nhiễu liên tục thế ngày

Ngươi phải ngưng ngay đấy
Nếu không ta đến ngay
Nơi quê ngươi làm việc
Nói cho thủ trưởng biết
Cả toàn thể đồng liêu
Cả dân chúng biết đều
Ngươi làm toàn chuyện quấy

Ngươi phải ngưng ngay đấy
Nếu không đừng trách ta
Chúng ta muốn hoà nhã
Vui cùng Thư Quán ca

Ngươi liên tục quậy mà
Ta cảnh cáo ngươi nha
Phải ngưng ngay đấy à
Nếu không đừng trách ta

Đỗ Trọng cần
( Anh họ Nhóc Tú Ngốc)



Các ca ca đã về đây
Cảm ơn Tôn Bảo trừ ngay yêu tà
Yên bình trở lại Quán nhà ( Thư Quán )
Thi hữu vui khúc hoà ca sum vầy
Còn Khánh Trung ( Khongten) Vinh xuân (vienxu01) bận việc bay xa
Gia Gia Nội tổ thăm quan chưa về
Ngân Hà bận việc đi, về
Giúp Nhóc Tú Ngốc qua, về nước xa

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 22:12:58 bởi Han Bang >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 19.06.2009 22:34:38
0


Bước chân trần mãi lao đao kiếm tìm

Những gì ghi khắc trong tim
Vẫn tin vào một niềm tin tình đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Lơ ngơ thơ vẫn một đời lơ ngơ.

Nghinh Nguyên


Tìm hoài không gặp em ơi
Em che mặt nạ tơi bời nhân gian
Nói yêu mà quá bẽ bàng
Lòng thâm dạ độc tính toan hại người
Đưa mình lên cõi thân vinh
Đưa người người xuống chơi sình với em...

HQ

xin bạn DSN đừng trích thơ tôi vì những vần mộc mạc của thơ tôi không ăn nhập gì đến thơ bạn.
cảm ơn
  nghinhnguyen



Nói với Dòng suối Ngọt
Bạn tên là dòng suối ngọt
Hãy mang vị ngọt cho đời
Sao mang đến lời cay độc
Để làm tím tái làn môi

Chốn ảo thơ là thơ thôi
Thơ tình làm người trẻ lại
Ấm áp lòng người nhân ái
Có gặp nhau đâu bạn ơi

Nếu bạn nói bạn yêu tôi
Tôi hiểu bạn yêu cuộc đời
Bởi tôi không hình không bóng
Cái tên cũng chẳng tên tôi

Nhưng lòng của tôi ấm áp
Khi đọc lời yêu bạn trao
Mở lòng ra đi bạn ạ
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao

Đừng nghĩ đây là yêu thực
Để mang đạo đức gắn vào
Đây là những lời khao khát
Của bạn, của tôi, muốn trao

Nhiều bạn . nhiều niềm vui sống
Cô đơn cuộc sống héo tàn
Bạn hãy là dòng suối ngọt
Mênh mang tình yêu chứa chan

Tôi sẽ nói lời yêu bạn
Vì tôi quá yêu cuộc đời
Nhưng tôi không đeo mặt nạ
Và yêu không làm hại người

Mong rằng đọc trong thơ bạn
Những lời yêu thương ngọt ngào
Và cái tên dòng suối ngọt
Chở đầy nỗi nhớ xôn xao

Nguyễn Thế Duyên



Thế Duyên hôm nay đúng thực Thế Duyên
Lên tiếng trăm miền thi hữu ngợi khen
Thế Duyên lời ý nói lên tâm nguyện
Bao người thi hữu hoạ duyên tình người
Sương Anh, a B, Khiết, Du hoạ thơ Nguyên Đỗ
Hay Bằng Lăng lời thơ tình Người Lính, Nhân Sơn...
Nước Mắt Mùa Thu lời thơ yêu khắp hết trơn...
Chẳng lẽ yêu lấy hết, ai nghĩ như vậy là kẻ ba lơi điên khùng
Thi hữu xướng hoạ thơ ca chung cùng
Một nhà Thư Quán như chung họ hàng
Người lớn dắt dìu trẻ nhỏ tiến lên thi đàn
Dòng suốt ngọt lịm mơ màng
Sao tự bôi bẩn tro than bùn sình
Ai nghe cũng phải thất kinh
Vì đâu nên nỗi đen sình suối trong
Thế Duyên là bậc sư ông
Lời hay ý đẹp cũng mong người tường
Tội nghiệp Nghinh Nguyễn vô thương
Can chi nhục mạ thi hương diễn đàn
Nghinh Nguyễn, Du, Khiết...không đụng chạm sang
Cớ sao người lại chửi càn tội thay
Thi hữu xướng hoạ giải khuây
Chốn ảo ai biết mặt ai yêu gì
Chỉ là thơ thẩn hoạ thi
Có đâu ghen mãi hiềm nghi luỵ phiền
Xin người đừng buông lời luỵ phiền
Lắng nghe lời tỏ Thế Duyên đúng lời
Mọi người vào Thư Quán xướng hoạ thơ chơi
Giải khuây những lúc nghỉ ngơi thoáng đầu
Nào dè lại bị thêm sầu vì chuyện đâu đâu...!!!

