ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 09.03.2011 14:43:28
0



Bình yên

 
Lâu rồi mới được ngày bình yên
Vắng mẹ chim non bay  tập chuyền
Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã
Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng
Ngu ngơ thích phú đâu cần  luỵ
Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền
Giữa cảnh xuân về ta mượn bút
Khai dòng xướng hoạ chỉ mình ên
 
Thanh Thanh Khiết



Nghiện !!!

Câu đại hết mồi chịu ngủ yên
Nằm mơ thấy rượu cứ tay chuyền
Cô nầy một ché trời xoay chuyển
Anh nọ hai bầu đất lở nghiêng
Chưa kịp tàn canh tâm đã nghiện
Đến khi thức giấc dạ hay phiền
Bâng quơ dụi mắt nhìn ra biển
Mộng mị qua rồi cá lặn ên  

                                                          Đoạn Trường


Mèn uiiiiii, lâu wa' ko vào, nhiều bạn wa nhà, muh ko tiếp dc, mong các bạn thông cảm.  Chúc các bạn ngày mới an khang, việc làm trôi chảy.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 09.03.2011 15:35:02
0
   
 

TIỆC MỪNG

Bày tiệc chung vui với cả làng
Mừng thơ " con cóc " sắp thêm trang
Hơn năm gắn kết tình như nhất
trọn tháng giao lưu nghĩa đá vàng
Huynh đệ xa gần xin cứ đến
Chị em thân thiết hãy cùng sang
Rượu trà xôi thịt nâng ly cạn
Xướng hoạ ngâm thơ hưởng thú nhàn

Liên Hương




CHÚC MỪNG

Thấy tập thơ ai tặng xóm làng
Tôi tò mò giở đọc từng trang
Vần xuôi ý sáng gieo tình ngọc
Tâm thật lời thương trải chữ vàng
Mới biết Liên Hương tên gọn đẹp
Thì ra bạn hữu tính hiền sang
Đó thường nổi tiếng đây mừng lắm
Dựa thế trôi đâu cũng sướng nhàn

Thanh Huy



       LÀM THƠ
            ---*---
Làm thơ đọc tặng cả thôn làng
Thư quán đăng bài đã lẻ trang
Tứ đẹp lời hay hồn sáng chói
Vần gieo nghĩa rộng ánh kim vàng
Khuyên can con cháu nên tình nghĩa
Nhắc bảo “nghị, quan” sống sạch sang
Đến tuổi nghỉ hưu đời sảng khoái
Lương tâm thanh thản hưởng an nhàn .
 
9/3/2011.
Tuyen45.

 
Chúc Mừng
 
Mở mắt nghe Van hét rộn làng
Khua chiên trống mõ quậy thôn trang
Hay ra có kẻ tròn trăm tuổi
Mới biết rằng ai được bảng vàng
Hối hả Sương liền mau đến chúc
Không thì Hương giận chẳng thèm sang
Thanh Huy đã đến còn C. Phạm
Với Đoạn Trường đâu...chớ ẩn nhàn
 
Sương Anh
 
Van ui...SA đãi LH và bạn bè bưã ăn chay nha, vưà ngon vưà nhẹ bụng , bảo đảm ăn nhiều hỏng sợ mập đâu nè hihihihi... Mời cả nhà nâng ly, chén chúc mừng LH há
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 09.03.2011 22:52:24
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Bình yên
 
Lâu rồi mới được ngày bình yên
Vắng mẹ chim non bay  tập chuyền
Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã
Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng
Ngu ngơ thích phú đâu cần  luỵ
Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền
Giữa cảnh xuân về ta mượn bút
Khai dòng xướng hoạ chỉ mình ên
 
Thanh Thanh Khiết



Nghiện !!!

Câu đại hết mồi chịu ngủ yên
Nằm mơ thấy rượu cứ tay chuyền
Cô nầy một ché trời xoay chuyển
Anh nọ hai bầu đất lở nghiêng
Chưa kịp tàn canh tâm đã nghiện
Đến khi thức giấc dạ hay phiền
Bâng quơ dụi mắt nhìn ra biển
Mộng mị qua rồi cá lặn ên  

                                              Đoạn Trường

Chúc TTK luôn vui vẻ!




Đoạn Trường nấu kẹo
 
Đoạn Trường nấu kẹo chỉ mần ên
Lủi thủi ngày đêm bố mẹ phiền
Đã vậy lơ là che vung ngửa
Cho nên vô ý  đặt nồi nghiêng
Thi nhân đến viếng lòng mong học
Kẻ sỹ về thăm cũng tập chuyền
Công việc xong rồi ngồi uống rượu
Gieo vần thả chữ  thấy tâm yên
 
Thanh Thanh Khiết
9.3.2011  
 

Chúc DT vui

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 11:22:32
0
   
 
TIỆC MỪNG

Bày tiệc chung vui với cả làng
Mừng thơ " con cóc " sắp thêm trang
Hơn năm gắn kết tình như nhất
trọn tháng giao lưu nghĩa đá vàng
Huynh đệ xa gần xin cứ đến
Chị em thân thiết hãy cùng sang
Rượu trà xôi thịt nâng ly cạn
Xướng hoạ ngâm thơ hưởng thú nhàn

Liên Hương




CHÚC MỪNG

Thấy tập thơ ai tặng xóm làng
Tôi tò mò giở đọc từng trang
Vần xuôi ý sáng gieo tình ngọc
Tâm thật lời thương trải chữ vàng
Mới biết Liên Hương tên gọn đẹp
Thì ra bạn hữu tính hiền sang
Đó thường nổi tiếng đây mừng lắm
Dựa thế trôi đâu cũng sướng nhàn

Thanh Huy



       LÀM THƠ
            ---*---
Làm thơ đọc tặng cả thôn làng
Thư quán đăng bài đã lẻ trang
Tứ đẹp lời hay hồn sáng chói
Vần gieo nghĩa rộng ánh kim vàng
Khuyên can con cháu nên tình nghĩa
Nhắc bảo “nghị, quan” sống sạch sang
Đến tuổi nghỉ hưu đời sảng khoái
Lương tâm thanh thản hưởng an nhàn .
 
9/3/2011.
Tuyen45.

 
Chúc Mừng
 
Mở mắt nghe Van hét rộn làng
Khua chiên trống mõ quậy thôn trang
Hay ra có kẻ tròn trăm tuổi
Mới biết rằng ai được bảng vàng
Hối hả Sương liền mau đến chúc
Không thì Hương giận chẳng thèm sang
Thanh Huy đã đến còn C. Phạm
Với Đoạn Trường đâu...chớ ẩn nhàn
 
Sương Anh
 
Van ui...SA đãi LH và bạn bè bưã ăn chay nha, vưà ngon vưà nhẹ bụng , bảo đảm ăn nhiều hỏng sợ mập đâu nè hihihihi... Mời cả nhà nâng ly, chén chúc mừng LH há
 
 


Về làng
 
Vừa qua dịp tết ghé về làng
 Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng rẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy  không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vù vù xe máy chạy
Du xuân náo nức  cảnh thanh nhàn
 
Thanh Thanh Khiết
9.3.2011

 "Lời Yêu" quán đường !

Mở tiệc đồn xa tận cuối làng
Vui mừng khách đến chật gia trang
Thân bằng hội ngộ hòa duyên thắm
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa vàng
Chủ quán thanh tao lời nhã nhặn
Thi đường quí phái nét cao sang
"Lời Yêu" hợp mặt nhiều huynh tỷ
Phóng bút đề thơ họa chữ nhàn


Vancali 3.9.11
 
Tiệc Ở Dưới Quê

Bớ mẹ thằng cu nhắc trưởng làng
Mời dân dự tiệc ở sơn trang
Cụ Hương thiết đãi gà rang muối
Dì Phạm xách qua cá xốt vàng
Cô Khiết tặng thêm mồi đủ nhậu
Sương Anh kiểm lại khách vừa sang
Cà-Li nhập cuộc Thanh Huy nói
Cả bọn Đường ta xướng-họa nhàn

                                                              Đoạn Trường


Mèn ui, chưa đến trăm trang muh nhậu xả láng, sáng dậy trễ rồi, lúc đến trăm trang chắc Đoạn Trường thành con ma men luôn.  Chúc mừng Liên Hương sắp lên chức Cụ gùi
 
VÙNG CAO HÔM NAY


Lên chốn vùng cao với bản làng
Cuộc đời nghèo khổ đã sang trang
Núi đồi phủ áo xanh ngô biếc
Nương rẫy thay da rực lúa vàng
Đường mới thênh thang đòan khách tới
Sông dài khúc khuỷu nhịp cầu sang
Đến trường bầy trẻ như chim nhỏ
Ríu rít đùa nô đẹp cảnh nhàn

Liên Hương


Mộng được vàng

Một sớm Lưu Linh giã biệt làng
Lên đường hớn hở với hành trang
Băng đèo ước được tìm ra bạc
Lội suối mong sao kiếm thấy vàng
Biết rõ rừng thiên đầy khó nhọc
Tin rằng Phật độ sẽ giàu sang
Về thành tậu hẳn căn nhà lớn
Cưới vợ sinh con hưởng phước nhàn


Vancali 3.9.11

Chúc huynh tỷ luôn an vui hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 11:44:22
0


