LỤC BÁT XỨ ĐOÀI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.02.2010 14:53:43
0


XUÂN NAY...

Gió mây chẳng cánh mà bay
Câu thơ không cánh mà say tấc lòng
Thơ vần sáng thả chiều dong
Văn bài xuân hạ thu đông kéo dài.

Bác về đó… Sắm cành mai
Tôi mua đào đỏ …Đây bài thơ xuân
Thoảng nghe hương gió cũng gần
Hình như Lục Bát…Muốn ngân giao thừa .

Mượn câu trăng gió thu xưa
Chuốc nhau chén rượu say mùa ...Xuân nay .

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.02.2010 14:54:57
0



TẾT NGHÈO

Giao thừa đợi tiếng xuân gieo
Ấm trà quanh bốn chàng nghèo khói hương
Đào trong tranh dán trên tường
Ảnh mâm ngũ quả cũng đương ...Kính mời.

Tết nghèo chỉ bấy nhiêu thôi
Bánh trưng dăm chiếc một nồi cá kho
Rượu quê men lá một vò
Mứt gừng một đĩa ,chè kho nửa nồi...

Áo quần mới lũ con thôi
Mẹ cha lam lũ cả đời đã quen
Tết nghèo lại lắm anh em
Đón xuân cảnh vẽ đã xem bốn mùa.

Giao thừa khách khứa say sưa
Hỏi nhau năm cũ được mùa hay không?
Tết nghèo khách tới chật đông
Nhà cao kín cổng ...Thì không bóng người.

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.02.2010 20:09:31
0






DUYÊN THƠ XUÂN .

Be rượu rót …Một vùng say
Nắng xuân rơi đỏ …Mắt mày khướt mi
Tết về câu nói biết đi
Nhớ mong biết gọi… Tình đi đằng nào.

Người quen gặp ngả mũ chào
Người xưa quen mắt đổi trao nồng nàn
Người thân thả khúc thơ ngang
Kẻ tri âm dạo khúc đàn mơ hoa .

Xuân về nghiêng chén Sơn Hà
Cạn môi hương vị say nhà ước mơ
Duyên tình mãi rối ngàn tơ
Duyên thơ Lục Bát ...Ngập bờ chữ câu .

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.02.2010 20:11:43
0



VẬN NGHÈO…

Giàu nghèo đón tết vui chung
Đói no mong đợi một vùng quê hương
Hoa mang xa chết dở đường
Đành mua hoa lụa, không hương cũng là …

Tết mình trên đất người ta
Không con thơ …Chẳng mẹ già chung mâm
Uýt ki uống với lệ thầm
Thương cơn gió bấc lâm râm mưa phùn…

Đói nghèo ôm mộng rét run
Một thời túng bấn như bùn vấy mơ
Bao năm cam cảnh ơ hờ
Gặp câu khốn khó...Như vơ vận mình .

MINH TUẤN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:15:55 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.02.2010 23:19:25
0

 
MUỐN QUÊN…
 
Muốn quên một thuở nhớ mong
Trăng thu gió hạ bên song cứ đùa
Muốn quên hình bóng đón đưa
Sao con đường cũ bốn mùa vẫn nguyên.
 
Tình lan biển… Yêu cưỡi thuyền
Xa nhau như sóng ...Gần duyên như bờ
Tình người như ngẩn như ngơ
Trách  khi  xuân đến …Nắng chờ…Người trông?
 
Dấu muôn nỗi nhớ trong lòng
Cắn từng hạt bí, đếm dòng xuân qua
Đâu đây tiếng gió sau nhà
Chiều quên khóm chuối …Như là sương rơi…
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:21:51 bởi Minh Tuấn >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.02.2010 13:31:47
0
 
 
 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:59:39 bởi C Pham >

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.02.2010 06:47:34
0
 

Chúc a Minh Tuấn và gia đình hạnh phúc - vạn sự như ý. Love làm biếng đổi nhạc quá, thôi thì nghe giùm Love bài nhạc "con nít" này.


