Nhật Hạ Với Mùa Xuân

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 20.09.2011 03:53:19
0
CHIA BUỒN

Đọc mẫu tin buồn cắt ruột sâu
Đường chia bóng khuất gợi bao sầu
Bịt vành khăn trắng khơi dòng lệ
Ôm mảnh tình thâm rã khúc nhau
Tử biệt người đi rời cõi tạm
Sinh ly con ở chịu lòng đau
Thế gian dâu bể đầy sương khói
Thắp nén hương linh khấn nguyện cầu

Thanh Huy

Xin chia buồn cùng gia đình Nhật Hạ, cầu nguyện hương hồn cụ thân sinh sớm tiêu diêu miền cực lạc. Thanh Huy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 21:58:14 bởi TTH >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 20.09.2011 21:47:59
0
Qua Nguyệt Hạ NN được biết cụ thân của Nhật Hạ đã qui tiên

NN xin chia buồn với NH và thành kính phân ưu cùng tan quyến

Kính mong hương linh cụ sớm vào miền cực lạc


Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 22:09:02 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 20.09.2011 23:06:19
0
Nhắm mắt Người về miền tiên cảnh
Thanh thản từ đây giũ bụi đời
Gởi cốt tro cha về với mẹ
Xứ người chua xót lệ con rơi

NH ơi! Rất tiếc hôm bố em về VN anh phone mấy lần mà không có dịp trò chuyện để gời lời cảm ơn bác hơn môt lần đã chuyển quà em cho anh...
Chia sẻ cùng em nỗi mất mát to lớn này. Mong em có nhiều nghị lực vượt thoát niềm đau và sớm hội nhập vào đời sống mới.
Hẹn ngày hạnh ngộ.
Love
Huyền Minh

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 22.09.2011 01:13:31
0
Nh cảm ơn Nguyệt Hạ , Anh TTH, anh Nghinh Nguyên Anh Huyền minh và tất cả mọi ngươi đã đến chia sẽ nỗi đau mất mát to lớn này cùng Nh và gia đình.thân chúc sức khoẻ đến mọi ngươi.
Chân thành cảm ơn
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 22.09.2011 15:05:50
0
Nhật Hạ thân mến,

Chị HB do không khoẻ nên ít vào xem bài  và không hay tin thân sinh của Nhật Hạ qua đời.
Tuy trể tràng nhưng cũng hơn không, cho chị chia sẻ nỗi đau mất mát này, và chị cũng xin cầu nguyện cho hương hồn bác được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng,

Chị HB

ai thấu cùng ai một nỗi buồn
chia tay hai ngã lệ sầu tuôn
con nơi cõi tạm nhìn cha bước
âm thầm lặng lẽ khuất trong sương
 
những nghĩ cha đi chốn vĩnh hằng
không còn buồn khổ của thế nhân
lời kinh tiếng kệ con dâng nguyện
kết phúc dâng cha xóa nợ trần
.......


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/15AC13EB73924B39A3A9E8EB8AE6BF81.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 15:42:03 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 23.09.2011 02:18:48
0

Thay Cho Lời Tạm Biệt

Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương


Nhật Hạ

----------
Khờ xin kính chào Nhật Hạ ạ.
Trước Khờ xin kính cẩn chia buồn cùng với Nhật Hạ chuyện thân phụ đã quy tiên,về miền cực lạc, thanh thản phiêu diêu ở cảnh thiên đường, thật ra Khờ hong biết chính xác Nhật Hạ cùng gia quyến thuộc đạo giáo nào để dùng từ cho chính xác, nên phải nói vậy xin Nhật Hạ niệm tình tha thứ cho Khờ nếu như đã mạo phạm . Sau thì Khờ cũng cảm giác và nhận được từ trong bài thơ Thay Lời tạm biệt của Nhật Hạ , những nỗi niềm cùng cảnh ngộ tha hương như Khờ, nên Khờ gọp chung lại cả hai vấn đề mạng phép hoạ vài dòng chia buồn cùng Nhật Hạ qua ý thơ .Khờ thì hong phải là thi si và cũng hong có được đi học từ nhỏ, chỉ buồn 1 mình lang thang trên mạng rồi fá cho vui qua ngày đoạn tháng, nếu có gì sai sót xin Nhật Hạ bỏ qua dùm nha .
----------
Một Nén Hương !

