Học làm thơ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Bốn mùa yêu thương - 16.03.2009 00:43:47
0
Bốn mùa yêu 
 

Nếu mùa đông không cái rét về
Anh chẳng thể co mình ấm lại.
Nếu giá sương là màn tang trắng
Lòng chẳng thể nảy mầm xuân mai.

 

Nếu chiếc lá không mang mầu nhớ
Trời chẳng trong khi thu tới nơi
Anh sẽ thấy tim mình ngừng thở
Để khóc tình chẳng đủ bơ vơ.

 

Nếu ban trưa không nhức nắng tràn
Chẳng giông tố rạch trời lửa hạ
Anh biết mình tiếc nuối mưa, em
Và cơn khát yên bình hành hạ.

 

Nếu chẳng thể yêu. Xuân tàn tạ.
Nếu chẳng thể say. Hoa vụng về.
Chẳng thể bên em. Đời chắp vá.
Rách nát mối tình... Bốn mùa yêu.
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Xót xa... - 16.03.2009 01:17:18
0

Buồn lơ lửng treo đâu đây ngoài ngõ
Nhớ chơi vơi leo lên tận đỉnh trời
Anh không đến buồn len vào muôn ngả
Nhớ một mình kệ gió thổi lả lơi

 
Tình kỷ niệm
"Người ta có thể quên đi một tiền đồ
nhưng không thể quên được một kỷ niệm đẹp"
 


Ai cũng có cuộc tình kỷ niệm
Tình thời áo trắng khó phai nhoà;
Hạnh phúc thay ! Tuổi trẻ hát ca
Pha cay đắng hương tình trong trắng.

*

Ngày đó, ta muốn làm cô bé
Biết mang nặng nghĩa tình trần gian
Nhưng chàng trai vẫn còn trai trẻ
Tình như thể những giọt sương mai.

Ta chẳng trách ai để đêm dài
Mặc cho mắt ngắn dài niềm đau
Tình đầu ai chẳng khóc thương đau
Cho nhau hết... những ngày xưa dại khờ.

*

Ta lớn lên sau lần xa nhớ
Trắng gối suy tư lối vào đời
Để rồi mai ai về mong đợi
Bớt bồi hồi ta tự dặn ta.

Xa tình kỷ niệm, tháng năm qua
Thời gian không còn là vô nghĩa;
Vững bước vào đời ta ước nguyện :
Thuyền duyên hẹn bến nối chia lìa.
 
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Xót xa... - 17.03.2009 11:47:19
0

 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 17.03.2009 23:51:27
0
Hôm nay cô lại đến thăm tôi
Cái cô bạn tên là "Cơn Đau" ấy
Tôi đã van cô, cô đừng như vậy!
Đừng đến với tôi những lúc trở trời.
Cô cũng đừng đến lúc tôi vui
Để nụ cười trên môi tôi trọn vẹn
Lúc tôi buồn cô càng không nên đến
Bởi đã buồn thì chẳng biết làm sao.
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 18.03.2009 00:07:37
0
Cảm ơn anh Sĩ Đoan và Dailungtonvai đã ghé qua, tặng hoa và thơ cho Hà Thu!
Xin hẹn khi khác hoạ lại nhé!
Trân trọng!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 18.03.2009 11:12:38
0
NIỆM PHẬT TỪ BI
 
 
Mỗi khi lòng dậy sóng
Hãy niệm Phật Từ Bi
Phật sẽ độ qua hết
Những giống mầm sân, si.
 
Mỗi khi thấy điều gì
Khiến tâm không an được
Hãy Tụng niệm, cầu Phật
Tâm sẽ về vô vi.
 
Khi gặp khó khăn gì
Hãy niệm Đức Bồ Tát
Cứu khổ nạn chúng sinh
Tất thảy đều an lạc.
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 19.03.2009 09:17:07
0
MƯA GIĂNG
 
Chiều nay trên bến mưa giăng trắng
Có người cô lẻ một mình thôi
Ngắm chuyến đò qua lòng quạnh vắng
Người thương ơi! Đã mãi xa rồi.
Hạt buồn thành nước lạnh lùng rơi
Có ai thương xót được một đời
Người thiếu phụ hoài trông niềm cũ
Nỗi buồn kia ước hóa mây trời
 
Hà Thu
 
 
 
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Xót xa... - 19.03.2009 11:40:54
0
MƯA GIĂNG
 
Chiều nay trên bến mưa giăng trắng
Có người cô lẻ một mình thôi
Ngắm chuyến đò qua lòng quạnh vắng
Người thương ơi! Đã mãi xa rồi.
Hạt buồn thành nước lạnh lùng rơi
Có ai thương xót được một đời
Người thiếu phụ hoài trông niềm cũ
Nỗi buồn kia ước hóa mây trời
 
Hà Thu
 

Mơ ước mãi nhưng thuyền xa vời vợi
Để một người mãi đợi giữa mưa rơi
Trong giá rét mịt mù, hồn chới với
Bến sông chiều lỡ chuyến một mình thôi.