Trích đoạn: vancali96

   
 
TIỆC MỪNG

Bày tiệc chung vui với cả làng
Mừng thơ " con cóc " sắp thêm trang
Hơn năm gắn kết tình như nhất
trọn tháng giao lưu nghĩa đá vàng
Huynh đệ xa gần xin cứ đến
Chị em thân thiết hãy cùng sang
Rượu trà xôi thịt nâng ly cạn
Xướng hoạ ngâm thơ hưởng thú nhàn

Liên Hương




CHÚC MỪNG

Thấy tập thơ ai tặng xóm làng
Tôi tò mò giở đọc từng trang
Vần xuôi ý sáng gieo tình ngọc
Tâm thật lời thương trải chữ vàng
Mới biết Liên Hương tên gọn đẹp
Thì ra bạn hữu tính hiền sang
Đó thường nổi tiếng đây mừng lắm
Dựa thế trôi đâu cũng sướng nhàn

Thanh Huy



       LÀM THƠ
            ---*---
Làm thơ đọc tặng cả thôn làng
Thư quán đăng bài đã lẻ trang
Tứ đẹp lời hay hồn sáng chói
Vần gieo nghĩa rộng ánh kim vàng
Khuyên can con cháu nên tình nghĩa
Nhắc bảo “nghị, quan” sống sạch sang
Đến tuổi nghỉ hưu đời sảng khoái
Lương tâm thanh thản hưởng an nhàn .
 
9/3/2011.
Tuyen45.

 
Chúc Mừng
 
Mở mắt nghe Van hét rộn làng
Khua chiên trống mõ quậy thôn trang
Hay ra có kẻ tròn trăm tuổi
Mới biết rằng ai được bảng vàng
Hối hả Sương liền mau đến chúc
Không thì Hương giận chẳng thèm sang
Thanh Huy đã đến còn C. Phạm
Với Đoạn Trường đâu...chớ ẩn nhàn
 
Sương Anh
 
Van ui...SA đãi LH và bạn bè bưã ăn chay nha, vưà ngon vưà nhẹ bụng , bảo đảm ăn nhiều hỏng sợ mập đâu nè hihihihi... Mời cả nhà nâng ly, chén chúc mừng LH há
 
 


Về làng
 
Vừa qua dịp tết ghé về làng
 Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng rẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy  không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vù vù xe máy chạy
Du xuân náo nức  cảnh thanh nhàn
 
Thanh Thanh Khiết
9.3.2011

 "Lời Yêu" quán đường !

Mở tiệc đồn xa tận cuối làng
Vui mừng khách đến chật gia trang
Thân bằng hội ngộ hòa duyên thắm
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa vàng
Chủ quán thanh tao lời nhã nhặn
Thi đường quí phái nét cao sang
"Lời Yêu" hợp mặt nhiều huynh tỷ
Phóng bút đề thơ họa chữ nhàn


Vancali 3.9.11
 
Tiệc Ở Dưới Quê

Bớ mẹ thằng cu nhắc trưởng làng
Mời dân dự tiệc ở sơn trang
Cụ Hương thiết đãi gà rang muối
Dì Phạm xách qua cá xốt vàng
Cô Khiết tặng thêm mồi đủ nhậu
Sương Anh kiểm lại khách vừa sang
Cà-Li nhập cuộc Thanh Huy nói
Cả bọn Đường ta xướng-họa nhàn

                                                              Đoạn Trường


Mèn ui, chưa đến trăm trang muh nhậu xả láng, sáng dậy trễ rồi, lúc đến trăm trang chắc Đoạn Trường thành con ma men luôn.  Chúc mừng Liên Hương sắp lên chức Cụ gùi
 
VÙNG CAO HÔM NAY


Lên chốn vùng cao với bản làng
Cuộc đời nghèo khổ đã sang trang
Núi đồi phủ áo xanh ngô biếc
Nương rẫy thay da rực lúa vàng
Đường mới thênh thang đòan khách tới
Sông dài khúc khuỷu nhịp cầu sang
Đến trường bầy trẻ như chim nhỏ
Ríu rít đùa nô đẹp cảnh nhàn

Liên Hương


Mộng được vàng

Một sớm Lưu Linh giã biệt làng
Lên đường hớn hở với hành trang
Băng đèo ước được tìm ra bạc
Lội suối mong sao kiếm thấy vàng
Biết rõ rừng thiên đầy khó nhọc
Tin rằng Phật độ sẽ giàu sang
Về thành tậu hẳn căn nhà lớn
Cưới vợ sinh con hưởng phước nhàn


Vancali 3.9.11

Chúc huynh tỷ luôn an vui hì hì....


VUI QUÁ


đông quá vui ghê đủ mặt làng
Xum vầy tề tựu ở gia trang
Cơm chay Sương góp vui lời ngọc
Tiệc mặn Hương khao thoả ý vàng
Tỉ muội khi hừng Đông đã tới
Đệ huynh lúc xẩm tối vừa sang
Nhờ chăm " kéo mật " mà lên " cụ "
Chắc chắn từ nay được số nhàn

Liên Hương

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã qua nhà chung vui cùng LH , cái này là nhờ sáng kiến của Vân nên xóm Đường có một buổi hội ngộ zui zẻ, xin cảm ơn Vân nhiều

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 12:17:35
0
   
 
TIỆC MỪNG

Bày tiệc chung vui với cả làng
Mừng thơ " con cóc " sắp thêm trang
Hơn năm gắn kết tình như nhất
trọn tháng giao lưu nghĩa đá vàng
Huynh đệ xa gần xin cứ đến
Chị em thân thiết hãy cùng sang
Rượu trà xôi thịt nâng ly cạn
Xướng hoạ ngâm thơ hưởng thú nhàn

Liên Hương




CHÚC MỪNG

Thấy tập thơ ai tặng xóm làng
Tôi tò mò giở đọc từng trang
Vần xuôi ý sáng gieo tình ngọc
Tâm thật lời thương trải chữ vàng
Mới biết Liên Hương tên gọn đẹp
Thì ra bạn hữu tính hiền sang
Đó thường nổi tiếng đây mừng lắm
Dựa thế trôi đâu cũng sướng nhàn

Thanh Huy



       LÀM THƠ
            ---*---
Làm thơ đọc tặng cả thôn làng
Thư quán đăng bài đã lẻ trang
Tứ đẹp lời hay hồn sáng chói
Vần gieo nghĩa rộng ánh kim vàng
Khuyên can con cháu nên tình nghĩa
Nhắc bảo “nghị, quan” sống sạch sang
Đến tuổi nghỉ hưu đời sảng khoái
Lương tâm thanh thản hưởng an nhàn .
 
9/3/2011.
Tuyen45.

 
Chúc Mừng
 
Mở mắt nghe Van hét rộn làng
Khua chiên trống mõ quậy thôn trang
Hay ra có kẻ tròn trăm tuổi
Mới biết rằng ai được bảng vàng
Hối hả Sương liền mau đến chúc
Không thì Hương giận chẳng thèm sang
Thanh Huy đã đến còn C. Phạm
Với Đoạn Trường đâu...chớ ẩn nhàn
 
Sương Anh
 
Van ui...SA đãi LH và bạn bè bưã ăn chay nha, vưà ngon vưà nhẹ bụng , bảo đảm ăn nhiều hỏng sợ mập đâu nè hihihihi... Mời cả nhà nâng ly, chén chúc mừng LH há
 
 



Về làng
 
Vừa qua dịp tết ghé về làng
 Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng rẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy  không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vù vù xe máy chạy
Du xuân náo nức  cảnh thanh nhàn
 
Thanh Thanh Khiết
9.3.2011
 "Lời Yêu" quán đường !

Mở tiệc đồn xa tận cuối làng
Vui mừng khách đến chật gia trang
Thân bằng hội ngộ hòa duyên thắm
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa vàng
Chủ quán thanh tao lời nhã nhặn
Thi đường quí phái nét cao sang
"Lời Yêu" hợp mặt nhiều huynh tỷ
Phóng bút đề thơ họa chữ nhàn

Vancali 3.9.11

 
Tiệc Ở Dưới Quê

Bớ mẹ thằng cu nhắc trưởng làng
Mời dân dự tiệc ở sơn trang
Cụ Hương thiết đãi gà rang muối
Dì Phạm xách qua cá xốt vàng
Cô Khiết tặng thêm mồi đủ nhậu
Sương Anh kiểm lại khách vừa sang
Cà-Li nhập cuộc Thanh Huy nói
Cả bọn Đường ta xướng-họa nhàn

                                                              Đoạn Trường
Chúc bạn vui


VÙNG CAO HÔM NAY


Lên chốn vùng cao với bản làng
Cuộc đời nghèo khổ đã sang trang
Núi đồi phủ áo xanh ngô biếc
Nương rẫy thay da rực lúa vàng
Đường mới thênh thang đòan khách tới
Sông dài khúc khuỷu nhịp cầu sang
Đến trường bầy trẻ như chim nhỏ
Ríu rít đùa nô đẹp cảnh nhàn

Liên Hương

Mộng được vàng

Một sớm Lưu Linh giã biệt làng
Lên đường hớn hở với hành trang
Băng đèo ước được tìm ra bạc
Lội suối mong sao kiếm thấy vàng
Biết rõ rừng thiên đầy khó nhọc
Tin rằng Phật độ sẽ giàu sang
Về thành tậu hẳn căn nhà lớn
Cưới vợ sinh con hưởng phước nhàn

Vancali 3.9.11

VUI QUÁ


đông quá vui ghê đủ mặt làng
Xum vầy tề tựu ở gia trang
Cơm chay Sương góp vui lời ngọc
Tiệc mặn Hương khao thoả ý vàng
Tỉ muội khi hừng Đông đã tới
Đệ huynh lúc xẩm tối vừa sang
Nhờ chăm " kéo mật " mà lên " cụ "
Chắc chắn từ nay được số nhàn

Liên Hương

Dự Tiệc
 
C đây! Giờ đã tới trình làng!
Qua muộn vì mê mải điểm trang
Quần lãnh yếm nâu quàng áo lụa
Khăn the tóc bới giắt trâm vàng
Trường, Huy Tuyền, Khiết cũng vừa  đến
Van chị, Sương Anh mới kịp sang
May quá xóm Đường chưa nhập tiệc
Hương đang tiếp khách dáng thư nhàn
 
C Pham

Hứa mang cá xốt cà chua wa, muh chẳng thí tăm hơi, làm phải nhậu cờ tây, khổ ghê hihihihi...

