VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 85 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 30.01.2010 16:11:19
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

NGỠ  RẰNG...





Ngỡ đi cuối đất cùng trời
Nào ngờ tay đã vội rời bàn tay
Anh ơi, chua xót nào hay
Vụt bao biển rộng là đây đổi dời

Ngỡ yêu thương cả cuộc đời
Nhắn mây gửi gió bao lời dấu yêu
Nào ngờ mây bỗng hắt hiu
Gió kia cũng bỗng cô liêu ngập ngừng

Làn môi tươi thắm giữa chừng
Mất lời dịu ngọt thuỷ chung yêu người
Ai gây giông bão giữa thời
Yêu đương chi để nụ cười thôi vương ?

Trăng kia chia xẻ đôi đường
Nửa in gối lạnh, nửa phương lạc loài
Cùng trời cuối đất hỡi ai
Ngậm cay một mối tình say đêm trường....

Thuỵ Du
 
 
QUA CẦU GIÓ BAY 

 
 
 
Đi qua thân phận vô thường
Xót xa duyên số xoay vòng trớ trêu
Quay cuồng cùng với chữ yêu
Tình ta thôi đã theo chiều gió bay .
 
Gặp nhau rồi lại chia tay
Để mà chua xót qua ngày đớn đau
Mây trôi lơ lững bắc cầu
Cho anh nhắn gởi đôi câu về người .
 
-Kẻ cuối đất / người cùng trời
Yêu em tình vẫn sáng ngời trong anh
Thế nào trời cũng trở canh
Thế nào đêm sẽ chuyễn nhanh qua ngày .
 
Bóng trăng kia có trãi dài
Cũng thương tình kẻ lạc loài mê cung
Bao đêm gối chiếc lạnh lùng
Người từ phương ấy có cùng sẻ chia ?
 
 
LÊ VI
 
  
 
 
 
 
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 17:30:08 bởi levisvc >

SongHuong
  • Số bài : 400
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 03:17:08
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



CÒN NHỚ CHĂNG EM
 
Xa lắm rồi thuở cắt cỏ chăn trâu
Thơ em viết chiều nay chừng như sống lại
Chuyện một thời mưa đồng, nắng bãi
Cỏ may chiều vương vãi tóc em tôi

Còn sao em cánh hoa thuở thiếu thời?
Anh cứ ngỡ đã tàn theo năm tháng
Từ xa quê bước sông hồ phiêu lãng
Vẫn bên lòng bóng dáng thuở mười ba

Ước ngày về hái lại một cành hoa
Thả lên tóc của người năm cũ
Cô bé ngày xưa nay trở thành thiếu phụ
Những đêm trường ru ngủ giấc... ầu ơ

Hoa cỏ ngày nào giờ còn lại trong thơ
Thành câu hát ru một thời thiếu nữ
Dẫu sang sông góc hồn riêng còn giữ
Cánh hoa chiều ai thả tuổi thơ bay

 
Chuyện chúng mình giờ như hoa cỏ may
Mong manh quá trong những chiều cả gió
Tiếc ngày xưa sao lòng không dám tỏ
Để bây giờ khép mở những chiều sương
 
Huế 25/1/2010
Sông Hương




TÍM
MỘT
KHOẢNG TRỜI

Vẫn còn đây chuyện ngày xưa cổ tích
Hoa cỏ may lồng trên tóc đuôi gà
Chuyện ngày nào dẫu cho đã quá xa
Em vẫn nhớ như một thời con gái

Chuyện lửa thiêu trên cánh đồng nắng cháy
Chuyện mưa rào và chuyện của em - anh,
Chuyện chúng mình từ thưở mộng còn xanh
Của cái tuổi mười ba nhiều vụng dại

Mà đã qua bao mùa Xuân từng trãi
Ước mơ hoài gặp lại dáng người xưa
Em đi rồi hoa cỏ hết buồn chưa ?
Hay vẫn mãi tìm dư âm ngày ấy ?

Mảnh hồn riêng âm thầm ngày đưa đẩy
Lặng lẽ trôi theo năm tháng miệt mài
Mà vương theo mây gió bóng hình ai
Để nỗi nhớ cứ chợt buồn ray rức

Của mình em, một góc trời thao thức
Xanh xao hồn nghe lạnh những chiều đông
Cỏ may ơi, lòng xao xuyến bâng khuâng
Gửi phương đó nụ đời...dường nghe tím...

Thuỵ Du

Xin gửi bài hoạ cùng CÒN NHỚ CHĂNG EM của Sông Hương nhé ! Chúc SH luôn nhiều an vui.....







KÍ ỨC SÔNG QUÊ

Em đi rồi vắng một bến sông quê
Hoa cỏ cũng thôi bay trong chiều gió
Không còn dáng em về nghiêng lối nhỏ
Tóc đen dài từ thuở bước sang ngang

Cỏ may xưa giờ cũng đã úa vàng
Trốn tìm nhau của một thời thơ dại
Anh đâu biết trò chơi thành ngang trái
Để một đời mình phải kiếm tìm nhau

Ngày theo chồng xa bãi mía bờ dâu
Còn vương lại cánh hoa nào trên tóc?
Còn thương nhớ những chiều nào em khóc
Bắt đền anh khi thả cánh hoa bay?

Có khi nào bất chợt gặp cỏ may
Trong câu hát ầu ơ ru con ngủ
Nhớ đừng quên chuyện một thời thiếu nữ
Có một người vẫn giữ mãi không thôi

 
Anh trở về sông vẫn mải miết trôi
Bờ lau xưa trắng một miền kí ức
Hoa cỏ may vẫn hằng đêm thao thức
Chút dại khờ day dứt cả chiều quê
 
Huế 31/12/2010
Sông Hương
Gởi Thuỵ Du tuổi thơ và chuyện một thời bên dòng sông




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 03:18:34 bởi SongHuong >
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 05:13:52
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

TIẾP NỐI
NHỮNG ÂN TÌNH

Những ân tình tự bao giờ chưa trả
Nên bây giờ mình đã gặp lại nhau
Để luyến lưu trong những phút giây đầu
Từ cái thưở ban sơ vừa quen, nhỉ !