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 14.02.2010 19:05:52
0
Mừng Ngày Valentine14/02/2010  








Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 07.03.2010 08:42:52
0
Cám ơn các bạn đã ghé thăm và chúc xuân MT và để lại những vần thơ hay và hình đẹp nhé.
Dạo này MT bận bịu quá không trả lời các bạn ngay được.
Đầu xuân xin kính chúc các bạn cùng toàn thể gia đình làm ăn thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.

Kính xuân

MINH TUẤN




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 07.03.2010 08:46:00
0







MỘT NGÀY THÁNG GIẾNG

Sáng xuân chợt ngắm bóng hình
Thấy xanh đã bạc ,thấy tình đã xiêu
Đôi chân đi đứng bao nhiêu
Gặp ban mai vẫn trăm điều bâng khuâng...

Trưa xuân nắng ấm lâng lâng
Cạn li rượu đắng thêm phần ngả nghiêng
Ru hồn vào chốn tháng giêng
Bước chân mộng ảo về miền cỏ hoa.

Chiều xuân nắng trộn sương tà
Vết chân bước cỏ như xa như gần
Gió trời thơm ngát trào dâng
Khiến con tim chợt... Tần ngần dáng xưa.

Đêm xuân ai đón ai đưa
Còn tôi vò võ như chưa xuân về
Sao trời nhấp nháy đam mê
Mắt cay tôi chạm lối về...Tháng giêng.

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 07.03.2010 08:48:27
0




CHIẾC LÁ.

Lá vàng rơi xác thu hoang
Lá xanh trở lại mơ màng cõi xuân
Câu thơ quen thói hồng trần
Buồn vui pha trộn trăm phần dứt day...

Nhớ quê thơm ngọn gió đầy
Cỏ hoa vương bóng khói mây lượn lờ
Nhớ xưa mấy lúc ngẩn ngơ
Khi vui cười nói , lúc chờ đợi nhau...

Tưởng như tình đã nát nhàu
Gặp nhau cũng dịu nỗi đau chia lìa
Ôn ngày bứt lá sẻ chia
Thương cây trơ trụi như bia mộ tình.

Lá đau tại thói vô tình
Tại con tim mãi im thinh với người
Lá vàng rồi lá lại tươi
Lá gan héo mãi với người sang ngang.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 08:58:12 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 07.03.2010 19:36:09
0



CẦU LỄ XUÂN.

Người ta đi lễ cầu may
Còn tôi đi lễ mượn vay nụ cười
Tìm trong xuân sắc xinh tươi
Môi hoa mắt lá dáng người trẻ trung...

Người ta cầu lộc không cùng
Còn tôi mãi đắm những vùng miên man
Người ta cầu lộc xin vàng
Tôi mê chụp ảnh tìm nàng xuân rơi.

Bao năm vẫn một bầu trời
Lẻ loi vẫn một kiếp tôi xứ người
Bao năm xuân đến xanh tươi
Bấy chiều tôi đợi quê người héo hon.

Cỏ xuân chen lấn vết mòn
Bước chân tôi nhớ vẫn con đường này
Mưa chiều xuân lấm tấm bay
Thương xưa áo ấm...Chẳng dầy vai em.


Xuân về chẳng lạ như quen
Bóng em một thuở tưởng quen hóa nhầm
Cầu trời cứ mãi mùa xuân
Đừng như năm ấy...Trăm phần đông mang.


MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:40:33
0




XIN EM....

Em đừng là một vầng trăng
Tai vi vu gió ,thân đằm ngàn mây
Đừng như biến lúc nước đầy
Thả trăm nhịp sóng dạ bay bốn bề.

Trăng chung trăm ngả say mê
Anh buồn vớt bóng dầm dề chén cay
Biển chung ngàn dặm gió mây
Anh lo thuyền lật mộng xây cát bờ.

Bóng trăng lúc tỏ lúc mờ
Dăng tơ kẻ dại ,kết khờ người say
Biển xanh lúc cạn lúc đầy
Tràn theo nhịp vỗ ,thả say sớm chiều.

Em đừng là của bao nhiêu
ƯỚC em là dải yếm điều thế thôi?
Đừng là ngọn gió xa xôi
Làm bông hoa nhỏ trong đời có nhau .

