Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 143 trang, bài viết từ 2131 đến 2160 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.03.2008 21:31:27
0

Trích đoạn: Truongsoi

       CÔNG BẰNG

Người ta trách gã bỏ đi tu
Tự quẳng thân vào chốn ngục tù
Đời trải bao nhiêu tình thơ mộng
Kẻ dại sa chân bước đường ngu
Thênh thang lòng mở như Nguyên Đỗ
Nườm nượm tình trao ắp một Bu
Một kiếp người dài đà mấy chốc
Cớ sao trở dại trọc đầu tu




Tu

Tu tâm, hồn tịnh... cũng là tu
Chẳng phải cấm cung tựa ở tù
Mãi mãi đuổi theo bao ước mộng
Bao giờ từ bỏ chuyện nhà Ngu
Lòng không sắt đá như Trương Sỏi
Hồn vẫn u hoài tựa Trang Chu
Cõi ảo họa vui cùng bạn hữu
Tình trong thanh bạch cũng như tu

Nguyên Đỗ

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.03.2008 21:46:59
0
          TÂM TU
 
Chẳng biết loạn tâm có phải tu?
Hay đem dồn hết chốn ngục tù
Đâu theo lãng đãng mà mơ mộng
Để lại dật dìu lãnh tiếng ngu
Hồn nay cố đượm như Bác Đỗ
Tìm nguồn thoát tục mộng thiên thu
Đề thơ họa nhạc cho tâm tĩnh
Thì có khác gì chuyện chân tu!
 
                         HuongTuyet274
 
Lâu quá không ghé Bác Đỗ, chúc Bác luôn vui vẻ và hạnh phúc nhá!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.03.2008 05:06:50
0

Trích đoạn: huongtuyet274

          TÂM TU

Chẳng biết loạn tâm có phải tu?
Hay đem dồn hết chốn ngục tù
Đâu theo lãng đãng mà mơ mộng
Để lại dật dìu lãnh tiếng ngu
Hồn nay cố đượm như Bác Đỗ
Tìm nguồn thoát tục mộng thiên thu
Đề thơ họa nhạc cho tâm tĩnh
Thì có khác gì chuyện chân tu!

                        HuongTuyet274

Lâu quá không ghé Bác Đỗ, chúc Bác luôn vui vẻ và hạnh phúc nhá!




Được nhà thím Hương Tuyết ghé sang, ND lấy làm vạn hạnh!


Tu Tâm

Tu tâm chẳng loạn mới là tu
Lòng động làm sao sống tựa tù
Thanh thản bốn mùa đâu thể dại
Vội vàng năm tháng lẽ nào ngu
Trắng trong tuyền vẹn như Hương Tuyết
Mờ đục khổ đau cả mấy thu
Trần thế chẳng qua nơi chốn tạm
Giữa đời vững bước bậc chân tu

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.03.2008 08:36:52
0
Vết Thương Khó Lành
(Phóng tác thơ từ một truyện thiền)
 
Cậu bé mười hai sống thiếu cha
Mẹ buồn lỗ lã mất luôn nhà
Gởi vào chùa để mong thầy dạy
Mai mốt nên người rạng rỡ ra

 
Cậu bé ngông cuồng chẳng sợ ai
Sợ chi sư, tiểu lúc mười hai
Vừa hung vừa dữ không gì sánh
Phá phách hoang đàng thật tiếng tai

 
Sư cụ gọi riêng sửa dạy rằng
Thương con tuổi nhỏ tựa cây măng
Tre non còn uốn mai sau thẳng
Con gắng nên người với Phật, tăng

 
Sư lấy giao tay một chậu đinh
Khi làm điều xấu phải răn mình
Đóng từng đinh nhắc cho từng lỗi
Chớ để tật hư hại phá mình

 
Cảm động lui ra nguyện nhớ lời
Ngày đầu đóng mãi tóat mồ hôi
Chín mươi chín lỗ đinh dài, ngắn
Giác ngộ chân thành quyết sửa thôi

 
Sư cụ kiên trì khuyến khích luôn
Thấy trò hối lỗi vẻ u buồn
Cả tuần đinh đóng cùng con số
Chín chín trời ơi nước mắt tuôn

 
Ban đầu thường vậy, khó... con ơi
Cố gắng thành công đổi cuộc đời
Bỏ xuống gươm đao thành chánh quả
Thành tâm nhẫn nại sẽ nên người