Ngọn lửa cháy ở trong lòng âm ỉ
Mà âm thầm sức mạnh đến thiên thu
Để nhốt tim nhau vào trong chốn ngục tù
Để thấm ngọt tự tấc lòng đôi lứa

Và để rồi như đã theo lời hứa
Có muộn màng nhưng ta vẫn gặp nhau
Để trong đời, bể mặn ngọt nông sâu
Ta tiếp nối duyên tình từ kiếp trước.....


Thuỵ Du



 
Lúc ban sơ mới vừa gặp gở
Nghe trong lòng xúc động bồi hồi
Linh cảm thân quen thuở xa xôi
Tìm mãi đến nay mới thấy lại.
 
Phút sơ giao vẫn còn ngần ngại
Yêu em chỉ dám nói xa gần
Sợ hiểu lầm cứ mãi phân vân
Giờ biết rõ nên em chịu nhận.
 
Nợ tình xưa buột ràng duyên phận
Dù muộn màng cũng trả cho xong
Đeo mang chi thêm nặng chất chồng
Cùng nối lại ân tình em nhé !...
 
Mặc Nhân Sơn


Chuyện ân tình của từ kiếp trước
Trả cho nhau tình nghĩa đậm sâu
Để duyên xưa sẽ mãi đẹp thắm màu
Để nợ cũ còn kéo dài thêm nữa

Tự ngày nào anh đã đem lời hứa
Mãi yêu em cho đến kiếp lai sinh
Nên giờ đây tiếp nối chuyện chúng mình
Trả cho em...những gì nhiều hơn thế

Phải không anh, mối buộc ràng có thể
Bởi tơ hồng duyên phận của hai ta
Trả cho nhau bao ngày tháng thiết tha
Để mãi mãi duyên tình luôn còn thắm....

Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 06:08:43
0

Trích đoạn: minhthanh_love






Xin Cho Em Vay

Em vay anh những thói hư
Để anh ngẩn mặt với đời hãnh kiêu
Em vay anh cả những chiều
Để cùng hóng gió thả diều ước mơ
 
Em vay anh nỗi bơ vơ
Để dệt lên những vần thơ ấm nồng
Em vay anh tiếng tơ lòng
Để em ca hát cho hồng mắt môi
 
Em vay khoảng cách xa xôi
Để anh thôi bớt đơn côi lạnh lùng
Em vay nỗi nhớ mịt mùng
Để anh thấu hiểu tận cùng yêu thuơng
 
Em vay anh góc cuối đường
Để về xây cất mảnh vườn đam mê
Cho em vay cả hẹn thề
Khi anh hờn dỗi..em về...ru anh.
 
Love
 
Chào Thuỵ Du, Love thấy Du khoẻ ghê đó. Chời ơi, về làm thơ quá chời nhiều lun. Love...chịu thua thôi. Chúc Du luôn vui và như ý ha. Du vay rồi giờ Love hùa theo Du vay tiếp coi ai dám cho hai đứa vay nè   Để về mở cửa thiên đường xem có cần dọn dẹp gì hôn nè.
 
EM  VAY

Em vay một khoảng trời xanh
Để ươm thành mộng thanh thanh ngọt ngào
Chắp cánh thêm những ước ao
Cho anh thơm giấc ngủ vào thiên thai

Em vay năm rộng tháng dài
Vẽ tròn mộng mị cùng hoài bên anh
Em vay một thoáng yên lành
Vai anh em trốn mỏng manh cuộc đời

Vay anh chung thuỷ một lời
Tai em thủ thỉ để đời bình yên
Vay anh một chút ưu phiền
Ngẫm suy thêm chữ truân chuyên cuộc tình

Em vay duyên phận chúng mình
Để em gắn bó thêm xinh thêm nồng
Cuộc đời thêm những ước mong
Có anh, em có cả vòng tay yêu....

Thuỵ Du

Hihi, MT ơi....TD vay chưa chắc ai dám cho đâu, vì TD hay xù nợ lắm....Nhưng mà MT vay thì chắc chắn là rất nhiều đấng mày râu muốn làm chủ nợ của MT đó nha...
Cảm ơn bài thơ hoạ của MT nhiều nghe, hay lắm đó....
Chúc MT vui nhiều hén....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:50:32 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 06:48:22
0

Trích đoạn: Đình Thế


RU XUÂN

Ta biết em đi lỡ bước rồi
Ta biết đời ta cứ nổi trôi
Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm
Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi

Thu đã đi qua, rừng thay lá
Lộc đời xanh mướt đón xuân sang
Để đôi ánh mắt trong như ngọc
Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng

Em ạ! thôi mình cứ ru nhau
À ơi! để thôi khổ thôi sầu
Không duyên ta cũng thành tri kỷ
Có lẽ đời sẽ vui biết bao

Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi
Em cười môi bật tiến - à ơi
Ru ta, ru lại lời ru cũ
Lòng xuân như rộn nét vui tươi
ĐT

Ru nhau ru mãi nặng tình đời
Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi
Lặng lẽ xuân qua về bến ấy
Một lời hiu quạnh lạnh trên môi

Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ
Một tiếng thu buồn nghe đắng cay
Người đi mang chút tình xa xứ
Một giọt lệ sầu vương mắt bay

Lỡ bước ân tình nghe xót xa
Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà
Gửi lại cho ai ngày xưa cũ
Để chỉ một mình ta với ta

Xuân đến rồi đi nụ đời vương
Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường
Một nét xuân xưa còn ai nhớ
Những ngày xa ấy để mà thương

Thuỵ Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 31.01.2010 07:51:40
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Đợi Phone

Em đã hẹn ngày mai em sẽ gọi
Ngày cuối tuần anh mòn mỏi đợi tin
Em đã quên hay em lại cố tình
Để anh phải ngóng trông từng giây phút

Trong mong chờ con tim anh giá buốt
Phương trời xa em có hiểu cho chăng
Nỗi nhớ nhung năm tháng - những vết hằn
Trong tiềm thức bóng hình em còn mãi

Biết có một ngày nào em trở lại ?
Để được nghe em nói một vài lời
Để cùng nhau kể chuyện buồn vui
Bao năm tháng ngậm ngùì trong li cách

Sẽ cùng em làm người lữ khách
Lên chuyến tàu chia cách một chiều mưa
Rồi cùng nhau về lại mảnh vườn xưa
Nghe chim hót gió lùa trong nắng xế

Về Sài gòn quán trưa hai chiếc ghế
Xưa mình ngồi kể lể chuyện ân tình
Con đường xưa ta như bóng với hình
Dẫu biết trước sẽ có ngày li biệt

Một chuyện tình muộn màng trong luyến tiếc
Nhưng vẫn luôn tha thiết mặn nồng
Em đi rồi còn khoảng trống mênh mông
Anh mong nhớ từ tàn đông cuối hạ

Nhìn cuộc đời buồn như chiếc lá
Cuối mùa thu tàn tạ chờ rơi
Hãy gọi anh dù chỉ nói một lời
Để anh bớt chơi vơi trong nỗi nhớ..

