Thương Về Quê Mẹ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 12.04.2008 21:23:22
0

 
Cám ơn Bảy đã sưu tầm cho mọi người thưởng lãm một ảnh hoa đẹp
 
Thương hoa sắc tím đứng ven đường
Gợi ai trăm mối tình tơ vương
Nhẹ nhàng dừng bước say hồn mộng
Hoa tím muôn đời gieo nhớ thương
 
Huyền Băng
 

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 12.04.2008 22:54:56
0
 
 
 
Tôi luôn yêu màu hoa sim tím
 
VDN
 
 
Bởi tím buồn nhưng vẫn thủy chung
Sim tím vì ai mãi trốn rừng
Tím lòng đau...tình không thay đổi
 
Sương Anh
 
Cô 7 ui...có phải Cô bị mỏi tay hôn? con ghi tiếp giúp cho Cô ha, Cô có chịu hôn?  nếu hổng ưng ý thì Cô ghi ra cho con ghi lại nha hihihihi. Chúc Cô un très bon week-end! [sm=flower.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 22:57:37 bởi SuongAnh >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 12.04.2008 23:47:51
0
rất vui HB, SA... vào chia xẻ "hoa sim màu tím"
Chúc tất cả vui vẻ cuối tuần

 
Tb : HB, SA ơi ! Thứ Tư 7 "bay" qua Cali. - 7 sẽ vắng mặt 1 tháng - Ở nhà vui vẻ và sáng tác mạnh nha ! 
Bisous bisous XXXXX


 
***
 
Tôi luôn yêu màu hoa sim tím
 
Màu của "Đoạn Trường"


Trong đời tôi cũng yêu
và mang tên nhiều màu "Tím" :

Cẩm Lan, Cẩm Quỳnh, Cẩm Hương
Bể dâu biến đổi vẫn thương Cẩm Hường
Yêu chi màu của "đoạn trường"
Mang thân bạc phận, mãi vương khổ sầu ?!!
........................
VDN
Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 23:55:53 bởi Viet duong nhan >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 13.04.2008 01:39:20
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
 
Tôi luôn yêu màu hoa sim tím
 


 
 
 
 
 
 
Dạ, vài dòng chia sẻ cùng màu hoa tím của Bảy (xin phép cho ja gọi thế để thấy gần gũi hơn ) chúc Bảy một cuối tuần vui vẻ và chuyến đi Cali thật vui nhé.
 
 
 
Thương Màu Tím
 
 
Thương lắm màu sim tím bẽ bàng
Màu buồn, màu nhớ... màu thở than
Đọan trường vẫn ánh màu chung thủy
Bao chuyện tình duyên đã lỡ làng
 
Biết thế nhưng lòng vẫn cứ vương
Đó màu đẹp nhất mà tôi thương
Sắc son vẹn giữ đêm ngày nhớ
Mặc khách thời gian... mộng bên đường
 
Lạc chốn đồi hoang...nhớ màu sim
Lênh đênh trôi dạt lục bình đêm
Trót thương màu ấy... thân lữ khách
Cali phượng tím đậm tình thêm
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 13.04.2008 22:25:05
0
Cảm ơn jacaranda ghé thăm, chúc lành và để lại bài thơ buồn buồn . Yes ! Cứ gọi 7 là 7 được rồi. Ừm, qua Cali. lúc này tha hồ ngắm phượng tím vừa đươm bông đó Ja.
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 14.04.2008 18:19:40
0

Niềm Đau...
(Nỗi Sầu Chung...)

Ngoảnh về dĩ vãng nát nhầu
Niềm đau hiện tại, ngồi rầu đất Âu
Tương lai mù mịt xám nâu
Như "Mùa Thu Chết" giữa bầu trời Tây

Gởi lòng bay khắp đó đây
Sớt chia cái kiếp đọa đày phận chung
Trí tâm tính toán lung-tung
Về hay ở, những ngày cùng cuối đây ?