Cũng vì con cá này mà làm C sửa soạn hông kịp đó! Hôm nay Đoạn Trường thấy C diện đẹp hông?? Đừng té ghế nha!!


Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 17:38:51
0
Bình yên
 
Lâu rồi mới được ngày bình yên
Vắng mẹ chim non bay  tập chuyền
Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã
Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng
Ngu ngơ thích phú đâu cần  luỵ
Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền
Giữa cảnh xuân về ta mượn bút
Khai dòng xướng hoạ chỉ mình ên
 
Thanh Thanh Khiết



Nghiện !!!

Câu đại hết mồi chịu ngủ yên
Nằm mơ thấy rượu cứ tay chuyền
Cô nầy một ché trời xoay chuyển
Anh nọ hai bầu đất lở nghiêng
Chưa kịp tàn canh tâm đã nghiện
Đến khi thức giấc dạ hay phiền
Bâng quơ dụi mắt nhìn ra biển
Mộng mị qua rồi cá lặn ên  

                                              Đoạn Trường

Chúc TTK luôn vui vẻ!




Đoạn Trường nấu kẹo
 
Đoạn Trường nấu kẹo chỉ mần ên
Lủi thủi ngày đêm bố mẹ phiền
Đã vậy lơ là che vung ngửa
Cho nên vô ý  đặt nồi nghiêng
Thi nhân đến viếng lòng mong học
Kẻ sỹ về thăm cũng tập chuyền
Công việc xong rồi ngồi uống rượu
Gieo vần thả chữ  thấy tâm yên
 
Thanh Thanh Khiết
9.3.2011   
 
            Say!!!
 
Trời trong gió mát dạo bình yên
Dưới bến ngư dân tôm cá chuyền
Bờ cỏ Người câu ngồi lặng phắc
Mép sông cần trúc chúi nghiêng nghiêng
Rụt rè tiến đến e kinh động
Rón rén lại gần ngại nhiễu phiền
Giấc điệp mơ màng Chàng sướng lịm
Cạnh chân be rượu rỗng không ên !
 
                   Sao Hôm
  Đọan Trường ơi, chữ " ên " tìm hòai không có trong tự điển.
 

tuyen45
  • Số bài : 7674
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 22:24:00
0

Trích đoạn: C Pham




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU


Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

 Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lở
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu
đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn

Vancali 3.3.11

Chúc huynh TTH luôn vui mạnh hì hì ....


RIÊNG

Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?
Bời thương lẫn nhớ ngập trong hồn
Duyên tình năm cũ còn chưa cạn
Hình bóng ban đầu chẳng thể buông
Biết sẽ dòng đời ôm giọt tủi
Đành thôi phận số gặm cơn buồn
Nhủ lòng cõi tạm là như vậy
Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn!

Liên Hương


SẦU RIÊNG

Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn
Biết ai ai biết chuyện riêng buồn
Ấp ôm mối khổ tâm tư chịu
Chấp nhận tơ vò cõi thế buông
Yêu chẳng đáp lời đau đớn dạ
Mơ không toại ý xót xa hồn
Tình như con nước trôi trôi mãi
Tím rịm đất trời héo hắt hôn

Thanh Huy
 
 
 

Nhớ Quê Nhà
 
Hễ nhắc quê nhà lệ lại tuôn
Rưng rưng giọt nhớ đọng mi buồn
Đường làng thuở trước nom xa lạ
Nếp sống bây giờ rất thả buông
Dẫu tận trời Âu luôn giữ dạ
Dù nơi đất khách chẳng thay hồn
Đêm thường vọng hướng về Nam Việt
Gửi đến người thân vạn nụ hôn
 
Sương Anh

Tình Tuyệt Vọng
 
Mưa nặng hạt rơi thổn thức tuôn
Bên song cô quạnh dáng ai buồn
Mộng giờ xa quá tay khôn với
Duyên đã vỡ rồi đành phải buông
Ai khéo gieo chi tình tuyệt vọng
Để sầu dâng đắng ngập đôi hồn
Nhớ thương giữ kín trong  hoài niệm
Còn thắm trên môi đậm dấu hôn
 
C Pham


C chúc Đoạn Trường vui câu ghẹ nha!!





MỘNG VỀ      
---*---
Mộng về quê mẹ giọt châu tuôn
Xa lắc trùng khơi nặng nỗi buồn
Thuở ấy xuống  tàu vương ngấn lệ
Bao điều bến hẹn chẳng rời bông
Lênh đênh vô định thuyền hư lái
Trôi giạt tứ phương hoảng hết hồn
Gây phút chia li tình đứt đoạn
Hiệu còi thúc lệnh má kề hôn …

5/3/2011.
Tuyen45.

Chúc vui nhiều


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 10.03.2011 23:49:22
0
Thưa quý TH,
 
Hôm nay ngày Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão đúng ngày giỗ của Hai Bà Trưng, một Anh Thư Nữ kiệt, xem như một vị Vua Nữ đầu tiên và duy nhứt của Việt Nam, dù ngắn hạn vẫn vương danh bốn bể. Nhờ anh Mỹ Tâm đưa bài Xướng sớm đúng ngày. Cám ơn Minh Tâm nhiều.
 
Sau đây Gia Linh gởi quý TH bài họa của Gia Linh.
 
Thân kính
 
Gia Linh
 
TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG                



Muôn thuở rạng ngời với sử xanh.                 
Phất cờ nương tử cứu dân lành.                     
Dựng nền độc lập, không an phận,                 
Khơi mạch tự do, quyết đấu tranh.                 
Vung kiếm chỉ thành, thành đổ nát,                
Cưỡi voi đuổi giặc, giặc tan tành.                 
Sa cơ, thân gởi giòng Sông Hát,                    
Khói sóng nghìn thu mãi dỗ dành.                  



Minh Tâm
 
 
Tưởng niệm hai Bà                                                   
                                                                                  
 
Nữ tướng ngàn đời vẹn tuổi xanh
Oai linh vạn cổ để hương lành
Xây nền độc (*) há lo tâm tưởng
Dựng nóc nhà (**) đâu ngại chiến tranh
Tuốt kiếm tung hoành, thành sụp nát
Vung đao thỏa chí, giặc banh (***) tành
Vua Nam đất Việt vùi thân sống
Dòng Hát giang xưa, tiếng vẫn dành
 
 
Nguyễn Gia Linh
10-03-11 (Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão)
(*) Độc lập đầu tiên của dân Việt
(**) Nhà Trưng, cháu cố ngoại của vua Hùng thứ 18
(***) chữ tành xem như độc vận  
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 11.03.2011 09:46:33
0
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì....



 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 11.03.2011 12:24:23
0


Thưa quý TH,

 
Hôm nay ngày Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão đúng ngày giỗ của Hai Bà Trưng, một Anh Thư Nữ kiệt, xem như một vị Vua Nữ đầu tiên và duy nhứt của Việt Nam, dù ngắn hạn vẫn vương danh bốn bể. Nhờ anh Mỹ Tâm đưa bài Xướng sớm đúng ngày. Cám ơn Minh Tâm nhiều.
 
Sau đây Gia Linh gởi quý TH bài họa của Gia Linh.
 
Thân kính
 
Gia Linh


 
TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG                



Muôn thuở rạng ngời với sử xanh.                 
Phất cờ nương tử cứu dân lành.                     
Dựng nền độc lập, không an phận,                 
Khơi mạch tự do, quyết đấu tranh.                 
Vung kiếm chỉ thành, thành đổ nát,                
Cưỡi voi đuổi giặc, giặc tan tành.                 
Sa cơ, thân gởi giòng Sông Hát,                    
Khói sóng nghìn thu mãi dỗ dành.                  