        Nghinh Nguyên


XIN  LỖI



Em xin lỗi đã để anh chờ đợi
Bởi vô tâm quên cả những hẹn hò
Tự bao giờ em đã để anh lo
Và em mãi làm người quên tất cả

Quên chiều mưa trong dòng đời hối hả
Vườn Xưa hai chiếc ghế đợi chờ ai
Em vội quên trong những buổi sớm mai
Những thương nhớ âm thầm anh gửi lại

Ngày em đi trời buồn mưa giăng mãi
Mà giọt sầu còn đọng trái tim anh
Mà ưu tư anh ôm ấp mộng lành
Mong gặp lại người em ngày xưa đó

Em chỉ tiếc tình nào anh không ngỏ
Cho giọt buồn lóng lánh mãi trên môi
Cho yêu thương không nói được thành lời
Để u uẩn ngập tràn trong đáy mắt

Em xin lỗi nỗi ưu tư cúi mặt
Giọng trầm buồn trong khoảnh khắc xa đưa
Tình yêu anh năm tháng xót xa chưa
Sao nghe nặng tuổi đời em buồn bã

Anh hỡi anh, này trời mưa tầm tã
Giọt thu buồn nghe sót lại bờ mi
Nhắc nhở em rằng ngày ấy ra đi
Em đánh mất một tấm tình chân thật

Để bây giờ giữa cuộc đời được- mất
Chỉ mình em hoang vắng mỗi bước chân
Chỉ mình em trầm mặc những bâng khuâng
Em sẽ gọi....anh đợi chờ em nhé....


Thuỵ Du




             
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 08:39:12
0

Trích đoạn: HKBT138


 
NHỚ NGƯỜI...


Tình cũ bao năm vẫn khắc sâu
Em đi em để lại nỗi sầu
Tháng năm hiu quạnh đời lẻ bóng
Vẫn giữ trong tim lời nói đầu.
 
Cất bước ra đi em nghĩ gì
Đời buồn sướng khổ em sá chi
Anh cũng như em phòng gối chiếc
Từng đêm cô lẻ nhớ người đi.
 
Nhớ quá em ơi những lời tình
Bên song cửa nhỏ sầu lặng thinh
Anh muốn thét lên ngàn tiếng nhớ
Rằng vẫn yêu người, người có hay!
 
Anh vẫn muốn tình xưa nối lại
Thuở ban đầu hai đứa đắm say
Anh sẽ cố giữ hoài giữ mãi
Chẳng bao giờ để nắng nhạt phai!
 
HKBT
 
Xin chào Thụy Du, lâu quá không gặp lại TD rùi nhỉ! Không biết TD lúc này có gì mới mẻ và thay đổi không nhỉ! Nhưng HKBT biết chắc 1 điều là TD vẫn đẹp như ngày nào HKBT quen mà đúng không?
Chúc Thụy Du luôn vui vẻ, tràn đầy niềm tin và hạnh phúc !

NỢ CŨ TÌNH XƯA

Ân tình nay tách bến xưa rồi
Còn lời trĩu nặng mãi bờ môi
Lặng lẽ thời gian qua chốn ấy
Âm thầm hiu quạnh giọt sầu côi

Làm sao nối lại chuyện thương yêu ?
Anh hỡi tình xưa xót xa nhiều
Cất bước sang sông là mất trọn
Đau lòng nhau lắm một tiếng"yêu"

Sang ngang chân bước dạ ai hoài
Thầm trách phận mình sao đắng cay
Thương chi thân sáo trong lồng ấy
Ngậm ngùi trời gây cảnh lá lay

Thôi anh, nhắc lại chỉ thêm sầu
Nặng nợ ân tình mấy bể sâu
Quên em, đừng nhớ chi ngày cũ
Duyên nợ chúng mình ...thoảng bóng câu....

Thuỵ Du

TD vẫn vậy thôi HKBT ạ, không gì thay đổi cả...
Chúc HKBT luôn vui nhé !
Thuỵ Du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 08:51:38
0

EM VAY





Vay anh một nửa cuộc đời
Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....


Thụy Du

 
Em vay
 
Vay anh một phút  êm đềm
Mà em đã chịu ngàn đêm lạnh lùng
Vay anh một phút trùng phùng
Bến tương em đứng  nhớ nhung bời bời
Vay anh một nửa nụ cười
Mà môi đang thắm sầu phơi nhạt màu
Thương anh ôm trọn niềm đau
Bên lòng vẫn nặng ngàn sau …vẫn chờ
 
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 09:35:15
0
GỬI  ANH



Gửi anh một chút nhớ thương
Gửi anh một chút nắng vương muộn màng
Ngọt ngào chia cách hai hàng
Tình yêu khóc nỗi lỡ làng hai ta
 
Từ ngày mỗi ngả chia xa
Tâm tư nhiều nỗi thiết tha nặng lòng
Đâu rồi bóng một cánh hồng ?
Xót xa thương để đôi dòng lệ rơi
 
Cảm hòai một góc tình đời
Sầu đau lỗi nhịp chia phôi nghẹn ngào
Yêu anh, em gửi trăng sao
Cung đàn nhung nhớ rót vào tim nhau
 
Gửi anh cả những nhiệm mầu
Để anh ghi khắc tình sâu đêm nồng
Gửi anh thêm nỗi nhớ mong
Ấm lòng trong lúc gió đông lạnh lùng

Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 09:44:07 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 09:52:44
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



EM VAY

Vay anh một nửa cuộc đời
Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....


