Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 143 trang, bài viết từ 2071 đến 2100 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Cương
  • Số bài : 703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.02.2008 20:14:58
0
GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Vội vàng vội vàng rất vội vàng
Một mùa xuân mới sắp sang trang
Một cuộc đời qua là mấy chốc
Mà lưu nét bút khắp bạn vàng
 
Thư quán Thư quán Thư quán Việt
Lời thơ chắp nối khắp mọi miền
Xin chúc các bạn mùa Xuân mới
Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng
 
Vòng tay nhân ái vòng tay thơ
Nối những niềm vui những bất ngờ
Vượt lên tất cả là tất cả
Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...
 
Nguyên Cương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 23:55:14 bởi Nguyên Cương >
Trang thơ lưu: Nguyên Cương
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=321235
Trang ảnh: Hình ảnh quê hương
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=438938
Trang thơ: Có một dòng sông
http://diendan.vnthuquan.net/tm.as

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.02.2008 22:59:01
0
Em Chúc
 
Em chúc anh năm mới
Được muôn sự cát tường
Niềm vui theo Tết tới

Gửi gấm trái tim thương
Một khối tình tha thiết
Một lòng dạ vấn vương
Một khỏang trời tuế nguyệt
Một triền khúc sông Tương

 
HTT

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.02.2008 09:39:34
0


Mài Mực Mài Cọ Đêm Xuân

Em chao người chăm chú
Mài mực chuẩn bị xuân
Chuốt cọ sơn phết thử
Vẽ hoa đẹp muôn phần

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 13:42:20 bởi Nguyên Đỗ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.02.2008 17:56:26
0




Mài Mực Mài Cọ Đêm Xuân

Em chao người chăm chú
Mài mực chuẩn bị xuân
Chuốt cọ sơn phết thử
Vẽ hoa đẹp muôn phần

Nguyên Đỗ
 
 
Nụ Hoa Đẹp Nhất Đời

Em mắt ngời chăm chú
Xem anh vẽ cảnh xuân
Trông điệu luyện vô ngần
Khẽ mỉm cười thích thú
 
Hoa anh đào thanh tú
Cánh mỏng thật tuyệt vời
Trông xinh xắn, chao ôi!
Như dáng người con gái
 
Đưa tay xin đón lấy
Nụ hoa đẹp nhất đời
Từ bàn tay người ấy
Vẽ riêng tặng mình tôi...
 
Một nụ cười trên môi
Xin dành cho người đó
Thay lời em muốn ngỏ
Xin cám ơn...suốt đời!
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.02.2008 12:13:07
0
Nhớ Liên Miên

Hôm qua mình đã gặp
Sáng nay nhìn nhau cười
Trưa nay mình chào nói
Tối nay lại nhớ rồi

Cuối năm nghe đốt pháo
Giao thừa xem pháo bông
Sáng ra đã nhớ bạo
Canh cánh mãi trong lòng

Chắc là đang yêu nhau?

Nguyên Đỗ

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.02.2008 14:05:38
0
Ánh Xuân
Anh đã vẽ trái tim người con gái
Ánh mắt cười rạng rỡ những nồng say

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.02.2008 20:10:53
0
Mãi Như Thể

Mãi như thể tiếng em đang thủ thỉ
Gió rì rào thổi nhè nhẹ bên tai
Trọn cuộc đời rồi sẽ nhớ thương ai
Đêm xuân thắm thật gần qua tiếng nói

Em cùng anh đã đón mừng xuân mới
Cạnh bên nhau, đêm trừ tich. đam mê
Cụng ly thơ cho chan chứa tràn trề
Bao khát vọng mạch thơ hồng phun chảy

Trái tim ta bỗng dưng thêm nồng cháy
Mùa xuân ơi, nguồn lực mới mê say
Như tinh vân trong vũ trụ cuồng quay
Đang hòa trộn tình yêu thương nóng bỏng

Thành ánh sáng tựa mặt trời nguồn sống
Chiếu soi chung không ngưng nghỉ muôn năm
Lửa yêu thương luôn cháy mãi rực ngầm
Tia ánh nắng, ánh sao đệm nham thạch

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 07:45:45 bởi Nguyên Đỗ >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.02.2008 22:54:23
0
Lại thứ bảy buồn....
 