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:44:34
0



SINH CON -CHỌN THẾ...

Chọn năm sinh đẻ ganh đua
Chọn giờ lành tốt mà mua chức quyền
Muốn con xinh đẹp nhiều tiền
Phải chăm cúng bái phải ghiền khói hương

Muốn con tài giỏi thọ trường
Trăng sao treo ước ,nắng nhường biển khôn
Giàu sang phú quí dập dồn
Giờ lành cứ mổ ,giờ khôn cứ chào...

Hiện đại đã giúp ước ao
Người khôn muốn sướng cứ vào đẻ non
May ra thì được vuông tròn
Chẳng may cũng tại đứa con... Phúc hèn.

Tham mô như cỏ mọc chen
Gặp xuân phe cánh thêm men thêm tiền
Cầu mong sinh lắm người hiền
Mai sau có lắm lưỡi liềm sắt son...

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:47:59
0



ĐI CHÙA.

Chùa làng mở hội mùa xuân
Cầu thần cúng phật mong tâm an lành
Cũng là văn hóa sử xanh
Như chim có tổ như cành có cây.

Nội qui chẳng rõ tỏ bày
Mới sinh lộn xộn tranh may vỡ chùa
Áo quần nhăng nhố chen đua
Hở hang ,ngôn tục, cười đùa vọng vang.

Cùng đi lễ phật cầu an
Mà trong yên tĩnh gặp ngàn chướng tai
Kẻ chài hàng bán vật nài
Đi chùa thật lắm chông gai chốn chùa.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:15:28 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:50:31
0



BUỒN XUÂN...

Ánh xuân lấp lánh hồng tươi
Buồng tim điệu vợi bóng người trong tâm
Dòng thơ muốn nói trăm phần
Trách người lạc gót bước chân không về...

Một thời nỗi nhớ theo mê
Cho tên gọi mãi lối về lẻ loi
Giữa thuyền xa xứ cùng coi
Cánh buồm trôi chảy sông ngòi gần xa


Khi xuân đang vẽ Sơn Hà
Bàn văn bỏ mạng làm hoa cũng sầu
Buông chiều nắng cất thật mau
Buông thơ ánh mắt dải sầu dài thêm.


Nhớ câu trói chặt lạt mềm
Thương câu xa cách mà nên rã rời
Bao vần thơ chữ chẳng vơi
Bấy nhiêu thương mến cho đời nở hoa.


Sắc xuân đang thắm quê nhà
Thôi em hãy nở miệng hoa nụ cười
Anh xa một thoáng buồn rơi
Gặp em...Lại gửi một thời chớm yêu.

MINH TUẤN

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:51:54
0



CHÙM THƠ QUÊ


CƠM .

Hạt thóc nên ngọc nên vàng
Dầm sương dãi nắng cùng mang mùa về
Mồ hôi rơi vãi đồng quê
Nông dân mới có cơm về hạ xuân.

MƯA...
Sương nhiều cũng thể là mưa
Lệ lòng rơi cũng như đưa trận sầu
Vui buồn biết chảy đi đâu?
Loanh quanh cũng lại mái đầu con tim .

GIỌNG QUEN .
Muốn quên cùng giọng người dưng
Mà sao cái nhớ như dừng trong tôi
Chẳng như gió thoảng lưng trời
Giọng quen ti tỉ quanh nôi mơ màng.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:16:47 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:53:18
0



TÌM CHIÊM BAO .

Sương trời ôm giấc ngàn mây
Gió đêm thả bóng trăng gầy hư hao
Bước chân trên lá rì rào
Chập chờn buồn đợi chiêm bao trở về .

Sao trời hưu hắt sơn khê
Gặp trong giấc ngủ ,còn tê tái lòng
Tỉnh dậy thì nhớ càng mong
CáCh xa muốn hỏi... Cầu vồng thang mây.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:17:56 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 14:58:57
0



XUÂN GẦY...

Xuân gầy giữa tiết nắng xanh
Cười trong quả biếc trên cành nhớ xưa
Xuân gầy ong bướm cũng thưa
Ngàn hoa im tiếng gió đùa ngân nga .

