** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 63 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 10.04.2009 11:34:34
0
  







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 15:03:59 bởi Tứ Trụ >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 10.04.2009 11:34:39
0
THẢ CÂU !
 
Tranh đấu để rùi bít tránh đâu
Sầu đương hèo rụng trắng sương đầu
Tật to nhiu chiện phiền to tật
Lâu cắm phờ người bỡi lắm câu !
Tréo ngoẵng cuộc đời em trắng nghẽo
Dầu beo  há sợ áo dài bâu
Đất trời thôi để cho đời trất
Thâu cả sông dài ta thả câu !
 
                     N U
 
hihi,bùn wá vào thăm 2 huynh nè, chúc 2 huynh dzui nhìu, NU


... TH cũng buồn đời nên viết vui với NU vậy

Lặng cảnh...
 
Dầu đo được diện, dạ dò đâu
Trầu đắng thà ăn chịu trắng đầu
Lặng cảnh đèn chao sao lạnh cẳng
Thâu canh tiếng bấc chẳng thanh câu
Gió khan giọng thán đời gian khó
Trăng bấu vai gầy áo trắng bâu
Vết bẩn dù phai, nhìn vẫn bết
Giầu sang con nước cuộn giang sầu
 
 
 

ui, trời ạ ! hay hết bit lun 
 cho phép mụi mang dzìa nhà mụi cho mọi ngừ đọc với nhé,chúc huynh vui nhìu,thơ hay wài wài ,mụi có tóc giả rùi,kg sợ mỗi khi ra đường nữa,để mụi nghĩ  rùi tra tấn huynh típ,hihi NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 10.04.2009 11:36:22
0
 
Thân tặng Nhuyễn A

NHƯ...

Như sợi tơ hồng căng thẳng vút.
Như sương nặng hạt chực chờ rơi.
như lòng thổn thức đang đè nén.
Như lệ đoanh tròng muốn thóat trôi.
Có nghĩa gì đâu về cát bụi.
Hay là chẳng phải lúc tàn hơi.
Dù trong trạng thái nào đi nữa.
Như giọt nước tràn ly đấy thôi.
Trần Mạnh Hùng


CÓC SỢ

Chim hồng tung cánh trời cao vút
Lá thắm theo dòng nước nhẹ rơi
Duyên chẳng nên thơ đành bỏ mặc
Tình không đúng nhịp để buông trôi
Khi yêu chọn kẻ đô đầy túi
Tránh quỉ thì không mệt ứ hơi
Ai trách ai chê ta cóc sợ
Việc mình mình biết một mình thôi.

Lá chờ rơi 09/12/08
 
NHỚ !
 
Nếu chẳng quen nhau đâu thấy nhớ
Nếu không buồn lệ chẳng tuôn rơi !
Nếu tình chẳng phải tình dang dở
Để giấc mơ hồng nước cuốn trôi
Thì ánh trăng sầu đâu xẻ nửa
Tàn y chẳng lục để tìm hơi
Trái sầu lỡ hái từ hôm ấy
Đành phải một đời nhớ mãi thôi !
 
                        Nhuyễn A
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 10.04.2009 11:44:22
0
 
 
 
ui,đẹp quá,cảm ơn huynh tư trụ nha, thân mến NU
 

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 10.04.2009 15:12:45
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 
Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâuTìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộngGọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạSương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châuNgày trông đêm đợi tình xa khuấtMột trái tim đau vạn mối sầu !                           NU 
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 11.04.2009 07:17:16
0

Thân chào chế Nhã Uyên

QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U


 Tỷ ơi cho em họa ý nhe tỷ hì hì , chúc tỷ ngày vui nhe...
 
