ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 92 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.05.2009 03:43:37
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
 GỌI TIẾNG ANH YÊU
Ơi tình em gọi tiếng anh yêu
Như vẽ trong tim nét diễm kiều
Những lúc sũng hờn còn ngấn lệ.
Và khi nũng nịu thích nuông chiều
Vẫn trong chọc ghẹo trêu em khóc.
Vì vậy ngả nghiêng lạc phách xiêu
 Năn nỉ,dỗ dành nguồn hạnh phúc
Ơi tình ơi dạo khúc xuân tiêu
Trần        Mạnh       Hùng
_}{____}{____}{_
(_________________)
{}   6-5-2009 11:23 Pm   {}
 


NÉT ĐẸP YÊU
 
Khắc mãi tim mình nét đẹp yêu
In vào tâm khảm dáng yêu kiều
Má môi đỏ ửng mây hồng sáng
Ánh mắt long lanh sóng biếc chiều
Duyên dáng ý trao làm phách lạc
Dịu dàng lời gửi khiến hồn xiêu
Dây tơ réo rắt tình xuân nữ
Thả xuống thu buồn quyện tiếng tiêu
Thi Nang




Cạn Ý Yêu
Nhìn lại sao mình cạn ý yêu?
Tâm như sỏi đá chẳng diễm kiều
Mặc tiếng khóc yêu sầu rơi lệ
Không thích ai yêu phải nuông chiều
Chẳng dám chọc trêu nhìn em khóc
Sợ phút yếu lòng hồn phách xiêu
Thương ai luôn chúc người hạnh phúc
Vui cảnh tiên bồng dạo khúc tiêu
Mytutru_8.5.2009






Đính kèm (1)


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.05.2009 10:12:33
0
 
 Dỗi    

 
Khuya về tủi phận  nhớ người thương
Kẻ  ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn chàng mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
Bướm đến hoa tươi nở kín tường
Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


Vancali 5.8.09


Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 10:13:53 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.05.2009 11:11:38
0

MỪNG PHẬT ĐẢN 2553

Thắp nén hương mừng Phật Đản Sanh
Cầu xin đất nước được an lành
Cháu con Hồng Lạc vui đoàn tụ
Hết đợi hết chờ hết nhớ mong
Đây đó ta mình thôi cách trở
Đông Tây hoà nhịp khúc thanh bình
Non sông toàn vẹn không chia cắt
Một giải sơn hà rạng sử  sử xanh !
Nha uyen
 
(
O
(()   ) 
                O o                       
)     () o  

(     o )      )
O     )
(     o  

()    0 
)   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()

NGỘ    TÂM    LÀNH
Lạy Đức Từ Bi, Đức Hiếu Sanh
Phước trì nhân lọai ngộ tâm lành
Không
còn chinh chiến trong sinh tử 
Xóa sạch thương đau chốn bụi tanh.
Thành kính dâng lên lời phát nguyện
Tâm thành hiến cả kiếp nhơn sinh
Cầu mong thế giới đầy hoan lạc 
Xin lót lối đi khách bộ hành
Trần    Mạnh     Hùng

__}{____}{____}{__
(__________________)
{}  
 8-5-2009 9:17 Pm   {}


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 13:01:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.05.2009 13:13:47
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


MỪNG PHẬT ĐẢN 2553

Thắp nén hương mừng Phật Đản Sanh
Cầu xin đất nước được an lành
Cháu con Hồng Lạc vui đoàn tụ
Hết đợi hết chờ hết nhớ mong
Đây đó ta mình thôi cách trở
Đông Tây hoà nhịp khúc thanh bình
Non sông toàn vẹn không chia cắt
Một giải sơn hà rạng sử  sử xanh !
Nha uyen
 
(
O
(()   ) 
               O o                       
)     () o  

(     o )      )
O     )
(     o  

()    0 
)   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()

NGỘ    TÂM    LÀNH
Lạy Đức Từ Bi, Đức Hiếu Sanh
Phước trì nhân lọai ngộ tâm lành
Không
còn chinh chiến trong sinh tử 
Xóa sạch thương đau chốn bụi tanh.
Thành kính dâng lên lời phát nguyện
Tâm thành hiến cả kiếp nhơn sinh
Cầu mong thế giới đầy hoan lạc 
Xin lót lối đi khách bộ hành
Trần    Mạnh     Hùng