Lại thứ bảy ,chiều mai nổi cô đơn
Bởi rảnh rang nên nhớ nhung chất ngất
Dòng đời vô tận ,
Đường đời tất bật
Em thứ bảy trốn nổi nhớ anh.
 
Lại thứ bảy ,chiều mai em lạc lõng
phố đông mình em bước
gió từ đâu thổi
tim em giá buốt
 
Lại thứ bảy ,miên mang nổi nhớ ,
chạy vòng vòng như không đường biên
bên kia đường vắng
tình nhân ôm nhau thắm thiết
Anh đâu rồi ,mình em nổi xót xa
 
Lại thứ bảy ,em lê bước lang thang
Tiếng réo ai ,kéo em về thực tại
Hết cả rồi ,
ta xa nhau mãi
Lại thứ bảy buồn ,em bước thờ ơ.
 
Chân Trời Tím 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.02.2008 07:30:18
0
Khóc Một Tí

Khóc một tí, tựa vai anh cũng được
Khăn tay này, thấm nước mắt đi em
Lệ em rơi làm đôi má ướt nhèm
Gia tài nhỏ bỗng hóa thành sương khói

Nghe tin ấy tâm hồn anh đau nhói
Anh mất rồi, mất nữa cũng không sao
Em xưa nay, chẳng bị mất lần nào
Giờ đau xót bắt đền ai được hở

Thôi lần sau, giữ gìn bài... hãy nhớ
Đăng nhiều nơi... và giữ lại làm tin
Rủi ro sao, truyện, thơ ấy còn in
Mình làm lại cũng không sao mất hết

Em cùng anh, cứ đăng hoài tha thiết
Mấy năm dài viết lại mộng văn thơ
Biết đâu chừng tìm thấy lại không ngờ
Suối chưa cạn, cứ kiên trì tát nước

Khóc một tí, buồn một đêm cũng được
Nhưng ngày mai phải ráng viết lại thôi
Cứ ngồi buồn, than thở, cũng không rồi
Phải làm lại, bình tâm xây mộng cũ

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.02.2008 13:16:53
0
Kịch Bản Tình Yêu

Đêm nay soạn vở kịch tình yêu nhé
Hai đứa mình là đôi bạn yêu nhau
Như ngày xưa gặp gỡ ở trên cầu
Em ngượng ngập gió thổi bay chiếc nón

Anh mười sáu cũng chưa là người lớn
Vẫn nghịch như  em đó, tuổi mười lăm
Quân tử Tầu hay sợ bị mắng ngầm
Vội phóng xuống, đuổi bơi cầm lại nón

Rồi chững chạc như mình là người lớn
"Nón bạn đây, xin lỗi nhé, làm bay..."
"Lỗi gì đâu!  Cám ơn nhé, bạn này..."
Đi chung lối nhưng gần trường tránh nhá

Ừ cũng được, mình sẽ làm mặt lạ
Khi xa trường, hai đứa lại thành thân
Cứ đi chung, không biết đã bao lần
Đến một hôm gặp cả cha lẫn mẹ

Mẹ anh bảo ôi chao bé xinh thế
Mai sau làm dâu của mẹ con nghe
Mặt đỏ au hai đứa chạy ngay về
Vừa mắc cở thẹn thùng vừa sung sướng

Bỗng rồi lớn mỗi người đi mỗi hướng
Nhớ về nhau mà chẳng biết tìm đâu
Rồi một hôm tình cờ lại bến cầu
Vừa kinh ngạc vừa sững sờ hạnh phúc

Nhìn trố mắt hai đứa cùng một lúc
Gọi Em, Anh như tập chục năm nay
Đêm nay về hai đứa sẽ ngất ngây
Bản kịch tình yêu vừa bắt đầu khơi chuyện

Nguyên Đỗ




CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.02.2008 13:56:13
0
 ĐIỀU GIẢN ĐƠN ANH LÀM ĐƯỢC...
 