 
Từ đấy số đinh đóng bớt dần
Càng ngày càng bớt dữ lành cân
Càng lâu càng dễ rồi thôi hẳn
Quỳ gối tạ ơn đến vạn lần

 
Sư cụ bảo con cố tốt lành
Mỗi khi làm thiện nhổ cây đinh
Chừng nao hết cả thì con báo
Thầy sẽ vì con giảng Phật kinh

 
Chú tiểu giờ đây đã đổi rồi
Không còn hung dữ nghịch khơi khơi
Ngày kinh tối kệ tâm thành nguyện
Dưới ánh từ bi sống giúp đời
 
Mỗi lần làm thiện nhổ cây đinh
Ngày tháng qua đi cứ một mình
Giúp đỡ mọi người, tâm hướng thiện
Tháng ngày vui vẻ với chân kinh

 
Cho đến một hôm chẳng còn gì
Vết đinh ngày cũ vẫn còn ghi
Gọi thầy chỉ dạy cho thăng  tiến
Ý đạo thanh cao quyết thực thi

 
Sư cụ mỉm cười khẽ gõ đầu
Con nhìn xem đấy nét thương đau
Đinh đâm vào cột khi con nhổ
Vẫn có vết thương buổi đóng đầu
 
Xem đấy như là khi giận ai
Những lời óan hận dấu đinh dài
Con dù xin lỗi hay bồi đắp
Cũng khó trở thành như trước đây

 
Cho nên con phải  chú tâm vào
Việc thiện giúp người ngay lúc đầu
Đừng đả thương ai bằng cử chỉ
Hay ngôn từ xấu mãi hòai đau

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 09:04:46 bởi Nguyên Đỗ >

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.03.2008 09:06:32
0
uote:

Chấp nhận, giữ lòng yên giác ngộ
Hy sinh, luyện trí nghĩ tinh tường
Cho ngưng ác quả vòng oan nghiệt
Dưỡng viện dừng chân thôi nhiễu nhương

Nguyên Đỗ

  Ai được như anh

Như thế làm  gì vợ chẳng yêu
Ngoan như bụt sống ai không chiều
Biển tình bát ngát trong thơ phú
Hồn ngọc trắng trong chả chút điêu
Phẩm chất hào hoa chàng lãng tử
Tình chung nhất mực thú phiêu diêu
Cô nào lấy được anh này nhỉ
Cứ việc quanh năm diện váy điều./.
 

Hư vô

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.03.2008 09:22:55
0

quote:

Trích đoạn: huongtuyet274

TÂM TU

Chẳng biết loạn tâm có phải tu?
Hay đem dồn hết chốn ngục tù
Đâu theo lãng đãng mà mơ mộng
Để lại dật dìu lãnh tiếng ngu
Hồn nay cố đượm như Bác Đỗ
Tìm nguồn thoát tục mộng thiên thu
Đề thơ họa nhạc cho tâm tĩnh
Thì có khác gì chuyện chân tu!

HuongTuyet274



       Chớ tu

Hương Tuyết chàng ơi chớ có tu
Để em phải khổ cái thân lu
Em đi nhẹ bước cầu răng rắc
Anh đợi chút thôi mộng thiên thu
Chùa hẻo đến thăm leo lắm bậc
Em lê không nổi khóc hu hu
Thôi thì anh hãy về nơi cũ
Sống với em bằng mấy ở tù./.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 09:27:50 bởi Truongsoi >
Hư vô

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.03.2008 23:51:04
0
Dựng Lại Mùa Xuân


Bao nhiêu năm tháng u buồn
Khư khư ôm một cội nguồn ưu tư
Soi gương tóc điểm sương thu
Giật mình nhớ lại cổ thư một thời

Bước qua ngưỡng cửa cuộc đời
Con người nhớ phải chụp thời cơ ngay
Tu tâm làm thiện hằng ngày
Mấy ai qua lại lối này nữa đâu

Trải bao biến đổi vui sầu
Thu đông xuân hạ mấy mầu thời gian
Khi xuống biển, lúc lên ngàn
Lòng ta trải với không gian mịt mùng

Giữ tình tươi thắm thủy chung
Nước non, bạn hữu, ấm nồng tình xuân
Reo vui chảy mãi suối nguồn
Biết đâu chỉ có một lần qua đây