__}{____}{____}{__
(__________________)
{}  
 8-5-2009 9:17 Pm   {}



Mừng Ngày Phật Đản
2553

Bước Đồng Hành
Lạy Đức Từ Bi Phật Đản Sanh
Hộ trì nhân loại được an lành
Khai tâm mở trí đời trong Đạo
Tam Độc dứt trừ chốn bụi tanh
Tay sen thành kính tâm hương nguyện
Thần bút luyện rèn cứu nhơn sinh
Tam Bảo Ba Ngôi con trú ngụ
Đời Đạo song song bước đồng hành
Mytutru_8.5.2009




Đính kèm (1)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.05.2009 15:07:53
0
 
 Dỗi    


Khuya về tủi phận  nhớ người thương
Kẻ  ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn chàng mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
Bướm đến hoa tươi nở kín tường
Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


Vancali 5.8.09


Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui

 
HỜN !

Chạy đi đâu mất hỡi người thương !
Để rộng nửa chăn lạnh nửa giường
Tối nhớ chơi liền hai lít rượu
Ngày bùn chén bảy bát chè sương (sương sáo)
Không ai năn nỉ khi hờn giận
Vắng kẻ rũ rê tứ đổ tường
Chàng hỡi mau dzìa dzui dzẻ tip
Hết tiền bán nốt nhẫn kim cương !



                            Nha uyen



  chúc quý huynh mụi dzui nhìu







 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.05.2009 05:37:58
0
 
 Dỗi    


Khuya về tủi phận  nhớ người thương
Kẻ  ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn chàng mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
Bướm đến hoa tươi nở kín tường
Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


Vancali 5.8.09


Thân chúc huynh TMH thứ năm vui 
 
GIÓ SƯƠNG
Nhắc nhớ làm chi ghét với thương.
Quanh năm hậm hực chốn loan giường.
Có bao giờ hưởng ơn thanh tịnh.
Hay biết bao lần hứng gió sương.
Giữ vững tay chèo khi bão táp
Khi mềm chân chồng phải hung tường.
Biển êm là lúc đang say sóng.
Nào nhớ gì đâu ngựa với cương
Trần Mạnh Hùng
 




HỜN !


Chạy đi đâu mất hỡi người thương !
Để rộng nửa chăn lạnh nửa giường
Tối nhớ chơi liền hai lít rượu
Ngày bùn chén bảy bát chè sương (sương sáo)
Không ai năn nỉ khi hờn giận
Vắng kẻ rũ rê tứ đổ tường
Chàng hỡi mau dzìa dzui dzẻ tip
Hết tiền bán nốt nhẫn kim cương !


                            Nha uyen


  chúc quý huynh mụi dzui nhìu




Mộng ảo

Thôi hờn bớt giận chỉ còn thương
Hỏi chiếu cô đơn có nhớ giường
Khó ngủ bần thần trong bóng tối
Đau lòng rạo rực dưới màng sương
Ngoài hiên gió lạ toan trèo vách
Dưới án tình kia muốn đội tường
Hảy đến đưa em vào mộng ảo
Bên nàng sải bước nhịp nhàng cương

Vancali 5.8.09

Thân chúc Huynh TMH cùngTỷ NU cùng chế SA cuối tuần vui vẻ hong có ghẻ hì hì....

Cho em xin vài tì lẻ hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.05.2009 05:45:36
0
Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU





(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
 __}{______}{______}{__
(____
Trần Mạnh Hùng____)
{}      9-5-2009 11:23 Pm      {}


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 06:36:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.05.2009 13:17:07
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU





(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
 __}{______}{______}{__
(____
Trần Mạnh Hùng____)
{}      9-5-2009 11:23 Pm      {}



Mái Ấm Nhà Thơ
Thân ngồi yên chổ "Ý" chạy rông
Bút kiếm múa men thơ thổi phồng
Chánh tà ai thấu tình phe phái
Bình luận thơ đàn chọn đúng tông
Thi phú đối nhau nhiều chỗ nhược
Kẻ trên nhìn xuống với tay bồng
Mái ấm nhà thơ luôn mở rộng
Lục hòa trên dưới dẹp trí ngông
Mytutru_7.5.2009

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.05.2009 08:23:04
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 10:04:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.05.2009 09:07:13
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng





 
Chí Phèo và Thị Nở
 
YÊU  

Anh yêu em, yêu dáng mai gầy.
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thổi bay
Yêu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em anh gởi nụ hôn này
Trần Mạnh Hùng
 
THAN THỞ !
 