Anh chảnh thế hay cố tình như thế?
Để tim em nổi nhớ dày vò
Xuân về bóng anh như án ngữ
Đóng băng thành "em nhớ anh ơi "
 
Lời anh nói cố tình thế?
Hãy tha dùm anh ,em ơi
Anh nói thế ,anh có cần biết?
Câu nói đọa đầy trái tim em
 
Đâu biết trước em ,anh là gì?
Là bạn ,anh em ,hay hơn thế nửa???
Nhưng đời đã buồn em nào dám đa mang
Vẩn biết thế nhưng nổi nhớ dâng trào
 
Em không muốn nhớ ,nhưng lại càng nhớ
Cả nụ cười ,ánh mắt...đến dáng ngông
Nhớ nhung sao mà da với diết
Cứ đọa đầy dọa dẫm trái tim em
 
Nguyệt lão ơi ,tôi ghét người thế vậy?
Đã nhớ rồi ,không se tí duyên yêu
Đẩy gặp nhau cho vương vấn để rồi,
Mình em nổi nhớ đọa đầy tim em
 
Có phải xin anh một điều không nhỉ?
Bớt chảnh một tí cho em nhờ
Chỉ vậy thôi,một điều đơn giản thế?
Anh sẽ làm được ,phải không Anh?
 
Biết có sống đến hết ngày mai
Hôm nay sao không bên nhau anh nhé
Cho trọn vẹn tình ta thêm thắt chặt 
Đêm nay nhé cho tình ái lên ngôi...
 
Chân Trời Tím.


mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.02.2008 19:23:40
0
Đêm Tâm Giao
 
Em bước đi giữa nghìn trùng vời vợi
Phảng phất cô liêu lòng giá buốt hững hờ
Xa  thấp thoáng chừng như ai khẻ gọi
Sao thiết tha yêu dấu đến khôn cùng!
 
Nhẹ ân cần trìu mến những mông lung
Vào thẳm sâu mạch máu thắm nồng nàn
Tia nhìn trong ánh chớp giữa thinh không
Còn ngây ngất trái tim hồng thổn thức
 
Em quay lại vòng tay anh rạo rực
Ôm trọn vào ngày tháng buổi hồng hoang
Giao cảm tình yêu lay hồn thao thức
Nồng nàn còn bay mãi giữa đời nhau
 
Đêm tâm giao đêm mật ngọt tình sâu
Như ân tình hạnh ngộ khó phôi phai…
 
Vương Anh Đào
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.02.2008 00:11:00
0
Uyên Ương Trên Cành Xuân

Hai góc bể, hai chân trời vời vợi
Những đàn chim trốn lạnh chuyển về đây
Có đôi chim bỡ ngỡ đậu cùng cây
Cất tiếng hót hợp âm hòa tuyệt diệu

Tự phút ấy đôi chim vui muôn điệu
Đậu cùng cành, tung cánh cũng bên nhau
Khúc tình ca thánh thót chuyện cau trầu
Thương nhau tựa bản thân mình vậy đó

Trên cành xuân uyên ương cùng cạ mỏ
Mớm cho nhau hay hôn nhỉ, điểu ca
Tỉa lông vui trong nắng sớm mặn mà
Rồi vỗ cánh bay vào trời hạnh phúc

Tôi thầm lặng sững sờ cả một lúc
Chim trời kia yêu thương quá là yêu
Con người ta không biết có yêu chiều
Được như thế hay hơn nhiều bạn nhỉ

Nguyên Đỗ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.02.2008 01:18:11
0

Uyên Ương Trên Cành Xuân

Hai góc bể, hai chân trời vời vợi
Những đàn chim trốn lạnh chuyển về đây
Có đôi chim bỡ ngỡ đậu cùng cây
Cất tiếng hót hợp âm hòa tuyệt diệu

Tự phút ấy đôi chim vui muôn điệu
Đậu cùng cành, tung cánh cũng bên nhau
Khúc tình ca thánh thót chuyện cau trầu
Thương nhau tựa bản thân mình vậy đó

Trên cành xuân uyên ương cùng cạ mỏ
Mớm cho nhau hay hôn nhỉ, điểu ca
Tỉa lông vui trong nắng sớm mặn mà
Rồi vỗ cánh bay vào trời hạnh phúc