Cố hương
 
Tiếng Việt khơi lòng đậm luyến thương
Đầy vơi kỷ niệm suốt miên trường
Quê hương hai chữ hằng nhung nhớ
Đất mẹ muôn đời mãi vấn vương
Với lũy tre làng vươn trước ngõ
Thêm đồng lúa mạ rợp ven đường
Trời Âu viễn khách buồn xa xứ
Ước được về nguồn thấp nén hương
 
Vancali 4.8.09
 
Chúc huynh Thi Nang ngày vui


 NHỚ CỐ HƯƠNG
 
Thao thức đêm dài nhớ cố hương
Buồn giăng gác trọ ở bên đường
Trăng xưa soi sáng dòng sông hẹn
Phượng cũ nhuộm hồng suối tóc vương
Bóng mẹ mang theo vào dặm thẳm
Hồn quê ẩn hiện suốt canh trường
Mong ngày trở lại thăm nguồn cội
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ thương
 
Thi Nang

Tuổi sầu vương

Muôn đời đất mẹ vẫn hoài thương
Gắn bó dù cho cách dặm trường
Áo trắng Gia Long thời dệt mộng
Quần xanh Cao Thắng tuổi sầu vương
Cùng ai dạo mát quanh thành phố
Với bạn ăn kem ở vệ đường
Vật đổi sao dời thuyền bỏ bến
Mong ngày trở lại đẹp quê hương

Vancali 4.10.09

Mến chúc quí bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 11.04.2009 13:46:32
0

Trích đoạn: vancali96

Thân chào chế Nhã Uyên

QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U


 Tỷ ơi cho em họa ý nhe tỷ hì hì , chúc tỷ ngày vui nhe...
 
Cố hương
 
Tiếng Việt khơi lòng đậm luyến thương
Đầy vơi kỷ niệm suốt miên trường
Quê hương hai chữ hằng nhung nhớ
Đất mẹ muôn đời mãi vấn vương
Với lũy tre làng vươn trước ngõ
Thêm đồng lúa mạ rợp ven đường
Trời Âu viễn khách buồn xa xứ
Ước được về nguồn thấp nén hương
 
Vancali 4.8.09
 
Chúc huynh Thi Nang ngày vui


 NHỚ CỐ HƯƠNG
 
Thao thức đêm dài nhớ cố hương
Buồn giăng gác trọ ở bên đường
Trăng xưa soi sáng dòng sông hẹn
Phượng cũ nhuộm hồng suối tóc vương
Bóng mẹ mang theo vào dặm thẳm
Hồn quê ẩn hiện suốt canh trường
Mong ngày trở lại thăm nguồn cội
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ thương
 
Thi Nang

Tuổi sầu vương

Muôn đời đất mẹ vẫn hoài thương
Gắn bó dù cho cách dặm trường
Áo trắng Gia Long thời dệt mộng
Quần xanh Cao Thắng tuổi sầu vương
Cùng ai dạo mát quanh thành phố
Với bạn ăn kem ở vệ đường
Vật đổi sao dời thuyền bỏ bến
Mong ngày trở lại đẹp quê hương

Vancali 4.10.09

Mến chúc quí bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..


 
Nhớ cố hương
 
Năm tháng xa rời nơi cố hương
Bây giờ cách trở vạn con đường
Năm canh dạ buốt trông về mẹ
Sáu khắc lòng đau những vấn Vương
Bạn cũ đã chia đi khắp ngả
Thày cô còn đậm dấu bên trường
Uớc mong được trở về nơi ấy
Cho thoả trong lòng  nỗi nhớ thương
 
T.T.K.11.4.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 11.04.2009 21:44:23
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 


Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
Một trái tim đau vạn mối sầu !

                          NU



 
Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp
Chúc quý thi hữu ngày cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc
 
MÃI ĐỢI CHỜ
 
Mãi đợi chờ nhau đến bạc đầu
Thương người bạn cũ đã về đâu?
Mong ngày tái ngộ cho tròn hẹn
Ước buổi đoàn viên để vẹn cầu
Dệt mộng tìm hình trong bốn biển
Ươm mơ kiếm bóng khắp năm châu
Trăng thề nửa mảnh treo lơ lửng
Thả xuống Tương giang một khối sầu
 
Thả xuống Tương giang một khối sầu
Lắng vào trong dạ mấy hàng châu
Ra đi nẻo mới chưa quên lối
Trở lại sông xưa đã gãy cầu
Lá cuốn theo dòng không thấy nữa!
Thuyền rời bỏ bến chẳng còn đâu!
Năm chờ tháng đợi lòng se thắt
Ngày nhớ đêm mong bạc mái đầu
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 09:39:46
0
ƯỚC MONG !
 