Lạc lối nghìn năm,những ngỏ phường
Rời xa Tổ Quốc, bước đơn phương
Cha già tuổi hạc ân còn vướng
Con trẻ xuân thì nợ vẫn vương
Nửa mãnh linh hồn, non nước nhớ
Một đời thể xác, chuyện nhà thương .....!
Còn đâu phụ tử và quê mẹ
Nuốt lệ hài nhi,thắp nén hương .....!?
2:16pm 09/22/2011
Một Gã Khờ kính hoạ và chia buồn cùng Nhật Hạ chuyện Phụ Thân của Nhật Hạ ra đi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 02:25:41 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 28.09.2011 08:23:42
0
Xin thành thật chia buồn
 cùng
Nhật Hạ và tang quyến


Nguyên Đỗ

vovinhthuan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2009
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 29.09.2011 04:29:13
0



Thành Kính Phân Ưu cùng Nhật Hạ và gia đình

Giờ mới biết em tôi là thành viên trong Diển Đàn Thư Quán
"Mãi mãi là nỗi nhớ"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 04:40:11 bởi vovinhthuan >

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 12.10.2011 13:02:04
0
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Nhật Hạ cùng tang quyến


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 23.11.2011 14:43:17
0

Cảm Tạ

NH xin chân thành cảm tạ đến chị Huyền Băng, Anh Hô Bảo Nghĩa, Anh TTH, anh Võ Vĩnh Thuận, Anh Huyền Minh, Nguyệt Hạ, anh Nghinh Nguyên, Hồn Du Tử, Nguyên Đỗ.
Đã gởi lời chia buồn cùng gia đình Nhật Hạ.
Một lần nữa NH xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.
Trân Trọng
Nhật Hạ

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 26.11.2011 10:33:52
0
HẠ

Hạ về nắng mới rọi qua song
Ray rức ve sầu kêu nhớ mong
Gió thổi áo bay đời dậy sóng
Tình đi bão nổi lệ rơi dòng
Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng mộng
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!

Thanh Huy

Chúc Nhật Hạ vui. TTH.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 08:11:29 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 01.02.2012 10:56:50
0
MỪNG SINH NHẬT NHẬT HẠ

Ô kìa "Nắng mới" đổ muôn nơi
Sinh nhật Nàng thơ đã đến rồi
Thương "Nhớ" tìm ai thương nhớ hỡi
Ngậm ngùi gọi bạn ngậm ngùi ơi
Đoàn viên xứ lạ buồn chia lối
Gặp gỡ nơi đây sướng nói lời
Xin cạn rượu mừng người được tuổi
Cầu đời may mắn lắm vui tươi

Thanh Huy

"Nắng mới" và "Nhớ" là hai đầu đề thơ của Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 11:29:41 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 04.03.2012 08:09:58
0


Hạ Đã Đi Rồi

Hạ đã đi rồi ai đứng trông
Đất trời lay chuyển gió mưa đong
Câu thơ thổn thức bên hiên trống
Chữ ái co ro giữa nắng hồng
Trăng lặng tình phai trăng vỡ mộng
Cảnh nhòe người biệt cảnh sầu đông
Hãy vui chớ khóc đừng giao động
Vì mãi bên em có bạn lòng

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 13:23:42 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 06.05.2012 09:04:08
0
XUÂN

Tết về pháo nổ nhớ phương xa
Nhớ xóm làng xưa nhớ mái nhà
Bếp lửa nhen hồng cơm Mẹ nấu
Trà sen chứa đậm tách Cha pha
Trời cao én liệng vui Xuân nở
Đất rộng người đi rộn bước qua
Lây lất tha hương đời gió bụi
Thương yêu chốn cũ chẳng phai nhòa!

Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 29.05.2012 21:56:35
0
HẠ BUỒN

Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 31.05.2012 03:34:43
0






HẠ BUỒN


Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


Hạ Vắng Xa


Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?

Nguyệt Hạ
05/29/12



Hạ

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 07:53:01 bởi TTH >

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 17.06.2012 23:22:48
0


Trích đoạn: TTH







HẠ BUỒN


Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


Hạ Vắng Xa


Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?

Nguyệt Hạ
05/29/12



Hạ

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai

Thanh Huy



Cảm ơn anh Thanh Huy đã thường xuyên vào chăm sóc khu vườn Mùa Xuân hoang phế của NH . Cảm ơn anh thật nhiều . Thân chúc anh Father's Day ngập tràn tình yêu thương bên gia đình .
Thân ái
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 19.06.2012 23:54:03
0
Cảm xúc khi đọc bài " Cô Độc Trước Cuộc Đời " của 1 tác giả

Tâm sự của bạn
Chạnh nỗi lòng mình
Bất chợt ... đôi dòng nước mắt
Khóc cho cuộc tình
Cũng vừa chia cắt
Thèm được hét lên
Gọi tên của người
Thèm được khóc lên
Cho vơi buồn tủi
Cuộc đời là dòng sông đen đủi
Lất phất vài giọt mưa
Tình tựa sương khói
Ta phụ tình người ? Người phụ tình ta ?
Đáp số cũng là ...Chia xa
Cảm ơn vần thơ của người như quen, như lạ
" Cô độc trước cuộc đời " ...Phong ba
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2012 23:56:59 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 05.07.2012 00:48:50
0

Làm người ở lại có bao giờ vui ...(*)

Tôi thương người ở lại
Ôm nỗi niềm quặn đau
Ký ức làm tê tái
Con tim nhuốm u sầu

Tôi thương người ở lại
Đếm ngày dài qua tay
Rồi mai xa nhau mãi
Ai buồn hơn ai đây ?

Làm người ở lại
Có bao giờ vui ...(*)
Ta cúi đầu lặng lẽ
Dĩ vãng ơi chôn vùi

Xin anh người ở lại
Hãy quên một người đi
Trăm năm giờ đã lỡ
Người xa có vui gì

NH

(*) Lời một bài hát
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 05.07.2012 12:53:40
0
Đêm Nay (Lế Độc Lập)

Đêm nay lễ lớn đó vui không
Ai đón nàng thơ dạo phố hồng
Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng
Làm thơ gợi cảm gói tình nồng
Thương người ở lại đời giao động
Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông
Anh mãi chờ em hòa nhịp sống
Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng

Thanh Huy

(July/4/12)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 20:16:48 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 09.07.2012 09:21:49
0
Nhớ

Ngồi mình thơ viết gởi em yêu
Thương nhớ suy tư dạ khổ nhiều
Thao thức bao đêm hồn thất thểu
Trông nhìn một chốn mắt buồn thiu
Người đi xa vắng mưa giăng nẽo
Kẻ ở cô đơn bóng ngả chiều
U ẩn tình nuôi tình gọi réo
Bao giờ kết hợp để lòng reo

Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 12.07.2012 15:00:05
0
Tình Xa

Nghiệt ngã dòng đời bóng lửng trôi
Xa rồi dấu ái của tôi ơi
Trăm năm hạnh phúc tan như khói
Một thuở yêu thương lạc giữa trời
Thơ viết gởi tình tình ngược lối
Cầu xây nối mộng mộng lìa đôi
Kẻ đi vội vã vui duyên mới
Người ở cô đơn nhớ một người!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 00:27:13 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 19.07.2012 11:32:03
0

Gởi Người Tình Thơ

Đi làm về nhớ đọc mail nghe
Thương lắm nên ghen chẳng ngại dè
Ai đón ai đưa thì tránh né
Tiếng mời tiếng dụ cứ lờ de
Gởi thơ em viết lời yêu nhé
Gọi điện anh trao tiếng nhớ nè
Có cặp có đôi đời sướng khỏe
Cầu tình bắt nhịp chỉ hồng xe