Thụy Du

Em vay
 
Vay anh một phút  êm đềm
Mà em đã chịu ngàn đêm lạnh lùng
Vay anh một phút trùng phùng
Bến tương em đứng  nhớ nhung bời bời
Vay anh một nửa nụ cười
Mà môi đang thắm sầu phơi nhạt màu
Thương anh ôm trọn niềm đau
Bên lòng vẫn nặng ngàn sau …vẫn chờ
 
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010


VAY  ANH


Vay anh một chút tình thơ
Viết nên câu nhớ câu chờ câu mong
Vay anh một chút phấn hồng
Để em tô đẹp đêm nồng tình em
Vay anh một chút êm đềm
Góp vào tình sử cho thêm mặn mà
Vay anh một chút xót xa
Để em biết giữ thiết tha duyên mình

Thuỵ Du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 09:55:15 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 31.01.2010 11:56:54
0
TIẾP NỐI ÂN TÌNH
 
Chuyện ân tình của từ kiếp trước
Trả cho nhau tình nghĩa đậm sâu
Để duyên xưa sẽ mãi đẹp thắm màu
Để nợ cũ còn kéo dài thêm nữa

Tự ngày nào anh đã đem lời hứa
Mãi yêu em cho đến kiếp lai sinh
Nên giờ đây tiếp nối chuyện chúng mình
Trả cho em...những gì nhiều hơn thế

Phải không anh, mối buộc ràng có thể
Bởi tơ hồng duyên phận của hai ta
Trả cho nhau bao ngày tháng thiết tha
Để mãi mãi duyên tình luôn còn thắm....

Thuỵ Du

 
 
 
TRẢ HẾT...
 
Phải chăng duyên nợ ba sinh
Tình thơ đưa đẩy chúng mình gặp nhau
Mừng vui xúc động dâng trào
Mái tóc giờ đã bạc màu thời gian
Dù rằng gặp lại muộn màng
Mỗi người đều trót vương mang nỗi sầu
Dỡ dang em bước qua cầu
Đời anh gánh chịu dãi dầu phong ba
Ngỡ rằng tình đã phôi pha
Lời hẹn kiếp trước nhạt nhòa lãng quên
Tìm đâu mà để đáp đền
Đêm nằm trăn trở gọi tên em về
Nhớ thương qua những cơn mê
Biết em còn nhớ lời thề hay không ?..
Cùng nhau nối lại tơ hồng
Trả hết ân oán chất chồng bấy lâu...
 
Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 11:58:05 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 31.01.2010 16:08:32
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen

Đợi Phone

Em đã hẹn ngày mai em sẽ gọi
Ngày cuối tuần anh mòn mỏi đợi tin
Em đã quên hay em lại cố tình
Để anh phải ngóng trông từng giây phút

Trong mong chờ con tim anh giá buốt
Phương trời xa em có hiểu cho chăng
Nỗi nhớ nhung năm tháng - những vết hằn
Trong tiềm thức bóng hình em còn mãi

Biết có một ngày nào em trở lại ?
Để được nghe em nói một vài lời
Để cùng nhau kể chuyện buồn vui
Bao năm tháng ngậm ngùì trong li cách

Sẽ cùng em làm người lữ khách
Lên chuyến tàu chia cách một chiều mưa
Rồi cùng nhau về lại mảnh vườn xưa
Nghe chim hót gió lùa trong nắng xế

Về Sài gòn quán trưa hai chiếc ghế
Xưa mình ngồi kể lể chuyện ân tình
Con đường xưa ta như bóng với hình
Dẫu biết trước sẽ có ngày li biệt

Một chuyện tình muộn màng trong luyến tiếc
Nhưng vẫn luôn tha thiết mặn nồng
Em đi rồi còn khoảng trống mênh mông
Anh mong nhớ từ tàn đông cuối hạ

Nhìn cuộc đời buồn như chiếc lá
Cuối mùa thu tàn tạ chờ rơi
Hãy gọi anh dù chỉ nói một lời
Để anh bớt chơi vơi trong nỗi nhớ..

     Nghinh Nguyên


XIN  LỖI



Em xin lỗi đã để anh chờ đợi
Bởi vô tâm quên cả những hẹn hò
Tự bao giờ em đã để anh lo
Và em mãi làm người quên tất cả

Quên chiều mưa trong dòng đời hối hả
Vườn Xưa hai chiếc ghế đợi chờ ai
Em vội quên trong những buổi sớm mai
Những thương nhớ âm thầm anh gửi lại

Ngày em đi trời buồn mưa giăng mãi
Mà giọt sầu còn đọng trái tim anh
Mà ưu tư anh ôm ấp mộng lành
Mong gặp lại người em ngày xưa đó

Em chỉ tiếc tình nào anh không ngỏ
Cho giọt buồn lóng lánh mãi trên môi
Cho yêu thương không nói được thành lời
Để u uẩn ngập tràn trong đáy mắt

Em xin lỗi nỗi ưu tư cúi mặt
Giọng trầm buồn trong khoảnh khắc xa đưa
Tình yêu anh năm tháng xót xa chưa
Sao nghe nặng tuổi đời em buồn bã

Anh hỡi anh, này trời mưa tầm tã
Giọt thu buồn nghe sót lại bờ mi
Nhắc nhở em rằng ngày ấy ra đi
Em đánh mất một tấm tình chân thật

Để bây giờ giữa cuộc đời được- mất
Chỉ mình em hoang vắng mỗi bước chân
Chỉ mình em trầm mặc những bâng khuâng
Em sẽ gọi....anh đợi chờ em nhé....


Thuỵ Du


Từ Lời Em Phon


Anh những tưởng đường Phon đã đứt
Nên đợi chờ thổn thức suốt canh thâu
Vạn trùng dương ai bắc được nhịp cầu
Nên ôm một nỗi sầu chia cách

Nén nhớ thương nên buông lời hờn trách
Thôi nhé em hãy bỏ lỗi cho anh
Với tấm lòng nông cạn chân thành
Nên lời lẽ khiếm thanh và thô thiễn

Từ độ mình chân mây góc biển
Vạn trùng dương đưa tiễn cuộc chia li
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Anh xa xót ôm nghì bao kỷ niệm

Những hoàng hôn cứ phủ lên mầu tím
Bóng tà dương tắc liêm giữa mong chờ
Anh quay về tìm lại những trang thơ
Tìm khúc nhạc tình mơ ngày xưa củ

Tìm về đó như một nơi dừng trú
Để đi vào giấc ngủ với lời ru
Giờ vào đông - trời đã  tàn thu
Thời gian vẫn mịt mù trong nỗi nhớ

Anh vẫn biết ân tình mình dang dở
Nhưng mãi còn mong nhớ - mộng hảo huyền
Lời Phon em là giọt nước dịu hiên
Hồn anh sẽ ra khỏi miền khô khốc.

