Thôn Nghèo... Đoạn Trường

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 13.07.2009 12:45:38
0






HẠNH PHÚC


Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng mờ
Một nửa ra đi nửa đợi chờ
Mấy tháng qua rồi người chẳng đến
Tim chờ thổn thức ướt vần thơ

Đành tìm tình ý ở trong mơ
Nhớ lúc gặp nhau hết thẩn thờ
Cùng nói vui đùa nhiều kỷ niệm
Nhưng giờ dĩ vãng đã làm ngơ

Đã mấy Xuân rồi tim vẫn nhớ
Mộng mơ tình ý khó mà quên
Nỗi buồn cô quạnh càng thêm sợ
Đợi đến Xuân nào trăng mới lên

Đợi mãi một ngày trăng lại đến
Mang về hạt giống cấy tình yêu
Nảy mầm mộng đẹp từng giây phút
Chăm sóc bên nhau hạnh phúc nhiều

                             Đoạn Trường


Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên nhau và sống vui khoẻ. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 13.07.2009 15:53:32
0
Đoạn Trường mà có chùm râu
Giai nhân tuyệt sắc qua cầu hết trơn
Nên Trường cũng muốn được ơn
Cạo sạch râu hết mong hơn trai tài
Lâu lâu cũng muốn ra quai (oai)
Để râu mọc lại làm trai râu rìa
Lúc rảnh Lelong54 dzìa
Nhìn thấy hoảng hốt té đìa như chơi
Đoạn Trường dặn trước bạn ơi
Rờ râu râu rụng râu rơi rền rền... 
kakakaka

                       Đoạn Trường


...........................................
Sang thăm...... mà để té đìa
Chắc là !.... phải nắm.... chùm ria Đoạn Trường
Bạn hiền yêu mến thân thương !
Chắc đâu có để phố phường khóc than
Bởi vầy....nên mới nặng mang
Đi đâu cũng nhớ râu sang Đoạn Tràng !
Khakhakhá ! 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 13.07.2009 21:47:40
0
Trích đoạn: THI NANG

Thân chào quý thi hữu,
Thi Nang cảm ơn Vancali đã có lời chúc mừng.
Chúc Nha Uyên sớm bình phục.

Trích đoạn: 


 


Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 

Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



     BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

               Thanh Huy





Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm


Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình


Đặng Xuân Linh

Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
 

NHỚ BIỂN

Sóng biếc nhấp nhô rất đượm tình
Da ngà tóc mượt dáng xinh xinh
Bên bờ kẻ tắm vùi trong cát
Dưới nước người bơi thả ngửa mình
Trắng áng mây trôi trời sáng tỏ
Hồng tia nắng trải biển lung linh
Em ơi!Nhớ lại mùa hè ấy
Đọng mãi tim anh mấy bức hình

Thi Nang 


Bóng với hình
 
 
Xử sự làm sao vẹn chữ tình
Cho lòng thanh thản nghĩa thêm xinh
Trời trong sóng gợn tròn hoa cảnh
Biển rộng sông thơ đẹp ý mình
Gió thổi vi vu ru giấc ngủ
Tơ gieo thánh thót gởi tùng linh
Ngàn đời xướng họa vơi nguồn cảm
Thấy được niềm vui vạn bóng hình
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc tất cả một mùa hè vui
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.07.2009 10:11:11
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: THI NANG

Thân chào quý thi hữu,
Thi Nang cảm ơn Vancali đã có lời chúc mừng.
Chúc Nha Uyên sớm bình phục.

Trích đoạn: 


 


Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 

Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



    BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

              Thanh Huy





Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
     Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm


Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình


Đặng Xuân Linh

Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
 

NHỚ BIỂN

Sóng biếc nhấp nhô rất đượm tình
Da ngà tóc mượt dáng xinh xinh
Bên bờ kẻ tắm vùi trong cát
Dưới nước người bơi thả ngửa mình
Trắng áng mây trôi trời sáng tỏ
Hồng tia nắng trải biển lung linh
Em ơi!Nhớ lại mùa hè ấy
Đọng mãi tim anh mấy bức hình

Thi Nang 


Bóng với hình
 
 
Xử sự làm sao vẹn chữ tình
Cho lòng thanh thản nghĩa thêm xinh
Trời trong sóng gợn tròn hoa cảnh
Biển rộng sông thơ đẹp ý mình
Gió thổi vi vu ru giấc ngủ
Tơ gieo thánh thót gởi tùng linh
Ngàn đời xướng họa vơi nguồn cảm
Thấy được niềm vui vạn bóng hình
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc tất cả một mùa hè vui