Trời cột vào em lão ốm gầy
Tối ngày thơ rượu ngả nghiêng say
Gạo nhà bươn chải đong từng bũa
Mồi rượu phải luôn có đủ đầy
Tơ nhện mà dai bung chẳng đứt
Phượng hoàng cột cánh hết đường bay!
Ôi thôi cái số phần con rệp
Cũng ráng cho xong một kiếp này !!!
 
                          hihi Nhuyễn A
 
 
 
 
 
ĐỨNG MUỐN BAY
Tôi yêu em vóc tượng hơi gầy.
Sáng rượu, tối bia chả thấy say.
Thuốc lá một ngày ba gói rưỡi.
Bún riêu cách tiếng một tô đầy.
Nhập sòng tám tiếng ngồi càng vững.
Làm việc nửa giờ đứng muốn bay.
Mắt biếc mơ màng trên chiếu bạc
Yêu em nhí nhảnh những giờ này
Trần Mạnh Hùng
 


Quên Thân

Anh bảo là anh rất sợ gầy
Thế mà nghiện rượu uống cho say
Chân đi xiên xẹo như muốn ngã
Ọi mữa ui cha, một thau đầy
xập xám bài tây anh nắm vững
Văn chương chữ nghĩa tựa rồng bay
Tình yêu bay bổng hồn phách lạc
Quên thân mượn tạm tại chốn này
Mytutru_11.5.2009

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 07:29:35
0
CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Yêu lời thân ái bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 11:22:13
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Yêu lời thân ái bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc như mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009




Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 11:34:01 bởi Tứ Trụ >

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 12:10:45
0
 

Hội bài

Rỗi rãi ngôi quây lại đánh bài
Nhanh tay nhanh mắt đó là ai?
Con K con Át là to nhất
Con 4 con 3 thật bất tài
Tứ quý mấy khi cùng góp mặt
Đồng hoa lắm lúc kết dây dài
Cuộc vui dí dủm khi tàn cuộc
Lại xếp bài vào lúc khác chơi./.




nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 19:56:55
0
CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Bao lời thân ái, bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc cơn mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009






VẪN NHỚ HOÀI !
Vì cớ làm sao lại nhớ hoài
Tại mình hay tại bỡi vì ai
Lời yêu chưa ngỏ sao lòng đã
Trăn trở từng đêm thở ngắn dài
Nửa thật nửa mơ như phỉnh dụ
Khi mờ khi tỏ thiệt trêu ngươi
Lung linh rực rỡ tình hư ảo
Biết vậy mà sao vẫn nhớ hoài !
 
                         Nha uyen
 
 
  
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 21:25:08
0


CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Bao lời thân ái, bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc cơn mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009






VẪN NHỚ HOÀI !
Vì cớ làm sao lại nhớ hoài
Tại mình hay tại bỡi vì ai
Lời yêu chưa ngỏ sao lòng đã
Trăn trở từng đêm thở ngắn dài
Nửa thật nửa mơ như phỉnh dụ
Khi mờ khi tỏ thiệt trêu ngươi
Lung linh rực rỡ tình hư ảo
Biết vậy mà sao vẫn nhớ hoài !
 
                         Nha uyen
 
SA trở về lại rồi nè, xin cám ơn các bạn luôn ghé đến thả thơ và bỏ thêm đường vào quán thơ cuả SA nha..xin chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và tình thơ luôn ngào ngọt...
 