Quê nhà Mẹ đợi đêm ngày
Mong đàn con được có ngày trùng lai
Hơn ba mươi mốt năm nay
Mẹ đà sầu khổ, đắng cay khôn lường

Con của Mẹ, khắp bốn phương
Bao giờ trở lại cố hương quê nghèo ?
Đường về sao quá cheo leo
Nắng vàng còn khuất, bởi bèo mây che...!

Việt Dương Nhân

 

 
BẤT CHỢT-MÙA ĐI...
Bất chợt thoáng nghe tiếng hạ rơi
Tiếc xuân đang thắm sắp xa rời
Bâng khuâng tiết mới ta thầm hỏi
Lưu luyến mùa xưa đã mấy thời
Giấc ngủ chập chờn nơi sóng dậy
Cơn mơ nghiêng ngả chốn sương phơi
Ân tình văn viết trong rừng nhớ
Nghĩa bút thơ đan một quãng đời

THĂM BẠN...

Một năm lần tới chốn phồn hoa
Thăm bạn xẻ chia nỗi nhớ nhà
Câu nói người quen nghe ấm dạ
Giọng cười trẻ lạ thấy ngân nga
Gặp nhau thân đón bao mừng tủi
Đưa tiễn tình trao vạn nghĩa quà
Một bước chân đi bao vất vả
Ngàn câu thơ viết chất hồn ta.

MINH TUẤN
 
 Thân tặng chị trước lúc đi du lịch-Chị nhớ chụp hình nhiều chị nhé. Chúc một tháng qua nhanh để được đọc thơ chị

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 14.04.2008 18:35:58
0
Chào MT, em khỏe không ? Cảm ơn em chúc chị đi chơi vui.
Chúc em & tất cả ace Vườn Thơ TQ an vui và sáng tác mạnh.
Thâm mến
Chị 7_vdn

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 14.04.2008 18:47:17
0
Sướng Quá...!!
 
An nhàn thơi thảnh Cô đi chơi
Sướng quá đi hà, sướng quá thôi!
Chúc bon voyage Tây qua Mỹ
Tháng sau Cô về có quà rồi...hihihihihi

 
Sương Anh
 
Con chúc thứ tư tới Cô 7 đi chơi vui vẻ nha, chắc sẽ được Cô cho xem nhiều hình đẹp lắm bên Cali ha, nhất là cây Phượng Tím và Anh Đào, bên Pháp mình hổng có Cô ha.[sm=kissing.gif]

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 14.04.2008 23:43:35
0

Trích đoạn: SuongAnh

Sướng Quá...!!
 
An nhàn thơi thảnh Cô đi chơi
Sướng quá đi hà, sướng quá thôi!
Chúc bon voyage Tây qua Mỹ
Tháng sau Cô về có quà rồi...hihihihihi

 
Sương Anh
 
Con chúc thứ tư tới Cô 7 đi chơi vui vẻ nha, chắc sẽ được Cô cho xem nhiều hình đẹp lắm bên Cali ha, nhất là cây Phượng Tím và Anh Đào, bên Pháp mình hổng có Cô ha.[sm=kissing.gif]

 Cảm ơn SA nhiều nhiều [sm=kissing.gif] - 7 sẽ chụp hình phượng tím - Còn đào thì ben Pháp có đầy mà. Cây đào gần nhà cô đang nở toét kia.
Chúc con và tất cả luôn mạnh khỏe vui tươi và sáng tác nhiều..[sm=kissing.gif]
Thương
Cô Bảy

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.04.2008 00:32:54
0
Hello chị 7   đi Cali nhớ ghé thăm vùng Tây bắc nha, mùa nầy Seattle đã có nắng ấm, đào đang nở rộ, đi chơi núi cũng thú lắm  

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.04.2008 08:46:05
0

Trích đoạn: Chu Ha

Hello chị 7   đi Cali nhớ ghé thăm vùng Tây bắc nha, mùa nầy Seattle đã có nắng ấm, đào đang nở rộ, đi chơi núi cũng thú lắm  

