AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 31 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 927 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 06.09.2008 03:25:25
0
ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.

Thóang đâu đây những điệu hò trầm bổng.
Em bảo rằng tiếng hát của con tim.
Nắm nhẹ tay anh - thời khắc bỗng lắng chìm.
Trời đất chao nghiêng ngập tràn xúc động.

Em duyên dáng cuốn hồn anh gió lộng.
Em tuyệt vời - anh chất ngất niềm thương.
Chiều hôm ấy em rực rỡ lạ thường.
Anh chợt hiểu - Khi tình yêu chợt đến.

Anh vẫn nhớ một buối chiều thuở ấy.
Em bảo anh rằng hai đứa đẹp đôi.
Biết anh yêu bằng ánh mắt, môi cười.
Bằng cử chỉ trong ân cần dấu ái.

Em sung sướng dựa vai anh mềm lả.
Mái tóc dài hờ hững thả tung bay.
Nụ hôn đầu 
 tay xiết chặt vòng tay.
Trong ngây ngất tiếng con tim rỗn rã

Em dấu ái trong tình yêu ngà ngọc.
Mắt mơ màng ao ước chuyện ngày mai
Tay nắm tay ta tiến thẳng tương lai.
Và mặc kệ đằng sau nhiều chua xót.

Với tình yêu em tin mình thắng cuộc.
Hưởng  trọn đời bình lặng....với thương yêu...(*)
Ánh mắt ngây thơ trong sáng diễm kiều.
Anh đắm đuối lịm hồn bên dáng ngọc.
 
Nhưng tiếng thở dài như dao bào cắt ruột.
Nước mắt lưng tròng em khóc tình ta.
Chuyện gia đình, chuyện nội ngoại gần xa.
Bao sóng gió xóa tan lời  hẹn ước.
 
Tình đôi ta không như lời hẹn ước.
Ước hẹn làm sao khi  điệu nhạc lơi cung.
Đầu mùa lá đổ, thuyền đã sang sông.
Và từ đó anh sống đời phiêu bạt.
 
Anh vẫn nhớ những buổi chiều nắng nhạt.
Cánh đồng xanh gợi nhớ những mơ màng !!!! ....
Trần Mạnh Hùng
(*) Thơ Cô Lữ Buồn
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 06.09.2008 12:18:22
0
Hi anh!
 
 GHé topic cua anh đọc lại bài thơ cua anh đã chỉnh sửa hoàn chỉnh hay quá.cho em  Chôm lai  bài này làm kỷ niệm  nha anh
Chúc anh luôn vui !
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 07.09.2008 21:14:44
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Hi anh!
 
 GHé topic cua anh đọc lại bài thơ cua anh đã chỉnh sửa hoàn chỉnh hay quá.cho em  Chôm lai  bài này làm kỷ niệm  nha anh
Chúc anh luôn vui !


Thân chào Cô Lữ Buồn
 
Tất cả những gì trong trang thơ của Cô Lữ Buồn là thuộc quyền sở hữu của Cô Lữ Buồn.
 
Và, đương nhiên bài thơ này riêng tặng Cô Lữ Buồn

 
Thân
 
Chúc vui
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 20:33:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoabinh07
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2008
  • Nơi: Thái nguyên
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 09.09.2008 22:44:00
0
ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.


...................................Trần Mạnh Hùng ...............
 
Nắng với em ai hiền hơn anh nhỉ
Nắng nhẹ nhàng ,nắng lại rất thanh tao
Nắng vương dài trên vai áo em yêu
Nắng hôn nhẹ làm xiêu lòng quân tử !
 
Em bên anh trong chiều nào lộng gió
Con nai còn biết nhớ lá mùa thu
Em bên anh nhè nhẹ tựa giấc mơ
Trong nắng nhẹ con ngu ngơ gọi gió !
 
Nắng biết vậy giữa trưa hè đổ lửa
Trái bưởi hồng còn sợ nắng mùa thu
Em dịu hiền sao chẳng chút ngây thơ
Tình trao đó em làm ngơ không nhận !
 
Em với nắng ai hiền hơn anh nhỉ ?
 
Lá vàng rơi theo dóng trôi đi mất
Anh dại khờ đứng khuất phía bờ sông
Dang tay rộng muốn hứng lá vào lòng
Trời không thương gió thổi tung bay mât .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 26.09.2008 04:09:59
0
Cơn bão đã đi qua, cảnh vật không còn gì để thay đổi, mọi nơi đều giống nhau, như những cánh đồng cùng một màu lúa xanh rờn xa tận chân trời, không thể phân biệt được bắt đầu từ  điểm nào nào để nhận định chỗ đứng, giữa bầu trời thật mênh mông, trước cảnh hùng vĩ, ngạo nghễ của thiên nhiên trong lặng thinh đến rợn người với ánh nắng ấm vàng tươi và gió, gió từ muôn hướng không bị cản trở bất cứ vật gì trên mặt đất khi cơn bão đã đi qua, mà trước đó gió không thể nào tự do len tới được bởi những công trình của con người , bây giờ gió tha hồ múa may, thỏa chí bình sanh bay nhảy.

Nơi đây chỉ còn lại tình người, tấm lòng như biển rộng của hàng trăm, hàng nghìn người thiện nguyện, dấn thân vào chỗ khôn cùng của hiểm nghèo, và tấm lòng vì dân của chính quyền sở tại, săn sóc từ miếng cơm, ngụm nước, những nơi bị bão người dân không cảm thấy cô độc lẻ loi.

Xin tri ân tất cả mọi người trước tấm lòng thiện nguyện vô biên và có lẽ suốt đời không quên được. muôn vàn cảm ơn

Đến bây giờ 15 ngày bão đa đi qua đời sống chưa ổn định được, vẫn sống vào tiền bạc thực phẫm của chính quyền và của những nhà hảo tâm đóng góp.