Nghinh Nguyên





































        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:39:54 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 02.02.2010 13:28:07
0
NỢ CŨ TÌNH XƯA

Ân tình nay tách bến xưa rồi
Còn lời trĩu nặng mãi bờ môi
Lặng lẽ thời gian qua chốn ấy
Âm thầm hiu quạnh giọt sầu côi

Làm sao nối lại chuyện thương yêu ?
Anh hỡi tình xưa xót xa nhiều
Cất bước sang sông là mất trọn
Đau lòng nhau lắm một tiếng"yêu"

Sang ngang chân bước dạ ai hoài
Thầm trách phận mình sao đắng cay
Thương chi thân sáo trong lồng ấy
Ngậm ngùi trời gây cảnh lá lay

Thôi anh, nhắc lại chỉ thêm sầu
Nặng nợ ân tình mấy bể sâu
Quên em, đừng nhớ chi ngày cũ
Duyên nợ chúng mình ...thoảng bóng câu....

Thuỵ Du

TD vẫn vậy thôi HKBT ạ, không gì thay đổi cả...
Chúc HKBT luôn vui nhé !
Thuỵ Du



VẪN MÃI CÔ ĐƠN



Đêm lặng im trải nỗi niềm trước mặt
Sầu thương ai thơ thẩn giữa đêm trường
Em có biết rằng ta vẫn nhớ vẫn thương
Dẫu xa cách muôn trùng con sóng bể.
 
Với màn đêm, ta cùng nhau ngồi kể
Chuyện tình tôi, vết thương vẫn chưa lành
Tháng năm qua tôi vẫn không sao đành
Quên hình bóng một người không còn nữa.
 
Ngoài kia đừơng phố trời đã bắt đầu mưa
Hạt tí tách, hạt vô tình rơi khẽ
Mưa như múôn được cùng tôi chia sẻ
Nỗi buồn vơi cho năm tháng xóa dần.
 
Giờ đầy đâu ai biết được điều tôi cần
Và cũng không ai cho được điều tôi múôn
Thế nên giờ đây dù có ước muốn
Vẫn mãi không thành, vẫn mãi cô đơn!
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 03.02.2010 07:56:12
0

..........Làn môi tươi thắm giữa chừng
Mất lời dịu ngọt thuỷ chung yêu người
Ai gây giông bão giữa thời
Yêu đương chi để nụ cười thôi vương ?.........

 
Xuân về
 
Xuân về trời đất thơm hương
Hồn sao buốt lạnh đêm trường  tuyết rơi
Xuân về hoa thắm nụ cười
Riêng một góc trời  -  ta  chẳng có xuân
 
Thanh Thanh Khiết
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 03.02.2010 08:41:52
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

HOA
TÍM  NGÀY XƯA

Chút nắng vàng em gửi
Sưởi ấm chiều đông buồn
Đường dầu xa mòn mỏi
Vẫn thấy lòng rộn vui

Hoa tím ngày chia tay
Lòng giữ lại hương say
Nẻo dầu xa vạn dặm
Vẫn tình cũ dâng đầy

Từ hai ngả đôi ta
Bóng hình phải cách xa
Anh vẫn cùng nỗi nhớ
Tình yêu chẳng phai nhoà

Xuân lại đến em ơi
Hoa tím đẹp lên rồi
Anh về nơi chốn cũ
Chúng mình chẳng chia phôi...

Thuỵ Du


BL ơi, TD về với BL & các bạn nè .....
Tuy xa DĐ, xa các bạn nhưng TD chẳng bao giờ quên được tình cảm của chúng mình đâu.... Chỉ tiếc là cũng bận rộn  nhiều nên TD không thể đi thăm hết tất cả các bạn đấy thôi BL ạ ....
Những ngày thân thương đó TD đâu thể nào quên được...
TD thương chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều an vui trong cuộc sống nhé, BL nhé !!!!!
Có dịp thì TD luôn tranh thủ vào thăm BL & các bạn , BL ạ.....

Thương nhiều,

Thuỵ Du





NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng



Thụy Du thương mến của BL ơi !
Hôm nay vào lại DĐ , thấy TD là BL rất vui . TD vẫn khỏe và vui nhiều đấy chứ ? Tết này TD có về quê đón tết ko ?
BL tặng TD những cành đào mùa xuân tươi thắm nhé !







levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 03.02.2010 11:49:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




GỬI  ANH
 


Gửi anh một chút nhớ thương
Gửi anh một chút nắng vương muộn màng
Ngọt ngào chia cách hai hàng
Tình yêu khóc nỗi lỡ làng hai ta.

Từ ngày mỗi ngả chia xa
Tâm tư nhiều nỗi thiết tha nặng lòng
Đâu rồi bóng một cánh hồng ?
Xót xa thương để đôi dòng lệ rơi.

Cảm hòai một góc tình đời
Sầu đau lỗi nhịp chia phôi nghẹn ngào
Yêu anh, em gửi trăng sao
Cung đàn nhung nhớ rót vào tim nhau.

Gửi anh cả những nhiệm mầu
Để anh ghi khắc tình sâu đêm nồng
Gửi anh thêm nỗi nhớ mong
Ấm lòng trong lúc gió đông lạnh lùng.

Thụy Du

 

 
GỬI EM
 
 
Gửi em thoáng gió mông lung
Cho em ánh nắng đã từng trổ hoa
Từ ngày ta hẹn gặp ta
Như thuyền không bến đi qua mộng vàng .
 
Thả trôi tất cả lỡ làng
Lau khô ngấn lệ hai hàng xót xa
Cung đàn lỡ nhịp buông ra
Xin đừng nhắc lại mưa sa bẽ bàng.
 
Hỏi tình ,tình đã sang ngang
Hỏi lòng ,lòng vẫn rộn ràng nhớ nhung
Trăng sao lấp lánh rưng rưng
Nghe hồn trăn trở nghiêng lưng cánh hồng .
 