CH ơi ! Kỳ này 7 ở biển gần Venice-Beach - San Monica. CH ở miệt đó hả ?
7 ở khu naỳ nè CH !
http://maps.google.com/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=HPIA,HPIA:2005-38,HPIA:en&q=4200+Admiralty+Way%2e+Marina+del+Rey%2c+CA+90292

 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.04.2008 09:22:11
0
Kính Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 Tháng 3 Âm lịch


 
 

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.04.2008 23:55:36
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: Chu Ha

Hello chị 7   đi Cali nhớ ghé thăm vùng Tây bắc nha, mùa nầy Seattle đã có nắng ấm, đào đang nở rộ, đi chơi núi cũng thú lắm  

CH ơi ! Kỳ này 7 ở biển gần Venice-Beach - San Monica. CH ở miệt đó hả ?
7 ở khu naỳ nè CH !
http://maps.google.com/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=HPIA,HPIA:2005-38,HPIA:en&q=4200+Admiralty+Way%2e+Marina+del+Rey%2c+CA+90292




Từ chỗ chị sang bên em Bellevue Washington

Cách nhau hai giờ bay thôi chị 7 ơi hihihihihi  
 
hihhihihi CH vào Google... gửi dirrection cho chị mấy lần đều không được hihihiih chị 7 tài thiệt nha

 
CH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 00:22:32 bởi Chu Ha >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 16.04.2008 07:09:09
0
Kính Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 Tháng 3 Âm lịch

 
Mời đọc >>  Phép Làm Văn Tế
Giỗ Tổ Hùng Vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 07:10:30 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 16.04.2008 07:19:55
0

Trích đoạn: Chu Ha

Từ chỗ chị sang bên em Bellevue Washington

Cách nhau hai giờ bay thôi chị 7 ơi hihihihihi  
 
hihhihihi CH vào Google... gửi dirrection cho chị mấy lần đều không được hihihiih chị 7 tài thiệt nha

 
CH

CH thương mến,
 
Để khi khác, nếu có duyên mình sẽ gặp CH - Kỳ này 7 đi là để hong nắng "rechargé Vitamine D" và nghỉ ngơi + chương trình con trai có dự định vài nơi. Thấy cũng mệt rồi.
Thôi, 7 đi "khò" khuya quá rồi. Tháng sau sẽ gặp lại.
Chúc CH & tất cả Thi Sĩ Vườn Thơ VNTQ vui vẻ và hồn thơ lai láng sáng tác mạnh .
Thân
7_VDN

Diệu Tưởng
  • Số bài : 44
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2008
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 16.04.2008 07:44:06
0

rất vui HB, SA... vào chia xẻ "hoa sim màu tím"


==> Ghê thiệt, em là người vào khen đầu tiên, lại là người trả lời đầu tiên. Vậy mà không thèm cám ơn em nha! Bắt đền anh Việt Dương Nhân đó... chỉ giỏi ăn hiếp em nhỏ. *giận*

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 30.04.2008 15:22:14
0

==> Ghê thiệt, em là người vào khen đầu tiên, lại là người trả lời đầu tiên. Vậy mà không thèm cám ơn em nha! Bắt đền anh Việt Dương Nhân đó... chỉ giỏi ăn hiếp em nhỏ. *giận*

 
 
 
Giận thương...Lên tiếng tỏ tường
Trách người không nhắc bến thương tên mình
Bắt đền aI đóa hoa sim
Chủ nhà chắc phải đi tìm thêm hoa.
 
Diệu Tường chắc phải chờ ít bữa nữa chủ nhà mới mang hoa về đóa...hi...chúc vui
 

 
 
Ngắm tạm bông hoa quê này héng...DT...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 04.05.2008 15:16:54
0

 
 
<Kính tặng chị Việt Dương Nhân >
 
 
ĐÊM TRẮNG...

Hạ kéo ngày dài mãi
Đêm ngắn mộng nghĩ suy
giấc ngủ vừa khép mi
Nắng sáng thì gọi dậy.

Hạ quê người thế đấy
Tìm đêm phải kéo rèm
Giấc mộng vừa làm quen
Đã lay rèm chim hót.