Một ngày ta nhớ một ngày
Tình yêu nồng cháy hương say ngọt ngào
Mùa xuân cánh én bay cao
Suối thơ cuồn cuộn dạt dào chẳng ngưng

Thôi ta dừng bước chân buồn
Quên đi da diết, mùa xuân sẽ về
Ta cùng nối lại tình quê
Đó đây dựng lại lời thơ ngày xanh

Làm việc thiện, giữ điều lành
Mùa xuân hiện hữu chung quanh trọn đời
Tình xuân phơi phới ai ơi
Tình thơ không tuổi tuyệt vời xuân vui

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 11:58:45 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.03.2008 12:04:06
0
Tình Mùa Đông

H àn băng giá lạnh tháng ngày đông
A nh đến thăm em một sáng hồng
N ắng dọi tuyết tan hồn chợt ấm
T hế trần vui lạ tuyệt vời không?
H át khúc đông ca đuổi gió lạnh
E m cười môi đỏ tựa hoa hồng
C hâu sa nét ngọc tình trân qúi
H ạnh phúc cùng nhau mặc gió đông
Á ng mây trắng bạc trời hồng
U ên ương vượt gió tuyết sương ngại gì!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.03.2008 21:23:26
0
Nàng Thơ Trong Mộng


Đã mấy hôm, anh gọi hoài chẳng thấy
Bỗng đêm qua em hiện đến trong mơ
Cánh tay trần áo dạ hội trắng thơ
Chiếc hài trắng em như vừa mới xỏ

Cánh tay trái thẳng dài giơ ngón trỏ
Chạm gót chân son nhỏ mắt nhìn chân
Bàn tay kia sờ chạm gối thiên thần
Đôi vai hở, nét hồn nhiên, thánh thiện

Trái tim anh dạt dào trong thương mến
Chỉ nhìn em trong say đắm hương thơ
Anh vì em nhất định sẽ đợi chờ
Dù năm tháng chầm chậm qua vẫn đợi

Em như đóa hoa hồng tươi trắng mới
Buổi bình minh sương mai xuống thật xinh
Trái tim anh giữ mãi đóa hoa tình
Trong hạnh phúc âm thầm anh nhìn ngắm

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 21:25:25 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.03.2008 12:23:00
0
Áo Dài Nhung Đen

Em xinh đẹp nét đông phương cổ điển
Chiếc áo dài đen nhánh tựa như nhung
Nhìn sau lưng đường thêu đẹp vô cùng
Nghiêng khuôn mặt vành khuyên trông duyên dáng

Vắng vài hôm tưởng lâu hơn mấy tháng
Trái tim buồn héo hắt gọi yêu thương
Xem ảnh xưa, gợi nhớ cảnh thiên đường
Gọi em mãi, điện thoại như bặt tiếng

Từng cú gọi, từng động tim đau điếng
Không có em ngày như thể dài thêm
Và bóng đêm không còn những êm đềm
Để câu hát tình ca thêm đắm đuối

Em đẹp xinh nghiêng mặt nhìn diệu vợi
Áo cổ cao nhung dài đẹp ngày xưa
Anh ngắm nhìn, cành liễu gió đong đưa
Hồn nhớ quá gọi tên bao nhiêu bận

Trong bóng tối của đêm dài cầu khẩn
Em bình yên, người thân mãi bình yên
Em an vui trong thế giới dịu hiền
Ngày mai nhé, gần trưa anh lại gọi

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 18:36:40 bởi Nguyên Đỗ >

HÀNGUYÊN
  • Số bài : 127
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2008
  • Nơi: Half way from you to me
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.03.2008 17:35:13
0

Một người mong nhớ một người
 
Một người vọng tưởng một người nào xa
 
Nhớ thương não cả chiều tà
 
Biết đâu bến đậu cho ta về cùng?
 
 

tramy2008
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.03.2008 18:19:21
0
ai thương ai nhớ mà mừng.
ai qua sông đuống mà bưng nỗi sầu.
chiều tà em chẳng nhớ đâu.
nhìn chiều lá đỏ ai sầu hơn ai?

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.03.2008 18:36:18
0

 




Ảnh:  Mượn lại từ trang thơ anh Trần Mạnh Hùng.
 