Tấm Lòng

Thi nhân góp ý quả chân tình
Vẹn nghĩa chọn lời thắm nét xinh
Bỏ lỗi từ thô không khiển trách
Vòng tay kết nối lớn niềm tin
Đôi câu gói cả bao hàm ý
Bút thép đùa vui thoả chữ tình
Bốn hướng chung ngôi nhà tuệ trí
Lòng từ cõi thế hoá muôn hình
Mytutru_14.7.2009

Kính chúc quý huynh tỷ muội thân tâm luôn an lạc


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.07.2009 15:21:54
0


DZÍ DZỎM

Mới vừa ra ngõ gặp nhiều tiên
Chưa nói một câu hỏi mượn tiền
Kinh tế dạo nầy đang xuống dốc
Tiên chưa quen biết hỏi vay liền

Mới vừa ra ngõ chạm thần linh
Chưa nói hai câu đã hỏi xin
Thời thế năm nay sao tệ quá
Thần linh hành khất thiệt linh tinh

Mới vừa ra ngõ chạm người quen
Đòi nợ ngàn câu thấy cũng hèn
Mạng số hôm nay chẳng được đỏ
Chạy vào trốn ngủ trùm mền len


                        Đoạn Trường




Huynh Gia Linh và huynh Tứ Trụ chắc gánh đường từ nhà của hai huynh qua nhà Đoạn Trường mệt lắm hen, sao mà làm chảy thỏi đường "NÚI Và ANH" của Đoạn Trường.  ĐT chong đèn đi kiếm mà hổng thấy nó ở trong thùng đường hai huynh gánh qua.  ĐT phải nấu đường khác.  kakaka. 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 10:28:20 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.07.2009 16:42:39
0
Trích đoạn: Đoạn_Trường

SA hôm nay sẽ đi vacance xa nè, cũng sẽ hơi lâu, hổng biết có thời gian để ghé vào VNTQ chơi cùng các thi huynh và các bạn hông. Đang chuẩn bị hành lý mà cũng hổng yên, chàng thơ cứ réo wài, nên SA đành phải thả vội vài dòng lưu lại trước khi đi chơi xa. Xin cầu chúc Đoạn Trường một muà Vacance thiệt là dui dẻ nha. [sm=kissing.gif]

 
 
Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh

NÚI Và ANH

Núi vẫn hiên ngang ấn hiện tình
Đá chen hoa lá nụ cười xinh
Mây trôi lơ lững hứa chờ đợi
Gió nhẹ bay bay quyện lấy mình
Nước suối long lanh đùa vạn vật
Đèo con ngắn ngủi hỏi thần linh
Biển về nhớ lại chuyện tình cũ
Sóng vỗ bên anh trông ngóng hình...


                                  Đoạn Trường




Trích đoạn: nha uyen

 

Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 
Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



        BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

                  Thanh Huy




Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm


Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình


Đặng Xuân Linh

Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
 
Xin lỗi nhe anh Đoạn Trường
 
Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 16:44:11 bởi Nguyen Gia Linh >
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.07.2009 12:44:07
0



THANH TAO

Gió lay cành trúc vẩy tay chào
Hồ nước trong xanh dợn sóng nao...
Đánh thức im lìm vang tiếng gọi
Ngồi ru động tĩnh đắm chiêm bao
Thiên nga bơi lội chờ mây đến
Chim sẽ lượn quanh đón nắng vào
Bạch nhật thanh thiên trăng đánh giấc
Giữa hè muôn vẻ gửi thanh tao

                            Đoạn Trường

Chúc các bạn luôn vui vẻ và đặc biệt là những bạn đang âm thầm ủng hộ ĐT.

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.07.2009 21:51:16
0
 


hihi, mới có 2 ngày hổng on mà khách đông quá chứng. Hôm nay trúng mánh lớn nên Tú quyết định mở hầu bao, đãi mọi người 1 bữa ra trò gọi là trái mướp đầy qua, trái cà đẩy lại ...
Mời mọi người cùng nhậu nhá.


TÚ GÀN ĐÃI NHẬU

Cuộc nhậu bày ra ngó hãi hùng
Mồi ngon thức lạ chất lung tung
Râu tôm nấu lẩu bầu xen dặm
Mỏ vịt chiên bơ muối chấm cùng
Trà đá bỏ đường liền mấy ấm
Rượu chua pha nước sẵn dăm thùng
Khách quen nên chẳng ai ngần ngại
Múa đũa một hồi...sạch cả vung

Tú Lòng...thòng

Chúc bà con ngon miệng


Chào Tú Lòng ...thòng cho em theo thân họa vui với huynh nhe có gì không phải xin quý huynh bò qua hì hì ......chúc đêm nhậu vui nhe .