Đêm trrăng sao dịu ngọt
Chốn tình ai hẹn hò
Sương nhẹ như nỗi lo
Êm đềm rơi vai áo .

Đêm trắng buông khờ khạo
Vương bóng gầy bôn ba
Đêm trắng phơi nhạt nhòa
Chốn trời xa tỉnh thức .

Đêm trắng như bắc cực
Hạ lòng thoáng giá băng
Cô đơn xếp mộng thầm
Gửi muôn dòng vơ vẩn ?

Đã bao lần nhầm lẫn
Canh khuya với buổi chiều
Cho tâm tư ngơ ngẩn
Nhớ quê nhà bao nhiêu?

Mộng xưa đã thương nhiều
Trắng đêm màu mái tóc
Nhớ quê...Chị đừng khóc
Viết thơ buồn...Ru ta.

MINH TUẤN

Đêm trắng đã tới rồi -chẳng biết chị có thức trắng đêm bao giờ chưa...Em viết khúc thơ lòng thân tặng chị nhé...chúc chị vui vẻ và mạnh khỏe.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 23:02:52 bởi Minh Tuấn >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 31.10.2008 06:40:56
0
!!!!!
 
Ai về quê Mẹ, xin cho gởi
Một khối tình thương rải khắp nơi.
(vdn) 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 06:56:30 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 31.10.2008 07:01:25
0
Làm Sao An Phận
"Thất Quốc sầu trôi theo vận nước,
Tha hương tủi nhục vướng nghiệp nhà."

(Lưu Vân)


Trong dạ tiệc nói cười ca hát,
Ngậm ngùi tìm giải thoát dân hiền
Dẫu rằng đang sống đất liền
Mà lòng thương nhớ triền miên dân mình.

Ðất tạm dung đầy tình nhân đạo
Cơm áo lành gạo trắng cá tươi
Tự-do Dân-chủ quyền-người.
Làm sao an phận vui cười được đây ?

Thương nhớ thương đọng đầy tâm não
Lòng căm thù "chồn-cáo" ác gian
Làm cho nòi giống tóc tang
Nỡ nào nhắm mắt chẳng màn việc chi.

Thuở ra đi môi chì mặt nám
Mấy mươi năm sống bám quê người
Ðất lành chim đậu ai ơi !
Nhưng lòng hãy nhớ khung trời quê hương,

Ðang xẩy ra đau thương tràn ngập
Từ Chúa Giáo đến Phật Pháp Tăng
Ðộc tài bạo lực hung hăng
Bỏ tù Linh Mục, đày hàng Chân Sư.

Tư Bản Ðỏ khư khư khống chế
Buộc dân lành phải nễ "đảng ta"
Bảo là; phải hát phải ca :
Những lời của "đảng" đặt ra đúng đời.

Thứ vô thần, chẳng Trời, Chúa, Phật
Cai trị dân theo lạc hậu xưa...
Trời ơi ! Ông hãy chuyển mưa
Sét lên đánh "đảng ta" chừa thói ngu.

Từ Nam-Bắc mây mù sẽ biến
Ðến ngoài, trong thăng tiến phục hồi
Trăm năm duy vật đổi dời,
Duy Tâm mãi mãi sáng ngời chẳng phai.

Anh Hùng, tuổi trẻ chờ ai nữa ?
Mau đứng lên trị sửa ác quân.
Toàn dân chung sức họp cùng,
Dựng nền Dân-chủ khắp vùng Trời Nam.

Việt Dương Nhân

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.11.2008 20:33:52
0
Mộng Lắp Bằng
Kính dâng Mẹ Việt Nam

Mẹ hỡi ! Con đã tạm yên rồi
Không còn chen lấn nữa với đời
Chỉ còn cái mộng lắp bằng đó...
Tuy nhỏ, mà to lớn cỡ Trời.

Mỏi mong quê Mẹ được bình đẳng
Cuộc sống hằng ngày cơm áo no
Quyền người đều tự do ăn nói
Tâm sự tin nhau hết sợ lo.