Buổi Sáng Mênh Mông


Buổi sáng mênh mông phố núi mờ
Sương mù còn phú cảnh như mơ
Một bầy chim lạ kêu oang oác
Xuân sắp về gieo mạch suối thơ

Hạnh phúc trong anh tiếng sắt cầm
Đàn tranh thánh thót mộng tri âm
Hương thơ trải mộng đêm qua ấy
Thác đổ trong tim tựa sóng gầm

Từ độ yêu em nước Cửu Long
Đổ trên núi xuống lối quanh vòng
Hi Mã Lạp Sơn trời mộng mị
Qua những vùng xa tới Biển Đông

Phố núi mù sương nhớ những lần
Bên nhau trò chuyện rất là thân
Sương mờ lảng vảng như mây trắng
Thương rất là thương chẳng ngại ngần

Nguyên Đỗ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.03.2008 01:05:32
0
Nghe Tiếng Suối Thơ
 
Từ xa nghe tiếng suối nguồn
Mang dòng thơ chảy ấm muôn lời tình
Tình yêu, tình bạn... ta xin
Chút tình thơ nhé trầm mình vào đêm
 
Dệt muôn ngàn chữ êm đềm
Theo dòng suối chảy ngọt mềm thân hoa
Thủy chung sắc tím đậm đà
Trăng non mờ nhạt như xa như gần
 
Nhịp nhàng thơ nối tình thân
Xóa đêm hiu quạnh ta gần vì thơ
Đường xưa vẫn bóng trăng mờ
Suối ai vẫn chở dòng thơ ta về
 
 
jacaranda
 
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.03.2008 11:23:20
0
Nghe Tiếng Suối Thơ
 
Từ xa nghe tiếng suối nguồn
Mang dòng thơ chảy ấm muôn lời tình
Tình yêu, tình bạn... ta xin
Chút tình thơ nhé trầm mình vào đêm
 
Dệt muôn ngàn chữ êm đềm
Theo dòng suối chảy ngọt mềm thân hoa
Thủy chung sắc tím đậm đà
Trăng non mờ nhạt như xa như gần
 
Nhịp nhàng thơ nối tình thân
Xóa đêm hiu quạnh ta gần vì thơ
Đường xưa vẫn bóng trăng mờ
Suối ai vẫn chở dòng thơ ta về
 
 
jacaranda
 
 
 
Em Về Dựng Lại Mùa Xuân


Em về dựng lại mùa xuân
Đường quê nhộn hẳn làng buôn rộn ràng
Đó đây đào thắm, mai vàng
Trưng bày đón Tết huy hoàng hơn xưa

Em về đi giữa hàng dừa
Phố phường đổi mới làng xưa vắng người
Những người trẻ tuổi đôi mươi
Đi vào quỹ đạo tiền thôi chỉ tiền

Xóm thôn quạnh lối nhà huyên
Người già ngóng đợi quà, tiền qua năm
Em đi lặng lẽ âm thầm
Phố, quê hai cảnh ngấm ngầm cách xa

Phố phường đầy những phồn hoa
Làng quê ảm đạm xót xa nỗi lòng
Em về lệ ướt hồn trong
Cầu mong nắng mới soi hồng khắp quê

Em đi em hứa trở về
Mùa xuân hy vọng tràn trề lại dâng
Tình người chan chứa lâng lâng
Tương lai đất nước theo vầng dương lên

Nguyên Đỗ



SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.03.2008 14:26:54
0


 




Ảnh:  Mượn lại từ trang thơ anh Trần Mạnh Hùng.
 
Buổi Sáng Mênh Mông


Buổi sáng mênh mông phố núi mờ
Sương mù còn phú cảnh như mơ
Một bầy chim lạ kêu oang oác
Xuân sắp về gieo mạch suối thơ

Hạnh phúc trong anh tiếng sắt cầm
Đàn tranh thánh thót mộng tri âm
Hương thơ trải mộng đêm qua ấy
Thác đổ trong tim tựa sóng gầm

Từ độ yêu em nước Cửu Long
Đổ trên núi xuống lối quanh vòng
Hi Mã Lạp Sơn trời mộng mị
Qua những vùng xa tới Biển Đông

Phố núi mù sương nhớ những lần
Bên nhau trò chuyện rất là thân
Sương mờ lảng vảng như mây trắng
Thương rất là thương chẳng ngại ngần

Nguyên Đỗ


Mênh Mông Bát Ngát
 
Mênh mông bát ngát cảnh trùng khơi
Mây trắng trong xanh phủ núi đồi
Sóng nước êm êm lờ lững chảy
Xa xa thấp thoáng ánh dương ngời
 
Trầm mình hạnh phúc trong tình yêu
Buổi sáng bầu trời yên tĩnh nhiều
Nghe tiếng đàn chim đang réo gọi
Nhập bầy bay khắp chốn phiêu diêu...
 