Tình mơ nào có được bền lâuVẫn ước trăm năm chẳng vướng sầuCung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạcVần yêu sầu rụng  nghẹn lời câuTiếng lòng nào dễ người đồng điệuTri kỷ tìm đâu khắp địa cầuMãi ước cùng mong,mong với ướcDẫu người biền biệt tận nơi đâu !                          NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 10:44:08
0
Bài hay quá xin phép V Đ cho em khoe với chế NU nhe hì hì....
 
T.Ì.N.H.

Chỉ bốn từ con ghép chữ "Tình"
T.ì.n.h. ức hồn kinh
Nam thanh quẩn trí gieo tai họa
Nữ tú cuồng tâm chuốc khổ hình
Lệ ứa van lơn cầu thượng đế
Chân chùn khẩn khoản vái thần linh
Ba sinh mấy kẻ chưa lần nếm
Trái đắng chua cay phận số mình ?


Việt Đường
(09/04/2009)

Cho em theo chân huynh nhe hì hì ...
 
Trống vắng tình

Cuộc sống cô đơn trống vắng tình
Khô cằn sỏi đá thật là kinh
Đồng khô đất nẻ cây lòi gốc
Suối cạn vườn hoang bóng cột hình
Giá rét bao lần tan mộng mị
Đêm dài bất tận phán thần linh
Trần đời tẻ nhạt khôn màu sắc
Xướng họa nào ai giễu cợt mình

Vancali 4.10.09
 
Chúc tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 11:10:25
0

Trích đoạn: nha uyen

ƯỚC MONG ! Tình mơ nào có được bền lâuVẫn ước trăm năm chẳng vướng sầuCung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạcVần yêu sầu rụng  nghẹn lời câuTiếng lòng nào dễ người đồng điệuTri kỷ tìm đâu khắp địa cầuMãi ước cùng mong,mong với ướcDẫu người biền biệt tận nơi đâu !                          NU

          Quen nhau

Quen nhau hãy đến được bền lâu
Chớ vội ra đi để kẻ sầu
Có tưởng thương thì châu bốn mắt
Có hờn giận hãy nói vài câu
Để thơ gần gủi gây duyên nợ
Để ước kề bên tỏ nguyện cầu
Qua lại lại qua cười hỉ hả
Đêm về khỏi mộng nhớ đâu đâu!

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 15:15:52
0
Bài hay quá xin phép V Đ cho em khoe với chế NU nhe hì hì....
 
T.Ì.N.H.

Chỉ bốn từ con ghép chữ "Tình"
T.ì.n.h. ức hồn kinh
Nam thanh quẩn trí gieo tai họa
Nữ tú cuồng tâm chuốc khổ hình
Lệ ứa van lơn cầu thượng đế
Chân chùn khẩn khoản vái thần linh
Ba sinh mấy kẻ chưa lần nếm
Trái đắng chua cay phận số mình ?


Việt Đường
(09/04/2009)

Cho em theo chân huynh nhe hì hì ...
 
Trống vắng tình

Cuộc sống cô đơn trống vắng tình
Khô cằn sỏi đá thật là kinh
Đồng khô đất nẻ cây lòi gốc
Suối cạn vườn hoang bóng cột hình
Giá rét bao lần tan mộng mị
Đêm dài bất tận phán thần linh
Trần đời tẻ nhạt khôn màu sắc
Xướng họa nào ai giễu cợt mình

Vancali 4.10.09
 
Chúc tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ...
 

NHÌU TÌNH !
 