Và xa vắng sông mãi hoài xa vắng
Chân mây mù, lòng nặng nỗi niềm đau
Để người chờ trong mưa dài hụt hẫng
Người thương ơi! bến lặng, mây sầu

Thương em quá, người đi quên lối cũ
Thương em buồn ta đứng lặng chờ em
Thương em bơ vơ lệ vỡ hương chìm
Ta ước mãi, ước chi mình thế được
Ước chi em trở về kiếp trước
Để ta cùng sánh bước... một tình yêu
Ta với em!!! ôi đời đẹp biết bao nhiêu!!!
ĐT
(Gửi lại)

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 19.03.2009 13:23:37
0
THỨC TỈNH
 
Đứng trước cuộc đời tâm thanh tịnh
Qùy dưới chân Phật nguyện đức tu
Vạn vật vô ngã từ ba cõi
Hoan hỉ từ đây thoát giấc trần
 
Hà Thu
 
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 19.03.2009 19:28:52
0
Trái tim yêu

 
 
Em chỉ có trái tim
Yêu anh rất chân thật
Những lúc mình thân mật
Anh có nhận ra không ?
 
Trái tim yêu ái ân
Khi hai người gần gũi
Hơi nồng nàn ấp ủ
Hai tâm hồn đan nhau !
 
Trái tim yêu rung động
Anh cứ áp môi hôn
Hơi ấm làm em ngợp
Mình hạnh phúc bên nhau .
 
Như Hằng
 
 
Anh cũng có trái tim!
Sóng lòng luôn rộn rã!!!
Nhịp đập như hối hả...!!!
Tặng đôi mình yêu thương.
 
Trái tim mãi vấn vương
Luyến lưu tình ân ái
Nồng nàn mà ngang trái...
Em ơi! Em có biết???
 
Trái tim luôn tha thiết
Rung động mãi hồn yêu
Đắm say mãi nuông chìu
Cho mộng tình đơm hoa!!!
-sd- 
 
 




VÀ EM
 
 
Và trái tim em đã
Sống những nhịp yêu thương
Dù biết mấy đoạn trường
Chẳng khi nao ngừng đập
 
Một trái tim chân thật
Một tấm lòng trong veo
Theo anh từ thuở ấy
Dù chỉ mái tranh nghèo
 
Và bây giờ em hát
Bài hát về trái tim
Ta sẽ luôn sống dậy
Lòng mình những yêu - tin.
 
Hà Thu

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Xót xa... - 20.03.2009 08:29:15
0




VÀ EM
 
 
Và trái tim em đã
Sống những nhịp yêu thương
Dù biết mấy đoạn trường
Chẳng khi nao ngừng đập
 
Một trái tim chân thật
Một tấm lòng trong veo
Theo anh từ thuở ấy
Dù chỉ mái tranh nghèo
 
Và bây giờ em hát
Bài hát về trái tim
Ta sẽ luôn sống dậy
Lòng mình những yêu - tin.
 
Hà Thu
 
 
 
VÌ EM
 
 
 
Vì em- anh sẽ hát
Bài ca Tình muôn thuở
Cho em luôn rạng rỡ...
Như vầng ánh thái dương.
 
Cho em những yêu thương
Nuông chìu trong muôn kiếp
Ngạt ngào tình chàng- thiếp
Xanh thẳm giữa trời cao !!!.
 
Vì em- hái trăng sao...
Dâng tặng bóng hồng đào
Trái tim mãi tuôn trào
Cho nhau trời nhung nhớ!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 11:54:12 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Xót xa... - 20.03.2009 10:08:27
0
Chớ dại

Xót xa...xa xót vì ai?
Chắc chưa tìm được bờ vai dựa nhờ
Còn cả đôi vẫn đang chờ
Dự vào êm ái như mơ hết buồn

Nếu khi có biến nhanh chuồn
Kẻo vuốt sư tử vồ luôn xé liền

Lúc đầu ai cũng dịu hiền
Về sau mới rạng rỡ miền Hà Đông
Đừng hỏi em có thế không?
Muốn tỏ thì nhốt chung lồng thử coi

Hà Đông xứ ấy ai ơi
Thừa vai chớ dại cho ai...dựa nhờ./.




Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 20.03.2009 11:12:01
0

Trích đoạn: Tutang

Chớ dại

Xót xa...xa xót vì ai?
Chắc chưa tìm được bờ vai dựa nhờ
Còn cả đôi vẫn đang chờ
Dự vào êm ái như mơ hết buồn

Nếu khi có biến nhanh chuồn
Kẻo vuốt sư tử vồ luôn xé liền

Lúc đầu ai cũng dịu hiền
Về sau mới rạng rỡ miền Hà Đông
Đừng hỏi em có thế không?
Muốn tỏ thì nhốt chung lồng thử coi

Hà Đông xứ ấy ai ơi
Thừa vai chớ dại cho ai...dựa nhờ./.



 
 
CỨ CHO
 
Anh vừa cho mượn bờ vai
Thấy quê Sư tử anh chạy dài
Thân em có tiếng mà không miếng
Nước mắt em giờ ướt áo ai?
 
Em dù sinh ở đất Hà Đông
Nhưng em dệt lụa may áo hồng
Ai cho mượn vai thì em tặng
Một chút duyên tình ai có mong?
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 20.03.2009 13:20:17
0
CHẢ MẢY MAY
 
Ngó mãi rồi mới dám vào đây.
Rập rình dăm bữa, ngại các thầy.
Thơ Đường, em thích thầm trong dạ.
Ngẫm phận em, nào dám so tay!
Chắp bút bao nhiêu vần cho đủ?
Cạn lời cạn chữ, chữ vẫn trầy.
Làm thơ mà dễ như lời nói.
Em làm trăm cái chả mảy may.
 
Hà Thu
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 20.03.2009 13:41:45
0
HẠNH PHÚC 
 
Hạnh phúc nhất khi con trong lòng mẹ
Nắm vạt áo Người, hỏi những thứ ngu ngơ
 
Hạnh phúc là khi con còn bé thơ
Con có cha, có mẹ bên mình yên ấm
 
Khi lớn rồi hạnh phúc đơn giản lắm
Dù chỉ là câu hỏi: Có lạnh không?
 
Hạnh phúc là khi vẫn ước mong
Vẫn ngước nhìn tương lai mà vươn tới
 
Hạnh phúc khi giữa dòng đời rất vội
Bỗng có người gọi đúng tên ta.
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 20.03.2009 15:03:59
0
BẠCH MÃ NƠI ĐÂU
 
Cửa nhà tôi, tối nay mở khe khẽ
Đón trăng trong và đón những say mê
Tâm hồn tôi trăng len vào rất nhẹ
Vệt tình yêu sáng mãi trong lòng
 
Cũng đêm trăng khi tôi còn con gái
Tôi ngắm trăng bên cửa để ngóng trông
Để hoài vọng một tình yêu thơ dại
Bạch Mã kia sẽ đến tặng hoa hồng
 
Rồi cuộc đời cứ thế mãi xoay vần
Chàng Bạch mã đi hoài không tới
Nhưng bây giờ mới là người tôi mong đợi
Một chàng trai, giản dị một tình yêu
 
Hà Thu

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Xót xa... - 20.03.2009 21:51:46
0
 
Duyên nợ 2


 
 
Rất nhiều vì sao
Lấp lánh.
Rất nhiều ánh mắt
Lonh lanh.
Không thể đếm được !
Không thể nhớ hết !
Cuộc đời lênh đênh
Không tuổi.

*

Một vì sao không tên ?
Một người không quen biết ?
Ta kết
làm bạn
tâm tình...
Cuộc đời thành có nghĩa
Trăm năm.
 
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Xót xa... - 21.03.2009 17:59:21
0
TẦN NGẦN
 
Người cũ đi
Cảnh cũ còn
Ta hao mòn...
Bởi nhớ nhung!
Người ung dung
Cảnh hững hờ
Ta ỡm ờ...!!!
Khóc thế nhân
Thương thể thân
Ngày tàn tạ.
Người - xa lạ
Cảnh quen thân
Ta ân cần
Thả hồn vong.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Xót xa... - 21.03.2009 19:36:17
0

Trích đoạn: Hà Thu

THỨC TỈNH
 
Đứng trước cuộc đời tâm thanh tịnh
Qùy dưới chân Phật nguyện đức tu
Vạn vật vô ngã từ ba cõi
Hoan hỉ từ đây thoát giấc trần
 
Hà Thu
 
 
CHỢT NHẬN RA
 
Biết quay về đức Phật để nương
Ánh hào quang Phật sẽ rọi đường
Xua tan vạn vật trong tam quả
Hân hỉ từ đây ánh đạo tràng.
 