Minh Tâm
 
 
Tưởng niệm hai Bà
                                                                                  
 
Nữ tướng ngàn đời vẹn tuổi xanh
Oai linh vạn cổ để hương lành
Xây nền độc (*) há lo tâm tưởng
Dựng nóc nhà (**) đâu ngại chiến tranh
Tuốt kiếm tung hoành, thành sụp nát
Vung đao thỏa chí, giặc banh (***) tành
Vua Nam đất Việt vùi thân sống
Dòng Hát giang xưa, tiếng vẫn dành
 
 
Nguyễn Gia Linh
10-03-11 (Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão)
(*) Độc lập đầu tiên của dân Việt
(**) Nhà Trưng, cháu cố ngoại của vua Hùng thứ 18
(***) chữ tành xem như độc vận  



Tưởng Niệm Trong Ngậm Ngùi


Nữ nhi đất Việt áo tà xanh
Xung trận cỡi voi vang tiếng lành
Từng tất non sông Bà* chiếm lại
Mỗi bờ huyện xã chúa phân tranh
Từ lâu khởi nghĩa dân khao khát
Sơ khải tấn công lính tập tành**
Mà đã đạt thành bao chiến tích
Thời nay Bắc ải bọn tham dành


                                            Đoạn Trường



* hai Bà Trưng
** vì chữ tành là độc vận, và vì muốn giữ đúng luật chơi xướng hoạ thơ Đường, không trùng chữ thứ sáu, Đoạn Trường đành phải dùng chữ tành làm móc và bài hoạ được chuyển biến từ điểm nầy.  Mong quí thi hữu niệm tình thông cảm. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 12:25:23 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 11.03.2011 16:35:51
0
Hôm nay ngày Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão đúng ngày giỗ của Hai Bà Trưng, một Anh Thư Nữ kiệt, xem như một vị Vua Nữ đầu tiên và duy nhứt của Việt Nam, dù ngắn hạn vẫn vương danh bốn bể. Nhờ anh Minh Tâm đưa bài Xướng sớm đúng ngày. Cám ơn Minh Tâm nhiều.
 
Sau đây Gia Linh gởi quý TH bài họa của Gia Linh.
 
Thân kính
 
Gia Linh

 
TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG                

Muôn thuở rạng ngời với sử xanh.                 
Phất cờ nương tử cứu dân lành.                     
Dựng nền độc lập, không an phận,                 
Khơi mạch tự do, quyết đấu tranh.                 
Vung kiếm chỉ thành, thành đổ nát,                
Cưỡi voi đuổi giặc, giặc tan tành.                 
Sa cơ, thân gởi giòng Sông Hát,                    
Khói sóng nghìn thu mãi dỗ dành.                  

Minh Tâm
 
 
Tưởng niệm hai Bà                                                   
                                                                                  
Nữ tướng ngàn đời vẹn tuổi xanh
Oai linh vạn cổ để hương lành
Xây nền độc (*) há lo tâm tưởng
Dựng nóc nhà (**) đâu ngại chiến tranh
Tuốt kiếm tung hoành, thành sụp nát
Vung đao thỏa chí, giặc banh (***) tành
Vua Nam đất Việt vùi thân sống
Dòng Hát giang xưa, tiếng vẫn dành
 
Nguyễn Gia Linh
10-03-11 (Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão)
(*) Độc lập đầu tiên của dân Việt
(**) Nhà Trưng, cháu cố ngoại của vua Hùng thứ 18
(***) chữ tành xem như độc vận  


TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Tiếng hò vang dội giữa trời xanh 
Chống giặc xâm lăng giữ đất lành
Phận gái phất cờ linh khởi nghĩa
Toàn dân góp sức mạnh đua tranh
Bừng bừng kiếm sắt vung oanh liệt
Nháo nháo ngoại quân chạy tán tành
Sông Hát vang lừng danh Nữ Tướng
Công ơn sử Việt mãi ghi dành

Thanh Huy



Tưởng Niệm Trong Ngậm Ngùi

Nữ nhi đất Việt áo tà xanh
Xung trận cưỡi voi vang tiếng lành
Từng tất non sông Bà chiếm lại
Mỗi bờ huyện xã chúa phân tranh
Từ lâu khởi nghĩa dân khao khát
Sơ khải tấn công lính tập tành*
Mà đã đạt thành bao chiến tích
Thời nay Bắc ải bọn tham dành


                                            Đoạn Trường



Đoạn Trường mong được chia sẻ cùng các thi hữu




NỮ TƯỚNG ĐỜI XƯA
                   ---*---
Thuở xưa tướng nữ tóc còn xanh
Vạn kiếp danh truyền đẹp giỏi lành
Khởi nghĩa dấy binh vì đất nước
Cao cờ mộ lính quyết giao tranh
Xương tan máu chảy lòng không ngại
Thịt nát đầu rơi chí chẳng tành
Nỡ vận bất thành cao khí tiết
Đàn bà nước Việt vẻ vang dành .
 
11/3/2011.
Tuyen45.
 


Niềm tự hào với hai Bà Trưng
(Họa bài Tưởng niệm Hai Bà Trưng của Minh Tâm)
 
Nước non dù gái tựa cao xanh
Khởi xướng chiêu binh giữ đất lành
Cởi mở gông xiềng, lùa lũ ác
Trì giành sông núi, đuổi quân tranh* ( cướp)
Bờ vai thon nhỏ tài tinh luyện
Lưng tượng cầm binh khéo tập tành
Chẳng có nữ nhân nào sánh với…
Làm vua độc nhứt xứ ta dành
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
VÌ TỔ QUỐC
 
Ngồi buồn trách cứ ông xanh
Dân tộc Việt Nam, chẳng gặp lành
Quân bắc lăm le sang lấn chiếm
Phương tây tính toán đến giành tranh
Con Hồng cháu Lạc lo canh gác
Tuổi trẻ gái trai gắng tập tành
Tạo sức chung lòng vì Tổ Quốc
Giữ gìn non nước đã riêng dành
 
Nguyễn Thành Tài
 
 
NHỊ VỊ NỮ VƯƠNG

TRƯNG TRẮC nữ vương lưu sử xanh,
Chung vai TRƯNG NHỊ vốn hiền lành.
Thù chồng riêng chị càng sôi sục,
Nợ nước cùng em quyết đấu tranh.
Khởi nghĩa quân Nam liền chiến thắng,
Đuổi phăng Tô Định rả tan tành.
Tiếp binh Mã Viện nhiều vô kể,
Thất thế Hát giang đã sẵn dành.

          Thanh Khang
          10-3-2011
(ngày giổ hai Bà)



TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG
(Kính họa thơ Minh Tâm)
 
Thù chồng, hận nước ngất trời xanh…
Đuổi giặc xâm lăng giữ đất lành.
Chiến thắng sáu lăm thành quyết tử;
Khải hoàn muôn vạn bước giao tranh.
Phất cờ nương tử vì trăm oán;
Thay đấng hùng anh quyết một giành*
Tô Định cúi đầu cam bại trận!
Đời đời song hát mãi vang danh*
 
Sỹ Bình 2011
(*) Xin đổi chữ vần
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 12.03.2011 14:15:13
0
Hôm nay ngày Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão đúng ngày giỗ của Hai Bà Trưng, một Anh Thư Nữ kiệt, xem như một vị Vua Nữ đầu tiên và duy nhứt của Việt Nam, dù ngắn hạn vẫn vương danh bốn bể. Nhờ anh Minh Tâm đưa bài Xướng sớm đúng ngày. Cám ơn Minh Tâm nhiều.
 
Sau đây Gia Linh gởi quý TH bài họa của Gia Linh.
 
Thân kính
 
Gia Linh

 
TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG                

Muôn thuở rạng ngời với sử xanh.                 
Phất cờ nương tử cứu dân lành.                     
Dựng nền độc lập, không an phận,                 
Khơi mạch tự do, quyết đấu tranh.                 
Vung kiếm chỉ thành, thành đổ nát,                
Cưỡi voi đuổi giặc, giặc tan tành.                 
Sa cơ, thân gởi giòng Sông Hát,                    
Khói sóng nghìn thu mãi dỗ dành.                  

Minh Tâm
 
 
Tưởng niệm hai Bà                                                   
                                                                                  
Nữ tướng ngàn đời vẹn tuổi xanh
Oai linh vạn cổ để hương lành
Xây nền độc (*) há lo tâm tưởng
Dựng nóc nhà (**) đâu ngại chiến tranh
Tuốt kiếm tung hoành, thành sụp nát
Vung đao thỏa chí, giặc banh (***) tành
Vua Nam đất Việt vùi thân sống
Dòng Hát giang xưa, tiếng vẫn dành
 
Nguyễn Gia Linh
10-03-11 (Mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão)
(*) Độc lập đầu tiên của dân Việt
(**) Nhà Trưng, cháu cố ngoại của vua Hùng thứ 18
(***) chữ tành xem như độc vận  


TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Tiếng hò vang dội giữa trời xanh 
Chống giặc xâm lăng giữ đất lành
Phận gái phất cờ linh khởi nghĩa
Toàn dân góp sức mạnh đua tranh
Bừng bừng kiếm sắt vung oanh liệt
Nháo nháo ngoại quân chạy tán tành
Sông Hát vang lừng danh Nữ Tướng
Công ơn sử Việt mãi ghi dành

Thanh Huy



Tưởng Niệm Trong Ngậm Ngùi

Nữ nhi đất Việt áo tà xanh
Xung trận cưỡi voi vang tiếng lành
Từng tất non sông Bà chiếm lại
Mỗi bờ huyện xã chúa phân tranh
Từ lâu khởi nghĩa dân khao khát
Sơ khải tấn công lính tập tành*
Mà đã đạt thành bao chiến tích
Thời nay Bắc ải bọn tham dành


                                         Đoạn Trường



Đoạn Trường mong được chia sẻ cùng các thi hữu




NỮ TƯỚNG ĐỜI XƯA
                   ---*---
Thuở xưa tướng nữ tóc còn xanh
Vạn kiếp danh truyền đẹp giỏi lành
Khởi nghĩa dấy binh vì đất nước
Cao cờ mộ lính quyết giao tranh
Xương tan máu chảy lòng không ngại
Thịt nát đầu rơi chí chẳng tành
Nỡ vận bất thành cao khí tiết
Đàn bà nước Việt vẻ vang dành .
 