Nhậu thư hùng

Đêm qua Tú hẹn nhậu thư hùng
Quá chén mâm bàn ngả tứ tung
Lão trụ vài chung chuồn trước nhất
Huynh Nang cạn chén ở sau cùng
Tiệc tàn kẻ ngủ thân đo đất
 Rượu hết người say miệng kế thùng
Đám cẩu nhà bên sang hưởng phước
Xôi chè mấy gã ói đầy vung

Vancali 7.15.09

Chúc huynh Đoạn Trường ngày vui nè ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 16.07.2009 12:50:54
0





hihi, mới có 2 ngày hổng on mà khách đông quá chứng. Hôm nay trúng mánh lớn nên Tú quyết định mở hầu bao, đãi mọi người 1 bữa ra trò gọi là trái mướp đầy qua, trái cà đẩy lại ...
Mời mọi người cùng nhậu nhá.


TÚ GÀN ĐÃI NHẬU

Cuộc nhậu bày ra ngó hãi hùng
Mồi ngon thức lạ chất lung tung
Râu tôm nấu lẩu bầu xen dặm
Mỏ vịt chiên bơ muối chấm cùng
Trà đá bỏ đường liền mấy ấm
Rượu chua pha nước sẵn dăm thùng
Khách quen nên chẳng ai ngần ngại
Múa đũa một hồi...sạch cả vung

Tú Lòng...thòng

Chúc bà con ngon miệng


Chào Tú Lòng ...thòng cho em theo thân họa vui với huynh nhe có gì không phải xin quý huynh bò qua hì hì ......chúc đêm nhậu vui nhe .

Nhậu thư hùng

Đêm qua Tú hẹn nhậu thư hùng
Quá chén mâm bàn ngả tứ tung
Lão trụ vài chung chuồn trước nhất
Huynh Nang cạn chén ở sau cùng
Tiệc tàn kẻ ngủ thân đo đất
 Rượu hết người say miệng kế thùng
Đám cẩu nhà bên sang hưởng phước
Xôi chè mấy gã ói đầy vung

Vancali 7.15.09




Chúc Mừng Ông Tú

Bài thơ trúng mánh đãi thư hùng
Cấu kết câu văn dễ cảm thông
Nữ tướng làng văn cùng ông tú
Tiệc bày thết đãi sỉn lung tung
Tìm câu đối đáp sao mà khó!
Ý tưởng tiệc tùng biến mất tăm
Kính chúc bạn bè luôn khấm khá
Một ngày phát triển phước đầy vun
Mytutru_15.7.2009




NHẬU VUNG

Ghé qua dự nhậu với quần hùng
Mồi dọn ra sân pháo nổ tung
Tình nghĩa chi huynh vui hết sức
Giao lưu thi hữu quí vô cùng
Nâng ly đối ẩm bia vài két
Cạn chén no say rượu một thùng
Tàn tiệc chia tay ai cũng xỉn
Sáng ra nghĩ lại đúng chơi vung

                            Đoạn Trường

Bottom Up!!! Cám ơn VanCali qua mời nhậu.  Chúc VanCali sáng xỉn chiều say, tối về hoạ Đường thi.  ĐT lúc nào trong nhà cũng có Heinekein, Corona extra, XO, Patron tequila, margarita's mix, club soda, red and white wine, cigars, chỉ không có mồi thôi.  Đem mồi qua là dớt đẹp.  kakaka. 

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 16.07.2009 13:57:53
0





HẠNH PHÚC


Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng mờ
Một nửa ra đi nửa đợi chờ
Mấy tháng qua rồi người chẳng đến
Tim chờ thổn thức ướt vần thơ

Đành tìm tình ý ở trong mơ
Nhớ lúc gặp nhau hết thẩn thờ
Cùng nói vui đùa nhiều kỷ niệm
Nhưng giờ dĩ vãng đã làm ngơ

Đã mấy Xuân rồi tim vẫn nhớ
Mộng mơ tình ý khó mà quên
Nỗi buồn cô quạnh càng thêm sợ
Đợi đến Xuân nào trăng mới lên

Đợi mãi một ngày trăng lại đến
Mang về hạt giống cấy tình yêu
Nảy mầm mộng đẹp từng giây phút
Chăm sóc bên nhau hạnh phúc nhiều

                             Đoạn Trường
 
 
Hạnh Phúc Là Đây
 
Hạnh phúc là đây tỉnh như mơ,
Nhớ thương ôm ấp chẳng thẩn thờ
Trăng tròn Nguyệt thẹn làn tóc rối
Mắt biếc long lanh sóng sánh thơ
 
Hạnh phúc dịu say đến chẳng ngờ
Nép vào vai rộng bỗng ngu ngơ
Tay mềm đan ngón hồn bay bổng
Miệng thoáng lời yêu phút dại khờ
C Pham

 