Đang aay sưa giấc chợt... tình.tình
Ai hét liên hồi sợ thất kinh
Ngó trước ngó sau nào thấy bóng
Nhìn lên nhìn xuống cũng không hình
Chắc là thần thánh nghe lời khấn
Cầu được ước thành thiệt hiển linh
Tình đến ầm ầm như bão dậy
Từ nay chắc hẳn có nhìu mình !
 
                            NU
                       hihi,tỷ đang dzui nè


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 15:59:04
0
ƯỚC MONG ! 
Tình mơ nào có được bền lâu
Vẫn ước trăm năm chẳng vướng sầu
Cung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạc
Vần yêu sầu rụng  nghẹn lời câu
Tiếng lòng nào dễ người đồng điệu
Tri kỷ tìm đâu khắp địa cầu
Mãi ước cùng mong,mong với ước
Dẫu người biền biệt tận nơi đâu !                         
                       
                                   NU

Quen nhau
Quen nhau hãy đến được bền lâu
Chớ vội ra đi để kẻ sầu
Có tưởng thương thì châu bốn mắt
Có hờn giận hãy nói vài câu
Để thơ gần gủi gây duyên nợ
Để ước kề bên tỏ nguyện cầu
Qua lại lại qua cười hỉ hả
Đêm về khỏi mộng nhớ đâu đâu!

 
MƠ ẢO !
Vẫn mong tình mãi được dài lâu
Ru khúc trăm năm hết tủi sầu
Vui thú điền viên đời đạm bạc
Một mai một cuốc một cần câu 
Chẳng cầu phú quý cùng  danh vọng
Chỉ ước đồmg tâm nối nhịp cầu
Bầu rượu túi thơ vui xướng họa
Dẫu tình là ảo có sao đâu !
 
                               NU
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 16:02:46 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 12.04.2009 16:19:22
0


SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 
Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
Một trái tim đau vạn mối sầu !
 
                          NU

 

 
VẤN VƯƠNG
 
Ngay lần gặp gỡ phút ban đầu
Đã thấy hồn rung...bởi tại đâu?
Phải nhớ? Nhớ người nơi phố gió!
Phải yêu? Yêu kẻ khuất chân cầu!
Bâng khuâng mắt điểm vài dòng lệ
Thổn thức hồn dâng mấy giọt châu
Chẳng hiểu vì sao lưu luyến mãi
Người đi kẻ ở vấn vương sầu

 
Sương Anh
 
U ui...bưả giờ bên SA đượxc nghĩ lễ Pâque tới bốn ngày lựn, nên đi chơi tùm lum hổng có ghé dô thăm U được, đừng...ghét SA ha hihihihihi, giờ hoạ thơ đền cho nè, chịu hôn?

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 08:35:18
0
HẠ NHỚ !
Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !
 
                            NU
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 08:58:50 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 10:44:40
0
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                 NU










Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em về trải mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 19:20:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 12:23:52
0
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                 NU

Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
 
Trần Mạnh Hùng
 

Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 12:34:05
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !





Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !





                               NU








< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >


Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009


khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 12:39:05
0
HẠ NHỚ ! 

Hạ về trước ngõ phải không anh 
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
 
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
 
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
 
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
 
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
 
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
 
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                               NU
Hạ nhớ
 
Chớm hạ sang mùa chợt nhớ anh
Mình xưa như chiếc lá chung cành
Thềm xoan năm ấy màu hoa thắm
Bụi trúc ngày nao ánh mắt xanh
Lối mộng trăng còn soi  bến cũ
Đường yêu ai chẳng  dệt  mơ lành ?
Bao nhiêu gói chặt vào quên lãng
Một góc đời chia mấy trống canh
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 19:54:15
0
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                NU
TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
 
Trần Mạnh Hùng
 

Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...


Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009
Hạ nhớ
 
Chớm hạ sang mùa chợt nhớ anh
Mình xưa như chiếc lá chung cành
Thềm xoan năm ấy màu hoa thắm
Bụi trúc ngày nao ánh mắt xanh
Lối mộng trăng còn soi  bến cũ
Đường yêu ai chẳng  dệt  mơ lành ?
Bao nhiêu gói chặt vào quên lãng
Một góc đời chia mấy trống canh 
  
 
 

CHỜ MONG !


Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
 
                          NU
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 19:57:47 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 19:58:39
0
Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU

 
Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

Hạ nhớ
 
Chớm hạ sang mùa chợt nhớ anh
Mình xưa như chiếc lá chung cành
Thềm xoan năm ấy màu hoa thắm
Bụi trúc ngày nao ánh mắt xanh
Lối mộng trăng còn soi  bến cũ
Đường yêu ai chẳng  dệt  mơ lành ?
Bao nhiêu gói chặt vào quên lãng
Một góc đời chia mấy trống canh 
  
 
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
 NU


Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...



Luôn Gần

Hạ về sáng rở nét trăm anh
Bàng lăng thơm ngát nở triểu cành
Cánh thơ mực tím thơm tình bạn
Biển nhớ dạt dào ngút trời xanh
Tri âm, tri kỷ, lời hoa bướm
Trao đổi cho nhau ý trọn lành
Cách núi, ngăn sông xa vạn dặm
Tay phím luôn gần trong mỗi canh
Mytutru_13.4.2009





Đính kèm (1)

TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
 

Vui Buồn Chia Sẽ

Thân nhau tay bắt, miệng chào anh
Đất trời nắng ấm phủ xuyên cành
Như đã từng quen trong tâm thức
Ý thơ chợt gặp giữa trời xanh
Ngọt lịm chân tình nên câu ước
Tình huynh, nghĩa đệ, nghiệp duyên lành
Thỉnh thoảng vắng nhau vang tiếng gọi
Vui buồn chia sẽ suốt năm canh
Mytutru_13.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 20:01:44 bởi Tứ Trụ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 22:45:15
0

HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU


 
Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

Hạ nhớ
 
Chớm hạ sang mùa chợt nhớ anh
Mình xưa như chiếc lá chung cành
Thềm xoan năm ấy màu hoa thắm
Bụi trúc ngày nao ánh mắt xanh
Lối mộng trăng còn soi  bến cũ
Đường yêu ai chẳng  dệt  mơ lành ?
Bao nhiêu gói chặt vào quên lãng
Một góc đời chia mấy trống canh 
  
 
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
NU


Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...



Luôn Gần

Hạ về sáng rở nét trăm anh
Bàng lăng thơm ngát nở triểu cành
Cánh thơ mực tím thơm tình bạn
Biển nhớ dạt dào ngút trời xanh
Tri âm, tri kỷ, lời hoa bướm
Trao đổi cho nhau ý trọn lành
Cách núi, ngăn sông xa vạn dặm
Tay phím luôn gần trong mỗi canh
Mytutru_13.4.2009





Đính kèm (1)

TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
 

Vui Buồn Chia Sẽ

Thân nhau tay bắt, miệng chào anh
Đất trời nắng ấm phủ xuyên cành
Như đã từng quen trong tâm thức
Ý thơ chợt gặp giữa trời xanh
Ngọt lịm chân tình nên câu ước
Tình huynh, nghĩa đệ, nghiệp duyên lành
Thỉnh thoảng vắng nhau vang tiếng gọi
Vui buồn chia sẽ suốt năm canh
Mytutru_13.4.2009
 
 
HẠ XƯA
 
Giấc điệp chập chờn bởi thiếu anh
Nằm nghe gió thổi động lay cành
Ôm lòng trở giấc nhìn đêm trắng
Thả gót trầm mình ngắm biển xanh
Ký ức ngày nao bừng tỉnh dậy
Lùi về quá khứ tủi mơ lành
Hạ xưa đã mất còn đâu nưã
Nước mắt chan hoà suốt mấy canh
 
Sương Anh
 
SA xin chúc tất cả các bạn một tuần mới thiệt là dui dẻ dà mạnh phẻ ha...