Truớc cảnh thập tử nhất sinh anh bỗng nhớ em vô cùng, nhớ từ những lúc mình trò chuyện trên điện thọai, xướng họa cùng em, dạo đó biết bao nhiêu là hạnh phúc. Anh vẫn biết anh với em rất nhiều ngăn cách, em cùng từng nói với anh như vậy. Tình yêu vẫn thánh thiện anh yêu em lúc nào cũng vậy.

 


NHƯ...
 
Như sợi tơ hồng căng thẳng vút.
Như sương nặng hạt chực chờ rơi.
như lòng thổn thức đang đè nén.
Như lệ đoanh tròng muốn thóat trôi.
Có nghĩa gì đâu về cát bụi.
Hay là chẳng phải lúc tàn hơi.
Dù trong trạng thái nào đi nữa.
Như giọt nước tràn ly đấy thôi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 04:27:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 26.09.2008 05:31:39
0
 

Cơn bão đã đi qua, cảnh vật không còn gì để thay đổi, mọi nơi đều giống nhau, như những cánh đồng cùng một màu lúa xanh rờn xa tận chân trời, không thể phân biệt được bắt đầu từ  điểm nào nào để nhận định chỗ đứng, giữa bầu trời thật mênh mông, trước cảnh hùng vĩ, ngạo nghễ của thiên nhiên trong lặng thinh đến rợn người với ánh nắng ấm vàng tươi và gió, gió từ muôn hướng không bị cản trở bất cứ vật gì trên mặt đất khi cơn bão đã đi qua, mà trước đó gió không thể nào tự do len tới được bởi những công trình của con người , bây giờ gió tha hồ múa may, thỏa chí bình sanh bay nhảy.

Nơi đây chỉ còn lại tình người, tấm lòng như biển rộng của hàng trăm, hàng nghìn người thiện nguyện, dấn thân vào chỗ khôn cùng của hiểm nghèo, và tấm lòng vì dân của chính quyền sở tại, săn sóc từ miếng cơm, ngụm nước, những nơi bị bão người dân không cảm thấy cô độc lẻ loi.

Xin tri ân tất cả mọi người trước tấm lòng thiện nguyện vô biên và có lẽ suốt đời không quên được. muôn vàn cảm ơn

Đến bây giờ 15 ngày bão đa đi qua đời sống chưa ổn định được, vẫn sống vào tiền bạc thực phẫm của chính quyền và của những nhà hảo tâm đóng góp.

Truớc cảnh thập tử nhất sinh anh bỗng nhớ em vô cùng, nhớ từ những lúc mình trò chuyện trên điện thọai, xướng họa cùng em, dạo đó biết bao nhiêu là hạnh phúc. Anh vẫn biết anh với em rất nhiều ngăn cách, em cùng từng nói với anh như vậy. Tình yêu vẫn thánh thiện anh yêu em lúc nào cũng vậy.

 


NHƯ...
 
Như sợi tơ hồng căng thẳng vút.
Như sương nặng hạt chực chờ rơi.
như lòng thổn thức đang đè nén.
Như lệ đoanh tròng muốn thóat trôi.
Có nghĩa gì đâu về cát bụi.
Hay là chẳng phải lúc tàn hơi.
Dù trong trạng thái nào đi nữa.
Như giọt nước tràn ly đấy thôi.
Trần Mạnh Hùng

Vui đón anh Trần Mạnh Hùng trở lại , còn anh còn thơ còn tất cả.
Cám ơn tình người cám ơn ai cám ơn....tất cả cám ơn huynh trở lại diển đàn....
em lén xếp vào say hi vời anh ,em trở lại làm việc đây găp huyn sau.
 
Vancali 96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 05:33:07 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 27.09.2008 00:14:07
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
 
NHƯ HỒN BƯỚM
 
( Gởi lại em một thời anh yêu em)
 
Chuyện cũ năm xưa nhớ lấy ngày.
Yêu người một thuở ngát hương bay
Tình yêu thanh thoát như hoa lá
Tình nhớ hồn nhiên tựa gío mây.
Mỗi phút qua đi vui hạnh phúc
Từng giây để lại dấu thương vay.
Vô tư ngây ngất như hồn bướm.
Với sắc, hương hoa đắm đuối say.
Trần Mạnh Hùng
 
ĐÔI DÒNG TỰ SỰ
(Gửi tặng một người bạn thơ)

Mới chỉ xa nhau có mấy ngày

Bao lời ý đẹp đã tiêu bay

Vần yêu lận đận tìm muôn nẻo

Chén nghĩa mơ màng kiếm tận mây

Bao tháng say thơ duyên cũng trả

Bao năm mê rượu nợ còn vay

Nhắm mắt nhìn đời qua tiếng nhạc

Câu thơ, bầu rượu thế mà cay


- Ngọn Gió Đêm 24/8/2008 -

 


 
Dư âm
 
Thấm thoát thoi đưa trải tháng ngày
Tình theo nắng gió cuốn xa bay
Đâu là tán tỉnh ong cùng bướm
Chẳng phải đùa vui gió với mây
Nén lại trong tim câu hẹn ước
Đành chôn ký ức mối tình vay
Dư âm đọng lại sầu năm tháng
Rượu đắng men tình uống ngấm say
hoahn 26/9/08
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 27.09.2008 14:42:02
0

Tình đôi ta không như lời hẹn ước.
Ước hẹn làm sao khi điệu nhạc lơi cung.
Đầu mùa lá đổ, thuyền đã sang sông.
Và từ đó anh sống đời phiêu bạt.
Trần Mạnh Hùng