Tôi thầm lặng sững sờ cả một lúc
Chim trời kia yêu thương quá là yêu
Con người ta không biết có yêu chiều
Được như thế hay hơn nhiều bạn nhỉ

Nguyên Đỗ

 

 
MỘT THỜI YÊU ĐỂ NHỚ
 
Xuân rạng rỡ theo dấu chân thế kỷ
Bốn mùa vui theo tiếng gọi tình yêu
Cỏ chen hoa khoe hương sắc yêu kiều
Nơi hò hẹn thả yêu chiều mộng ước
 
Con tim yêu không nói lời ra được
Mắt đong đưa muốn trao cả thiên đường
Tâm trải dài ngàn ngọn sóng yêu đương
Nụ hôn dấu ghi con đường chung lối.
 
Người yêu nhau tình trao dù rất vội
Như chớp dông trong một trận mưa lòng
Phút trao duyên đủ sưởi ấm mùa đông
Thề son sắt như trăng vàng mơ ước.
 
Tình bâng khuâng như sương sa mặt nước
Chim trời yêu như cảnh đẹp địa đàng
Tiếng lòng yêu như bến nước mênh mang
Thuyền ai thả tiếng tâm vàng một kiếp.
 
MINH TUẤN
 
NGUYÊN ĐỖ -NHÂN DỊP NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC -CHÚC SUỐI THƠ MÃI CHAN CHỨA NƯỚC NGUỒN.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 01:19:32 bởi Minh Tuấn >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.02.2008 22:41:41
0
Cám ơn lời chúc xuân của Minh Tuấn nha!  Chúc Minh Tuấn và Nàng Thơ mãi mãi hạnh phúc!


Sông Nước Mênh Mang


Sông nước mênh mang dạ ngập ngừng
Nửa hồn muốn giữ với bao dung
Nửa kia án ngữ bao nhiêu khó
Mãi mãi tình yêu vẫn chập chùng

Đây bến Tương Tư nắng xế chiều
Đường về hai đứa sẽ cô liêu
Suối nguồn thơ chảy thêm da diết
Ôi thú đau thương xoáy chắt chiu

Cơn lốc xuân mình cuồng nộ xoay
Giấc mơ tình ái giữa ban ngày
Đò nghiêng bão tố sông nhồi đập
Bến mộng yêu thương đậm nét say

Ta đã trầm mình theo sóng mơ
Ôm nhau thách đố sóng xô bờ
Tình yêu lai láng trong mưa gió
Giữ lại cho mình muôn nét thơ

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.02.2008 03:18:57
0
Chẳng Trẻ, Chưa Già

Chẳng còn trẻ cũng chưa già đâu nhé
Gọi bằng anh hay bằng chú cũng xong
Chứ gọi là tiền bối, xốn xao lòng
Chẳng quậy phá như bạn bè đồng lứa

Trái tim nhỏ vẫn dạt dào chan chứa
Suối yêu thương tuôn chảy chẳng hề ngưng
Vẫn đàn ca tiếng nhạc mãi vang lừng
Theo nhịp sống hòa nhập vào dồn dập

Vẫn đủ sức theo dòng đời tấp nập
Bốn mùa qua xuân hạ với thu đông
Vẫn hăng say dâng hiến trái tim hồng
Cho tổ quốc, yêu thương và nghệ thuật

Vẫn tỉnh trí giữ cái nhìn thông suốt
Hòa thơ vào đời sống của quê hương
Những dòng văn hương trầm ngát yêu thương
Để mộng ước, tâm hồn mình trẻ mãi

Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.02.2008 19:54:35
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Sông Nước Mênh Mang


Sông nước mênh mang dạ ngập ngừng
Nửa hồn muốn giữ với bao dung
Nửa kia án ngữ bao nhiêu khó
Mãi mãi tình yêu vẫn chập chùng

Đây bến Tương Tư nắng xế chiều
Đường về hai đứa sẽ cô liêu
Suối nguồn thơ chảy thêm da diết
Ôi thú đau thương xoáy chắt chiu