HKBT.

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Xót xa... - 21.03.2009 20:16:21
0
HẠNH PHÚC 
 
Hạnh phúc nhất khi con trong lòng mẹ
Nắm vạt áo Người, hỏi những thứ ngu ngơ
 
Hạnh phúc là khi con còn bé thơ
Con có cha, có mẹ bên mình yên ấm
 
Khi lớn rồi hạnh phúc đơn giản lắm
Dù chỉ là câu hỏi: Có lạnh không?
 
Hạnh phúc là khi vẫn ước mong
Vẫn ngước nhìn tương lai mà vươn tới
 
Hạnh phúc khi giữa dòng đời rất vội
Bỗng có người gọi đúng tên ta.
 
Hà Thu
 
 
ĐAU KHỔ
 
Khổ đau nhất mỗi khi ta thất bại
Đau thương oằn oại cái ngày biệt ly
 
Khổ đau nhất khi nhìn người ra đi
Lòng muốn níu nhưng thôi đừng tiếc nữa
 
Khổ đau nhất khi phải chọn lựa
Một con đường mà chẳng có lối đi
 
Rồi khổ đau nhất cũng sẽ tan đi
Ngày tươi sáng ngày thanh bình trả lại
 
Nhưng đau khổ nhất là vẫn cứ mãi
Sống bên ta dẫu không muốn bao giờ...
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Xót xa... - 21.03.2009 20:20:25
0
VỘI VÀNG
 
Ngày tháng trôi đi quá ngỡ ngàng
Giữa trời,giữa đất ,giữa trần gian
Trong tôi chợt thấy phai màu tóc
Áo bạc vờn theo với nắng ngàn .
 
Rồi một chiều hôm thoáng trong tôi
Với bao kỉ niệm chợt bồi hồi
Thì ra tôi đã thương người ấy
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi.
 
Hãy lắng mà nghe nỗi bâng quơ
Với tấm lòng thơ giữa trưa hè
Nhởn nhơ trước mắt cồn dâu bể
Tỉnh giấc còn mơ chuyện thế gian.
 
Tháng hết ngày đi quá ngỡ ngàng
Xuân về xuân đến lại xuân sang
Hè thơm sen nở ta quên hết
Một cõi tan trường ta với ta ./.

 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
Hội Ngộ - 21.03.2009 22:59:25
0
QUÊ CHƠN THƯỜNG


Trong một cõi vô thường ta đã thấy
Biết bao người đã đến gặp nhau đi
Chuyện trăm năm đâu có nghĩa lí gì
Cuộc thương ghét cũng như trò dâu biển.
 
Muốn hạnh phúc của đời mình vĩnh viễn
Mời mọc em về hội ngộ Chơn Thường
Để đời mình sáng rọi ánh hồng dương
Nơi Pháp Bảo Phật giảng nhuần kinh lí.
 
Từ xa xưa vạn kiếp chẳng suy nghĩ
Giác ngộ rồi cương quyết vội ra đi
Dứt áo phong sương lòng có nghĩ gì?
Nghĩa là hết, nợ trần bi cũng hết.
 
Biết là trễ không gì là trễ
Kiếp lênh đênh giữa cuộc đời mê
Biết lòng đã sớm trở về
Tìm trong an trú là quê Chơn Thường...
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 22.03.2009 20:08:49
0
TẶNG
 
Ta tặng cho người:
Một ánh mắt,
Xao động trái tim
 
Một đôi môi,
Đi tìm
Ấm áp
 
Ta viết
Cho người
Cho ánh mắt
Cho những yêu thương
Dày đặc con phố dài
 
Khờ khạo, đôi vần
Ai có hay?
 
Hà Thu

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Xót xa... - 23.03.2009 21:54:58
0


BẠCH MÃ NƠI ĐÂU
 
Cửa nhà tôi, tối nay mở khe khẽ
Đón trăng trong và đón những say mê
Tâm hồn tôi trăng len vào rất nhẹ
Vệt tình yêu sáng mãi trong lòng
 
Cũng đêm trăng khi tôi còn con gái
Tôi ngắm trăng bên cửa để ngóng trông
Để hoài vọng một tình yêu thơ dại
Bạch Mã kia sẽ đến tặng hoa hồng
 
Rồi cuộc đời cứ thế mãi xoay vần
Chàng Bạch mã đi hoài không tới
Nhưng bây giờ mới là người tôi mong đợi
Một chàng trai, giản dị một tình yêu
 
Hà Thu

MẤY VẦN THƠ

Ta đã qua nơi ấy biết bao chiều
Căn nhà ấy, cữa khép hờ lặng lẽ
Ta mơ một lần len vào rất khẽ
Để mong chờ, hoài vọng một tình thơ

Nhưng ánh trăng trôi mãi hững hờ
Trên lưng ngựa giong hoài không đến được
Ta ước ao được về từ kiếp trước
Hỏi một người quê lụa "đó là đâu?"