11/3/2011.
Tuyen45.
 


Niềm tự hào với hai Bà Trưng
(Họa bài Tưởng niệm Hai Bà Trưng của Minh Tâm)
 
Nước non dù gái tựa cao xanh
Khởi xướng chiêu binh giữ đất lành
Cởi mở gông xiềng, lùa lũ ác
Trì giành sông núi, đuổi quân tranh* ( cướp)
Bờ vai thon nhỏ tài tinh luyện
Lưng tượng cầm binh khéo tập tành
Chẳng có nữ nhân nào sánh với…
Làm vua độc nhứt xứ ta dành
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
VÌ TỔ QUỐC
 
Ngồi buồn trách cứ ông xanh
Dân tộc Việt Nam, chẳng gặp lành
Quân bắc lăm le sang lấn chiếm
Phương tây tính toán đến giành tranh
Con Hồng cháu Lạc lo canh gác
Tuổi trẻ gái trai gắng tập tành
Tạo sức chung lòng vì Tổ Quốc
Giữ gìn non nước đã riêng dành
 
Nguyễn Thành Tài
 
 
NHỊ VỊ NỮ VƯƠNG

TRƯNG TRẮC nữ vương lưu sử xanh,
Chung vai TRƯNG NHỊ vốn hiền lành.
Thù chồng riêng chị càng sôi sục,
Nợ nước cùng em quyết đấu tranh.
Khởi nghĩa quân Nam liền chiến thắng,
Đuổi phăng Tô Định rả tan tành.
Tiếp binh Mã Viện nhiều vô kể,
Thất thế Hát giang đã sẵn dành.

       Thanh Khang
       10-3-2011
(ngày giổ hai Bà)



TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG
(Kính họa thơ Minh Tâm)
 
Thù chồng, hận nước ngất trời xanh…
Đuổi giặc xâm lăng giữ đất lành.
Chiến thắng sáu lăm thành quyết tử;
Khải hoàn muôn vạn bước giao tranh.
Phất cờ nương tử vì trăm oán;
Thay đấng hùng anh quyết một giành*
Tô Định cúi đầu cam bại trận!
Đời đời song hát mãi vang danh*
 
Sỹ Bình 2011
(*) Xin đổi chữ vần
 
Tưởng niệm Hai Bà Trưng
 
Gương sáng Hai bà rạng sử xanh
Dựng cờ khởi nghĩa lưu danh lành
Thù nhà nợ nước thề ra trận
Khôi phục non sông quyết đấu tranh
Dân chúng bùng bừng cùng nhập cuộc
Quân thù khiếp sợ bể tan tành
Yên bình độc lập dù gang tấc
Khí phách anh hùng mãi tạc dành.
 
                   Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 20:34:47 bởi Saohom42 >

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 13.03.2011 23:36:03
0
Bài Xướng Tưởng niệm Hai Bà Trưng của Minh Tâm cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Chu Hà, Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Hữu Hạnh (Phần 3)
 
 
Tưởng niệm Hai Bà Trưng


Nối chí Hai Bà rạng tóc xanh
Trung trinh gái Việt lắm gương lành

Bùi Gia Nữ Tướng danh trung liệt

Lê Thị Công Nhân giỏi đấu tranh

Chệt Đỏ khua mồm kêu tạch tạch

Hán Gian pháo miệng nổ tành tành

Trường sa dậy sóng, quân, dân tỉnh

Sử Việt ngàn năm chép để dành


Chu Hà



Trưng Nữ Vương                                           
           
 
Trong dòng thế sử giữa trời xanh
Vọng tiếng oai linh chốn đất lành
Phái nữ giơ cao cùng khởi nghĩa
Toàn dân đứng dậy quyết giao tranh
Phương Nam sóng cả lòng cương quyết
Cõi Bắc dòng vơi chí tập tành           
Có thế mới hay nòi giống Việt
Muôn đời sống mãi tuyết hương dành
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
CHÍ HÙNG ANH BẤT TỬ
 
Mãi mãi lưu truyền bút tích xanh
Tiền nhân bảo vệ nước an lành
Giống dòng nước Việt luôn nung chí
Chống đuổi quân thù dẹp chiến tranh
Gương sáng ngời hùng anh bất tử
Qua bao triều đại đánh tan tành
Mộng xăm lăng chẳng còn manh giáp  
Hậu thế đừng quên hãy giữ dành
 
Minh Hồ
11.03.2011
 
 
Gương Trưng Nữ Vương

Công đức hai Bà tựa biển xanh
Nghìn năm vang vọng tiếng thơm lành
Thù nhà nợ nước,tung cờ tiến
Hận giặc thương làng,chiến địa tranh
Giữ nước muôn người chung góp đóng
Buôn dân một lũ xé cho tành
Noi gương con cháu lo gìn giữ
Nhục kẻ vô tâm thấy lợi dành

Hữu Hạnh

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.03.2011 15:49:07
0
Tình Nhạt Mờ
 
Dõi mắt xa xôi dạ thẩn thờ
Trông người tới để thoả lòng mơ
Mong ngày hội ngộ trên sông ái
Ngóng phút sum vầy ở bến chờ
Chỉ mới vưà quen nào gặp gỡ
Mà sao đã nhớ đến ngẩn ngơ
Tương giang chắn lối đôi bờ mộng
Bởi thế tình yêu cũng nhạt mờ
 
Sương Anh
 
Đoạn Trường đi đâu mà lâu dzề quá dzị, đã là thứ hai rùi mừ mà cũng chưa thấy bóng đến làm dziệc nưã, quán Đường đang nguội lạnh hết rùi, mau lấy củi chất thêm lên cho Đường mau thành kẹo coi nè, đơn đặt hàng nhìu quá mà cứ ham đi...nhậu hong hà, làM biếng quá coi chừng...ni cô cho qùy nhang...điện đó nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 22:57:15 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.03.2011 09:47:29
0

TRẢ CÔNG

Công nặng mang hoài viết trả đây
Kim cương vàng bạc hoặc tâm nầy
Thôi vài lời cám đong đầy túi
Cứ một nụ cười rót tận tay
Ơn nhận đền ơn câu hát nhớ
Mộng gieo đáp mộng áng thơ hay
Lần sau trời đất cho ta gặp
Tặng lọn hoa tươi sắc nở đầy

Thanh Huy

Tạ ơn !

Cảm tạ ơn đời quí bạn đây
Từ lâu trao tặng mối duyên nầy
Bao lần gắng bó cùng con chữ
Mấy bận ân cần nhẹ nắm tay
Muội hát tình ca lời ngọt lịm
Huynh đàn cổ nhạc nốt trầm hay
"Xóm đường" nhộn nhịp vui bằng hữu
Xướng họa cùng nhau mộng ước đầy


Vancali 3.13.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.03.2011 10:37:57
0
Tình Nhạt Mờ
 
Dõi mắt xa xôi dạ thẩn thờ
Trông người tới để thoả lòng mơ
Mong ngày hội ngộ trên sông ái
Ngóng phút sum vầy ở bến chờ
Chỉ mới vưà quen nào gặp gỡ
Mà sao đã nhớ đến ngẩn ngơ
Tương giang chắn lối đôi bờ mộng
Bởi thế tình yêu cũng nhạt mờ
 
Sương Anh
 

DỰ LỄ

Chủ nhật cùng em đến điện thờ
Bên tà áo trắng dệt bao mơ
Cầu duyên trăm tuổi không chia cách
Khấn mộng nên đôi chẳng đợi chờ
Thương quá tính hiền người có hiểu
Yêu nhiều dáng nhỏ dạ sao ngơ
Bạc tiền đâu sánh tình vàng đá
Hạnh phúc bền lâu khó xoá mờ

Thanh Huy


Cứ mơ  (!)
 
Tình thơ  mạng ảo chỉ ơ thờ
Ấy vậy mà sao vẫn cứ mơ  (!)
Náo nức trao thương muôn kiếp đợi
Bâng khuâng gửi nhớ trăm năm chờ
Thi nhân xướng hoạ hồn thơ thẩn
Kẻ sỹ gieo vần dạ ngác ngơ
Biển ái dạt dào như sóng biếc
Mặc cho sương phủ bóng xa mờ
 
Thanh Thanh Khiết

Chúc SA vui



THẪN THỜ
---*---
Bến hẹn sông xưa đứng thẫn thờ
Con đò năm ấy mãi còn mơ
Người đi năm tháng dài nhung nhớ
Kẻ ở ngày đêm những đợi chờ
Mới gặp đôi lần lòng rạo rực
Mà sao đã thấy dạ ngây ngơ
Dòng Thương ghi tạc lời hai đứa
Kỷ niệm trong nhau mãi chẳng mờ.
 