Cơn lốc xuân mình cuồng nộ xoay
Giấc mơ tình ái giữa ban ngày
Đò nghiêng bão tố sông nhồi đập
Bến mộng yêu thương đậm nét say

Ta đã trầm mình theo sóng mơ
Ôm nhau thách đố sóng xô bờ
Tình yêu lai láng trong mưa gió
Giữ lại cho mình muôn nét thơ

Nguyên Đỗ



 
Thuyền Tình Êm Ả
 
Thuyền tình êm ả nước mênh mang
Sóng vỗ đong đưa rất nhịp nhàng
Lạnh giá đêm sương trời rét buốt
Nhưng nhờ tình ấm quên đông sang
 
Trăng mờ bao phủ màn sương đêm
Từng cánh rơi rơi ướt cỏ mềm
Trúc lạnh cong mình thân ẻo lả
Chờ vòng tay khép...vỗ hồn êm
 
Sông nước mơn man vỗ mạn thuyền
Nhè nhẹ đưa vào giấc mộng tiên
Trời sáng tỉnh mơ nhưng biếng dậy
Lòng lưu luyến ái giấc mơ hiền
 
Thuyền tình êm ả đi về đâu?
Ghé bến cho ta nhắn gửi câu
Nhớ mãi tình ai đêm huyễn mộng
Động lòng sương hạt rơi giang đầu
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.02.2008 12:09:46
0
Trái Tim Anh Còn Mãi Mộng

Trái tim anh còn mãi mộng về em
Trong giấc mơ, trong cuộc sống, ngày đêm
Từng giây phút, đứng cạnh bên trò chuyện
Mãi chẳng rời chan chứa ngự trong tim

Em vẫn đó từng đêm về chờ đợi
Giòng thơ tình tha thiết chẳng hề ngưng
Anh có lúc chạm tình em chới với
Nửa vui mừng nửa lo sợ rưng rưng

Gần hoặc xa, nơi nào em hiện diện
Trái tim anh còn mãi mộng bên em
Em chung thuỷ giữa đổi thay đột biến
Tình mộng mơ gió thổi mãi bên thềm

Tình anh trao một lần yêu thành thật
Giữ gìn cho bền chặt chớ hoài nghi
Ảo giới thơ, ai gian dối làm gì
Những rung động chẳng làm sao giả dối

Đã bao lần em làm anh bối rối
Ngỡ ngàng như em từ ở trong tim
Những ước mơ thầm kín hóa thành em
Đang hiển hiện trong vòng tay yêu dấu

Em thấy không em đã về để dấu
Thật đậm sâu trong hồn dạ của anh
Anh nhớ mong trong hạnh phúc chưa thành
Trái tim nhỏ mãi còn ươm chất mộng

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Một Điều Nhịn, Chín Điều Lành - 14.02.2008 15:23:57
0
Một Điều Nhịn, Chín Điều Lành

Một điều nhịn, chín điều lành thật đấy
Lời ông bà học hỏi tự tổ tiên
Đã bỏ công mài mực học thánh hiền
Khi bão tố, gắng ẩn mình tìm lối

Không buồn bực, chẳng la làng tức tối
Sự việc gì cũng tính trước tính sau
Đừng vội vàng gánh chịu những khổ đau
Tiếng nhơ nhuốc rồi ra sẽ gánh chịu

Bậc văn kiệt thi hào thật chẳng thiếu
Nhưng triết nhân thực sự chẳng bao nhiêu
Giang đôi tay chào đón buổi xế chiều
Bầy chim lạc bay về đâu cô lẻ

Tuổi già khôn, chấp chi lời bạn trẻ
Còn cuồng phong bồng bột nói chưa suy
Mỉm cười qua, nó qua lại làm gì
Bùn sẽ lấm, giấy trắng tinh bẩn mực

 
Tuổi trẻ ơi, đừng hiểu lầm ấm ức
Phát ngôn bừa, nhớ đọc kỹ, nghĩ lâu
Để hồn thơ thanh thản đậm thêm mầu
Có hoa bướm bay vào cùng ngôn ngữ