Hãy diệt thằng Ngu, thay Chú KHÔN
Xây lại Việt Nam thật hùng hồn
Biển xanh, núi biếc cùng nhau ngắm
Sông Tiền, sông Hậu đẹp hoàng hôn.

Thanh bình từ tỉnh ra thôn xóm
Nhẹ gót chân son miệng mỉm cười
Tình thương ruột thịt không ngăn cách
Cho một Việt Nam thật sáng ngời.

Đêm đêm con nguyện cầu Trời Phật
Độ dòng máu Việt khắp nơi nơi
Cuốn cuộn hòa chung cùng một khối
Đồng phất "Cờ Vàng*" chính nghĩa thôi.

Việt Dương Nhân
__________________
(*)Cờ vàng ba sọc đỏ

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 15.11.2008 21:44:33
0

NIỀM ĐAU
 
...
Quê nhà Mẹ đợi đêm ngày
Mong đàn con được có ngày trùng lai
Hơn ba mươi mốt năm nay
Mẹ đà sầu khổ, đắng cay khôn lường

Con của Mẹ, khắp bốn phương
Bao giờ trở lại cố hương quê nghèo ?
Đường về sao quá cheo leo
Nắng vàng còn khuất, bởi bèo mây che...!

Việt Dương Nhân


 
Chào chị Bảy. Em có bài này giao lưu với chị nè
 
VỀ THĂM QUÊ MẸ
 
"Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê mẹ mà không có đò"
                                   (Ca dao)
 
Tôi về thăm mẹ, thăm em
Đò chưa về bến, lối quen lạ người
Câu ca dao ngọt mềm môi
Tiếng chim da diết hót lời cuối thu...
 
Bờ sông một dải gió lùa
Chạnh lòng thương mẹ nắng mưa tảo tần...
Tôi về gom nhặt tháng năm
Ru em tròn giấc trăng rằm đêm mơ 
 
Rặng tre đầu ngõ đung đưa
Cánh cò la lả... cõng mùa qua sông
Tôi về trời đã chớm đông
Vẫn con đò, vẫn bến sông... hiền lành
 
Cau vàng nhai với trầu xanh
Bởi tình, bởi nghĩa mà thành đỏ tươi!
Tôi xa quê đã lâu rồi
Lòng như sông cũng lở, bồi bâng khuâng... 

Cây đa, bến nước, dòng sông
Tình quê một thủa... trong lòng chưa phai!
Đêm xa như nỗi niềm ai
Thân thương bóng mẹ... canh dài... thân thương...  



Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mẹ Tôi Người Việt Nam... - 16.11.2008 06:28:50
0



Mẹ tôi, Người Việt Nam . . .


Một giọt lệ rơi đọng trên mi
Bất giác trong tim nỗi nhớ về
Nếu con còn Mẹ vui biết mấy
Và lẽ cuộc đời bớt đắng cay

Trái tim cất hát lời dịu êm
Hãnh diện có Mẹ người Việt Nam
Tình cao như núi, dịu ngọt mát
Chăm sóc gia đình, chuyện áo cơm

Giọt lệ thứ hai, rớt cho con
Lạc bước chân non thiếu Mẫu tình
Chiếc mũng nhỏ nhoi trong biển lớn
Một bó mạ non giữa giòng đời

Hai mươi năm rồi, con cũng quen
Những khi vấp ngả, khượng đứng lên
Những lần trúng gió, cơn lạnh nóng
Chỉ biết lặng thầm nguyện Ơn Trên

Thêm giọt lệ nữa, rớt mặn môi
Công ơn Mẹ đã ... dưỡng nuôi con
Những năm đầu đời hồn nhiên thắm
Những đêm ngoặt nghèo Mẹ trông nôm 

Con hiểu Tình Mẹ hiểu nỗi lòng
Con thương kính Mẹ, Mẹ biết không
Sóng đời xuôi ngược, thuyền lạc bến
Nhưng mãi muôn đời, Nhân Ái trong. 