MÃI NHỚ
 
Hồn đêm thổn thức nhớ nhung hoài
Mất ngủ thâu canh cũng tại ai?
Ngớ ngẩn vào ra trằn trọc mãi
Chập chờn tỉnh thức thở than dài
Yêu chi để khiến xanh xao dáng
Nghĩ đến làm cho xấu hổ ngươi
Biết thế nhưng mà không thể đặng
Tình luôn vọng động trí tâm hoài
 
Sương Anh
 

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2009 23:48:44
0
CỨ     TRÊU    NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hòai.
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vẫn tưởng cơn mơ ngủ.
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài.
Chìm đắm làn môi như nũng nịu.
Mơ say ánh mắt cứ trêu ngươi.
Bao lời thân ái, bao nồng ấm.
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần       Mạnh      Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm      {}
 
 

Tình Bong Bóng
Tình như bong bóng thổi bay hoài
Rơi vào cay mắt bởi vì ai
Ngẩn ngơ màu sắc cơn mơ ngủ
Nửa tĩnh nửa say giấc mộng dài
Bong bóng chập chờn môi nũng nịu
Si tình bong bóng trắng con ngươi
Ước mơ hạnh phúc đời lạnh ấm
Tình như bong bóng cứ bay hoài
Mytutru_12.5.2009






VẪN NHỚ HOÀI !
Vì cớ làm sao lại nhớ hoài
Tại mình hay tại bỡi vì ai
Lời yêu chưa ngỏ sao lòng đã
Trăn trở từng đêm thở ngắn dài
Nửa thật nửa mơ như phỉnh dụ
Khi mờ khi tỏ thiệt trêu ngươi
Lung linh rực rỡ tình hư ảo
Biết vậy mà sao vẫn nhớ hoài !
 
                         Nha uyen
 
 
 
SA trở về lại rồi nè, xin cám ơn các bạn luôn ghé đến thả thơ và bỏ thêm đường vào quán thơ cuả SA nha..xin chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và tình thơ luôn ngọt ngào...
 
MÃI NHỚ
 
Hồn đêm thổn thức nhớ nhung hoài
Mất ngủ thâu canh cũng tại ai?
Ngớ ngẩn vào ra trằn trọc mãi
Chập chờn tỉnh thức thở than dài
Yêu chi để khiến xanh xao dáng
Nghĩ đến làm cho xấu hổ ngươi
Biết thế nhưng mà không thể đặng
Tình luôn vọng động trí tâm hoài
 
Sương Anh
 
 


MÃI THƯƠNG
 
Vì đâu mà dạ mãi thương hoài?
Trằn trọc canh trường bởi tại ai?
Nỗi nhớ bay theo cơn mộng vắn
Niềm mong lắng xuống giấc mơ dài
Ngày ngày ấp bóng thêm gầy yếu
Tối tối ôm hình lắm hổ ngươi
Dẫu biết quên đi là hết khổ
Mà sao cứ nhói trái tim hoài
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 06:53:40
0
 
 
HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 CHƯA       THỀ      HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      12-5-2009 5:17 Pm 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 07:27:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 09:35:49
0
HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 

    CHƯA        THỀ         HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng

HẠ XA !
Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
Kỷ niệm còn đây một chút này
Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
Điêu tàn một thuở dạt dào say
Mùa đi mùa đến mùa thương úa
Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                  Nha uyen

  Một thuở yêu người
Theo làn gió thoảng cánh diều bay
Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
Sương mờ má phấn đẹp tình say
Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
Một thuở yêu người hương lúa mới
Đêm về gối mộng kẻ nào hay

Vancali 5.12.09


Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 13:10:03
0
Trích đoạn: vancali96

HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 

    CHƯA        THỀ         HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng

HẠ XA !
Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
Kỷ niệm còn đây một chút này
Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
Điêu tàn một thuở dạt dào say
Mùa đi mùa đến mùa thương úa
Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                  Nha uyen

  Một thuở yêu người
Theo làn gió thoảng cánh diều bay
Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
Sương mờ má phấn đẹp tình say
Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
Một thuở yêu người hương lúa mới
Đêm về gối mộng kẻ nào hay

Vancali 5.12.09


Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....