 
Dùng muôn chữ nói lên lời tình tự
Với bản thân, với bạn hữu, quê hương
Những ngày vui dưới mái ngói sân trường
Những ngày sống ước mơ đầy thơ mộng

 
Hãy đem cả tin yêu vào cuộc sống
Lấy vị tha áp dụng khắp chung quanh
Nhớ câu, một điều nhịn, chín điều lành
Cổ nhân nói cả đời nghe thật đúng

 
Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 20:31:52 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.02.2008 20:34:33
0
Sông Thương Suối Nhớ


Mưa từng giọt nhỏ ngoài hiên
Tháng Đông mưa lạnh hồn miên man buồn
Mưa từng giọt nhớ sầu tuôn
Như cô đơn đọng cuối tuần về đây

Em đầu Đông, anh cuối Tây
Mưa rơi tí tách lất lay khối sầu
Sầu dâng làm gối kê đầu
Tóc hong từng sợi đượm màu nhớ nhung

Thả hồn theo mộng vô cùng
Bên kia nỗi nhớ ngập ngừng bóng trôi
Bơ vơ bóng nước chơi vơi
Vỡ tung như mộng giữa đời nắng mưa

Hoà trầm tiếng nhạc lưa thưa
Gõ vào cửa kính hồn chua xót buồn
Giật mình lau lệ vừa tuôn
Nước mưa chảy nhẹ về nguồn sông nao?

Sông thương suối nhớ gọi gào
Từng làn sóng đập nghẹn ngào nhớ nhau
Cuộc đời ai biết bể dâu
Cơn mưa gội rửa, lạt màu yêu thương?

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.02.2008 19:31:05
0
Tâm Hồn Anh

Tâm hồn anh cả một trời ngây ngất
Tiếng em cười khúc khích cứ vang đầy
Đám chuột về đùa nghịch ở đâu đây
Năm Mậu Tý chắc mình vui thỏa thích

Em có biết tính anh thường tinh nghịch
Mãi đùa vui phá phách nhộn làng thơ
Có điều ni chắc chắn chẳng ai ngờ
Trái tim nhỏ chỉ dành riêng em đó

Em đã hỏi anh trêu em đó hở
Lỡ người ta lầm tưởng lại yêu anh
Em làm sao can đảm để tranh giành
Ơ lạ nhỉ, tình yêu đâu như thế!

Tình yêu đến... và đi cũng thật nhẹ
Rất tự nhiên không ràng buộc đâu em
Cũng như mình hai đứa suốt ngày đêm
Cứ quấn quýt chẳng rời xa nửa bước

Được yêu em, thật là điều hạnh phúc
Anh nỡ nào xao lãng khổ tình nhau
Mong tình yêu mãi mãi đẹp tươi màu
Như màu nắng soi hồn ta vĩnh viễn

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 12:25:09 bởi Nguyên Đỗ >

Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.02.2008 19:46:31
0
Năm mới kính chúc nhà thơ
Suối nguồn cứ chảy giấc mơ ngọt ngào
Cảm hứng sáng tác dâng trào
Mùa Xuân mãi đẹp, mùa nào cũng Xuân
 
Lâu rồi MN mới ghé thăm bạn, chúc một năm mới bình an hạnh phúc!  

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.02.2008 11:19:53
0

Trích đoạn: Minh Nguyệt

Năm mới kính chúc nhà thơ
Suối nguồn cứ chảy giấc mơ ngọt ngào
Cảm hứng sáng tác dâng trào
Mùa Xuân mãi đẹp, mùa nào cũng Xuân
 
Lâu rồi MN mới ghé thăm bạn, chúc một năm mới bình an hạnh phúc!  



ND cám ơn chị Vũ Minh Nguyệt nha! 
Chúc chị mãi vui bên gia đình, bạn bè và thơ văn!