Từ khi thuyền đã sang ngang
Bao nhiêu thương nhớ em mang bên người
Bây giờ em đã có đôi
Mong anh nơi ấy phương trời anh vui
Công danh sự nghiệp êm xuôi
Và anh cũng có một người để yêu
Đừng hờn đừng trách em nhiều
Vì duyên ta có nợ tiêu tan rồi
Bây giờ em có đôi lời
Chúc anh hạnh phúc cả đời bên ai.
hungho
( Xin phép được vào trang thơ bạn đọc thơ tí! Thơ bạn rất hay và cũng rất buồn. Mình không biết phải an ủi bạn thế nào, thôi thì xin phép được thả vài dòng thơ, nếu có gì không vừa ý bạn, mong bạn lượng thứ)

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 28.09.2008 12:20:23
0

Trích đoạn: hungho_08


Tình đôi ta không như lời hẹn ước.
Ước hẹn làm sao khi điệu nhạc lơi cung.
Đầu mùa lá đổ, thuyền đã sang sông.
Và từ đó anh sống đời phiêu bạt.
Trần Mạnh Hùng


Từ khi thuyền đã sang ngang
Bao nhiêu thương nhớ em mang bên người
Bây giờ em đã có đôi
Mong anh nơi ấy phương trời anh vui
Công danh sự nghiệp êm xuôi
Và anh cũng có một người để yêu
Đừng hờn đừng trách em nhiều
Vì duyên ta có nợ tiêu tan rồi
Bây giờ em có đôi lời
Chúc anh hạnh phúc cả đời bên ai.
hungho
( Xin phép được vào trang thơ bạn đọc thơ tí! Thơ bạn rất hay và cũng rất buồn. Mình không biết phải an ủi bạn thế nào, thôi thì xin phép được thả vài dòng thơ, nếu có gì không vừa ý bạn, mong bạn lượng thứ)



 
Xin lỗi bạn sự trả lời chậm trễ vì trận bão IKE, gần 20 ngày mới có điện, bão quá dữ dội tàn phá trên 700 dậm vuông.
 
Rất hãnh diện khi bạn đến thăm, chia sẻ vần thơ ngọt lịm, cám ơn bạn nhiều, mong rằng bạn thường xuyên ghé đến để xướng + họa vui chung văn thơ
Thân
Trần Mạnh Hùng
 
  
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 28.09.2008 12:27:03
0
..............................................................................................
Cám ơn tình người cám ơn ai cám ơn....tất cả cám ơn huynh trở lại diển đàn....
em lén xếp vào say hi vời anh ,em trở lại làm việc đây găp huyn sau.
 
Vancali 96
 
Chân thành cám ơn bạn , tui khó chết lắm... đừng lo , có thì biết liền...
Hôm nay mới có điện gần hai chục ngày trong... bực bội ( khỏang 2.600.000 người chung số phận ).
 
Chúc Bạn luôn vui
Thân
TMH

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 28.09.2008 18:45:43
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

..............................................................................................
Cám ơn tình người cám ơn ai cám ơn....tất cả cám ơn huynh trở lại diển đàn....
em lén xếp vào say hi vời anh ,em trở lại làm việc đây găp huyn sau.
 
Vancali 96
 
Chân thành cám ơn bạn , tui khó chết lắm... đừng lo , có thì biết liền...
Hôm nay mới có điện gần hai chục ngày trong... bực bội ( khỏang 2.600.000 người chung số phận ).
 
Chúc Bạn luôn vui
Thân
TMH


vậy mà cứ tưởng mình là người bị nhiều bực bội nhất về cái nạn... đó :


BIẾT SỐNG VUI
 
Mọi vật quanh ta đều huyễn ảo
Mà thời gian lại chẳng cho lui
Khổ thân lúc bực thân thêm mệt
Biết sống khi nào sống cũng vui

Cái kiếp nhân sinh này chỉ một
Con đường hạnh phúc phải chia đôi
Thiều quang bóng ngựa đi không lại

Đã mất rồi đâu thể vãn hồi ?
 
Lá chờ rơi 28/09/08
repost



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 28.09.2008 21:39:48
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

..............................................................................................
Cám ơn tình người cám ơn ai cám ơn....tất cả cám ơn huynh trở lại diển đàn....
em lén xếp vào say hi vời anh ,em trở lại làm việc đây găp huyn sau.
 
Vancali 96
 
Chân thành cám ơn bạn , tui khó chết lắm... đừng lo , có thì biết liền...
Hôm nay mới có điện gần hai chục ngày trong... bực bội ( khỏang 2.600.000 người chung số phận ).
 
Chúc Bạn luôn vui
Thân
TMH


vậy mà cứ tưởng mình là người bị nhiều bực bội nhất về cái nạn... đó :


BIẾT SỐNG VUI
 
Mọi vật quanh ta đều huyễn ảo
Mà thời gian lại chẳng cho lui
Khổ thân lúc bực thân thêm mệt
Biết sống khi nào sống cũng vui

Cái kiếp nhân sinh này chỉ một
Con đường hạnh phúc phải chia đôi
Thiều quang bóng ngựa đi không lại

Đã mất rồi đâu thể vãn hồi ?
 
Lá chờ rơi 28/09/08
repost




 
Bác Lá ơi!!!
 
Sao bác biết hết cả dzậy, tui tưởng dzậy mà không phải dzậy
Thân chúc bác luôn vui
Thân
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 28.09.2008 22:33:26
0
 
BÃO
 
Còn gì thay đổi sau cơn bão.
Vẫn biển cả xanh vẫn gió lùa.
Trước cảnh thân quen trông rất lạ,
Trong lòng yên chí mộng chưa qua.
Nhấp nhô sóng nước quanh chân ghế
Lơ lửng giường loan cạnh gốc dừa.
Trên mái sao khuya vừa mới lợp.
Quanh tường tứ phía gió theo mưa.
 