Con về thăm Mẹ . . . con lại đi
Những bông hồng thắm có nghĩa gì
Câu kinh lời nguyện Cầu liên lỉ
Cầu mong Mẹ hiền . . sáng Hào Quang

Con biết :

Khi về bên Mẹ lệ sẽ tuôn
Không có tại sao ... chỉ thấy buồn
Bao năm xa Mẹ vòng tha thiết
Nay có gần kề, mồ lạnh băng

Giấy nào thấm khô dòng nước mắt
Khăn nào đau đớn hơn màu tang
Nhiều năm đã qua, vẫn ngỡ ngàng
Mỗi khi nhìn Mẹ qua hình xưa . . . .


aB 
 
R


==

Chào chị 7 :) Chị khoẻ không?? Quán Hũ Chìm em say quá chừng - nên bò sang đây say tiếp đó. Chúc Chị niềm vui & sức khoẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 20:23:38 bởi Viet duong nhan >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



Dang Xuan Linh
  • Số bài : 1217
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2007
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 19.11.2008 17:13:33
0
Bài thơ  LÀM SAO AN PHẬN rất hay của Cô Bảy, Đặng Xuân Linh xin gởi Cô Bảy bài hoạ sau đây:

Nỗi lòng từ năm 79
Hoạ bài : « Làm sao an phận » của Việt Dương Nhân


« Làm sao an phận » vì hồn nước
Buồn bấy xa quê bởi vận nhà
 
Thuở làm rừng cũng thường hay hát
Nơi Bến Sắn chúng khắc dữ hiền ?
Ngày đầu canh tác tới liền
Tuy rằng sáu tháng cô miên riêng mình
 
Con tạm nương sống tình đất Đạo
Nghĩa ân kia một dạo nguồn tươi
Chồng xa biết chắc lòng người
Uy quyền ỷ thế nghiêm cười…ta đây
 
Ở phương trời lòng đầy thương não
Bởì dân nghèo chung cáo manh gian
Lắm điều bực giọc thâm tang
Ăn gian xới bớt có màng đời chi…
 
Buổi ra đi mặt mi tay nám
Xuân thu…nương tạm bám quê người
Dù rằng yên ổn ai ơi !
Mà lòng vẫn nghĩ bên trời cố hương
 
Nơi thôn vắng nghèo đương tràn ngập
Bởi lúa gạo lại nhấp giá tăng
Càng thiếu thốn, càng hờn hăng
Chúng chín, một chỉ cho hàng dân Sư
 
Để cả đói dễ dư chuyên chế
Muốn yên thân thì nễ « xếp » ta
Bụng trong rỗng tuếch cũng ca
Dân theo ý chỉ đọc ra sẵn lời
 
Chẳng thương dân đâu đòi thương Phật
Rắp tâm nguyện khắp với người xưa
Sấm kia giáng trước khi mưa
Tưới lên sạch bẩn, xéo bừa đứa ngu
 
Ai cũng mong sương mù tan biến
Quét lòng tham, cải tiến lành hồi
Yên lòng quy xứ nhà dời
Cho ta thoải mái cuộc đời buồn phai
 
Người tuổi trẻ gắng hay hơn nữa…
Dân than thở chẳng tựa quan quân
Chở đầy thuyền khẫm xu cùng…
Vì dân thông suốt vẫy vùng chánh nam

 
Đặng Xuân Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 17:17:31 bởi Dang Xuan Linh >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 19.11.2008 19:31:16
0
Cảm ơn Nguyễn Thành Dũng, aB và Huynh Đặng Xuân Linh đã ghé thăm "tiểu gia"  của 7 - Và để lại những vần thơ hay... hic hic ...
Thân mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và hồn thơ luôn lai láng.
 
7_vdn
 
Tb : Hôm nay Nàng thơ của 7 "đi chơi" xa rồi ! Xin hẹn sau.....
 
Dòng sông Quê Ngoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 19:33:47 bởi Viet duong nhan >

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 19.11.2008 20:04:59
0


 
Tb : Hôm nay Nàng thơ của 7 "đi chơi" xa rồi ! Xin hẹn sau.....
 