Suối tình trôi chảy đi về đâu?
Vạn vật bình yên như lặn sâu
Ánh sáng vầng dương mờ toả nhẹ
Soi vào bóng nước lung linh màu
 
Màn sương tan tác trên sườn đồi
Giọt nắng ban ngày sẽ nhẹ rơi
Trên mắt môi mi...êm ái quá!
Mơ màng em ngỡ ...nụ hôn người...
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.03.2008 08:03:13
0
Ta Phải Giữ

Ta phải giữ tâm hồn thiêng đất Việt
Cho vạn đời còn thấy bóng tổ tiên
Và mối tình cao quý hơn bạc tiền
Không vẩn đục chạy theo đời công nghệ

Kệ bọn họ bải sao ù lỳ thế
Không lao đầu vào cuộc sống cao sang
Cứ vẩn vơ sau những luỹ tre làng
Cứ bảo vệ từng con sông, tấc đất

Cả nước thế, mình làm gì, cũng mất
Nên nhanh tay chụp cơ hội đầu tiên
Mất gì đi, túi rủng rỉnh đầy tiền
Tính bạc tỉ chứ nói gì hàng triệu

Bán, trời! bán!  Xin bạn cho tôi kiếu
Máu ông bà trên từng tấc đất này
Sao bán đi, làm sao nhỉ, sầu cay
Tôi xin giữ nơi này dù nghĩa địa

Tôi nguyện xem non sông là thánh địa
Không thể buôn, không thể bán bừa đi
Tiền, ôi thôi, bàn tay vững lạ gì
Bao nhiêu việc, bao nhiêu điều làm được

Tôi nguyện giữ cả non sông đất nước
Cả tâm hồn, cả thân xác, lòng son
Còn dân Nam, còn giữ vững tâm hồn
Còn hy vọng, còn bảo tồn tổ quốc

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.03.2008 16:08:38
0
Gởi Cô Láng Giềng

Mỗi một ngày em lại thêm đổi mới
Trông càng xinh càng đẹp với người ta
Vườn xuân vui màu nắng chiếu hiền hoà
Cây xanh lá em mặt trời sưởi ấm

Nhè nhẹ nhé, em dịu dàng chầm chậm
Ngang nhà anh ngoài ngõ bướm ong bay
Em đi về màu nắng cũng mê say
Cơn gió thổi cho hồn anh dào dạt

Em cười nụ trong lòng vui tươi mát
Trên cành cây chim đua hót líu lo
Mùa Xuân tươi trên giấy vở học trò
Từng bài thơ viết về cô hàng xóm

Mỗi ngày mới mỗi bài thơ nghịch ngợm
Em trêu đùa phá phách với người ta
Những câu thương lời nhớ vẻ mặn mà
Làm xao xuyến bao tâm hồn trai trẻ

Ừ thỉnh thoảng anh bước sang chào ké
Má ửng hồng lấp bấp nói lông bông
Em trẻ măng đừng nói chuyện lấy chồng
Em ưng thích đời độc thân vui tính


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 01:33:39
0
Giây Phút Yêu Đương



Giây phút yêu đương đến rụng rời
Bên bờ biển rộng mộng lên khơi
Nhún chân say đắm trong tình thắm
Một nụ hôn nồng hụt cả hơi

Trong bóng hoàng hôn hai chúng mình
Đam mê trời nhuộm biển tình xinh
Thuyền mơ chờ đó trong thinh lặng
Nghe sóng yêu thương vỗ bập bềnh

Ra khơi em nhé giữa khoang tàu
Âu yếm dịu dàng quyến luyến nhau
Những nụ hôn tình say hơn rượu
Thơm nồng ngon ngọt đậm tươi mầu

Dìu dắt nhau đi giữa biển khơi
Thương yêu mãi mãi quyết không rời
Đêm nay trăng mộng soi tình thắm
Hai đứa yêu nhau giữa biển khơi

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 01:51:39 bởi Nguyên Đỗ >

Hà Ngân
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
  • Nơi: Nơi xa lắm
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 06:06:53
0

Em chưa viết thành lời...Có tứ này bác àh !...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49232/8AFBF1A45A4546C88D3AFC57E2820EAE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Một Hà Nội ngây ngất nắng ...