Mong rằng từ đây vui câu
Xướng hoạ thi hữu giao cầu tình thâm
Hưng Vinh chỉ vì hoà khí tri âm
Xin đừng kiếm cớ lại xâm chửi càn
Nếu không thích thì rời diễn đàn
Có đâu tưng tửng chửi càn rùm beng

Hưng Vinh



Bao người đang khát cháy lòng
Gặp dòng suối ngọt tưởng rằng dịu cơn
Nhưng nhiều ô nhiểm giân hờn
Cũng nhiều cay độc không hơn kinh cầu
Mong mùa mưa đến mau mau
Rửa cho dòng suối đổi màu trong xanh.

nghinhnguyen


Những bài thơ trên ý từ rất hay
Thâm thuý cho người vào Thư Quán chơi
Nói sao cũng phải nên tránh những lời
Không tốt người đời cứ mãi cười chê
Rút kinh nghiệm lên diễn đàn hoạ thơ
Hoà khí trong sáng thoả thê tình người
Hành trang lão bối gói cho từng người
Ý hay thì cũng theo lời dạy răn
Cảm ơn Thế Duyên người đã ân cần
Cảnh tỉnh kẻ sai quay đầu lại ngay
Để mọi người Thư Quán còn vui say
Xướng hoạ thi phú gặp ngay tình người

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 22:44:28 bởi Han Bang >

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.06.2009 00:12:44
0
 
CHÚ ƠI


Chú Rdinh ơi ới chú Rdinh
Cháu đàn cháu hát tính tình tịch tang
Hát ca rồi múa khắp sàn
Chú không về kịp loa loan gọi nè
Chú mau về đi chú nhé
Tò le... tí te... tò te
Thổi kèn gọi chú chú nghe không nào
Cháu xin gửi lời lại chào
Cháu đi chú nhé khi nao cháu về
Có khi tháng sau , năm sau
Có khi mãi mãi lần chào đi luôn
Nhớ chú nước mắt cháu tuôn
Nhớ nhiều những lúc cháu buồn chú trêu
Chú dỗ mọi cách đủ điều
Nhớ chú cháu khóc thật nhiều chú ơi !
Chú là tất cả tuyệt vời
Chú là tất cả mọi đời kính yêu.
...

Cháu nhớ chú cháu nhớ thật là nhiều
Cháu nhớ chú nhớ thật nhiều chú ơi !

Kha Khả Tú

 
 
Chú đã về đây Khả-Tú ơi !
Mà nay cháu đi biệt phương trời
Nhớ cháu chỉ ngồi trông tin nhạn
Thăm hỏi cùng nhau một đôi lời
 
Cháu về cũng chẳng được bao lâu
Chẳng qua việc học - một nhu-cầu
Cháu đi , chú đây nhớ cháu lắm
Vần thơ gởi cháu cũng nhuốm sầu
 
Biết đến bao giờ ta gặp nhau
Năm sau hay lại vài năm sau
Gặp lại lần sau cháu đã lớn
Kẹo ngọt bấy giờ chú gởi đâu ?
 
Chúc cháu ra đi được mạnh lành
Học-hành tấn-tới thật là nhanh
Bõ công cơm áo cha cùng mẹ
Chẳng hổ một người cháu tinh anh.
 