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 16.07.2009 15:26:54
0







HẠNH PHÚC


Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng mờ
Một nửa ra đi nửa đợi chờ
Mấy tháng qua rồi người chẳng đến
Tim chờ thổn thức ướt vần thơ

Đành tìm tình ý ở trong mơ
Nhớ lúc gặp nhau hết thẩn thờ
Cùng nói vui đùa nhiều kỷ niệm
Nhưng giờ dĩ vãng đã làm ngơ

Đã mấy Xuân rồi tim vẫn nhớ
Mộng mơ tình ý khó mà quên
Nỗi buồn cô quạnh càng thêm sợ
Đợi đến Xuân nào trăng mới lên

Đợi mãi một ngày trăng lại đến
Mang về hạt giống cấy tình yêu
Nảy mầm mộng đẹp từng giây phút
Chăm sóc bên nhau hạnh phúc nhiều

                             Đoạn Trường
 
 
Hạnh Phúc Là Đây
 
Hạnh phúc là đây tỉnh như mơ,
Nhớ thương ôm ấp chẳng thẩn thờ
Trăng tròn Nguyệt thẹn làn tóc rối
Mắt biếc long lanh sóng sánh thơ
 
Hạnh phúc dịu say đến chẳng ngờ
Nép vào vai rộng bỗng ngu ngơ
Tay mềm đan ngón hồn bay bổng
Miệng thoáng lời yêu phút dại khờ
C Pham

 


TÌNH Ở NƠI NÀO

Tình ở nơi nào ta dệt mơ
Khi xưa hai đứa đến nhà thờ
Giả làm đám cưới nguyền mơ ước
Khôn lớn lên rồi khởi hoạ thơ

Cho đến một hôm nhận bất ngờ
Nàng thơ hỏi lại sao làm ngơ
Thiệt tình lúng túng chẳng còn nhớ
Kỷ niệm xưa kia vui tuổi khờ


                           Đoạn Trường



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 18.07.2009 12:45:26
0
Tối thứ sáu rùi vui nhe mí huynh tỷ , có người thấy huynh Tú Lòng thòng ờ tiệc cưới em xin kể cho quý vị nghe, nhớ đứng mách lại huynh ký đầu em đau lém hì hì ..



Dự cưới !

Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về lải nhải la
Đến nhà vợ quở âm thầm nín

Vancali 7.18.09

Thân chúc huynh Đoạn Trường  cuối tuần vui vẻ ....hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 19.07.2009 02:27:51
0


Tối thứ sáu rùi vui nhe mí huynh tỷ , có người thấy huynh Tú Lòng thòng ờ tiệc cưới em xin kể cho quý vị nghe, nhớ đứng mách lại huynh ký đầu em đau lém hì hì ..



Dự cưới !

Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về lải nhải la
Đến nhà vợ quở âm thầm nín

Vancali 7.18.09

Thân chúc huynh Đoạn Trường  cuối tuần vui vẻ ....hì hì ....



XẢ LÁNG

Có thiệt vậy không ai cũng xỉn?
Bày ra cuộc nhậu tại ngay đỉnh
Văn về nhớ chị rủ đầy mâm
Hàn đến thăm anh chơi cạn tĩn
Nhập tiệc chia vui sướng miệng ca
Vãn tuồng thấy khổ run tay kính
Cuối tuần xả láng mới ra oai
Còn để ngày mai ghệ quờ... nín

                      Đoạn Trường

Chúc VanCali nhậu không say không dzìa... tới nhà bx oánh dập thân... nói là xỉn quá té bầm mặt...kakaka.  Bottom up!




thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 19.07.2009 02:46:55
0






NHẬN NỤ HÔN TRONG MƠ


Nụ hôn gió gởi
                 thấm vào lòng
Ngây ngất tràn dâng

                          tựa nước sông
Gặp gỡ lần đầu

                                      xin nguyện ước
    Mong về hãy nhớ
                                            chút tình nồng

Nhưng mùa Thu đến mùa Thu bay
Đã mấy mùa Thu lá rụng đầy
Từng cánh hoa thương rơi sắp cạn
Mùa Thu chưa đến hồn ngây...ngây

Trông ngóng từng đêm
chiếc áo đà

Vọng về kỷ niệm
lúc em ca

Âm thầm ru nhẹ
lòng ao ước

Tình sẽ đẹp xinh
thể ngọc ngà


                           Trong mơ cảm nhận
mối tình đầu
                       Một nụ hôn đầu
trao thật lâu
                                  Ngoại cảnh ngừng trôi...
ôi! tuyệt diệu
                         Thời gian đọng lại
đón... tình... sâu