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 06:51:50
0
Giây Phút Yêu Đương


Giây phút yêu đương đến rụng rời
Bên bờ biển rộng mộng lên khơi
Nhún chân say đắm trong tình thắm
Một nụ hôn nồng hụt cả hơi

Trong bóng hoàng hôn hai chúng mình
Đam mê trời nhuộm biển tình xinh
Thuyền mơ chờ đó trong thinh lặng
Nghe sóng yêu thương vỗ bập bềnh

Ra khơi em nhé giữa khoang tàu
Âu yếm dịu dàng quyến luyến nhau
Những nụ hôn tình say hơn rượu
Thơm nồng ngon ngọt đậm tươi mầu

Dìu dắt nhau đi giữa biển khơi
Thương yêu mãi mãi quyết không rời
Đêm nay trăng mộng soi tình thắm
Hai đứa yêu nhau giữa biển khơi

Nguyên Đỗ





Thật Diệu Thường
 
Đôi thân nhè nhẹ chạm vào nhau
Dưới bóng trăng thanh rất nhiệm mầu
Xiết chặt vòng tay hồn cháy bỏng
Nụ hôn nồng thắm...thật dài lâu...
 
Tưạ vai anh nghe sóng đêm vang
Tiếng vỗ âm thanh rất khẽ khàng
Như sợ làm đôi tim hoảng hốt
Tinh đang chìm
đắm trong mênh mang
 
Thuyền mơ ghé đến chở đôi ta
Đổ bến tình yêu rất thật thà
Giây phút yêu đương ngào ngọt quá!
Càng làm quyến luyến chẳng rời xa...
 
Đêm trăng tình tự rất nên thơ
Lấp lánh ngàn sao toả ánh mờ
Hai đưá bên nhau thuyền giưã biển...
Ôi thật diệu thường...ngỡ giấc mơ!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 12:37:19 bởi Nguyên Đỗ >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 08:51:29
0
Giây phút yêu đương đến rụng rời
Bên bờ biển rộng mộng lên khơi
Nhún chân say đắm trong tình thắm
Một nụ hôn nồng hụt cả hơi
             
Nguyên Đỗ

 Sóng Yêu Thương
 
Hoàng hôn huyền dịu giữa biển khơi
Sóng vỗ yêu thương mãi chẳng rời
Trăng soi dấu mộng tình hai đứa
Anh dẫn em vào giữa chơi vơi
 
Nụ hôn nồng đượm những men cay
Nhẹ lướt thuyền tình trong ngất ngây
Bến mộng êm đềm soi tĩnh lặng
Ru lòng sóng hát nhịp tim say
 
Em tựa lòng anh nhấp ngọt ngào
Phút giây anh rót bao huyền ảo
Như sóng yêu thương vỗ mạn thuyền
Đêm thơ tình mộng thắm dạt dào
 
Mênh mông lạc lối giữa thiên thai
Êm đềm say đắm chẳng hề phai
Một phút yêu thương trọn cuộc tình
Trăm năm in dấu giữa lòng ai…
 
Vương Anh Đào
 
 
 


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 11:56:19
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49232/8AFBF1A45A4546C88D3AFC57E2820EAE.jpg[/image]
Ảnh: Hà Ngân

Tiếng Hát Mê Ly

Từ khoảng trời xa xôi
Em hát nghe bồi hồi
Khiến con tim nhức nhối
Em lay động hồn tôi

Từ vùng ký ức sâu
Bao nhiêu nỗi buồn sầu
Hiện về trong nỗi nhớ
Em bây giờ nơi đâu

Những cao sang thấp hèn
Giọng ca vàng vươn lên
Tôi con tằm đan kén
Không phân biệt trắng đen

Từ vùng xa rất xa
Tiếng hát nghe mặn mà
Tôi ngồi nghe tiếc nuối
Một kiếp người thiết tha