Ngày xanh mây gió la đà
Cỏ đua khoe sắc ruộng xa đồng gần
Xuân gầy dạ cũng bâng khuâng
Trông xa thấy nhớ ,ngó gần thì hoang…

Xuân gầy thương bóng hồng nhan
Vừa tươi môi nắng, đã tàn màu sương
Lờ đờ như nước sông tương
Buồn sinh cách mặt...Cho đường quạnh hưu.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:19:02 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 15:26:25
0



NHƯ GIÓ NHƯ MƯA.

Bước chân theo ngả đi về
Con tim khắc nhớ lối thề đầu tiên
Bao nhiêu vương vấn ưu phiền
Giá không yêu... Chẳng phải điên với sầu.

Thói đời được mất vì đâu?
Con tim khờ khạo, khối sầu bao cân?
Bên nhau vui được bao lần
Mà khi mất hướng...Như chân lạc loài.

Bốn mùa mưa nắng bạc phai
Câu thơ trộn bóng xếp bài nối tơ
Nhớ tình mặt xếp ngu ngơ
Đầy sương day dứt, đứt tơ nắng vàng .

Bao lần ngắm bóng thu hoang
Lá rơi xuống cõi bẽ bàng mưa tuôn
Duyên tình mỏng tựa cánh chuồn
Người là mây gió...Cho buồn mưa tôi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:20:29 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 20:03:08
0




QUÊ TÔI

Quê tôi nơi ấy xứ Đoài
Gạo ngô thì ít sắn khoai thì nhiều
Mây trời xanh trắng thương yêu
Gió vang đồi núi ,mây chiều đuổi nhau.

Cánh cò mơ trắng hoa cau
Hương xanh đồng nắng gọi màu trăng bay
Cong cong ngọn lúa tròn đầy
Chuông chiều sương đỏ tâm say bốn bề.

Nhớ thương một dải sơn khê
Câu thơ lăn lóc nhớ quê tâm gầy
Đời mà trong trắng thơ ngây
Như sông rộng nước ,vườn đầy tiếng chim...

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 01:21:30 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 11.04.2010 20:04:14
0



TIẾC GÌ...ƠI.

Tiếc gì ơi miếng trầu cay
Nhạt vôi cũng chẳng cho say má hồng.
Tiếc gì ơi mảnh trăng đông
Sáng trong cũng một bóng lồng giá băng...

Tiếc gì ơi tháng ơi năm
Khi mưa nhớ bạn ,khi trăng giã từ
Từ ngày biết nói...Giá như...
Tình như chín chắn...Đến từ ngây thơ.

Bao năm một bóng hững hờ
Buồnnhư chú Cuội ngồi mơ cung Hằng
Vô tình trông lại tấm khăn
Hoa tươi ,hương chẳng ...Bao năm hững hờ.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:44:58 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 02:41:41
0




BUỒN TÊNH .

Gieo vần lục bát buồn tênh
Thấy hồn nghiêng ngả bồng bềnh chữ câu
Nhớ tình than thở chuỗi xâu
Trách con chim sáo, làm nhàu đường mơ .

Một mình nhấm nháp vu vơ
Bút dăng khắc khoải ,mắt quơ bóng đời
Lá vàng dắt bóng mây trôi
Gió tung nghiêng ngả ,cuộc đời phù du .

Ta ngồi buồn chỗ mùa thu
Gieo thơ lục bát mà ru dỗ tình.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:46:22 bởi Minh Tuấn >

nguyenngoat
  • Số bài : 2382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 07:59:18
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




BUỒN TÊNH .

Gieo vần lục bát buồn tênh
Thấy hồn nghiêng ngả bồng bềnh chữ câu
Trách người quen thuở bấy lâu
Vội chi chân sáo, làm nhàu đường mơ .

Một mình nhấm nháp câu thơ
Bút dăng khắc khoải ,miệng quơ nỗi đời
Lá vàng soi bóng mây trôi
Ngẩn ngơ ánh mắt ...Ôn đời thi ca .