Cho anh ấp ủ giấc nồng
Cho trời trở gió ấm lòng đêm đông
Kéo em về giữa cơn giông
Tình anh ở lại phòng không lạnh lùng …
 
 
LÊ VI
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/4DC19A0271344A20BB6269E294B8279F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 11:23:24 bởi levisvc >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 04.02.2010 09:44:32
0
CHO  NHAU
 
 
 
Cho nhau mơ ước muộn màng
Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời
 
Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hòai vọng chắt chiu ngọt ngào
 
Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thóang lặng im chợt buồn
 
Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"
 
 
Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 10:05:37 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 04.02.2010 10:03:28
0
ANH CÓ BIẾT ???
 
 
 
Trên trời cao có muôn vàn tinh tú
Trong lòng em chỉ mỗi một mình anh
Kể từ ngày rời đôi ngã yến oanh
Chân nghe lạnh khối tình đau chia cách
 
Ngọt ngào vuột, dạ nào em óan trách ?
Xót xa mình sao thân phận buồn thương
Yêu làm gì, vướng chi chuyện vấn vương ?
Để chua chát tay rời tay đứt đọan...
 
Có phải chăng cuộc tình ta lãng mạn ?
Đã yêu rồi, làm sao muốn mất nhau ?
Nên đớn đau ôm lấy nỗi u sầu
Yêu thương đó một lần em giữ trọn
 
Nếu có thể, em được quyền lựa chọn
Em chọn anh, đổi lại cả cuộc đời
Để bên nhau dẫu chỉ một ngày thôi
Anh yêu dấu, tình này anh có biết ???
 
 
Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 10:09:13 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 04.02.2010 10:46:56
0
 
 
 
Thụy Du xin trân trọng cảm ơn anh Nghinh Nguyên, anh Lê Vi, Biển Xanh MNS, Sông Hương, HKBT, Thanh Khiết & BằngLăng đã ghé thăm TD nhé !
Thành thật xin lỗi vì bây giờ thời gian có ít quá nên TD chưa trả lời cho các anh & các bạn được, hihi...Mong thông cảm vui lòng cho TD khất lại vào lần sau nha.....Cảm ơn nhiều nhiều.....
 
Trân trọng,
 
Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 10:56:25 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 05.02.2010 16:45:51
0
CHO  NHAU

Cho nhau mơ ước muộn màng

Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời
 
Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hoài vọng chắt chiu ngọt ngào
 
Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thoáng lặng im chợt buồn
 
Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"
 
 
Thụy Du
 

 
Cho nhau...em nhận thật nhiều
Còn anh chỉ nhận bao điều xót xa
Em về làm vợ người ta
Cho nhau chi nữa.... nghe mà đắng cay
Em đang nồng ấm bên ai
Còn anh trăn trở đêm dài cô liêu
Cho nhau kỷ niệm buồn hiu
Vậy mà anh mãi chắt chiu giữ gìn
Tương tư thương nhớ một mình
Cho nhau dang dỡ...lặng thinh ôm sầu
 
Xin em đừng hỏi vì đâu ???...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 16:48:54 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 06.02.2010 05:22:19
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Liên Thơ


Thân mến chào Liên Thơ ....




Thuỵ Du ghé thăm Liên Thơ đây...
Xin cảm ơn Liên Thơ đã sang thăm nhà hôm TD chia tay DĐ nhé !

Chúc Liên Thơ luôn nhiều an vui nha !

Thân mến,



Thuỵ Du


Em trở về trong nhung nhớ tình ơi...
Gió quyến hương yêu đến muôn đời
Mừng em nắng tỏa đôi bờ nhớ
Rước mộng du ca đến biển chờ...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm đầu tuần 25/1/2010

LỜI RU
CỦA BIỂN
  

Nghe biển hát
ru đời bao giấc mộng
Cõi thiên đường
hoa lá đẹp vào xuân
Nghe mơn man
tình tứ chốn hồng trần
Gió biển
vẫn nồng nàn ru em ngủ....

Ngủ đi em,
tay thơm còn ấp ủ
Giọt sương hồng
ai mang đến bên em
Nắng mai trong
lóng lánh hạt tình mềm
Là anh đó,
hỡi người yêu bé nhỏ.....

Biển thương nhớ
chôn tình em muôn thưở
Là bãi bờ,
là triền sóng nhấp nhô
Là tình yêu
em đến thật tình cờ
Trao anh đó,
hỡi người em yêu dấu....

Biển muôn đời
vẫn lặng thầm nung nấu
Một chữ yêu,
trao đến tận tay em
Như rạt rào
sóng cả vẫn ru êm
Em hãy ngủ
trong vòng tay của biển....

 
Thuỵ Du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/BF4B1957C9634CD594871E9A914D77A3.GIF[/image]
 

ÂM VANG CỦA  BIỂN
 
 
Nghe tiếng hát
của biển bờ xanh ngắt
Bước đường yêu
 tràn ngập những hương hoa
Khi con tim
cách nhịp đập giao hoà
Khi trùng dương
say mèm theo tiếng vọng .
 
Anh dang tay
ôm từng cơn gió lộng
Đón em về
ru ngủ mộng hồn hoang
Mi khép hờ
xuyên suốt giọt nắng vàng
Lặng mà nghe
cả đất trời đánh võng .
 
Hỏi tình mình
hay âm vang của sóng ?
Làm chim trời
chao cánh giữa hư vô
Làm biển bờ
xao xuyến nhịp nhấp nhô
Nên đã yêu
đã phơi tình với cát .
 
Biến yêu thương
thành chân trời bát ngát
Mang trong lòng
từng đợt sóng tràn bờ
Thật nồng nàn
bằng mộng ước nên thơ
Như biển xanh 
một màu xanh hy vọng …
 
 
LÊ VI
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 09:10:41 bởi levisvc >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 08:54:33
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

CHO  NHAU

Cho nhau mơ ước muộn màng

Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời

Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hoài vọng chắt chiu ngọt ngào

Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thoáng lặng im chợt buồn

Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"


Thụy Du
 

 
Cho nhau...em nhận thật nhiều
Còn anh chỉ nhận bao điều xót xa
Em về làm vợ người ta
Cho nhau chi nữa.... nghe mà đắng cay

Em đang nồng ấm bên ai

Còn anh trăn trở đêm dài cô liêu
Cho nhau kỷ niệm buồn hiu
Vậy mà anh mãi chắt chiu giữ gìn

Tương tư thương nhớ một mình

Cho nhau dang dỡ...lặng thinh ôm sầu
 
Xin em đừng hỏi vì đâu ???...
 