Sau bếp có ai gây tiếng động.
Hóa ra đàn cá vượt song thưa.
Mây ngàn cuồn cuộn tuông trên nước.
Sóng lượn tung cao trút giận thừa.
Mèo chó cuống cuồng bơi vội đến.
Dép giày trôi nổi sóng vờn đưa.
Ô hay sao thế mơ hay tỉnh.
Nào biết đêm qua bão đến chưa.
.    .    .    .   .
.    .    .    .   .
 
Trần Mạnh Hùng
Qua một đêm mưa bão Ike
13-9-2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 11:45:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 30.09.2008 05:48:26
0
Tiểu Bang Texas hoang tàn sau bão Ike
Hải Ninh (theo Reuters)
 
Cuối tuần trước, cơn bão Ike đổ bộ vàoTiểu bang duyên hải Texas của Mỹ, tàn phá hàng nghìn ngôi nhà, làm tê liệt hệ thống cung cấp điện và nhấm chìm nhiều khu vực trong nước lũ.
Texas vật lộn với cơn bão Ike





Ike đổ bộ vào thành phố Galveston, bang Texas vào sớm 13/9 với sức gió lên đến 175km/h. Đây là đống đổ nát dọc khu vực bờ biển của thành phố sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: Reuters.





Nhiều con tàu và du thuyền tại Galveston bị hất tung lên bờ và hư hại nặng sau bão. Ảnh: AP.





Quang cảnh hoang tàn trên một đường siêu lộ free way south 45 dẫn đến thành phố Galveston. Ảnh: Reuters.





Một phần thị trấn Crystal Beach, bang Texas, ngập trong nước. Cơn bão tàn phá hàng trăm ngôi nhà và khiến hệ thống giao thông ở đây bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: AP.





Giới chức thành phố Beaumont cho biết thiệt hại do bão Ike gây ra là rất lớn và có thể mất hơn một tháng để khôi phục hoàn toàn hệ thống cung cấp điện của thành phố. Ảnh: AP.





Công nhân đang quét dọn những mảnh kính vỡ từ một tòa nhà cao tầng ở thành phố Houston. Ảnh: Time.





Một phụ nữ Mỹ đau buồn trước cảnh tan hoang sau bão. Ảnh: Reuters.
Cơn bão Ike, kéo theo những cột sóng lớn dữ dội, ập vào các khu dân cư miền duyên hải Texas, Mỹ, hôm qua và đe dọa gây ra thảm họa trên diện rộng ở bang này.






Sóng lớn ập vào đường phố ở Galveston, Texas.





Dân cư Galveston lội trên phố mênh mông nước.





Bờ biển Surfside ở Texas xác xơ vì bão.





Một người cầm cờ Mỹ đi qua vùng bão ở Galveston.





Mây đen phủ kín bầu trời ở thành phố Houston, Texas, khi cơn bão Ike tiến vào đây.





Dân chúng ở Houston mua gỗ đóng các cửa sổ, cửa ra vào bằng kính để chống đỡ khỏi bão.





Thanh niên chụp ảnh biển đang cuộn sóng ở Galveston.





Một cô bé nằm chờ trước khi lên xe buýt đi sơ tán khỏi vùng bão ở Galveston.
Sau khi càn quét qua một số quốc gia thuộc vùng biển Caribe khiến hàng chục người thiệt mạng, hôm qua cơn bão Gustav đã đổ bộ vào nước Mỹ.






Hôm qua, Gustav với sức gió hơn 170km/h đã đổ bộ vào Louisiana (Mỹ) và tấn công nhiều thành phố của bang này. Trên đây là ảnh vệ tinh chụp cơn bão khi đổ bộ vào vùng bờ biển của Mỹ. Ảnh: AFP/ Getty.





Cơn bão này có cường độ tương đối mạnh, với sức gió giật có lúc lên đến hơn 200km/h. Quỹ đạo di chuyển của nó tương tự như bão Katrina từng đổ bộ vào thành phố New Orleans cách đây ba năm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng đồng thời gây thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ USD. Ảnh: EPA.





Giới chức đã khuyến cáo hàng triệu người di tản vào các khu vực nằm sâu trong nội địa để tránh bão, do lo ngại Gustav có thể gây ra những thiệt hại lo lớn như bão Katrina. Ảnh: AP.





Bất chấp những trận mưa lớn, một nhóm phóng viên thời tiết vẫn kiên trì bám trụ với công việc tại bang Louisiana. Ảnh: AFP.





Một phần thành phố New Orleans ngập trong nước do sức gió giật mạnh khiến nước từ hồ Pontchartrain tràn qua các con đê. Ảnh: AP.





Các cơn gió mạnh do ảnh hưởng của bão cũng gây đổ nhiều cột điện và cây cối ở thành phố Houma, bang Louisiana. Ảnh: EPA.





Quang cảnh tan hoang tại một bến cảng ở bang Mississippi sau khi cơn bão tràn qua. Ảnh: AP.




Ngọc Quỳnh Ảnh: AP.





BBC











BBC







BBC

BBC















BBC








Ike: High winds hit Houston



BBC







BBC
Ike spares Cuban capital



BBC


BBC

BBC



BBC




BBC



BBC
















BBC








BBC








BBC




BBC













Di tản bò trướic cơn bão Ike






 
Còn gì nữa đâu!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:27:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 01.10.2008 11:24:54
0
 
NHỚ

Anh nhớ em!
Có bằng em nhớ anh!