Dòng sông Quê Ngoại

 
Lòng ai cũng có giòng sông
Quê cha, quê mẹ, quê ông, quê bà
Vì cơn nguy biến sơn hà
Mà đành nuốt lệ lià xa quê nghèo
 
Vách tranh mái lá cheo leo
Chỉ cần gió thổi đi vèo xong ngay
Dân tôi cơ cực ngày ngày
Cơm không no đủ áo may trăm màu
 
Làm người viễn xứ vui đâu
Lạc loài quyến thuộc lệ sầu tủi thân
Làm sao xa hoá thành gần
Cầu xây trong mộng bao lần mới xong?
 
Nơi quê Ngoại có con sông
Dòng nước êm chảy rả ròng tháng năm
Dẫu bao biến đổi thăng trầm
Tình sông vẫn thế âm thầm dòng trôi
 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....Nàng Thơ cuả cô VDN đi chơi rồi, dzị cho nàng thơ cuả SA tạm hay thế được hông hả cô...hihihihihi....nhìn hình đẹp quá, hồn thơ lay động, con xin ghi vài dòng theo cảm xúc...chúc Cô Bảy an lạc.[sm=kissing.gif]

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 19.11.2008 20:16:03
0

 
Tb : Hôm nay Nàng thơ của 7 "đi chơi" xa rồi ! Xin hẹn sau.....
 
Dòng sông Quê Ngoại


Lòng ai cũng có giòng sông
Quê cha, quê mẹ, quê ông, quê bà
Vì cơn nguy biến sơn hà
Mà đành nuốt lệ lià xa quê nghèo
 
Vách tranh mái lá cheo leo
Chỉ cần gió thổi đi vèo xong ngay
Dân tôi cơ cực ngày ngày
Cơm không no đủ áo may trăm màu
 
Làm người viễn xứ vui đâu
Lạc loài quyến thuộc lệ sầu tủi thân
Làm sao xa hoá thành gần
Cầu xây trong mộng bao lần mới xong?
 
Nơi quê Ngoại có con sông
Dòng nước êm chảy rả ròng tháng năm
Dẫu bao biến đổi thăng trầm
Tình sông vẫn thế âm thầm dòng trôi
 
Sương Anh
 
Cô 7 ui....Nàng Thơ cuả cô VDN đi chơi rồi, dzị cho nàng thơ cuả SA tạm hay thế được hông hả cô...hihihihihi....nhìn hình đẹp quá, hồn thơ lay động, con xin ghi vài dòng theo cảm xúc...chúc Cô Bảy an lạc.[sm=kissing.gif]

***
 
Tuyệt vời Sương Anh ơi !
Cảm ơn con "thay" 7 làm những vần thơ thật quê hương thật xúc động - 7 nhớ "Dòng Sông Quê Ngoại" ở Tân Nhựt (Bình Chánh-SG) quá chừng đây. Hẹn 2010 sẽ trở về VN thăm Quê Hương và Nội, Ngoại. Chờ thêm chút nữa ?!
Chúc con & gia đình an vui.
Thương
Bisous bisous XX
Cô Bảy
 

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 01.01.2009 07:30:48
0
 
 
MẸ
 
Vừa sang năm mới... rộn tiếng cười
Lòng con chẳng gợn chút gì vui
Ba mươi bốn năm rồi hỡi MẸ !
Con vẫn tạm dung ở xứ người !
.............!!!!!!
vdn
Paris, ngày 1.1.2009
 
**************
 
!!!!!
 
Ai về quê Mẹ, xin cho gởi
Một khối tình thương rải khắp nơi.
(vdn) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 07:32:20 bởi Viet duong nhan >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
:: Thương Về Quê Mẹ :: - 05.01.2009 07:35:31
0
 
Bếp của Mẹ . . .
 