Mặc Nhân Sơn
 

 
CHO  NHAU

Cho nhau một mảng duyên sầu
Chông chênh lỡ bước bóng câu cuộc tình
Hay đâu gãy mối duyên mình
Để anh nặng nỗi ba sinh muộn phiền

Giờ đây xa cách đôi miền
Cho nhau cả những triền miên chợt buồn
Thẩn thờ ngắm ánh trăng suông
Trông về phương ấy mà luôn lặng lòng

Cho nhau ngày nhớ đêm mong
Cho nhau chỉ một cánh hồng riêng mang....


Thuỵ Du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 09:08:59
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

..........
Làn môi tươi thắm giữa chừng
Mất lời dịu ngọt thuỷ chung yêu người
Ai gây giông bão giữa thời
Yêu đương chi để nụ cười thôi vương ?.........

Xuân về
 
Xuân về trời đất thơm hương
Hồn sao buốt lạnh đêm trường  tuyết rơi
Xuân về hoa thắm nụ cười
Riêng một góc trời  -  ta  chẳng có xuân
 
Thanh Thanh Khiết

Riêng một góc trời - ta chẳng có Xuân (TTK)
........
Lạ lùng một chút phân vân
Vì đâu lạnh lẽo cùng Xuân, hỡi người ?
Xuân về hoa lá cũng tươi
Vì đâu em vắng nụ cười với Xuân ?

Thuỵ Du
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 10:25:01
0

Trích đoạn: SongHuong


KÍ ỨC SÔNG QUÊ

Em đi rồi vắng một bến sông quê
Hoa cỏ cũng thôi bay trong chiều gió
Không còn dáng em về nghiêng lối nhỏ
Tóc đen dài từ thuở bước sang ngang

Cỏ may xưa giờ cũng đã úa vàng
Trốn tìm nhau của một thời thơ dại
Anh đâu biết trò chơi thành ngang trái
Để một đời mình phải kiếm tìm nhau

Ngày theo chồng xa bãi mía bờ dâu
Còn vương lại cánh hoa nào trên tóc?
Còn thương nhớ những chiều nào em khóc
Bắt đền anh khi thả cánh hoa bay?

Có khi nào bất chợt gặp cỏ may
Trong câu hát ầu ơ ru con ngủ
Nhớ đừng quên chuyện một thời thiếu nữ
Có một người vẫn giữ mãi không thôi

 
Anh trở về sông vẫn mải miết trôi
Bờ lau xưa trắng một miền kí ức
Hoa cỏ may vẫn hằng đêm thao thức
Chút dại khờ day dứt cả chiều quê
 
Huế 31/12/2010
Sông Hương
Gởi Thuỵ Du tuổi thơ và chuyện một thời bên dòng sông


MỘT
CHÚT DẠI KHỜ


Một chút dại khờ cái thưở ngây thơ
Mà còn mãi vẫn là niềm day dứt
Ở trong nhau hiện về miền ký ức
Đã xa rồi cái tuổi mới mười ba

Và đã qua kỷ niệm của đôi ta
Của cái tuổi trăng tròn thời con gái
Cỏ may xưa những ngày ta từng trãi
Vẫn đi về trăn trở mỗi bước chân

Để ngập ngừng tấc dạ luống bâng khuâng
Anh đâu nhỉ, có bao giờ anh nhớ ?
Tóc em dài buồn bước đi bỡ ngỡ
Ngày lấy chồng xa cả bến sông quê

Hoa cỏ may dường như cũng tái tê
Vương trên tóc một cánh theo chiều gió
Để nhớ hoài dáng ai chiều bỏ ngỏ
Thương lắm người đã xa khuất nẻo sâu

Em đi rồi tình ấy bỗng còn đâu
Sao không nói để bây giờ đau buốt ?
Tâm sự nào đã trở thành thân thuộc
Xanh xao hồn mãi suốt một mùa thương....

Thuỵ Du

Gửi Sông Hương bài hoạ cùng "Ký Ức Sông Quê " nhé ! Chúc SH luôn có nhiều niềm vui....



 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 10:57:42 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 07.02.2010 11:38:39
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Từ Lời Em Phon


Anh những tưởng đường Phon đã đứt
Nên đợi chờ thổn thức suốt canh thâu
Vạn trùng dương ai bắc được nhịp cầu
Nên ôm một nỗi sầu chia cách

Nén nhớ thương nên buông lời hờn trách
Thôi nhé em hãy bỏ lỗi cho anh
Với tấm lòng nông cạn chân thành
Nên lời lẽ khiếm thanh và thô thiễn

Từ độ mình chân mây góc biển
Vạn trùng dương đưa tiễn cuộc chia li
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Anh xa xót ôm ghì bao kỷ niệm

Những hoàng hôn cứ phủ lên mầu tím
Bóng tà dương tắt lịm giữa mong chờ
Anh quay về tìm lại những trang thơ
Tìm khúc nhạc tình mơ ngày xưa cũ

Tìm về đó như một nơi dừng trú
Để đi vào giấc ngủ với lời ru
Giờ vào đông - trời đã  tàn thu
Thời gian vẫn mịt mù trong nỗi nhớ

Anh vẫn biết ân tình mình dang dở
Nhưng mãi còn mong nhớ - mộng hảo huyền
Lời Phon em là giọt nước dịu hiền
Hồn anh sẽ ra khỏi miền khô khốc.

Nghinh Nguyên

KHÔNG
TRỌN ÂN TÌNH


Tình duyên không nối nhịp cầu
Để thành dang dở một câu yêu người
Làm sao nói được nên lời
Nỗi niềm đau đáu cả thời yêu xưa

Để rồi sớm nắng chiều mưa
Bài thơ trăn trở vẫn chưa trọn vần
Xót xa ngày ấy ân cần
Giờ như bao nỗi bâng khuâng thêm buồn

Em về ôm bóng trăng suông
Hạ huyền một khúc nhỡ nguồn thương yêu
Anh về đằm những hắt hiu
Bóng người xa khuất càng nhiều nhớ nhung

Thôi anh tình ấy không cùng
Mỗi bên một nửa...thuỷ chung chúng mình
Gửi anh một chút ân tình
Mà em xin hẹn giữ gìn với anh...