14/3/2011.
Tuyen45.


Chúc muội vui
 Tình tôn thờ

Tình ơi sao cứ mãi tôn thờ
Để trái tim sầu lắm mộng mơ
Cánh nhạn chân trời lòng nhắc nhớ
Vầng mây góc núi dạ mong chờ
Lời thăm đến bạn hoài im lặng
Tin nhắn sao người cứ giã ngơ
Khiến nắng thôi hồng hoa cú rũ
Cho trăng vằng vặc mắt hoen mờ

Vancalii 3.14.11

Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì....

Chỉ Là Mơ

Tình ơi sao cứ mãi ơ thờ

Xa quá giờ đây chỉ biết mơ
Bến cũ bao ngày hỏi có nhớ
Đò xưa năm tháng vẫn mong chờ
Duyên tan dù xót đành câm nín
Tình lỡ nên thương cũng phải ngơ
Thôi nhé tìm nhau trong ký ức
Chia tay mộng đẹp chẳng phai mờ
 
C Pham

ĐT đang học lặn ở đâu dzị?? Cho C địa chỉ để ĐT lặn quá ba ngày C còn biết chỗ đi tìm chứ, hihihi! Nổi lên đi mà!!
 



Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.03.2011 11:23:29
0


Trích đoạn: C Pham

Tình Nhạt Mờ
 
Dõi mắt xa xôi dạ thẩn thờ
Trông người tới để thoả lòng mơ
Mong ngày hội ngộ trên sông ái
Ngóng phút sum vầy ở bến chờ
Chỉ mới vưà quen nào gặp gỡ
Mà sao đã nhớ đến ngẩn ngơ
Tương giang chắn lối đôi bờ mộng
Bởi thế tình yêu cũng nhạt mờ
 
Sương Anh
 

DỰ LỄ

Chủ nhật cùng em đến điện thờ
Bên tà áo trắng dệt bao mơ
Cầu duyên trăm tuổi không chia cách
Khấn mộng nên đôi chẳng đợi chờ
Thương quá tính hiền người có hiểu
Yêu nhiều dáng nhỏ dạ sao ngơ
Bạc tiền đâu sánh tình vàng đá
Hạnh phúc bền lâu khó xoá mờ

Thanh Huy


Cứ mơ  (!)
 
Tình thơ  mạng ảo chỉ ơ thờ
Ấy vậy mà sao vẫn cứ mơ  (!)
Náo nức trao thương muôn kiếp đợi
Bâng khuâng gửi nhớ trăm năm chờ
Thi nhân xướng hoạ hồn thơ thẩn
Kẻ sỹ gieo vần dạ ngác ngơ
Biển ái dạt dào như sóng biếc
Mặc cho sương phủ bóng xa mờ
 
Thanh Thanh Khiết

Chúc SA vui



THẪN THỜ
---*---
Bến hẹn sông xưa đứng thẫn thờ
Con đò năm ấy mãi còn mơ
Người đi năm tháng dài nhung nhớ
Kẻ ở ngày đêm những đợi chờ
Mới gặp đôi lần lòng rạo rực
Mà sao đã thấy dạ ngây ngơ
Dòng Thương ghi tạc lời hai đứa
Kỷ niệm trong nhau mãi chẳng mờ.
 
14/3/2011.
Tuyen45.


Chúc muội vui
 Tình tôn thờ

Tình ơi sao cứ mãi tôn thờ
Để trái tim sầu lắm mộng mơ
Cánh nhạn chân trời lòng nhắc nhớ
Vầng mây góc núi dạ mong chờ
Lời thăm đến bạn hoài im lặng
Tin nhắn sao người cứ giã ngơ
Khiến nắng thôi hồng hoa cú rũ
Cho trăng vằng vặc mắt hoen mờ

Vancalii 3.14.11

Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì....

Chỉ Là Mơ

Tình ơi sao cứ mãi ơ thờ

Xa quá giờ đây chỉ biết mơ
Bến cũ bao ngày hỏi có nhớ
Đò xưa năm tháng vẫn mong chờ
Duyên tan dù xót đành câm nín
Tình lỡ nên thương cũng phải ngơ
Thôi nhé tìm nhau trong ký ức
Chia tay mộng đẹp chẳng phai mờ
 
C Pham

ĐT đang học lặn ở đâu dzị?? Cho C địa chỉ để ĐT lặn quá ba ngày C còn biết chỗ đi tìm chứ, hihihi! Nổi lên đi mà!!
 







Vần hay đã cạn lấy chi " thờ "
Định trốn cho rồi...giả ngủ mơ
Điện thọai Vân Cà vừa mới gọi
E- mail C Phạm vẫn đang chờ
Hoạ liều biết tội khoe mình dốt
Xướng đại cam đành giống kẻ ngơ
Siêu quậy quen nghề hơn kéo mật
Bao năm tu tập vẫn chưa mờ


Liên hương


Sáng giờ bị việc dí nhiều quá mất tập trung tư tưởng nên bà con cô bác thông cảm nhen

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 15.03.2011 14:16:51
0
Tình Nhạt Mờ
 
Dõi mắt xa xôi dạ thẩn thờ
Trông người tới để thoả lòng mơ
Mong ngày hội ngộ trên sông ái
Ngóng phút sum vầy ở bến chờ
Chỉ mới vưà quen nào gặp gỡ
Mà sao thấy nhớ đến ngu ngơ
Tương giang chắn lối đôi bờ mộng
Bởi thế tình yêu cũng nhạt mờ
 
Sương Anh
 

DỰ LỄ

Chủ nhật cùng em đến điện thờ
Bên tà áo trắng dệt bao mơ
Cầu duyên trăm tuổi không chia cách
Khấn mộng nên đôi chẳng đợi chờ
Thương quá tính hiền người có hiểu
Yêu nhiều dáng nhỏ dạ sao ngơ
Bạc tiền đâu sánh tình vàng đá
Hạnh phúc bền lâu khó xoá mờ

Thanh Huy


Cứ mơ  (!)
 
Tình thơ  mạng ảo chỉ ơ thờ
Ấy vậy mà sao vẫn cứ mơ  (!)
Náo nức trao thương muôn kiếp đợi
Bâng khuâng gửi nhớ trăm năm chờ
Thi nhân xướng hoạ hồn thơ thẩn
Kẻ sỹ gieo vần dạ ngác ngơ
Biển ái dạt dào như sóng biếc
Mặc cho sương phủ bóng xa mờ
 
Thanh Thanh Khiết

Chúc SA vui



THẪN THỜ
---*---
Bến hẹn sông xưa đứng thẫn thờ
Con đò năm ấy mãi còn mơ
Người đi năm tháng dài nhung nhớ
Kẻ ở ngày đêm những đợi chờ
Mới gặp đôi lần lòng rạo rực
Mà sao đã thấy dạ ngây ngơ
Dòng Thương ghi tạc lời hai đứa
Kỷ niệm trong nhau mãi chẳng mờ.
 
14/3/2011.
Tuyen45.

Tình tôn thờ

Tình ơi sao cứ mãi tôn thờ
Để trái tim sầu lắm mộng mơ
Cánh nhạn chân trời lòng nhắc nhớ
Vầng mây góc núi dạ mong chờ
Lời thăm đến bạn hoài im lặng
Tin nhắn sao người cứ giã ngơ
Khiến nắng thôi hồng hoa cú rũ
Cho trăng vằng vặc mắt hoen mờ

Vancalii 3.14.11


Chỉ Là Mơ
 
Tình ơi sao cứ mãi ơ thờ
Xa quá giờ đây chỉ biết mơ
Bến cũ bao ngày hỏi có nhớ
Đò xưa năm tháng vẫn mong chờ
Duyên tan dù xót đành câm nín
Tình lỡ nên thương cũng phải ngơ
Thôi nhé tìm nhau trong ký ức
Chia tay mộng đẹp chẳng phai mờ
 
C Pham





Vần hay đã cạn lấy chi " thờ "
Định trốn cho rồi...giả ngủ mơ
Điện thọai Vân Cà vừa mới gọi
E- mail C Phạm vẫn đang chờ
Hoạ liều biết tội khoe mình dốt
Xướng đại cam đành giống kẻ ngơ
Siêu quậy quen nghề hơn kéo mật
Bao năm tu tập vẫn chưa mờ


Liên hương



Tuổi Đã Mờ

Ngày ấy cùng em quì gối thờ
Dẫu khi ứng nghiệm những điều mơ
Tiếng chuông nhè nhẹ vơi sầu nhớ
Ca khúc êm êm thoát tủi chờ
Liếc mắt đưa tình tim cứ ngỡ
Áp đầu tâm sự dạ làm ngơ
Mặc ai tha thiết gọi tên Nhỏ
Rồi tóc sương phai tuổi đã mờ