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 23:09:55
0
Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
 
 
Chồng Cưng?
 
Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
Chả phượng nem công ù giống lợn
Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
Bây giờ đã biết hổng thèm theo
 
Sương Anh

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 13.04.2009 23:36:46
0
HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU

 

Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >




Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

 
Hạ nhớ
 
Chớm hạ sang mùa chợt nhớ anh
Mình xưa như chiếc lá chung cành
Thềm xoan năm ấy màu hoa thắm
Bụi trúc ngày nao ánh mắt xanh
Lối mộng trăng còn soi  bến cũ
Đường yêu ai chẳng  dệt  mơ lành ?
Bao nhiêu gói chặt vào quên lãng
Một góc đời chia mấy trống canh 
  
 
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
NU


Đêm trường

Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh

Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...



 
Luôn Gần

Hạ về sáng rở nét trăm anh
Bàng lăng thơm ngát nở triểu cành
Cánh thơ mực tím thơm tình bạn
Biển nhớ dạt dào ngút trời xanh
Tri âm, tri kỷ, lời hoa bướm
Trao đổi cho nhau ý trọn lành
Cách núi, ngăn sông xa vạn dặm
Tay phím luôn gần trong mỗi canh
Mytutru_13.4.2009





Đính kèm (1)


TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
 

 
Vui Buồn Chia Sẽ

Thân nhau tay bắt, miệng chào anh
Đất trời nắng ấm phủ xuyên cành
Như đã từng quen trong tâm thức
Ý thơ chợt gặp giữa trời xanh
Ngọt lịm chân tình nên câu ước
Tình huynh, nghĩa đệ, nghiệp duyên lành
Thỉnh thoảng vắng nhau vang tiếng gọi
Vui buồn chia sẽ suốt năm canh
Mytutru_13.4.2009
 
 
HẠ XƯA
 
Giấc điệp chập chờn bởi thiếu anh
Nằm nghe gió thổi động lay cành
Ôm lòng trở giấc nhìn đêm trắng
Thả gót trầm mình ngắm biển xanh
Ký ức ngày nao bừng tỉnh dậy
Lùi về quá khứ tủi mơ lành
Hạ xưa đã mất còn đâu nưã
Nước mắt chan hoà suốt mấy canh
 
Sương Anh
 
SA xin chúc tất cả các bạn một tuần mới thiệt là dui dẻ dà mạnh phẻ ha...

 
HẠ NHỚ !

Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                             NU






Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ  NU

Chúc nha uyen vui,khỏe,tươi,trẻ,hồn thơ lai láng
 
HÃY CỐ QUÊN...!
 
Phượng hồng phun lửa cháy lòng anh
Đỏ tựa máu tim nhuộm thắm cành
Bạn hỡi!Cố quên khi tóc bạc!
Em ơi!Đừng nhớ lúc đầu xanh!
Đường mơ thuở trước tan mơ đẹp
Lối mộng giờ đây nát mộng lành
Hãy để tình trôi vào dĩ vãng
Cho mình ngon giấc đến tàn canh.
Thi Nang 
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 00:01:30
0
Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
 
 
Chồng Cưng?
 
Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
Chả phượng nem công ù giống lợn
Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
Bây giờ đã biết hổng thèm theo
 
Sương Anh


HỔNG THÈM !
 
Hông thương hổng phải tại em nghèo
Mà bỡi vì em quá ốm eo
Đi đứng như tre lay trước gió 
Uống ăn nhỏ nhẻ giống như mèo
Nhà anh vốn dĩ là hào phú
Thả cữa tiêu xài hổng kiết keo
Ốm nhách trông như người ốm đói
Nhìn em phát chán nói gì theo !
 