Ta ngồi buồn cạnh bên ta
Gieo thơ lục bát như là buồn thêm .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LẮNG ĐỌNG...
 
Điệu buồn lục bát êm đềm
Vỗ về từng tiếng ru đêm hỡi người
Đã qua cái thuở đôi mươi
Đã qua cái thuở nụ cươì trinh nguyên
Bây giờ tình đã ngủ yên
Bây giờ ván đã đóng thuyền còn đâu
Sông đời còn lắm nông sâu
Cùng người xin trọn vài câu tâm tình
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINH TUẤN

yêu thương và tha thứ

Nét cố đô
  • Số bài : 288
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2009
  • Nơi: Bầu trời
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 10:39:41
0
ĐA MANG

Ai cho em phận má hồng
Để cho em mãi tình nồng sắt son
Nước chảy đá cũng phai mòn
Mà sao lời hẹn chưa tròn ước mơ
Em ngồi chắp vá câu thơ
Tặng anh để nhớ tuổi thơ...chúng mình
"Ba chìm bảy nổi lênh đênh"
Đợi hoài đêm xuống bình minh xa vời
Kiếp hồng nhan trôi giữa đời
Lững lờ ngọn sóng biết rồi...về đâu...
Trăm năm một cõi bể dâu...

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Lâu rồi khống ghé thăm anh, chúc anh một ngày vui :)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=545036

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 14:01:40
0
Cám ơn 2 thi sĩ NGUYEN NGOAT VÀ DIỆU LINH ghé thăm và chia sẻ với MINH TUẤN.
Đầu tuần kính chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 14:03:48
0



XANH MÃI VƯỜN THƠ

Nhớ người mở đất đầu tiên
Xây trang lục bát trăm miền nở hoa
Hồn thơ nghĩa nước tình nhà
khơi lòng dân tộc mong xa vững bền .

Mỗi năm hoa nở cây thêm
Mỗi năm câu chữ lại rền ý thơ
Vui buồn chen với ngẩn ngơ
Tình quê đan với cơn mơ lá cành.

Mong trang thơ mãi thắm xanh
Như vườn tiên cảnh như tranh họa đồ .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:47:52 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 14:05:55
0



NHỚ HUẾ .

Huế hò thương nhớ chờ tôi
Giọng nghe da diết như hồi đợi nhau
Con thuyền đợi bến Văn Lâu
Sóng không mái đẩy ,nước sầu vấn vương .

Nhớ chiều mưa Huế mịt đường
Áo em tím thẫm như vương trời sầu
Ai hò nhắn bạn về mau ...
Kẻo xuân nhạt sắc ,kẻo màu tóc trăng.

Người đi xếp tháng xây năm
Nhớ quê chồng chất ,thương khăn bạc màu
Sông hương yêu dấu nông sâu
Như lòng tiếng hát… Hò câu Huế buồn.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:48:57 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 15:21:21
0



VƯƠNG ...SẦU.

Lá xanh rồi lá phải vàng
Mảnh tình sót lại ngày càng lớn thêm
ôm hờ kỉ niệm không tên
Vào chiêm bao ,vẫn vững bền đẹp tươi.

Mảnh tình sót lại nụ cười
Cho trăng u ám ...cho người xôn xao
Ngó trông cuộc sống ba đào
Càng vương bóng cũ ,càng chao chát lòng.

Con tim một thuở nhong nhong
Mảnh tình sót lại ,như dòng máu đen
giá đời tình chẳng bon chen
giá thu đựng rụng lá hoen úa tàn.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:49:57 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 13.04.2010 15:36:06
0



TRĂNG ….EM

Trăng cao rũ ánh mơ xa
Rơi vào ánh mắt làm ra trăm điều
Khi tròn khi khuyết khi yêu
In bên gối chiếc bao nhiêu hững hờ .

Bóng trăng gợi ý câu thơ
Bước em xuân mộng để mơ u hoài
Tiếng lòng muốn buộc trăng ai
Gửi muôn lá gió hát bài năm canh .

Em còn rơi những mong manh
Hồn thơ anh mãi chòng chành theo em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:51:00 bởi Minh Tuấn >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 965 bài trong đề mục