Ôi tiếng hát, tiếng hát
Một người nơi xa xôi
Linh hồn tôi chất ngất
Trái tim rung bồi hồi

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 19:48:04 bởi Nguyên Đỗ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.03.2008 16:08:21
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49232/8AFBF1A45A4546C88D3AFC57E2820EAE.jpg[/image]
Ảnh: Hà Ngân


 
Không Lời
 
Bên nhau không lời nói
Lặng im nghe trái tim
Thầm thì tỏ nỗi niềm
Khi đôi mình gặp lại
 
Từng đợt sóng xô đẩy
Thanh âm như nhạc tình
Chúc hai đưá chúng mình
Duyên xinh trên biển cát
 
Anh có nghe tiếng hát
Vang dậy từ tim em
Trong hồn anh điệu êm
Trỗi lên cung nhạc mới
 
Bên nhau không lời nói
Mà ánh mắt yêu thương
Nụ hôn thật diệu thường
Ngôn từ thành vô nghiã...
 
Sương Anh
 
Hihihihihi...anh NĐ ơi...thấy chủ nhà post hình mà hổng nói gì nên SA nghĩ chắc đang......nói hổng được, giúp anh nói dùm đó, hổng biết có đúng ý hông ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 16:28:09 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.03.2008 08:36:05
0
 
Tình Câm
 
Nhiều khi chẳng cần nói
Chỉ cần nhìn nhau thôi
Những ánh mắt bồi hồi
In sâu tình sóng dội
 
Nhiều khi chẳng cần hỏi
Chỉ lắng nghe trái tim
Cảm rung những nỗi niềm
Dẫu mặt ngòai ngần ngại
 
Nhiều khi hồn  trống trải
Như sa mạc mênh mông
Nhung nhớ ai trong lòng
Bỗng dưng hồn sóng vỗ
 
Nhiều khi duyên kỳ ngộ
Chúng mình gặp nhau vui
Chia sớt những ngậm ngùi
Để lòng dâng tiếng hát
 
Biển đời xanh bát ngát
Tình yêu rộng bao la
Mãi mãi luôn mặn mà
Không thể nào diễn tả
 
Đường đời dù muôn ngã
Tình yêu rất diệu thường
Ngọt ngào như trầm hương
Trọn đời yêu nhau mãi
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 21:39:48 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.03.2008 19:24:35
0
Chào Buổi Sáng

Chào buổi sáng, Thơ vẫn còn ngáp ngủ
Đọc thơ em quyến rũ tỉnh hồn anh
Đã quen rồi giọng nói nhỏ hiền lành
Luôn chan chứa mối tình chân bình dị

Chào buổi sáng, hỡi người thương tri kỷ
Ly cà phê thơm phức xứ Ban Mê
Anh mời em người con gái tóc thề
Trời ngọc bích với nét hồng buổi sáng

Anh vẫn thế, cứ như là lãng mạn
Giữ hồn xanh mãi mãi mộng mơ vui
Để tình thơ không thấm những ngậm ngùi
Của trần thế, bụi dương gian mờ phủ

Em cũng thế, vẫn vần thơ quyến rũ
Vẫn là em, với nét đẹp đam mê
Chứa chan ghê, cứ mơ mộng tràn trề
Mời em nhé, ly cà phê tình ấm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 04:47:43 bởi Nguyên Đỗ >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.03.2008 03:37:36
0
 
 
Say Thơ
 
 
Trông Xuân mà nhớ Đông gầy
Trông Hạ mà nhớ Thu đầy lá bay
Trông đêm ta nhớ đến ngày
Trông giờ nhớ khắc... ta say mất rồi
 
Gối mây ta ngủ bên đồi
Men tình thơ vẫn ngọt môi ướt hồng
Lững lơ hồn thả giữa không
Hư vô nghe gió hôn lòng ta mơ
 
Say tình, say mộng, say thơ
Bốn mùa ta thả vần mơ khắp trời
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.03.2008 07:02:27
0

NĐ mến !
nhiều lần ghé qua thăm vườn thơ NĐ
Nay xin gởi lại một bài đơn thô này gọi là tri ngộ trong hôi khách đa tình

khúc tình buồn

Đi qua khúc đoạn tình buồn
xa em xa cả mùa xuân mất rồi !
con đường xưa đó em-tôi
đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ
bồng bềnh qua nửa giấc mơ
giã vờ quên hết phút giờ chia li
vai anh tay em nhẹ tì
tưởng chừng anh cõng em đi vào đời
đường trần dù ngắn ngũi thôi
trên vai anh tưởng một đời có em

                         Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.03.2008 08:24:05
0
ND xin chân thành cám ơn anh Nghinh Nguyên đã ghé chơi và để lại bài thơ tri ngộ cùng vui với mọi người ở đây!