Giọt lệ tình
cuốn trôi thành quách
Giọng ca buồn
đàn khuya ngân lạc phách
Trăng héo mòn khuyết mãi không thôi
Thu qua rồi thu tới anh ơi
Em không anh chết cả một đời!!!

Đêm nay
Chẳng có sao rơi
Heo may trút lạnh gió trời vào em!!!

260908






Paris Kiss.net




NHỚ
( Anh yêu giọng nói TƠ VÀNG)
 
Anh nhớ em chìm trong nỗi nhớ.
Hai mươi bốn tiếng nhớ triền miên.
Không còn khỏang trống cho mơ mộng.
Xóa mất thời gian bởi  nỗi niềm.
Yêu tiếng em cười xâu xé nhớ
Thương lời em nói ngả nghiêng điên.
Nhớ làn hơi thở hương nồng ấm.
Em nhớ- sao bằng anh nhớ em.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:25:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 03.10.2008 03:22:58
0
 
Đứa trẻ học yêu


Trách người ta
Giận hờn như trẻ
Em mỉm cười khẽ khẽ
Bởi yêu...
Nén nhớ thương
Nhuộm tím trời chiều
Mang trái tim ẩn mình đi trốn
Em đã thành người lớn đâu anh

Ước gì!
Chưa biết cười
Ước gì!
Đang học nói
Câu đầu tiên em gọi ... tên anh

Ước gì!
Chưa biết yêu
Để chẳng nhớ anh nhiều
Để khát khao tìm vào ngôn ngữ
Vắt kiệt tâm hồn ghép chữ tặng anh

Càng giấu đi nỗi nhớ càng xanh
Dòng nham thạch muốn dâng thành núi lửa
Thơm nồng nàn như hương sữa mùa thu

Đứa trẻ lãng du
Chìm trong men nhớ
Trọn đời này mắc nợ anh thôi!!!

hoahn 280908


NẶNG TRĨU CUNG SẦU
Nếu như trở lại thuở ban đầu.
hai đứa, hai nơi góc địa cầu.
Anh với em người  dưng lãng tử.
Cưng và anh nhẹ gót tiêu dao.
Thế nhưng vướng phải dây tơ trói.
Bởi thế giam trong lưới nghẹn ngào.
Quyến luyến nhau ngày đêm khắc khỏai.
ta yêu nhau nặng trĩu cung sầu.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 04:17:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 08.10.2008 03:53:05
0

Trích đoạn: Hoabinh07

ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.


...................................Trần Mạnh Hùng ...............

Nắng với em ai hiền hơn anh nhỉ
Nắng nhẹ nhàng ,nắng lại rất thanh tao
Nắng vương dài trên vai áo em yêu
Nắng hôn nhẹ làm xiêu lòng quân tử !

Em bên anh trong chiều nào lộng gió
Con nai còn biết nhớ lá mùa thu
Em bên anh nhè nhẹ tựa giấc mơ
Trong nắng nhẹ con ngu ngơ gọi gió !

Nắng biết vậy giữa trưa hè đổ lửa
Trái bưởi hồng còn sợ nắng mùa thu
Em dịu hiền sao chẳng chút ngây thơ
Tình trao đó em làm ngơ không nhận !

Em với nắng ai hiền hơn anh nhỉ ?

 



Avenida de la Vida II.net



CÁM ƠN EM
Anh cám ơn em đã chọn anh.
Trao anh ý gợi rất chân thành.
Từ trong cử chỉ đầy thân ái.
Đến những lo âu rất quẩn quanh.
Lời nói chứa chan tình nghĩa nặng.
Tấm lòng chăm chút nguyện an lành.
Yêu anh ánh mắt em tha thiết.
Với nét đam mê thoáng rất nhanh.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:30:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 08.10.2008 04:09:31
0
 
 
  Anh thì không  !
 
 
Khi em buồn , có khóc _ Anh thì không !
Em thương, em nhớ _ đã đợi chờ
Qua đi ngày tháng trong mộng ước
Thả hồn thơ thẩn _ Anh thì không !
 
Em thích mầu hoa hồng đỏ thắm
Gặp anh em thấy vui trong lòng
Săn se anh đón _ em cười nói
Im lặng lắng nghe _ Anh thì không !
 
Trọn đời em luôn muốn có anh
Mặc dù bao nhiêu vệ tinh gần
Thứ tha "_ tha thứ _ em cũng chịu
Giận hờn cũng hết _ Anh thì không !
 
Phong Linh
 
Chào Trần Mạnh Hùng !
Phong Linh ghé qua trang thơ của bạn, chúc bạn vui nhiều với những trang thơ nhé
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 08.10.2008 07:50:58
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
 
  Anh thì không  !
 
 
Khi em buồn , có khóc _ Anh thì không !
Em thương, em nhớ _ đã đợi chờ
Qua đi ngày tháng trong mộng ước
Thả hồn thơ thẩn _ Anh thì không !
 
Em thích mầu hoa hồng đỏ thắm
Gặp anh em thấy vui trong lòng
Săn se anh đón _ em cười nói
Im lặng lắng nghe _ Anh thì không !
 
Trọn đời em luôn muốn có anh
Mặc dù bao nhiêu vệ tinh gần
Thứ tha "_ tha thứ _ em cũng chịu
Giận hờn cũng hết _ Anh thì không !
 
Phong Linh
 
Chào Trần Mạnh Hùng !
Phong Linh ghé qua trang thơ của bạn, chúc bạn vui nhiều với những trang thơ nhé
 

 
Rất hân hạnh được bạn viếng thăm.
 
Chào đón bạn với một tấm lòng.
 