Tình Yêu Cuộc Sống

Thơ là mộng, là tình yêu cuộc sống
Thơ thì thầm thật khẽ ở bên tai
Thơ thở than buông nhẹ tiếng thở dài
Trong đêm tối cùng cô đơn trăn trở

Thơ:  Vạt nắng, nụ hôn nồng, hơi thở
Trên cổ tay, cột xương sống, gáy tai
Trên đôi môi, đôi vai nhỏ trang đài
Trên mái tóc trầm hương chiều gió lộng

Thơ:  Cảm hứng, niềm mong đầy hy vọng
Cành anh đào hồng điểm cợt đông phong
Niềm tương tư cất giấu tận trong lòng
Những cánh bướm chiều xuân bay vờn lượn

Thơ:  Trăng sáng, thuỷ triều dâng sóng gợn
Ngàn ánh sao lấp lánh chiếu trong đêm
Là những lời tình tự của anh, em
Bình minh mới xuân hồng đang vẫy gọi

Thơ:  Trầm lặng, ánh nhìn hay tiếng nói
Là nụ cười, là những bước chân đi
Là lá rơi, những làn gió thầm thì
Là tất cả xung quanh mình em ạ

Nguyên Đỗ



SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.02.2008 14:00:00
0


Tình Yêu Cuộc Sống

Thơ là mộng, là tình yêu cuộc sống
Thơ thì thầm thật khẽ ở bên tai
Thơ thở than buông nhẹ tiếng thở dài
Trong đêm tối cùng cô đơn trăn trở

Thơ:  Vạt nắng, nụ hôn nồng, hơi thở
Trên cổ tay, cột xương sống, gáy tai
Trên đôi môi, đôi vai nhỏ trang đài
Trên mái tóc trầm hương chiều gió lộng

Thơ:  Cảm hứng, niềm mong đầy hy vọng
Cành anh đào hồng điểm cợt đông phong
Niềm tương tư cất giấu tận trong lòng
Những cánh bướm chiều xuân bay vờn lượn

Thơ:  Trăng sáng, thuỷ triều dâng sóng gợn
Ngàn ánh sao lấp lánh chiếu trong đêm
Là những lời tình tự của anh, em
Bình minh mới xuân hồng đang vẫy gọi

Thơ:  Trầm lặng, ánh nhìn hay tiếng nói
Là nụ cười, là những bước chân đi
Là lá rơi, những làn gió thầm thì
Là tất cả xung quanh mình em ạ

Nguyên Đỗ

THƠ
 
Thơ đem đến dịu êm đời sống
Hồn được vui êm ái thản nhiên
Những khi trí óc nặng ưu phiền
Nhờ dòng thơ khiến tâm nhàn nhã
 
Thơ có lúc vui đuà nghịch phá
Giưã hai người bạn đang trêu nhau
Đầy yêu thương ý hợp tâm đầu
Gây cảm hứng nguồn thơ bất tận
 
Người còn có lúc xa...thơ vẫn...
Một mối tình luôn mãi thủy chung
Dẫu cuộc đời không thể đến cùng
Vần thơ đó...bên ta năm tháng
 
Thơ lưu bút những ngày xanh ngát
Hạ gió về phe phẩy mát hồn
Đông lạnh sưởi nhau bằng nụ hôn
Vòng tay khép...dìu nhau vào mộng
 
Thơ có lúc hoà theo gió lộng
Hồn bay cao chất ngất đam mê
Bên nhau tình tự dưới trăng thề
Quên tất cả...tình về...quyến rũ...
 
Sưong Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 15:16:21 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.02.2008 22:01:01
0
Thôi Mình Làm Thơ


Thôi, mình làm thơ cho vui ngày vui tháng
Đừng chọc nhau, giận dữ, chuyện gì đâu
Đừng cứ vì đôi chữ hận thù nhau
Có chi cũng... đá lông nheo... lãng mạn

Đừng làm cho mọi người thêm chán ngán
Chuyện không đâu cũng thả ngữ ngôn rông
Ông trách bà, rồi bà cũng trách ông
Cháu trách chú, chú cũng từ cháu lại

Ôi ngôn ngữ làm tâm hồn tê tái
Xướng họa vui lại hóa nhiễu phiền nhau
Thơ kém đi thân hữu cũng đau đầu
Chẳng dám ghé sợ lòng mình vẩn đục

Có điều chi cũng nên chọn đúng lúc
Gởi thư riêng phân giải rõ nguồn cơn
Để cho nhau thông cảm, hết dỗi hờn
Tươi trẻ lại hồn thơ bay phơi phới