                             Nhuyễn A
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 20:55:01 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 01:18:50
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU


Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

  
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
NU





Chờ mong
 
Nhớ lắm anh ơi ! em nhớ anh
Ai làm cho lá phải xa cành
Đau lòng ngồi ngắm vầng trăng úa
Xót dạ trông vời sóng nước xanh
Những ước tình ta luôn mãi đẹp
Niềm mong đôi lứa ngọt duyên lành
Trao thương đằm thắm hoa tình ái
Chờ mãi đêm dài trắng năm canh
 
T.T.K.13.4.2009
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 04:42:18
0
TRÁNH VOI

‘Chỉ muốn ra thôi chẳng muốn vào’
Sá gì tim mật chút công lao
Bao năm nối vận vui lòng bạn
Một phút sa chân gãy nhịp cầu
Chán mặt đường kia khôn ngõ tránh
Bận lòng nơi đó với tay cao
Phong trần lỡ bước đành lui gót
Tránh gặp voi đâu hổ mặt nào.


Lá chờ rơi 13/04/09

 
AI CŨNG HIỂU
Việc đâu còn đó - nói chi vào.
Đã phóng lao rồi bám lấy lao.
Mở mắt thật to xem trúng đích.
Mím môi thật chặt bước lên cầu.
Dưới chân sỏi đá đâu là thấp.
Trong mắt bầu trời  có phải cao???
Sai, đúng hiển nhiên ai cũng hiểu.
Hơi đâu chuổc khổ phải không nào.
 
 
...Ở trên Ảo chửi mà ăn thua gì - Nguơì đời, họ viết thư chửi 7 còn kinh thiên động địa hơn. 7 gặp họ vẫn mỉm cười chào khi chạm mặt đó.... VDN
 
Lời nói của sư tĩ VDN rất là đúng. tui kính phục.
 
Bác Lá à hãy theo gương sĩ tĩ VDN đi. Mình còn chấp, bỏ cuộc là thua đó.
Gởi đến bác mấy lời chân tình.
 

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 09:25:56
0
ĐÚNG KHÔNG NÀO
 
Bận lòng chi lắm việc ra vàoXướng họa phải nào chuyện lớn laoThích biển ta ôm phao lặn hụpChê sông ta lại bước lên cầuCuộc đời ai biết đâu dài ngắnTrời đất cũng còn lúc thấp caoTích đức tu thân không hỉ nộTâm an phúc đến đúng không nào                           NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 09:27:35
0
Xướng Kính Mời
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
ĐỆ     NHỊ    KHÓAI
Một phút phù du trút nỗi niềm 
Ngẩn ngơ lên tuyệt đỉnh non tiên.
Chìm trong mê thức mơ màng mộng.
Nhập chốn tịnh không giải thóat phiền 
Từng phút trôi qua trong phẳng lặng. 
Mỗi giây kết nối chốn trường miên
Thiu thiu phiêu dạt cơn mê ảo.
Lạc cõi vô ưu đắc quả thiền
Trần Mạnh Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}      13-4-2009
        {}

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 09:39:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 14.04.2009 10:49:47
0
Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
 
 
Chồng Cưng?
 
Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
Chả phượng nem công ù giống lợn
Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
Bây giờ đã biết hổng thèm theo
 
Sương Anh







 
HỔNG THÈM !

Hông thương hổng phải tại em nghèo
Mà bỡi vì em quá ốm eo
Đi đứng như tre lay trước gió 
Uống ăn nhỏ nhẻ giống như mèo
Nhà anh vốn dĩ là hào phú
Thả cữa tiêu xài hổng có keo
Ốm nhách trông như người ốm đói
Nhìn em phát chán nói gì theo ! 
  Nhuyễn A

 
CƠM THANH ĐẠM
Bữa cơm thanh đạm chẳng sang nghèo
Thịt mỡ dưa hành phủ lấy eo.
Suốt buổi thòm thèm ăn giống cọp
Cả ngày gà gật ngủ như mèo.
Buồn tình phở tái xơi vài tộ.
Hứng chí sữa tươi nốc mấy keo.
Xế bóng chồng về cơm đạm bạc...
Rằng em kiêng cữ... vẫn nghe theo...
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 11:09:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 63 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1871 bài trong đề mục