Mong rằng trước lạ sau quen, trở thành bạn thân
 
Thân ái
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoabinh07
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2008
  • Nơi: Thái nguyên
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 20.10.2008 23:43:55
0
Gió thổi cuốn đi nỗi lòng ta
Bão đến quét sạch toang cửa nhà
Nước ngập tràn lan lòng tan nát
Em đã đi rồi... bão ở xa !

Giọt sương trĩu nặng chỉ chờ rơi
Đậu xuống vai em thấm lạnh rồi
Đừng nhé giót thêm tràn ly nước
Thuyền đỗ bến rôi ... đừng ngóng chơi  !
 
Hôm nay rảnh mới xem được những tấm hình của TMH. THấy những cảnh tường của cơn bão thật hãi hùng. Mới hiểu được bài viết khi trước của Anh. XIn chia sẻ những gì mà thiên nhiên gieo rắc làm cho con người khốn khổ như vậy. Mong cho tất cả mọi người vượt qua và nhanh chóng hồi phục. HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 23:55:48 bởi Hoabinh07 >
Lá vàng rơi theo dóng trôi đi mất
Anh dại khờ đứng khuất phía bờ sông
Dang tay rộng muốn hứng lá vào lòng
Trời không thương gió thổi tung bay mât .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 26.10.2008 00:28:38
0

lượmm nhặt net. com


CÓ LẼ NÀO
Em đã vô tình đến thế sao?
Lạnh lùng quên cả một câu chào!
Bây giờ chắc hẳn là quên lãng?
Hồi đó còn đây những ngọt ngào!
Tháng chín trôi qua cơn bão tố.
Tháng mười lưu lại giấc chiêm bao
Thân, sơ bạn hữu bao chia sẻ.
Chỉ thiếu em thôi... có lẽ nào?????
Trần Mạnh Hùng
25.10.2008 23:28:38   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 09:03:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 26.10.2008 00:32:04
0

Trích đoạn: Hoabinh07

Gió thổi cuốn đi nỗi lòng ta
Bão đến quét sạch toang cửa nhà
Nước ngập tràn lan lòng tan nát
Em đã đi rồi... bão ở xa !

Giọt sương trĩu nặng chỉ chờ rơi
Đậu xuống vai em thấm lạnh rồi
Đừng nhé giót thêm tràn ly nước
Thuyền đỗ bến rôi ... đừng ngóng chơi  !

Hôm nay rảnh mới xem được những tấm hình của TMH. THấy những cảnh tường của cơn bão thật hãi hùng. Mới hiểu được bài viết khi trước của Anh. XIn chia sẻ những gì mà thiên nhiên gieo rắc làm cho con người khốn khổ như vậy. Mong cho tất cả mọi người vượt qua và nhanh chóng hồi phục. HB

 
Rất là cảm động khi đọc những lời tâm tình chân thật của HB,
Cám ơn HB đã chia sẻ, an ủi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 27.10.2008 06:09:36
0
Kiss.net
 
Người lạnh lùng đến thế... vậy ư?
Còn ta sao đắm ngập suy tư!
Thương yêu chẳng lẽ rồi xa cách.
Nỗi nhớ phải chăng đã thóai từ.
Sao thế... thế sao còn vướng mắc.
Bởi vì... vì bởi có hình như.
Hình như... đồng nghĩa là che dấu
Yêu quá khi em nũng nịu...ừ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 20:28:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 08.11.2008 07:49:12
0

_O_
NGÂY NGẤT VÂY
Anh nhớ về em vóc liễu gầy
Tóc mây theo gió lả lơi bay.
Mắt xanh là cả mùa thu ngự.
đỏ chiêu mời nắng hạ say
Nhớ tiếng thì thầm sao nhớ quá.
 Thương lời nhõng nhẽo mãi thương đây.
Bao nhiêu nỗi nhớ trên môi mộng.
Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây
TMH
T M H
T  M  H
T   M   H  
                    ||||||||||||||||||||||
                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
Đèn Ngủ
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 08.11.2008 07:53:00
0
ĐÔNG BUỒN
 
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
 
Lá chờ rơi 06/11/08
 
 
 
 Chào Bác Lá cùng huynh Hùng cho em chung vui câu tứ tuyệt nhe..khà khà khà..
 
Khuya sầu !
 
Mái rọi sao khuya rượu cạn đầy
Ai người tri kỷ chuyện lòng đây
Trăng gầy bạn thiếu hờn duyên nọ
Mực hết tiền không tủi phận này
 
Bảo Loan 11.7.08
 
Chúc chư vị thi sĩ dổi dào sức khoẻ khà khà khà...cho xin vài đổng lẻ
 
 

Khuya sầu !
 
Mái rọi sao khuya rượu cạn đầy
Ai người tri kỷ chuyện lòng đây
Trăng gầy bạn thiếu hờn duyên nọ
Mực hết tiền không tủi phận này
Tình nợ bén nhau là bạc phận
Duyên lành hợp lứa lắm nồng cay.
Đôi ta tình tứ hay từ tính...
Tính tóan nhân chia tối đến ngày
 
Bao Loan/TMH
 
Cám ơn Bảo Loan tặng bức hình tuyệt đẹp, làm cách nào hay dzậy, chỉ dùm đi
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 07:54:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 11.11.2008 03:23:35
0
 
 
Khuấy thêm
Vui đời có bạn kết vần thơ
Đối ẩm tương giao ước vọng chờ
Chia sẻ tâm tình hòa ý nhạc
 Dồi mài bút pháp họa cung tơ
Huynh đàn muội hát câu xum họp
Muội xướng huynh tề khúc mộng mơ
Trọng nghĩa tao đàn , duyên hạnh ngộ
Vòng tay chấp nối cách ngăn bờ

Vancali 11.8.08 
 
Chúc Bác Lá cuối tuần vui ạ.....hì hì....