Thấm vào lòng
Tựa nước sông
Xin nguyện ước
Chút tình nồng

Mùa Thu bay
Lá rụng đầy
Rơi sắp cạn
Hồn ngây...ngây

Chiếc áo đà

Lúc em ca

Lòng ao ước

Thể ngọc ngà


Mối tình đầu
Trao thật lâu
Ôi! tuyệt diệu
Đón... tình... sâu


Nụ hôn gió gởi
              Ngây ngất tràn dâng
                          Gặp gỡ lần đầu
                                     Mong về hãy nhớ
                                           
Trông ngóng từng đêm
Vọng về kỷ niệm
Âm thầm ru nhẹ
Tình sẽ đẹp xinh
 
               Trong mơ cảm nhận
                       Một nụ hôn đầu
                                  Ngoại cảnh ngừng trôi
                         Thời gian đọng lại
 

                                                         Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 19.07.2009 03:43:28
0

Nụ hôn gió gởi
              Ngây ngất tràn dâng
                          Gặp gỡ lần đầu
                                     Mong về hãy nhớ
                                           
Trông ngóng từng đêm
Vọng về kỷ niệm
Âm thầm ru nhẹ
Tình sẽ đẹp xinh
 
               Trong mơ cảm nhận
                       Một nụ hôn đầu
                                  Ngoại cảnh ngừng trôi
                         Thời gian đọng lại


                                                         Đoạn Trường






KHÔNG ĐỀ



Đoạn Trường qua mấy tràng giang sang
Nụ hôn gửi gió mộng miên man
Tình tang tích tịch tình tang hát
Trăng thanh gió mát dạo cung đàn
Nhớ nàng lỗi nhịp ai sầu oán
Đàn kêu tịch tịch tính tình tang
Nhớ chàng nước mắt chảy mấy hàng

Nhã Trân

- Chia sẻ vui tí với huynh nhé ! Hi hi hi
Nhã Trân

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 19.07.2009 06:25:53
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường


NHẬN NỤ HÔN TRONG MƠ

Nụ hôn gió gởi
                 thấm vào lòng
Ngây ngất tràn dâng

                          tựa nước sông
Gặp gỡ lần đầu

                                      xin nguyện ước
    Mong về hãy nhớ
                                            chút tình nồng

Nhưng mùa Thu đến mùa Thu bay
Đã mấy mùa Thu lá rụng đầy
Từng cánh hoa thương rơi sắp cạn
Mùa Thu chưa đến hồn ngây...ngây

Trông ngóng từng đêm
chiếc áo đà

Vọng về kỷ niệm
lúc em ca

Âm thầm ru nhẹ
lòng ao ước

Tình sẽ đẹp xinh
thể ngọc ngà


                           Trong mơ cảm nhận
mối tình đầu
                       Một nụ hôn đầu
trao thật lâu
                                  Ngoại cảnh ngừng trôi...
ôi! tuyệt diệu
                         Thời gian đọng lại
đón... tình... sâu 
 
Đoạn Trường


 
 
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
NMMT xin mến chào Đoạn_Trường, anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, theo như lời Thu đã hứa hôm qua, khi nào có dịp thuận tiện, Thu sẽ xin phép ghé sang trang thơ của anh mến thăm, và cũng sẵn dịp này, cho Thu xin phép được để lại đôi dòng phúc họa, xin gọi là tri ân tri ngộ cùng với ĐT, cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình vào sáng hôm qua, bài thơ anh tặng thật hay, và rất dễ thương, Thu rất thích, và xin ngưỡng mộ nhiều :), và trước khi hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc anh một chuỗi ngày/đêm bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn, và thật khả ái, và Thu cũng không quên, mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, mến mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích và tri ân nhiều :)
 
TB: Dạ, và cũng xin được bỏ ngỏ trước cùng anh, nếu như thơ Thu hông được đúng ý cho lắm, chỉ vì chữ nghĩa và sức học có phần bị hạn chế,  nên nếu như có điều chi sơ sót, Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 06:27:15 bởi NuocMatMuaThu >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.07.2009 03:03:52
0










 
 
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
NMMT xin mến chào Đoạn_Trường, anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, theo như lời Thu đã hứa hôm qua, khi nào có dịp thuận tiện, Thu sẽ xin phép ghé sang trang thơ của anh mến thăm, và cũng sẵn dịp này, cho Thu xin phép được để lại đôi dòng phúc họa, xin gọi là tri ân tri ngộ cùng với ĐT, cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình vào sáng hôm qua, bài thơ anh tặng thật hay, và rất dễ thương, Thu rất thích, và xin ngưỡng mộ nhiều :), và trước khi hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc anh một chuỗi ngày/đêm bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn, và thật khả ái, và Thu cũng không quên, mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, mến mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích và tri ân nhiều :)
 