                                                           Đoạn Trường
 
 
Tình Tôn Thờ
 
Vào yêu lắm kẻ thích tôn thờ
Giữ mãi cho mình một bóng mơ
Chưả gặp bần thần lòng ngóng đợi
Chưa về rối rít dạ mong chờ
Từng giờ khắc cứ trông rồi vọng
Mỗi phút giây hết ngẩn lại ngơ
Dẫu biết tình kia là ảo ảnh
Trong tâm chẳng muốn bị lu mờ
 
Sương Anh
** Các bạn ơi...cho SA xin được sưả ở bài xướng với hai chữ ngẩn ngơ thành ngu ngơ nha, làm mà hỏng chịu đọc lại cho kỹ nên bị phạm luật hoài hà, dzị mà mọi người cứ tiếp tục hoạ theo hong có ai nhắc nhở dùm cho SA hết á, chắc là ngại SA  phải hôn? Giờ SA đã thấy lỗi rồi, nên ai tiếp tục hoạ thì xin lấy bài xướng từ chỗ này nha. Merçi beaucoup!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 16.03.2011 19:31:44
0
Bạn thơ
"bài hoạ"
 
Tình thân để ý chi ai nghèo
Tiền bạc nhiều khi gió cuốn vèo
Phú quý không tình rượu đắng chát
Giàu sang chẳng bạn trà lên meo
Thi nhân thả chữ vang câu hát
Kẻ sỹ gieo vẩn vọng tiếng reo
Tâm sáng lòng trong vui nghĩa trọng
Bon chen thua thắng coi như bèo
 
Thanh Thanh Khiết

Chúc ĐT vui

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 17.03.2011 09:27:56
0
Hôm nay thứ tư rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui chơi hì hì....



Vô Duyên
 
Đã nói rằng tui chẳng phải tiên
Đừng theo đuôi nữa thật là phiền
“Hình như đã gặp”… nghe vô lý
“Cứ tưởng là quen”… chuyện ngẫu nhiên
Cua gái như ri dân thứ dữ
Làm quen kiểu nớ người không  hiền
Tránh ra chỗ khác cho tui bước
Nhìn cũng bô trai … chẳng có duyên!!
 
C Pham

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 19.03.2011 08:32:07
0
Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen hì hì....


Chúc huynh Đoạn Trường cuối tuần vui hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 20.03.2011 06:06:04
0



MƠ TIÊN

Đêm ngủ nằm mơ thấy cảnh tiên
Chợt quên nghĩ ngợi hết ưu phiền
Giỡn hoa đùa bướm sao thanh thản
Nghịch gió gọi mây rất tự nhiên
Yểu điệu Hằng Nga khoe dáng đẹp
Ung dung vương mẫu tỏ người hiền
Vừa khi sực tỉnh tan cơn mộng
Vội vã đi làm ...tiếp nợ duyên !

Liên Hương

Mới sáng Vân nhắc tới tiên làm LH nhớ tới giấc mơ hôm qua, " đâm hơi " chút cho vui nha

Vô Duyên

Đã nói rằng tui chẳng phải tiên
Đừng theo đuôi nữa thật là phiền
“Hình như đã gặp”… nghe vô lý
“Cứ tưởng là quen”… chuyện ngẫu nhiên
Cua gái như ri dân thứ dữ
Làm quen kiểu nớ người không  hiền
Tránh ra chỗ khác cho tui bước
Nhìn cũng bô trai … chẳng có duyên!!
 
C Pham


NÀNG

Nàng ở nơi nào có phải tiên
Môi son má phấn xoá bao phiền
Da trơn tóc mượt thơm ngây dại
Dáng gọn eo thon đẹp hiển nhiên
Thư Quán mời vào gieo mộng thắm
Phú thơ xin hoạ gởi tâm hiền
Có tình thêm bạn đời thôi khổ
Dựng mái gia đình ấm ngát duyên

Thanh Huy


Chồng tôi

Khổ đức ông nhà thích cảnh tiên
Mặc con với vợ mãi than phiền
Khôn màng xã hội chơi tùy thích
Phó mặc gia đình sống thản nhiên
Nếu biết trông người tâm đoản hậu
Thì đâu trách lão tánh nhu hiền
Thôi đành gắng sức vui cùng trẻ
Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên

Vancali 3.16.11


TÔI VỢ

Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên
Đì lâu năm tính hoá ra hiền
Bạc tiền cung đủ là điều chắc
Con vợ lo tròn lẽ dĩ nhiên
Đêm đến tình ru không né lảng
Ngày qua phận trả chẳng kêu phiền
Da vàng thân bủng to như thủng
Mắt sủng mày xề thật giống tiên!

Thanh Huy


HẾT DUYÊN

Chắc tại đôi mình hết nợ duyên
Tơ vương luyến ái chỉ thêm phiền
Hẹn thề ràng buộc điều vô định
Giã biệt xa rời lẽ tất nhiên
Em thích thơ Đường ưa nghịch phá
Anh mê lục bát khóai ngoan hiền
Hai người hai lối chia đôi ngả
Cõi thế từ nay dứt mộng tiên

Liên Hương


VỠ DUYÊN

Cõi thế từ nay dứt mộng tiên
Bỏ đi đâu hỡi dáng mơ hiền
Ai người kề cận sung cùng sướng
Đâu kẻ vui đùa tự với nhiên
Thôi thế cầu trôi thân vướng nợ
Cũng đành bến lỡ dạ ôm phiền
Em nam anh bắc đời không gặp
Thơ phú đâu còn hoạ nối duyên

Thanh Huy
 
 
Tiền Duyên
 
Đời trần vốn khác cõi thần tiên
Cố tránh nhưng rồi vẫn gặp phiền
Nếu muốn bình yên thì hỷ xả
Không màng trắc trở sẽ an nhiên
Tâm luôn cảnh tỉnh điều xấu đẹp
Trí phải coi chừng kẻ ác hiền
Khắc mệnh mà sao thường gặp gỡ
Ta - Người chẳng lẽ có tiền duyên?...
 
Sương Anh
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 22.03.2011 08:42:07
0
TÀN MỘNG

Ngồi mình buồn lắm bé yêu ơi!
Tình đậm vui sao khổ nói lời
Dằn vặt tâm tư nghe bão nổi
Rứt ray thân xác nhận thư mời
Một lần tiễn bạn xây duyên mới
Bao lúc vo đầu khóc lệ rơi
Trời đất quay cuồng đời nhức nhối
Mộng mơ lắm cũng nát tan rồi!

Thanh Huy


Kỷ niệm xưa

Canh trường tiếng dế nỉ non ơi
Nhớ quá làm sao tỏ cạn lời
Giọng nói ngày nao âu yếm gọi
Lời thơ dạo ấy thiết tha mời
Người đi sống ở phương trời lạ
Kẻ ở thương về chốn bụi rơi
Trống vắng cô đơn buồn gối chiếc
Tìm đâu kỷ niệm đã xa rồi

Vancali 3.19.11


HÃY THƯƠNG

Hãy thương nhiều nhé bạn đường ơi
Đừng để người yêu trách dỗi lời
Lòng vị hai lòng vui kẻ đợi 
Ý ôm một ý khó ai mời
Cái tình sâu đậm mong không tới
Món nợ nặng nề tránh cứ rơi
Rơi giữa tâm hồn buồn tức tưởi
Cầu duyên gãy nhịp bóng mờ rồi

Thanh Huy

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 23.03.2011 15:04:45
0
TÀN MỘNG

Ngồi mình buồn lắm bé yêu ơi!
Tình đậm vui sao khổ nói lời
Dằn vặt tâm tư nghe bão nổi
Rứt ray thân xác nhận thư mời
Một lần tiễn bạn xây duyên mới
Bao lúc vo đầu khóc lệ rơi
Trời đất quay cuồng đời nhức nhối
Mộng mơ lắm cũng nát tan rồi!

Thanh Huy


Kỷ niệm xưa

Canh trường tiếng dế nỉ non ơi
Nhớ quá làm sao tỏ cạn lời
Giọng nói ngày nao âu yếm gọi
Lời thơ dạo ấy thiết tha mời
Người đi sống ở phương trời lạ
Kẻ ở thương về chốn bụi rơi
Trống vắng cô đơn buồn gối chiếc
Tìm đâu kỷ niệm đã xa rồi

Vancali 3.19.11


HÃY THƯƠNG

Hãy thương nhiều nhé bạn đường ơi
Đừng để người yêu trách dỗi lời
Lòng vị hai lòng vui kẻ đợi 
Ý ôm một ý khó ai mời
Cái tình sâu đậm mong không tới
Món nợ nặng nề tránh cứ rơi
Rơi giữa tâm hồn buồn tức tưởi
Cầu duyên gãy nhịp bóng mờ rồi

Thanh Huy


Tình Thi Hữu
 
Hãy giữ đừng quên các bạn ơi
Tình tri kỷ khó diễn bằng lời
Thơ vưà mới gởi xem đà hiểu
Dạ thích vào ngay chẳng đợi mời
Ý đẹp tràn trề như thác đổ
Vần hay thánh thót mãi tuôn rơi
Đam mê kết vận cùng thi hữu
Ngoảnh lại trời đang sáng tỏ rồi

 
Sương Anh
 
Chúc những vần thơ chúng mình quấn quít mãi nhé, các bạn ơi!