 

ĐÂU ĐÓ TỎ
Xướng họa cùng nhau kết bạn thơ
Từng câu, từng chữ đã giăng chờ.
Thách lời thích chí trong câu xướng
Đóan ý hả hê nối nhịp tơ
Nâng chén tìm vần đâu đó tỏ
Mềm môi hạ đối tỉnh rồi mơ
Ấm nồng thơ rượu thêm ròn rã.
Hòa với tình chân một bến bờ
Trần Mạnh Hùng
9.11.2008 6:54:02   
 
 
 
Chúc các bạn chủ nhật vui hì hì



 
 
TRONG Ý THƠ
Chìm đắm mơ màng trong ý thơ.
Là bao mơ mộng thóat mong chờ.
Bên rào chim khách đương vui hót.
Dưới lá sương mai vướng lưới tơ.
Gió thổi đong đưa cành lá thắm.
Bướm vờn lơi lả đóa hoa mơ
Trời cao xanh ngắt tầng mây trắng
Kết nối hồn ta thẳng một bờ.
Trần Mạnh Hùng
 9.11.2008 19:54:50 
 
Thân chào Trần Mạnh Hùng và Vancali,
Hôm nay Thi Nang đi ngang qua trang thơ của quí bạn và đọc những bài thơ này cảm thấy hay quá!Cho phép Thi Nang gởi lại đây một bài để làm kỷ niệm với Trần Mạnh Hùng và Vancali nha.
Chúc quí bạn và mọi người vui.
 
THUYỀN XƯA BIỀN BIỆT
 
Ngẫm nghĩ tìm vần dệt tứ thơ
Ai đi có xót kẻ đang chờ?
Xa trông cuối nẻo chim dang cánh
Ngoảnh lại đầu cành nhện nhả tơ
Ngắm nước thương người nơi cõi mộng
Nhìn mây nhớ bạn chốn đường mơ
Sông ngăn núi cách trời cao rộng
Luyến tiếc thuyền xưa biệt bến bờ!
Thi Nang

Kính chào thi sĩ Thi Nang thật hân hạnh cho trang thơ của Huynh TMH ,được tiếp nhận lời thơ điêu luyện ,ngọt ngào tình cảm của Huynh Thi Nang....hy vọng huynh hỏng chê lời thơ mộc mạc là vui lòng mản nguyện gùi...hì hì...chúc các bạn chủ nhật vui  vui...hì hì...
 
Ánh mắt người xưa
 
Xuân về nắng nhạt ấm nguồn thơ
Ánh mắt người xưa mãi đợi chờ
Lỡ bước buồm xa kìm bánh lái
Lạc đường bến đợi rối tằm tơ
Thuyền đi cánh gió che hy vọng
Kẻ khóc cung đàn lỗi nhịp mơ
Nối mạng tình ơi ta kết bạn
Cùng nhau xướng họa đẹp đôi bờ
 
Vancali 11.9.08
 
 
 
FALLING LEAVESBy: Diana Thai  |

 
NHƯ HẸN ƯớC
Trời đất giao hòa trong suối thơ.
Trăng thu lơ lửng, gió đang chờ...
Cô hong suối tóc mong ai đó...
Cô điểm nụ cười đợi mối tơ...
Cô ước duyên tình như hẹn ước.
Cô mơ hạnh phúc thoáng ươm mơ
Cô cười e ấp hồng đôi má,
Cô nhớ người yêu cách cõi bờ
Trần Mạnh Hùng
 
Thân mến chào Vancali,
Thi Nang cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Rất vui được đón tiếp bạn.
Chúc bạn được nhiều niềm vui nha
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Lá úa rơi đầy một túi thơ
Trông xa mỏi mắt vẫn mong chờ
Sông xưa trở lại mờ tăm cá
Lối cũ quay về bặt mối tơ
Bến đợi âm thầm trong luyến nhớ
Thuyền đi lặng lẽ giữa sầu mơ
Chìm vào cảnh vắng hồn tê tái
Lắng xuống chiều sương lạnh bãi bờ.
Thi Nang

 
Hân hạnh được làm quen với Thi sỹ Thi Năng, mong rằng tình cảm trong xướng họa mãi mãi bền vững.
Cám ơn Vancali đã tiếp khách hộ,
Thank you so much
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 05:48:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 12.11.2008 10:13:21
0
 
the photography of QT Luong
 


Với cùng hoa bướm đón xuân sang.
Cô gái đương xuân mộng ngập tràn.
Cô ước tung trời vờn sóng biển
Cô mơ lướt gío bắt chim bàng
Cô cười che dấu lòng e thẹn
Cô đắm ngây say dáng dịu dàng
Cô nhớ tình quân xuôi vạn lý.
Má hồng hây đỏ, nét hân hoan
TMH
2006
 
the photography of QT Luong

MNG MƠ …1
 
Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng động lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng nhớ ai đây
Cô nôn nóng đợi người yêu tới
Cô bỗng ngây người mặc gió lay
2006

 
NHƯ HẸN ƯƠC
Trời đất giao hòa trong suối thơ.
Trăng thu lơ lửng, gió đang chờ...
Cô hong suối tóc mong ai đó...
Cô điểm nụ cười đợi mối tơ...
Cô ước duyên tình như hẹn ước.
Cô mơ hạnh phúc thoáng ươm mơ
Cô cười e ấp hồng đôi má,
Cô nhớ người yêu cách cõi bờ
Trần Mạnh Hùng
11/ 2008
 
the photography of QT Luong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 05:50:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 26.11.2008 22:22:10
0

 
 
 
Trách cố nhân !