Rdinh


Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.06.2009 06:50:30
0
 
 
MỪNG CHÚ RDINH VỀ


Chú Rdinh đã về cô Du ơi
Chú Rdinh chúng cháu về đây rồi
Chú ơi ! Chúng cháu nhớ chú lắm
Chú đừng đi nữa nha chú ơi

Cô Du buồn lắm chuyện động trời
Có người vô cớ chửi tơi bời
Cô Du giận quá rung tay viết
Góp ý đôi lời kẻ hỗ ngươi

Thời gian ấy Tú du lịch chơi
Về chưa được mấy phút nghỉ ngơi
Thì liền lên nét hay tin vịt
Bình tâm Nhóc post trị đỏm đời

Phái chánh lúc nào cũng thắng tà
Từ tâm nhóc Tú tạm buông tha
Để cho kẻ ác quay đầu thiện
Dẹp bỏ óc xà, thói tính ma

Bây giờ Nhóc Tú bay nước xa
Viếng thăm cơ sở của gia gia
Và nhiều công việc giúp xã hội
Những người cơ nhỡ sống không nhà

Giúp cơm, giúp áo, thuốc men nà
Chia sẻ tình người, đời tụng ca
Sống vì tất cả tình nhân ái
Mong người hết khổ, ấm lòng ta

Hà Ngân Hà
 
 
 
CHÀO TÁI NGỘ HÀ-NGÂN-HÀ
 
Hôm nay chú đã về nhà
Vì bận việc chẳng la-cà đó đây
Chú đến miền đất viễn Tây (Cali...)
Ở chỉ vài ngày bay lại miền Đông (Virginia)
Bao nhiêu công việc lo xong
Ngồi xe hơi lái ngày ròng về đây (Trung-Tây)
 
Hôm nay nhàn rỗi phây-phây
Thả bộ vào Net... thấy ngay hận thù
Khổ thân cô ả Thụy-Du
Vì chưng cái tính hiền-từ bẫm sinh
 
Gã nào nói nặng thình-lình
Nên nàng phải nổi tam-bành xung-thiên
Mời ngay Băng-Nguyệt đến liền
Xóa đi bao nỗi muôn-phiền ưu-tư
 
Nay nàng còn vẻ lừ-đừ
Chưa chịu vào Net chần-chừ chút thôi
Một mai nàng ổn việc rồi
Thơ tình lãng-mạn sẽ nhồi cho coi
 
Kìa nàng Tinh-tú nhỏ-nhoi
Mải đi làm phước giúp đời khổ đau
Giúp người già được sống lâu
Giúp trẻ tàn-tật được mau phục-hồi
 
Nhắc nhỏ Khả-Tú cháu ơi !
Cứ vui để sống cuộc đời hồn-nhiên
Đừng đeo nặng nỗi muộn phiền
Gieo nhân phước, đức là duyên thiện mà
 
Thôi ! chào nghe Hà-Ngân-Hà
Xa cháu.. chú nhớ như... cà nhớ tương
Dầu đi xa đến mười phương
Thơ Ngân-Hà vẫn vấn-vương chú hòai.
 
Rdinh
 

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.06.2009 13:34:46
0









DÁNG EM


Dáng em nghiêng bóng nắng ngà
Thanh thanh nét ngọc kiêu sa mĩ miều
Tây Thi một thuở đương triều
Ngấy ngây quân tử bến yêu đợi chờ

Tây Thi đi vào trang thơ
Cho bao ngơ ngẩn đến giờ chưa phai
Dáng em dưới nắng ban mai
Vàng mơ áo lụa buông bài vấn vương

Mặt em rạng rỡ thiền đường
Nghiêng nghiêng ánh mắt nắng thương đến gần
Nắng vàng toả xuống đầy sân
Tay em vinh cửa mắt dần ra xa

Trông anh dưới ánh nắng ngà
Bước chân người vẫn còn xa chưa về
Bao nhiêu công việc bộn bề
Tây Thi dáng ngọc ẩn về trong em

Ngất ngây trang thơ mở xem
Bút ai in đậm nét quen thuở nào
Tây Thi dáng ngọc bước vào
Trang thơ ánh sáng xôn xao nắng vàng

Hà Ngân Hà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 10:33:42 bởi Ha Ngan Ha >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.06.2009 04:37:24
0
Thân gởi chủ nhà " Một Vì Tinh Tú Nhỏ Nhoi" KHA KHẢ TÚ