TB: Dạ, và cũng xin được bỏ ngỏ trước cùng anh, nếu như thơ Thu hông được đúng ý cho lắm, chỉ vì chữ nghĩa và sức học có phần bị hạn chế,  nên nếu như có điều chi sơ sót, Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu



NHỚ... CHỜ


Mới vừa nhận được cánh thư hồng
Rung động nhịp tim nỗi nhớ mong
Ngày tháng xa nhau anh vẫn đợi
Giữ tròn chung thuỷ hả hê lòng

Rồi mùa Thu đến lá còn bay
Văng vẳng lời ru giọt nhớ đầy
Vẫn biết ngày mai đối hiện thực
Đêm về yếu đuối trước chua cay

Tình cảm chôn sâu mấy tháng qua
Xa nhau muôn thuở nhuỵ hoa nhoà
Hoa tàn khép lại tình dang dỡ
Đợi đến niên sau nở gọi ta

Phong trần anh đó... lá còn đâu
Nghe gió vi vu khúc nhạc sầu
Có phải bên em đang nhỏ lệ
Vì tình mong đợi... đến bao lâu

                                   Đoạn Trường


Những bài thơ Thu làm rất huyền diệu và truyền cảm.  Thơ của Thu làm cho hành khất như Đoạn Trường phải xao xuyến thì làm sao Đoạn Trường dám chê được.  Đoạn Trường mong một người giáo viên như Thu để chỉ dạy thêm nữa còn chưa được.  Đoạn Trường viết thơ, văn còn sai ngữ pháp và lỗi chính tả nhiều; nhưng Đoạn Trường không ngại vì có Thu thưởng thức.  Cám ơn Thu đã đính kèm theo bài hát mang nhiều ý nghĩa... thiệt là trọn tình trọn nghĩa.  Vừa có thơ để xem và còn có nhạc để nghe.  Chúc Thu luôn vui trẻ mỗi ngày.





thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.07.2009 03:18:22
0




BÀI THƠ HAI ĐỨA

Dẫu biết đời thơ mãi vấn vương
Nhưng vì đã lỡ trót yêu thương
Đành cam chịu khổ không rơi lệ
Gởi đến người đi chút mật đường

Thời gian thấm thoát cứ trôi đâu
Chợt nhớ lòng ta vơi nỗi sầu
Biền biệt muôn phương tình vẫn nhớ
Ôm vào mộng đẹp thoáng qua mau

Tìm trong ký ức bóng hình mờ
Dưới ánh trăng xanh xướng hoạ thơ
Mái tóc đen huyền mơ mộng dệt
Bài thơ hai đứa kết duyên tơ

Hai đứa thề nhau dệt mộng vàng
Cho dù trắc trở cảnh lầm than
Vượt qua bi đát trong hy vọng
Cùng nắm tay nhau bước cuối đàng

Ai ngờ hai đứa cách xa nhau
Kẻ ở người đi thấm thía đau
Giữ lại niềm tin trong nỗi nhớ
Ai về...xin gởi chút tình sầu

                       Đoạn Trường



:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 21:41:49 bởi Viet duong nhan >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.07.2009 05:22:50
0





NGHÈO ĐI HỎI VỢ

Một đoá hoa thơm dành định tình
Gia tài sản nghiệp bấy nhiêu thôi
Vì nghèo nên chỉ trồng hoa dại
Đợi đến năm nào hoa nở xinh

Nắng về réo gọi ánh bình minh
Thức sớm qua nhà để hỏi xin
Con gái nhà ai sao tuyệt quá
Chàng trai nghèo khổ muốn chung tình

Môn đăng hộ đối xin đừng tính
Dẫu biết cơ hàn không với tới
Đã lỡ thầm yêu thiếu hụt tiền
Xin nàng hãy nghĩ duyên trời định


                                 Đoạn Trường




thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.07.2009 15:13:37
0



NGHÈO ĐI HỎI VỢ

Một đoá hoa thơm dành định tình
Gia tài sản nghiệp bấy nhiêu thôi
Vì nghèo nên chỉ trồng hoa dại
Đợi đến năm nào hoa nở xinh

Nắng về réo gọi ánh bình minh
Thức sớm qua nhà để hỏi xin
Con gái nhà ai sao tuyệt quá
Chàng trai nghèo khổ muốn chung tình

Môn đăng hộ đối xin đừng tính
Dẫu biết cơ hàn không với tới
Đã lỡ thầm yêu thiếu hụt tiền
Xin nàng hãy nghĩ duyên trời định


                               Đoạn Trường

NGHÈO ĐÂU PHẢI TỘI

Anh nghèo em biết thuở ban đầu,
Em có bao giờ trách anh đâu,
Tình yêu là thế  đừng suy tính,
Muôn sự tại thiên, chớ lo âu.
 