Khói bếp một ngày Mẹ nung cơm
Bát canh rau ngon, tươi mùi thơm
Tan trường hân hoan vừa về đến
Mẹ gọi con ơi! có riêu canh
 
Chái bếp chiều nay lạnh vắng thay
Tuổi thơ kỷ niệm dấu chốn này
Mắt cay khói bếp, rơm củi nóng
Bao năm ngậm ngùi nhớ Mẹ yêu
 
Chiều qua ngồi nhặt mớ rau xanh
Lòng chợt xót xa nhớ bát canh
Mùng tơi riêu cua trời thơ ấu
Đậm đà thiết tha mái gia đình
 
Tắt bếp cất rau hồn trĩu nặng
Năm tháng bạc màu úa thời gian
Con dừng nơi đây, hay mãi bước
Cặm cụi với đời bụi mờ sương
 
Mẹ ơi! năm này em gái thương
Sẽ sánh duyên đôi nên vợ chồng
Trái tim con vui - em đà lớn
Qua tuổi non thì biết lo toan
 
Em có bếp riêng biết nấu canh
Chạnh lòng con nhớ Mẹ nhiều hơn 
Ngây dại tuổi thơ đi mau quá
Thêm chút ngậm ngùi, xót xa vương
 
 
aB - Jan 2009 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:33:09 bởi Viet duong nhan >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: :: Thương Về Quê Mẹ :: - 09.01.2009 11:59:53
0
Kính Gởi Chị Bảy
Trước thềm năm mới, xuân Kỷ Sửu  và 50 xuân tiếp theo nửa. Nguyên Hải chúc chị luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh Phúc-Phát Tài - Ngày nào cũng có nhiều niềm vui, nhiều may mắn, Luôn trong vòng tay nồng ấm yêu thương - quý mến - kính trọng của gia đình, người thân, bạn bè , và thì hữu gần xa trong - ngoài nước.
Nguyên Hải chân thành cám ơn chị đã đọc và quan tâm đến thơ Nguyên Hải.
Cho phép Hải gởi chị bài XUÂN & TÌNH YÊU  chị đọc cho vui.








 







XUÂN & TÌNH YÊU


Đang chín tới
          những cành xuân
                      mòng mọng sữa
Dòng nhựa đời
         vơi khẳm lại đầy vơi
Hoa tươi
          trái mởn
             chồi biếc
                  ánh tơ rơi
Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
Em có thấy
          cỏ cây và hoa dại
Cũng tươi màu
          xanh mượt dưới trời xanh
Đi bên em
          hít thở không khí trong lành
Mùi nắng mới
          hương hoa ngào ngạt
Đường về quê
           mắt nheo dài
                 theo nương đồng bát ngát
Gốc rạ đông xuân
                 chưa vỡ đất
                             cũng lên mầm
Sức xuân về
                 dồn nén trong những tháng năm
Đang bung cánh
                  nghiêng chào 
                             tình yêu bất tận
Đi bên em
                 ta đi bên nàng xuân rất thật
Dáng thướt tha
                tóc mượt
                         má ửng
                                       môi hồng
Ôi đê mê
                 quên đất trời
                           lửa hạ, mưa đông
Và ngây ngất
                 muốn vỡ lồng
                           cho ngực căng đầy gió mới
Em yêu ơi!
                kìa trái xuân
                                 đang chín tới
Trái yêu thương
                lòng ta ủ tự bao giờ
Một mối tình
               thánh thiện núp bóng nàng thơ
Nay lộ tướng
                 cúi đầu thú nhận
Mãi thuở nào
                  em làm ngất tím hồn ta
Nay xuân về
                   hoà lẫn tiếng xuân ca
Đang tươi thắm
                  bầu trời xanh rực r
 
Đang rộn tiếng chim vui
Đang đầy những nụ hoa chờ nở
Trên phiến lá tơ non
                lóng lánh giọt sương mềm
Phút giao thừa
               đang dần đến dịu êm
Đêm tỉnh lặng
             nghe tiếng sinh linh
                chào năm mới
Lướt thư quán v-n
            nhấn keyboard
                       ta khai bút gởi
Xuân và tình yêu
                      cùng ta
                          hoan hỉ trăm miền.
 
                          Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:39:40 bởi Viet duong nhan >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 365 bài trong đề mục