Gió xòe tay kéo em về quá khứ
Với nỗi buồn dấu trong mầu mắt nâu
Giữa mùa đông em dấu mình vào tóc
Cố nhân đi mãi lạnh bến sông chiều

Giấc mơ tròn em chắt chiu ngày tháng
Ngón tay gầy đêm lạnh dệt ước mơ
Ở nơi xa ai quên mất tháng năm
Em gọi mãi khi bờ môi mặn đắng

Đêm lặng im kéo mãi nỗi đơn côi
Sợi cỏ đau cứa thêm vào quá khứ
Khẽ khàng thôi đừng nắm tay em mãi
Đến bây giờ em vẫn thấy nhói đau

Em trách người để em chờ gỡ mãi
Sao chẳng về gỡ lời hứa cùng em
Trầu cau xưa lỗi hẹn mất bao mùa
Để em khóc khi thu cùng bỏ trốn

Thế bao giờ mình mới gặp được nhau
Khi thời gian không bao giờ ngừng lại
Vọng tiếng lòng em đếm giọt sương đêm
Lau dấu vết thời gian về trên mắt

Đêm tựa cửa nhìn vầng trăng nhòa nhạt
Cố nhân còn thao thức với gió trăng
Gió chở mùa tội lắm bước chân em
Sương rơi trắng em khép duyên chôn kín

Đông theo về quay quắt mầu lá úa
Thèm một lầm hơi ấm bờ môi anh
Nhặt thuơng nhớ em, trao về quá khứ
Có khi nào người đã muốn quên em?
 
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 29.11.2008 10:17:37
0
CÕI LÒNG
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
Thương bạn trông mong gặp giấc mơ.
Tỉnh giấc nửa đêm nghe gío lộng.
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
TMH

CHỐN XA HUYỀN MƠ

Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
Ngơ ngẩn trong mê lắm ngẩn ngơ
Mới biết tình yêu tòan mật đắng.
Thì ra mong tưởng ngập trong mơ
Chắt chiu nỗi nhớ đem vào mộng.
Khóa chặt niềm riêng dấu dưới mồ
Tiếng nói, giọng cười âm ỉ mãi...
Yêu em một thuở... đến bây giờ.
TMH
 
CHỐN XA MƠ HUYỀN
Tưởng như em gọi chốn xa mờ
Như lá vàng reo luyến nhớ thu
Như giọt sương đêm rơi thánh thót
Như làn gió thỏang thổi vi vu
Thương môi thơm đỏ thương say đắm
Nhớ mắt trong xanh nhớ đẫn đờ.
Kỷ niệm thân yêu thành ước mộng
Tiếng em còn mãi vọng trong mơ
TMH
 


Tưởng Như Em Gọi
Chốn Xa Mờ
Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
Tỉnh giấc nửa đêm nhớ thẩn thơ
Nhớ mắt tròn xoe khi giận dỗi.
Nhớ môi mím chặt nét ngây thơ
Nhớ lời nũng nịu bao trừu mến. 
Nhớ ngón tay mềm dạo phím tơ
Nhớ lúc thì thầm bên điện thọai.
Nhớ hơi thở ngọt thỏang như mơ
Trần Mạnh Hùng
29.11.2008 10:18:58
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 01:17:26 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 30.11.2008 00:28:51
0
 
Nụ Hôn Môi. net
_O_
NGÂY NGẤT VÂY
Anh nhớ về em vóc liễu gầy
Tóc mây theo gió lả lơi bay.
Mắt xanh là cả mùa thu ngự.
đỏ chiêu mời nắng hạ say
Nhớ tiếng thì thầm sao nhớ quá.
 Thương lời nhõng nhẽo mãi thương đây.
Bao nhiêu nỗi nhớ trên môi mộng.
Trăm nụ hôn yêu bủa lưới vây
TMH
T M H
T  M  H
T   M   H  
            |||||||||||||||||||||||||
                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
 

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng ,dạo nầy em bận việc nên lơ là mong các bạn hong buồn......thông cảm cho em nhe hì hì..
 
Dạ mê say !
 
Chòi khuya giá lạnh bóng hao gầy
Phủ kín sương mờ gió nhẹ bay
Nhẩn cỏ cầu duyên lòng bối rối
Thơ tình kết bạn dạ mê say
Nơi nầy vẫn nhớ người nơi đấy
đó vui chờ kẻ đây?
Trĩu nặng ưu sầu tim thổn thức
Bao lời mật ngọt vẫn còn vây
 
Vancali 11.5.08
 
Chúc thứ tư vui.......

Cánh vạc bay

Đường khuya nhạt nhẽo ánh trăng gầy
Nức nở cung đàn cánh vạc bay
Phố vắng không đèn đau phận bạc
Sương mờ thiếu bạn khóc tình say
Tình yêu hiện hữu dày vò mãi
Thương nhớ còn chăng lưu luyến đây
Xin giữ cho nhau từng kỷ niệm.
Ngày xưa thân ái chập chùng vây.
Bảo Loan 11.29.08
 
 

o   )
( o

)

O

)
)    o
o

O o

o )

( 
GỢI       CẢM       SAY
Tóc xõa bờ vai ủ dáng gầy.
Áo dài thu nhuộm gió tung bay
Em như mật ngọt khơi niềm nhớ.
Em giống dòng sông gợi cảm say.
Mỗi bước sóng đôi lưu luyến mãi
Kề vai chung lối dấu yêu đây...
Tình yêu luôn đẹp và tình tứ.
Là nụ hôn yêu vẫn trói vây
Trần      Mạnh     Hùng
 30.11.2008 0:01:48 
 __}{_______}{_
(____________________)
 }{            }{            }{



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 04:20:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 31 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 927 bài trong đề mục