Dòng sông nào chở nặng mùa thu
Cho ta gửi một tình yêu giản dị
Tưởng tương ngộ, vô duyên đành vạn lý
Hà Nội ơi như vò nát mong chờ
Chỉ còn nơi này, thư quán mấy vần thơ!
ĐT



Khổ nỗi ngưòi chờ "Bạch Mã", còn ta là Hồng mã Bạch y Nhân"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 21:57:15 bởi Đình Thế >

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Xót xa... - 24.03.2009 01:44:03
0

TẶNG
 
Ta tặng cho người:
Một ánh mắt,
Xao động trái tim
 
Một đôi môi,
Đi tìm
Ấm áp
 
Ta viết
Cho người
Cho ánh mắt
Cho những yêu thương
Dày đặc con phố dài
 
Khờ khạo, đôi vần
Ai có hay?
 
Hà Thu

 
PHÉP MẦU

Như một phép mầu :
Tình yêu làm cho hai người xa lạ
Bỗng thành thân thiết một nhà.
 
Tình yêu nói với anh rằng :
Em là người ban phát những ước mơ
và biến chúng thành sự thực.
Em làm thế giới nở hoa và chiến tranh chấm dứt.
Trước ánh hào quang tình yêu của em
Anh thấy mình có đủ nghị lực
Bước lên làm chủ cuộc đời.
 
Em là một bông hoa
Trong vườn đời muôn sắc
Nhưng với anh : Em là tất cả
Em chính là phép mầu của Tình yêu.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:07:31 bởi dailungtonvai >
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Xót xa... - 24.03.2009 12:12:08
0


Trích đoạn: Kẻ Ngông

CHẠNH LÒNG
 
 
Phút chạnh lòng
Nghe xốn xan-
Tình dở dang...
Tâm trí chết
Buông lết thết
Tắm rượu bầu
Dạ cơ cầu
Ôi tình ái!!!
 



TÌNH YÊU ĐẾN
 
Rượu tìm quên
Chớ tìm say
Hình bóng cũ
Gío thổi bay
Đừng buồn nữa
Bởi có ngày
Tình yêu mới
Sẽ đến đây.

HT
 

LẮNG NGHE
 
Lời nàng nói
Nghe hay hay
Nhưng tâm say 
Tìm hơi thở
Lòng bỡ ngỡ
Bước chân đi
Dạ thương bi
Bao giờ lành
Xin chân thành
Nhận lời khuyên
Nếu hữu duyên
Ta tâm tình
Soi bóng mình
Rạng niềm tin.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 20:18:31 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 24.03.2009 19:56:57
0
Ta ra đi chấm dứt những đau buồn
Hồn phách ta ngày xưa có, giờ không
Thân xác ta nay về cùng cát bụi
Buông xuôi tay rơi lại lỗi lầm
 
Ta gieo mình đi hết một dòng sông
Mà tủi hờn chẳng sóng nào rửa hết
Một mình ta đủ làm nên ly biệt
Kiếp trầm luân lỗi hẹn người thương.
 
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 24.03.2009 20:14:37
0
MẸ ƠI!
 
Nắng đến sân con là nắng muộn
Mưa về sân con hoá bão dông
Gió qua đời con thành lốc xoáy
Hạnh phúc qua con hoá lỗi lầm ???
 
 
 
 
 

nana_yeume
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2009
  • Nơi: Lòng mẹ
RE: Xót xa... - 26.03.2009 09:36:26
0

Trích đoạn: Hà Thu

MẸ ƠI!
 
Nắng đến sân con là nắng muộn
Mưa về sân con hoá bão dông
Gió qua đời con thành lốc xoáy
Hạnh phúc qua con hoá lỗi lầm ???
 
 
 
 
 

 
 
CHỊ ƠI
 
Nắng muộn thì đợi đêm có trăng
Bão dông rồi cũng sẽ qua dần
Lốc xoáy chỉ có chừng nguôi tạnh
Hạnh phúc làm sao hoá lỗi lầm?
Con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có.

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 26.03.2009 19:33:39
0
Biết về đâu trên đường đời khó nhọc
Đôi chân ta đã mỏi, gối chùng
Gánh trần ai một mình mình cô độc
Có nặng không? Chân bước có khó không?
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 319 bài trong đề mục