Tình cờ ghé qua đây  được chiêm ngưỡng một bức ảnh thật đẹp, xin được mượn đem về chưng diện ở căn nhà, mong rằng chủ nhà rộng rãi
Chào
Trần Mạnh Hùng
Mời bạn ghé thăm nơi đây có nghìn hoa Lan + Hoa Hồng + Nghìn bức ảnh trăng sao mây nước.
Nếu bạn thích tặng bạn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/75CF55D20FDC4E8BAFAC3CB6E45CB9D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 04:44:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.07.2009 10:00:37
0





Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.07.2009 10:07:18
0






quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.07.2009 17:45:32
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.07.2009 15:55:02
0

...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/BB11D0794417431691AC21EBA48BBB71.jpg[/image]
Attached Image(s)

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 25.07.2009 11:19:45
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 26.07.2009 03:26:55
0


Trần Trụi Lủi

Trần gian ngắm ngó chớ sầu lo
Thế giới xem qua đủ các trò
Rả rích đôi câu quên hết khổ
U phiền vướng vít chỉ buồn so
Im hơi tiếng tốt còn đọng mãi
Lảnh lót la to lủng đáy lò
n ỉn bình tâm trong cõi thế
Im lìm trí sáng chớ so đo

Mytutru_25.7.2009

VanCaLi

Vang danh hết cở chốn văn thơ
Ái khổ đùa vui thử sức.. vờ
Ngắm biết trò đời là giả giả
Cam lòng, phớt tỉnh chẳng khi mơ
An nhiên ý tưởng câu thơ gởi
Lá thắm duyên ưa chỉ lững lờ
Í mãi cam lòng trong cõi thế
Vanca giải thoát chỉ yêu thơ

 Mytutru_25.7.2009


Xin Chào Trần Trụi Lủi và VanCaLi
Thấy hai người đối thơ vui.. TT Tham Gia
Chúc Hai Vị Thân Tâm Luôn An Lạc Nha





VANCALI TRẦN TRỤI LỦI

Van ngài múa lại vài đường thương
Ca ca Tứ Trụ cũng quơ gươm
Li tan nộ, ố hiền lương bái
Trần ai giũ sạch ... kĩ cương thường
Trụi trần một lối thẳng đường tiến
Lủi vào am tự thắp dàn hương
Cầu cho bá tánh được an khương

Kha Khả Tú

( Cho Tú nấu đường ngọt với Tứ Trụ ơi ! Hi...hi...hi...)



Kha Khả Tú

Khúc khích cười dòn thấy dể thương
Ha Ha góc phố phải nghẹt đường
Am tường khí thế qua ngỏ ngách
Khúc khích cười hoài cảm bốn phương
Hát lớn cho người vơi bớt khổ
A tờ khẻ khẻ thế mà tường
Tâm hiền cảm khích bao người mến
n ỉn vô tư kết sợi thương

Mytutru_26.7.2009

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 27.07.2009 00:40:24
0
...





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/D7E448062CFE45228BE43A1F7B181BC4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhã Trân

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 27.07.2009 15:17:29
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 27.07.2009 19:35:06
0




Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 27.07.2009 19:54:22
Nhã Trân

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 29.07.2009 22:47:20
0
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Mây Hạ
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.05.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.07.2009 11:49:53
0


THIÊN ĐƯỜNG


Trăng vàng sóng sánh đùa mây
Rải sao óng ánh cho đầy hư không
Thoảng mùi hương lạ thơm nồng
Mùi hương dạ lý bên sông Ngân hà
Mây Hạ
30/07/2009


Tỷ MH về thăm Khả Tú nè! thấy "nhóc" đã mở cửa topic lại rồi , tỷ vui lắm!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.07.2009 12:39:00
0





THIÊN ĐƯỜNG

Trăng vàng sóng sánh đùa mây
Rải sao óng ánh cho đầy hư không
Thoảng mùi hương lạ thơm nồng
Mùi hương dạ lý bên sông Ngân hà
Mây Hạ
30/07/2009



Lời thơ đẹp tựa như hoa
Sáng mơ như dải Ngân Hà trải xa
Nắng ấm theo chân Mây Hạ
Rải lên muôn sắc hồng hoa hương nồng

Hàn Băng

( Tiểu muội mừng quá khi gặp bút tích của Mây Hạ hoàng tỷ tỷ ạ ! Ôi mừng quá, mừng quá ! )

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 53 trang, bài viết từ 1501 đến 1530 trên tổng số 1579 bài trong đề mục