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 25.03.2011 08:10:28
0


Ga chiều
(Họa Người đi TVV)

Sợi nắng mong manh nhuộm bến này
Tô vàng sắc lá hững hờ bay
Soi hình lặng lẽ đường hiu quạnh
Rọi nét bâng khuâng dáng hạo gầy
Một áng mây trời khơi mộng cũ
Đôi hàng mắt lệ thả hồn say
Tàu đi xa khuất đời ngăn cách
Bóng ngả hoàng hôn nhớ phủ đầy

Vancali 3.23.11

 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 25.03.2011 12:30:38
0


Ga chiều
(Họa Người đi TVV)

Sợi nắng mong manh nhuộm bến này
Tô vàng sắc lá hững hờ bay
Soi hình lặng lẽ đường hiu quạnh
Rọi nét bâng khuâng dáng hạo gầy
Một áng mây trời khơi mộng cũ
Đôi hàng mắt lệ thả hồn say
Tàu đi xa khuất đời ngăn cách
Bóng ngả hoàng hôn nhớ phủ đầy

Vancali 3.23.11


VẪN

Người đi xa mãi biệt nơi này
Giấc mộng ngày nào gió cuốn bay
Hoang vắng sương mờ loang áo mỏng
cô đơn mưa lạnh ướt vai gầy
Gửi buồn trống trải trong vần nhớ
Trút lệ âm thầm với rượu say
Vẫn nhủ còn gì đâu kỷ niệm
Tìm quên sao lại cứ đong đầy

Liên Hương


VUI

Tối mở trang thơ hoạ chốn nầy
Nhìn quen dòng chữ thả hồn bay
Khi xa dạ nhớ nhiều lưu luyến
Lúc gặp lòng vui hết héo gầy
Giữ nghĩa keo sơn trao mộng thắm
Kết tình tri kỷ chuốc men say
Còn trời còn đất còn bè bạn
Thấy mặt tay ôm hạnh phúc đầy

Thanh Huy

Cất Bước
 
Một mình ẩn bóng ở phương này
Nhìn giấc mơ đời đã vụt bay
Nhặt mảnh trăng tan hoen mắt úa
Nối vần thơ vỡ ướt mi gầy
Thời gian hoài nhớ câu tình tự
Năm tháng không quên lời đắm say
Xếp gói hành trang toan cất bước
Sao nghe thương nhớ vẫn dâng đầy
 
C Pham

ĐT hổm rày có gì buồn mà im lặng vậy??

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 25.03.2011 14:10:48
0


Trích đoạn: C Pham



Ga chiều
(Họa Người đi TVV)

Sợi nắng mong manh nhuộm bến này
Tô vàng sắc lá hững hờ bay
Soi hình lặng lẽ đường hiu quạnh
Rọi nét bâng khuâng dáng hạo gầy
Một áng mây trời khơi mộng cũ
Đôi hàng mắt lệ thả hồn say
Tàu đi xa khuất đời ngăn cách
Bóng ngả hoàng hôn nhớ phủ đầy

Vancali 3.23.11


VẪN

Người đi xa mãi biệt nơi này
Giấc mộng ngày nào gió cuốn bay
Hoang vắng sương mờ loang áo mỏng
cô đơn mưa lạnh ướt vai gầy
Gửi buồn trống trải trong vần nhớ
Trút lệ âm thầm với rượu say
Vẫn nhủ còn gì đâu kỷ niệm
Tìm quên sao lại cứ đong đầy

Liên Hương


VUI

Tối mở trang thơ hoạ chốn nầy
Nhìn quen dòng chữ thả hồn bay
Khi xa dạ nhớ nhiều lưu luyến
Lúc gặp lòng vui hết héo gầy
Giữ nghĩa keo sơn trao mộng thắm
Kết tình tri kỷ chuốc men say
Còn trời còn đất còn bè bạn
Thấy mặt tay ôm hạnh phúc đầy

Thanh Huy

Cất Bước
 
Một mình ẩn bóng ở phương này
Nhìn giấc mơ đời đã vụt bay
Nhặt mảnh trăng tan hoen mắt úa
Nối vần thơ vỡ ướt mi gầy
Thời gian hoài nhớ câu tình tự
Năm tháng không quên lời đắm say
Xếp gói hành trang toan cất bước
Sao nghe thương nhớ vẫn dâng đầy
 
C Pham

ĐT hổm rày có gì buồn mà im lặng vậy??


NHỚ BẠN

Nhớ bạn bao hôm vắng quán này
Đếm từng khoảnh khắc tựa mây bay
Ngóng trông thấp thỏm xui hồn héo
Chờ đợi nôn nao khiến dáng gầy
Mượn chữ trao giùm câu mơ mộng
Nhờ thơ nói hộ nỗi tỉnh say
Quen hơi bén tiếng nên bằng hữu
Cách mặt buồn dâng khó lấp đầy

Liên Hương


ĐT đi câu hay đi đâu mà lâu thế ?

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 25.03.2011 16:07:49
0


Ga chiều
(Họa Người đi TVV)

Sợi nắng mong manh nhuộm bến này
Tô vàng sắc lá hững hờ bay
Soi hình lặng lẽ đường hiu quạnh
Rọi nét bâng khuâng dáng hạo gầy
Một áng mây trời khơi mộng cũ
Đôi hàng mắt lệ thả hồn say
Tàu đi xa khuất đời ngăn cách
Bóng ngả hoàng hôn nhớ phủ đầy

Vancali 3.23.11


VẪN

Người đi xa mãi biệt nơi này
Giấc mộng ngày nào gió cuốn bay
Hoang vắng sương mờ loang áo mỏng
cô đơn mưa lạnh ướt vai gầy
Gửi buồn trống trải trong vần nhớ
Trút lệ âm thầm với rượu say
Vẫn nhủ còn gì đâu kỷ niệm
Tìm quên sao lại cứ đong đầy

Liên Hương


VUI

Tối mở trang thơ hoạ chốn nầy
Nhìn quen dòng chữ thả hồn bay
Khi xa dạ nhớ nhiều lưu luyến
Lúc gặp lòng vui hết héo gầy
Giữ nghĩa keo sơn trao mộng thắm
Kết tình tri kỷ chuốc men say
Còn trời còn đất còn bè bạn
Thấy mặt tay ôm hạnh phúc đầy

Thanh Huy

Cất Bước
 
Một mình ẩn bóng ở phương này

Nhìn giấc mơ đời đã vụt bay

Nhặt mảnh trăng tan hoen mắt úa

Nối vần thơ vỡ ướt mi gầy

Thời gian hoài nhớ câu tình tự

Năm tháng không quên lời đắm say

Xếp gói hành trang toan cất bước

Sao nghe thương nhớ vẫn dâng đầy

 
C Pham


ĐT hổm rày có gì buồn mà im lặng vậy??


NHỚ BẠN

Nhớ bạn bao hôm vắng quán này
Đếm từng khoảnh khắc tựa mây bay
Ngóng trông thấp thỏm xui hồn héo
Chờ đợi nôn nao khiến dáng gầy
Mượn chữ trao giùm câu mơ mộng
Nhờ thơ nói hộ nỗi tỉnh say
Quen hơi bén tiếng nên bằng hữu
Cách mặt buồn dâng khó lấp đầy

Liên Hương

ĐT đi câu hay đi đâu mà lâu thế ?

 
Làm Sao Quên
 
Làm sao quên được xóm Đường này
Bạn hữu cùng ta thả mộng bay
Nếu vắng nôn nao hồn dạ héo
Không vào thổn thức con tim gầy
Hàng ngày xướng hoạ trao mơ đẹp
Sớm tối tương phùng dệt mộng say
Bởi bận nên đành ngơ chẳng gặp
Khi xong việc sẽ viết thơ đầy
 
Sương Anh
 
Các bạn ơi...SA đang bận quá, mà nghe Van, C Pham, LH và TTH réo quá làm ngơ hỏng được phải ráng chạy vô thả vài câu nè, hong thui lại bị bạn bè chê là...ngừ đâu mà dzô tìn quớ
 
C Pham và LH nè, ĐT chắc đi câu mà chưa có được con cá nào nên bùn hỏng chịu dzià nhà đó! Có ai mún cùng SA đi kiếm ĐT dzià hôn dzạ?
Chút nưã đi làm và chiều về là SA đi xa mấy ngày rồi, chúc các bạn weekend vui vẻ nha!


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 27.03.2011 12:07:43
0
 
NẦY EM

Nầy em rượu cưới xa tay với
Mơ ước thêm đau héo nụ cười
Thuyền đã nhổ neo lìa bến đợi
Hoa đà có chủ bỏ tình rơi
Rơi trong đêm lạnh sầu chăn gối
Rớt giữa ngày dài héo lứa đôi
Thương chẳng đáp lời trời bắt tội
Tìm đâu mái ấm để yêu đời

Thanh Huy

Ánh mắt người yêu

Khoái lắm câu hò cùng giọng nói
Thương sao tiếng hát với môi cười
Nhìn làn da trắng buồng tim trỗi
Ngắm áng thu vàng chiếc lá rơi
Mộng được bên nhau mình có cặp
Mơ cùng sánh bước bóng thành đôi
Không còn gác vắng nằm thao thức
Hạnh phúc dâng cao đẹp cuộc đời


Vancali 3.24.11

Chúc huynh Đoạn Trường ngày vui hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 22:20:06 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 832 bài trong đề mục