Cuộc đời ngắn ngủi có là bao,
Ta nghèo, ừ thế đã có sao?
Giàu sang sao chắc nhiều hạnh phúc,
Phú quý mua tiên, chỉ tầm phào!
 
Nhẫn cỏ tay em hãy đeo vào,
Tim này mơ mộng đã trót trao,
Thầm khẽ gọi tên người yêu dấu,
Nghĩ ngày chung bước thấy nao nao.
C Pham
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 15:15:45 bởi C Pham >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.07.2009 17:32:30
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/1244AFB8A5F740D99043A5678DB72219.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 04:19:30 bởi Han Bang >
Attached Image(s)

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 21.07.2009 15:30:54
0



NGHÈO ĐI HỎI VỢ

Một đoá hoa thơm dành định tình
Gia tài sản nghiệp bấy nhiêu thôi
Vì nghèo nên chỉ trồng hoa dại
Đợi đến năm nào hoa nở xinh

Nắng về réo gọi ánh bình minh
Thức sớm qua nhà để hỏi xin
Con gái nhà ai sao tuyệt quá
Chàng trai nghèo khổ muốn chung tình

Môn đăng hộ đối xin đừng tính
Dẫu biết cơ hàn không với tới
Đã lỡ thầm yêu thiếu hụt tiền
Xin nàng hãy nghĩ duyên trời định


                             Đoạn Trường

NGHÈO ĐÂU PHẢI TỘI

Anh nghèo em biết thuở ban đầu,
Em có bao giờ trách anh đâu,
Tình yêu là thế  đừng suy tính,
Muôn sự tại thiên, chớ lo âu.
 
Cuộc đời ngắn ngủi có là bao,
Ta nghèo, ừ thế đã có sao?
Giàu sang sao chắc nhiều hạnh phúc,
Phú quý mua tiên, chỉ tầm phào!
 
Nhẫn cỏ tay em hãy đeo vào,
Tim này mơ mộng đã trót trao,
Thầm khẽ gọi tên người yêu dấu,
Nghĩ ngày chung bước thấy nao nao.
C Pham
 
 
 
TỘI VỢ LẤY CHỒNG NGHÈO

Vừa mới sinh ra chấp nhận nghèo
Rừng sâu núi thẳm cứ trèo leo
Tìm trầm nuôi vợ..con hai đứa
Sống mãi quanh năm cảnh gieo neo

Nhẫn cỏ anh đeo em thấy nghèo
Vợ nghèo trai đẹp ai thèm theo
Dù vào trang mạng bấy nhiêu tháng
Anh vẫn không lo trai muốn đeo


                   Đoạn Trường




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 15:34:51 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 21.07.2009 15:50:47
0



MƯA NGHÈO

Hạt mưa tí tách cứ rơi theo
Từng cánh hoa yêu nhỏ gọi reo
Khúc nhạc thiên nhiên vang ấm tiếng
Mang về chút nhớ của tình nghèo

Mưa rơi gợi lại bến tình đầu
Hình bóng trong tim đã thấm sâu
Cách biệt người yêu đời bể khổ
Âm vang tí tách giọt mưa ngâu

Cọ mực từng đêm vẫn miệt mài
Chong đèn viết sách... mưa bên tai
Đìu hiu gió gọi nghe từng tiếng
Văng vẳng bên anh tiếng nhớ ai

Mãi sống vì yêu như thể nào?
Trên đời ai biết chuyện ngày mai?
Trọn đời suốt kiếp vẫn mang khổ?
Cho đến bao giờ lòng hết nao?


                               Đoạn Trường



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 21.07.2009 18:54:58
0


...
Mãi sống vì yêu như thể nào?
Trên đời ai biết chuyện ngày mai?
Trọn đời suốt kiếp vẫn mang khổ?
Cho đến bao giờ lòng hết nao?

                              Đoạn Trường



Mãi sống vì yêu như thế nào?
Bây giờ ai biết chuyện mai sau?
Trọn đời suốt kiếp vẫn mang khổ?
Cho đến bao giờ lòng hết đau?