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 21:42:44 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 18.08.2012 14:19:31
0
Nụ Cười

Thế gian sầu khổ lệ đầy vơi
Đời quý gì hơn nở nụ cười
Tứ hướng phiêu du tìm cảm mới
Một lòng thề hẹn dệt duyên tươi
Có thơ có phú thân vui với
Không bạn không bè dạ quẫn thôi
Sống được bao lâu lo lắng hỡi
Nắm tay ca hát giữ tình người

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 22:11:22 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 27.08.2012 09:43:37
0

Vui Em

Vui lên em cố giữ yên đời
Kỷ niệm ban đầu chớ để vơi
Tình đắp vun tình tươi đẹp mối
Mộng ôm ấp mộng vẹn tròn đôi
Nói câu thề thốt không lừa dối
Viết chữ yêu thương chẳng đổi dời
Sống tạo tương lai luôn nhớ cội
Xây nhà hạnh phúc hết buồn thôi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 19:28:58 bởi TTH >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 13.09.2012 10:23:46
0
Nhớ

Bụng bảo dạ sẽ làm thơ cho Hạ
Lòng nhủ lòng viết cho cả thế trần
Nhưng trời ơi làm sao có thời gian
Chuyện này đến, chuyện nọ kia lại tơi

Chẳng lẽ để nàng thơ phải ngóng đợi
Mười ngón tay mân mó bút, không ghi
Như gái, trai mắc cở tuổi xuân thì
Không ngôn ngữ không biêt gì để nói

Muôn con chữ như kiến bò mong mỏi
Sắp hàng đi, chạy vội, nhỏ li ti
Mùa hè nung, mưa xuống, phải chuyển đi
Lên gò cao, dốc nhỏ, sợ nước cuốn

Ngàn con chữ thay cho lòng ước muốn
Ngả bờ vai, vuốt mái tóc, nhìn ai
Nhiều đêm mơ nhiều ngày nhớ mong hoài
Một hình bóng nghiêng nghiêng bên bờ Liễu


Nguyên Đỗ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 23.09.2012 09:44:12
0
Nầy em...

Bảo rằng anh chẳng nhớ thương em
Là dối lòng mang đau khổ thêm
Chờ đợi bao ngày ôm chiếc bóng
Cách chia từng phút gọi thầm tên
Nghĩa tình sau trước ghi sâu đậm
Kỷ niệm gần xa giữ chắc bền
Mong mỏi mộng thành tơ nối dệt
Để đời hạnh phúc sống vui bên

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 12:22:32 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 23.10.2012 12:20:03
0
RU EM NGỦ

Đến đây em hỡi để anh ru
Tiếng hát bổng trầm buổi vọng phu
Tình gọi tình về trong cõi nhớ
Người xa người đắm giữa sương mù
Nồng say giấc điệp chờ bao lúc
Yên ấm cuộc đời đợi mấy thu
Hai ngã xa xôi buồn chất ngất
Yêu ai ngây dại viết dòng thư...
Thôi ngủ đi em giấc ngủ ngoan
Hãy vui mai lỡ cách đôi đàng
Ái ân tìm đến dù cay đắng
Kỷ niệm mang theo dẫu xốn xang
Mộng cũ in sâu vào trí não
Bóng xưa giữ đậm giữa trần gian
Sắt son tim khắc tình tri kỷ
Mặc bể dâu đời cảnh trái ngang

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 20:06:18 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 28.10.2012 12:25:51
0
HÃY QUÊN EM NHÉ

Hãy quên em nhé chớ buồn chi
Mộng thoảng mây bay có nghĩa gì
Người đến rồi xa đau phận lẻ
Tình xây đành vỡ héo lòng si
Trăm năm son sắc ôm sầu lệ
Một kiếp đa đoan vướng lỡ thì
Đời lắm ảo hư đầy gió bụi
Hãy quên em nhé chớ buồn chi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 12:28:00 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhật Hạ Với Mùa Xuân - 05.11.2012 12:50:18
0
Hạ

Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 10:55:11 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 174 bài trong đề mục