LẺ BÓNG

Biển chiều gió lộng tóc ai bay
Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
Môi nồng rượu không uống mà say
Ngày qua không đến, không hò hẹn
Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
Anh hỡi tình mình sao hờ hững
Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
QH
 

Thế Mới Gay
Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
Rượu nồng chưa uống thế mà say
Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
Tim đập rộn ràng như sóng dậy
Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
Mytutru_13.5.2009

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 14:21:38
0

HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 

    CHƯA        THỀ         HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng

HẠ XA !
Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
Kỷ niệm còn đây một chút này
Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
Điêu tàn một thuở dạt dào say
Mùa đi mùa đến mùa thương úa
Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                  Nha uyen

  Một thuở yêu người
Theo làn gió thoảng cánh diều bay
Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
Sương mờ má phấn đẹp tình say
Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
Một thuở yêu người hương lúa mới
Đêm về gối mộng kẻ nào hay

Vancali 5.12.09


Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....


LẺ BÓNG

Biển chiều gió lộng tóc ai bay
Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
Môi nồng rượu không uống mà say
Ngày qua không đến, không hò hẹn
Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
Anh hỡi tình mình sao hờ hững
Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
QH
 

Thế Mới Gay
Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
Rượu nồng chưa uống thế mà say
Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
Tim đập rộn ràng như sóng dậy
Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
Mytutru_13.5.2009
 
 
HẠ NHỚ!
 
Ngồi nhìn những cánh phượng rơi bay
Xác đỏ phơi đầy khắp chốn này
Nhí nhảnh thời nao chừ đã mất
Thơ ngây thuở ấy chẳng còn say
Ngày đi chẳng lại buồn mi uá
Tháng vội qua nhanh tủi phận gầy
Chẳng biết bây giờ nơi cố quận
Trường, thấy, bạn cũ...? đố ai hay?!
 
Sương Anh
 


SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 14:48:36
0
SA có bài mới , xin mời mọi người nha
 
 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 20:45:04 bởi SuongAnh >

Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 17:20:49
0
 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về chốn cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh

TRƯỜNG XƯA
Qua rồi cái lạnh của mùa đông
Hạ cũng vừa sang phượng rực hồng
Nhớ thuở hoc trò bao lưu luyến
Thuơng về tình cũ có còn không?
Em đi chiều ấy mưa vần vũ
Bỏ lại ngày nào gió mênh mông
Trường xưa rêu phủ đà bao lớp
Nhớ lại ngày qua bỗng chạnh lòng
 Q H

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 00:54:15 bởi Quang Hiển >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 19:42:18
0
HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 


    CHƯA        THỀ         HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng


 Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
 

HẠ XA !
Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
Kỷ niệm còn đây một chút này
Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
Điêu tàn một thuở dạt dào say
Mùa đi mùa đến mùa thương úa
Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
Tình xa vời vợi biết ai hay !u

Nha uyen





  Một thuở yêu người
Theo làn gió thoảng cánh diều bay
Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
Sương mờ má phấn đẹp tình say
Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
Một thuở yêu người hương lúa mới
Đêm về gối mộng kẻ nào hay

Vancali 5.12.09

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....




LẺ BÓNG

Biển chiều gió lộng tóc ai bay
Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
Môi nồng rượu không uống mà say
Ngày qua không đến, không hò hẹn
Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
Anh hỡi tình mình sao hờ hững
Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
QH

 


Thế Mới Gay
Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
Rượu nồng chưa uống thế mà say
Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
Tim đập rộn ràng như sóng dậy
Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
Mytutru_13.5.2009
 
 
HẠ NHỚ!
 
Ngồi nhìn những cánh phượng rơi bay
Xác đỏ phơi đầy khắp chốn này
Nhí nhảnh thời nao chừ đã mất
Thơ ngây thuở ấy chẳng còn say
Ngày đi chẳng lại buồn mi uá
Tháng vội qua nhanh tủi phận gầy
Chẳng biết bây giờ nơi cố quận
Trường, thấy, bạn cũ...? đố ai hay?!
 