Nhã Trân
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 21.07.2009 19:13:59
0




TỘI VỢ LẤY CHỒNG NGHÈO


Vừa mới sinh ra chấp nhận nghèo
Rừng sâu núi thẳm cứ trèo leo
Tìm trầm nuôi vợ..con hai đứa
Sống mãi quanh năm cảnh gieo neo

Nhẫn cỏ anh đeo em thấy nghèo
Vợ nghèo trai đẹp ai thèm theo
Dù vào trang mạng bấy nhiêu tháng
Anh vẫn không lo trai muốn đeo

                  Đoạn Trường





DÙ BIẾT ANH NGHÈO

Yêu anh thừa biết anh nhà nghèo
Vùng quê thôn dã lắm cheo leo
Kết duyên nay đã con hai đứa
Vợ chồng đầm ấm vượt gieo neo

Nhẫn cỏ anh trao em vẫn đeo
Xuất giá tòng phu em phải theo
Cho rằng thế giới này là ảo
Em vẫn yêu dù anh rất nghèo

Nhã Trân

( Vợ của chú Đoạn Trường nói thế đấy , chứ không phải cháu nói đâu nhé chú Đoạn Trường ! Trêu chú tí nhé , không biết có bị cô nào ghen mà nhảy vào chửi cháu không nữa ! Hi...hiiii...Cháu tiếp tục viết luận án cho xong mai phải nộp cho thầy cô giáo rồi ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 12:59:16 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 22.07.2009 11:40:09
0


CÁT BỤI

Vẫn chờ hạnh phúc đến trong mơ
An ủi hồn ta chớ thẩn thờ
Nhớ lại ngày vui nhiều mộng đẹp
Quên đi phút tủi hết tình khờ
Đừng thêm bi đát trách duyên lỡ
Chẳng thiếu an nhàn đợi kết tơ
Sắc sắc không không buông nhẹ ách
Hồng trần thoát khỏi trốn vào thơ


                       Đoạn Trường

Chúc các bạn ngày mới đầy mộng đẹp





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 14:07:14 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 22.07.2009 12:25:06
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Chúc các bạn ngày mới đầy mộng đẹp









Hôm nay ghé qua trang thơ của Đoạn Trường. Đọc được câu chúc của bạn thấy lòng ... vui vui. Cám ơn ĐT đã thêm một lời chúc lành cho các bạn. (Vì lâu rồi chưa ai chúc mình đầy mộng đẹp!)
Hẹn sẽ gởi bạn một bài thơ!

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 23.07.2009 13:26:03
0




NUỐI TIẾC

Người đi để lại cánh tình rơi
Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
Hờn dỗi em trao quen biết lối
Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!

                            Đoạn Trường  





NHỚ MÃI

Hạ đi để lại cánh tim rơi
Nhặt mãi không vơi bởi gió trời
Em đi mất dấu con đường cũ
Anh vẫn nhớ hoài ...yêu dấu ơi
Thu về lá rụng...anh đơn lẻ
Đường xưa quen bóng...nay xa rời
Lững thững bước đi anh quên tới
Một cô gái mới đang chào mời

Nhã Trân

( Vì chú Đoạn Trường chỉ nhớ duy nhất có 1 mình em của chú Đoạn Trường thôi đấy ! Chung tình mà ! ) Trêu tí...ý ỳ ỳ ỳ ỳ...chạy nè     [sm=z_scooter.gif]         [sm=tiptoe.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 13:27:22 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 23.07.2009 14:14:52
0


CÁT BỤI

Vẫn chờ hạnh phúc đến trong mơ
An ủi hồn ta chớ thẩn thờ
Nhớ lại ngày vui nhiều mộng đẹp
Quên đi phút tủi hết tình khờ
Đừng nên bi đát trách duyên lỡ
Mà phải an nhàn đợi kết tơ
Để lòng buông nhẹ khi rời ách
Thoát khỏi hồng trần không vết nhơ


                      Đoạn Trường

Chúc các bạn ngày mới đầy mộng đẹp



KIẾP NHÂN GIAN

Bụi trần phủ gót khắp nhân gian,
Sướng khổ đều không thoát chữ nàn,
Giàu sang khốn khó đều rơi lệ
Phú quý, mạt cùng ai cũng than
Trời thương cho sống kiếp an nhàn
Lại đày ngăn cách với tình lang,
Cho yêu thương đó rồi ly biệt,
Cho luyến yêu chi để bẽ bàng?
C Pham
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 14:15:57 bởi C Pham >

Cúc Hương
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2009
  • Nơi: Unhappy Day
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 23.07.2009 21:21:33
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường



CÁT BỤI

Vẫn chờ hạnh phúc đến trong mơ
An ủi hồn ta chớ thẩn thờ
Nhớ lại ngày vui nhiều mộng đẹp
Quên đi phút tủi hết tình khờ
Đừng thêm bi đát trách duyên lỡ
Chẳng thiếu an nhàn đợi kết tơ
Sắc sắc không không buông nhẹ ách
Hồng trần thoát khỏi trốn vào thơ


                      Đoạn Trường

Chúc các bạn ngày mới đầy mộng đẹp







CÓ AI NGỜ
 
Hạnh phúc xa mờ như gió bụi
Người ơi đâu dễ đến mà chờ
Mộng đẹp tình nhân xa chợt nhớ
Lỡ duyên đành chịu có ai ngờ!
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 824 bài trong đề mục