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.02.2008 22:29:32
0
Người Em Vườn Thúy


Này em vườn Thuý đến cùng anh
Nhìn ngắm anh đào nở thắm cành
Từng cánh hồng tươi xuân đã đến
Một năm em nhỉ, chúc an lành

Em vẽ tranh cùng thi pháp hay
Anh nhìn ơi lạ mấy từng mây
Mây bay gió thổi làm sao giữ
Hoa rụng, em ghi hoa nở đầy

Em họa giùm anh một trái tim
Màu hồng tươi thắm có hình em
Yêu thương ngự trị qua năm tháng
Hương vị tình yêu chẳng lắng chìm

Vì có em mà thơ lại vui
Âm thanh trìu mến nhạc bồi hồi
Từng câu tình ái ghi vào dạ
Tấu khúc tình yêu hết ngậm ngùi

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Tình Yêu Và Cuộc Sống - 18.02.2008 10:37:13
0
Tình Yêu Và Cuộc Sống


Tình yêu và cuộc sống
Muôn đời thơm ngát hương
Tình thương gieo hy vọng
Vượt lên cả đời thường

Ngôn ngữ thành thừa thãi
Khi niềm tin chẳng còn
Biện minh gì cũng ngại
Chia tay nhau được hơn

Khi người ta yêu nhau
Ước ao gần gũi  mãi
Mong tình yêu đậm sâu
Chẳng còn gì e ngại

Một mùa xuân mãi mãi
Trong hồn thơ thương yêu
Em dịu dàng êm ái
Vào lòng anh một chiều

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 10:41:47 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tình Yêu Và Cuộc Sống - 18.02.2008 17:35:47
0
Trễ Hẹn


Đợi chờ em, ngủ thiếp
Tỉnh dậy, quá hẹn rồi
Buồn dâng lên chơi vơi
Biết lấy gì tạ tội

Anh bắt em phải đợi
Đứng hoài dưới cơn mưa
Anh nhất định sẽ chừa
Không bao giờ sai hẹn

Cám ơn em đã đến
Chờ anh qua tháng năm
Ngan ngát mùi hương trầm
Thoang thoảng đâu hương quế

Sao yêu thương quá thể
Hôn lên trán người thương
Hôn lên đôi má hường
Mong mãi hoài hạnh phúc

Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Yêu Và Cuộc Sống - 19.02.2008 20:55:35
0
Dỗi Hờn
 
Chiều nay anh không tới
Để em chờ thiệt lâu
Lần này thôi...lần sau
Nhất định không thèm đến

 
Ngỡ anh nhiều việc mệt
Không dám gọi quấy rầy
Cứ chờ mãi nơi đây
Ai dè mê...ngủ quá!

 
Giưã đám đông xa lạ
Người ta dắt tay nhau
Vai tưạ vai ngã đầu
Chỉ mình em đơn lẻ

 
Nơi góc đường vắng vẻ
Dưới cơn mưa đợi anh
Núp bóng hàng cây xanh
Hạt vắn dài ướt áo

 
Đâu rồi bước chân sáo
Môi mắt sáng long lanh
Nghĩ nụ cười hiền lành
Cuả anh đang đợi bé

 
Em ghét anh rồi nhé
Đừng mong cho tới nhà
Nếu thấy bóng từ xa
Em vội vàng đóng cưả

 
Bây giờ anh có hưá
Mua đến chục ly kem
Bông hồng tặng bắt đền
Cũng hổng thèm nhận lấy!

 
Sương Anh 19/02/08

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tình Yêu Và Cuộc Sống - 21.02.2008 05:20:08
0
Một Lần Trễ Hẹn

Chỉ một lần trễ hẹn
Bị em bắt đoạ đày
Chỉ một lần không đến
Từ đây phải chia tay?

Ôi chao sao khó thế
Kiếp này hẳn cô đơn
Giữa cuộc đời dâu bể
Kỵ nhất con gái hờn

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 143 trang, bài viết từ 2071 đến 2100 trên tổng số 4265 bài trong đề mục