Sương Anh
 


HẠ NHỚ
 
Khung trời hạ nhớ tím hoa bay
Áo trắng còn vương ở đất này
Cánh phượng đan mơ tràn lối đợi
Làn mây dệt mộng ngập hồn say
Chìm vào đáy dạ vầng trăng cũ
Đọng lại buồng tim bóng liễu gầy
Lắng xuống lòng anh đầy kỷ niệm
Làm sao kể hết để em hay!
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 20:23:59
0
Búng Tay Tạo Nghiệp
Búng tay đánh vỡ bụi dương trần
Nó hóa vô biên vạn tử phân
Mỗi hạt nhân thành hằng triệu mảnh
Riêng ta vấy bẩn gấp muôn lần
Phiền hà thể xác tiêu trầm chí
Nhớp nhúa cảnh quang bấn loạn tâm
Bởi mỗi hành vi đều tạo nghiệp
Nên người phải chịu khổ vào thân
Đồng Lão
 
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt một lần phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Nhân hòa thành ý hưởng an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      13-5-2009 19:04 Pm      {}
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 20:38:25
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Búng Tay Tạo Nghiệp
Búng tay đánh vỡ bụi dương trần
Nó hóa vô biên vạn tử phân
Mỗi hạt nhân thành hằng triệu mảnh
Riêng ta vấy bẩn gấp muôn lần
Phiền hà thể xác tiêu trầm chí
Nhớp nhúa cảnh quang bấn loạn tâm
Bởi mỗi hành vi đều tạo nghiệp
Nên người phải chịu khổ vào thân
Đồng Lão
 
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt một lần phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Nhân hòa thành ý hưởng an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      13-5-2009 19:04 Pm      {}
 

Dụng Pháp
Dụng Pháp tẩy đi bụi dương trần
Bút thần mở khóa cửa tử phân
Hiển lộ minh châu tia triệu mảnh
Kẻ trước người sau trí ngộ dần
Kiên quyết giúp người bằng thiện chí
Vô ưu thanh thản chớ bận tâm
Vô minh tỏa sáng đâu còn nghiệp?
Trên dưới lục hòa tất an thân
Mytutru_13.5.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2009 22:43:45
0
 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm
 cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
 
TRƯỜNG XƯA
Qua rồi cái lạnh của mùa đông
Hạ cũng vừa sang phượng rực hồng
Nhớ thuở hoc trò bao lưu luyến
Thuơng về tình cũ có còn không?
Em đi chiều ấy mưa vần vũ
Bỏ lại ngày nào gió mênh mông
Trường xưa rêu phủ đà bao lớp
Nhớ lại ngày qua bỗng chạnh lòng
 Q H 

 
QUAY VỀ CHỐN CŨ
 
Anh đã quay về lúc cuối đông
Ước mơ gặp lại đóa hoa hồng
Lối xưa thuở nọ còn đâu nữa!
Vườn cũ bây giờ đã trống không!
Lặng lẽ nhìn lên trời bát ngát
Âm thầm ngó xuống đất mênh mông
Em ơi,đối cảnh buồn man mác
Nhớ phút chia ly nát cõi lòng
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.05.2009 00:07:56
0
 
 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
 
NỖI NIỀM
Ta tiễn đưa người buổỉ cuồi đông
Khăn thêu kỷ niệm cánh hoa hồng
Bên nhau bịn rịn chiều ly biệt
Ước hẹn bạc đầu anh nhớ không ?
Liễu úa trăng gầy soi bóng nước
Bến chờ thuyền đợi giữa mênh mông
Thời gian hờ hững trôi trôi mãi
Hình bóng ngày xưa vẫn nặng lòng !
 
              Nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.05.2009 00:33:06
0

Trích đoạn: SuongAnh

HẠ  XƯA !
Lơ lững giữa trời mây trắng bay
Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
Phượng tím rợp trời ngây ngất say
Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
Trôi dạt nơi nào em có hay !
Nha uyen
 
 

    CHƯA        THỀ         HẸN
Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
Mang theo thương nhớ trải phương này.
Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
Anh trót yêu rồi em đã hay.
Trần   Mạnh  Hùng

HẠ XA !
Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
Kỷ niệm còn đây một chút này
Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
Điêu tàn một thuở dạt dào say
Mùa đi mùa đến mùa thương úa
Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                  Nha uyen

  Một thuở yêu người
Theo làn gió thoảng cánh diều bay
Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
Sương mờ má phấn đẹp tình say
Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
Một thuở yêu người hương lúa mới
Đêm về gối mộng kẻ nào hay

Vancali 5.12.09


Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....