Thuỵ Du








































        

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 07.02.2010 12:41:08
0

Hỏi lại

Vần thơ em biết trao ai?
Ngày xưa sao chẳng trao ngài Trạc Sư
Hỏi thì cứ bảo từ từ
Đánh đùng một cái sáo vù qua sông

Vần thơ xưa có còn không?
Gửi vàng chọn mặt cho lòng thảnh thơi.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 15:08:34
0
Ru nhau ru mãi nặng tình đời
Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi
Lặng lẽ xuân qua về bến ấy
Một lời hiu quạnh lạnh trên môi

Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ
Một tiếng thu buồn nghe đắng cay
Người đi mang chút tình xa xứ
Một giọt lệ sầu vương mắt bay

Lỡ bước ân tình nghe xót xa
Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà
Gửi lại cho ai ngày xưa cũ
Để chỉ một mình ta với ta

Xuân đến rồi đi nụ đời vương
Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường
Một nét xuân xưa còn ai nhớ
Những ngày xa ấy để mà thương

Thuỵ Du

TẾT RỒI EM!

Những ngày xa ấy vẫn còn thuơng
Người đi ta ngóng mãi dặm trường
Mình ta lang bạc đời viễn xứ
Nhìn áng mây chiều lòng vấn vương

Rồi cuối đông này được gặp nhau
Trong em như vướng chút tơ sầu
Trong ta ngày ấy đâu đây vẫn
Tơ đời man mác gửi về đâu

Nhưng thôi đông cũng đã sắp tàn
Mai nở. én về đón xuân sang
Nhắc chi chuyện cũ, khi còn nhớ
Đón tết đi em, tết rôn ràng!
ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 15:47:51
0

Trích đoạn: banglang07


NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng



Thụy Du thương mến của BL ơi !
Hôm nay vào lại DĐ , thấy TD là BL rất vui . TD vẫn khỏe và vui nhiều đấy chứ ? Tết này TD có về quê đón tết ko ?
BL tặng TD những cành đào mùa xuân tươi thắm nhé !

TIẾC

Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....

Thuỵ Du

Bằng Lăng thương ơi, TD sẽ có thời gian để vào DĐ chúc Tết cùng BL & các bạn nè....Vui ghê, Tết gần đến rồi BL nhỉ ! TD vẫn khoẻ BL à, cảm ơn BL nhiều nhiều nha.....Về cành hoa đào thật đẹp của BL đã tặng cho TD đó mà....
Chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều niềm vui mới nhé !!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 15:49:09 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 16:12:41
0

Trích đoạn: HKBT138


VẪN MÃI CÔ ĐƠN



Đêm lặng im trải nỗi niềm trước mặt
Sầu thương ai thơ thẩn giữa đêm trường
Em có biết rằng ta vẫn nhớ vẫn thương
Dẫu xa cách muôn trùng con sóng bể.
 
Với màn đêm, ta cùng nhau ngồi kể
Chuyện tình tôi, vết thương vẫn chưa lành
Tháng năm qua tôi vẫn không sao đành
Quên hình bóng một người không còn nữa.
 
Ngoài kia đừơng phố trời đã bắt đầu mưa
Hạt tí tách, hạt vô tình rơi khẽ
Mưa như múôn được cùng tôi chia sẻ
Nỗi buồn vơi cho năm tháng xóa dần.
 
Giờ đầy đâu ai biết được điều tôi cần
Và cũng không ai cho được điều tôi múôn
Thế nên giờ đây dù có ước muốn
Vẫn mãi không thành, vẫn mãi cô đơn!
 
HKBT

CHỈ
MỘT MÌNH

Cuộc đời đã có muôn vàn trắc trở
Chốn lòng người cũng như chốn lòng ta
Tiếc làm chi chuyện ngày ấy quá xa
Để trăn trở mãi trốn tìm ký ức.....

Nhắc làm chi vết thương còn đau nhức
Xa xăm rồi tiếc nhớ để mà chi ?
Ngậm xót đau kẻ ở lẫn người đi
Nghe buốt giá niềm đơn côi da diết

Kỷ niệm xưa vẫn âm thầm tha thiết
Trở mình buồn trong đêm vắng tịch liêu
Ôm trong hồn những mộng ước chắt chiu
Mà chua chát ngẫm đời buồn biết mấy

Thôi xa rồi, đã thật xa rồi đấy
Chỉ mình ta, ta biết chỉ mình ta
Lặng nghe buồn trời thương nhớ thiết tha
Chỉ mình biết, chỉ một mình mình biết....

Thuỵ Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 16:32:31
0

Trích đoạn: levisvc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/BF4B1957C9634CD594871E9A914D77A3.GIF[/image]
 

ÂM VANG CỦA  BIỂN
 
 
Nghe tiếng hát
của biển bờ xanh ngắt
Bước đường yêu
 tràn ngập những hương hoa
Khi con tim
cách nhịp đập giao hoà
Khi trùng dương
say mèm theo tiếng vọng .
 
Anh dang tay
ôm từng cơn gió lộng
Đón em về
ru ngủ mộng hồn hoang
Mi khép hờ
xuyên suốt giọt nắng vàng
Lặng mà nghe
cả đất trời đánh võng .
 
Hỏi tình mình
hay âm vang của sóng ?
Làm chim trời
chao cánh giữa hư vô
Làm biển bờ
xao xuyến nhịp nhấp nhô
Nên đã yêu
đã phơi tình với cát .
 
Biến yêu thương
thành chân trời bát ngát
Mang trong lòng
từng đợt sóng tràn bờ
Thật nồng nàn
bằng mộng ước nên thơ
Như biển xanh 
một màu xanh hy vọng …
 
 
LÊ VI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/BF4B1957C9634CD594871E9A914D77A3.GIF[/image]
 
 
BIỂN
VÀ ANH


Vẫn là biển,
vẫn ồn ào dậy sóng
Vẫn là anh,
là người của em yêu
Biển trầm buồn
vọng nhịp điệu chắt chiu
Anh hối hả
ôm tròn vòng tay mộng

Tình mình đó
dám sánh cùng biển rộng
Phải chăng anh
người yêu dấu thiết tha?
Phải chăng anh
tình anh cũng bao la ?
Cũng như biển
muôn đời dang tay rộng

Để đón em
cùng đất trời vào mộng
Để chan hoà
cung điệu bậc ru ca
Để ngàn đời
ta cũng chỉ có ta
Để mãi mãi...
Biển và ta là một....

Thuỵ Du


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 06:16:05 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 85 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 2545 bài trong đề mục