Xin kính anh Khúc Tình Vui, mong anh tìm được Suối Nguồn Vui trong VN Thư Quán hoài nhé, anh nhớ lau những giọt lệ cho chị NMMT là sẽ có Suối Nguồn Vui nay!



Khúc Tình Vui

Đã qua đoản khúc tình buồn
Thời gian nhanh thật, mùa xuân đến rồi
Những mùa buồn đã êm trôi
Em về hoa nở thắm đời tình thơ

Dịu dàng như thể mộng mơ
Hôm qua mặt lạ, bây giờ lại quen
Nhìn kìa a chính là em
Người trong mộng cũ là em đây rồi

Đưa nhau xây mộng cuộc đời
Đường trần xinh thắm mây trời lửng lơ
Em về đem lại lời thơ
Vẩn vơ suy tưởng mộng mơ chân thành

Em về cỏ mượt đồng xanh
Hoa  thơm cỏ lạ trong anh hương nồng
Xuân về xóa hết sầu đông
Bên nhau tỏa ấm tình hồng hoan ca

Nguyên Đỗ






Trích đoạn: nghinhnguyen

NĐ mến !
nhiều lần ghé qua thăm vườn thơ NĐ
Nay xin gởi lại một bài đơn thô này gọi là tri ngộ trong hôi khách đa tình

khúc tình buồn

Đi qua khúc đoạn tình buồn
xa em xa cả mùa xuân mất rồi !
con đường xưa đó em-tôi
đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ
bồng bềnh qua nửa giấc mơ
giã vờ quên hết phút giờ chia li
vai anh tay em nhẹ tì
tưởng chừng anh cõng em đi vào đời
đường trần dù ngắn ngũi thôi
trên vai anh tưởng một đời có em

                        Nghinh Nguyên


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.03.2008 11:14:33
0


Chết Cho Tình Yêu

Từng bước một lê thê lên núi Sọ
Da thịt Người máu chảy với mồ hôi
Những lằn roi quật đánh ngã từng hồi
Giật thót ruột kẻ đi đường chợt thấy

Nếu không biết, chắc sẽ hỏi sao vậy?
Một người điên, một kẻ dữ, bất lương
Không, không đâu, một vị rất siêu thường
Một tiên tri, một người Thầy chí thánh

Vành gai nhọn cắm vào đầu góc cạnh
Thầy hiền lành vẫn nhẫn nhục hy sinh
Trên đồi cao nhận cái chết nhục hình
Chịu đóng đinh trần truồng trên thập giá

Con quỳ xuống trước tình yêu cao cả
Của Con Chiên Thiên Chúa xuống trần gian
Bao nhiêu năm chịu đau khổ khó khăn
Trong thân xác của người phàm dưới thế

Cái chết nhục, cái chết đau quá thể
Lưỡi đòng đâm bên góc trái nương long
Lạy Chúa tôi, sao người vẫn cố lòng
Đóng đinh mãi, đâm vào lòng chẳng ngại

Vì bạn hữu, con giật mình sợ hãi
Thầy hy sinh làm của lễ tình yêu
Để dâng lên Thiên Chúa vạn buổi chiều
Những thứ Sáu, kỷ niệm mùa thương khó

Chết vì yêu, đâu phải là chuyện nhỏ
Một tình yêu cao cả vượt cao siêu
Một tình yêu vĩnh viền đẹp muôn chiều
Nhân loại hỡi, gương Ngôi Hai Thiên Chúa

Vâng con sẽ trọn một đời thề hứa
Sẽ theo Người vác thánh giá Chúa ban
Lên đồi cao, đường khúc khuỷu thế gian
Chết để sống mùa Phục Sinh trông đợi

Nguyên Đỗ
2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 14:46:35 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 143 trang, bài viết từ 2131 đến 2160 trên tổng số 4265 bài trong đề mục