LẺ BÓNG

Biển chiều gió lộng tóc ai bay
Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
Môi nồng rượu không uống mà say
Ngày qua không đến, không hò hẹn
Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
Anh hỡi tình mình sao hờ hững
Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
QH
 

Thế Mới Gay
Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
Rượu nồng chưa uống thế mà say
Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
Tim đập rộn ràng như sóng dậy
Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
Mytutru_13.5.2009
 
 
HẠ NHỚ!
 
Ngồi nhìn những cánh phượng rơi bay
Xác đỏ phơi đầy khắp chốn này
Nhí nhảnh thời nao chừ đã mất
Thơ ngây thuở ấy chẳng còn say
Ngày đi chẳng lại buồn mi uá
Tháng vội qua nhanh tủi phận gầy
Chẳng biết bây giờ nơi cố quận
Trường, thấy, bạn cũ...? đố ai hay?!
 
Sương Anh
 


           HẠ XƯA

Hạ về thiếu nón áo vờn bay
Phượng đỏ ve kêu ở chốn nầy
Thầy đó bạn đây tình mãi đẹp
Trường xưa lớp cũ mộng còn say
Nhớ dòng lưu bút ghi lời thắm
Thương tuổi hoa niên ngả bóng gầy
Dõi mắt trông quê tìm dáng hạ
Lòng buồn lưu luyến có ai hay!

                      Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.05.2009 01:44:38
0

Trích đoạn: nha uyen

 
 
 
Tìm Về Chốn Cũ
 
Rải gót lang thang ngắm phố đông
Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
Cung đàn ai oán vang đêm vắng
Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
Thương người đứng đợi giưã mênh mông
Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
 
Sương Anh
 
NỖI NIỀM
Ta tiễn đưa người buổỉ cuồi đông
Khăn thêu kỷ niệm cánh hoa hồng
Bên nhau bịn rịn chiều ly biệt
Ước hẹn bạc đầu anh nhớ không ?
Liễu úa trăng gầy soi bóng nước
Bến chờ thuyền đợi giữa mênh mông
Thời gian hờ hững trôi trôi mãi
Hình bóng ngày xưa vẫn nặng lòng !
 
              Nha uyen


       NHỚ VỀ CHỐN CŨ

Xa nước xa làng lạnh mấy đông
Nhớ con đò nhỏ bếp than hồng
Nhớ người chung ngõ, còn vui lắm?
Nhớ kẻ xa nhà, có khổ không?
Tình trắng trong em vương đắm đuối
Tiếng à ơ mẹ vọng mênh mông
Bao giờ tìm lại ngày xưa cũ
Hong nóng tình quê ấm cõi lòng!

                  Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 23:03:55 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.05.2009 03:57:09
0

Búng Tay Tạo Nghiệp
Búng tay đánh vỡ bụi dương trần
Nó hóa vô biên vạn tử phân
Mỗi hạt nhân thành hằng triệu mảnh
Riêng ta vấy bẩn gấp muôn lần
Phiền hà thể xác tiêu trầm chí
Nhớp nhúa cảnh quang bấn loạn tâm
Bởi mỗi hành vi đều tạo nghiệp
Nên người phải chịu khổ vào thân
Đồng Lão
 
 
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt một lần phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Nhân hòa thành ý hưởng an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      13-5-2009 19:04 Pm      {}
 
 

 
Dụng Pháp
Dụng Pháp tẩy đi bụi dương trần
Bút thần mở khóa cửa tử phân
Hiển lộ minh châu tia triệu mảnh
Kẻ trước người sau trí ngộ dần
Kiên quyết giúp người bằng thiện chí
Vô ưu thanh thản chớ bận tâm
Vô minh tỏa sáng đâu còn nghiệp?
Trên dưới lục hòa tất an thân
Mytutru_13.5.2009
 
 
 
NGHIỆP TRẦN
 
Đã lỡ sinh ra cõi tục trần
Thôi thì phải ráng sống cân phân
Duyên gieo kiếp trước gây thêm một
Nghiệp trả ngày sau nhận bội lần
Ác báo ác lai đừng mệt trí
Dĩ hoà vi qúy hãy bình tâm
Đường đời có lắm điều phiền não
Biết cách an hoà đỡ lụy thân
 
Sương Anh
 


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 92 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 2738 bài trong đề mục